TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MỪNG QUÊ HƯƠNG KHÁCH THÀNH CHỢ


(Lại thích muốn làm cháu họ xa của HỒ XUÂN HƯƠNG- he he he)

CHỢ QUÊ
Chợ quê tôi- chẳng có phiên
Ngày nào cũng họp thường xuyên đó mà
Người mua, kẻ bán gần xa
Khi cần là đến chợ nhà quê luôn
Mưa phùn ,gió bấc rét run
Chợ quê vẫn họp, tùm lum hàng ngày
Người bán hàng bỏ ra bày
Người mua thì cứ mỗi ngày một đông
Em đi mua sắm cho chồng
Miếng ăn, miếng uống đượm nồng mâm cơm
Mong sao chồng mãi vui  hơn
Bữa cơm đựng cả tâm hồn của em
Cái làn đi chợ thân quen
Em vào hàng thịt mua thêm móng giò
Cái anh hàng thịt mồm to
Mời em mua cái :”móng giò của anh”
Xương sườn mua vội cho nhanh
Không thì hết mất-anh dành cho đây!
Cái cô hàng cá chuối này
Một tay khua nước một tay mời chào
Em mua cá quả đi nào
Mang về nấu lẩu ăn vào sướng luôn
Cô hàng rau cứ bồn chồn
Bây giờ vẫn ế luôn mồm rêu rao
Rau em mơn mởn sờ vào
Hàng này xịn đấy mua nào khách ơi
Rau em rau sạch tuyệt vời
Cứ ăn rồi biết thử coi, non nhiều
Có bà ngồi bán hạt tiêu
Cay cay cái mũi-êu êu hắt sì
Bảo rằng em cứ mua đi
Gia vị nổi tiếng nhất nhì của ta

Có bà cầm chổi xoè ra
Chị ơi “mua cái” cho bà đi thôi
Còn cô hàng bánh hàng xôi
Hai tay thoăn thoắt trong nồi sới ra
Mùi thơm phưng phức đậm đà
Khách đi chợ cũng phải sà vào ăn
Vợ chồng anh chị bán chăn
Rao rằng chăn ấm băn khoăn làm gì
Không tin thì cứ mua đi
Đắp rồi sẽ ấm- có gì ngay thôi
Hàng trăm thứ bán trên đời
Làm sao kể hết mọi người nghe đây
Chợ quê giờ cũng đủ đầy
Gần nhà, dễ có, cần ngay ,có liền
Bà con đi chợ làng bên
Khen cho cái chợ có duyên tôi rồi
Trẻ già trai gái khắp nơi
Rủ nhau đi chợ tình người ấm sao
Tình quê hương vị ngọt ngào
Xa quê ai chẳng xôn xao tìm về

(Cũng là những lời đáp lại bài thơ của nghệ sĩ Ngô Toàn Thắng )
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Jacinth
    e thấy a được tặng nổi lẩu sôi sùng sục trong ấy có tôm đồng. cua đồng kìa...cười vỡ bụng mất :)) . Đã vui, lại càng vui =))
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tặng lẩu là sướng thật rồi
      Mấy khi ngây ngất cuộc đời là đây
      Lẩu sôi sùng sục ăn ngay
      Ai ăn chẳng sướng cua này sướng theo
      Đã vui vang tiếng hò reo
      Thì cua ngẫu hứng hoạ theo tiếng cười
      Để cho tình cảm muôn nơi
      Nụ cười còn mãi mỗi người sang đây
  • Thu vy
    Bạn à...đi vn 3 tuần qua nhà bạn thấy ChỢ QUÊ...hì hì..Berlin  có mấy khu chợ vn..thứ 7,cn ...là họp chợ quê..chõng che,ghế nhựa thấp lè tè...bún ốc,riêu cua...bánh cuốn tráng tại chỗ...bún thịt nướng than...rất chân quê đó nha...Chúc ban cuối tuần lòng tràn đầy niềm vui bạn nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vâng. Em cũng biết chị về VN. Hôm off ngày 17-1-2010 em
      có gặp chị Ngọc Ánh
      Cảm ơn chị ghé thăm chơi
      Ghé về Kinh Bắc dưới trời Bắc Ninh
      Quê hương sâu nặng nghĩa tình
      Chợ quê còn đó-bóng hình còn đây
      Nhà quê cũng có đủ đầy
      Hương đồng gió nội vẫn bay ít nhiều
      Có giàn thiên lý dệt thêu
      Cây đa giếng nước cánh diều ven đê
      Quán hàng còn mãi đến khuya
      Chõng tre hóng gió nước chè thâu đêm
      Đi xa biết mấy nỗi niềm
      Mang hồn quê tới những miền xa xôi
      Hồn quê đất Việt muôn nơi
      Ở đâu cũng có chị ơi vui cùng
      Bán riêu sẻ nửa ăn chung
      Lời chào người bạn vui mừng bên nhau
      Đậm tình đậm nghĩa trước sau
      Chân quê còn đó một màu là đây!
      Cảm ơn chị ghé sang đây
      Nhà cua cũng có quà này mang trao
  • Nguyệt XG
    Chợ quê nhà anh vui quá.! Mà không hiểu sao anh luôn có thể trả lời mọi comment bằng thơ được cơ chứ. Anh siêu quá . Mấy lânf em định làm thơ để comment cho anh nhưng đọc nghe chẳng ra gì . Thế là lại thôi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em sang chẳng hiểu làm sao?
      Nhà anh cua thấy chỗ nào cũng thơ
      Đúng là thơ của anh cua
      Mà sao còm cũng bằng thơ mới tài?
       
      Em ơi chưa hiểu anh trai?
      Cua anh bịa vội mấy bài được ngay
      Thơ thì không sửa mới gay
      Gọi là :Thơ nói mỗi ngày cứ ra
      Em ơi lòng bảo sang nhà
      Anh em nói chuyện sẽ ra thơ vần
       
      Tình em anh hiểu rất gần
      Sang anh vui chính không cần hoạ thơ
      Khi nào mà có thì giờ
      Em sang em đọc vần thơ vui rồi
       
       
  • CHAN THANH
    Em đi chợ sớm đừng quên
    Nhớ mua nhang để anh lên lễ chùa
    Cầu cho hạnh phúc như mơ
    TRUNG MẦU ta đó từng giờ an khang
    CANH DẦN ta đón xuân sang
    Em đi chợ NHỚ  xuân vàng mua nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đến chợ quê em về sơm sớm
      Nhớ mua cho bánh cốm nhà quê
      Nhà quê thường có quà về
      Khách xa mãi nhớ tình quê đượm nồng
      Để cho ta thoả nỗi chờ mong
      Được gặp mặt cua đồng Kinh Bắc
      Xuân sang tình nam kẻ bắc
      Nối nhịp cầu cho vững chắc bên nhau
  • NGÔ THÁI
    Chúc cháu buổi tối vui vẻ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bác ơi đi bốn phương trời
      Ở đâu cũng thấy tình người thuỷ chung
      Xuân sang gửi lời chúc mừng
      Nhận lời chúc ấy thấy lòng xuyến xao
      Tình người ôi đẹp làm sao
      Dù xa vẫn nhớ hôm nào gặp nhau
  • NGÔ THÁI
    Chào Cua đã lại đến thăm Làm cho tình bạn tăng thêm mặn nồng Chúc cho Kinh Bắc - Cua đồng Chân dài, Càng cứng, "Mu" đầy đặn hơn!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đến thăm là tình mãi thêm gần
      Đến thăm là để mùa xuân lại về
      Rượu nồng ta uống cho phê
      Cho tình mãi thắm theo về nhà nhau
      Hồng tươi nở thắm sắc màu
      Cái tình bác cháu trước sau vẫn nồng
      Thoả lòng thoả nỗi ước mong
      Phương xa mà thấy nỗi lòng mãi vui
  • NGÔ THÁI
    Khuya rồi chúc ngủ ngon nghe ngày maị gặp lại bàn chuyện thơ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là đêm đã về khuya
      Vầng trăng vẫn sáng miền quê cua đồng
      Phương xa bác đã có lòng
      Ghé chơi là để cua đồng luôn vui
      Khuya rồi ta ngủ đi thôi
      Sáng ra ngủ dậy đón trời đầy xuân
  • ĐÒ CHIỀU
    Tuâǹ qua văńg bońg cua đôǹg Hôm nay cua lại qua sông, thăm đò Cảm ơn, tiǹh âý trời cho Nhờ thơ hợp lại thầy,trò nên duyên. ĐÒ CHIỀU sang đi chợ với CUA ĐÔǸG đây. Tôi về chợ đã chưa rồi Bôn̉g dưng loǹg cứ bồi hồi- Đó thôi. Thế là năm thańg cứ trôi ... Chợ quê có lẻ trong tôi suốt đời.!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đò Chiều bác ghé thăm cua
      Biết rằng chợ đã đến trưa mất rồi
      Nhưng mà lắm thứ bác ơi
      Tháng năm vẫn đợi chờ người thân yêu
      Chợ quê có lụa dệt thêu
      Có tình e ấp :“em yêu anh nhiều”
       
  • NGÔ THÁI
    Thế giới ảo đã thành sự thật Chưa gặp nhau nhưng đã hiểu lòng Thật vui tay bắt mặt mừng Hẹn ngày gặp lại một ngày gần đây.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sự thật đây rồi có ảo đâu
      Gặp nhau như có phép nhiệm màu
      Mặt mừng tay bắt lời thăm hỏi
      Ra về nhớ mãi phút bên nhau
  • NGÔ THÁI
    Thế là chú đã hiểu rồi Cám ơn cháu đã sang chơi - Tốt rồi! Xuân về xin chú một lời Chúc "Cua đòng béo" - Njhiều người "thích Cua" ???       Đầu xuân hài hứơc một chút cho vui.Chúc cháu  buổi tối vui vẻ nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Niềm vui còn mãi trong thơ
      Niềm vui lan toả trong mơ những ngày
      Ngắm nhìn bức ảnh đêm nay
      Tri ân hội off tình này khó phai
      Đêm khuya thanh vắng canh dài
      Niềm vui chú-cháu tỏ vài vần thơ
      Đâu còn nửa thực nửa mơ
      Gặp nhau ta đã duyên chờ bấy lâu
      Hội off tâm nguyện ý cầu
      Bóng hình còn mãi chắc lâu mới mờ
       
