TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

2 NĂM BLOGGER CUA ĐỒNG KINH BẮC


25-6-2009 CÁI ĐÊM KHUYA VÔ TÌNH LẠC VÀO THẾ GIỚI NÀY RỒI TỰ DƯNG TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ MỚI LẠ CHỨ...HE HE


2795349317_7d11ed2b20.jpg
THÂN THỂ EM ĐÂY SAU HAI NĂM VẪN THẾ...HE HE

123.jpg
TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG-MỘT NỖI LÒNG

Untitled-1.jpg
NÉT BÚT TRI ÂM

Birthday_Cake_1024.jpg
1- HAI NĂM QUA 
(cap nhat luc 08g47 ngày 26-6-2011)
  • Khách hôm qua: 9
  • Tổng số khách: 14366
  • Lượt xem hôm nay: 13
  • Tổng lượt xem: 74184
  • Bài viết: 260
  • Hình ảnh: 563
  • Lời bình : 15386
2-TÌNH QUÊ GỬI CHỌN VÀO THƠ



%name

%name

TỪ NGÔI NHÀ BLOG NÀY MÀ NHIỀU BÈ BẠN BIẾT TÊN MÀ CHƯA BIẾT MẶT,BIẾT LÒNG MÀ CHƯA BIẾT NGƯỜI,ĐÃ NGHE MÀ CHƯA NHÌN THẤY…ĐÃ GẶP ĐƯỢC NHAU.TÌNH CẢM THẦY TRÒ,TÌNH ĐỒNG NGHIỆP,TÌNH BÈ BẠN,ĐỒNG HƯƠNG….ĐÃ GẶP NHAU NHƯ ĐỂ TRAO NHAU NHƯNG CÂU ÂN TÌNH NHỮNG NỤ CƯỜI RẠNG RỠ.NHỮNG VUI BUỒN NHỮNG TÂM TRẠNG NHỮNG HỘI NGỘ GIAO LƯU,GỬI NHẮN,HỌC HỎI.TỪ BLOG NÀY MÀ “ TÌNH QUÊ HƯƠNG” TIẾP THÊM SỨC MẠNH CHO TUỔI TRẺ QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG.NƠI LƯU GIỮ NHỮNG NÉT TRUYỀN THỐNG ĐẶC BIỆT CỦA QUÊ HƯƠNG KINH BẮC.
**************
QUÊ HƯƠNG NẶNG MỘT LỜI THƯƠNG
Mấy hôm trời đổ cơn mưa
Bên hiên nghe tiếng gió lùa mát ghê
Nửa chai lòng vẫn chưa phê
Giật mình nghe tiếng hồn quê rộn ràng
Chuông chùa đang điểm âm vang
Xóm thôn tiếng trẻ trong làng hát ca
Vui thay mảnh đất quê nhà
Đồng quê vào vụ đường xa vội về
Ngạt ngào cỏ mật bờ đê
Xe bon bon chạy đường về quê hương
Thoảng nhìn thấy bóng người thương
Nước hoa thoang thoảng còn vương áo mình
Biết rằng em thật là xinh
Nhưng tôi khôn lớn chúng mình xa nhau
Vườn nhà thơm ngát hương cau
Bờ tường xanh ngắt lá trầu khoe duyên
Tôi đi mải miết kiểm tiền
Xa quê gửi lại thân miền đất xa
Vô tình lên mạng hôm qua
Vô tình gặp phải người ta hôm nào
Bến sông con sóng xôn xao
Thuyền em sang bên hôm nào chưa quên
Khăn nhung có đó hai tên
Mà nay vội để vào bên đáy lòng
Cuộc đời một kiếp long đong
Thời gian nhạt phấn má hồng đó thôi
Gặp nhau mới thấy bồi hồi
Hai tay gõ phím nói lời hôm xưa
Ngoài trời còn những giọt mưa
Tại vì ngày ấy mình chưa ưng lòng
Sông quê nước chảy một dòng
Lục bình trôi dạt gợi lòng nhớ ai?
Bao đêm thao thức canh dài
Ngồi trên mạng ảo nhớ hoài ngày xưa
Giá như ngày ấy vội thưa
Thì nay dù có trời mưa mặc trời
Hạ về mưa gạt nắng oi
Bên trang blog nói lời tri âm
Hai năm qua mấy thăng trầm
Từ trên mạng ảo thì thầm cùng trăng.
  • Biên Hòa
    Gởi cô bán cua (họa thơ BN blog)
    Cô bán cua ơi giá mấy mươi
    Mà khoe thịt chắc với hàng tươi
    Kẹp càng lại dọa bao lăm kẻ
    Vạch yếm ra trêu được mấy người
    ...
    Cua đinh cua gạch còn chưa dám
    Cua óp khoe chi thiên hạ cười.
