TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LIÊN KHÚC NGẪU HỨNG MỪNG XUÂN CANH DẦN 2010


1- OFFLINE & BẠN BLOGGER
Năm qua kể cũng tự hào
Có trang blog có bao bạn hiền
Có những kỷ niệm khó quên
Có tình bè bạn mọi miền chung vui
Có hội off thật tuyệt vời
Gặp nhau mới thấy biển trời mênh mông
Đâu đâu cũng có tấm lòng
Bên trang blog chờ mong nhau vào
Thoả lòng những ước mơ cao
CĐKB tiễn chào năm Trâu.

2- KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM
Năm qua công việc bình thường
Đầu năm thì phải xa trường đi xa
Mấy tuần không ngủ ở nhà
Cấp trên có lệnh thế là phải đi
Học sinh mấy chục còn gì?
Thầy trò cùng ngủ mấy khi thế này?
Cơm thì mấy bát mỗi ngày
Mắt thì đói ngủ cứ cay cay hoài
Nhưng mà cũng thấy oai oai
Đi làm nhiệm vụ mấy ai được mời.
 * Một năm theo học nhiều nơi
Kể ra cũng thấy cuộc đời ngao du
55 Hàng Bông bây giờ
Dấu chân còn đó ai ngờ tháng năm
Vẫn còn đèn sách cho chăm
Để rồi nay được mấy bằng rồi đây.
 * Tháng 5 giống tố phủ đầy
Làm thì chẳng được người rày người la
Cuộc đời luẩn quẩn vào ra
Yên thân chẳng được thật là khổ tâm.
 * Tháng 7 vui đến bội phần
Có trang blog bạn thân mỗi ngày
Đến giờ say vẫn còn say
Ôm em máy tính hàng ngày hàng đêm.
  *Cuối năm thì thấy hên hên
Được đi hội off có duyên không nào?
Bạn bè muôn nẻo vui sao
Gặp nhau mà thấy vui nào hơn đây?


*Về tiền chẳng sẵn trong tay
Gọi là có bát cháo đầy húp quanh.
 * Về tình yêu cũng ngọt lành
Có em máy tính yêu anh mỗi ngày
 * Tình bạn thì thật đậm say
Bên trang blog mỗi ngày một vui.
  *Một điều ấn tượng trong tôi
Có trang blog có lời thân thương
Có trang thơ của quê hương
Tình quê còn mãi vấn vương nhà này.
  *Ngoài ra công việc hàng ngày
Giáo viên thể dục – có ngay học trò
Máy tính cũng được giao cho
Vài ba bốn tiết cùng trò ngao du.
*  Ngoài ra cũng có vần thơ
Gọi là bịa vội đón chờ niềm vui
Bà con blog ghé chơi
Mong sao thoả được nụ cười bên nhau.
  Chẳng biết kiểm điểm đến đâu?
Nhưng thôi hãy ghé Trung Mầu biết ngay
*Cua đồng tự kể ra đây
Tình quê vẫn đẹp những ngày phía sau./.

3- NGẪU HỨNG TẤT NIÊN
Tất niên họp mặt cuối năm
Đón mừng xuân mới rượu nâng chúc mừng
Niềm vui hoà với rượu nồng
Cho môi thắm đỏ cho lòng nhau vui
Xuân về hoa nở thắm tươi
Cùng nhau kiểm điểm đi thôi nghiệp nghề
Chúng ta cùng ở thôn quê
Đường xa chẳng ngại tìm về quê hương
Nghiệp nghề ta mãi yêu thương
Thì ta hãy cố mà vương vào lòng
Quê hương cách mạng chờ mong
Dân quê gửi gắm tấm lòng là đây
Khuyết điểm thì cũng có đầy
Mong sao xuân mới nỗi này vơi đi
Ưu điểm mà kể ra thì
Tốn vài trang giấy đọc thì ai nghe
Thôi thì gấp giấy vào đi
Ta nâng chén chúc cho quê sang giàu
Đồng nghiệp có trước có sau
Cái tình cái lý theo nhau từng ngày
Mong sao tình lý thẳng ngay
Để cho giáo dục xã này đi lên
Quê hương cách mạng chớ quên
Làng công với nước gắn liền sử xanh
Học trò đổi mới chuyển nhanh
Quê hương cách mạng vang danh Lạc Hồng

4-ĐÀN ÔNG ĐI SẮM TẾT
Đàn ông sắm tết chợ quê
Bước vào cổng chợ mà phê mất rồi
Hàng thịt cũng mấy người mời
Kháo rằng chính hãng nhà nuôi đấy mà
Tiền luôn rẽ đến hàng gà
Mua vài con để làm quà mấy ông
Gà thì nhốt chật mấy lồng
Vợ mời khách đến còn chồng nhồi khoai
Ghé quá hàng cá mè choai
Gặp cô hàng cá thở dài mời mua
Từ sáng sớm đến bây giờ
Cá thì bán ế ,anh mua đi nào?
Ghé qua hàng bán hoa đào
Mấy cô thôn nữ đứng chào anh mua
Đào em tạo dáng đẹp chưa?
Từng chùm hoa nở không thưa tẹo nào?
Ghé mua mấy củ su hào
5 ngàn một củ tiền trao xách liền
Tay cầm tờ giấy không quên
Vào hàng măng miến mua thêm về dùng
Tiện chân vào hàng lá rong
Mua vài túm lá mà lòng thấy vui
Cái cô bán lá thật tươi
Lời mời mà thấy mọi người đến đông
Loanh quanh rồi lại lòng vòng
Chợ quê mấy lượt mua xong hàng rồi
Bước ra cổng chợ xả hơi
Ghé vào quán nước chè tươi uống chà
Vừa uống vừa giở hàng ra
Thành ra vẫn thiếu thế là lại đi
Ghé vào hàng kẹo bên kia
Ngắm nhìn chẳng biết mua gì về đây?
Mứt kẹo cũng có đủ đầy
Riệu thì mấy thứ cũng bày đủ ra
Thoải mái cứ nhặt nó ra
Chủ nhà thanh toán thế là mua xong
Trên đường ghé lại quán lòng
Ăn bát cháo sáng sao không có dồi?
Đúng là khổ cái thân tôi
Phải đi chợ tết để rồi ăn không
Trưa rồi quán nó hết lòng
Vào ăn bát cháo-nuốt không thể vào
Về nhà kiểm lại xem sao?
Xem hàng mua bán thế nào rồi đây
Không thì phải đi tiếp ngay
Chợ tan hàng đóng hết ngày khó mua
Kiểm ra cũng thấy vừa vừa
Thò tay vào túi tiền mua hết rồi
Ngẫm nga ngẫm nghĩ một hồi
Mà sao người bán lại mời đến hay
Rõ ràng đi chợ tiền dày
Về thì hết sạch thế này rồi sao?
Đàn ông thoang thoáng mua vào
Cứ mua là được – mời chào là mua
Lời mời ai chẳng thích cơ?
Mua xong thì thấy hớ hơ thế này
Tết về hàng hoá đủ đầy
Đàn ông đi chợ thế này thì toi
Đàn bà hãy hiểu cho tôi
Đừng sai đi chợ để rồi mất oan
Tết về hoa nở ngập tràn
Chợ quê cũng thấy chứa chan ân tình
Xuân về rạng rỡ lung linh
Chợ quê nhộn nhịp mà tình đậm sâu
Thôi thì cũng thoả lòng nhau
Đủ đầy thứ tết mà giàu tình quê
Chợ quê tấp nập đi về
Hơi xuân ấm áp thôn quê đượm tình.

5-NGẪU HỨNG CHIỀU 30 TÊT
Chiều 30 tết thật vui
Bà con hàng xóm quê tôi tụ về
Giàu cho cái cảnh chợ quê
Người đi sắm tết đổ về một đông
Em đi mua áo cho chồng
Phòng khi trời chở gió đông lại về
Vào hàng mua túi cà phê
Mua phin để lọc mang về cho anh
Dưa quê lòng đỏ vỏ xanh
Em làm dăm quả cho anh mát lòng
Chiều tà chợ vẫn còn đông
Em đi chợ tết cho chồng vui xuân
Tết về xuân đến quây quần
Bên mâm cơm tết hơi xuân lùa vào
Thoả lòng cho ước mơ cao
Nén hương phảng phất cuốn vào hư vô
Tổ tiên công đức tôn thờ
Cháu con đông đủ đón chờ xuân sang
Nâng ly rượu tết xốn xang
Canh Dần đã đến xuân mang hương về
Đẹp thay mảnh đất thôn quê
Tình chồng nghĩa vợ xuân về thêm vui
Con thơ nay đã lớn rồi
Một lòng hiếu thảo vui chơi trong nhà
Một câu cũng tiếng mẹ cha
Một lời cũng thấy ấm nhà vui xuân
Ông bà vui vẻ quây quần
Bánh chưng xẻ khúc dành phần người trên
Sắm nhanh mâm lễ tổ tiên
Để cho con cháu chớ quên cội nguồn
Ngoài hiên khe cửa gió luồn
Sắc xuân mang đến đẹp hơn mỗi ngày
Gia đình xum họp hôm nay
Chiều 30 tết xuân này khó phai


6-TIẾNG CHUÔNG NGÂN PHÚT GIAO THỪA
TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG
Giao thừa đã điểm rồi đây
Quê hương xuân mới tràn đầy trong mơ
Cua đồng Kinh Bắc viết thơ
Chúc mừng xuân mới ước mơ thoả lòng
Xuân sang tình thắm duyên nồng
Quê hương giàu đẹp ước mong bao ngày
Chuông chùa đã điểm rồi đây
Ngân vang 7 xã xuân này khó quên
Quê hương đổi mới đi lên
Sang giàu hạnh phúc vững bền dài lâu
Cùng nhau ta khấn nguyện cầu
Quê hương cách mạng mãi giàu trong ta
Xuân về vui khắp quê nhà
Tiếng chuông ngân mãi vang xa mọi miền
Canh Dần xuân đến khó quên
Vào chùa ta thắp hương lên nguyện cầu
Chúc cho cả xã Trung Mầu
Đón xuân vui tết trong nhau vui nhiều
Bức tranh cách mạng dệt thêu
Tình quê còn đó thêm yêu mỗi ngày
Giao thừa thắp nén hương bay
Xuân về năm mới xuân này khó quên
7-NGUYỆN CẦU
Xuân về trên đất Trung Mầu
Cành mai vàng nở theo nhau vào chùa
Thắp nén hương con xua tăm tối
Con nguyện cầu mở lối sáng tươi
Dẫu sao cũng một kiếp người
Người ăn chẳng hết người cười chẳng ra
Con cầu nguyện cho bà cho bố
Sống trăm năm rạng rỡ mùa xuân
Cháu con vui tết quây quần
Gia đình êm ấp cùng  xuân Canh Dần
Xuân mới đến xin phần lộc sớm
Con nguyện cầu đau ốm mau qua
Sức khoẻ thì cứ tràn ra
Xứng trai  Phù Đổng xông pha trận đàng
Tiền trong ví lọt sàng vợ túm
Trước phật đài khúm lúm kính dâng
Gia đình hạnh phúc thêm xuân
Cháu con thành đạt rạng phần công danh
Cúi đầu khấn lòng thành dâng lễ
Phật chứng minh cho để đời con
Suốt đời nước nước non non
Bên trang blog con còn hoạ thơ
Con đã thấy bất ngờ nhiều lắm
Bao bạn bè duyên thắm trong con
Dẫu xa cách mấy vẫn còn
Cái tình trao gửi sắt son mỗi ngày
Cung kính con chắp hai tay
Phật trên chứng dám lòng này con dâng 
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Hong Hai
    Xlỗi vì đang làm việc font chữ khác .Ý c là ko biết là người nào như em nói.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ảnh kia có mỗi áo xanh
      Comment nói rõ ngọn ngành rồi đây
      Hay là người khoanh tay này
      Chính là cua Bắc là tay cua đồng
      Vừa làm vừa sướng phải không
      Làm sao nhìn rõ cua đồng Bắc Ninh
  • Hong Hai
    Mot cau do moi a ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trời ơi
      không dấu lôi thôi
      Bà con
      không hiểu bảo tôi hoạ nhầm
      Lại bảo
      cua đã bị hâm
      Thôi thì
      chẳng dám hoạ nhầm chị ơi
      Cảm ơn
      chị ghé thăm chơi
      Cua đồng
      Kinh Bắc chúc người luôn vui
      Hội xuân
      cũng đã đến rồi
      Tiếng
      chuông chùa điểm mọi người du xuân
      Cua đi cùng
      bạn xa gần
      Lặng nghe
      được tiếng chuông ngân vọng về
      Cho tình
      thắm mãi duyên quê
      Khách xa
      xin nhớ ghé về Bắc Ninh
       
       
  • Hong Hai
    Em là người nào trong ảnh thế ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Là người
      mặc áo thể thao
      Người thì
      dong dỏng không cao không gầy
      Là cua
      Kinh Bắc thật đây
      Là người
      đã bịa thơ này mua vui
       
