TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

THĂM ĐỀN THỜ CÔNG CHÚA LIỄU HẠNH


XÚC CẢM THĂM ĐỀN CHÚA LIỄU
SAU ĐÂY LÀ CẢM XÚC CỦA CĐKB KHI GHÉ QUA QUẢNG BÌNH
VÀO THĂM ĐỀN LIỄU HANH MỘT VỊ THẦN TRONG TỨ BẤT TỬ
Dạo chơi trên đỉnh Đèo Ngang
Bâng khuâng đứng ngắm nhìn sang Quảng Bình
Mây trời non nước lung linh
Biển khơi nổi sóng cá kình dương oai
Núi non đứng ngắm mãi hoài
Hỏi đền Liễu Hạnh nhờ ai chỉ dùm
Rừng xanh cây mọc xanh um
Xuyên hầm xe chạy thẳng luôn hướng đền
Ghé bà hàng nước có duyên
Mua đồ sắm lễ đi lên cổng đền
Sung rừng cây mọc hai bên
Con đường thoai thoải vào đền không xa
Cổng đền Liễu Hạnh hiện ra
Rồng chầu hổ phục thật là uy phong
Đốt hương đi thẳng vào trong
Cũng nhiều khách quí có lòng vào đây
Vào đền thắp nén hương bay
Lễ dâng kính cẩn chắp tay nguyện cầu
Cầu cho hạnh phúc bền lâu
Cầu cho làng xóm bên nhau suốt đời
Cầu cho nảy lộc đâm chồi
Cầu cho gia chủ đời đời ấm no
Muôn dân mãi mãi tôn thờ
Ghé về mẫu mẹ xin cho lộc nhiều
Lâng lâng nhớ một đôi điều
Tiếng tăm chúa Liễu để nhiều tiếng thơm
Đền thờ có khắp muôn phương
Nhân dân mến mộ yêu thương dựng đền
Ngẩng nhìn tượng phật bên trên
Nhẹ chân dạo bước vào đền thành tâm
Trải qua bao nỗi thăng trầm
Ngôi đền bé nhỏ tháng năm vẫn còn
Đền nằm ngay cạnh núi non
Hoành Sơn quán nước vẫn còn nơi đây
Bồn chồn mà dạ ngất ngây
Một "Tứ bất tử" chốn nơi này du thân
Tuy xa mà lại thấy gần
Vào thăm mẫu mẹ ngàn lần con xin
Công cha nghĩa mẹ khó quên
Làm con thì phải đáp đền mẹ cha
Núi Hoành Sơn dẫu xa xa
Lạc Hồng vẫn một sơn hà bền lâu
Nhìn tượng ngọc phật cúi đầu
Lung linh tủ kính một màu hào quang
Còn đây non nước mây ngàn
Còn đây những tấm lòng vàng viếng thăm
Đi ra một phút trầm ngâm
Ông từ đứng đó hỏi thầm đôi câu
Ông mời uống rượu cùng nhau
Lộc mà mẫu mẹ ân sâu phù trì
Lời chào vui vẻ rồi đi
Ngập ngừng dừng lại ngắm gì nơi đây?
Vui sao được có một ngày
Thăm đền Liễu Hạnh tràn đầy niềm vui
DƯỚI ĐÂY LÀ TƯ LIỆU VỀ CÔNG CHÚA LIỄU HẠNH 
ĐƯỢC CĐKB SƯU TẦM (ẢNH CHỤP CĐKB)


  • doc tho cua you tu viet nguong mo qua...nhin lai one...one cung viet ma toan viet ..bua..viet bay ko ah....huhu...chuc vui ve nhe
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì bạn cứ sang đây
      Vần thơ quà tặng trao tay bạn liền
      Nếu là ta lại có duyên
      Ở đây làm một tý men rồi về
      Thơ này là của miền quê
      Bắc Ninh Kinh Bắc mời về đây chơi
      Trầu têm cánh phượng xin mời
      Đôi làn quan họ người ơi đừng về
      Nghe xong lòng thấy đam mê
      Lâu lâu lại muốn trở về Bắc Ninh
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Tem
    Sông ơi sông chảy về đâu?
