TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

HẠ VỀ TRÁI NGỌT THƠM HƯƠNG


Ngành GD&ĐT Gia Lâm-thành phố Hà Nội tổ chức lễ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN GIỎI,HỌC SINH GIỎI VÀ CÁC CUỘC THI. THẦY VÀ TRÒ TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG NIỀM VUI DÂNG TRÀO TRONG KHÔNG KHÍ THI ĐUA VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC THÀNH CÔNG
Hạ về rồi em ơi có nhớ?
Những tháng ngày việc giở chưa xong
Cho nên lòng chửa bảo lòng
Em chờ em đợi em mong tháng ngày
Một ngàn năm rồng bay rực rỡ
Thủ đô ngàn hoa nở thắm tươi
Đem công đổi lấy vàng mười
Bên em trò nhỏ nụ cười vang xa
Ta nâng niu món quà trao tặng
Phút nghẹn ngào trong nắng hè oi
Nhớ bao những giọt mồ hôi
Tháng ngày bươn trải dâng đời đoá hoa
Vần thơ hoạ lòng ta phấn chấn
Trên bảng đen viên phấn mòn đi
Tay ta tô vẽ những gì?
Chỉ em trò nhỏ khắc ghi trong lòng
Thủ đô hồng vui trong câu hát
Bên học trò mà mát tâm can
Ta yêu mến trẻ vô vàn
Quê hương nghĩa nặng gửi ngàn lời thương
Trong đêm trăng giọt sương lấp lánh
Lòng ta mơ những ánh hào quang
Quyết tâm thêu dệt mộng vàng
Cho hè nở rộ muôn ngàn hoa thơm
Hạ về rồi cọng rơm vàng xuộm
Nhớ những người dạ nhuộm phơi lưng
Bát cơm gạo tám thơm lừng
Tình quê xin gửi một rừng hoa tươi
Yêu quê hương rạng ngời lý tưởng
Chân trời xa có hướng ta đi
Lặng nghe tiếng gió thầm thì
Sông quê đất mẹ khắc ghi trong lòng
Còn đây đò lướt bên sông
Khách sang kia bến mà lòng thêm vui
Bờ đê cỏ mật đượm mùi
Hương bay lan toả bùi ngùi xuyến xao./.
THÀNH TÍCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM HỌC 2010-2011
* Đạt trường tiên tiến xuất sắc về TDTT cấp thành phố.
* 9 học sinh đạt giải cấp huyện đạt 4 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba.
* 12 học sinh tham gia HKPĐ thành phố đạt 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.
* Đạt 2/24 trường xếp loại tốt về phong trào học sinh giỏi.
* Thầy và trò nhà trường đại diện cho huyện tham gia môn Vật HKPĐ thành phố tại nhà thi đấu Hà Đông.
* Xây dựng và phát triển câu lạc bộ vật cho hai lứa tuổi: TH và THCS tiến tới thành lập đội vật Nữ THCS.
* Đạt giáo viên giỏi cấp huyện trong năm học này.
*Đạt lao động tiến tiến xuất sắc trong năm học
* Được uỷ ban nhân dân Huyện Gia Lâm tặng giấy khen về :”Thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và bồi dưỡng học sinh giỏi và đạt giáo viên giỏi”
Cúc Nguyễn   09:39 08-06-2011 Lâu lắm không Cua , hôm nay  ghé thăm  Chúc Cua công việc và cuộc sống thuận lợi vui vẻ hạnh phúc Cua nhé ,  mời Cua vào xem và bầu chọn cho Cúc nhe Bài dự thi Kết Quả [Vòng I] Cuộc Thi Viết Chủ Đề Quê Hương  VÀO ĐÂY BÌNH CHỌN kéo chuột dài xuống dưới sẽ thấy chỗ commemt,  và bình chọn bài Miền Tây Quê Hương Tôi  của  Cúc Nguyễn  Còn hai ngày là kết thúc, mỗi ngày ủng hộ một votes  Cua nhé
    • Người ta thi thố trường đời
      Còn mình cặm cụi hoạ lời mua vui
      Ta nâng thơ để yêu đời
      Ta trao thơ để tặng người ta yêu
      Mênh mang như những cánh diều
      Chiều hè lộng gió gợi nhiều lời thương
  • Bich Lam
    Thấy dấu chân bạn để lại, ghé thăm bạn, một ngày vui tươi bạn nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh nhận rồi em gửi vần thơ
      Anh vẫn nhớ khúc nhạc chờ năm ấy
      Như sông quê ngàn năm sóng dậy
      Bước chân đi biết mấy mừng vui
      Lúc ra đi nước mắt sụt sùi
      Em lườm vội rồi vội chùi nước mắt
      Em ấp úng buông những lời dè dặt
      Anh hiểu lòng lời ấy để mà thương
      He he
  • hoa đồng cỏ dại
    khen ai khéo tao nhân tai
