TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CUA ĐỒNG KINH BẮC?


Xin trả lời một số thắc mắc bà con hỏi như sau:
TẠI SAO LẠI CÓ TÊN LÀ CUA ĐỒNG KINH BẮC???
+Yêu quê hương
+Cua đồng nuôi ta lớn
+Gần với đồng ruộng mương máng quê ta
+Hay được ăn
+Xã thuộc huyện Tiên Du Phủ Dũng Vi thuộc tỉnh Bắc Ninh xưa
+Xã có truyền thống cách mạng
+Xung quanh xã là ba xã thuộc tỉnh Bắc Ninh
+Trung Mầu và Phù Đồng được cắt về Hà Nội  từ 1961(nay là ngoại thành HN )
+Một con cua hai làng cùng bắt
+Xưa kia học TDTT tại Từ Sơn Bắc Ninh (4 năm)
+Một nửa ở Tân Hồng –Từ Sơn- Bắc Ninh
Vân vân và vân vân
 
Có người đã hỏi tôi rằng:
Mà sao tên lại lằng nhằng thế kia?
Cua đồng Kinh Bắc? là chi?
Mà sao lại có duyên quê thế này?
Hôm nay cua mới tỏ bày
Quê hương nghĩa nặng con đây ghi lòng
Có cha có mẹ chờ mong
Có tình làng xóm ngóng trông con về
Có hàng rào đỏ hoa quê
Có con bướm lượn vỗ về đồng xa
Có cây chuối lá đỏ hoa
Luống rau xen lẫn luống cà thâm canh
Có dòng sông Đuống trong xanh
Phù sa bồi đắp ngọt lành lúa ngô
Dâu xanh tằm nhả nong tơ
Bò lai lũ lượt gặm bờ cỏ non
Con đê sông Đuống con con
Cong mình uốn lượn hỏi còn ở đâu
Khách xa xin ghé Trung Mầu
Quê hương cách mạng ngày đầu 45
Xin mời bạn ghé qua thăm
Làng công với nước long lanh bảng vàng
Anh hùng lực lượng vũ trang
Bia thơ vẫn ngát hương nhang đêm ngày
Tình quê cho đến hôm nay
Tui yêu quê lắm hăng say viết bài
Quê Cua Kinh Bắc không sai
Tiên Du là huyện phủ ngoài Từ Sơn
Trung Mầu chỉ có hai thôn
Thịnh Liên thôn dưới vẫn luôn gần kề
Phía đông giáp với con đê
Có dòng sông Đuống cuốn về phù sa
Tri Phương phía bắc thuận hoà
Tây nam Phù Chẩn xuyên qua Đại Đồng
Phía nam làng Gióng lửa hồng
Quê hương Phù Đổng dấu không phai mờ
Năm 61(1961)thật bất ngờ
Quê hương 7 xã cắt vô Hà Thành
Trung Mầu –Phù Đồng rời nhanh
Tri Phương –Phù Chẩn cắt dành Bắc Ninh
Hôm nay nghĩ lại mà tình
Sông Tào(Tào Khê) còn đó chúng mình cùng chung
Con cua con cá bắt cùng
Mấy làng ta thoả tình chung vui này
Con tui con bạn rồi đây
Chúng ta hai tỉnh-tình này gần sao
Cầu lông ông đập thật cao
Bà giơ vợt hấng cầu nào bay xa
Tình này chẳng thể rời xa
Dẫu rằng hai tỉnh mà nhà cạnh nhau
Vui này cua gửi đôi câu
Chúc cho mấy xã ghi sâu ân tình
Mong sao còn mãi bóng hình
Dấu xưa Kinh Bắc gửi tình chờ mong
Tại sao lại gọi cua đồng?
Thì cua xin tỏ nỗi lòng là đây:
Con cua có bạn có bầy
Sống chung mương máng vui vầy sớm hôm
Đồng quê ta thả tâm hồn
Miếng ăn cũng có mấy con cua đồng
Nông thôn đồng rộng nước trong
Bờ vùng bờ thửa cua đồng nằm hang
Sông quê con nước mênh mang
Thuyền bè đi lại rộn ràng ngày đêm
Hỏi rằng ai đã có duyên
Có anh Quang Đính giáo viên Trung Mầu
Từ nay cho đến về sau
Cua đồng Kinh Bắc theo nhau mỗi ngày
Biệt danh thì mãi còn đây
Xin chào khách quí hàng ngày vô thăm

Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • ....
    • ....
    • 20:52 17 thg 10 2011
    ừ,thì trước lạ sau quen có thêm bạn tốt sợ gì... đắn đo cua đồng thơ...trữ...cả kho chủ nhà mở cửa cứ ...bò ...sang thăm ... chúc buổi tối đầu tuần vui vẽ
    • TênTên
      • TênTên
      • 20:51 7 thg 10 2010
      qua  toi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Không hiểu bạn định nói gì?
        Chữ không có dấu chắc thì hiểu sai
        Cớ sao làm khó cua hoài?
        Thôi thì cứ hoạ một vài câu thơ
        Chúc cho bạn đạt ước mơ
        Công thành danh toại mong chờ vinh quang
    • ThangMai
      Trời! toàn thơ là thơ.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhà này trong chỉ có thơ
        Vần thơ bịa vội đón chờ khách sang
        Niềm vui gửi ở trong hang
        Lời thơ quà tặng ta mang tặng người
    • Xuantuyen58
      “ Cua Đồng “ thiên vị chị em;
      Làm thơ gửi gấm chị em hơi nhiều.
      Thơ nhiều lại lắm thơ hay;
      Làm cho mấy chị say mềm vì “ Cua “!!!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thôi thì thông cảm cho cua
        Ngày này thì phải làm thơ chúc mừng
        Chị em ta mới vui chung
        Đàn ông mình phải hát mừng đi thôi
        Ra vườn ngắt đoá hoa tươi
        Hai tay kính cẩn tặng người ngay đi
        Hôm nay dù có làm gì
        Đàn ông ta cũng mấy khi phải làm
        Để cho phụ nữ xốn xang
        Niềm vui còn mãi cứ mang vào lòng
        Chúng ta là những đàn ông
        Phải năng chăm chút cho hồng con tim
        Chị em thì phải làm duyên
        Đàn ông ngất ngất khó quên mảnh tình
    • 7209
      • 7209
      • 23:20 5 thg 2 2010
      CUA ĐỒNG KINH BẮC 12:01 05-02-2010
       
                                                                 