  • NGÔ THÁI
    Lâu nay  mới thấy Cua đồng Tưởng rằng " Cua ốm " vì đồng cạn khô Làm cho chú cứ mông chờ Hôm nay gặp lại, "mở cờ"mừng vui...! Cám ơn cháu cũng bùi ngùi Thương cho số phận những người "lỡ duyên" Hương đời em vẫn vấn vương Tiếc rằng ai dễ chịu " nhường " cho ai ?      Chúc Cua đồng Kinh Bắc buổi tối vui vẻ ngon giấc nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm xưa cua có xa nhà
      Việc công bận rộn khó qua bác rồi
      Hôm nay rảnh rỗi sang chơi
      Thế là cua đã gặp người bác quen
      Đúng là có ý thành duyên
      Đúng là hội off đẹp thêm tình người
      Xuân về hoa nở muôn nơi
      CĐKB có lời chúc vui
       
       
  • Bích
    • Bích
    • 22:55 3 thg 2 2010
    Đọc bài thơ này của Cua làm mình liên tưởng tới bài hát "Duyên kiếp" . Thưởng thức trái cây nì Cua ơi.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      “Trai khôn lấy vợ chợ đông
      Gái ngoan kén chồng giữa chốn ba quân”
      Vần thơ sáng tựa trăng ngân
      Chợ quê vẫn thấy rất gần trong ta
      Chợ quê trai gái thường qua
      Là nơi hội tụ khéo là thành duyên
      Chợ quê cũng lắm người hiền
      “Tình trong như đã”khó quên lắm mà
      Chợ quê phản phất trong ta
      Tuổi xuân ta vẫn la đà trong sương
      Quyết tìm cho được người thương
      Quyết cùng chăn gối bên giường trăm năm
  • TênTên
    • TênTên
    • 22:21 3 thg 2 2010
          CHỢ CHIỀU
    Chợ quê họp cuối chân đồi
    Chiều nào cũng lắm chào mời bán mua
    Bắt gặp hàng lược dày thưa
    Nghe trả giá
    chị hàng chua chát cười
    Lược thưa gỡ cái rối bời
    Lược dày chải dịu nỗi đời nhân gian…
     
    Giờ xa chợ, ngược lên ngàn
    Đêm hun hút gió, ngày tràn sương mây
    Nhớ tóc chị xõa gió lay
    Nâng đòn gánh, ló cổ tay trắng ngần
    Đường trơn bấm mỏi ngón chân
    Mỗi lần trở gánh một lần tôi đau
    Bây giờ tận chốn rừng sâu
    Núi ngăn bến cách hai đầu ngược xuôi
     
    Chiều nay ai vít ngọn đồi
    Bắc cầu treo để ta trôi xuống đèo
    Trở về thăm lại xóm nghèo
    Và thăm lại cả chợ chiều chị ơi
    Nào hay chợ chuyển đi rồi
    Chỉ còn lại chỗ chị ngồi ngày xưa
     
    Vô tình trời đổ cơn mưa Đang tải ... Không thể tải ảnh lên.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chợ chiều anh hoạ thật hay
      Cái ông bán lược giờ đây vẫn ngồi
      Gái làng đi chợ đi thôi
      Lược thưa gỡ được dối bời nghe em
      Lược dày em cứ mua thêm
      Chải con chấy cụ vẫn quen ở đầu
      Lược ông kiếm ở rừng sâu
      Mang về đến tận Trung Mầu bán đây
      Đường xa ông gánh lược này
      Đôi chân không mỏi mỗi ngày vẫn qua
      Ông đi chợ sớm quê nhà
      Chợ chiều bóng xế ghé qua nhà nàng
      Xem em chải chuốt tóc ngang
      Có còn ngượng ngiụ khách hàng của tôi
      Lược tôi em chải suốt đời
      Cớ sao mắc tóc kêu trời gọi tôi
      À rằng lược thế em ơi
      Duyên kia cũng tại lược tôi gặp nàng
      Thuyền về xuôi bến tôi mang
      Lược ngà xin chải cho nàng trăm năm
  • MUAXUAN
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hồng tươi gọi gió xuân về
      Gió lùa qua quãng đường đê lối mòn
      Tết về xuân mãi tươi hơn
      Xuân sang thắm nở muôn phương rực hồng
      Ngắm hồng thoả nỗi ước mong
      Mùi hương toả ngát cho lòng tương tư
  • Ý
    • Ý
    • 20:31 3 thg 2 2010
    ^^! đúng là có những lúc đc chiều chuộng, iu thương quá mà quên đi mất người ta cũng là con ng`, cũng cần sự cảm thông của mình... Tk Cua đồng bài thơ hay nhaz:D Buổi tối mát mẻ và nhìu niềm vui cua nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ôi ôi ôi thôi thôi cứ
      Chiều chuộng mãi cũng thành hư
      Đàn ông nó khổ tương tư một mình
      Suốt ngày ngồi nghĩ linh tinh
      Đàn bà thấu hiểu lòng mình đấy không?
      Vần thơ chính của cua đồng
      Vô tình mà lại có lòng thế sao?
      Từ nay hãy nhớ ra vào nghe chưa?
      Đừng có của lạ mà ưa
      Đàn ông nó khóc như mưa khổ đời
      Đàn bà thế giới này ơi
      Đàn ông quí hiếm lắm rồi nghe chưa
      Nhớ mà chăm sóc sớm trưa
      Cơm lành canh ngọt nhớ chưa bạn hiền
  • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    Chợ quê chắc bán nhiều cua đồng?rau đay, rau mồng tơi !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      “Trăm người bán-Vạn người mua”
      Chợ quê ắt phải có cua đồng rồi
      Có cua phải có mồng tơi
      Rau đay cũng sẵn xin mời khách mua
      “Ngựa mỏi chân rồi” hiểu chưa?
      Không tin cứ ghé nhà cua biết liền
      Chợ quê cảnh đẹp hồn nhiên
      Tình quê vương vẫn nỗi niềm khách xa
      Mời người ghé tới quê ta
      Muốn biết đời sống quê nhà của tôi
      Xin mời ghé chợ người ơi
      Hàng trăm thứ bán vạn người vẫn mua
      Tui đâu có bịa bâng quơ
      Chợ quê còn mãi trong thơ cua đồng
  • BienKhat
    Chợ quê ko mặc cả, ko nói thách phải ko Cua?
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chợ quê thoải mái đổi trao
      Mặc cả-nói thách ai nào khó đâu?
      Cùng là làng nước với nhau
      Vô tư thoải mái nói câu thân tình
      Người mua kẻ bán tươi xinh
      Thuận mua vừa bán ý mình lòng ta
      Chợ quê gần với mái nhà
      Tiện mua tiện bán thật là đáng yêu
  • Ngoc
    • Ngoc
    • 15:03 3 thg 2 2010
    Anh CĐKB ơi nhớ chợ quê quá đi mất.....không biết bao giờ mới được về thăm quê để đi chơ tết....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ơi ơi ơi cua đây cua đây-hi hi hi
      Thành ra em nhớ chợ quê
      Tết rồi thu xếp hãy về đi em
      Quê hương nghĩa nặng thân quen
      Tết về không khí khó quên thủa nào
      Bên bàn thờ những xuyến xao
      Tổ tiên công đức lẽ nào dửng dưng
      Về quê ăn tết vui chung
      Gia đình đoàn tụ vui cùng quê hương
      Biết rằng còn nỗi dặm trường
      Phương xa hãy nhớ quê hương đợi chờ
      Chợ quê nay đã nên thơ
      Tình quê thì chẳng bao giờ mờ phai
  • `•♥(PinkRed)♥•´
    Chúc Cua cùng gia đình hưởng 1 mùa xuân Canh Dần thật AN KHANG THỊNH VƯỢNG nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn khách quí ghé chơi
      Xuân về ấm áp tình người phương xa
      Tình quê hơi ấm toả ra
      Lòng người như những bài ca rộn ràng
      Tết về lòng những xốn xang
      Gia đình hạnh phúc họ hàng an khang
      Phúc Lộc Thọ mãi thêm sang
      Tình tiền như nước ngập tràn gia chung
  • Cẩm Nhung
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi tặng ảnh lá cây
      Chắc là có ý gì đây chứ gì?
      Đông qua lá rụng thường khi
      Xuân về nhặt chiếc lá đi khỏi buồn
      Đón xuân hoa nở bốn phương
      Cho lòng tràn ngập tình thương mọi người
  • ANH
    • ANH
    • 06:16 3 thg 2 2010
    Chị qua chúc Cua ngủ ngon
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Suýt nhầm bà chị hôm xưa
      Hôm nay sang với nhà cua chúc mừng
      Xuân sang tết đến tưng bừng
      Chị ơi xứ là chúc mừng chị vui
      Gia đình hạnh phúc vui tươi
      Công thành danh toại cuộc đời thêm sang
      Quê hương nghĩa nặng chị mang
      Tình quê còn mãi ngập tràn trong tim
      Vần thơ xin gửi cánh chim
      Bay về xứ lạ hãy tìm chị tôi
      Thăng Long ngàn tuổi tới rồi
      Chị ơi thu xếp về nơi cội nguồn
      Tri ân hội off đẹp hơn
      Việt Nam
      mãi đẹp bốn phương cờ hồng
       
  • Ý
    • Ý
    • 22:46 2 thg 2 2010
    quan trọng vì họ là 1 nửa thế giới mưz`^^!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đàn ông là nửa cuộc đời
      Là vầng trăng sáng giữa trời quê hương
      Đàn bà như những giọt sương
      Giọt sương mà tối còn hương chỗ nào
      Có trăng sáng tỏ chiếu vào
      Giọt sương lấp lánh đọng vào mắt ai
      Đàn ông giờ thật lắm tài
      Đàn bà không có thức hoài ngóng trông
      Đàn ông như nụ hoa hồng
      Đàn bà cứ ngửi mà không trả tiền
      Đàn bà giờ cũng hay quên
      Đàn ông giờ cũng có duyên lắm mà
      Như dòng sông chở phù sa
      Tưới cho rau tốt cho cà trái sai
      Đàn ông gánh nặng đôi vai
      Đàn bà hãy nhớ sức trai phi thường
      Từ nay phải thật yêu thương
      Đàn ông đỡ tủi –lẽ thường-Có Ngay
       
  • Hoa Va`ng
    Cảm ơn CUA ĐỒNG .... đã ghé thăm ! Chúc em buổi tối vui vẻ, yên bình phẳng lặng như nước mặt hồ nè em !