    giup cho đất nươc môt ngay một lên
    ngay mơi nhiều niem vui
    va đat đươc nhieu thanh tích tôt anh nhé


    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ly cà phê hương quê còn đó
      Sực mùi thơm từ ngõ vào nhà
      Mùi hương thoang thoảng bay qua
      Tâm hồn ngây ngất hoạ ra mấy lời
      Xin tao tặng lại người khách quí
      Ngày hạ về du hí thăm nhau
      Làng quê têm vội miếng trầu
      Hương đồng gió nội trao nhau làm quà
      Bát nước vối múc ra mời khách
      Con thạch thùng mối nháy bò ra
      Nó ra đón khách sang nhà
      Trao nhau như thể trao quà vần thơ
  • HAT CAT _ DIỆU SINH
    Nhà toàn khách " sộp" .kiểu này thì xứ King bắc phát tài to...ạ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà này lắm khách vãng lai
      Đã quen gặp gỡ lai dai rồi mà
      Sang nhau rượu vội rót ra
      Cho hồng đôi má cho da đỏ đều
      Đồng xa dựng một túp lều
      Trăng thanh gió mát gợi nhiều niềm thương
      Ai về vui ghé sông Tương
      Cho tui gửi một lời thương theo cùng
  • TUYẾT NHUNG
     ai về KINH Bắc chiều nay cho tôi gửi tới Anh CUA mấy lời  rằng ta yêu lắm BẮC NINH Càng yêu càng nhớ thiết tha trong lòng  chiều nay thơ thẩn sứ người  nhớ về KINH BẮC mà lòng nao nao  ai về KINH BẮC không nào ? ngọt ngài hương lúa đậm tình người quê  đồng xanh bát ngát mây mờ  hoàng hôn tím vẫn đợi chờ thủy chung  ai về thăm đất BẮC NINH  Cho tôi nhắn gủi đôi lời đó nha . chúc CUA TUẦN MỚI ĐÓN NHẬN NHIỀU NIỀM VUI ....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Về Kinh Bắc chiều nay nắng hạ
      Con đê làng hối hả người qua
      Bên bờ cỏ mật đầy hoa
      Tiễn người khách quí sang nhà chiều nay
      Vần thơ hoạ trao tay còn vội
      Tấm lòng thành chẳng tội chi đâu
      Có lòng mà nhớ tới nhau
      Xanh tươi sắc lá đỏ màu trầu non
      Luỹ tre làng lắng nghe chim hót
      Màn đêm giăng nhỏ giọt sương rơi
      Trà pha đã ngấm xin mời
      Mấy câu quan họ trao người làm duyên
  • Lê Hoàng Nam
    quê hương cua đep biết bao với mua lúa trúng nức bao lòng người mặt ai cũng nở nụ cười hè sang ve rả..rộn ràng vui ghê quê nam trời nắng chói chang bước ra tới ngõ bàng hoàn bước vô con ve cũng sợ nắng khô nên im lặng tiếng chăng mô tới hè lâu rùi mới gập bạn bè nam đây xin chúc...trưa hè mát....vui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hạ về xao xuyến lòng ta
      Nắng nghiêng soi bóng bóng hoà vào nhau
      Xanh xanh đỏ đỏ pha màu
      Hương quê vương cả mái đầu người thương
      Sắc màu đất mẹ quê hương
      Gửi tình trong đó vấn vương khó về
      Ai ơi về đến miền quê
      Men say chưa ngấm vội về sao đang
      Đợi khi đêm xuống trăng vàng
      Sương rơi ngọn cỏ chàng nàng bên nhau
      Đợi ngày thắm đỏ trầu cau
      Đời xuân vội đến thưa câu hẹn thề
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nhà em đầy ắp hoa hồng
    Khổ thân cho những đàn ông sang nhà
    Vào chơi ngát những hương hoa
    Tím xanh vàng đỏ như là khoe duyên
    Bên thơ em hoạ ở bên
    Đàn ông nào bén hơi men mới tài
    Chớ như thoang thoảng hoa nhài
    Phải như hồng thắm tượng đài em yêu
    Em ươm trái ngọt bao nhiêu
    Chờ người trong mộng nói điều nhớ nhung
    Ai đem con nhện giăngmùng
    Để ta tương ngộ trùng phùng có nhau he he
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh xa em đi làm nghĩa vụ
      Trái tim anh ấp ủ tình em
      Buồn thì giở ảnh ra xem
      Tương tư chỉ một mình em thôi mà
      Dẫu rằng ngày tháng cách xa
      Nhưng lòng vẫn thấy tình ta thêm gần