    He he!!!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chẳng dám khoe đâu thiên hạ cười
      Cua càng cua bấy cũng hàng tươi
      Vài dăm ba lạng mang chợ bán
      Khách kẻ đường xa hỏi mấy người
      Yêu thích mang cua về thả bể
      Ghét ghê xé thịt gạch mang khơi
      Bò ngang bò dọc đều dưới chướng
      Tám cẳng hai càng vẫn chơi vơi
  • thien
    • thien
    • 16:10 9 thg 9 2011
    giat ca minh, cu tuong la quen, qua ra la hoac, nhung vao doc tho, hay!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lạ thì rồi cũng thành quen
      Như mời chén rượu cho men ngấm dần
      Như đời tươi mát hương xuân
      Như anh họa vội mấy vần thơ quê
  • PTTH
    • PTTH
    • 15:05 13 thg 8 2011
    Chúc mừng SN một một tí, chúc vui vẻ với những người bạn blog. hehe.
    Cuối tuần ấp áp & vui vẻ bên GĐ nhé CĐkB!
    • Người ta sinh nhật rượu chè
      Còn mình sinh nhật hò vè bằng thơ
      Câu thương cứ đợi cứ chờ
      Trăng vàng thỏ thẻ vần thơ buông dần
      Rõ ràng vừa thấy hơi xuân
      Mà sao hè đã ở gần bên ta
      Ngẩng nhìn cây phượng đỏ hoa
      Sờ lên mái tóc tuổi già đến nhanh
  • Thuy
    • Thuy
    • 20:05 11 thg 8 2011
    Minh cung giong nhu ban tham gia blog hoi nam 2009 .
             Cam on ban da ghe nha
    Nhung ma ban ghe,but danh dau roi?
              Hoi hop doi cho ky ten
    Nhung vi ban qua ban nhanh chan ve
              Cho du xa cach hai phuong
    Ma long gan gui chung duong vuon len
              Mong sao tinh nghia vung ben
    Giup nhau tien buoc em dem muon nien.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Dẫu cho xa cách hai miền
      Vui lên mạng ảo cần tiền chi đâu
      Vẫn tình nghĩa vẫn đôi câu
      Vẫn vui môi nở nỗi sầu vơi đi
      Trăng đêm tiếng gió thầm thì
      Ván cờ chơi giờ tiếc gì thời gian
      Trăng treo ẩn nấp trên ngàn
      Trăng còn e thẹn ló làn sương bay
      Hết đêm rồi lại tới ngày
      Miễn sao lòng mãi vui say là mừng
      he he
  • FOREVER
    Em nghe tiếng anh lâu rùi. Giờ ghé thăm anh. Thật bất ngờ. Tiếng thơ anh lai láng quá.
    Chúc anh vui và có nhiều cảm hứng thơ trong những ngày cuối tuần để cho em và mọi người thụ hưởng. Hề
    • Tiếng anh cũng giống tiếng em
      Đã vô mạng ảo kẻ xem người cười
      Nhưng ta quyết đổi vàng mười
      Chữ tâm quyết giữ sợ cười chi em
      he he
  • Chân trời tím
    Chúc em có thêm bạn thân thương nhé!
    • Ai vô mạng ảo đọc thơ
      Coi như một khúc nhạc chờ ta ngân
      Đông tàn trời ắt sang xuân
      Vẫn nghe văng vẳng mấy vần thơ quê
      Còn nguyên ký ức lời thề
      Là vui trong dạ là mê thơ vườn
  • phogagia
    Tớ hâm mộ cua và chị điệp lắm ý. Cua bịa mà ra thơ còn tớ muốn bịa mà không làm nổi. hì hì. Tối vui vẻ bên những ng thương yêu cua nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nắng lên ửng đỏ bờ đê