    Sông soi bóng nước trên cầu nghiêng nghiêng
    Bóng ai nặng một lời nguyền
    Bên sông quê ấy con thuyền đi xa
    Thuyền ơi sang bến xa nhà
    Bến chờ bến đợi thuyền qua sông này
    Bến sông còn đó hôm nay
    Một người thiếu nữ hai tay vẫn chèo
    Bên sông vẫn tiếng gió reo
    Vẫn dòng nước mát giọng chèo khua ngang
    Người ơi em đợi người sang
    Sông quê trầu gặp nắng vàng thêm xanh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vì sao em yêu anh Cả hai ta mới biết Sao xem vô duyên thiệt Cứ đi hỏi làm chi? Nước vẫn chảy thầm thì Sông vẫn đầy lênh láng Con sông quê buổi sáng Tắm chung dòng nước trôi Hỏi làm chi em ơi? Những lời anh khó nói Làm tim anh bối dối Nhưng k lối đường đi Đã có nhau thầm thì Ta làm gì chả được Để tròn câu mong ước Để kết tóc se duyên Ta chung một chiếc thuyền Chở đầy bao mộng ước Đối hoạ lại bài thơ của bạn blog Minhhuedddn
      • Hong Le
        Qua nhà anh Cua chào 1 tiếng kẻo anh lại bảo ốc này láo gặp anh chẳng chào.Em chào anh cua .     Chúng mình chung rổ Ôc Cua. Xin anh đừng cắp ốc thua anh rồi .    Mai sau có nấu khác nồi. Xin anh cua nhớ cái hồi.... trong hom.      Mời anh món bún riêu.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chúng mình là những bạn thân
          Ốc thì vẫn ở sát gần bờ ao
          Mỗi khi gặp trận mưa rào
          Ốc bò lổm ngổm bám vào cành rong
          Trong hang mấy chú cua đồng
          Bên kia bờ ruộng đem lòng tương tư
          Cua men theo dọc cái bờ
          Đến nơi ốc ở trao cho miếng mồi
          À này ốc có đi chơi
          Vào hồ sen tắm cho người mát không
          Mấy khi ốc với của đồng
          Đùa vui thoả thích mát lòng hôm nay
          Ốc ơi ốc nhớ câu này
          Canh cua canh ốc mỗi ngày vẫn sang
          Ốc cua đặc sản xóm làng
          Bát canh mẹ nấu lại càng ngon hơn
      • Trúc Hòa

        Chúc anh tuần mới có thật nhiều niềm vui
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cà phê hương vị đượm đà
          Khen ai tay khéo mang pha thế này?
          Hương cà phê nó bay bay
          Nhìn thôi đã thấy mê say cả rồi
          Em sang là để em mời
          Cà phê nhỏ giọt cho người Bắc Ninh
          Tặng người một miếng trầu xinh
          Ăn vào cho đỏ môi mình môi ta
          Rảnh xin em ghé tới nhà
          Vần thơ viết vội ta hoà vui chung
      • Bunchhay
        Cảm ơn bác đã giới thiệu cho biết thêm một địa điểm tâm linh.
        Chúc bác đạt được thành công như câu mong!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hôm xưa ghé tới Đèo Ngang
          Thấy đền Liễu Hạnh vội vàng dừng xe
          Vui sao một buổi chiều hè
          Ngắm nhìn non nước mà mê mẩn lòng
          Vào đền ta thắp hương xong
          Ngập ngừng chân bước mà không muốn về
          Cuốc kêu mà thấy não nề
          Bài thơ bà Huyện hiện về trong ta
          Mây trời non nước bao la
          Tình người như khúc giao hoà tri ân
      • ngotoanthangpt
        PHẤN KHỞI KHÔNG CU NGHĨA ?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cháu đi hội off Cọ Xanh
          Được về với đất Đông Anh cháu mừng
          Lúc đi cứ sướng tưng tưng
          Đến nơi cháu thấy cháu mừng lắm thay
          Quà tặng cháu nhận trên tay
          Cháu mừng có được một ngày đi chơi
          Cháu vui với cả mọi người
          Bạn bè xa lạ nói lời dễ nghe
          Vui sao cho một ngày hè
          Niềm vui còn mãi theo về quê hương
      • Hue
        • Hue
        • 21:06 1 thg 8 2010
        bài của anh rất hay và thật bổ ích, giúp cho những người như em hiểu thêm một phần về lịch sử quê hương mình. Chúc anh Cua một tuần mới thật vui, công tác tốt.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Vần thơ viết một chuyến đi
          Bước chân đã đến nhớ gì nơi đây?