     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn chị ghé thăm chơi
      Comment để lại bằng lời dễ thương
      Hồ xanh yên lặng soi gương
      Xa xa hình bóng quê hương đợi chờ
      Giờ này cua vẫn làm thơ
      Mong sao giấc ngủ cứ mơ quê nhà
      Tình quê có mẹ có cha
      Có dòng sông Đuống phù sa đỏ ngầu
      Những ngày bé nhỏ chăn trâu
      Ao làng soi bóng còn đâu đến giờ
      Giờ này hồi tưởng viết thơ
      Mặt hồ soi bóng đón chờ con xa
       
  • TueMinh
    Bạn cua ơi. tết nhất đến đâu rồi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ôi ôi ôi-cua đây cua đây
      Chào người tưởng lạ mà quen
      Hôm xưa hội off có duyên thật rồi
      Ảnh kia vẫn ở nhà tôi
      Còn lâu mới mất dáng người bạn xa
      Xuân về hoa nở mọi nhà
      Canh Dần đang đến thật là nhiều vui
      Hội xuân quan họ người ơi
      Mời về Kinh Bắc vui chơi đi nào
      Hội Lim liền chị mời chào
      Liền anh nón thúng mang trao bạn hiền
      Tết về đào nở khó quên
      Tuệ Minh bạn trẻ đẹp thêm mỗi ngày
      Rồng vàng em nắm trong tay
      Tri ân xin gửi tình này trong thơ
       
  • Tom
    • Tom
    • 15:32 2 thg 2 2010
    Cua oai!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua oai? Là oai cái gì?
      Nói mà lấp lửng chắc vì gì đây?
      Là gì cứ nói ra ngay
      Không thì lại bảo cua này bị đơ
      Lại không mang tặng vần thơ
      Lại thèm cứ đến nhà cua mà đòi
      Nhưng mà bạn quí cua ơi
      Tết về thắm nở rạng ngời sắc xuân
      Chúc cho bè bạn thêm gần
      Bên trang blog đón xuân đang về
      Nhà nhà bánh mứt tràn trề
      Vui cùng cái tết nhớ về bạn xa
       
  • Le thi thu Hang
    Sắp Tết rồi đi chợ quê là tuyệt nhất Bác Cua ui.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tết về nhộn nhịp chợ quê
      Người mua kẻ bán ra về khá đông
      Em đi mua vải cho chồng
      Mang về may áo mùa đông vẫn còn
      Vợ chồng còn trẻ còn son
      Chăn bông thêm ấm đón con chào đời
      Chợ quê đẹp lắm người ơi
      Người mua cứ đến người người cứ qua
      Tình quê thắm thiết đậm đà
      Chợ quê còn mãi quê nhà Bắc Ninh
      Chợ quê còn thắm chữ tình
      Là nơi hội tụ chúng mình đẹp duyên
      Ai về chắc khó mà quên
      Gặp anh đứng ngóng vợ hiền là ai?
       
  • hoa_xuongrong21
    hoa cho ngày mới anh ơi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi mang tặng giỏ hoa
      Bên trong nhiều thứ thật là ngon ngon
      Hình như quả cọp ăn giòn
      Hình như hoa bưởi vẫn còn ngát hương
      Hình như có một lọ tương
      Hình như có một mùi hương lòng người
      Theo hoa đi đến cua chơi
      Giỏ hoa lồng thắm tình người thơm lây
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    Tôi nào có ý gì đâu
    Buồn tình nhắc nhẹ và câu thôi mà
    Nếu ai không thích lại qua
    Cũng đành chịu vậy ai mà dám kêu
    Riêng anh muốn gặp lại nhiều
    Để còn cảm thấy" êu-êu hắt sì"
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      The la da hieu long nhau Tu nay ta se noi cau than tinh Mong sao blog chung minh La noi bay to cai tinh trong nhau
  • TênTên
    • TênTên
    • 13:45 2 thg 2 2010
    Cảm ơn  bạn đã ghé thăm nhà và ghi lại nhiều lời vàng ngọc. Tặng  bạn nè ! Ý tưởng bài thơ là do xúc cảm từ  comment của  bạn viết cho mình.
     



    Dẫu là  trần thế cơ cầu...
    Chúng mình vẫn cứ nhiệm mầu thơ duyên
    Vì sao đời có mĩ nhiên
    Vì sao mình được vô biên nói chào...
     
    Phút giây ý tưởng dạt dào
    Dạ lan thân ý đượm màu tươi nguyên
    Chia tay nhé, những cô miên !
    Chào em,  ồ chợt bên hiên  xuân nồng....


    (Lục Bình)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Dẫu cho núi nở sóng mòn
      Chúng mình vẫn cứ sắt son mỗi ngày
      Dù cho sóng gió chuyển lay
      Dù cho xa cách ngàn cây chẳng sờn
      Phút giây ta giữ đẹp hơn
      Dạ hương còn ngát muôn phương thơm nồng
      Chia tay xao xuyễn nỗi lòng
      Chào anh khách quí chờ mong một ngày
      Xuân về thắm đỏ cành cây
      Con cua Kinh Bắc chờ ngày tri ân
      Thăng Long ngàn tuổi tới gần
      Ta đi hội off tình thân tỏ bày
      Vui mừng tỏ ý ra đây
      Mong anh thấu hiểu tình này cua trao
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Xuân về Cua có vui không  Chợ quê xây mới ngày đông thêm người Ai ai cũng nở nụ cười Đón chào năm mới rạng ngời miền quê
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về ai chẳng thấy vui
      Chợ quê đông lắm mọi người xốn xang
      Em đi đến chợ mua hàng
      Chợ quê ngày tết có ngàn thứ mua
      Có anh mải miết hoạ thơ
      Em là biểu tượng đứng chờ anh tô
      Chợ quê vẫn đợi vẫn chờ
      Tình người mãi đẹp trong thơ cua đồng
      “ Không đi thì chợ mất đông”
      Đi thì lại gặp cua đồng tơ vương hi hi hi
  • Quan Ho Que Toi
    Chúc cho chợ quê anh đông vui sầm uất. Chợ quê hay anh nhỉ , em vẫn thích chợ quê hơn siêu thị đấy. Tranh nhau chào mời ,tha hồ hỏi han ,buôn dưa lê, toàn bà con hàng xóm cả , thích nhỉ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em đi đến chợ Từ Sơn
      Gặp anh quan họ vào luôn nhà hàng
      Lẩu ếch bà chủ đã mang
      Anh em ngây ngất hai chàng tưởng đơ
      Chợ quê vẫn đợi vẫn chờ
      Cua cùng quan họ vui thơ đi nào
      Tình quê vẫn đẹp làm sao
      Chợ quê vẫn lắm người vào người ra
      Xuân về hương tết mọi nhà
      Tình cua xin gửi bài ca tới người
      À này quan họ quê tôi
      Xuân sang hội off cùng người Bắc Ninh
      Cho ta cho bạn thắm tình
      Cho người Kinh Bắc dập dình tình tang
  • Phuong
    Moi a Cua dung lau hai san cho am ap tinh than ! Có cả "Cua Dong" nua cơ !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã lâu không thấy đến chơi
      Hôm nay lại đến mang nồi lẩu ngon
      Tôm đồng sao cứ cong cong
      Hến em mở mắt đỏ mòng rồi kia
      Cua anh xình xịch nhìn kìa
      Lẩu ngon đúng của miền quê tặng rồi
      Sao không ở lại vui chơi
      Chúng ta nâng cốc cho đời thêm vui
      Lẩu ngon thì đã chín rồi
      Mình cua chắc chẳng muốn xơi một mình
       
  • ngoc
    • ngoc
    • 00:59 2 thg 2 2010
    Vợ chồng anh chị bán chăn
    Rao rằng chăn ấm băn khoăn làm gì
    Không tin thì cứ mua đi
    Đắp rồi sẽ ấm- có gi.....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có gì ….tự hiểu mới hay
      Cua không tiện nói ra đây ngượng ngùng
      Mỗi người mỗi ý đặc trưng
      Thì thơ nó mới vui cùng sóng đôi
      Chăn kia đắp chắc ấm rồi
      Già thì yên giấc cuộc đời sướng luôn
      Vợ chồng còn trẻ còn son
      Đắp chăn thì chắc có con ngay rồi
      Thế còn cứ hỏi lôi thôi
      Để cua phải nói một hội ngượng ghê
       
  • Ý
    • Ý
    • 23:07 1 thg 2 2010
    ^^! tk bạn đã ghé chơi nhà nhé. Chúc bạn buổi tối ngon jấc nè. Rất vui được mần wen:D
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là ta đã quen nhau
      Ta nay ta được nói câu thân tình
      Ngôi nhà blog đẹp xinh
      Bạn tôi tôi bạn thắm tình bên nhau
      Nhà tôi vẫn có cây cau
      Nhà em vẫn có giàn trầu phải không?
      Thôi thì ta ước ta mong
      Ngàn năm đất mẹ mây hồng thủ đô
      Chung vui dưới một sắc cờ
      Tri ân được gặp vần thơ hôm này
       
  • Jenny
    • Jenny
    • 22:05 1 thg 2 2010
    ờ....từ mai ko viết entry buồn nữa..thanks cua đồng nè
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là ta đã vui rồi
      Khi nào rảnh rỗi sang chơi không buồn
      Mong sao đời mãi vui hơn
      Mong sao bè bạn bốn phương thêm gần
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 21:55 1 thg 2 2010
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vỗ tay chẳng nói điều chi?
      Chắc là ưng ý điều gì rồi đây?
       