  • Viet Nam trong trai tim toi
    Dau xuan nam moi chuc anh cua
    Nam moi lam tho lai duoc mua
    Xuat khau thanh tho... anh hay qua!!!
    Nhan tai dat Viet ...em xin thua!!!
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ thì cũng chẳng mất tiền mua
      Thì cứ sang đây đọc thơ cua
      Có gì muốn hỏi xin cứ thưa
      Kệ cho xuân đến lất phất mưa
  • thanhvan
                    Cua ah`, mấy câu thơ trên hay lắm , đem qua nhà chị được đấy , ngày mai khai trương đi bán rồi em trai
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ em chị cũng khen hay
      Thì chị cứ đọc ở đây được mà
      Vần thơ em tự làm ra
      Em mang tặng chị cho nhà chị vui
      Cửa hàng chị mở bán rồi
      Thì cua xin chúc chị ơi –Phát tài
  • thanhvan
                               MÙNG 5 TẾT !
       Gởi đến Em &gia đình : 1 fut' 60 giây vui vẻ ..1 giờ có 60 fut' yêu đời ..1 ngày có 24h manh khỏe ...1 tháng co 30 ngày  luôn may mắn ...1 năm có 365 ngày thành công
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mùng 5 tết trận thắng to
      Chị sang chị đã mang cho nhiều quà
      Đấy là lời chúc cho ta
      Một năm vui vẻ để mà hoạ thơ
      Mãi là duyên kiếp đón đưa
      Thì cua vẫn cứ hoạ thơ vui cùng
  • Nguyen
    Nàng xuân tràn ngập thế gian Chúc cua kinh bắc nhiều nàng xuân hơn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nàng xuân là cả mùa xuân
      Mang theo hơi ấm cho gần nhau hơn
      Cho tình bè bạn bốn phương
      Xa nhau càng nhớ càng thương nhau nhiều
      Nàng xuân ai chẳng thèm yêu
      Tết về ai chẳng muốn điều chúc xuân
  • Tran Hong
    C A N H D A N 2 0 1 0


    Xuân đến rạo rực lao xao
    Năm mới sức khỏe rồi dào
    Tấn tài tấn lộc tràn vào
    Tình yêu đôi lúc như vì sao
    Chúc Xuân bao chuyện tốt lành
    An Khang Thịnh Vượng cả năm Phát Tài
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn lời chúc đầu xuân
      Xuân sang hoa nở trắng ngần đồng quê
      Biết rằng miền Bắc tái tê
      Cái đông se lạnh theo về cùng xuân
      Tình yêu thắm đỏ duyên thầm
      Tấn tài tấn lộc dành phần tặng nhau
      Một năm sức khoẻ như trâu
      Xuân về rạo rực theo nhau vào chùa
      Vào chùa thắp hương thưa
      Cầu an cầu lộc cầu mưa thuận hoà
      Cầu cho tất cả mọi nhà
      Một năm thành đạt hát ca vui đời
      Xuân về xuân của muôn nơi
      CĐKB chúc người mãi xuân
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Ngủ đi anh Cua!Hết tết rồi............
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn lời chúc đầu xuân
      Xuân sang hoa nở trắng ngần đồng quê
      Biết rằng miền Bắc tái tê
      Cái đông se lạnh theo về cùng xuân
      Tình yêu thắm đỏ duyên thầm
      Tấn tài tấn lộc dành phần tặng nhau
      Một năm sức khoẻ như trâu
      Xuân về rạo rực theo nhau vào chùa
      Vào chùa thắp hương thưa
      Cầu an cầu lộc cầu mưa thuận hoà
      Cầu cho tất cả mọi nhà
      Một năm thành đạt hát ca vui đời
      Xuân về xuân của muôn nơi
      CĐKB chúc người mãi xuân
  • hoahong666
    Cua à, thơ hay thật đấy, nhưng hôm nay thèm món canh cua hơn... .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tết về còn phải lên chùa
      Còn đâu rảnh rỗi đi mua cua đồng
      Mà em lại bảo cái lòng
      Sang anh thèm món cua đồng Bắc Ninh
      Thôi thì cũng sẵn cái tình
      Vần thơ bịa vội là hình bát riêu
      Ăn vào cũng thấy đáng yêu
      Xuân sang mà thấy ấm nhiều phải hông?
  • Đỗ Thu Hằng FoJ
    Chúc mừng năm mới! Vạn sự như ý!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hàng trăm lời chúc đầu xuân
      Cho cua Kinh Bắc quây quần nàng thơ
      Vần thơ của những ước mơ
      Chúc cho bè bạn vui đùa cùng xuân
      Ấm lòng vui với trăng ngân
      Chị Hằng soi sáng em xuân lùa vào
  • Thuy
    • Thuy
    • 22:49 17 thg 2 2010
    Đúng là thơ ngẫu hứng anh nhỉ ?
    Thơ anh viết vui mà lại ý nghĩa nữa...
    Chúc mừng anh nha,
    Chúc anh năm mới nhìu niềm vui mới... sáng tác nhìu thơ vui hơn nữa nha...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngẫu hứng cứ bịa lung tung
      Mong sao khách quí sang mừng mà vui
      Là cua cũng thoả mãn rồi
      Còn đâu rảnh rỗi mà ngồi sửa đây
      Xuân sang lời chúc trong tay
      Thì cua phải gói tình này mang trao
       
  • Nô
    • 21:30 17 thg 2 2010
    Góp thêm một chút sắc xuân Quy Nhơn nè.
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Qui Nhơn có cảnh Tháp Chăm
      Có vua Nguyễn Huệ phu quân Bắc Hà
      Bắc Hà ngày ấy đâu xa
      Có người công chúa vì cha theo chồng
      Ngọc Hân vẫn đất Thăng Long
      Ngàn năm còn đó vẫn dòng vua cha
      Xuân về vui gửi bài ca
      Qui Nhơn nay vẫn đậm đà tình chung
      Có cua Kinh Bắc vui cùng
      Đón chào năm mới hát mừng xuân sang
       
  • Ca
    • Ca
    • 19:29 17 thg 2 2010
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mỹ nhân đâu phải nàng xuân
      Nàng xuân đứng ở ngoài sân chờ người
      Hễ ai là khách ghé chơi
      Nàng xuân lùa tới nàng phơi áo choàng
      Nàng xuân hơi ấm mang sang
      Sưởi cho tất cả họ hàng vui xuân
       
       
  • Hansy
    • Hansy
    • 17:59 17 thg 2 2010
    XUÂN VUI+HẠNH PHÚC NHÉ BẠN.
    BẠN CÓ ĐI CHƠI XUÂN XA KHÔNG?
    CƯỜI NHIỀU CHỨ BẠN?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân này vui lắm anh ơi
      Nàng xuân ấm cả đất trời mùa đông
      Xuân sang cảnh vật thêm hồng
      Đào mãi đua nở thoả lòng nhau đây
      Xuân sang lộc mới trong tay
      Du xuân blog xuân này vẫn vui
      Nhà nào cua cũng ghé chơi
      Mong sao chỉ thấy nụ cười đầu xuân
       
  • Giang
    • Giang
    • 14:12 17 thg 2 2010
    Chúc Mừng Năm Mới!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trong rừng hoa nở mừng xuân
      Ngoài đồng có ánh trăng ngân chiếu vào
      Có con chim hót cành cao
      Cho hoa mai nở cho đào ngát hương
      Cho xuân còn mãi vấn vương
      Cho tình thắm mãi nhớ thương nhau nhiều
       
  • phongle02
    Hi! Bạn Mình tuy trễ tí Nhưng còn Mùng là còn Tết hé
    HAPPY NEW YEAR
    Chúc Bạn Mình và Gia Đình  năm Mới Mạnh khoẻ ,An Khang ,Thịnh Vượng ,Phước lộc tràn đầy ,Mọi sự như ý nhé
    Tặng Bạn Mình một góc vườn hoa Nguyễn Huệ TP HCM
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về lồng lộng cờ hoa
      Sắc xuân tràn cả đường ra lối vào
      Đất trời Việt thật tự hào
      Ngàn năm còn đó biết bao sử vàng
      Xuân này vui đón hân hoan
      Thăng Long ngàn tuổi mở trang sử hồng
       
       
  • thien_than_oo
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chúc nhau một đống tiền to
      Canh Dần xuân đến cua no thật rồi
      Nhìn thì toàn thấy tiền tươi
      Cua mua xe máy sang người vui chơi
      Để cho thoả mãn cuộc đời
      Du xuân xe máy tuyệt vời làm sao?
       
  • Cuong
    • Cuong
    • 09:55 17 thg 2 2010
    href=http://havas.lienkettoancau.com/noi-that-phong-ngu.html>Lại chuyện chăn gối, mệt quá đi mất - http://havas.lienkettoancau.com/lai-chuyen-chan-goi.html
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về năm mới đến rồi
      Chúc cho bạn quí thuận xuôi việc làm
      Bán hàng may mắn giàu sang
      Canh Dần sung túc gặp ngàn điều may
       
  • Mai Lan
    Chúc bạn cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng.Sức khỏe hạnh phúc và thành đạt !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân sang ta chúc thăm nhau
      Chúc mừng năm mới chúc câu thân tình
      Một năm may đến với mình
      Giàu sang phú quí đượm tình muôn nơi
      Sức khoẻ mãi mãi nhân đôi
      Gia đình hạnh phúc nói lời yêu thương
      Dù xa cách mấy dặm trường
      Có trang blog ta thường thăm nhau
      Thân tình vui nói đôi câu
      Chúc cho năm mới mãi giàu mãi sang
       
  • Tu
    • Tu
    • 02:19 17 thg 2 2010
    Năm mới, chúc Cua Đồng Kinh Bắc có nhiều thắng lợi mới, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn Tinh Tu Ghi ta
      Đầu xuân anh ghé sang nhà cua chơi
      Lời chúc cua đã nhận rồi
      Thì cua xin hoạ vài lời chúc xuân
      Chúc cho ta mãi thêm thân
      Chúc cho năm mới ngàn lần gặp may
      Lộc vào như nước sông đầy
      Gia đình hạnh phúc mỗi ngày một vui
      Sức khoẻ cường tráng nhân đôi
      Xuân sang mà thấy cuộc đời đầy xuân
       
  • Nguyễn Hiền Nhân
    Chào Cua đồng Kinh bắc HN xin lỗi vì bận nhiều công việc ,giờ mới trả lời được bài thơ chúc xuân của bạn Làm sao kéo được nắng xuân?
    Mến tình bằng hữu thì khuân rượu trà
    Cua Đồng Kinh Bắc phương xa
    Chân tình,hào sãng thật là đáng yêu
    Chúc bạn viên mãn mọi điều
    An khang,hạnh phúc ngày nhiều thơ hay
    Thỏa lòng cùng cạn chén say
    Mừng Xuân con cọp năm nầy thắng to
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tết về tôi biết nàng xuân
      Đang về là để ta gần nhau hơn
      Nàng xuân đi khắp muôn phương
      Tiện đường dạo bước tôi vương vào lòng
      Mùa xuân ai chẳng ước mong
      Tôi mang tình đến cho lòng nhau vui
      Tôi đi xuân cứ theo tôi
      Tôi sang khắp chốn xuân rơi thềm nhà
      Tôi cùng xuân mới vui ca
      Vần thơ bịa vội để mà chúc vui
      Xuân sang gõ cửa kia rồi
      Nàng xuân đã đến người ơi vui cùng
       
  • Rượu Và Em
    Mùa xuân tôi xin chúc
    Đong cho đầy hạnh phúc
    Gói cho trọn lộc tài
    Giữ cho mãi an khang
    Thắt cho chặt phú quý
    Cùng chúc nhau Như ý
    Hứng cho tròn An Khang
    Chúc năm mới Bình An
    Cả nhà đều Sung túc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về có rượu và em
      Có người khách quí thân quen hôm nào
      Tết này cũng thật vui sao
      Có trang blog người vào người ra
      Bao nhiêu lời chúc trong nhà
      Đọc xong hoạ vội thế mà lại vui
      Cảm ơn bè bạn muôn nơi
      Xuân sang mà để cho tôi vui cùng
      Xuân này xuân của tình chung
      Cho cua Kinh Bắc hoà cùng xuân sang
       