          Núi non xanh thẳm rừng cây
          Non cao nhìn thấy đám mây phủ mờ
          Ngắm nhìn trời đất nên thơ
          Ngỡ lòng lạc chốn cõi mơ phàm trần
          Đền Liễu Hạnh tiến lại gần
          Rừng xanh bao phủ hiện dần dần ra
          Đền thiêng hương khói thoảng qua
          Rừng cây xanh lá giao hoà cõi tiên
      • Cuocsonmien
        Hôm nay Cua có tham gia offf ở Đông Anh hay không ?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em có đi off chị à?
          Cọ Xanh điểm hẹn em sà vào ngay
          Bao nhiêu cảnh đep phơi bày
          Con trai cũng phải ngất ngây đứng nhìn
          Hồ sen mấy nụ đưa duyên
          Xa xa có một bóng thuyền đang trôi
          Có em cua Bắc đang ngồi
          Con trai thì vẫn đang chơi trên bờ
          Dưới ao mấy chú cá cờ
          Bàn tay thả xuống em sờ cá bơi
      • Quynh
        • Quynh
        • 14:17 1 thg 8 2010

        N ếu ai khen thơ cua hay
        Yêu thơ   hay   nghiện cua này rồi đây
        Thơ   cua ngẫu hứng viết nên
        Chép xong đọc lại lại quên ngay mà

        Đố anh thơ này của ai? mà anh được đi nhiều thật đấy, ngưỡng mộ quá!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Yêu mà nghiện nặng cua này
          Thì thơ nó mới tung bay mọi nhà
          Sang đây thèm món thịt gà
          Mang tăm đi nhé khẻo là mắc răng
          Ăn xong chớ bảo cua rằng
          Nhà cua toàn món lằng nhằng khó nhai
          Thơ cua cứ bịa mãi hoài
          Làm em nghe chán lỗ tai hàng ngày
          Bây giờ thích món cay cay
          Thì cua lại hoạ thơ này mang trao
      • quynh nhu vu
        em tưởng nó của huế chứ hóa ra là quảng bình hả bác, thích cái bài quảng bình quê ta ơi.hihi
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đền Liễu Hạnh ở Quảng Bình
          Đèo Ngang dừng bước là mình tới ngay
          Ngắm nhìn non nước mà say
          Vào đền thắp nén hương bay tới người
          Đền Liễu Hạnh có khắp nơi
          Quảng Bình cũng có bao người đến thăm
      • PUTIN1
        Chi đến Huế cũng thấy miếu thờ chúa Liễu Hạnh
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Mẫu mẹ có ở khắp nơi
          Hôm xưa du lịch ghé chơi Quảng Bình
          Hoành Sơn một dải đẹp xinh
          Ngập ngừng dừng lại để mình ngắm trông
          Non cao có ánh mây hồng
          Xa xa biển rộng gợi lòng xốn xang
          Dừng chân nơi chốn Đèo Ngang
          Vào đền chúa Liễu hương nhanh ngập tràn
      • Nguyen
        Cua đi thăm nhiều nơi quá nhỉ nhất em rồi
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hè này thoả thích vui chơi
          Quảng Bình Hà Tĩnh lời mời đi luôn
          Xe bon bon chạy trên đường
          Xe dừng đỗ lại quê hương bạn hiền
          Đúng là cua đã có duyên
          Một tua du lịch khó quên lắm mà
          Mát lòng mát dạ cả ra
          Bao nhiêu thắng cảnh thật là đẹp tươi
          Bâng khuâng nhớ tới những lời
          Bài thơ còn đó bao người qua đây
          Nhẩm lại mà thấy hay hay
          Cuốc kêu điệp khúc mỗi ngày âm vang
          Ai ơi ghé tới Đèo Ngang
          Lặng nghe tiếng cuốc nhớ sang Quảng Bình
      • SÔNG HỒNG
        sang thăm Cua chút rồi vìa thoai.... thấy Cua vẫn khoẻ thía nỳ là ổn rồi í... Nhà Cua lúc nào cũng nhộn nhịp tưng bừng... Chúc những ngày nghỉ cuối tuần tràn ngập niềm vui nha.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sang nhau là quí lắm rồi
          Thế sao chẳng ở đây chơi vài ngày?
