TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

OFFLINE TẤM LÒNG BÈ BẠN 29/12/2012



Từ nhiều trang web đến đây
Tấm lòng bè bạn tràn đầy trong ta
Đông gió lạnh ta hòa vui nhé
Thấy tâm hồn tươi trẻ trời đông
Men say má thắm môi hồng
Cái duyên thật đẹp trời đông phải lòng
Đã bao ngày chờ mong đón đợi
Trong niềm vui phấn khởi bên nhau
Ta nghe hồn Việt đượm màu
Tâm tình ta gửi cho nhau khó mờ
Vui lắm thay vần thơ viết vội
Nhịp cầu duyên rẽ lối se duyên
Trong ta đầy ắp bạn hiền
Non xanh đẹp cả ba miền vui chung
Ngoài trời kia lạnh lùng gió thổi
Ngôi sao nào đêm tối bừng lên
Thẹn thùng ấp úng gọi tên
Ngỡ lòng lửa cháy dệt lên thiệp hồng
Tấm lụa đào trời đông thắm đỏ
Bóng ta đi con gió vờn reo
Người đi bóng vẫn nhìn theo
Bâng khuâng ta đứng dệt theo bóng người
Vần thơ như mở nụ cười
Như hồng má thắm bên người ta yêu

THĂM QUAN CHÙA PHẬT TÍCH-TIÊN DU-BẮC NINH

 

BỮA CƠM THÂN MẬT TẤT NIÊN TẠI NHÀ COBECUOIDUYEN

19 nhận xét:

  1. Vui vui mà sao có hai ảnh vậy ?
    Chúc cua đón một năm mới vui vẻ thành đạt nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta gửi cho nhau một chút tình
      Như vầng trăng sáng đẹp lung linh
      Trời đông se lạnh chờ tia nắng
      Sưởi ấm lòng ta lẫn lòng mình

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Gặp nhau vui lắm em ơi
      Ta như vừa thấy đất trời nở hoa
      Bên nhau như thể một nhà
      Lời thương vừa nhỏ cho ta chạnh lòng
      Tơ vàng chợt ướt đem hong
      Ta như vừa cháy lửa lòng trời đông
      he he

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Ghé thăm nhau lúc trời đông
      Là vui lắm chứ là hồng trong tim
      Vần thơ ta quyết đi tìm
      Ta hong nắng ấm bầy chim hót mừng

      Xóa
  4. Đông về nhuộm xám bầu trời
    Gió về rét buốt bước đời tha hương
    Lời chút anh gửi thân thương
    Như ngọn lửa ấm quê hương nắng hồng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê mình giờ đã vào đông
      Vườn nhà mấy nụ hoa hồng đơm hoa
      Gió lùa qua liếp vào nhà
      Như mang hơi ấm cho ta yêu đời
      Vần thơ gửi khắp muốn nơi
      Bạn hiền ơi đọc những lời thêm vui

      Xóa
  5. Ấm tình đâu chỉ ngoài đời
    Chân tình thì ảo cũng nơi dãi bày ..........
    ......
    Vui nhỉ -chúc đón xuân vui nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp nhau ôi thật vui thay
      Ta như cùng bước những ngày đầu đông
      Gặp nhau thẹn đỏ má hồng
      Vui sao như ngấm men nồng vừa nâng

      Xóa
  6. Xuân về nghe khúc dân ca
    Du dương quan họ mượt mà yêu thương
    Xa rồi sao mãi vấn vương
    Cây tre bến nước , con đường năm xưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông về lất phất giọt mưa
      Đêm đông cứ ngỡ giao thừa vừa qua
      Mai vàng rực cháy những hoa
      Vườn đào đỏ thắm muôn nhà ta vui

      Xóa
  7. Cảm ơn lão Thanhbinh Phan nhé
    chúc lão và gd "

    Xuân về vui thật là vui
    Phương xa nhớ mẹ bùi ngùi xuyến xao
    -Quê hương xuân đến đón chào
    Người ơi xa xứ nôn nao tìm về
    Nắng hồng trải lụa ven đê
    -Mây dang lối đón anh về quê hương
    Năm dài kẽo kẹt tha phương
    Xuân nay xuân nhớ xuân thương xuân chờ
    Nụ cười đẹp tựa giấc mơ
    Tình quê vẫn mãi đợi chờ bóng anh

    Trả lờiXóa
  8. Anh ngồi đốt lửa chiều đông
    Cháy bừng thắm đỏ má hồng anh đây
    Khói lam chiều cuốn theo mây
    Mà sao anh vẫn ngồi đây thẫn thờ
    Phải chăng có một nàng thơ
    Bên sông xa vắng đợi chờ anh sang
    Đã bao mấy độ trăng vàng
    Mà sao anh chẳng thấy nàng qua đây
    Lửa rừng lụi tắt rồi đây
    Lửa lòng xin hãy dâng đầy trong anh
    Anh gom chút nắng để dành
    Gửi em theo gió hóa thành lời thương
    Long lanh ngọn cỏ đêm trường
    Bóng hình ai lẫn giọt sương đợi chờ
    Để anh một nỗi ngẩn ngơ
    Ngồi trên đống lửa đời chờ bóng ai?
    Đừng làm tan nát đời trai
    Đông kia còn lạnh còn dài nhé em?
    He he

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn đã cho xem ảnh bà con,
    vui quá !

    Trả lờiXóa
  10. CHỊ XEM ẢNH MÀ HAO HẾT CẢ MẮT RỒI !
    VUI QUÁ CUA ƠI !

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???