      Nhiều đêm thơ hoạ mấy vần
      Lưu trong điện thoại gửi dần tặng em
      Em buồn em giở ra xem
      Cho mây vội đến cho em mát lòng 
      Cho môi mãi mái thắm nồng
      Cho duyên dáng với má hồng trong anh
      Em như cái của để dành
      Nhớ là cứ đợi ngày anh trở về
      Hê hê
      • Lê Hoàng Nam
        vào nhà cảm thấy quen quen hình như đã gập ở trên cộng đồng thơ văn lai làng ngập lòng bạn bè tụ hội đủ đông cả ngày bủi trưa vui vẻ và thành công nha bạn
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Rảnh xin mời khách sang đây
          Vần thơ bịa vội tỏ bày cho sang
          Đồng quê hương lúa xuộm vàng
          Hẹn ngày gặt hái mùa màng bội thu
          Trưa hè nghe tiếng mẹ ru
          Hè oi cơn gió vù vù thổi qua
          Cho vườn vội nở nhành hoa
          Gắt bông đẹp nhất làm quà tặng nhau
      • Secret Garden
        Cua đồng kinh bắc.....Không biết có phải cùng quê kinh bắc với em không,lại đồng nghiệp nữa chứ.Chúc thầy giáo 1 mùa hè vui vẻ và thoải mái
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đồng quê Kinh Bắc trải dài
          Bên dòng sông Đuốngngọc trai bời bời
          Ruộng đồng hương lúa quê tôi
          Bên sông quê vẫn vọng lời mẹ ru
          Chiều hè tiếng sáo vivu
          Tiếng em trẻ nhỏ đánh cù chơi quay 
          Bờ đê cỏ mật nơi đây
          Hương đồng gió nội thoảng bay ngập tràn
          Ta yêu xứ Bắc Đông ngàn
          Đôi câu quan họ xốn xang tình đời
          Miếng trầu cánh phượng đỏ môi
          Khách qua ở lại đây chơi vài ngày
          Nghiệp nghề ta nắm trong tay
          Thì ta trao đổi những ngày hè oi
          Đợi khi nước lớn cá mòi
          Nhìn trăng trời hạ thích rồi ở luôn
          He he
      • ngotoanthangpt
        XIN CHÀO BUỔI SÁNG BÌNH YÊN ! VÀ XIN ĐỒNG CHÍ NHẬN CHO MÌNH THUỘC LOẠI NÀO NHÉ  - Làm công ăn lương vô hại An bài “muôn sự tại trời”. - Làm chủ, làm thợ nửa vời Bằng lòng với thu nhập thấp. - Đầu tư làm ra sản phẩm Ăn may trôi nổi thị trường. - Quăng tiền vào chốn nhiễu nhương Dùng tiền đẻ ra tiền mới.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Loại này khó kiếm lẳm đây
          Ngôn từ từ điển dãi bày nơi nao
          Hỏi xem ai chỉ trang nào
          Để tôi tìm lục ghé vào bình phê
          “Thằng Người”chẳng biết khen chê
          Như đời bươn trải bộn bề gian truân
          Thôi ta đổi lấy bạn gần
          Cho tình vương vấn cho xuân kéo dài
          Đã làm thân kiếp con trai
          Kể ra cũng có một vài kiểu chơi
          Như dòng sông mẹ đầy vơi
          Như sao ẩn hiện dưới trời quê hương
          Buồn vui lẫn lộn yêu thương
          Khóc cười là lẽ bình thường trong ta
          Sống thời mơ sắc hương hoa
          Lấy vui làm chính hồn ta rực hồng
      • sen
        • sen
        • 16:22 6 thg 6 2011
        thầy ơi, cua đồng Kinh Bắc chắc ngon lắm nhỉ, sao hok mời em ăn cua đồng mà mời ăn bột chi hả thầy, hu, cái món đó lúc nhỏ ăn chán rùi, giờ chịu hok ăn nổi thầy ạh
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cua đồng Kinh Bắc là ta
          Chỉ xem chỉ ngắm hương hoa thôi mà
          Cua này cua của mọi nhà
          Lang thang hàng xóm thích sà vào ngay
          Vần thơ bịa vội trao tay
          Hè oi như có đám mây che đầu
          Cho thơm cay những buồng cau
          Cho xanh xanh lá miếng trầu đỏ môi
          Trầu cau phải quệt tý vôi
          Ăn vào mới thấy cuộc đời thêm xuân
          Sang nhau sao cứ ngại ngần
          Sao không ra ruộng ân cần chăm cây?