          Nhà cua cũng có gà tây
          Ở đây cua thịt no say rồi về
          Về rồi thấy dạ phê phê
          Lần sau lại muốn ghé về Bắc Ninh
      • `•♥(PinkRed)♥•´
        Em cũng là công chúa đây Anh Cua có ghé giải bày gì không? Đọc thơ anh thỏa nỗi lòng Biết thêm di tích đền trong nước mình
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em là công chúa của ai?
          Mà sao cũng thấy nhiều giai nó thèm
          Hay là sắc đẹp của em?
          Hay là ngắm mãi mà quen em rồi
          Hôm nay em ghé đây chơi
          Vần thơ anh cũng có lời hỏi thăm
          Chuyện xưa còn với tháng năm
          Trải qua bao nỗi thăng trầm thời gian
          Đền nằm sát cạnh Đèo Ngang
          Bao nhiêu khách quí ghé sang thăm đền
          Dừng chân ai dễ mà quên
          Đèo Ngang còn đó ngôi đền còn đây
          Mẫu mẹ cũng ở nơi này
          Năm xưa bán nước mỗi ngày khách qua
          Ngắm nhìn non nước xa xa
          Thêm yêu đất nước của ta hơn nhiều
      • Hoa xuan
        Mình lại được đọc và biết thêm về đền thờ bà Liễu Hạnh và nó làm cho bạn có những cảm xúc để làm nên những vần thơ hay
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cảm ơn chị đã sang chơi
          Vần thơ cảm xúc đó thôi chị à?
          Quảng Bình em đã ghé qua
          Hôm xưa du lịch thật là nhiều vui
          Đèo Ngang một dải non phơi
          Mây mờ trên đỉnh hoa tươi ngát rừng
          Tới đây em cũng thấy mừng
          Cảnh quan thật đẹp núi rừng tươi xanh
          Quả sung chín mọng trên cành
          Hoa thơm tay hái em dành cho ai?
          Ngắm trông trông mãi mãi hoài
          Vào đền Liễu Hạnh thắp vài nén nhang
          Ngắm nhìn cảnh đẹp đèo Ngang
          Nhớ về bà Huyện Thanh Quan thủa nào
      • TênTên
        • TênTên
        • 12:53 31 thg 7 2010
        Thật hay ! Rất bổ ích đối với mình ...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hôm xưa du lịch Quảng Bình
          Bâng khuâng vào chốn tâm linh thăm đền
          Rừng xanh cây mọc hai bên
          Leo bao nhiêu bậc ta lên tới rồi
          Vào đền thắp nén hương thôi
          Chắp tay cầu nguyện cho đời bình an
          Nước non vẫn nước non ngàn
          Sử kia còn mãi bao trang muôn đời
      • Hà Thu Hoài
        Bác Cua Đồng Kinh Bắc có nhiều bài và tư liệu cùng hình ảnh, giúp mọi người hiểu biết thêm về nhiều di tích lịch sử . . Cuối tuần vui vẻ Bác Cua nhé.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chuyến đi du lịch Đèo Ngang
          Thăm đền Liễu Hạnh thắp nhang khấn cầu
          Nhớ về Mẫu mẹ ân sâu
          Giúp dân giúp nước bên nhau muôn đời
          Qua đây nhớ lại những lời
          Nén nhang dâng lễ tới người thành tâm
          Tiện đường con đã ghé thăm
          Đền thơ Liễu Hạnh hương trầm thoảng đưa
      • VanSon051960
        Đọc entry biết thêm về về một cổ tích, một tư liệu quý giá công đầu của Bác Cua. Cuối tuần vui vẻ baccua nha.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cua có công cán gì đâu
          Miền trung hôm nọ thăm nhau ấy mà
          Lời mời gửi tới bạn xa
          Tiện đường một chuyến xa nhà đi luôn
          Xe bon bon chạy trên đường
          Kỳ Anh Hà Tĩnh yêu thương cua về
          Thăm cha thăm mẹ miền quê
          Ngắm nhìn non nước mà mê mẩn lòng
          Xa xa một dải mây hồng
          Hoa ban trắng nở gợi lòng xốn xang
          Ghé về thăm cảnh Đèo Ngang
          Vào đền chúa Liễu hương nhanh tỏ bày
          Khấn cầu mà chắp hai tay
          Ơn trên đức mẹ con đây nguyện cầu