      Mùi hương cỏ mật thôn quê thoảng nồng
      Rõ ràng không phải trời đông
      Mà sao thấy lạnh má hồng nhạt phai
      Năm canh vẫn thức cho dài
      Nhìn trăng thổn thức họa vài tiếng thơ
      Người ta ra ngẩn vào ngơ
      Còn mình chìm dưới ước mơ ảo huyền
      he he
  • TUYẾT NHUNG
    tình cờ ta lại gặp nhau tình cờ ta lại quen nhau mất rùi tình cờ nối tiếp tình cờ mến  nhau có phải tình cờ không CUA ??? ôi! cai trang mạng ảo này mà lăm khi rắc rối quá CUA nhỉ ? đôi khi vào mạng không thấy bạn vô thăm cảm thấy bùn buồn , vài ngày chẳng thấy bạn trên mạng thấy lo lo .. rồi tự hỏi sao vậy??? v v... chỉ là ảo thôi nhưng đúng là một nơi để mọi ngừời tìm đến với nhau .tìm được những tình cảm thiêng liêng nơi bạn bè ...cũng nhau học hỏi chia sẻ ...tất cả và tất cả .CUA đã ra nhập blogger2năm rùi .chắc 2năm đó đủ để CUA cảm nhân tất cả những gì trên làng biog rùi nhỉ ...chúc cho CUA mãi mãi thắm tươi  tình bạn và ngập tràn ý thơ ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm trăng lộng lộng gió ngàn
      Cò bay thẳng cánh bao đàn đi qua
      Tình cờ tay ngắt nụ hoa
      Hương nồng thoang thoảng ngấm qua cõi buồn
      Tình cờ bắt chú chuồn chuồn
      Rủ nhau se chỉ có luồn kim không? he he
  • Phạm Châu An Nhiên
    Cua ngang 8 cẳng Vừa chẳn 2 năm Sáng như trăng rằm Ý thơ lai láng Blog luôn hoành tráng Chúc mừng anh nha Rãnh thường ghé nhà Luôn vui anh nhá
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trời phương nam anh mang gió đến
      Gió dạt dào trên bến sông quê
      Ai qua như bỏ bùa mê
      Ngỡ ngàng chân bước khó về lắm nghe
      Xuân vội qua nắng hè lại tới
      Cánh phượng hồng như gợi xa xăm
      Mái trường xưa hẹn về thăm
      Niềm vui dưới ánh trăng rằm khó quên
      vui nhé
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Đêm qua thức suốt đêm thâu 
    Trăng mờ thỏ thẻ nhớ câu thơ buồn
     Ló nhìn ngắm mảnh trăng suông 
    Tay  thò khe cửa sương buông lá vàng 
    Giật mình mà thấy ngỡ ngàng 
    Bướm xinh mỏi cánh lá vàng đậu sao? 
    Tóc pha -sương vội vướng vào
     Hoa cười đón giọt lệ trào hoen mi 
    Tim đau tim đập làm gì? 
    Còn đâu trăng-gió thầm thì trong đêm? 
    Tiếng thơ hay một nỗi niềm?
     Phải chăng tiếng nhạc trong đêm hững hờ 
    Một mình ngồi hoạ vần thơ 
    Nhà ai vọng tiếng ầu ơ ru hời 
    Gió lay chân bước chơi vơi
     Lắc đầu thầm bảo rằng đời “bỏ đi” (he he) 
    Cuộn mình ôm những sầu bi
     Để tim hoá đá còn gì là xuân? 
    Biết xa chẳng kéo cho gần? 
    Tự mình lại muốn khổ thân tội đời 
    Câu thơ ai đã đánh rơi?
     Hỏi ai ?nhặt được để tôi phải lòng
     Nhạc chờ viết giở chưa xong 
    Để xin tô lại má hồng trăm năm 
    Đợi khi có ánh trăng rằm 
    Chuyện tình vội giở thì thầm cùng nhau 