          Mà sao lạc bước hang ngày
          Lại còn bóc vỏ cho ngay vào nồi
          Cua này đâu phải miếng mồi
          Chỉ nghe tên đã nhớ thời bé con
          Cầm bầu em chạy lon ton
          Ra đồng hang rộng kiếm con cua đồng
          Em say nắng má đỏ hồng
          Giỏ cua đầy ắp thì lòng mới vui
          Giờ này sang với cua chơi
          Làm em lại nhớ một thời bắt cua
          Há há
      • Gentle
        Thành tích của trường mình đáng nể quá anh há
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Một năm cố gắng luyện rèn
          Một năm gắn bó các em bao ngày
          Má hồng trong nắng chiều nay
          Phượng hồng đỏ thắm làm say tâm hồn
          Tự nhiên lòng thấy bồn chồn
          Mùa thi năm ấy vẫn còn như in
          Người ta hứa để làm tin
          Tôi như một kẻ ăn xin tháng ngày
          Má hồng em đỏ trời tay
          Con tôi ủ rũ nơi này ngắm sao
          He he
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hồi ức một miền quê Bao kỷ niệm tràn về Gợi cho lòng xao xuyến Em là sóng của biển Con sóng vỗ đời anh Em như của để dành Mà thấy xa xôi thế? Đi chân trời góc bể Xin hãy nhớ trăng quê Lòng hãy bảo tìm về Sống trong trong đất hứa Nhớ ngày nào hai đứa Ngồi hóng mát bờ đê Mùi cỏ mật tràn về Tinh quê hương dào dạt
        • Thang Ngọc Pho
          Chúc mừng thành tích năm qua Sang năm học mới chắc là nhiều hơn!
        • Nguyen Baongan
                   
          Cuối tuần nhiều  niềm vui...nha!

                Hạnh phúc nồng nàn sẽ đến với bạn nhé!!!

          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cuối tuần xách nước tưới cây
            Long lanh giọt nước đợi ngày đơm hoa
            Hương nồng rồi sẽ thoảng qua
            Cho đời tươi trẻ cho ta yêu đời
            Hè về diều sáo chơi vơi
            Tiếng em cắt cỏ vọng lời anh nghe
            Phượng hồng ra rả tiếng ve
            Mùa thi rực cháy nắng hè đợi ai?
        • BÌNH ĐỊA MỘC
          chào thầy, nghỉ hè rồi hả, sướng nhể!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hè về rồi anh ơi em nhớ
            Nhớ nụ cười niềm nở hôm xưa
            Tại anh hôm ấy kêu mưa
            Cho nên anh phải đón đưa em về
            Em vẫn vui với nghề nhà giáo
            Vẫn hăng say bát cháo miếng ăn
            Người ta ấm ở trong chăn
            Còn mình đêm vắng lăn tăn bên bàn
            Em rảnh rồi hè sang vẫy gọi
            Hẹn một ngày anh nói em nghe
            Ngày xưa xao xuyến nắng hè
            Bây giờ nghe tiếng con ve kêu hoài
        • Hoa Điệp Vàng
          Cua ơi lặn lội qua đây
          Giận gì chỉ nói "quá hay" thôi à
          Cùng nhau ta uống ly trà
          Đậm đà tình bạn chớ xa cách lòng
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hạ về nắng rám má hồng
            Uống ly trà thấy mát lòng lắm thay
            Chiều hè ngắm cánh diều bay
            Nhớ về nơi ấy mà ngây ngất lòng
            La đà dạo bước bên sông
            Bờ đê cỏ mật hương nồng thoảng đưa
            Ai về nơi ấy hay chưa?