      7209
      Cảm ơn anh Cua Đồng Kinh Bắc đã ghé thăm còn lưu lại Mai vàng tứ quí. Anh Cua Đồng Kinh Bắc có biết vì sao Mai này có tên tứ quí không vậy?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hoa thì anh chỉ thích thôi
        Hoa nào cũng thích bởi mùi nó thơm
        Như lòng người toả sắc hương
        Cho đời thưởng thức bốn phương ngất lòng
        Mai vàng với lão cua đồng
        Xuân về nhìn thấy là lòng anh vui
        Tết về vui lắm em ơi
        Bên trang blog mọi người sang thăm
        Quà mang Mai nở như rừng
        Hỏi ai ghé lại không mừng sao đây?
        Câu hỏi em hỏi thế này:
        Để phần em nhé em say mai vàng
        Để rồi em đón xuân sang
        Nhà em cũng phải ngập tràn hoa thơm
    • thailinhhai
      Trời ơi! Sự tích cái tên Cua Đồng KB nghe chừng cũng dài như truyền thuyết ấy anh nhỉ? Hihi! Từ cái tên này mà có khi anh Cua nhà mình viết được một bài trường ca cũng nên. Hihi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        He he he-Em lại khen rồi
        Tên cua ngẫu hứng bịa ra
        Không tính không toán thế mà lại hay
        Bà con hàng xóm sang đây
        Hỏi cua Kinh Bắc tên này là sao?
        Thế là cua vén thơ vào
        Cua đồng Kinh Bắc xin chào khách xa
        Thế là tất cả cùng hoà
        Bài ca đoàn kết bài ca tình đời
    • Ngô Tùng Văn
      "Gió đưa, gió đẩy về rẩy ăn còng, Về sông ăn cá. Về đồng ăn Cua" (Ca dao Nam bộ) Ở quê hương miền Nam tôi, món Cua Đồng thật là dân dã, ngọt thơm. Nhớ xưa mẹ tôi thường kho khô mặn những con cua đồng be bé (bắt ở ngoài ruộng trước nhà) ăn với cơm, nhất là ăn trong những chiều mưa lạnh, thật là ngon và khó có thể nào quên được hương vị của nó. Chắc là món cua đồng trên quê hương Kinh Bắc cũng không khác vậy lắm phải không anh? Thật tiếc là tôi chưa có dịp nào về chơi Kinh Bắc, xứ sở của những làn điệu âm nhạc dân gian vô cùng đặc sắc mà lòng tôi luôn yêu quý, ngưỡng mộ và trân trọng... Rất thích những dòng thơ đầy ngẫu hứng mà luôn đậm tình của anh. Chúc anh luôn có những tác phẩm hay và thú vị như thế mãi. Cuộc đời sẽ thêm vui và tươi đẹp hơn khi tâm hồn ta được những giấy phút thăng hoa như vậy phải không anh?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhìn ảnh cua chắc là em
        Thôi thì trước lạ sau quen được mà
        Cua chào khách quí sang nhà
        Có lời cảm nhận thật là yêu thương
        Ai đều có một quê hương
        Con cua con cá lẽ thường gần nhau
        Ruộng đồng ao cả sông sâu
        Còn nguyên chiếc giỏ chiếc bầu bắt cua
        Giờ thì cua hoạ thành thơ
        Đi xa vẫn nhớ mong chờ về quê
        Quê hương nặng một lời thề
        Tình quê thắm đượm tràn trề trong tim
        Tuổi thơ ta vẫn còn nguyên
        Quần đùi chạy nhảy vui bên đầm làng
        Hoa sen thắm nở xốn xang
        Xa quê làng nhớ đến làng quê xa
    • NamCua
      Hôm nay mới dành được nhiều thời gian thăm CĐKB. Blog bạn rất thú vị, thơ lục bát của bạn thật hay, mang đậm màu sắc dân tộc VN. Chúc CĐKB nhiều sức khỏe và may mắn nhé.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bác ghé chơi nhà
        CĐKB thật là nhiều vui
        Bài thơ bác đã đọc rồi
        Ấm lòng Kinh Bắc vui người Bắc Ninh
        Vần thơ cua bịa linh tinh
        Mong sao có được cái tình muôn nơi
        Nhiều khi viết vội mấy lời
        Không thì giờ sửa xin người sửa cho
        Để cho thơ đẹp duyên tơ
        Để cho Kinh Bắc đẹp tô sắc hồng
    • Thanh Hà
      Dâu già lá rụng tằm vừa chín Lúa sớm bông thơm cua béo ghê ! Đồng đất quê nhà nuôi ta lớn Dầu vui đất khách vẫn tìm về!         (Theo Nguyễn Trung Ngạn)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Dâu già tằm đã chin rồi
        Lúa thơm còn sữa cua thời béo ghê
        Lớn khôn cũng mảnh hồn quê
        Đi xa đất khách nhớ về quê hương
    • minh
      • minh
      • 15:00 11 thg 1 2010
      ui chao ơi...anh gioi thơ quá!...em dân tự nhiên,mỗi lần học trò nhờ làm thơ là run luôn...hihi...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em là cô giáo hả em?
        Đúng là anh đã làm quen hôm nào?
        Hôm nay rảnh rỗi em vào
        Hang cua lồng lộng đón chào em vô
        Hang cua thì chỉ có thơ
        Vần thơ cất gọn cho trò mai sau
        Nhưng mà ý hợp tâm đầu
        Phương xa bè bạn sang nhau hàng ngày
        Cua thì thể dục hăng say
        Thơ thơ thẩn thẩn suốt ngày đa mang
        Ngày xưa văn học cũng xoàng
        Bây giờ ngẫu hứng bịa hàng bài thơ
        Dù sao cũng mối duyên tơ
        Thôi thì đành vậy vui thơ vui đời
    • Nguyen
      Híc, xuất khẩu thành thơ, tài năng thiệt anh à!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hứng thì cứ bịa lung tung
        Gọi là có tý quà mừng tặng nhau
        Khách sang ta có mấy câu
        Gọi là chào hỏi cho nhau khỏi buồn
         