    Trời thương sẽ có phép màu 
    Trái tim hoá đá –trầu cau vẫn nồng. 
    Chèo khua vang vọng bên sông
     Khách sang chắc hẳn mát lòng hè oi?
     He he-thơ của chị đọc buồn quá-buồn suốt từ đầu đến chân?em mạnh dạn hoạ theo mời bà chị đọc xem có buồn không?Có buồn thì buồn in ít thôi chứ-khà khà khà
    • nnnnnnnn
      Đóa hồng nhung mang gửi tặng CUA ĐỒNG Mong rằng nơi ấy mãi nhớ mong Phương Nam đất khách trời nhung nhớ Hồn muốn thâu trong một tiếng thương nhiều....                                                                     Hjhjhj ( KL biết làm thơ con cóc rùi). CHÚC  MỪNG SINH NHẬT BẠN CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vườn hồng đỏ rực nắng như thiêu
        Bướm lượn vây quanh dệt nắng chiều
        Hoa lá cỏ cây vờn theo gió
        Đợi mưa trời hạ - nhớ bún riêu.
        He he
    • chung_thuy22
      Mừng 2 năm của blog chàng Cua-Lục-Bát
      • Chị sang chơi ngoài trời nắng gắt
        Quê hương em mùa gặp sắp xong
        Đúng là lòng đã bảo lòng
        Có người khách quí má hồng sang chơi
        Vén rèm vô xin mời chị ghé
        Cốc trà ngon uống nhé chị ơi
        Rảnh thì chị ở đây chơi
        Hương quê mùa vụ nấu xôi chị dùng
        He he-thankyou chị
    • hoa_xuongrong21
      anh ơi, lâu lắm rồi mình k off ẹp nhể.
      • Tưởng là chỉ có mình anh?
        Hôm xưa còn nhớ rành rành bạn xa
        Hôm nay mới biết em là
        Giống anh cứ muốn la cà muôn nơi
        Đúng là đã quá lâu rồi
        Đã thân chẳng có dịp ngồi với nhau
        Thôi thì hoạ vội vài câu
        Gọi là có tý thăm nhau ngày hè
    • VU GIANG
              CÒN GẶP NHAU                              Vũ Giang Còn gặp
      nhau thì hãy cứ phê
      Yêu thương vấn vít mãi không về
      Cho đời đọng lại men say đắm
      Dịu ngọt nồng nàn vẫn thấy mê. Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
      Mừng cho sức khoẻ bạn và tôi
      Góp công chung sức cùng bằng hữu
      Chia sẻ yêu thương với mọi người . Còn gặp
      nhau thì hãy cứ tươi Trao nhau
      ánh mắt miệng luôn cười Cho đời
      thêm vị tình thêm thắm Gởi gắm tình thương đến với đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương Đêm về mộng mị gửi tơ vương Cho ta chia sẻ tình lưu luyến Được ở bên nhau suốt dặm trường. Còn gặp được nhau hãy cứ trao Trao tình trao nghĩa mãi dâng trào Không còn phiền muộn trong ta nữa Tình bạn tâm giao vẫn dạt dào . Còn gặp nhau thì hãy cứ yêu Tặng nhau âu yếm mến thương nhiều Vần thơ nối nhịp lòng xao xuyến Say đắm cho đời bớt quạnh hiu .                                   7/2011     (Bạn nối tiếp nhé)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đã gặp nhau rồi mãi khắc ghi
        Lời thương gói gọn để thầm thì
        Chia tay hẹn gặp trong nhung nhớ
        Tiếng lòng theo gió mãi bay đi.