  • Ngoc Anh
    Hôm nay là Tết Cô Thầy
    Ngọc Anh xin chúc đong đầy yêu thương
    Mỗi ngày Cua đến mái trường
    Trò yêu, bạn quý tiền lương (hihihi) lãnh nhiều.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô giáo Ngọc Anh
      Cô sang lời chúc cô dành cho cua
      Thì cua xin tặng vần thơ
      Chúc cho cô có học trò chăm ngoan
      Gia đình hạnh phúc giàu sang
      Một năm sức khoẻ ngập tràn niềm vui
  • Tony
    • Tony
    • 17:57 16 thg 2 2010
    chiều vui vẻ nhé bạn .tối ấm áp luôn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chiều mùng 3 tết rồi đây
      Vui xuân ta thoả những ngày vui tươi
      Sắc xuân ấm cả đất trời
      Ấm lòng khách quí thăm chơi cua đồng
      Chúc cho năm mới mãi hồng
      Mưa xuân lất phất ấm lòng người sang
  • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    Nhà  đông khách quá! Ngựa chờ mỏi chân mới len được vào.Thêm một ngày mới thật vui nhé Cua đồng ơi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đường xa ngựa mỏi chân rồi
      Xin mời ngựa hãy vào ngồi sa lông
      Để cua rót chén rượu nồng
      Cùng nâng ta chúc cho lòng nhau vui
      Cho xuân về khắp mọi nơi
      Niềm vui còn mãi tiếng cười âm vang
      Cho ngày mới đến thêm sang
      Bà con hàng xóm ngập tràn hoa thơm
  • Khói Sương
    Ngẫu hứng của Cua hay thật.
    Chúc gia đình Cua năm mới hạnh phúc, bình yên.
    Chúc cua nhiều thịt, nhiều gạch
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là ngẫu hứng đấy mà
      Xuân về tết đến cùng hoà niềm vui
      Mong sao ta có tiếng cười
      Xuân sang khách đến vui chơi mà mừng
      Xuân này blog vui chung
      Sắc xuân còn mãi ta cùng du xuân
  • N.Thanh
       Năm mới chúc bạn và gia đình An khang thịnh vượng, Vạn sự như ý !
       Tặng bạn cành mai vàng đa lộc từ TP Cần Thơ.
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mai vàng đa lộc nhiều tình
      Đầu xuân có bạn có mình có ta
      Bốn phương như một mái nhà
      Sắc xuân hơi ấm lùa qua khe rèm
      Cần Thơ xuân đến đẹp thêm
      Tri ân xin gửi một niềm vui chung
      Bắc Ninh gửi tặng thơ mừng
      Cần Thơ còn mãi xuân nồng muôn phương
  • Cúc Nguyễn
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đầu xuân lời chúc tặng nhau
      Cho trang blog mãi giàu nhân đôi
      Thay cho ý chúc thành lời
      Cho tình còn mãi với người Bắc Ninh
      Xuân về vui đón hội xuân
      Liền anh gửi ánh trăng ngân dưới thuyền
      Thế là ta đã có duyên
      Trao nhau xin gửi tình thêm mặn nồng
  • Nang Ngo
    ở bên này thiếu hương vị tết của VN nên em ghé thăm nhà bác Cua để thưởng thức hương vị tết quê hương nè!Chúc Bác năm mới an lành vạn sự như ý luôn hạnh phúc...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về vui lắm em ơi
      Quê hương đất Việt đất trời nở hoa
      Tết về ấm cúng mọi nhà
      Mùi hương thoang thoảng ông bà thêm vui
      Trẻ thơ cất tiếng cười tươi
      Nhà nhà chúc tết thăm chơi cả ngày
      Chúc cho năm mới tiền dày
      Một năm mạnh khoẻ tràn đầy hơn xưa
      Ngoài trời lất phất giọt mưa
      Em ơi xứ lạnh vẫn chưa về à?
      Xuân về xin gửi bài ca
      Mừng em ăn tết ở xa vui nhiều
      Bắc Ninh như thảm dệt thêu
      Có cua Kinh Bắc tỏ điều chung vui
      Xuân sang ấm cả đất trời
      Liền anh Kinh Bắc trao lời đầu xuân
      Chúc cho xa cách thêm gần
      Chúc cho vui mãi mùa xuân Canh Dần
  • ANH
    • ANH
    • 07:11 16 thg 2 2010
    Cua ơi. Năm mới Chị qua Cua chúc Tết chậm chút vì có sự cố xảy ra. Giờ mang tặng Cua lời Chúc năm mới ne..
    Tiền vô cửa trước, Vàng vô cửa sau , hai thứ gặp nhau chui vào KÉT SẮT. Một
    phần mua Đất, một phần mua Đô. Một nửa mua ôtô, lọai BMW
    HOT!.Không đi đường nhanh cứ đi đường to. Thiên hạ hô to ..Hoan hô
    TỶ PHÚ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chắc là cũng tại đường xa
      Máy bay lỡ chuyến vào ga mất rồi
      Chị còn đi đổi tiền tươi
      Tiền đô khó chúc bằng lời phải không?(hi hi)
      Giờ đây chị sang cua đồng
      Đầu xuân chị chúc tiền trong tiền ngoài
      Đúng là bà chị chẳng sai
      Hôm xưa đã gặp chụp hoài ảnh chung
      Chị sang em thấy quá mừng
      Xuân về tết đến đào hồng mai tươi
      Tiền mừng tuổi lắm thế trời
      Em xin nhận hết để rồi em mua
      Ô tô 4 bánh mui rùa
      Em phi sang chị tặng thơ chúc mừng
       
  • Thu vy
    Vào  Xuân đi Lễ xin xâm
    Cùng nhau nguyện ước yên vui ,lộc tài
            Kía trông Ni nữ mày ngài
    Mũi thanh ,miệng thắm ,sen nồng tụng Kinh
           Cầu cho thính chủ bình an ,
    Cầu cho vạn phước ấm êm cửa nhà
         Lòng nghe cảm kính vô cùng
    Nhớ lời Cua chúc ,nhớ tình quê hương
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đầu xuân cắp ví lễ chùa
      Gặp tiên gặp phật em thưa thế này
      Tiền vào mỗi lúc một đầy
      Ví thì mỗi lúc đã dày dày thêm
      Gia đình hạnh phúc ấm êm
      Công thành danh toại thoả niềm ước ao
      Nén hương phảng phất bay cao
      Em cầu em nguyện em vào tụng kinh
      Cầu cho gia chủ yên bình
      Cầu cho vạn sự như mình ước mong
      Xuân về mà ấm trong lòng
      Con cua Kinh Bắc vẫn hồng trong tim
      Tri ân vẫn quyết đi tìm
      Dù xa chẳng ngại không quên ghé nhà
      Nàng xuân gõ cửa chúng ta
      Sắc xuân lùa tới vào nhà rồi đây
      Bắc Ninh mưa lất phất bay
      Mưa xuân mà thấy những ngày đầy xuân
      Phương xa mà thấy rất gần
      Có trang blog quây quần bên nhau
      Vẫn là tình gửi đôi câu
      Thay ngàn lời chúc cho nhau vui nhiều
      Dù xa xa mấy cũng yêu
      Tình quê Đất Việt dệt thêu mộng vàng
      Năm nay ngàn tuổi hân hoan
      Thăng Long hội tụ ngập tràn hoa thơm
      Người con đất Việt bốn phương
      Xin về Đất mẹ yêu thương quê mình
      Để cho thắm mãi chữ tình
      Xa quê vẫn thấy bóng hình mình ta
      Vài lời thay mọi bài ca
      Chúc cho xuân mới nở hoa bốn mùa
       
  • osaka2007
    cung ket ban yeu thich nhe anh ban
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang nhau là bạn nhau rồi
      Mong sao bè bạn sang chơi nhau nhiều
      Cho tình thắm mãi những điều
      Ta cần ta có thêm yêu cuộc đời
       
  • osaka2007
    chuc mung nam moi nhe ban
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      Xuân về ấm cả sắc trời mùa đông
      Đào tươi hé nụ nói thầm
      Chúc cho xuân mới ươm mầm tươi xanh
       
  • Nô
    • 23:46 15 thg 2 2010
    Một chút hương xuân.
    Một chút sắc xuân.
     

     
    Xin gửi đến bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về hoa hé nụ cười
      Mưa xuân mà thấy đất trời nở hoa
      Cái tình còn mãi trong ta
      Sắc xuân cũng thấy cùng hoà vào nhau
      Xuân về xin chúc đôi câu
      Một năm phát đạt mãi giàu mãi sang
      Cái tình vẫn cứ đa mang
      Một năm sức khoẻ ngập tràn sức trai
      Cua đồng xin gửi cành mai
      Xuân sang nắng mới trải dài bốn phương
  • Xinemdungbuon555
    Giản dị chân tình Cua Kinh Bắc
    Mộc mạc thân yêu Xã Trung Mầu
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đầu xuân nhận xét về nhau
      Đúng là chân thật với nhau còn gì?
      Xuân về tình thắm duyên quê
      Trung Mầu cách mạng mời về đây chơi
      Khách xa cua gửi đôi lời
      Trang thơ là của xã tôi xin mời
      CĐKB hoạ lời
      Đáp tình bè bạn sang chơi quê nhà
  • hoamuongbien
    :•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸,
    •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,
    •*?,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸ .¸,•*?*¤*•,¸.¸,•* ..^^. Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà.
    Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái
    trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh
    vượng!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Úi giùi ui-chúc gì mà đa hệ thế?
      Cua xin-cua xin
      Bạn quen xuân đến nhà cua
      Mang theo lời chúc cũng vừa mới sang
      Cua tôi thì đã sẵn sàng
      Bút nghiêng vẽ một thảm vàng bằng thơ
      Chúc cho bè bạn hôm xưa
      Vần thơ viết vội của cua đồng này
      Xuân về lộc sẵn trong tay
      Tâm hồn vui vẻ tràn đầy trong năm
      Bên trang blog ghé thăm
      Niềm vui như ánh trăng rằm sáng soi
      Xuân sang ấm cả đất trời
      Chúc cho bạn quí những lời thân thương
  • Ca
    • Ca
    • 23:15 15 thg 2 2010
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ai về Đà Nẵng hôm nay
      Cho tôi xin gửi quà này mang trao
      Cho Lê Cao Cảnh hôm nào
      Sang chơi năm mới đã vào thăm cua
      Quà cua là những vần thơ
      Chúc mừng năm mới đợi chờ tri ân
      Cùng nhau nâng cốc mừng xuân
      Cùng nhau cùng chúc tình thân ngập tràn
  • MƯA
    • MƯA
    • 21:48 15 thg 2 2010
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về ngoài Bắc mưa xuân
      Cỏ cây hoa lá tươi dần rồi đây
      Ló mầm mà nảy chồi cây
      Nụ hoa thơm ngát hương bay khắp làng
      Bốn phương vui đón xuân sang
      Niềm vui còn mãi ngập tràn trong nhau
  • muathubenho_09
    Mot mua boi thu cho Cua Dong nhe  Nam moi An Khang , Tai Loc day nha !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bè bạn ghé chơi
      Xuân về hoa nở khắp nơi kia rồi
      Lòng ta còn mãi bồi hồi
      Phút giây xao xuyến hoạ lời mang đi
      Xuân về muôn nẻo còn gì?
      Thì cua Kinh Bắc sẽ đi chơi rồi
      Xuân về cua gửi muôn nơi
      Vần thơ bịa vội mong người luôn vui
      Lộc xuân xin gửi tặng người
      Mong sao xuân mãi trong đời chúng ta
  • Tuyencafe
    Tết vui và ấm nhe anh... Năm mới phát tài ,,,,
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn em gái ghé chơi
      Xuân về em gái vui tươi lắm rồi
      Nhà ai em cũng sang chơi
      Cái tình em để mọi người khắc ghi
      Xuân sang năm mới mấy khi
      Cua đồng Kinh Bắc sẽ đi sang nhà
      Chúc cho em gái của ta
      Xuân về vui mãi bài ca xuân nồng
  • Quan Ho Que Toi
    Năm mới.
    CUNG kính mời nhau chén rượu nồng CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng VẠN chuyện lo toan thay đổi hết SỰ gì bế tắc thảy hanh thông NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong ***************************** ╔╗╔╗╔══╗╔══╗╔══╗� �╗╔╗ ║╚╝║║══║║══║║══║� �╚╝║ ║╔╗║║╔╗║║╔═╝║╔═╝� �═╗║ ╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝ • N E W Y E A R 2 0 1 0 *****************************
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời chúc cua đã nhận rồi
      Thì cua xin hoạ mấy lời chúc nhau
      Xuân về tình mãi đậm sâu
      Hội xuân ta lại cùng nhau vui mừng
      Đôi câu quan họ vui chung
      Đông Ngàn Xứ Bắc vui cùng Thủ Đô
      Cùng nhau chung một sắc cờ
      Thăng Long ngàn tuổi ước mơ rực hồng
  • Mai lan
    Một năm mới nhiều niềm vui và tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc cho anh!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua đi khắp chốn vui chơi
      Mong sao có được tiếng cười đầu xuân
      Để cho tình mãi thêm thân
      Để cho ta mãi được gần bên nhau
      Thơ kia xin hoạ đôi câu
      Xuân về xin gửi tặng nhau làm quà
  • VTA - NLC
    Năm mới chúc Cua Đồng Kinh bắc cùng gia đình luôn mạnh khoẻ hạnh phúc thành đạt gặp nhiều may mắn! CĐKB có nhiều tác phẩm hay!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua xin lời chúc cua anh
      Cua coi như của để dành trong hang
      Để cho hàng xóm ghé sang
      Vui chơi mà thấy xốn xang cõi lòng
      Xuân về má thắm duyên nồng
      Vần thơ bịa vội chỉ mong thành quà
      Gửi cho bè bạn phương xa
      Xuân về tết đến mọi nhà chung vui
  • Cuong
    • Cuong
    • 15:05 15 thg 2 2010
    Chúc Em cùng gia đình một mùa xuân mới tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc!
     