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 21:50 1 thg 2 2010
    Rat vui duoc biet ban.neu duoc cung ban di cho chac se thich lam
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cùng cua đi với chợ quê
      Đi thì dễ đấy-về thì khó đây
      Chợ quê đông đúc mỗi ngày
      Trai đi tìm vợ nơi này một đông
      Gái thì đi kiếm ông chồng
      Chợ quê thấy họp là lồng đi ngay
      Duyên tình cũng đến từ đây
      Chợ quê đẹp thật mỗi ngày mỗi xuân
       
  • TênTên
    • TênTên
    • 20:47 1 thg 2 2010
    Lục bát của Bạn thật tuyệt vời. Mình lại có thêm một bạn thơ mà đỏ mắt mới tìm thấy trong biển blog bao la này. Kết bạn heng. Tặng bạn bài thơ lục bát nè KHI YÊU Cám ơn một nửa cõi đời Cám ơn một nửa kính trời đất xa Cám ơn cha mẹ sinh ra Cám ơn em đã thương ta hết mình Đọc thơ mường tượng bóng hình. Nhìn tên lại ngỡ thân tình bấy lâu Lung linh ý tưởng bích câu. Gặp nhau ắt sẽ nhớ lâu trong đời Khi yêu cái mặt sáng ngời. Cái tâm lúng liếng, cái lời lặng thinh Yêu như nắng khát bình minh. Biển gào khát sóng, Chúng mình khát nhau (lục Bình)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là ta đã quen nhau
      Trời xa có bạn tâm đầu rồi đây
      Theo chân dạo bước mỗi ngày
      Sang nhà nhau để tình này đậm sâu
  • Do
    • Do
    • 17:59 1 thg 2 2010
    Chao
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vừa về thấy bạn sang chơi
      Xem xong thấy có mỗi lời comment
      Dẫn đường theo nick thân quen
      Sang chơi thì thấy là em bé rồi
      Hôm nay dạo bước sang chơi
      Còm cho một phát nhà tôi mỗi từ
       
  • mọi
    • mọi
    • 16:32 1 thg 2 2010
    Người Bắc Ninh có câu quan họ Đã nghe rồi không muốn rời đi Cho nhau khúc hát xuân thì Mong rằng vui vẻ nhất nhì quê ta ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quê ta có chợ quê nhà
      Có ông bán thúng có bà bán nia
      Có hàng nước vối nhà quê
      Khách vào mà uống khó về lắm nghe
      Bắc Ninh cũng sẵn chợ quê
      Người mua kẻ bán đi về sớm hôm
      Có câu quan họ hút hồn
      Người đi chỉ muốn ở luôn không về
      He he he
       
  • Liem
    • Liem
    • 15:28 1 thg 2 2010
    Chợ quê sao thiếu cua đồng ?
    Sao không đem bán mát lòng người mua.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua đồng hay bán mùa thu
      Đông về thì thật ít cua bán rồi
      Có mùa cua đấy bác ơi
      Chợ quê Kinh Bắc xin mời bác qua
       
  • Ninh'blog

    Mời em qua Blogger_Viết để ủng hộ bài viết dự thi về chủ đề nóng "Cái tết không quên" của anh nha! ( tại đây )
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua về cua sẽ sang ngay
      Cảm ơn anh đã sang đây có lời
      Chủ đề nóng quá đâu rồi
      Đọc xong mà thấy những lời khó quên
      Tuổi thơ cũng biết kiếm tiền
      Tiền chơi cờ bạc ,tiền liền với da
      Về nhà mà sợ mẹ cha
      Đánh đòn đau quá cả nhà đều thương
      Đã qua thời trẻ đến trường
      Giờ này ngồi nghĩ quê hương xót lòng
      Tết về mẹ luộc lá rong
      Đêm khuya luộc bánh mẹ mong con về
      Sáng ra cơn tỉnh cơn mê
      Con đi cờ bạc mới về đến đây
      Còn đâu là tết đủ đầy
      Còn đâu hạnh phúc tháng ngày con hư
      Xuân về bác gửi phong thư
      Muôn nơi nhớ nhé – chớ đưa vào tròng
  • Tháng Tư
    .............
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chưa sang đã thấy em cười
      Thơ thì chưa đọc hở mười cái răng
      Thơ cua như gió lùa trăng
      Như lươn chui ống như măng nhú mầm
      Em sang em cứ cười thầm
      Đọc thơ đi nhé cho lòng anh vui
      Ha ha em vỗ tay rồi
      Anh cua Kinh Bắc xin mời cô em
      Nâng ly rượu quí thân quen
      Cho lòng ta ngấm say men rượu nồng
  • Mây Trắng
    Em ghe tham anh. Chuc anh tuan moi that nhieu niem vui.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua anh cảm ơn cô em
      Sang chơi với bạn thân quen hôm nào
      Tình quê ấm áp vui sao?
      Em sang cua đón mời vào trong hang
      Thơ cua quà quí cua mang
      Tặng em là để họ hàng thêm thân
      Cà phê em gửi đầu tuần
      Cua anh uống tý dần dần sẽ phê
      Gió ngàn lồng lộng triền đê
      Sữa bò vẫn chảy vắt về tặng em
       
  • mọi
    • mọi
    • 10:36 1 thg 2 2010
        Chợ quê ấm áp cái tình Xin sang góp chút bóng hình quê hương ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quê hương bao nỗi dặm trường
      Quê hương là cả tình thương bao người
      Hôm nay cô giáo ghé chơi
      Có lòng góp chút với người Bắc Ninh
      Hoa tươi đua nở thắm tình
      Nụ hoa chúm chím có mình có ta
      Đồng quê   thơm ngát
      hương hoa
      Cua xin gói tặng làm quà tặng cô
       
  • Muaherucro
    Nhớ anh Cua quá. Sang đọc thơ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là hơn nửa tháng rồi
      Từ khi hội off em ơi anh kìa
      Bóng hình em vẫn còn kia
      Tấm hình còn mãi sớm khuya bên lòng
      Nhớ cua Kinh Bắc phải không?
      Hôm nay lòng lại bảo lòng sang chơi
      Đọc thơ đi nhé em ơi!
      Cho thơ thêm sắc giữa trời Bắc Ninh
       
  • yengia
    chúc tuần mới làm việc hiệu quả nha Cua Đồng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn chị ghé thăm cua
      Một tuần khởi động vần thơ ngọt ngào
      Mong sao khí thế một cao
      Làm việc hiệu quả tiền vào nhiều thêm
      Tình quê vẫn ngát hương sen
      Hương đồng gió nội vui thêm những lời
      Đón người chị gái sang chơi
      Đông Ngàn Kinh Bắc vui rồi chị ơi
       
  • Hong
    • Hong
    • 08:46 1 thg 2 2010
    Nắng nắng ấm vàng tươi
    Rải rải trên cành lá
    Sương sương ướt bờ mi
    Hòa hòa chung nhịp sống
    Gió gió thoảng mây bay
    Hỏi hỏi thăm nhà bạn
    Từng từng nụ hoa xinh
    Đến đến chúc tết nha
    Chúc chúc cả nhà vui
    Ông ông bà, con cháu
    Xúm xúm xít bên nhau
    Mừng mừng ngày đoàn tụ
    Hương hương hoa mùa xuân Chân Chân Hồng tặng nha.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nắng vàng ấm áp bờ đê
      Đón người khách quí đi về thăm cua
      Sương rơi cành lá ảo mờ
      Hoà chung nhịp sống đợi chờ niềm vui
      Gió lùa mây thoảng mây trôi
      Nụ hoa xinh xắn đẹp tươi giữa trời
      Tết về cua chúc muôn nơi
      Gia đình hạnh phúc rạng ngời nghĩa nhân
      Cả nhà đông đủ quây quần
      Vui mừng đón tết đón xuân lại về
      Mừng vui đi suốt con đê
      Mừng vui còn mãi đi về nhà cua
      Vui này cua gửi vần thơ
      Canh Dần đang đến đón chờ tri ân
       