        Đã gặp lại nhau hãy khắc sâu
        Ta tặng cho nhau cái sang giàu
        Tặng người tri kỷ trong nhung nhớ
        Còn nguyên ký ức với đêm thâu.

        Đã gặp lại nhau để làm tin
        Lời thương lời chúc nhớ như in
        Phương xa như thể gần thêm lại
        Bè bạn bốn phương dõi mắt nhìn
    • Vô Cầu Nhân
      Blog anh trông tình cảm quá, vui thật đấy, chúc anh luôn như thế
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em đến thăm anh dưới chiều hè
        Lưa thưa vọng lại những tiếng ve
        Phượng hồng rợp nắng đâu còn nữa
        Chỉ thấy trời oi bởi nắng hè.

        Em đến thăm anh đợi cơn giông
        Mưa rào trời hạ tưới mát lòng
        Bâng khuâng trong gió trời quê mẹ
        Ngắm cánh diều vút tầng không.

        Ta họa vần thơ tặng lại nhau
        Như của làm tin để làm giàu
        Gặp nhau như thể quen từ trước
        Ra về vương vấn miếng trầu cau
    • ¶\/¶åÞ--»°«-D¡--»°«Qn
      chúc anh và blog của anh luôn thắm tình!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em sang Kinh Bắc đêm hè
        Bên ao mấy chú cá mè vờn nhau
        Qua vườn ngửi thấy hương cau
        Trăng đêm rực sáng trên đầu . Soi ai?
        Nhà ai có chậu hoa nhài?
        Đêm hè muốn ướp một vài cánh hoa
        Ngon thay cho một ấm trà
        Mời người khách quí sang nhà chung vui
    • Gentle
      Hôm nay cả nhà Vui mừng sinh nhật Ai nấy “lật đật” Chúc mừng "chú" yêu Biết nói bao điều Cho tròn hơi ấm Ảo- tình– sâu – đậm Mưa –dầm- thấm-lâu
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hai năm rồi lên chơi mạng ảo
        Bao tấm lòng thơm thảo dành ra
        Chăm cây cho nở thành hoa
        Hằng đêm ghép chữ hoá ra nhạc chờ
        Người ta bảo là thơ thêm ngượng
        Còn mình thì ghép gượng vào câu
        Đời ta dệt những phép màu
        Cho tươi sức sống cho giàu bạn thân
        Đã bao ngày bao vần ghép vội
        Có gì sai chẳng tôi chi đâu?
        Hai năm kể cũng thấy giầu
        Quyết đem cất giữ một bầu THƠ THƯƠNG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng lên cao buồn vui theo gió
      Gió giận hờn làm khó em tôi
      Một mình một bóng đơn côi
      Hững hờ oán trách để rồi than thân
      Tình là chi xoay vần nhịp sống
      Thoảng qua đời mà chóng lìa xa
      Tình như cơn gió thoang qua
      Mát lòng ngắn ngủi đời ta thế tình?
      Âm thầm sống một mình lẻ bóng
      Lòng buông trôi như sóng biển xa
      Nâng niu ôm một nhành hoa
      Tự dưng muốn khóc vỡ ra lệ sầu
      Khóc một mình người đâu thấu hiểu
      Nhìn người ta giường chiếu có đôi
      Dịu dàng ôm ấp kề môi
      Trách thân sao để mình tôi lạc loài
      Hỏi rằng trong sớm nắng mai
      Hoàng hôn vừa đến có ai theo cùng?
      Ghép cho một mối tình chung
      Gió reo trăng quấn ta cùng bên nhau
      He he-hoạ lại bài thơ của cô giáo-chúc cô ngày nghỉ hè
      nhiều niềm vui
      • Hoa Điệp Vàng
        Trái tim hóa đá yêu hoa  Yêu con bướm trắng la đà sắc hương 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Bướm bay bay khắp đêm trường
          Nơi đâu bướm đậu bướm thương nơi này
          Gió đồng thoang thoảng hương bay
          Bướm chao nghiêng cánh bướm say vườn hồng
          Ở đây chơi với Cua Đồng
          Mấy khi bướm rảnh mà lòng bảo sang
          Chờ khi có ánh trăng vàng
          Cờ tiên ta giở chàng nàng cùng chơi
          Chèo khua vọng tiếng xa khơi
          Bướm sang chắc hẳn có nơi tỏ bày
          He he
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tim em hoá đá mất rồi
        Thôi thì anh để lấy vôi têm trầu
        Tại em không có phép mầu
        Tim hồng hoá đá bởi sầu riêng mang
        Anh về chất đá đầy hang
        Đặt tên động”Hoa Điệp Vàng” anh thương
        Đá kia giãi nắng dầm sương
        Đợi cau mọng vỏ đêm trường gió đông
        Vôi kia anh quệt cho nồng
        Miếng trầu tô đỏ má hồng trai quê
        Hê hê-chúc bà chị vui
        • SONGDAIDUONG.HVT
          Chúc anh ngày nghỉ cuối tuần vui và an lành luôn nhé 
          • NGUYỄN SỸ TÂN
                              


