TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

40 NĂM ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG

CHA ĐI CANH GIỮ BẦU TRỜI
Bốn mươi năm ấy đi xa
Ngày nay nhớ lại chúng ta tự hào
Cầu Long Biên đẹp làm sao
Thủ đô đỏ lửa đón chào đoàn quân
Bên nhau như những người Thân
Ngồi trên mâm pháo thật gần lắm thay
Cùng nhau tìm diệt máy bay
Ôi con Rồng lửa phen này lập công
Cuộn mình ôi khúc sông Hồng
Xứng  Điện Biên Phủ trên không một thời
Đức Giang xăng cháy mẹ ơi
Cha đi canh giữ bầu trời thủ đô
Lưng còng gánh nước tưới ngô
Mẹ ơi chiến thắng cha hô trúng rồi
Đêm trăng cặm cụi mẹ ngồi
Khâu từng tấm áo chưa thôi tay dừng
Nghẹn ngào nước mắt dưng dưng
Chờ cha chiến thắng tưng bừng lập công
Cha về bên bãi ngô đồng
Lại về bên mẹ sưởi hồng con tim
Quê nhà vang vọng tiếng chim
Non xanh rực cháy hoa sim xuân về
He he –chào mừng kỷ niệm 40 năm Điện Biên Phủ trên không
chúc chiến sĩ Ngô Toàn Thắng mạnh khỏe và vui vẻ khi nhớ về kỷ niệm một thời

15 nhận xét:

  1. Nhớ hôm Phú Thọ ợp lai
    Ngắm bác Ngô Thái đẹp giai lắm mà
    Diễn văn bác đọc thật là
    Tình quê Phú Thọ vang xa khắp vùng
    Ta về duyên thắm tình chung
    Ta về vui để ta cùng bên nhau
    Chớm đông cọ vẫn xanh màu
    Còn trong ký ức bên nhau chằng mờ
    Gom tình gửi cả vào thơ
    Cho lòng thổn thức nhạc chờ tri âm
    Xa nhau ngỡ thấy thương thầm
    Nhớ Giai Phú Thọ cung trầm reo vang
    Tình ta đem dệt mộng vàng
    Dâng lên Đất Tổ cả làng vui chung
    He he tếu táo vui tý bác Ngô Thái nhé-dư âm chuyến đi về Đất Tổ trong cháu vẫn còn mãi mãi bác ạ-chúc bác vui

    Trả lờiXóa
  2. Anh đau lòng anh mong mau khỏi
    Mãi âm thầm chẳng nói thành câu
    Thì em có biết đau đâu
    Nếu em chưa bệnh nóng đầu thì sao?
    Em ước tim máu trào máu ứa
    Tô thắm hồng hai đứa thêm hương
    Để rồi ta mãi thầm thương
    Kệ cha mái tóc pha sương tháng ngày
    Tim hóa đá lấy tay em ném
    Đánh bỏ đời đứa chém anh đau
    Là anh lại thấy tươi màu
    Trầu non xanh lá quả cau mọng tròn
    Thế là đời nước non lại tới
    Thế là tình phơi phới sức xuân
    Kéo xa để mãi thêm gần
    Như bát canh cần hai đứa ăn chung
    He he-Tặng lão Nguyễn Hữu Hợp và Em Thjchchemgjo Gjajsau đới-hê hê

    Trả lờiXóa
  3. MLT ghé thăm anh Cua, chúc anh một ngày đông ấm áp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đông em Mây Lang Thang
      Rất vui em đã ghé sang bên này
      Chủ nhật chẳng phải đi cày
      Ngoài trời lạnh quá ngủ ngày sướng chưa?
      Bờ đê cỏ mật lưa thưa
      Mấy hôm mây chẳng thấy đưa mưa về
      Heo may gió lộng bờ đê
      Một mình trên khúc sông quê nhìn giời
      he he-chúc em vui và hân hạnh được đón tiếp tại ngôi nhà mới này