  • Meome
    • Meome
    • 06:44 1 thg 2 2010
    Nhớ thơ Cua Mèo sang thăm nè !Ngày mới nhiều niềm vui nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhớ thơ chị ghé sang chơi
      Hôm nay tuần mới sắc trời vào xuân
      Phương xa mà thấy rất gần
      Ảnh kia đã chụp quây quần bên nhau
      Tuần mới chúc chị mãi giàu
      Cái tình hội off con lâu mới mờ
      Vui này em gửi vần thơ
      Phương xa cua vẫn đợi chờ tri ân
      Ngàn Năm tuổi sắp tới gần
      Chị ơi ta lại quây quần bên nhau
  • kimle
    • kimle
    • 00:11 1 thg 2 2010
    Ghé thăm Cua né, suốt tuần mới vui và happy  nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi nhà muội nhiều lần
      Mà sao cứ thấy tình gần gần ghê
      Đọc thơ nghe thấy não nề
      Cớ sao thơ cứ buồn tê tái lòng?
      Hôm nay muội ghé huynh mong
      Sang chơi cua được thoả lòng chia vui
      Mong sao muội mãi vui tươi
      Xuân sang chúc muội nụ cười trên môi
      Thăng Long ngàn tuổi tới nơi
      Phương xa muội nhớ đất trời phương Nam
      Tình quê vẫn mãi ngập tràn
      Muội về huynh đón chứa chan ân tình
      Bà con blog chúng mình
      Sang năm off lớn để tình trong nhau
      Muội nhớ thu xếp về màu
      Trời Nam
      ta được cùng nhau vui vầy
  • gackiemquaydau
     e đang ở thành phố. đọc xong bài này đến tết chắc phải đạp xe về quê đi chợ quá.                     tốn xăng tốn cũng chả sao                   nhưng lại được cái ấm áp tình người.     A`, chú vào blog của em chơi luôn cho ấ á tìn ngời nhé.!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em ở thành phố phồn hoa
      Siêu thì nóng lạnh điều hoà quá sang
      Chợ quê là cái chợ làng
      Nhưng tình thì mãi ngập tràn chợ quê
      Kẻ mua người bán ra về
      Ấm lòng khách đến thôn quê Đông Ngàn
  • SOMALI_TRUNGHO
    Tối nay có gió xuân về
    Nghe lòng ấm áp,thật nhiều bên nương
    Ghé vào quán lẩu ăn lươn
    Lửa hồng bò né,dồi trường mắm nêm
    Rau thơm bánh tráng thắm mềm
    Cắn vào một miếng,đã thèm em ơi!
    X.O rượu đế tuyệt vời
    Vui cùng bạn hửu,vài lời nhớ thương
    Đồng quê hay ở phố phường
    Vui say ca hát chín thương mười chờ
    Mừng xuân ta viết câu thơ
    Nhà nhà hạnh phúc ấm no an lành....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Miếng ăn cũng để dành nhau
      Cái tình luôn mãi ghi sâu trong lòng
      Thủ đô lồng lộng cờ hồng
      Tri ân xin gặp thoả lòng bấy lâu
  • Tepthuylinh
    Anh ui .ghé nhà em ngay nha ..có nhìu ý thơ lạ và giúp em định nghĩa từ điển nha 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn em có lời mời
      Nhưng mà mệt quá em ơi từ từ
      Biết rằng thơ vẫn là thơ
      Không ăn còn đấy mà chờ cua thôi
      Hôm nào rảnh rỗi sang chơi
      Ôm thơ vào đọc mấy lời mới thông
      Thế là thoả nỗi ước mong
      Vần thơ có nhạc cho lòng nhau vui
  • MÕ
    • 21:30 31 thg 1 2010
    Hôm nay cưới chợ quê người
    Nghe câu quan họ bồi hồi như quen
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chợ quê rộn rã tiếng cười
      Hàng trăm thứ bán trên đời có ngay
      Khách mua đông đúc mỗi ngày
      Chợ quê cua cũng mỗi ngày một sang
      Ra chợ ta thấy xóm làng
      Quê hương ta đã giàu sang mỗi ngày
      Ngân vang câu hát cho say
      Khách xa xin ghé nơi này vấn vương
       
  • van
    • van
    • 21:20 31 thg 1 2010
    chúc mừng !Hẹn tái ngộ !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn thầy ghé sang nhà
      Hồng tươi thắm nở thật là dễ thương
      Trời xa bao nỗi dặm trường
      Em xin gửi tặng quê hương cua đồng
      Quê hương là nghĩa cua mong
      Là lời gói gọn ở trong nhà này
      Tình quê cua mãi còn đây
      Mong sao rảnh rỗi mời thầy ghé xem
      Lời bình sửa nỗi cho em
      Cho thơ có nhạc đẹp thêm tình nhà
  • thailinhhai
    Lại qua anh nghe hát quan họ đây!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là em nghiện thật rồi
      Em sang em ở đây thôi em à?
      Em về thưa với mẹ cha
      Bây giờ con nghiện thơ ca cua đồng
      Cha mẹ đồng ý hay không?
      Nếu mà đồng ý thoả lòng em ngay
      Mang theo quần áo sang đây
      Ngủ luôn một thể- thơ này cứ ăn
      Nhà cua cũng có chỗ nằm
      Ra vào thoải mái chiếu chăn đủ đầy
      Em sang cứ ở lại đây
      Cơm cua mời chén những ngày em ăn
      Tiền thì không lấy một trăm
      Cô em sang cứ yên tâm cái lòng
      Thế là thoả nỗi em mong
      Nghiện thơ của lão cua đồng Bắc Ninh
  • huyhuy
        Chân thì bước thấp bước cao
    Vội vàng ngồi xuống đâu nào..? lòng em
        Lòng em ngon lắm anh xem
    Ăn thử một miếng anh thèm ăn hai
         Một hai em thái đi em
    Mải mê em thái lem nhem tối trời
      Anh ngồi xơi mãi không thôi
    Đến khi ăn hết trời ơi quên tiền..!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lòng em em luộc về đêm
      Sáng ra lòng chín em đem chợ liền
      Các anh trai tráng thôn bên
      Thèm lòng mà cứ hay thèm hỏi mua
      Lòng em em thái đâu chừa?
      Thế mà anh cũng muốn mua về dùng
      Lòng em giống mảnh tình chung
      Cớ chi khách đến vui cùng xuân sang
      Ăn lòng tiền chẳng thèm mang
      Ăn xong mất hút em sang nhà đòi
      Thân em khổ thế anh ơi
      Ăn lòng xong chẳng thèm lòi tiền ra
  • Kiếm Tìm
    "TÔI NGHE TIẾNG CÓ CUA ĐỒNG
    RAU ĐAY TÔI HÁI VỚI MỒNG TƠI XANH
    ƯỚC GÌ ĐƯỢC CÓ BÁT CANH      
    ĐẾ CÙNG LIỀN CHỊ LIỀN ANH TA DÙNG" cua đồng còn nhớ mấy câu thơ này ko, vừa ở nhà cậu ấy qua đây, hì đúng là cua đồng thì chỉ nấu canh là ngon thui, hì
  • c0p
    • c0p
    • 18:30 31 thg 1 2010
    mua nhiều vậy sao xách cho hết anh ơi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Từ lâu cứ tưởng đàn ông
      Hôm nay rảnh rỗi cua đồng ghé sang
      Lần mò giở được mấy trang
      Thành ra Cop chính là nàng tiên xinh
      Vần thơ thì thật thắm tình
      Cua đồng xin tặng cô mình vần thơ
      Năm nay năm cọp đứng chờ
      Thăng Long ngàn tuổi ước mơ thoả lòng
      Gặp nhau trong ánh mây hồng
      Tri ân hội off vui trong một nhà
  • Biển-Xa!
    Nhớ quan họ sang Cua Đồng nghe hát và đọc thơ thật hay quá....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lan cao lan lớn sang nhà
      Lan vào lan đọc thơ ca cua đồng
      Thoả lòng Lan đã chờ mong
      Đọc thơ nghe nhạc cho lòng Lan vui
      Gió xuân cũng đã về rồi
      Đào tươi thắm nở tặng người bạn thân
  • Phuong
    Chuc A Cua Dong mot ngay am ap!
     
     
     
     
     
     
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chào người đồng nghiệp xa xôi
      Hôm nay rảnh rỗi sang chơi cua đồng
      Chiều tà thoả nỗi ước mong
      Tri ân xin gửi tấm lòng cảm ơn
      Chúc cho tình bạn tươi hơn
      Đông Ngàn vẫn đợi bốn phương tìm về
  • Minh Anh
    Những giọng quan họ mượt mà và một bài thơ phác họa cảnh chợ quê thật ấm áp Cua ơi! Chúc một ngày chủ nhật tốt lành Cua nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn chị ghé thăm chơi
      Con cua Kinh Bắc ơn người hay sang
      Cũng vì tình nghĩa xóm làng
      CĐKB đa mang thơ này
      Vần thơ bịa vội từng ngày
      Lấy vui làm chính tỏ bày tri ân
      Mong sao bè bạn thêm thân
      Xuân sang xin gửi mấy vần thơ vui
      Vào hang mà đọc thơ tui
      Chợ quê còn đó muôn nơi vẫn về
      Nắng vàng trải rộng triền đê
      Con đường nhựa rộng mời về quê cua
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 09:12 31 thg 1 2010
    Năm hết, Tết đến gần rồi
    Kỷ nguyên mới tặng bạn hiền nè:
    Một năm đèn sách miệt mài
    Bông hoa điểm 10 kính tặng mẹ cha.
    Một năm làm việc hăng say
    Tiền tươi, thóc tốt, bắp khoai đầy bồ.
    Một năm chiến đấu vinh quang
    Quốc tế ngưỡng mộ, nghiêng mình hân hoan.
    Một năm viết blog đấu tranh
    Ngợi ca đất nước, dựng xây quê nhà.
    Đâm kẻ tham, bút chẳng tòe
    Nhắc nhớ mẹ hiền, nguồn sống đời ta.
    Internet kết bạn bè gần xa
    Càng viết blog, càng yêu thương quê nhà.
    Cảm ơn bạn bè gần xa đã ghé thăm blog Kỷ nguyên mới nha. Chúc các bạn thành công, hạnh phúc mỹ mãn, đồng hành tiến bước.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ cho cả xóm cả làng
      Vần thơ còn mãi trong hang cua đồng
      Đời người sắc sắc không không
      Xuân qua xuân lại thắm nồng muôn nơi
      Gió xuân ấm cả bầu trời
      Tri ân xin gửi ngàn lời thân thương
  • ANH
    • ANH
    • 23:44 30 thg 1 2010
    Bỗng dưng chị lại nhớ canh cua đồng .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm khuya nhớ canh cua đồng
      Thế là lòng bảo chị lồng sang đây
      Bây giờ khó kiếm rau đay
      Chị ơi xin đọc thơ này cũng vui
      Vần thơ chị đọc xong rồi
      Thấy mình như tưởng được xơi cua đồng
      Thế là đã thoả cái lòng
      Xa quê chẳng có cua đồng mà ăn
      Thế là chẳng phải băn khoăn
      Riêu cua chị húp cứ ăn nhiều vào
      Thoả lòng ước ước ao ao
      Cứ thèm mời chị ghé vào nhà cua
  • HOANG NHUNG MEDIA
    Chợ quê bán bán mua mua Không phiên cũng chợ , không mua cũng  về Phải miền Kinh Bắc chợ quê ? Cho tôi họp với đi về sớm hôm ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Kinh Bắc cũng lắm chợ quê
      Nếu thèm xin cứ mời về quê anh
      Còn nguyên mấy quả cau xanh
      Vẫn còn lủng lẳng trên cành đó em
      Không tin thì cứ vô xem
      Chợ quê còn bán cả kem mút mà
      Tất cả từ gạo mà ra
      Từ dòng “vàng trắng” quê nhà tự nuôi
      Bò sữa đặc sản quê tôi
      Tằm tơ vải lụa tặng người bạn xa
      Sen nồng ngào ngạt hương hoa
      Con thuyền thúng nhỏ la đà dạo chơi
       