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh sang anh chúc đầu xuân
      Cho tình thắm mãi mà gần gần hơn
      CĐKB cảm ơn
      Chúc cho anh mãi khoẻ hơn mỗi ngày
      Tiền thì luôn có trong tay
      Công danh thành đạt mỗi ngày thêm vui
      Ngẩng lên nhìn đoá hoa cười
      Dang tay ta đón đất trời nở hoa
  • SÔNG HỒNG
    Mùa xuân đến len lỏi khắp nơi
    Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hi hi hi
      Xuân về len lỏi khắp nơi
      Xuân sang sưởi ấm cho người thân yêu
      Sông Hồng xuân đến nước nhiều
      Thăng Long ngàn tuổi dệt thêu mộng vàng
      Tết về xuân đến ca vang
      Tình ca xin gửi họ hàng muôn nơi
      Úi giời thay mặt đất trời
      CĐKB có lời cảm ơn
  • Ngoc
    • Ngoc
    • 14:01 15 thg 2 2010
    Nhân dịp xuâm Canh Dần kính chúc anh CĐKB thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Canh Dần đến kéo nàng xuân
      Về trang blog quây quần bên nhau
      Hàng ngàn lời chúc đậm sâu
      Tết còn mãi mãi trong nhau xuân hồng
      Bắc Ninh có lão cua đồng
      Vần thơ bịa vội cho lòng nhau vui
      Xuân về ấm cả muôn nơi
      Con cua Kinh Bắc trao lời chúc xuân
      Chúc cho xa vẫn thấy gần
      Chúc cho tất cả đều xuân mọi nhà
  • huyhuy
      Nàng xuân khoe sắc tưng bừng
    Giang tay tôi đón xuân cùng thơ Cua
           Xuân này hơn hẳn xuân xưa
    Một xuân hạnh phúc giữa mùa tình nhân...!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Dang tay ôm ấp nàng xuân
      Cho hơi xuân đến quây quần trong ta
      Cho anh em mãi một nhà
      Cho nhà blog nở hoa bốn mùa
      Cho cua hoạ vội vần thơ
      Cho tình thắm mãi trong mơ vẫn nồng
  • Oi
    • Oi
    • 11:35 15 thg 2 2010
    Lì xì  bạn  chút đầu xuân Đông Tây Nam Bắc cứ mần sẽ hên !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lì xì tiền lộc đầu xuân
      Bốn phương xa cách mà gần gần hơn
      Gió qua cửa sổ tâm hồn
      Gió vào mọi ngõ gió luồn qua hiên
      Gió sang vui với bạn hiền
      Xuân về tết đến không quên lì xì
  • hoa_xuongrong21
    anh ui em cụng ly với anh nhá, trăm phần trăm đê
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bia tươi ta chúc đầu xuân
      Trăm phần trăm nhé! cho gần nhau hơn
      Cho xuân lùa tới bốn phương
      Cho tình blog đẹp hơn mỗi ngày
       
       
  • Viên Anh
    Kỷ Sửu đi Canh Dần tới Ngàn điều mới Vạn điều vui Không điều xui Triệu điều phát Xuân bát ngát Rượu no say Vàng đầy tay Tiền đầy túi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời chúc đầy đủ lắm rồi
      Cua xin lời chúc gửi người phương xa
      Xuân này ăn tết xa nhà
      Tặng anh biển đảo làm quà vui xuân
      Tặng cho người bạn xa gần
      Con Hồng cháu Lạc quây quần bên nhau
      Kiều bào xin gửi đôi câu
      Tết về đất Mẹ luôn giàu hơi xuân
      Gửi theo lời chúc cho gần
      Chúc cho xa cách vui xuân ấm lòng
       
  • Ongoai
    Năm nay nhà CDKB đón Tết nhộn nhịp , vui vẻ quá nhẻ !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tết về nhộn nhịp vào ra
      Bà con hàng xóm sang nhà chúc xuân
      Người xa cho đến người gần
      Sang nhau là quí quây quần chung vui
      Xuân sang ấm cả sắc trời
      Cùng nhau hội tụ trao lời chúc xuân
      Có Ông ngoại đến mà gần
      Mời ông nâng cốc vui xuân đi nào
      Trên cây một nhánh hoa đào
      Nhuỵ hoa nở thắm ngắt vào tặng ông
      Chúc cho ông mãi thắm nồng
      Xuân về ông ghé cua đồng thêm vui
       
  • Quan
    • Quan
    • 10:12 15 thg 2 2010
    Tôi đã nhận được lời chúc, cảm ơn anh nhiều lắm
    Cua Đồng ơi, Cua Đồng ơi.
    Cảm ơn anh chúc những lời thân thương.
    Dù xa cách mấy dặm trường.
    Qua trang BLOG vẫn thường thăm nhau.
    Tân niên xin chúc vài câu,
    Chúc anh Cua vẫn trước sau vẹn toàn.
    Chúc anh năm mới an khang,
    Gia đình hạnh phúc đàng hoàng hơn xưa
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đầu xuân bác ghé thăm em
      Cho xuân thắm mãi tình thêm đậm đà
      Bột canh chẳng phải mang pha
      Mà sao vừa vặn tình ta mỗi ngày
      Xa xôi tình vẫn đắm say
      Bên trang blog tình này mang trao
      Tân niên xuân đến vui sao
      Chúc nhau năm mới dạt dào tình xuân
      Đẹp như khúc hát trăng ngân
      Vui như hoa nở mùa xuân lại về
      Đep thay một mảnh tình quê
      Con cua Kinh Bắc tràn trề tình thân
      Chúc cho năm mới mãi gần
      Cái tình ấm mãi khi xuân vẫn còn
       
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Đây là con trai anh hử?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là con của cua anh
      Trầm ngâm đang nghĩ xuân xanh đang về
      Tết này sao thật vui ghê
      Có trang blog mải mê hoạ lời
      Con cũng có riêng trang rồi
      Con đang tập bịa những lời giống thơ
      (http://vn.myblog.yahoo.com/nghiangua)
  • Ninh'blog
    X uân sắc tưng bừng trên khắp nẻo U ng dung hớn hở đón xuân sang  n tình thân tộc luôn đầm ấm N ghĩa trọng gia đình mãi thiết thân
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      X uân về thắm đỏ miền quê
      U i xuân đẹp quá lùa về xóm thôn
      Â n tình ta gửi bốn phương
      N hà nhà hạnh phúc tình thương tràn đầy
  • TênTên
    • TênTên
    • 05:26 15 thg 2 2010
    Lá bên hàng xóm lá bay sang Trước cửa đầy sân những lá vàng Chúc bạn   riêng câu Nhân với Đức Mừng nhau duy chữ Kiện và Khang
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lá vàng rụng đã lâu rồi
      Xuân về tết đến đất trời nở hoa
      Nhuỵ hoa vương xuống sân nhà
      Làm chi có là rụng mà viết thơ
      Xuân sang cũng thật bất ngờ
      Vẫn còn lá rụng đứng chờ ngoài hiên
      Chúc nhau nhân đức đi liền
      Mừng nhau mấy chữ khó quên thật rồi
      Ngoài hiên có giọt mưa rơi
      Xuân về lất phất tiết trời xuân sang
  • Nga
    • Nga
    • 01:44 15 thg 2 2010
    Còn chỗ cho cháu bình không, chú C.Đ.K.B? Tết đến, cháu chưa thấy nhà ai đông đúc khách khứa thế này a., mà cũng chưa chủ nhà nào nồng hậu đãi khách toàn bằng  thơ cả,thật độc đáo a.cháu chúc chú luôn vui chú nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà cua rộng rãi lắm mà
      Cháu sang thoải mái la cà dạo chơi
      Xuân về ấm cả muôn nơi
      Con cua Kinh Bắc vẫn lời chúc xuân
      Chúc cho bè bạn mãi gần
      Chúc cho tất cả đón xuân vui nhiều
      Nhà cua cũng lắm người yêu
      Cái tình mãi mãi dệt thêu lòng vàng
      Người ta có lòng ghé sang
      Thì cua cũng phải vội vàng mang trao
      Vần thơ bịa vội mang vào
      Ngôi blog dạt dào ý xuân
      Cháu sang chú cũng thấy gần
      Chúng ta cùng rước nàng xuân vào nhà
       
  • Hansy
    • Hansy
    • 01:20 15 thg 2 2010
    LOVE - MORE LOVE - STILL LOVE
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về tết đến mà vui
      Ngày xuân chùng với biển trời tình yêu
      Tình yêu ai đã dệt thêu
      Nụ hôn nồng thắm bao nhiêu mộng vàng
      Cái tình mãi mãi thêm sang
      Canh Dần cua chúc xóm làng mãi xuân
      Trẻ như những cặp tình nhân
      Gần như môi dụng dần dần thành hôn
       
  • Nguoiconcuanui
    Nàng xuân tươi đẹp quá trừng
    Cua đồng kinh bắc tặng mừng cho tôi
    Lòng tôi ngơ ngẩn bồn hồi
    Muốn về kinh bắc dạo chơi Trung Mầu
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trung Mầu chào đón muôn nơi
      Xuân về hội mở mời người ghé qua
      Cho lòng mãi mãi nở hoa
      Cho tình vướng mãi mà hoà vui chung
      Xuân sang hoa nở thắm rừng
      CĐKB vui mừng mang thơ
      Tặng cho chị gái hôm xưa
      Thân quen nhận được vần thơ cua đồng
       
  • NGÔ THÁI
    Anh chàng Kinh Bắc Cua đồng" Đa tình, hóm hỉnh" đã "dinh được nàng" Hỏi rằng nếu co mang sang Bên nhà tôi  gửi...Xin hàng hai tay E rằng, gặp sẽ ngất ngây nàng Xuân xinh đẹp...nên xây mộng đời
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đấy là cháu kéo nàng xuân
      Cháu ôm lại cả cho gần ta hơn
      Mùa xuân cháu gửi bốn phương
      Cho tình ấm mãi nhớ thương nhau nhiều
      Mùa xuân hơi ấm dệt thêu
      Ngoài vườn hoa nở thêm yêu cuộc đời
      Mai non nở rực vàng tươi
      Mùa xuân sưởi ấm nụ cười mình ta
      Bốn phương hội tụ một nhà
      Thăng Long ngàn tuổi nở hoa đợi ngày
      Nàng xuân đã đến rồi đây
      Tình xuân đẹp mãi mỗi ngày ta mang
  • Ý
    • Ý
    • 23:07 14 thg 2 2010
    happy new year:D i hope you have  good things in new year. 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về hái lộc cầu may
      Chúc cho bè bạn nhanh tay lên nào
      Lộc vàng xin gửi xin trao
      Lộc xuân đang đến lùa vào nhà ai?
      Sắc xuân thoả ước cầu tài
      Xuân sang xin chúc ai ai cũng giàu
  • ngotoanthangpt
    MỘT BIỂN THƠ VAC MỘT TRỜI LỜI BÌNH

    CHÚC NGÀY LỄ TÌNH YÊU



    NĂM MỚI LỘC NHƯ LỘC VỪNG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nàng xuân ghé cửa vén rèm
      Có chàng cua Bắc vẫn thèm sắc xuân
      Xuân sang mà thấy rất gần
      Bởi bên blog tình thân đủ đầy
      Cây tình yêu có trao tay
      Lộc vừng cầu chúc lộc dày cao hơn
      Chúc cho bè bạn bốn phương
      Vui xuân đón tết nhớ thương cội nguồn
      Có ông Toàn Thắng quê hương
      Đền Hùng phú Thọ vẫn thường ghé qua
      Nén hương cầu chúc mọi nhà
      Dân mình no ấm hát ca muôn đời
      Này này ông Thắng tôi ơi
      Ông lên Phú Thọ cho tôi theo cùng
      Hay ông chẳng thích đi chung
      Nàng xuân đang ở Đền Hùng quê ông
      (Tếu táo vui xuân bác đừng chấp nhé)
  • MUAXUAN
    Năm mới phát lộc phát tài anh nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về khắp chốn khắp nơi
      Sắc xuân đẹp quá bầu trời trong xanh
      Mùa xuân ai đã cho anh
      Nàng xuân anh muốn để dành cả năm
      Ôi tiền mừng tuổi hàng trăm
      Một năm lộc nở một năm sang giàu
      Cái tình vẫn mãi trong nhau
      Xuân sang xin chúc mấy câu thân tình
      Mùa xuân mãi mãi đẹp xinh
      Lung linh huyền ảo có mình có ta
  • Bien Xanh
    Happy new year 2010!
    CHÚC tết nhà nhà, chúc mọi người
    MỪNG xuân, mừng tết thật vui tươi
    NĂM nay đổi mới nhiều may mắn
    MỚI cả niềm vui, mới nụ cười
    Bác C ơi nâng ly chúc mừng năm mới nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nâng ly ta chúc xuân về
      Má hồng môi đỏ tràn trề tình xuân
      Chúc cho bè bạn xa gần
      Một năm mới đến ngàn lần đẹp hơn
      Xuân về ấm cả bốn phương
      Sắc xuân như những giọt sương ảo mờ
      Lung linh huyền ảo nên thơ
      Canh Dần vạn sự ước mơ ắt thành
  • MÈO LÁU CÁ
    Cua ơi chắc Cua này không ngang đâu nhỉ? Chúc  Cua một cái Tết thật vui vạn sự như ý.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về chẳng muốn bò ngang
      Chỉ muốn đường thẳng bò sang mọi người
      Mùng một đi chúc mọi nơi
      Một năm phát đạt mọi người bên nhau
      Canh Dần mãi mãi đậm sâu
      Cái tình blog theo nhau mỗi ngày
  • Thảodân
    Năm ông Cọp, chúc Cua sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn anh ghé đầu xuân
      Cùng nhau ta chúc năm Dần nhiều vui
      Lúc nào cũng có tiền tươi
      Lúc nào cũng thấy đất trời nở hoa
      Anh em bè bạn một nhà
      Bên trang blog cùng hoà niềm vui
  • Trang
    • Trang
    • 17:26 14 thg 2 2010
    Chúc mừng năm mới toàn gia quyến
    Thịnh vượng an khang phúc lộc đầy!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mai vàng hoa quí mừng xuân
      Khách xa sang chúc năm Dần an khang
      Lộc dày đời mãi thêm sang
      Niềm vui còn mãi ngập tràn trang thơ
      Quê hương vẫn đợi vẫn chờ
      Tình quê cua gửi vần thơ chúc mừng
      Ngôi nhà mãi mãi tình chung
      Quê hương cách mạng vui cùng khách xa
  • CHAN THANH
    Năm mới chúc CUA  mãi nhất ĐỒNG
    Tình nhiều như nước của dòng  sông
    TRUNG MẦU  nổi tiếng CUA ĐỒNG ấy
    Cho các em thơ trí thêm hồng
    VỮNG LÁI CON ĐÒ KHINH SÓNG CẢ
    Đưa ngàn thực khách mãi  qua sông
    Chăm cây mai mốt rừng bát ngát
    CUA sẽ hân hoan đón lộc HỒNG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cao Phong có anh Chân Thành
      Thơ tình anh vẫn luôn dành bạn xa
      Tình yêu xuân nở như hoa
      Mai vàng thắm nở giao hoà cùng xuân
      Anh sang bè bạn cho gần
      Anh sang mang tới nàng xuân vào nhà
      Cùng nhau nâng cốc vui ca
      Chúc mừng xuân mới mọi nhà an khang
      Sắc xuân mãi mãi ngập tràn
      Hai nơi ta gửi xuân sang hai nhà
       