    • Ngan Le
      Anh nhắc mới nhớ, hồi còn phổ thông, trong 1 lần thi học kỳ môn Văn, đề bài là phân tích bài thơ Bên Kia Sông Đuống của Hoàng Cầm, em phân tích thế nào lại được điểm lớn nhất lớp anh ạ, lớn hơn cả điểm của trưởng lớp (vốn nổi tiếng giỏi văn) luôn đấy!!! Hihi, mặc dù tới bây giờ em vẫn chưa biết hình dáng sông Đuống quê anh như thế nào nữa.  
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đọc thơ nhớ tới ngày xưa
        “Bên kia sông Đuống” chính thơ Hoàng Cầm
        Hôm nay em ghé sang thăm
        Em người học giỏi tới trăm điểm mười
        Môn văn em thật tuyệt vời
        Chắc là em cũng là người yêu thơ
        Ôi dòng sông Đuống đợi chờ
        Em vô em hoạ vần thơ thoả nào
        Sông Đuống xưa là sông đào
        Nối liền thành dải trải bao cuộc đời
        Hai đầu sông Đuống hai nơi
        Thái Bình đầu cuối với người Bắc Ninh
        Sông Hồng phù sa nặng tình
        Cuốn về sông Đuống quê mình đầy vơi
        Phù sa bồi đắp muôn nơi
        Cho ngô xanh tốt vui người Bắc Ninh
        (Mời em vào đường link này để biết thêm tình con sông
        Đuống với người con đi xa quê làm ăn và thành đạt khi trở về xao xuyến: http://vn.myblog.yahoo.com/duongdinh72/article?mid=111
         
    • Human Idea Virus
      Tại hạ bái phục sư huynh. Bài thơ thật giản dị, vui nhộn nhưng dí dỏm.
      Chỉ tội dài quá nếu đọc thuộc chắc chết mất
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thơ cua ngẫu hứng bịa ra
        Bà con hàng xóm sang nhà cứ vui
        Khi nào thấy tới thì thôi
        Không thì lại chán để rồi mất vui
        Hôm nào mà ghé thăm chơi
        Xin mời đọc đoạn à ơi rồi về
         
    • Tran Mai Hien - vouloir c'est pouvoir
      Trời, lạc vào đây mới biết CUA ĐỒNG KINH BẮC xuất khẩu thành thơ!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lạc vào hang của cua đồng
        Có mà phải hỏi xem lòng sướng chưa?
        Nếu mà mới sướng vừa vừa
        Thì cứ tiếp tục đọc thơ cua đồng
        Để cho nó thoả nỗi lòng
        Khi nào lại nhớ cua đồng sang chơi
         