            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            20:12 02-07-2011


            Lên
            động Phong Nha thật cheo leo
            Nhớ
            đừng hếch mắt khẻo lộn vèo
            Động
            khô thăm thẳm leo lên mãi
            Động
            ướt thuyền chui nước trong veo
            Ngồi
            trên thuyền ngắm cho cao cổ
            Đá nhũ
            Phong Nha cấm vội trèo
            Anh
            đến nơi đây nhìn phiến đá
            Em vào
            nơi ấy tiếng chèo reo.

















            Cách đây 0 phút


            Hai hòn thạch nhũ rõ là to Nhìn có thích không hỡi chú cua Hỏi đấy hang khô hay động ướt Luồn lách từng hang đã sướng chưa








               
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hang gì rộng thế lại còn sâu
              Hoăm hoẳm vào ra chẳng cộc đầu
              Cửa hang um tùm cây cỏ mọc
              Anh vào nơi ấy thích sướng lâu
              He he
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lên động Phong Nha thật cheo leo
            Nhớđừng hếch mắt khẻo lộn vèo
            Động khô thăm thẳm leo lên mãi
            Động ướt thuyền chui nước trong veo
            Ngồi trên thuyền ngắm cho cao cổ
            Đá nhũ Phong Nha cấm vội trèo
            Anh đến nơi đây nhìn phiến đá
            Em vào nơi ấy tiếng chèo reo.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Tình em mái tóc pha sương
              Nửa đêm gà gáy vẫn thương anh nhiều
              Anh long đong với nẻo yêu
              Tim em thổn thức nói điều tương tư
              Tình anh gói gửi theo thư
              Tình em thêu dệt nên từ vải hoa
              Em nâng niu khăn mùi xoa
              Chờ tim anh loạn để mà em trao
              Chân anh chai sạn nơi nào
              Mùi hương quê mẹ thấu vào hồn anh
              Em coi như của để dành
              Chờ ngày hội ngộ hoá thành lời thương
              He he-chúc vui
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hôm qua sinh nhật của Thầy
                Việc công bận rộn cả ngày chưa xong
                Vần thơ hoạ mấy dòng trao tặng
                Ta trầm ngâm tĩnh lặng hồi lâu
                Ai về Phú Thọ cho nhau
                Tiện đường gửi tới miếng trầu Bắc Ninh
                Đôi mắt em đưa tình lúng liếng
                Câu trao duyên vọng tiếng ca ngâm
                Hương quê đón gió thì thầm
                Hồn quê gửi nốt nhạc trầm tặng ai?
                Chúc mừng sinh nhật của thầy-hè này em bận dạy hai lớp vật
                cho sở văn hoá Hà Nội –em chưa thu xếp được-khi nào đi được em alô cho thầy sau-thankyou.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  MÔI MỀM ĐÊM TRĂNG
                  Mắt em lúng liếng nhìn duyên
                  Cơn mưa tháng sáu ướt viền bờ mi
                  Nóng mùa hạ món gì cũng thích
                  Tiếng thầm thì đùa nghịch đêm trăng
                  Ngẩng lên mà ngắm chị Hằng
                  Nụ hôn nồng cháy trả bằng lời thương
                  Mái tóc em pha sương rồi đó
                  Chiếc khăn tay em bó kín đầu
                  Hương đồng gió nội đêm thâu
                  Gió lay động để tóc nhau quện vào
                  Nụ hôn nồng ai trao đêm vắng
                  Niềm mê say tĩnh lặng trong đêm
                  Ai ơi ướt cả môi mềm
                  Một cơn gió thoảng gợi niềm tương tư
                  • Diêm Trọng Toàn