  • c0p
    • c0p
    • 16:08 14 thg 2 2010
    năm mới phát tài
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé sang chơi
      Xuân sang theo bước cùng người vướng theo
      Sắc xuân như thảm dệt thêu
      Đường xuân dằng dặc cuốn theo mộng vàng
      Xuân về đời mãi thêm sang
      Chúc cho bè bạn ngập tràn ý thơ
       
  • Ha Nguyen
     CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý, HẠNH PHÚC ĐẦY TRÀN!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chị ơi xuân đã đến rồi
      Bắc Ninh se lạnh ngoài trời mưa xuân
      Đầu năm vui đến bội phần
      Phương xa chị tới vui xuân cua đồng
      Cua em cảm tạ tấm lòng
      Chúc cho chị mãi luôn hồng trong tim
      Xuân về đời mãi đẹp thêm
      Canh Dần năm mới cua đem thơ mừng
       
  • thuongthuong
    Chúc Cua Năm mới an khang Thịnh vượng ,Hạnh phúc vui vẻ trọn vẹn như ý cả năm Thương Thương
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về lất phất mưa bay
      Bắc Ninh vui lắm mỗi ngày đầu xuân
      Phương xa mà thấy rất gần
      Chúc cho năm mới sắc xuân mọi nhà
      Chúc cho mọi sự thuận hoà
      Cuộc đời vui sướng cùng ca nhạc tình
       
  • Ha
    • Ha
    • 13:56 14 thg 2 2010
    Chúc mừng năm mới. Chúc em luôn may mắn và bình an. Vạn sự như ý !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về gõ cửa nhà em
      Có người chị gái thân quen vào nhà
      Nàng xuân rót nước pha trà
      Vén rèm e ấp đem ra mời chào
      Chị ơi đời thật vui sao
      Xuân về tết đến biết bao ân tình
      Chúc cho chị gái đẹp xinh
      Tiền vào trong túi rung rinh mỗi ngày
      Gia đình hạnh phúc đắm say
      Bên trang blog mỗi ngày một vui
       
       
  • cây cơm nguội vàng
    Năm mới chúc thày giáo Cua văn võ song toàn !!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về trên khắp quê hương
      Lặng nghe xuân đến nghe chuông vọng về
      Trung Mầu xuân đến vui ghê
      Cảm ơn bạn đã ghé về thăm chơi
      Cua xin lời chúc tuyệt vời
      Cua thì chúc lại cho người mãi vui
      Gia đình hạnh phúc răng môi
      Tiền vào đầy ví cuộc đời thêm sang
      Công thành danh toại ta mang
      Bên trang blog ghé sang mỗi ngày
      Canh Dần xuân đến rồi đây
      Cảm ơn bạn ghé nhà này vui xuân
       
  • TênTên
    • TênTên
    • 13:07 14 thg 2 2010
    CHÚC BẠN MỘT NĂM MỚI TRỌN NIỀM VUI Đang tải ... Không thể tải ảnh lên.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân này cua có nhà to
      Nhà cua blog toàn thơ vườn nhà
      Đúng là của giả làm ra
      Mong sao hàng xóm sang nhà thêm vui
      Nàng xuân đã gõ cửa rồi
      Cua đồng xin chúc muôn nơi vui cùng
      Xuân này cua gửi tình chung
      Cùng cua Kinh Bắc hát mừng thủ đô
      Ngàn năm chung một sắc cờ
      Hẹn ngày gặp được chàng thơ để mừng
       
  • TênTên
    • TênTên
    • 12:20 14 thg 2 2010
    Cảm ơn em
    nghe Anh cũng chúc em! An khang thịnh vượng, ấm ấp đón
    xuân Đang tải
    ... Không thể tải ảnh lên.
    - Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài
    lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành-  Năm mới

    chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia
    đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.- Đầu

    xuân năm mới chúc BÌNH AN, Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG. Chúc
    sang năm mới nhiều TÀI LỘC, Công thành danh toại chúc VINH QUANG..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tình anh gửi khắp muôn nơi
      Cho xuân thắm đỏ cho trời nở hoa
      Cho tình vui mãi mọi nhà
      Cho xuân ấm mãi bài ca kết đoàn
      Người người rộn rã xốn xang
      Xuân về tết đến hỏi han chúc mừng
      Chúc cho duyên thắm tình nồng
      Bên trang blog trong lòng mãi vui
  • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    Bài ca cây lúa! Hy vọng một ngày không xa các nhạc sĩ sẽ sáng tác bài ca cua đồng bạn nhỉ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời còm vui chúc đầu xuân
      Đẹp như một ánh trăng ngân dưới thuyền
      Ai về Kinh Bắc chớ quên
      Đôi câu quan họ trao duyên đợi người
      Canh Dần vui đến là vui
      Sáng nay mùng một nhiều người đến thăm
  • VITBEOXN
    NĂM MỚI CHÚC CĐKB  VÀ GIA ĐÌNH GẶP NHIỀU MAY MẮN ,AN BÌNH HẠNH PHÚC ,MẠNH KHỎE QUANH NĂM
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân sang vui chúc cho nhau
      Một năm hạnh phúc sang giàu nhân đôi
      Một năm chỉ thấy nụ cười
      Một năm thành đạt cuộc đời lên tiên
  • Lananh
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về lòng gửi cho nhau
      Bằng bao lời chúc ghi sâu ân tình
      Canh Dần hai chữ lung linh
      Bên trang blog có mình có ta
      Xuân về đẹp tựa bài ca
      Chọn bài đẹp nhất mang ra chúc mừng
  • nga
    • nga
    • 09:06 14 thg 2 2010
     Kinh chuc toan the mot mu`a doan tu va vui ve.
    http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=1983212401096&source=jl999
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn lời chúc đầu xuân
      Chúc cho bè bạn ta gần nhau hơn
      Cua đồng chúc bạn bốn phương
      Bên trang blog ta thường có nhau
      Niềm vui còn mãi về sau
      Canh Dần xuân đến nói câu ân tình
      Ngoài vườn hoa nở tươi xinh
      Chọn bông hoa đẹpgửi mình gửi ta
      Mong sao tất cả một nhà
      Ngôi nhà blog đậm đà thuỷ chung
  • TênTên
    • TênTên
    • 08:56 14 thg 2 2010
    Chúc Anh CĐKB và Gia đình thật nhiều niềm vui và Hạnh phúc, mọi sự may mắn AN KHANG THỊNH VƯỢNG  trong năm mới Anh nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn anh ghé đầu xuân
      Canh Dần vui đến ngàn lần anh ơi
      Ngoài hiên mấy giọt sương rơi
      Xuân về nắng ấm đất trời nở hoa
      Chúc cho bè bạn phương xa
      Anh em hoà thuận một nhà là đây
      Bên trang blog mỗi ngày
      Niềm vui xin gửi tình này mang trao
      Xuân về biết mấy tự hào
      Có trang blog khách vào chúc xuân
  • nga
    • nga
    • 08:55 14 thg 2 2010
     
    http://www.vn247.net/flash/a-gift.swf
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mùng một tết thật nhiều vui
      Nàng xuân gõ cửa vào chơi cua đồng
      Vui sao tình thắm duyên nồng
      Tết về xuân đến chờ mong từng giờ
      CĐKB viết thơ
      Nàng xuân gõ cửa cua chờ rồi đây
      Vần thơ viết vội trao tay
      Nàng xuân vui mãi những ngày phía sau
  • huyhuy
    Cung chúc tân xuân một chữ Nhàn
    Chúc cho gia quyến đặng Bình An
    Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc
    Cho một năm mới mãi An Khang..!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mong sao ai cũng an nhàn
      Xuân về năm mới chứa chan ân tình
      Mong sao cho mọi gia đình
      Một năm gia quyến an bình vui tươi
      Mong sao tất cả mọi người
      Gia đình hạnh phúc nụ cười trên môi
      Một năm thắm đượm tình người
      Một năm vạn sự như lời ước mong
       
  • d
    • d
    • 03:53 14 thg 2 2010
                                  Thiên  tăng  tuế  nguyệt  nhân  tăng  thọ
                            Xuân  mản  càn   khôn  phúc   mãn  môn
                            Trời   thêm  năm   tháng   người  thêm   tuổi 
                            Xuân  khắp  Đất   Trời   phúc  mọi  nhà
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nàng xuân gõ cửa nhà cua
      Đón người khách quí bằng thơ chúc mừng
      Xuân về thoả nỗi ước mong
      Sắc xuân ấm mãi tấm lòng ai mang?
      Bên trang blog chứa chan
      Duyên tình blog ngập tràn niềm vui
      Người ơi xuân đã đến rồi
      Chúc cho bè bạn muôn nơi vui cùng
      Xuân này xuân của tình chung
      Xuân trong blog ta cùng vui xuân
  • TênTên
    • TênTên
    • 03:09 14 thg 2 2010
    XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM Khoe người đủng đỉnh trước
    thềm Xuân Áo mới thung thăng giữa cõi trần Đào
    đỏ,mai vàng đua sắc thắm Một mình nhún nhảy cuộc du Xuân Xin
    chào nhân thế giữa làn môi Xuyến xao từng bước,bước bồi hồi Đêm
    nay xông đất ba mươi tết Hy vọng mắn may ngập khắp trời Đang tải ... Không thể tải ảnh lên.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nàng xuân đứng cửa chờ ai?
      Bên vườn có cánh hoa mai rực vàng
      Đào đua cánh nở vội vàng
      Ngóng mừng ngóng đời cho nàng xuân qua
      Xuân sang trên khắp mọi nhà
      Nàng xuân nay thật mặn mà thuỷ chung
      Du xuân ta được vui cùng
      Làn môi chúm chím nửa mừng nửa vui
      Đúng là mùng một đây rồi
      Nàng xuân xông đất cho đời nở hoa
      Cho tình mãi mãi bay xa
      Cho nhà blog tình ta với nàng
      Một năm tình thắm mênh mang
      Một năm hạnh phúc ngập tràn trong nhau
  • kimle
    • kimle
    • 02:36 14 thg 2 2010
    Ghé thăm anh Cua nè, mang theo vạn lời chúc tốt đẹp nhất cho ngày đầu năm mới nhé
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Muội ơi xuân đã đến rồi
      Nàng xuân gõ cửa vào chơi rồi kìa
      Vui sao tình thắm duyên quê
      Hơi xuân lùa đến theo về trong ta
      Muội ơi xuân đến mọi nhà
      CĐKB cùng hoà niềm vui
      Xuân sang ấm cả đất trời
      Muội ơi huynh chúc những lời thân thương
      Xuân về trên khắp quê hương
      Phương xa huynh gửi tình thương xuân về
  • Đoàn Binh
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về mai nở rực rồi
      Hơi xuân ấm cả đất trời phương xa
      Chúc cho tất cả một nhà
      Anh em đoàn tụ vui ca chúc mừng
      Canh Dần thoả nỗi ước mong
      Bên trang blog mang lòng chia vui
      Xuân ơi xuân đã đến rồi
      Tình xuân xin gửi cho người thân yêu
      Xuân sang mơ ước thêm nhiều
      Mơ thành ước thấy nhiều điều mà vui
  • Mimosa
    C A N H D A N 2 0 1 0