       
  • *THẢO NGUYÊN *
    Hẹn anh chợ hội Lim ngày nao tháng giêng ấy nhể...hiiiiiiiii...Đậm đà, sâu lắng mượt mà quá hén...Tối chúc anh ve vủi.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tháng giêng vào đúng 13
      Hội Lim Kinh Bắc mở ra đua tài
      Liền anh liền chị sóng vai
      Ca câu quan họ thử tài cùng nhau
      Có cô Tít Mít ở đâu?
      Nhớ ngày hội nhé mau mau tìm về
      Nhớ về phải hỏi chợ quê
      Vào mua vài thứ mang về nhớ chưa?
      Ba mẹ mà hỏi thì thưa:
      Trầu têm cánh phượng anh cua tặng mà
      Vải non em mặc áo hoa
      Hội đông dễ nhận em là Tít xinh
      Lúng la lung liếng cái tình
      Em xinh chẳng đứng một mình đợi ai?
       
  • DươngA9
    Cái anh thịt lợn mồm to .....có cái sương xườn và móng giò cũng bán hết đi thì lấy gì dùng đây ?
    Đọc bài thơ của anh Cua đã thấy không khí tết rộn ràng rồi . Cuối tuần vui anh nhé .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cái anh bán lợn mồm to
      Mời chào nghe tưởng mổ bò đến nơi
      Nhưng mà vui tính em ơi
      Chợ quê thật sẵn những lời vào ra
      Tết này nhiều thứ bày ra
      Ai đi sắm tết thật là nhiều vui
  • ngotoanthangpt
    AI VỀ KINH BẮC MÀ MUA HỒI NÀY XUẤT KHẨU TÔM CUA ĐẠI TRÀ ĂN VÀO SẼ BIẾT TAY TA RẰNG : TÔM,CUA RUỘNG -  AO NHÀ TA NUÔI Cây Nêu vươn tới trời cao Gọi nắng cho Đào khoe sắc hồng tươi Gọi xuân về khắp muôn nơi Trăm hoa đua nở dưới trời quê hương
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trời quê hương gió đuổi mây
      Nắng về đào nở rực đầy sắc hoa
      Cây nêu vươn mãi trời xa
      Hương xuân tết đến mọi nhà thêm vui
       
  • Tuyencafe
    Quê em chợ nhóm nữa khuya Hừng đông đã tan chợ làng Giwã bon chen vẫn dung dị Chợ quê thấm đậm nghĩa tình
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chợ quê gần với nhà quê
      Tiện mua tiện bán cứ về biết ngay
      Tha hồ hàng hoá phô bày
      Người mua thì cũng mỗi ngày một đông
      Tết về hoa nở thắm nồng
      Chợ quê tấp nập mà không ngớt người
       
       
  • THANH QUỲNH
    CĐKB xuất khẩu thanh thơ nhỉ? hay quá, sang phê bình cho tôi bài thơ ngẫu hứng với
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      Gió xuân ấm áp đón người khách qua
      Hang cua cũng ấm lắm mà
      Xin mời vào sửa cho ta ít lời
      Vì thơ cua bịa cua chơi
      Không thời gian sửa nên lời chưa hay
      Lời mời cua sẽ sang ngay
      Chân tình góp ý dựng xây chân thành
      Làm sao cho mãi ngọt canh
      Cho thơ có cánh bay nhanh muôn nhà
       
       
  • ... sophankhodau !
    Chợ quê nghe thấy đơn giản nhưng ngược lại thì phong phú hơn siêu thị bởi tình người.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời còm nghe sướng cả tai
      Đúng là tình cảm mấy ai thực lòng
      Cái tình cứ ẩn vào trong
      Hôm nay sang với cua đồng nói ra
      Tình quê luôn ấm lắm mà
      Chợ quê cũng sắn trái cà mớ rau
      Ghé về mua mấy quả cau
      Lá trầu xanh nõn cho nhau thoả lòng
      Trầu cau cho thắm môi hồng
      Cho tình thắm mãi nỗi lòng vấn vương
       
  • TueMinh
    ơi anh ơi. bác Thắng thì có ảnh đẹp anhthì có thơ hayđọc thơ anh  em nhớ chợ quê quá
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đọc thơ lại nhớ chợ quê
      Nếu mà nhớ quá cứ về đi em
      Chợ quê em dạo em xem
      Thích gì mua đấy em đem về nhà
      Nhớ cua Kinh Bắc của ta
      Mua vài ba xách về nhà nấu riêu
      Nhớ mời cái anh người yêu
      Sang nhà cùng húp bún riêu mới tài
       
  • THANH QUỲNH
    Bài thơ rất hay! Cảm ơn CĐKB, những ca khúc quan họ cũng rất mượt mà, gợi thương, gợi nhớ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gọi là tình cảm viết ra
      Chúc mừng cái chợ quê nhà mới xây
      Còn câu quan họ còn đây
      Cái tình cua vẫn hàng ngày mang theo
       
  • thanh hang
    Qua giu sinh nhat thanh hang nhe...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Dạo này mạng nó hay đơ
      Biết rằng sinh nhật mà chờ quá lâu
      Quà mang chẳng tặng được nhau
      Thôi thì viết vội vài câu chúc mừng
      Cùng nhau thổi nến vui chung
      Cùng nhau nâng chén chúc mừng ngày sinh
       
  • Ánh Mặt Trời
    Nhớ thương của AMT!
    Thời gian ơi ! có bao giờ trở lại
    OFF ngày nào, đã nữa tháng trôi qua
    Nhớ bạn bè trong những ngày qua
    Thương các bạn mà không yên giấc...
              AMT có đôi lời gửi bạn
    Chúc bạn cuối tuần Hạnh phúc vui tươi.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là nửa tháng trôi qua
      Dư âm hội off thật là lớn lao
      Hàng ngày vẫn cứ ra vào
      Ngắm nhìn bức ảnh mà lao xao lòng
      Tấm hình còn đó phải không
      Bạn bè xa cách mà lòng nhớ nhau
      Tri ân một khúc sông sâu
      Mà tình gần mãi bởi cầu offline
       
  • Closed heart
    Thịt Cua ngon ngỏn ngòn ngon.
    Vừa mát, vừa bổ, đảm bảo vệ sinh.
    Cua Đồng thì thịt càng thơm.
    Ai ai cũng muốn xơi ngay tức thì.  
    (Ngon)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô thế à?
        Hôm nay sang với cua
      đồng
      Mà sao lại cứ bắt lòng đòi ăn
      Cua đồng giã nhỏ nấu canh
      Không ai chê được xơi nhanh hết liền
      Ăn vào cứ tưởng thành tiên
      Ngứa nga ngứa ngáy sang bên cua đồng
      Cua đồng đi ẩn mùa đông
      Cớ sao lại thích mà lòng thèm ăn
       
       
  • Hoa Tháng Tư
    Thèm thịt Cua quá.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua thì ít thịt lắm mà
      Không tin thì cứ sang ta mà sờ
      Cái mai cưng cứng đơ đơ
      Cái càng còn rắn nữa cơ khó dùng
      Có tý thịt bẹo bên trong
      Muốn thì chẳng thoả cho lòng thèm ăn
       