          Mong cho đất mẹ mãi giàu
          Núi non biển rộng một màu tươi xinh
      • Trúc Hòa
        Chuc anh CDKB cuoi tuan vui ve
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tặng anh cả một vườn hồng
          Hồng tươi nhuỵ thắm gợi lòng nhớ nhung
          Đường xa ai đã đi cùng
          Quảng Bình Hà Tĩnh một lòng thuỷ chung
      • Cuocsonmien
        Cảm ơn Cua về những thông tin này nha !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hôm nay chị ghé nhà em
          Đúng là chị gái thân quen hôm nào
          Chị sang em gửi lời chào
          Xin mời chị gái cứ vào trong hang
          Con cua 8 cẳng 2 hai càng
          Vui mừng đón chị bằng tràng vỗ tay
          Hôm xưa du lịch nơi này
          Hoành Sơn Quan đứng ngất ngây nhìn trời
          Thả mình ngắm cảnh muôn nơi
          Phút giây ngẫu hững hoạ lời mua vui
          Đèo Ngang em đứng Cổng trời
          Vào đền Liễu Hạnh thăm người cố nhân
          Tuy xa mà vẫn thấy gần
          Bên đền mẫu mẹ ngàn lần biết ơn
      • MAISONTU
        Thăm nhà bạn đây ..chúc bạn ngày mới vui vẻ ,sáng tác nhiều thơ hay và nhưng áng văn hay
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cảm ơn khách quí ghé chơi
          Vườn hồng hương sắc xin mời người qua
          Vần thơ bịa vội làm quà
          Tặng người khách quí sang nhà mua vui
      • Ninh'blog
        Chúc em và gia đình những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Trà xanh thơm ngát hương đưa
          Bông hồng tươi thắm như vừa nở hoa
          Cảm ơn anh ghé tới nhà
          Tặng người Kinh Bắc món quà tri ân
          Tuy xa mà lại thấy gần
          Bên trang blog như xuân lại về?
      • Pé Út Chảnh _ 陈 睡 维 明 金 之
        sự tích biết lâu rồi nhưng chưa có dịp đến đó
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thế thì phải đến ngay thôi
          Đèo Ngang đẹp lắm bao người ngợi khen
          Non xanh một dải kề bên
          Thăm đền Chúa Liễu khó quên lắm mà
          Vào đền cung kính dâng hoa
          Ngắm nhìn ngọc phật để mà cầu mong
          Chuyến đi cảm thấy mát lòng
          Hè về du ngoạn mà không thấy buồn
          Cửa đền thoang thoảng mùi hương
          Nhìn xa xa tít mà thương chú Tiều
          Cuốc kêu thánh thót trời chiều
          Lòng nghe như một cánh diều vút cao
      • Maria
        • Maria
        • 23:55 30 thg 7 2010
        Bé chào anh "Cua Đống Kinh Bắc" ! cám ơn anh đã ghéa thăm! Anh giỏi quá, viết thơ như nước chảy. 
        sao anh lại lấy tên Nick hay thấ? Hôm trước Ba bé mới mua 5 Kg "Con Cua"
        đấy, 5,50 Euro/ kg (135.000 VND).  Bé nhìn chúng mà sợ quá, hai cái 
        chân lớn có Kéo sắc luôn giơ lên  muốn cắt đứt ngón tay ai định bắt 
        chúng...  vậy mà Ba dũng cảm ghê, lần lượt bắt từng con bóc cái nhà ở 
        lưng nó ra, vặt cụt hết chân rồi cho vào máy xay thành bột nhão, đóng 
        túi nhỏ để vào tủ đá ăn dần.,.. hihihihi.. Sao anh ko làm con gì khác, 
        như con chim Bồ câu chẳng hạn, vừa đáng yêu, mà ở Đức ko ai ăn thịt 
        chúng cả.... lúc nào cũng được mọi người đem bánh mý cho ăn no... 
        Chúc anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc! 
        (nếu nhìn thấy những người đi bắt thì trốn nhanh vào hang nha!) "..Chưa đi đến đó em ơi Hẹn ngày đẹp nắng cua xuôi Ninh Bình..." thế thì khỏi tốn tiền mua cua rồi, hihihihi:   Quê Ba cũng ở Ninh Bình Anh xuôi ra đó, Bé rình bắt ngay cho anh vào máy Bé xay Mướp hương với cả rau đay có rồi Ôi, thương anh quá Cua ơi!