            Gửi về nơi ấy giọt mưa đầu hè
            Cho tôi gửi một chú ve
            Nằm trong lồng đẹp đêm hè cứ kêu
        • Đinh Diên Kỳ Minh
          Cua ơi hè đã về rồi Có thời gian rỗi lên tôi vài ngày Đi đâu nghỉ mát hè này Hay là "nghỉ nóng"ở ngay quê nhà? Tiếc rằng ta ở cách xa Nếu gần thì đã lại qua nhiều lần Muốn đi chơi cứ phân vân Mình thì thích gặp, bạn cần gặp không Gặp nhau mới hiểu tấm lòng Thân quen hợp tính mới mong chuyện trò Không lo mà  hóa ra lo Đường đi lối lại bây giờ cũng gay Tàu bè xe cộ thế này Chơi lâu hay lại phải quay về liền Đi chơi phải có tí tiền Nếu không gặp bạn thật phiền lắm thay Hè này nghỉ mát đâu đây Ở nhà thoải mái chuyện này tinh sau Cua thì sao? Nhắn nhé, mấy câu.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hè về hóng mát bờ tre
            Làng quê rôm rả tiếng ve kêu hoài
            Chiều hè về canh trai cháo hến
            Nhớ hè qua xao xuyến nợ nhau
            Một nơi Kinh Bắc Trung Mầu
            Nơi kia Phú Thọ có nhau đợi chờ
            Ta duyên nợ vần thơ dạo trước
            Bén duyên nhau quen thuộc từ thơ
            Đã lâu vẫn đợi vẫn chờ
            Hè nay tính chuyện bạn thơ tụ bày
            Xin hẹn lại một ngày chuẩn bị
            Điện cho nhau du hí rừng xanh
            Thăm quê hái trái ngọt lành
            Về nơi Đất Tổ góp dành túi thơ
            Đường có xa cứ chờ đợi nhé
            Lòng bảo lòng quyết ghé đến chơi
            Có duyên lòng đã bảo rồi
            Hè này dạo bước núi đồi Phong Châu
            He he-Xin chào thầy-Em sẽ cố gắng thu xếp-Có lẽ phải sang
            tháng 7 em mới đi được-Lúc nào đi em sẽ alô cho thầy.
        • MINH HUYỀN
          Ngày mới thật an lành và luôn may mắn CUA ĐỒNG nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hè về rồi em ơi có nhớ
            Nhớ cái thời một thủa chăn trâu
            Dìm mình tắm nước ao sâu
            Tay vung té nước vào nhau mát lòng
            Rồi hạ đến phượng hồng đỏ thắm
            Em xa nhà nhung gấm đi thi
            Còn tôi ở lại thầm thì
            Người xa đỗ đạt còn gì về đây
            Nắng hè oi đám mây vội đến
            Cơn mưa về lỗi chuyến đò ngang
            Tôi đi dãi cát tìm vàng
            Còn em dạo bước theo chàng nơi xa
            He he-chúc cô giáo ngày hè nhiều niềm vui và mát mẻ
        • Trangthu
          Phượng đỏ báo hiệu hè zề
          Cua Đồng Kinh Bắc nghỉ hè chưa đây..?
          Hay còn sổ sách trên tay
          Báo cáo, tổng kết hổng hay hè zề....
                 ..
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đã nghỉ rồi chị ơi vẫn bận
            Vẫn luôn tay lận đận từng ngày
            Vì phong trào Vật( môn thể thao) nơi đây
            Quê hương nghĩa nặng mà say trong lòng
            Hạ về rồi nắng hồng má đỏ
            Tiếng ve kêu tiếng gió trong lành
            Trưa hè ngồi gốc tre xanh
            Lao xao nhớ biển trong lành hôm nao
            Ta cưỡi sóng sóng trào bờ cát
            Lắng nghe như câu hát bên tai
            Về vui với biển cùng ai?
            Giữa hè nắng cháy ngọc trai mát lòng
        • nhabaokhongthe
          Qua thăm bạn, chúc một tối an lành nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mấy khi đón bạn sang chơi
            Hạ về oi quá xin mời trà xanh
            Hương quê đón ngọn gió lành
            Đồng xa lúa hát hoá thành lời thương
            Nặng lòng đất mẹ quê hương
            Hôm nay đón bạn bốn phương tụ về
            Hương đồng gió nội thôn quê
            Mấy khi nhà báo ghé về thăm nhau
            Xin dâng tặng một miếng trầu
            Cho môi thắm đỏ cho nhau bằng lòng
            Hè oi có ngọn gió đông
            Lùa qua mới thấy mát lòng hai ta
            He he
        • Người dùng Yahoo!