  • now_and_forever0507
    Uhmmm, to chua dc di cho que bao gio! Chac khong khi binh yen va thanh than lam nhj! hjhj, that tinh co minh dc "lạc" vào thế giới của dân ca cổ truyền thế này. Phải chăng bạn là một người rất yêu thích văn hoá  truyền thống đấy nhj!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chợ quê chỉ có nhà quê
      Không tin thì cứ mò về mà xem
      Đi rồi thì lại thành quen
      Không đi lại thấy em thèm anh ơi!
      Người yêu cố rủ đi chơi
      Xe ga phóng chạy đây rồi chợ quê
      Dắt tay vào quán nước chè
      Uống   vào sẽ thấy
      hương quê đồng làng
      Đôi làn quan họ ngân vang
      Khách xa nghe sướng vội vàng sà ngay
      Đúng là lạc chốn nơi đây
      Khác nào chồng bảo cỗ này chợ quê
  • wildorchid
    Ôi ơ HÀ NỘI toàn la siêu thi kiếm đâu ra chợ quê .tết này quyết tâm về quê bác cua sắm tết .ôi nhung ma không biết đường lam thế nào đây
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chưa đi thì biết làm sao?
      Thị thành đô thị ồn ào bán mua
      Tiền trao cháo múc sao vừa
      Nhà quê rẻ lắm mà ưa túi tiền
      Nếu mà em đã có duyên
      Cùng chồng quá bộ ghé liền chợ quê
      Không tin thì thử đi về
      Chợ quê Kinh Bắc tràn trề tri ân
  • Binhnguyen
            Chợ quê có nhiều nét văn hoá riêng... em thấy vui, ấm áp và bình dị.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chợ quê đúng có nét riêng
      Nhưng mà đều ở vùng miền nông thôn
      Bà con gần chợ vui hơn
      Người mua kẻ bán sớm hôm vui vầy
      Tình làng nghĩa nước đắm say
      Tình quê trao gửi nơi này đáng yêu
      Vào chợ đoán đủ mọi điều
      Xem hàng bày bán ít nhiều hiểu ngay
      Người mua kẻ bán mà dày
      Chắc là đời sống nơi đây mạnh giàu
      Trong chợ người trước người sau
      Cái lườm cũng thấy hiểu nhau lắm rồi
      Chợ quê nhiều kẻ thành đôi
      Chợ quê cũng những lời thân thương
  • MOONLIGHT 0320
    Mấy khi Cua ghé đến nhà Hôm nay xuân ấm thấy lòng
    vui thay Sang
    thăm Cua lại có quà Thơ hay lại có cả bầu rượu ngon Nhà Moon nghèo lắm Cua ơi Lục tung nhà cửa chẳng
    còn chi trơn Rau đay cua, với pháo cà. Mời cua ở lại nhâm nhi tí về
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cà pháo ăn với riêu cua
      Khoanh chân ngồi húp thì thơ hay rồi
      Rượu ngon lại giở ra mời
      Uống vào mấy chén lả lơi nỗi lòng
      Mấy khi đón lão cua đồng
      Thôi thì thoải mái cho lòng nhau vui
  • ĐÒ CHIỀU
    Nhớ quê ai chẳng  muôń về Nhưng coǹ trăn trở bộn bề công danh Những lời chân thật đó anh Ước cho năm tháng trôi nhanh cũng về
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là bề bộn công danh
      Một năm cũng phải để dành về quê
      Chiều chiều ra đứng triền đê
      Ai ai chẳng nhớ chợ quê năm nào
  • huyhuy
        Rộn ràng một cảnh chợ quê
    Của nhà xa chợ   mua về bán đi
        Rất đơn sơ không cầy kỳ
    Vẫn thương yêu lắm những gì chợ quê..!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ai về họp với chợ quê
      Gặp em ngồi xổm mải mê thái lòng(lòng lợn)
      Lòng em ngon lắm-mua không?
      Thử ăn một miếng cho lòng em vui
      Làm gì khó tính anh ơi
      Lòng em ngon lắm anh xơi thử nào?
  • Ongoai
    Mau nhanh chân đi phiên chợ quê để chuẩn bị đón Tết thôi CDKB ơi !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đi chợ phải đi lúc đông
      Cái ngon mới được thoả lòng mà mua
      Đi chợ vào lúc người thưa
      Rau già cuộng héo chợ trưa mất rồi
      Nhanh chân đi chợ anh ơi
      Tiện chân ghé quán hàng xôi mà dùng
       
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 03:06 29 thg 1 2010
    Năm Canh Dần, tổ chức đám cưới vào ngày nào thì được? http://thoigian.com.vn
  • ANH
    • ANH
    • 01:11 29 thg 1 2010
    Chỉ vào nhà Cua mới được thưởng thức nhiều hương vị quê hương thế này.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì chị cứ sang em
      Khi nào lòng thấy bảo thèm thì sang
      Hương quê thì mãi ngập tràn
      Phương xa chị thấy muôn vàn tình quê
      Khi nào có dịp chị về
      Chị ơi xin ghé chợ quê một lần
  • LUCKY
    • LUCKY
    • 00:56 29 thg 1 2010
    Thế đi chợ đó có được nghe quan họ miễn phí không anh??
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã về Kinh Bắc là vui
      Ở đâu cũng có những lời thân thương
      Câu quan họ mãi vấn vương
      Nhớ thì hãy ghé quê hương cua đồng
      Quan họ có cả hát rong
      Lấy vui làm chính tuỳ lòng khách xa
  • Minh_Ba
    Chào Bác Cua! Chúc mừng bác nhé, hôm trước thu hoạch Ngô hôm nay có chợ gần rùi thì gùi ngô ra bán đỡ mất công...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chợ quê cũng có ngô non
      Ngô luộc cũng sẵn ăn ngon lắm mà
      Chờ mùa phấn trắng thụ hoa
      Ngô em đóng bắp sang nhà em chơi
      Ngô non em giở ra mời
      Bác ăn vài cái ôi giời sướng chưa?
  • Nguyen
    Chợ quê bạn cũng đã hay Chợ tôi cò có cả bày bán cua Cua to thì nấu canh chua Cua bé để muối cho vừa miếng nhai Còn cua kinh bắc hơi rai Nếu ai mà có răng dài hãy mua Ha ...ha....ha...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chợ quê bác cũng bán cua
      Thì xin có bán được thơ cua đồng?
      Thơ cua thì ẩn vào trong
      Chợ quê bán cả cua đồng Bắc Ninh
      Ai ơi lòng đã thật tình
      Thì xin hãy ghé lình xình chợ quê
      Hàng giờ đầy đủ hết chê
      Phương xa nghe thấy chợ quê mà thèm
  • Hà Linh Trang
    Chợ quê mình giờ nhiều thứ khác trước rồi! Có hàng internet, có cafe thư giãn , có cờ bạc đỏ đen... Ôi chợ quê xưa đâu còn...?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là nay đã khác rồi
      Chợ quê giờ cũng có thời phải không?
      Có hàng tiết canh cháo lòng
      Có bà đi bắt cua đồng bán giao
      Có hàng thịt lợn mời chào
      Hàng gà trống thiến ai vào mua không?
      Gà con thì có mấy lồng
      Vợ đi chợ bán cõng chồng đi theo
      Chợ quê xưa cũng vẫn nghèo
      Bây giờ đầy đủ gấm thêu đủ đầy
      Có cà phê sáng ở đây
      Nước trà nóng sốt trao tay xin mời
      Ai ơi xin ghé thăm chơi
      Chợ quê cũng có tình người lắm thay
  • van
    • van
    • 22:15 28 thg 1 2010
    Tặng hoa em nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bác ghé thăm nhà
      Hoa hồng mang tặng thật là mến thương
      Hồng tươi muôn nỗi dặm đường
      Đường xa bác ghé quê hương cua đồng
      Vần thơ cua đợi cua mong
      Quê hương sâu nặng trong lòng cua đây
      Xin mời bác tới trang này
      Trang thơ đất mẹ còn đây suốt đời
  • Lan
    • Lan
    • 21:27 28 thg 1 2010
    Sang nhà Anh được nghe quan họ Bắc Ninh quê mình thật hay anh nhỉ!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      Nghe câu quan họ của người Bắc Ninh
      Bắc Ninh chào đón cô mình
      Sang chơi là để cho tình thắm tươi
      À rằng” người ở người ơ”
      Miếng trầu cánh phượng mà xơi thắm nồng
      Ai về Kinh Bắc mà trông
      Riêu cua cũng thoả nỗi lòng ngay thôi
      Liền anh cầm bát dâng mời
      Đôi làn quan họ khách xơi ngon nhiều
      Làng quê như lụa hồng thêu
      Trăm năm vẫn nhớ cánh diều đồng quê
  • Phan Ba
    Rau em mơn mởn sờ vào, bây giờ mà tìm được rau sạch để ăn chắc là khó?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thích làm cháu chắt Xuân Hương
      Thì thơ nó mới tơ vương thế này
      Hôm nay bác ghé sang đây
      Một câu hỏi nhỏ cua này đã thông
      Rau quê trồng ở ruộng đồng
      Biết là rau sạch mà không sợ gì
      Không tin thì cứ ăn đi
      Ăn vào ngon ngọt mấy khi được dùng
      Nhưng người buôn bán lung tung
      Rau mang thành phố bán cùng thịt tươi
      Thì rau mới phun thuốc thôi
      Vì tiền mà đã hại người thân thương
       
  • thailinhhai
    Lại có thơ hay vè rứa anh ? Chiều đến là muốn chạy qua đây nghe chèo rùi! Hihi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chiều chiều em chạy qua đây
      Nghe câu quan họ nơi này mà vui
      Ngày nào em cũng sang chơi
      Nghiện thơ quan họ em ơi khó về
      Quên ăn vì tội em mê
      Thơ cua Kinh Bắc não nề phải không?
      Thôi thì em đã có lòng
      Thì anh cũng phải lòng vòng sang em
      Anh vô anh nói hộ em
      Thưa rằng hai bác em quen thơ rồi
      Ngày nào em cũng sang chơi
      Nghe câu quan họ người ơi đừng về
      Giờ này em nó đã mê
      Bác ơi đừng có trách chê-Em buồn
      (Đấy nhé- anh phép hộ ba mẹ em rồi nhé- em cứ thoải mái sang
      đọc thơ và nghe quan họ đi- quên ăn càng tốt-he he he)
  • lang tu
    Ố ồ em sorry bác em cứ tưởng bác ở bắc ninh thế hóa ra ko phải à??? bài thơ của bác hay lắm. chứa đựng tình yêu quê hương đất nước. em cũng thích thể loại quê hương lắm... cả nhạc và thơ. rất vui vì được làm quen với bác.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là nguồn gốc Bắc Ninh
      Bây giờ cua cũng có tình hai nơi
      Con cua cùng bắt em ơi
      Bắc Ninh cách bởi nhà tôi cái ngòi
      Trai làng cũng sẵn quê tôi
      Gái làng Kinh Bắc kết đôi vợ chồng
      Tình quê ai chẳng ước mong
      Gần nhà gần gõ khỏi vòng sang lâu
      Bắc Ninh Kinh Bắc đậm sâu
      Cái ngòn ranh giới xa nhau mà gần
      Trung Mầu Hà Nội thêm thân
      Trai tơ Hà Nội nên xuân vợ chồng
       
  • hoahong666
    Chào Cua đồng nha, hôm nay mới tìm được nhà Cua, à nhà Thơ chứ nhỉ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Off thì đã nửa tháng nay
      Hôm nay tìm được rồi đây hả trời?
      Chắc là bận rộn khắp nơi?
      Bà con hàng xóm ai mời là đi
      Hôm nay lòng dạ thầm thì
      Nhớ cua Kinh Bắc tìm đi đến nhà
      Nhà thơ thì chẳng phải ta
      Giả vờ quên nói ấp a ngập ngừng
      Nhưng cua cũng thấy mừng mừng
      Bạn thân cũng biết vui cùng thơ cua
       