    • Thường Dân núi Tản
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đôi dòng câu đối đón mùa xuân
        Chúc cho bè bạn mãi thêm thân
        Xuân về hạnh phúc bình an tới
        Năm mới vinh hoa thơ mấy vần
    • SOMALI_TRUNGHO
      Hạnh phúc  đong đầy ngày năm mới
      Lộc tài gói  trọn mãi ai ơi !
      An khang ấm áp đêm đông tới
      Phú quý giàu sang vang khắp nơi
      Như ý , tìn..
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn Bác ghé tới đầu xuân
        Nắng ấm trời đông lạnh bớt dần
        Ta gửi cho nhau ngàn lời chúc
        Cho đời ta mãi ngát hương xuân
    • Ánh Mặt Trời
      Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho tròn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đào xuân nở thắm vườn xuân
        Bông hoa đẹp nhất gửi tình thân
        Xuân về hoa nở muôn sắc thắm
        Chúc bạn bè ta mãi thêm gần
    • ...................
      Này những người bạn bên cạnh tôi Tôi người hạnh phúc nhất trên đời Bạn đã cho tôi niềm tin mãnh liệt Biết nói sao đây, chẳng thành lời
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân về nắng ấm khắp nơi nơi
        Ta thả hồn ta bốn phương trời
        Ta gửi cho nhau tình thân ái
        Gửi nắng cho ai ấm tình người
    • ...................
      Một miếng ăn ngon tiếng để đời! Bắt chước bà gia thuở dọn xơi Làm thành thực phổ dạy cho người Dâu, con, cháu, chắt coi mà học Một miếng ăn ngon tiếng để đời
    • huyhuy
      Năm Mới tới thăm anh CUA :
                         Cua anh sinh để bò ngang
                     Cho anh hai càng anh viết ý thơ
                           Mai anh chở nặng giấc mơ
                      Mắt anh nhìn khắp bốn bờ tình thương
                          Tám cẳng anh bước muôn phương
                      Đồng quê Đồi núi Phố phường đón anh./././.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đồi cao núi thắm cây xanh
        Phồn hoa đô thị xin dành cho nhau
        Ơn ai đã bắc nhịp cầu
        Cho cua Kinh Bắc đi đâu cũng gần
        Canh Dần xuân lại càng xuân
        Lộc đầy hoa thắm tình thân vô bờ
        Thoả lòng bao nỗi ước mơ
        Để nay ngẫu hứng viết thơ chúc mừng
    • NGÔ THÁI
      Cám ơn Cua Kinh Bắc Đã tặng cành Mai Vàng Hương Xuân của phương Nam Ấm tình người miền Bắc...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mai vàng nở giữa vườn xuân
        Cháu xin tặng bác cho gần nhau hơn
        Cho dù cách trở mười phương
        Xuân sang vượt nỗi dặm trường thăm nhau
    • ... sophankhodau !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đầu xuân anh ghé thăm chơi
        CĐKB chúc người luôn vui
        Xuân sang hoa nở thắm trời
        Chúc anh mạnh khoẻ cuộc đời mãi xuân
        Tình trên blog thêm gần
        Cái tình xin gửi tình thân nụ cười
    • Mai Lan
      Chúc cua đồng cùng gia đình năm mới 2010 vạn sự như ý ,an khang thịnh vượng ,sức khỏe hạnh phúc và thành đạt !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bạn quí sang nhà
        Xuân sang gửi tặng hông hoa đào hồng
        Sướng cho cái lão cua đồng
        Xuân về hoa thắm mà lòng xốn xang
    • uyendiem123
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Năm mới xuân về rộn muôn nơi
        Nắng xuân ấm áp đậm tình người
        Ghé nhau ta gửi thêm lời chúc
        Một năm vạn sự thật tuyệt vời
    • Hung
      • Hung
      • 08:38 2 thg 1 2010
       
       
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Rượu tây mang chúc đầu xuân
        Uống vào chắc phải lâng lâng tâm hồn
        Để cho lòng thấy vui hơn
        Để cho ta gửi tâm hồn muôn nơi
    • Nilan
      • Nilan
      • 08:19 2 thg 1 2010
      Cua ơi! cửa hãy mở mau
      Nilan chúc bạn trước sau vui vầy
      Chúc Cua sức khỏe tràn đầy
      Phát tài phát lộc Nilan đây vui mừng
       Nilan chào nghen, đến nhà Cua` hơi muộn, mong Cua đừng buồn
       