        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        • Cua đồng mà ở bên Tây
          Chắc là đắt khách lắm đây-biết rồi
          Cua thì có ở mọi nơi
          Ai ăn cũng thấy những lời vào ra
          Cua đồng mà ở trời xa
          Ăn vào lại nhớ cua nhà ngày xưa
          Cua đồng Kinh Bắc ăn chưa?
          Sống vùng đồng ruộng khi mưa béo nhiều
          Chiều hè đứng thả cánh diều
          Đồng quê gió lộng thêm yêu quê nhà
          Cua này đất mẹ sinh ra
          Đồng quê con nước giao hoà bên nhau
          Quê hương nghĩa nặng bền lâu
          Canh cua Kinh Bắc dễ đâu mà dùng?
          Em ơi chớ có vội mừng
          Cua tây càng nặng có từng ấy thôi
          Cua ta sống sát mọi người
          Chiều hè hóng mát cua ngoi lên bờ
          Khói lam chiều một cõi mơ
          Canh cua mẹ nấu còn chờ hai ta
      • Hoa
        • Hoa
        • 22:54 30 thg 7 2010
        qua nhà bác CDKB có thơ nè, có di tích lịch sử nè, tha hồ thưởng thức, chúc bác CDKB cuối tuần vui vẻ nha, ngủ ngon.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đã sang nhau không cua thì cáy
          Vào nhà chơi mà thấy niềm vui
          Vần thơ như món quà mời
          Tặng người khách quí một lời tri ân
      • Luan
        • Luan
        • 12:26 30 thg 7 2010
        Cua nhanh chân thật, Mới qua ngó nghía tí là đã thấy cua chạy sang nhà mình ngó nghía lại.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cùng nhau lên mạng dạo chơi
          Dấu chân còn đó theo người đi luôn
          Sang nhau nhưng lại vội chuồn
          Vì nhà có khách về luôn ngay mà
          Để còn thịt một con gà
          Mời ông khách quí sang nhà thăm chơi
          Rượu ngâm ta mở ra mời
          Ngân nga câu hát cho đời nó sang
      • KHOẢNG TRỜI RIÊNG
        Vào nhà cua hiểu thêm nhiều điều về lịch sử ...chúc vui nhé !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cảm ơn chị ghé sang chơi
          Thơ về lịch sử hoạ lời cho vui
          Chị sang chị đã đọc rồi
          Đèo ngang còn đó vẫn mời chị vô
          Dãy Hoành Sơn đẹp nên thơ
          Non xanh nước biết mây mờ phủ giăng
          Đêm hè đi dưới ánh trăng
          Biển khơi lộng gió lưới giăng cá vào
          Đền Liễu Hạnh đẹp biết bao
          Hương bay nghi ngút ai vào viếng thăm?
          Lịch sử còn với tháng năm
          Còn đây du khách ghé thăm mỗi ngày
          Tiện đường ta ghé vào ngay
          Ngắm nhìn cũng thấy ngất ngây trong lòng
          Xa xa một đám mây hồng
          Nhớ về chúa Liễu trong lòng nhân dân  
      • Nam
        • Nam
        • 10:56 30 thg 7 2010
        Địa thế nhìn rất đẹp phải không anh?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thế đền sát cạnh Núi Hoành
          Đường hầm thẳng tiến đến nhanh thôi mà
          Tiện đường quốc lộ chạy qua
          Đền không to lắm nhưng mà đẹp thay
          Tuyệt thay cảnh đẹp nơi này
          Dãy Hoành Sơn những đám mây phủ mờ
          Nhớ về Liễu Hạnh thủa xưa
          Giáng đây bán quán- con vua du hành
          Xa xa núi thẳm rừng xanh
          Đèo Ngang còn đó tạo thành cảnh quan
          Câu thơ còn đọng trên ngàn
          Làm bao du khách giàu sang ghé vào
          Ngắm nhìn mà thấy tự hào
          Đèo Ngang ngắm cảnh ta vào đền chơi
          Thắp hương tưởng nhớ tới người