  • Hoa xuan
    Bài hát dân ca quan họ nghe thật da diết, làm cho con người luôn hướng đến tình làng nghĩa xóm, ôi đẹp làm sao. Chúc cho chợ quan họ luôn đông vui và tràn đầy nghĩa tình cua nhé 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn chị ghé thăm chơi
      CĐKB chúc vui hơn nhiều
      Tình làng nghĩa xóm đáng yêu
      Lời ăn tiếng nói dệt thêu mộng vàng
      Chợ quê em vẫn rộn ràng
      Đông vui tấp nập trăm ngàn thứ mua
      Dân ca quan họ đón chờ
      Tình anh bán chiếu yêu thơ vẫn còn
      Còn đời còn cái chợ con
      Còn cua Kinh Bắc thì còn bịa thơ
      Vần thơ cho khách ngẩn ngơ
      Ghé qua mà thấy vần thơ vướng vào
       
  • vânly
     Em sang chào nhà thơ!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      He he he
      Anh cua chào lại cô em
      Ôi ôi thì đúng người quen hôm nào.
      Lâu ghê em mới lại vào
      Hang cua cua đứng cua chào cô em
      À này cua phải nói thêm
      Cua đồng quanh quẩn mon men đồng làng
      Cái nghề thể dục đa mang
      Trường làng vẫn dạy trăm ngàn học sinh
      Cua anh xin nói thực tình
      Nhà thơ không phải tự mình em phong
      Dù sao cũng sướng trong lòng
      Có cô em gái sắc phong cua đồng
       
  • muathubenho_09
     Sao lai co nhung nguoi gioi nhu Cua Dong nhi ? xuat khau thanh tho chau day bai phuc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cháu sang có giật mình không?
      Làm sao phải thốt cua đồng là sao?
      Cua thì tình cảm dạt dào
      Bịa thơ là để ai vào cùng vui
      Hôm nay cháu ghé thăm chơi
      Cháu vui chú cũng vui rồi cháu ơi!
      Thơ chú cũng bình thường thôi
      Chủ yếu bịa vội cho đời nó vui
      Không phải chuyên nghiệp cháu ơi
      Thôi thì cháu cứ sang chơi vui nhiều
       
  • Shoay
    • Shoay
    • 15:01 28 thg 1 2010
    Nhieu tho qua, Xin them "mot nong truong day la mo xanh" di nao
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nông trường em ước “mơ” xanh
      Chợ quê anh ước tiết canh cháo lòng
      Mong sao lời ước lời mong
      Mà thành sự thật thì lòng quá vui
      Lá mơ trồng nhé em ơi
      Anh về nuôi cho để rồi bán buôn
      Lá mớ xanh nõn xanh mơn
      Đặt mua anh để cho ngon thịt cầy
      Chợ quê cũng sẵn món này
      Xin em hãy ghé ăn ngay đi nào?
      Về nhà thoả nỗi ước ao
      Lá mơ em lại xen vào thâm canh
      Chó đàn chó đống của anh
      Lá mơ em cấp non xanh anh mừng
      Chúng ta kết hợp cùng chung
      Lá mơ thịt chó sướng cùng khách ăn

2 nhận xét:

  1. Anh Thư
    14:24 28 thg 1 2010
    Vui quá chợ quê anh Cua Đồng Người mua người bán rõ là đông BAo nhiêu sản phẩm bày ra hết CHo Khách chợ xem cả tấm lòng. Đi chợ vui quá CUa Đồng ơi Anh đi tới chợ giống đi chơi LA cà đôi chỗ dăm ba thứ Về nhà lại nhớ ... hắt xì hơi.... NHớ cô gái trẻ nhớ nắm xôi Thơm ngon hấp dẫn bởi cái mùi Anh Cua đã thử nên vương vấn Nghĩa nặng tình ai dạ ngậm ngùi??? Em đây cũng muốn làm con cháu bà Xuân Hương,.... viết máy cau vui .... chuc anh vui vẻ .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:51 31 thg 1 2010
    Chợ quê là thế có đẹp không?
    Nếu thích thì hỏi anh cua đồng?
    Đường xa ngõ ngách cua chỉ hết
    Khách xa mà muốn chẳng phụ lòng.

    Cua rủ em đi chợ quê chơi
    Cô em phải thích cua mới mời
    La cà thoải mái vô quán xá
    Khi về lại nhớ chợ quê tôi.

    Nhớ bà hàng bánh cô bán xôi
    Nhớ ông lọc thịt lợn quê tôi
    Đã về chắc hẳn là rất thích
    Cua đồng đảm bảo chuẩn em ơi???

    Cẩm Nhung
    14:11 28 thg 1 2010
    Em không biết bình thơ nên tặng cái ni cho anh nè
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:07 31 thg 1 2010
    Tặng anh cả một ngôi nhà
    Mở cánh cửa sổ nhìn ra ngoài trời
    Cúc vàng nở rực muôn nơi
    Ấm lòng ấm cả sắc trời mùa đông
    Tưởng là bị lạc vườn hồng
    Bướm bay uốn lượn mà lòng yêu hoa
    Thắm tươi tình cảm trời xa
    Tri ân xin gửi bài ca chúc mừng

    Sunny Uyên
    13:52 28 thg 1 2010
    Sang thăm nhà bác Cua sướng wa,có người kêu chọn lựa kìa nhanh tay đê...hehe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:04 31 thg 1 2010
    Sang chơi kêu sướng là mừng
    Bà con hàng xóm ta cùng chung vui
    Mong sao có được tiếng cười
    Vần thơ bay bổng đón người phương xa
    Ra vườn đuổi bướm hái hoa
    Nhìn lên trái bưởi to ra hàng ngày
    Vườn hồng hoa nở đắm say
    Tha hồ chọn lựa hoa này xin trao

    Le thi thu Hang
    12:07 28 thg 1 2010
    "Tình quê hương vị ngọt ngào
    Xa quê ai chẳng xôn xao tìm về"
    Ngày mới vui nha Bác Cua.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:01 31 thg 1 2010
    Ngày mới mở cửa đón chào
    Khách xa lòng đã muốn vào thăm chơi
    Hương quê thoang thoảng muôn nơi
    Tình quê Kinh Bắc đợi người ghé sang
    Sang chơi xin chớ vội vàng
    Trầu têm cánh phượng đợi mang ra mời
    Khi nào rảnh rỗi sang chơi
    Đông Ngàn xứ Bắc hoa tươi tặng mời

    Trả lờiXóa
  2. NGƯỜI NGHĨA MỸ
    12:01 28 thg 1 2010
    Em ơi đi chợ hay không?
    Mua cho hai lá trầu không đem về
    Têm trầu cánh phượng nhà quê
    Cho anh dâng tặng vì mê em rồi!
    Tặng CĐ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:46 30 thg 1 2010
    Thẹn thùng ăn miếng trầu vôi
    Ăn vào mà thấy cái môi đỏ hồng
    Anh nhìn có thấy em không?
    Em xinh em đứng cho lòng anh vui
    Anh vui em lại càng tươi
    Hai ta đi chợ cho người ngắm trông
    Chợ đông chọn vợ chọn chồng
    Anh em ta chọn trầu không mang về
    Thưa cha thưa mẹ con mê
    Trầu cau thắm đỏ chợ quê thắm tình
    Anh như một quả cau xinh
    Lá trầu em để thắm tình môi anh
    Chúng ta như của để dành
    Mẹ cha nuôi lợn lớn nhanh lắm rồi
    Mẹ còn chuẩn bị lọ vôi
    Bằng lòng đi chứ em ơi cau già
    Chợ quê chứng dám chúng ta
    Cau tươi mọng vỏ trầu nhà non xanh


    NGƯỜI NGHĨA MỸ
    11:40 28 thg 1 2010
    Chợ quê hiện nay đi tìm hơi khó đấy (vì đi chợ siêu thị).Nhưng chợ quê ở làng quan họ Bắc Ninh thì vẫn còn mang đậm chất quê trong thơ của CĐ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:36 30 thg 1 2010
    Có gì khó kiếm lắm đâu
    Muốn tìm thì hãy mau mau tìm về
    Sông Đuống phía bắc có đê
    Theo con đường rộng là về quê cua
    Quê cua có chợ bốn mùa
    Hàng hoá đa dạng muốn mua có liền
    Làng Nành Ninh Hiệp chớ quên
    Ai đi mua vải về liền có ngay
    Tủ chè sập ngụ trong tay
    Thì xin thu xếp một ngày về đây
    Đồng Kỵ -Đa Hội đủ đầy
    Chợ quê Kinh Bắc còn đây mãi giàu
    Tiết canh lòng lợn mời nhau
    Ăn vào cho sướng hát câu ân tình
    Đôi làn quan họ em xinh
    Nhìn anh tự thấy rằng mình ấp e
    Không tin thì cứ tìm về
    Làng quê Kinh Bắc chợ quê đượm tình

    Ngan Le
    11:38 28 thg 1 2010
    Lần này thì Ngân quyết "xé tem" bài mới cho anh thật hoành tráng mới được. 1 2 3 chọn nhanh đi anh! Không thôi "thiên hạ" giành mất đấy!


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:30 30 thg 1 2010
    Phương xa nhanh bước xé tem
    Đúng là người bạn thân quen cua đồng
    Phương xa cua đã hiểu lòng
    Cám ơn bè bạn xa không nản lòng
    Sang chơi với lão cua đồng
    Bắc Ninh cảm tạ tấm lòng bạn trao
    Nhà cua khách quí hay vào
    Mà em nhận được cua trao tem vàng
    Vui cho em gái trời Nam
    Tem cua giật được nhớ làm của riêng

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???