       
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hang cua chỉ có buông rèm
        Hôm nay chị rảnh sang em đấy à?
        Xuân về chị chúc phương xa
        Phát tài phát lộc muôn nhà giàu sang
        Niềm vui cho nó ngập tràn
        Chị sang chị sướng trong hang cua rồi
        Mấy khi chị ghé thăm chơi
        Cho dù hơi muộn ối trời trách chi?
        Mà sao tự trách làm gì?
        Khổ thân cuốc cuốc mấy khi ghé nhà
    • Meome
      • Meome
      • 06:54 2 thg 1 2010
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
        Xuân về hoa nở giữa trời Bắc Ninh
        Miếng trầu cánh phượng tươi xinh
        Mang mời bạn quí của mình ghé thăm
        Chúc cho lộc phát đầu năm
        Chúc cho bè bạn ghé thăm mà mừng
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 03:04 2 thg 1 2010
      Chúc Mừng Năm Mới.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bác ghé thăm chơi
        Xuân về nắng ấm bầu trời đẹp thay
        Hôm nay bác ghé qua đây
        Chúc đôi câu đôi cua này sướng sao?
        Tiền vào như nước ào ào
        Tình thì nó cứ dạt dào trong tim
        Làm chi mà phải đi tìm
        Lộc về lộc chẳng nằm im đâu mà
        Lộc này là những bài ca
        Là hoa xứ lạ thăm nhà cua đây
        Chúc cho năm mới lộc đầy
        Cho tình bè bạn mỗi ngày một sang
    • TênTên
      • TênTên
      • 01:55 2 thg 1 2010
      HIHI , HUM NAY EM MỚI ĐƯỢC BIẾT VÌ SAO ANH LẤY TÊN CUADONGKINHBAC  RUI NÀ ANH ƠI! NĂM MỚI EM KÍNH CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI NHIỀU MAY MẮN - HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
        Xuân sang bạn ghé thăm người phương xa
        Bắc Ninh tình vẫn đậm đà
        Miếng trầu cánh phượng têm ra vẫn nồng
        Hôm nay mới biết cua đồng
        Thì cua Kinh Bắc chúc lòng bạn vui
        Một năm luôn nở nụ cười
        Tiền nhiều trong túi cuộc đời vi vu
        Sang cua đi chậm từ từ
        Đọc thơ thoải mái đến trưa rồi về
    • Tuyencafe
      Không giờ rồi anh ơi xông nhà chưa/? Em gái nhà ở thị thành có làng hoa Nên về nhà trể cũng chịu khó rong Thăm mọi người chúc ngu ngon nhe...hihi.....
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Không giờ rồi cua vẫn lang thang
        Xuân đến xuân vui cứ ngập tràn
        Bạn bè ta ghé sang nhau chúc
        Một năm hạnh phúc lộc giàu sang
        Trương Tuyền giờ cũng vẫn lang thang
        Đi khắp muôn nơi tới xóm làng
        Ghé cua nhà lão cua đồng chúc
        Ngủ ngon trong sắc xuân ngập tràn
    • Thy Thy
      Chúc huynh năm mới
      Hanh phúc bình an an khang và thinh vương.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Muội sang giờ đã muộn rồi
        Xuân sang đang đợi muội rời về ngay
        Xông nhà xông đất giờ này
        Lộc xuân đầy ắp những ngày phía sau
        Vui này cua gửi đôi câu
        Chúc cho huynh muội mãi giàu tình thân
    • ngotoanthangpt
      MỜI CÁC BẠN UỐNG RƯỢU MỪNG NĂM MỚI!

      CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Rượu tây bác mở ra mời
        Xuân đang gõ cửa đây rồi bác ơi
        Gió xuân lồng lộng đất trời
        Ta nâng vài chén chúc đời luôn vui
        Một năm hạnh phúc thêm tươi
        Một năm giàu có hơn mười năm qua
        Lộc về đầy ắp mọi nhà
        Chúc cho bác khỏe để mà vui thơ
    • NGÔ THÁI
      Cảm ơn Kinh Bắc - Cua Đồng
      Đầu năm Cua đã đi xông nhà rồi
      Rất vui Cua đến nhà tôi
      Tặng hoa ngày tết, thêm vui cửa nhà
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cũng là vui chút ngày xuân
        Cho xuân thêm thắm tình gần nhau hơn
        Để cho thoải mái tâm hồn
        Cái tình vẫn mãi đẹp hơn bạc tiền
        Những lời chúc tụng khó quên
        Chúc cho hạnh phúc vững bền dài lâu
        Vợ chồng ý hợp tâm đầu
        Cháu con đoàn kết ân sâu ông bà
        Vui vui thoải mái tuổi già
        Tiếng thơ bay bổng như là nhạc chuông
    • kimle
      • kimle
      • 00:30 2 thg 1 2010
      Năm mới an lành và hạnh phúc nhé anh CUA ơi, anh đã ngủ chưa nào????
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Giao thời muội ghé thăm huynh
        Hỏi ai có được cái tình này đây?
        Trùng dương cách trở ngàn cây
        Mà sao vẫn ấm tình này đậm sâu
        Xuân về xin chúc cho nhau
        Một năm mới đến chữ :Giàu”nhân đôi
        Nụ cười mãi nở trên môi
        Bốn mùa hạnh phúc bên người thân thương
    • Luu Van Chuong
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn anh ghé thăm chơi
        Phương xa xin nhận những lời thân thương
        Xuân về ấm cả quê hương
        Gửi nhau lời chúc thân thương nghĩa tình
        Một năm thắm mãi chữ tình
        Tiền nhiều bạc sáng lung linh ví dày
         