          Một tứ bất tử bao đời khắc ghi
      • Giang Sơn
        Làm cua thật đáng nên cua
        Chẩy hội, đền, chùa chẳng thiếu nơi đâu!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Non xanh thăm thẳm một màu
          Miền trung quê mẹ dãi dầu nắng mưa
          Ngao du ngắm cảnh đền chùa
          Nén hương ta thắp khói mở phủ giăng
          Đêm hè dạo bước dưới trăng
          Chân ta bước nhẹ chị Hằng dõi theo
          Miền trung quê mẹ còn nghèo
          Nhưng mà cảnh đẹp vướng theo lòng người
          Tiện đường hãy ghé đây chơi
          Trong lòng cũng thoả những lời ngợi khen
          Hoành Sơn ngăn cách hai bên
          Quảng Bình Hà Tĩnh tô thêm sắc màu
          Biển khơi xa những đoàn tàu
          Ra khơi câu mực cùng nhau kia rồi
          Ghé về Hà Tĩnh đi thôi
          Thăm cảng Vũng Áng ngẳm trời về đêm
          Đêm khuya sóng nước êm đềm
          Trong lòng đất mẹ bao niềm vui chung  
      • TRẦN NGỌC HƯỞNG
        Thăm Bạn Cua. Chúc Cua vui khỏe, hạnh phúc.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cảm ơn bạn ghé sang thăm
          Cua đang còn ngủ đang nằm trong hang
          Sáng hè rảnh rỗi ghé sang
          Rèm buông hãy vén vào hang cua đồng
          Vần thơ cua hoạ vừa xong
          Tặng người khách quí có lòng sang chơi
      • ngotoanthangpt
        SẮP SANG MỘT NGÀY MỚI BẠN GHÉ QUA THĂM NHÀ CHIA SẺ TÌNH QUÊ TA BÀ SẼ VUI LẮM ĐÓ   Mẹ gửi thơ cho con là liệt sĩ
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cũng là bày tỏ lòng thành
          Vần thơ gửi tặng cho anh mát lòng
          Kính dâng những đoá hoa hồng
          Bên bàn thờ để tỏ lòng biết ơn
          Đền ơn đáp nghĩa nhiều hơn
          Mẹ già tóc bạc vẫn luôn đợi chờ
          Mẹ già mẹ để của cho
          Cháu con no ấm đón chờ niềm vui
          Ghi lòng ơn mãi những lời
          Tiếng ru còn đó à ơi thủa nào?
      • NGỌC MINH
        (Empty)
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hoa thơm hoa nở nụ cười
          Cánh hoa bé nhỏ   phấn phơi hương nồng
          Mặt trời lên nắng đỏ hồng
          Hoa em e lệ khép lòng ấp e
          Đêm về hoa lại đỏ hoe
          Đêm trăng hoa nở giữa hè quê hương
          Thoảng nhìn như gặp người thương
          Nhanh chân dạo bước con đường thân quen
      • Ớt Xanh
        Hay quá Cua ơi
        Chúc Cua và gia đình Bình An hạnh phúc nhé
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chị sang chơi rượu mời cua Bắc
          Ngoài trời đêm lắc rắc mưa rơi
          Có con cá mực kia rồi
          Hôm xưa du lịch thăm người miền trung
          Có mua ít mực về dùng
          Rượu ngon mở lắp ta cùng sướng thôi
      • Đá Xanh
        Hay thật! Hôm nào mấy nhóc ở nhà hỏi về lịch sữ, địa lý  mà ĐX bí xị thì chắc chắn ĐX chạy sang nhà Cua nhờ giúp mới được!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thế thì bảo nhóc sang đây
          Truyện xưa còn đó bê ngay về nhà
          Về nhà nhớ giở nó ra
          Đọc cho to tiếng cả nhà cùng vui
          Khi nào mà thấy thích rồi
          Sang đây mà cóp những lời thơ quê
          Quảng Bình cua đã đi về
          Mắt nhìn ngắm kỹ mà mê mẩn lòng
          Hoành Sơn Quan nắng mấy hồng
          Đèo ngang còn đó đường vòng lượn quanh
          Bài thơ ai đã để dành?