    Xuân đến rạo rực lao xao
    Năm mới sức khỏe rồi dào
    Tấn tài tấn lộc tràn vào
    Tình yêu đôi lúc như vì sao
    Chúc Xuân bao chuyện tốt lành
    An Khang Thịnh Vượng cả năm Phát Tài
    Chúc em và gia đình năm mới vạn sự như ý nhé !
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tết về rạo rực vào ra
      Chờ nàng xuân đến cho nhà thêm vui
      Nàng xuân nay đã đến rồi
      Thì cua Kinh Bắc nghinh mời nàng vô
      Để cua xin tặng vần thơ
      Năm Dần ta được ước mơ thoả lòng
      Cảm ơn chị ghé cua đồng
      Xuân sang cua chúc cho lòng chị vui
      Gia đình hạnh phúc thêm tươi
      Tiền vào trong túi chẳng vơi tẹo nào
      Xuân sang cầm cánh hoa đào
      Cua vô nhà chị cua chào mừng xuân
  • Mic
    • Mic
    • 01:34 14 thg 2 2010
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lộc xuân theo gió đi về
      Rước nàng xuân đến với quê cua đồng
      Tình quê thắm đượm hương nồng
      Nhà nhà no đủ thoả lòng vui ca
      Giàu sang đến với mỗi nhà
      Gia đình hạnh phúc mặn mà bên nhau
      Chúc cho tình bạn ân sâu
      Chúc cho blog bên nhau vững bền
      Xuân về xuân mãi tươi thêm
      Xuân qua cửa sổ xuân đem lộc về
  • Cúc Nguyễn
    Năm mới tết đến 
    Rước lộc vào nhà 
    Quà cáp bao la 
    Một nhà no đủ 
    Vàng bạc đầy đủ 
    Gia chủ phát tài 
    Già trẻ gái trai 
    Xum vầy hạnh phúc 
    cầu tài chúc phúc 
    Cung hỉ - Cung hỉ 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lộc xuân theo gió đi về
      Rước nàng xuân đến với quê cua đồng
      Tình quê thắm đượm hương nồng
      Nhà nhà no đủ thoả lòng vui ca
      Giàu sang đến với mỗi nhà
      Gia đình hạnh phúc mặn mà bên nhau
      Chúc cho tình bạn ân sâu
      Chúc cho blog bên nhau vững bền
      Xuân về xuân mãi tươi thêm
      Xuân qua cửa sổ xuân đem lộc về
  • KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    Nhân dịp năm CANH DẦN 2010 chúc CĐKB cùng gia đình có Thật nhiều niềm vui ...sức khỏe ...may mắn và hạnh phúc  !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn khách ghé đầu xuân
      Cua đồng Kinh Bắc gửi phần cho đây
      Quà cua thơ viết lúc này
      Hồn thơ còn đó trao tay cho người
      Xuân sang tình thắm người ơi
      Sắc xuân đem đến tình người thuỷ chung
      Chúc cho tất cả vui cùng
      Xuân sang là để vui mừng bên nhau
       
  • Quan
    • Quan
    • 00:22 14 thg 2 2010
    Anh "CUA DONG KINH BAC', thật vô tình tôi lại vào thăm nhà anh. Thay anh that di dỏm, hóm hỉnh lại rất chân thành gần gũi. thôi thi bạn mới quen cung mao muội ngẫu hứng mấy câu monh anh đừng chê: Anh "Cua Đồng" viết khoẻ ghê Lời thơ chân chất như quê Trung Mầu Ý như dòng nước sông Cầu Thật thà giản di thấm sâu trong lòng. Tôi đã từng đên quê anh đấy nhung chẳng được bao lâu, chỉ như khách qua đường thôi nhưng vẫn nhớ: "Sông Cầu nước chảy lơ thơ Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi" mà: Dòng sông nước cứ chảy xuôi, Câu ca còn đọng không nguôi lời thề. Mùa xuân mới sắp đến rồi, chúc anh năm mới an khang thịnh vượng. Mail của tôi: hoanhap278@yahoo.com.vn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Không giờ đã điểm rồi đây
      Xuân sang hơi ấm tràn đầy trong ta
      Quê cua có khách ghé nhà
      Đầu xuân gửi chúc bài ca xuân về
      Thật là tình thắm duyên quê
      Dòng sông Đuống chảy cuốn về phù sa
      Bắc Trung Nam
      hát bài ca
      Chúc mừng xuân mới cùng hoà chung vui
      Xuân sang tình gửi muôn nơi
      Canh Dần xin chúc cho người vui xuân
       
       
  • wildorchid
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hồng tươi tặng chúc đầu xuân
      Cho cua Kinh Bắc thêm phần tươi hơn
      Cho đời xin tặng bốn phương
      Xuân về năm mới lời thương chúc mừng
      Niềm vui rộn rã tưng bừng
      Đón xuân ta hát vui mừng cùng xuân
       
  • thailinhhai
    Chúc anh và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vui sao xuân đến bên thềm
      Đón xuân cũng thấy nỗi niềm vui vui
      Một năm mới đã đến rồi
      Cùng nhau nâng chén chúc đời thêm sang
      Chúc cho tất cả họ hàng
      Bên trang blog nở ngàn hoa thơm
       
  • Ngoc Thach
    Em chúc bác CĐKB cùng gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm ! Năm mới an lành, hạnh phúc và thành công !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về ôm mộng trong lòng
      Nàng xuân gõ cửa cua đồng sang chơi
      Cua xin nghênh đón chào mời
      Tiếp nàng xuân đến vui chơi trong nhà
      Nàng xuân tươi trẻ như hoa
      Mang hương sắc đến mọi nhà đầu xuân
       
  • Biển-Xa!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bạn bè tình nghĩa tri ân
      Hôm nay lại được cùng xuân vui mừng
      Ngoài hiên xuân đến tưng bừng
      Cua xin nghênh đón chúc mừng xuân sang
      Chúc cho bạn quí họ hàng
      Sang chơi mà thấy ngập tràn hoa thơm
       
  • Ánh Mặt Trời
    Báo cáo
    Anhmattroi 19:04 13-02-2010
    Happy Valentins   
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • 01:52 14 thg 2 2010
      Tình anh cua đã nhận rồi
      Thì cua xin chúc cho người luôn vui
      Nàng xuân gõ cửa kia rồi
      Cua đồng Kinh Bắc xin mời anh vô
      Để cua hoạ tặng vần thơ
      Chúc anh còn mãi giấc mơ rực hồng
       
  • Gia Phong
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn khách quí ghé nhà
      Xuân về tết đến ta hoà niềm vui
      Xuân sang ấm áp tình người
      Nàng xuân đang nở nụ cười bên ta
      Xuân sang vui khắp mọi nhà
      CĐKB vui ca chúc mừng
       
  • VanSon051960
    Đêm cuối tuần, và cũng là đêm cuối năm chúc bác Cua đón giao thừa cùng gia đình thật nhiều niềm vui ,đong đầy mọi sự may mắn AN KHANG THỊNH VƯỢNG  trong năm mới bạn nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giao thừa năm mới rồi đây
      Thế là đã thoả những ngày bên nhau
      Bên trang blog in sâu
      Mỗi ngày ghé lại có nhau vui cùng
      Xuân này xuân của tình chung
      Bốn phương hội tụ cùng trong một nhà
      Dẫu rằng xa vẫn còn xa
      Nhờ trang blog mà ta thêm gần
       
  • Rượu Và Em
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh ơi xuân mới đến rồi
      Nàng xuân đang đến vui chơi đây nè
      Xuân về vui cả miền quê
      Con cua Kinh Bắc tràn trề niềm vui
      Vần thơ em hoạ kia rồi
      Thì em xin tặng cùng người vui xuân
       
  • Hong Nhung
    Cám ơn Cua Đồng Kinh Bắc đã gởi thơ chúc tết. Hồng Nhung xin gởi đến CDKB lời chúc tết của người bạn thấy hay hay Chúc nhau bằng thơ, câu đối: - Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành - Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. - Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN, Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG. Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC, Công thành danh toại chúc VINH QUANG.. Lời chúc 2009 tuy củ cũng hay hay - CUNG kính mời nhau chén rượu nồng CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng VẠN chuyện lo toan thay đổi hết SỰ gì bế tắc thảy hanh thông NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong - Cung chúc tân niên một chữ nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an. Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc. Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui - Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều - Tui cũng xin chúc bà con Đàn ông lủng lẳng hai hòn còn nguyên Đàn bà thêm đẹp, nhiều duyên Trẻ con nho nhỏ có tiền ăn chơi! Những lời chúc vui vui: - Chúc ông bà 1 tô như ý. Chúc cô chú 1 chén an khang. Chúc anh chị 1 dĩa, 1 dĩa…tài lộc! - Giao thừa sắp đến.Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên! - Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ! - Mừng năm mới phát tài phát lộc Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bài thơ xuân mới tuyệt vời
      Còn chi để nói còn lời để trao
      Xuân về thật lắm siêu sao
      Đưa nàng xuân đến gửi vào nhà cua
      Dẫu rằng cua hoạ vần thơ
      Chúc nàng xuân đến đợi chờ bao lâu
      Chúc cho năm mới sang giàu
      Chúc trang blog có nhau mỗi ngày
      Xuân về ta nắm trong tay
      Hơi xuân cứ ngấm mỗi ngày ta mang

25 nhận xét:

  1. First L
    20:59 13 thg 2 2010
    đầu năm thèm bún riêu cua !!!chúc Cua năm mới hổng nhầm nữa nhé!,,....chúc năm mới hạnh phúc ...valentin ...nồng nàn ....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:01 14 thg 2 2010
    Thế là đã đúng đàn bà
    Cảm ơn lòng bảo sang nhà cua chơi
    Xuân về vui lắm bạn ơi
    Con cua Kinh Bắc cùng người vui xuân
    Xuân sang ta thấy thêm gần
    Có trang blog tình thân thêm nhiều
    Mạng internet đáng yêu
    Để ta thoả mãn những điều ta mong

    Viên Anh
    20:49 13 thg 2 2010
    Đã nhận thơ xuân bạn tặng
    Chúc năm mới an vui, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe nghe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:55 13 thg 2 2010
    Xuân sang lời chúc tặng nhau
    Cho xuân thắm mãi sắc màu thời gian
    Cho xuân mãi mãi ngập tràn
    Cho tình mãi mãi chứa chan ân tình
    Cho tình blog tươi xinh
    Cho niềm vui mãi trong mình trong ta

    Thy Thy
    19:45 13 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:19 13 thg 2 2010
    Cành đào nở rực đón xuân
    Gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau
    Chiêu 30 tết thật giàu
    Ông bà cha mẹ cùng nhau tụ về
    Vui sao cho cảnh miền quê
    Xuân sang khách quí ghé về thăm cua
    Vui này xin chúc bằng thơ
    Chúc cho huynh muội ước mơ rực hồng

    NGÔ THÁI
    17:54 13 thg 2 2010
    Chào mừng Xuân mới sắp về Nhà nhà vui vẻ, đón chờ xuân sang Niềm vui hạnh phúc ngập tràn Cùng nhau nâng cốc -Chúc mừng nàng Xuân...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:34 13 thg 2 2010
    Nàng xuân gõ cửa thảo dân
    Bảo là năm mới quây quần bên nhau
    Nào ta nâng cốc chúc mau
    Xuân về tết đến nói câu ân tình
    Đón nàng xuân đẹp tươi xinh
    Cũng nghinh nàng đến cho tình bay xa
    Bay lên Phú Thọ hỏi nhà
    Vào ông Ngô Thái để mà chúc vui
    Nàng xuân làm lũng kia rồi
    Mưa xuân lất phất đất trời nở hoa

    TênTên 17:53 13 thg 2 2010
    HUM NAY NĂM HẾT TẾT ĐẾN RUI ANH À! NĂM MỚI EM KÍNH CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM VẠN SỰ NHƯ Ý-SỨC KHOẺ DỒI DÀO-GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:36 13 thg 2 2010
    Cảm ơn những tấm lòng vàng
    Cùng nhau ta đón mời nàng xuân sang
    Pháo hồng vang vọng xóm làng
    Ngoài kia đào nở ngập tràn hoa thơm
    Cua đồng chúc bạn đẹp hơn
    Canh Dần đang đến luôn luôn mạnh giàu
    Bên trang blog có nhau
    Thường xuyên ghé lại trao câu thân tình

    Trả lờiXóa
  2. ThuyLinh78
    16:56 13 thg 2 2010
    Em chúc anh và gia đình năm mới tràn ngập niềm vui hạnh phúc nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:38 13 thg 2 2010
    Cảm ơn những tấm lòng vàng
    Cùng nhau ta đón mời nàng xuân sang
    Pháo hồng vang vọng xóm làng
    Ngoài kia đào nở ngập tràn hoa thơm
    Cua đồng chúc bạn đẹp hơn
    Canh Dần đang đến luôn luôn mạnh giàu
    Bên trang blog có nhau
    Thường xuyên ghé lại trao câu thân tình

    Thế Vinh
    16:44 13 thg 2 2010
    Xuân về hưởng phúc lộc vàng
    Canh Dần đem tới an khang đậm đà
    Thịnh vượng - may mắn trổ hoa
    Vạn sự như ý, cả nhà yên vui



    Cám ơn bạn ghé thăm và tặng bài thơ rất hay.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:40 13 thg 2 2010
    Lộc vàng hưởng phúc xuân sang
    Canh Dần đang tới ngập tràn niềm vui
    Chúc cho tất cả mọi người
    Đón xuân vui mãi dưới trời tự do
    Xuân sang gửi tặng vần thơ
    Chúc cho bè bạn ước mơ thoả lòng

    myLife
    16:23 13 thg 2 2010
    Chúc Bác cua! năm mới gia đình an khang thịnh vượng sức khỏe dồi dào làm ăn phát tài nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:43 13 thg 2 2010
    Cua xin nhận tấm lòng thành
    Bên hiên Quỳnh nở hái dành tặng cho
    Khách xa tết đến vui thơ
    Cái tình cua đã đợi chờ bấy lâu
    Giao thừa xuân ấm trong nhau
    Bên trang blog luôn giàu trong tim
    Chúc cho tất cả bạn hiền
    Canh Dần hạnh phúc vững bền dài lâu
    Tiền thì mỗi lúc một giàu
    Chúc cho vạn sự trước sau sẽ thành

    ngotoanthangpt
    16:08 13 thg 2 2010
    Anh đi tìm xuân suốt đêm thâu.
    Xuân ơi xuân! em đang ở đâu?
    Một hạt sương đêm hôn lộc biếc.
    Nửa nhánh đào tơ rớt buồm nâu.
    Ngọn gió vỗ về trên bờ cát.
    Con sóng mơn man dưới chân cầu.
    Tiếng chim nhủ bạn vang rừng thẳm.
    Lời anh gọi xuân vọng sông sâu.

    Xuân ơi xuân em đang ở đâu???