    • VanSon051960
      NĂM MỚI NHIỀU NIỀM VUI,  HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC BẠN NHÉ
       
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bạn ghé thăm cua
        Hang cua đang có một mùa xuân sang
        Bạn bè khắp chốn ghé hang
        Cua đồng kinh Bắc hai càng cứng đơ
        Hôm qua ra ngẩn vào ngơ
        Đi chơi hàng xóm đợi chờ cua sang
        Hôm nay mỏi cả hai càng
        Bà con hàng xóm ghé sang cua đồng
        Xuân về gió nội hương nồng
        Chúc cho năm mới luôn hồng suốt năm
         
    • TênTên
      • TênTên
      • 22:34 1 thg 1 2010
      Bài thơ là một cách trả lời rất duyên đấy ah! Chúc mừng năm mới !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bạn có lời khen
        Thơ cua bịa vội thành quen rồi mà
        Hôm nay bạn ghé thăm nhà
        Vẫn thơ viết vội làm quà tặng nhau
        Xuân về ta gửi cho nhau
        Cho tình thăm mãi ân sâu mặn nồng
         
    • Nguyen
           Cua đồng kinh bắc quê ta Ngày xưa chung một ruộng nhà Bắc Ninh .      Nay cua ra tỉnh xa mình Ruộng mang tên khác nhưng tình vẫn xưa /     Lạ quen quen lạ vẵn chưa Muốn quen không biết có vừa lòng không ?    
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Quen thì ta chẳng quản công
        Sang nhau là để cho lòng nhau vui
        Khi vui ta giở rượi mời
        Uống vào mấy chén cho đời lâng lâng
        Cho đời thơm ngát hương xuân
        Cho tình blog mãi gần nhau hơn
         
    • khanhlvdt3
       Chúc cua sang năm mới thêm nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc ngập tràn và thành công rực rỡ nhé...chúc gia đình cua an khang, thịnh vượng...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua đồng xin cảm ơn anh
        Xuân sang lời chúc xin dành tặng cua
        Thì cua xin tặng vần thơ
        Chúc anh năm mới ước mơ rực hồng
        Niềm vui còn mãi trong lòng
        Cái tình ta vẫn thắm hồng trong tim
         
         
    • My Nguyen
      MOT NÅM CÓ BAY NHIEU NGAY
      MA EM TUM HET VAO DAY CON GI
       
      Doc tho Cua cung thay vui ghe, em tum duoc het thi toi cha con gi ca, tiec that.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Làm gì phải tiếc bác ơi
        Xuân về nắng ấm cuộc đời thêm vui
        Cảm ơn bác ghé thăm chơi
        Xuân sang hoa nở chúc người muôn phương
        Dẫu rằng lòng vẫn vẫn vương
        Lòng em vẫn mãi quê hương thắm nồng
        Để cho ta thoả nỗi lòng
        Đầu năm bác ghé cua đồng chúc xuân
        Chúc cho bè bạn thêm thân
        Một năm ấm áp tình gần nhau hơn
         