          Bây giờ còn đó rừng xanh phủ dày
          Cuốc kêu nghe vẫn còn đây
          Tiếng thơ còn đó đến ngày hôm nay
      • Do
        • Do
        • 14:48 29 thg 7 2010
        Đọc bài này mới tiếc hồi đi qua Đèo Ngang lại đi đường hầm nên không biết có đền thờ mẫu Liễu Hạnh. Mà có biết thì cũng không thể biết rõ ngọn ngành như người anh em. Bái phục.  Thank you
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đền Liễu Hạnh bên Quảng Bình
          Qua hầm rẽ trái là mình tới ngay
          Đền thờ nằm tại nơi đây
          Một câu chuyện cũ làm say lòng ngời
          Mẫu Liễu Hạnh ở khắp nơi
          Ở đây đẹp lắm người ơi hãy về
      • thuyquehuong
        Đèo Ngang, địa danh này có phải trong câu thơ :
        "Bước xuống đèo Ngang bóng xế tà..." đúng không anh?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đèo Ngang còn đó em ơi
          Đúng là còn đó những lời năm xưa
          Nơi này em đã đến chưa?
          Có đền Liễu Hạnh năm xưa bán hàng
          Cảm ơn Bà Huyện Thanh Quan
          Bài thơ đã hoạ Đèo Ngang nơi này
          Đổ đèo xe chạy bay bay
          Cuốc kêu lại nhớ những ngày đã xa
          Nước non vẫn nước non nhà
          Đèo Ngang còn đó bài ca vĩnh hằng
      • Hoa Hàm Tiếu
        Chào cụ. Bài này hay đấy. Em cọp lại nhé
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thế thì cụ lại chào em
          Lâu lâu lại thấy lòng thèm sang đây
          Đọc bài chắc dạ ngất ngây?
          Từ từ hãy ở lại đây vài ngày
          Vần thơ rồi cũng trao tay
          Chuyện xưa sẽ kể mà say trong lòng
          Để rồi khỏi nhớ khỏi mong
          Được sang với lão cua đồng Bắc Ninh
      • wildorchid
        thaat là tuyệt vời .em rất thích những tư liệu này .rất mong đọc được những tư liệu quý này
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thế thì em cứ đọc đi
          Đã sang cua có tiếc gì quí đâu
          Miễn là lòng bảo sang nhau
          Thăm thơ thăm cảnh thăm câu ân tình
          Thế là cũng thoả lòng mình
          Một tư liệu quí đượm tình nước non
          Đền thờ thánh mẫu vẫn còn
          Xin về ngắm cảnh núi non Quảng Bình
          Rừng xanh ban nở đẹp xinh
          Nén hương bày tỏ lòng mình qua đây
      • Giao
        • Giao
        • 01:39 29 thg 7 2010
        Quý quá, tư liệu của bác ! Bác ơi, đây là tư liệu bác viết, bác chụp ảnh, hay bác dẫn ở đâu vậy ạ ? Em rất quan tâm đến tư liệu này,
        Nếu là của bác, em xin copy về blog em để lưu !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đương nhiên cua phải sưu tầm
          Những tư liệu quí bao năm vẫn còn
          Hôm xưa du lịch núi non
          Thăm đền chúa Liễu vẫn còn nơi đây
          Hoành Sơn Quan mây phủ đầy
          Đền nằm chân núi sát ngay đường vào
          Vào đền lòng thấy lao xao
          Một tứ bất tử đã vào nơi đây
          Năm xưa bán nước nơi này
          Đền thiêng giờ vẫn còn đây để thờ
          Nhớ về chuyện cũ ngày xưa
          Mà sao cứ ngỡ như vừa hôm nay
          Niềm vui bỗng chốc dâng đầy
          Chuyến đi du lịch những ngày thật vui
      • Thuy
        • Thuy
        • 23:18 28 thg 7 2010
        tem...tem...tem...
        anh CDKB hay đi đền chùa nhỉ ? chắc anh đi Chùa Bái Đính - Ninh Bình rồi chứ ạ? ở đấy có tượng phật mạ vàng to nhất ĐNA đấy anh nhỉ?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tem vàng cua đã chờ rồi
          Nhanh chân một chút em ơi có liền
          Đúng là em thật có duyên
          Sang anh vẫn nhớ bóc tem mới về
          Câu hỏi em hỏi hay ghê
          Nhưng mà lỗi hẹn đi về đấy thôi
          Bài thơ anh đã hoạ rồi
          Xin em hãy ghé đọc chơi đi nào
          Chùa Bái Đính đẹp làm sao
          Nhưng mà nhiệm vụ trên giao đi rồi
          Chưa đi đến đó em ơi
          Hẹn ngày đẹp nắng cua xuôi Ninh Bình