    Đêm cuối năm trên miền đất Tổ hoang sơ
    TOÀN THẮNG
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:14 13 thg 2 2010
    Đêm thâu anh cứ đi đâu?
    Anh ơi xuân ở Trung Mầu rồi đây?
    Xuân về lớt phớt mưa bay
    Cành đào đọng giọt sương bay ảo mờ
    Vui sao cho một chàng thơ
    Nàng xuân gõ cửa đứng chờ đã lâu
    Hãy vô cánh cửa ra mau
    Cho xuân lùa tận tim nhau rực hồng
    Con chim đang hót ngoài đồng
    Bay cao mà đón xuân hồng quê hương
    Nàng xuân anh mãi còn thương
    Em về anh thấy vấn vương tơ lòng
    Xuân qua khe cửa cua đồng
    Cua đồng ôm vội vào lòng ấp e
    Đẹp thay một mảnh tình quê
    Xuân sang mà thấy tràn trề sắc xuân
    Có ông Toàn Thắng ở gần
    Cứ thèm lại vội cùng xuân sang nhà
    Khà khà khà

    TênTên 15:47 13 thg 2 2010
    Có phải nàng xuân đến đó chặng ?
    Sao khuya vẫn cứ thắm hương ngàn
    Sao tình vẫn cứ lòng vương vấn
    Để chút hồn thơm vừa theo sang...
    * Chúc mừng năm mới Cua nhé !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:08 13 thg 2 2010
    Nàng xuân tựa cửa chờ ai
    Mà sao cứ thấy đêm dài thoảng qua
    Sao không mở cửa vô nhà
    Cho hương xuân đến mà hoà vào nhau
    Một năm xin chúc sang giàu
    Gia đình hạnh phúc có nhau suốt đời
    Ví thì cũng sẵn tiền tươi
    Đi đâu cũng thấy nụ cười trên môi
    Nàng xuân đã đến kia rồi
    Lùa qua khe cửa vào chơi anh nè

    Trả lờiXóa
  3. Hanoionline
    15:31 13 thg 2 2010
    Chúc bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:05 13 thg 2 2010
    Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
    Xuân sang ấm cả bầu trời quê hương
    Cành đào còn đọng giọt sương
    Tay cầm
    đào quí mà vương vấn lòng
    Anh đây chính hãng cua đồng
    Chúc em xuân mới trong lòng luôn vui
    Một năm mới thật vui tươi
    Giàu sang phú quí nụ cười trên môi
    Xuân về ghé tới quê tôi
    Cái tình xin đáp bằng lời dễ thương


    thien_than_oo
    15:15 13 thg 2 2010
    Chúc anh cùng gd đón xuân an lành và hp.Nhà anh nhiều quà quá,cho em ít coi.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:03 13 thg 2 2010
    Em sang anh quí lắm rồi
    Canh Dần đang đến xin mời nâng ly
    Nhà anh quà có thứ gì
    Em cần em cứ mang đi được mà
    Đấy là quà của người ta
    Mang sang chúc tết cho nhà anh vui
    Nhà anh quà ngập hang rồi
    Em ơi cứ lấy đi thôi tuỳ lòng


    NGÔ THÁI
    14:30 13 thg 2 2010
    Cám ơn cháu tặng chú nhiều quà tết quá. Chúc cháu ăn tết vui vẻ vùng gia đình.Năm mới an khang thịnh vượng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:01 13 thg 2 2010
    Tết về không khí vui xuân
    Mong sao vui gấp ngàn lần nữa cơ
    Bác ơi xuân đã đứng chờ
    Chúng ta nâng cốc hoạ thơ chúc mừng
    Ta hoà xuân mới vui chung
    Cho xuân lan toả vui cùng phương xa


    Nghia
    13:41 13 thg 2 2010
    BL chuc CDKB an tet vui ve
    Mùa xuân đến trăm hoa đua nở
    Khắp núi sông tràn ngập nắng hồng.
    Tết đến nơi nơi đều mở hội
    Trong lòng khoan khoái hửng men say.

    Xuân đến,xuân đi tựa chim bay
    Dòng đời muôn ngả lối đi dài
    Hãy vững lòng tin hướng phía trước
    Không cần lo toan tính toán chi.

    Hãy vui lên nhé mọi người ơi
    Đón một mùa xuân thật dậm đà
    Bỏ qua nhọc nhằn của năm cũ
    Thả hồn theo gió , nhẹ nhàng ta.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:50 13 thg 2 2010
    Hội xuân quan họ mời chào
    Chao nghiêng nón thúng lọt vào mắt anh
    Xin mời xơi miếng trầu xanh
    Áo the khăn xếp ta dành đợi nhau
    Men hồng ửng đỏ đậm sâu
    Xuân sang cành lá một màu thuỷ chung
    Trăng khuya soi bóng vui mừng
    Hội xuân ta lại tỏ lòng tri ân


    chung_thuy22
    12:34 13 thg 2 2010
    Chúc anh CĐKB 1 cái Tết vui tươi ấm áp!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:53 13 thg 2 2010
    Ai về Kinh Bắc mà coi
    Ngắm nhìn quan họ trăng soi bóng thuyền
    Hát câu quan họ có duyên
    Người ơi người ở cho thêm men nồng
    Tết về xuân đến chờ mong
    Bắc Ninh Kinh Bắc chờ lòng người qua
    Ra vườn ngắt một bông hoa
    Tri ân gửi tặng muôn nhà chung vui
    Xuân sang môi hé nụ cười
    Thăng Long ngàn tuổi đất trời nở hoa
    Chúng ta anh em một nhà
    Cùng vui xuân mới cùng hoà sắc xuân

    Trả lờiXóa
  4. Cỏ may
    12:34 13 thg 2 2010
    CHÚC CUA CÙNG GIA ĐÌNH ĐÓN MỘT CÁI TẾT THẬT VUI TƯƠI ĐẦM ẤM, MỘT NĂM NHIỀU MAY MẮN!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:54 13 thg 2 2010
    Cảm ơn lời chúc chân thành
    Đón mừng xuân mới ta dành cho nhau
    Xuân sang ta bắc nhịp cầu
    Bên trang blog có nhau mỗi ngày
    Xuân về lòng ngấm men say
    Tình cua Kinh Bắc vui này mang trao
    Chúc cho năm mới dạt dào
    Chúc cho xuân mới nhà nào cũng vui

    Phượng Đại
    11:52 13 thg 2 2010
    Này anh Kinh bắc Cua đồng
    Đón xuân vui vẻ sắc hồng đào hoa
    Chúc anh năm mới tran hoà
    Làm thơ lục bát như là mùa xuân!

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:56 13 thg 2 2010
    Xuân về anh ghé thăm chơi
    Sắc xuân ấm cả tình người phương xa
    Đào tươi nở rực cánh hoa
    Xuân hồng đang đến muôn nhà rồi đây
    Chúc anh Phương Đại tràn đầy
    Tình xuân còn mãi mỗi ngày anh mang

    Tom
    10:41 13 thg 2 2010
    Năm mới vui vẻ hạnh phúc anh Cua ơi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:58 13 thg 2 2010
    Cảm ơn em gái Hải Phòng
    Phương xa xuân đến có lòng sang chơi
    Xuân sang hoa nở khắp trời
    Bắc Ninh xin nhận lòng người mang trao
    Tình quê cua vẫn dạt dào
    Mang theo lời chúc gửi vào nhà ai
    Xin dành những đoá hoa mai
    Canh Dần đang đến tặng vài bông thơm

    Hong Nhung
    10:37 13 thg 2 2010
    Xuân đến rồi anh ơi! Chúc anh 1 mùa xuân an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:00 13 thg 2 2010
    Xuân về lời chúc còn đây
    Xuân sang hoa thắm nở đầy trời xa
    Tình này như bản tình ca
    Canh Dần xuân mới ta hoà cùng vui
    Non xanh cũng một phương trời
    Tri ân xin gửi tình gửi vui xuân

    phamhiep
    10:07 13 thg 2 2010
    chuc anh don nam moi van dieu tot lanh!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:01 13 thg 2 2010
    Thuỷ chung cũng một lời chào
    Ấm lòng chúc một quà trao xuân về
    Sắc xuân tràn ngập đường đê
    Tình trang blog tràn trề tình thâm
    Đẹp như một ánh trăng rằm
    Xuân sang ta lại ghé thăm chúc mừng

    NGỌC QUÂN
    09:54 13 thg 2 2010
    HAPPY NEW YEAR..!


    NQ xin chúc anh và gia đình một năm mới an khang,sức khỏe dồi dào, vạn sự như thành đạt, tần lộc tấn tài và hạnh phúc tràng đầy.

    Lì xì anh.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:04 13 thg 2 2010
    Giao thừa pháo nổ rượu nồng
    Nâng ly ta chúc cho hồng con tim
    Một năm mới lại đẹp thêm
    Cái duyên blog ta đem tặng người
    Xuân về ấm áp muôn nơi
    Hổ về hổ gọi đất trời nở hoa
    Hơi xuân lùa tới mọi nhà
    Đón xuân xin gửi lời ca chúc mừng

    Hoàng Lan
    09:44 13 thg 2 2010
    Miền Nam có nhánh hoa Mai,
    Mang ra tận Bắc tặng vào nhà Cua
    Chúc năm mới vui đùa thỏa thích
    Dạo chơi Xuân, khúc khích nụ cười Xuân
    Chúc nhà Cua Vạn Sự An Bình
    Thành đạt, hạnh phúc, công thành danh toại.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:07 13 thg 2 2010
    Có duyên kẻ Bắc người Nam
    Xuân về mai nở ta mang tặng mời
    Chúc cho năm mới đẹp tươi
    Du xuân cho thoả tiếng cười âm vang
    Chúc cho vạn sự bình an
    Công thành danh toại chứa chan ân tình
    Xuân về nở nụ cười xinh
    Chúc cho năm mới giàu tình trong nhau
    Chúc cho tiền vận thêm giàu
    Canh Dần gõ cửa trao nhau nụ cười

    Trả lờiXóa
  5. NGÔ THÁI
    09:06 13 thg 2 2010
    Hôm nay là ngày cuối của năm Trâu - Nhà nhà chuẩn bị lễ "trừ tịch" tống cựu nghinh tân", mong một năm mới tốt lanh. Chúc Cua đồng kinh Bắc vui vẻ cùng gia dình dón năm mới an khang thịnh vượng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:15 13 thg 2 2010
    Nhà nhà nhộn nhịp đón xuân
    Năm trâu ngày cuối cũng gần đi qua
    Canh Dần đang đến mọi nhà
    Bên mâm cơm tết chan hoà niêm vui
    Xuân về ấm áp muôn nơi
    Con cua Kinh Bắc xin vui cùng người
    Nâng ly rượu quí xin mời
    Chúc mừng xuân mới về rồi bác ơi
    Chúc cho còn mãi tiếng cười
    Chúc cho blog rạng ngời trong nhau

    TênTên 09:05 13 thg 2 2010
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    CHÚC MỘT NĂM DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC
    Đang tải
    ... Không thể tải ảnh lên.










    .............
    CÙNG MỪNG ĐÓN XUÂN SANG NGƯỜI NGƯỜI SỐNG AN KHANG NHÀ NHÀ VUI
    THỊNH VƯỢNG

    Đang
    tải ... Không thể tải ảnh lên. CHÚC CUÔC ĐỜI...NO ẤM CHÚC TƯƠNG LAI...VẸN TOÀN CHÚC
    MỪNG VUI...SUM HỌP CHÚC NĂM MỚI VÀNG SON
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:23 13 thg 2 2010
    Cảm ơn anh ghé thăm chơi
    Mang theo lời chúc cho người Bắc Ninh
    Xuân về sao thật thắm tình
    Xin mời xơi miếng trầu xinh
    Nghe câu quan họ duyên mình duyên ta
    Canh Dần ta lại hoà ca
    Thăng Long ngàn tuổi một nhà anh ơi
    Chúc anh mạnh khoẻ vui tươi
    Tiền luôn đầy ví cuộc đời thêm sang
    Bà con cô bác họ hàng
    Bên trang blog chứa chan ân tình

    Luu Van Chuong
    08:39 13 thg 2 2010
    Chúc mừng năm mới 2010




    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:27 13 thg 2 2010
    Hổ về tiễn bước trâu đi
    Xuân sang hoa gọi thầm thì toả hương
    Xuân về cỏ đọng giọt sương
    Canh Dần xuân đến vấn vương trong lòng
    Đào khoe sắc thắm tươi hồng
    Mai vàng vươn cánh thoả lòng người sang
    Xuân quê hương vẫn ngập tràn
    CĐKB trong hàng chúc mừng
    Anh sang ta được vui chung
    Ta mang lời chúc ta mừng cho nhau
    Hổ vàng sống ở rừng sâu
    Xuân về hổ tới Trung Mầu quê cua
    Vẳng nghe thoảng tiếng chuông chùa
    Con cua Kinh Bắc viết thơ chúc mừng


    VanSon051960
    07:21 13 thg 2 2010
    Ngày mới ngày của cuối năm, chúc bác cua cùng gia đình đón giao thừa thật vui vẻ . Những ngày xuân thật ấm áp và một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:31 13 thg 2 2010
    Ấm sao chiều 30 tết
    Những nụ cười ta quyết để dành
    nhau
    Ta đón xuân sang đượm sắc màu
    Cùng nâng chén vui mừng xuân mới


    Nghia
    06:44 13 thg 2 2010
    Cua Đồng chuyện cũ phân minh
    Kinh Bắc rạo rực chút tình nổi nênh
    Cuối năm trút gánh một bên
    Buồn vui chia sẻ lấy hên Canh Dần...
    Vui là chính nha CĐKB!