      Xóa
  4. ĐÊM GIÁNG SINH CHỮ TÌNH EM VẼ
    Trời mùa đông mấy hôm nay lạnh quá
    Đôi bàn tay buốt giá lạnh bờ môi
    Ở nhà bên họ sắp cưới nhau rồi
    Tiếng lách cách họ đóng xôi làm cỗ
    Song hỉ kia một chân trời bến đỗ
    Tự thấy lòng một nỗi khổ trào dâng
    Nằm trong chăn mà sao thấy lâng lâng
    Ngoài hiên lạnh lóe một vầng trăng sáng
    Nhớ ngày nào tâm hồn ta lênh láng
    Đượm tươi màu đẹp tựa áng văn xuôi
    Ta nhớ về một ký ức khôn nguôi
    Mà trách phận chẳng chín muồi từ đấy
    Trách làm chi-đường đời muôn là vậy
    Chợt giật mình ta dậy lúc tàn canh
    Họa vần thơ xin làm của để dành
    Để hôm nay mái tóc xanh lưu luyến
    Và ngày mai tóc pha sương lắm chuyện
    Nhớ câu thề một lời nguyện ước chung
    Gói vần thơ trong đêm giá lạnh lùng
    Mừng giáng sinh ta vui cùng gió bấc

    Trả lờiXóa
  5. Ôi! Ai biết được cua đồng Kinh Bắc lại họ Dương hả giời? Như vậy là cùng họ rồi đó. Chúc mừng em có nhà bên này nhé! Ta có điều kiện giao lưu Văn chương với nhau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là cùng họ cùng hàng
      Bên nhau vui với xóm làng của ta
      Blog mãi mãi nở hoa
      Tâm hồn trong sáng hai ta đượm màu
      Anh đi trước em đi sau
      Niềm vui còn mãi trong nhau khó mờ
      Rảnh thì ngồi họa vần thơ
      Trao nhau trao cả trong mơ mộng vàng
      he he-chúc nhà thơ Dương Phương Toại nhiều niềm vui và hp bên ngôi nhà blog mới

      Xóa
  6. bốn mươi năm trước tại đây
    dân ta bắn rớt may bay quân thù
    bài thơ như khúc hát ru ...
    (kính chúc thầy sức khỏe và đón giáng sinh an lành!)

    Trả lờiXóa
  7. Qua thăm em ,chúc giáng sinh an lành !

    Trả lờiXóa
  8. Chào mừng chiến thắng liệt oanh
    Cùng cất tiếng hát tôn vinh Hà Thành
    Pháo đài bay, nổ tan tành
    Bè lũ xâm lược tháo nhanh, hạ cờ
    Việt nam sáng mãi vần thơ
    Non sống một dải rợp cờ vàng sao!

    Trả lờiXóa
  9. Thủ đô ngày ấy vui mừng,
    Đoàn quân chiến thắng tưng bừng cờ hoa.
    Bốn mươi năm đã trôi qua,
    Trên không diệt giặc lòng ta tự hào.

    Trả lờiXóa
  10. Ngoài trời kia gió đông lạnh quá
    Tái tê lòng buốt giá tâm can
    Trời như vừa chớm “ Đại hàn”
    Ta vui vẫn thấy chứa chan tình đời
    Đêm giáng sinh rạng ngời ánh điện
    Áo tươi màu ta diện đi chơi
    Bên nhau duyên dáng rạng ngời
    Lòng như lửa cháy giữa trời mùa đông
    Ta bên nhau hương nồng thoang thoảng
    Đượm nồng say chếnh choáng hơi men
    Bên ta toàn những thân quen
    Đời vui biết mấy hơi men thắm nồng

    Trả lờiXóa
  11. Giáng sinh đông lạnh lắm mà
    Gió đông tê tái làn da mất rồi
    Gặp nhau chẳng thấy đơn côi
    Bên nhau vui vẻ ta ngồi ăn chung
    Trời đông gió bấc lạnh lùng
    Ta vui là bởi tình chung xum vầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm nay chẳng lạnh lắm đâu,
      Gia đình, bè bạn bên nhau chúc mừng.
      Xong rồi chúng ta lại cùng,
      Đi chơi dạo phố đón mừng Giáng sinh.Hihi...
      TH mến chúc bạn vui vẻ nhé.


      Xóa
  12. Tối thứ sáu ngủ ngon em nhé!

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???