          • Người dùng Yahoo!
          • 07:39 2 thg 6 2011
          Ghé thăm blog thấy mê ngay
          Học hỏi ngày ngày để lên tay.
          Hè này có việc làm rồi đây
          Anh cua chỉ bảo cho thêm với
          Không biết kết quả đạt sao đây
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mê thì em thường ghé nơi đây
            Để nhà anh nở đầy hoa thắm
            Bên hiên giọt sương lấm tấm
            Gió Đông Ngàn tô thắm sắc hương
            Những phút giây đêm trường thao thức
            Ngắm quỳnh thơm sực nức mùi hương
            Ngồi đây mà dạ vấn vương
            Vần thơ gửi tặng bốn phương vui cùng
        • Doan Le
          rất vui và cám ơn bạn đã ghé thăm blog của mình
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hạ về du hí khắp nơi
            Tiện đường nhân thể ghé chơi đấy mà
            Thấy trong vườn có bông hoa
            Tự nhiên lòng bảo vội sà vào chơi
            Hoa ngâu hoa sói rạng ngời
            Hoa nhài thoang thoảng như mời khách qua
            Hè oi cứ thích la cà
            Mấy khi rảnh rỗi để mà lang thang
        • Mai Thủy
          Xin chúc mừng anh với nuững thành tích mà thầy trò anh đã đạt đựơc trong năm học qua
          Nghỉ hè rồi anh có du hành đâu không?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Một năm qua xông pha bao trận
            Có nhiều khi vừa giận vừa vui
            Nhìn lên thì thấy nụ cười
            Cúi đầu thì thấy cuộc đời long đong
            Hoa phượng nở đỏ hồng trước cổng
            Mái trường ơi đứng hóng gió đông
            Gió đưa cho má em hồng
            Cho bao vương vấn cho lòng xuyến xao
            Tiếng ve kêu năm nào còn nhớ
            Hè năm nay bao lứa học sinh
            Em đi để lại cái tình
            Còn tôi chèo chống chính mình qua sông
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hoa cải vàng mênh mang nỗi nhớ
          Phút trầm ngâm nhớ thủa mới yêu
          Ngẩng đầu nhìn những cánh diều
          Chiều hè gió mát bao nhiêu tư tình
          Ngày xưa em thật là xinh
          Mà sao chẳng dám tỏ tình bên nhau
          Thời gian lỗi một giàn trầu
          Gió tây nát một đời cau mặn nồng
          He he
          • ...................
            Ui,nhìn mãi mà chẳng thấy com hôm trước của em đâu...Nghỉ hè rồi,anh có kế hoạch tung hoành ở đâu ha,anh trai?Hi hi....
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nghỉ hè nhiều trẻ dạo chơi
              Cho nên mạng nó nghỉ ngơi ấy mà
              Em sang anh chẳng có nhà
              Vì anh anh miết xông pha nghiệp nghề
              Chỉ vì lòng đã yêu quê
              Tình yêu nồng cháy đam mê mất rồi
              Hạ về nhanh quá em ơi
              Nhìn lên vầng trán mồ hôi ròng ròng
              Lặng nhìn một thủa long đong
              Đúng là một kiếp thân ong miệt mài
              Khổ thân cho kiếp làm trai
              Đêm khuya chỉ thích một vài tiếng thơ
              Hi hi – hè này có thể đi tiếp sầm sơn-lên Phú Thọ-Cửa Lò…he
              he-nếu đi được anh sẽ cho ra một tập gồm những bài viết về du lịch Quảng Bình-Hà
              Tĩnh năm ngoái, Worldcup 2010 và những bài chuẩn bị sẽ viết-he he-để lúc nào có
              dịp gặp bạn bè còn có cái mà tặng chứ em nhể-he he
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            (Empty)
            • PHẠM THỊ HẢI
              Phượng nở , vang cả tiếng ve Hỏi cua kinh bắc nghỉ hè hay chưa? Hay còn làm sổ say xưa Đợi ngày tổng kết nên chưa có hè... hi hi lâu quá không có thời gian sang em buôn chuyện nhớ quá
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Men theo lối nhỏ sang nhà
                Vào thời bão giá nên quà không theo
                Khổ thân cũng tội kiếp nghèo
                Sang chơi chẳng dám mang theo thứ gì
                Nhà quê chẳng có thứ chi
                Thôi em góp nhặt những gì đơn sơ
                Trong này chắc hẳn có thơ
                Mang vào chúc chị đêm mơ mộng nhiều