    • VuChi
      • VuChi
      • 20:34 1 thg 1 2010
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nâng ly ta chúc đầu xuân
        Chúc cho bè bạn mãi gần nhau hơn
        Rượu nồng xin gửi quê hương
        Kèm theo lời chúc thân thương ngàn lần
    • TênTên
      • TênTên
      • 19:52 1 thg 1 2010
      Chúc anh cùng gia đình năm mới an khang và thịnh vượng.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân về hoa nở muôn phương
        Cảm ơn bạn ghé quê hương cua đồng
        Gió đông lồng lộng mây hồng
        Chúc cho bè bạn vui lòng ghé thăm
    • Quan Ho Que Toi
      Happy new year
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn quan họ quê tôi
        Xuân về cua có mấy lời chúc vui
        Lộc xuân xin gửi tặng người
        Chúc cho bè bạn muôn nơi vui cùng
    • Vũ Ngọc Vân Anh
      Em mang mùa xuân gõ cửa nhà anh đây
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân về đào nở đỏ hoa
        Sức xuân thấm đượm tình nhà quê hương
        Xuân về gửi bạn bốn phương
        Một năm tràn ngập tình thương trong nhà
        Một năm đỏ rực ngàn hoa
        Một năm tươi sáng bài ca chúc mừng
         
    • Phượng Đại
      Năm mới 2010, chúc CĐKB luôn mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc và sáng tác nhiều thi ca dâng cho đời nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn anh ghé thăm chơi
        Vui mừng xin chúc tới người phương xa
        Canh Dần ta chúc muôn nhà
        Một năm hạnh phúc nở hoa bốn mùa
        Tấm lòng xin gửi vần thơ
        Chúc anh mạnh khoẻ đón chờ niềm vui
    • cảm ơn cuộc sống.
                                         happy new year
        Chuc anh nam moi hanh phuc, may man, thanh cong va tran ngap niem vui trong cuoc song..
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân về cánh nhạn chao nghiêng
        Con cua Kinh Bắc tỏ niềm vui chung
        Năm qua Kỷ Sửu tưng bừng
        Bên trang blog nửa mừng nửa vui
        Canh Dần nay đã đến rồi
        Chúc em mạnh khoẻ cuộc đời giàu sang
        Cái tình luôn vẫn ngập tràn
        Gia đình hạnh phúc an khang thêm nhiều
    • Quỳnh Hương
       
       
      Hãy click vào đường link bên dưới để nhận quà chúc mừng nhé .
       
      Send this eCard !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Năm mới xuân sang chúc tới nhau
        Một năm hạnh phúc mãi sang giàu
        An khang thịnh vượng mà tiến tới
        Ngôi nhà blog mãi ân sâu
    • Rượu Và Em
      Lâu rồi không ghé thăm anh
      Hôm nay có dịp đến thăm anh nè
      Năm cũ chuẩn bị ra đi
      Đón một năm mới với ngàn ước mơ
      Chúc anh năm mới an lành
      Công thành danh toại thỏa lòng trí trai
      CHÚC ANH M Ộ T NĂM M Ớ I VUI V Ẻ , 12 THÁNG S Ứ C KH Ỏ E, 52 TU Ầ N THÀNH CÔNG, 365 NGÀY H Ạ NH PHÚC, 8.760 GI Ờ T Ố T LÀNH, 525.600 PHÚT MAY M Ắ N, 31.536.000 GIÂY NH Ư Ý...^^!!  
       
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Kỷ Sửu vội vã qua nhanh
        Một năm cũng thấy quà dành cho nhau
        Nghĩ ra cũng thấy mình giàu
        Niềm vui lan toả Trung Mầu quê hương
        Canh Dần trong dạ vấn vương
        Xuân sang xin chúc quê hương thêm giàu
        Bạn bè xin chúc tới nhau
        Một năm hạnh phúc trước sau vẫn nồng
        Chúc cho công việc thành công
        Chúc cho sức khỏe cho lòng luôn vui
        Chúc cho đời mãi thắm tươi
        Một năm thoả mãn nụ cười muôn phương
    • MUAXUAN
       Chúc anh và gia đình  năm mới  an khang thịnh vượng.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn cô giáo Gia Lai
        Xuân về xin chúc Lộc-Tài đầy thêm
        Chúc cho cô mãi tươi duyên
        Chúc cho giáo dục đẹp thêm mỗi ngày
        Chúc cho hạnh phúc tràn đầy
        Yêu nghề yêu nghiệp mỗi ngày cô mang
    • Phuong
       
       
       
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Năm mới chúc vui tới mọi nhà
        Cái tình mãi ấm tựa gương pha
        Bạn bè muôn nẻo tìm thân hữu
        Để lại trong nhau khúc giao hoà

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bình luận tại đây nhé người ơi???