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:33 13 thg 2 2010
    Gác lại chuyện cũ cho qua
    Đón xuân cho ngập hương hoa trong nhà
    Trong nhà xuân đến đầy hoa
    Hương hoa ngào ngạt mà hoa mắt cười
    Xuân ơi xuân đã đến rồi
    Xuân Canh Dần đó đợi người tri ân
    Chúc cho khách quí thêm gần
    Chúc cho blog thêm thân mỗi ngày


    Minh Thu
    06:41 13 thg 2 2010
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
    CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
    TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
    XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
    VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
    SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
    NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
    Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:46 13 thg 2 2010
    XUÂN
    về ấm cả miền quê
    TRÊN
    rừng hổ xuống tràn trề hơi xuân
    QUÊ
    hương ơi thấy mà gần
    HƯƠNG
    xuân xin gửi tình quân ghé vào
    CÁCH
    xa ngàn dặm mà sao?
    MẠNG
    internet ta trao duyên tình
    HAI
    ta như bóng với hình
    KHÔNG
    xa là bởi cái tình đậm sâu
    MỘT
    khi có trước có sau
    KHÔNG
    bao giờ để cho nhau phải buồn
    (tếu
    táo cho vui nhé bac)

    Trả lờiXóa
  6. TN Nguyên Bửu
    06:07 13 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:50 13 thg 2 2010
    Xuân
    về xin gửi một bài thơ
    Ngẫu
    hứng vui lên khúc nhạc chờ
    Canh
    Dần ta đón niềm vui mới
    Hương
    xuân thoang thoảng dệt mộng mơ


    ĐÒ CHIỀU
    05:40 13 thg 2 2010
    Năm mới xin chúc Cua Đôǹg Tiêǹ tiêu không hết vợ chôǹg an vui Công danh sự nghiệp gấp mươi Gia điǹh hạnh phúc tươi cười đón xuân
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:51 13 thg 2 2010
    Cua xin chúc lại mấy lời
    Chúc cho bác mãi nụ cười trên môi
    Gia đình hạnh phúc vui tươi
    Giàu sang phú quí cuộc đời sướng chưa?


    xuantraArq !
    05:25 13 thg 2 2010





    Chúc mừng năm Canh Dần với CDKB là sức khỏe, thành đạt , Hạnh phúc !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:52 13 thg 2 2010
    Nàng xuân gõ cửa vào nhà
    Em cầm máy ảnh xông ra chụp liền
    Vô tình mà chẳng vô duyên
    Gặp ngay khách quí đứng bên hiên nhà
    Mời vào rót nước ra pha
    Nâng ly mừng chúc muôn nhà vui xuân


    Phanthanhhoa
    05:03 13 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:54 13 thg 2 2010
    Xuân vui xuân đến với người
    Xuân về là để nụ cười thắm tươi
    Tổ tiên công đức mấy đời
    Cháu con đoàn tụ bên người dâng hương
    Gia đình hạnh phúc thân thương
    Canh Dần đang đến khói hương ảo mờ
    Chúc cho bè bạn vần thơ
    Xuân sang may mắn cứ chờ đón ta


    ANH
    04:32 13 thg 2 2010
    Chị chúc Tết em rồi. Hôm nay qua đọc thơ thôi em nhá
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:58 13 thg 2 2010
    Chị qua em để vui xuân
    Nhà em quà tặng chất gần kín hang
    Chị ơi chớ vội chớ vàng
    Đợi em một tý em mang rượu mời
    Canh Dần hổ đã về rồi
    Chị em nâng cốc chúc đời thêm vui
    Phương xa em gửi một lời
    Xuân quê mong đợi những người con xa


    hoahong666
    01:34 13 thg 2 2010
    Chúc toàn thể Nhà Cua ăn tết vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:53 13 thg 2 2010
    Nhà cua ngồi nấu bánh chưng
    Hai tay hai cái cua bưng đi mời
    Bạn bè khắp chốn cùng nơi
    Xuân sang ghé tới xin mời vui xuân

    Lam Hồng
    01:25 13 thg 2 2010

    Lam Hồng mang Xuân đến với anh Cua Đồng Kinh Bắc nì... Lì xì Tết anh nhé!




    Chúc anh Cua vui Xuân VẠN SỰ NHƯ Ý nha!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:56 13 thg 2 2010
    Chào em cô gái Lam Hồng
    Tết về xuân đến sao không ở nhà?
    Đêm hôm lồng đến nhà ta
    Mang tiền một túi sang nhà cua đây
    Tiền to mừng tuổi thế này?
    Cua đi đánh phỏm chắc may còn gì?
    Cảm ơn bạn nhé mấy khi
    Sang chơi lòng đã lì xì tặng cua
    Xuân về cua chúc vần thơ
    Một năm mới đến bao giờ cũng vui

    CDL54
    00:26 13 thg 2 2010
    Chúc CDKB và gia đình một năm mới thành công và hạnh phúc.Chúc an khang và thịnh vượng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:58 13 thg 2 2010
    Anh sang chơi với cua đồng
    Xuân về tết đến ấm lòng trong nhau
    Hơi xuân ấm cả Trung Mầu
    Quê hương nghĩa nặng ân sâu mỗi ngày
    Xuân về hoa nở trong tay
    Cầm bông hoa thắm tặng ngay cho chàng

    mọi
    00:19 13 thg 2 2010
    Ngày xuân nhà đón anh Cua Mang thơ chúc tết qua làm quà xuân Bao nhiêu ý tứ ân cần Bao nhiêu con chữ gieo vần bấy nhiêu Chúc anh năm mới thương yêu Bạn bè bờ lốc bên nhau ấm lòng ..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:59 13 thg 2 2010
    Quà xuân là những vần thơ
    Thay cho lời chúc ước mơ rực hồng
    Có lòng có hiểu cho không?
    Thôi thì bịa vội cho lòng nhau vui
    Xuân về rộn rã muôn nơi
    Con cua Kinh Bắc chúc người vui xuân

    Vân Anh
    00:07 13 thg 2 2010
    Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:00 13 thg 2 2010
    Cảm ơn cô giáo ghé chơi
    Mang theo lời chúc cho người Bắc Ninh
    Xin mời ăn miếng trầu xinh
    Nghe câu quan họ thắm tình xuân sang
    Niềm vui tràn ngập xóm làng
    Xuân về tết đến ta mang thơ mời
    Chúc cho bè bạn muôn nơi
    Xuân sang ấm cả đất trời Việt Nam

    Trả lờiXóa
  7. thsngocphuong
    00:06 13 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:01 13 thg 2 2010
    Vẳng nghe tiếng hát mừng xuân
    Mà sao trong dạ tần ngần đợi ai?
    Xuân về ngắt một cành mai
    Tặng cho thạc sĩ vui hoài hết xuân

    TênTên 00:03 13 thg 2 2010
    chúc bác cua đồng năm mới an khang
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:04 13 thg 2 2010
    Cúc vàng nở giữa nhà cua
    Có cô em gái hôm xưa sang nhà
    Tết về mang đến nhà ta
    Chậu hoa mãi quí để mà chúc xuân
    Ôi sao bè bạn thêm gần
    Tết về ta được quây quần chúc nhau
    Cua đồng chúc lại đôi câu
    Chúc cho bè bạn đậm sâu ân tình
    Gia đình hạnh phúc tươi xinh
    Giàu sang cứ đến túi mình mỗi hôm
    Cho đời mãi mãi đẹp hơn
    Cho tình bè bạn muôn phương vui cùng

    Nguyễn Hiền Nhân
    23:43 12 thg 2 2010

    Chúc Tết

    Đủng đỉ?nh rồi Xuân cũng đến nhà,
    Mai, Đào nam bắc đã đơm hoa,
    Cánh én lượn bay từ đầu ngõ,
    Mâ..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:06 13 thg 2 2010
    Đúng là lời chúc mừng xuân
    Đúng là khách quí tình thân hôm nào
    Xuân về nở rực hoa đào
    Cái tình vẫn cứ dạt dào hang cua
    Cảm ơn bác tặng bài thơ
    Xuân sang chúc bác bao giờ cũng vui


    thanhvan
    23:25 12 thg 2 2010
    Chúc em và gia đình ! năm mới An Khang Thịnh Vượng __gia đình có thêm người ,thêm của :))__Dườngxa không đem quà theo thông cảm ah' __bây gio qua nhà T
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:09 13 thg 2 2010
    Sang nhau là quí lắm rồi
    Em thì biết chị là người rất xa
    Đường xa chẳng ngại ghé nhà
    Xuân về tết đến cùng hoà niềm vui
    Có lòng đi đến cua chơi
    Thì cua xin chúc chị ơi vui nhiều
    Gia đình hạnh phúc thêm yêu
    Tình yêu còn mãi dệt thêu mộng vàng
    Nhà em quà tặng ngập tràn
    Chị ơi không phải quà mang cho phiền
    Miễn là hàng xóm láng giềng
    Có lòng chẳng ngại cua quên đâu mà?
    Xuân về hát khúc dân ca
    Chúc mừng chị gái sang nhà vui xuân


    Phuong
    22:52 12 thg 2 2010
    Cua con ha ? sao giong Cua bố thế kia !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:11 13 thg 2 2010
    Cảm ơn cô giáo ghé chơi
    Xuân sang cô đến thăm người phương xa
    Quà cô tặng ngập cả nhà
    Sao cô khéo thế để mà vẽ tô
    Lợn kia sao đẹp lắm cơ?
    Cua xin vậy nhé ơn cô nhiều nhiều



    lao quangthau
    22:35 12 thg 2 2010
    Ui cha đi mỏi chân quá ! Ngày tết an bình bạn nhé !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:12 13 thg 2 2010
    Chào anh tên Lão Quang Thầu
    Hôm nay anh đến Trung Mầu quê cua
    Thì cua gửi tặng vần thơ
    Chúc anh năm mới ước mơ thoả lòng
    Cái tình đẹp mãi anh mong
    Xuân về hoa nở thắm hồng trong anh


    Liem
    21:17 12 thg 2 2010
    Đây là ảnh Cua đấy à! Gửi Cua thêm một cây Đào nhà tôi nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:14 13 thg 2 2010
    Đúng là hình ảnh em rồi
    Cảm ơn thày đã ghé chơi cua đồng
    Đào tươi hoa nở rực hồng
    Xuân về tết đến mà lòng cua vui
    Gió đông thoang thoảng đất trời
    Hơi xuân đã đên muôn nơi thày à?
    Nào ta cùng hát vui ca
    Chúc cho xuân mới muôn nhà cùng vui


    VuChi
    21:17 12 thg 2 2010
    Đón năm mới thật vui ban nha.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:18 13 thg 2 2010
    Chim ơi mỏ cắp cái gì?
    Sao chim mang hộ điều chi cho người
    Trái tim thắm đỏ hồng tươi
    Đứng bên cốc rượu mà cười ấp e
    Đúng là khách quí lại về
    Chúc cua Kinh Bắc phải phê đấy mà
    Cảm ơn chim nhé sang nhà
    Cảm ơn khách quí của ta hôm nào?
    Là cô đồng nghiệp đây sao?
    Chúc cô mạnh khoẻ dạt dào cùng xuân
    (Nhìn ảnh tếu táo cho vui nhe)

    Trả lờiXóa
  8. Hoàng Hôn Tím
    21:08 12 thg 2 2010
    Chúc em cùng toàn thể gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:20 13 thg 2 2010
    Cảm ơn chị ghé sang chơi
    Xuân về tết đến chị ơi đâu rồi?
    Sao không ở lại đây chơi
    Cùng cua đón tết cho đời nó vui
    Nhưng mà chị lại bận rồi
    Chị về còn phải trông nồi bánh chưng


    Tuyet Khanh
    20:59 12 thg 2 2010
    chúc Cua năm mới có nhiều thơ hay. Hạnh phúc, phát tài.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:22 13 thg 2 2010
    Cảm ơn bạn ghé thăm cua
    Mang theo xuân đến vội lùa vào hang
    Lung linh một giỏ cúc vàng
    Ngắm xem lời chúc chứa chan ân tình
    Xuân về chúc chị tươi xinh
    Giàu sang phú quí gia đình yên vui
    Rảnh rỗi nhớ ghé em chơi
    Nhà em quà sắn vẫn mời chị sang


    Người Nghĩa Hiệp
    20:58 12 thg 2 2010
    Chuc ban va gia dinh nam Canh dan vui ve, hanh phuc, thanh dat!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:28 13 thg 2 2010
    Canh Dần hổ đợi ngoài sân
    Dang tay ta đón người thân trở về
    Chúc mừng năm mới vui ghê
    Cho tình thắm mãi bốn bế anh em
    Chúc cho bè bạn thân quen
    Xuân về têt đến đẹp thêm mỗi ngày


    Mr. Sam ۩۞۩๑ SunWard_The Citizens ۩۞۩๑
    20:24 12 thg 2 2010
    anh cua sang tac bai nao ra bai day! co the goi la nha tho cua cong dong blog minh do. em chuc anh cua nam moi tot lanh hanh phuc nha......................
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:29 13 thg 2 2010
    Cảm ơn bạn có lời khen
    Vần thơ cua bịa đã quen rồi mà
    Xuân về ấm cả làng ta
    Sang nhau là để tình nhà thêm vui
    Để tình bay toả muôn nơi
    Đón xuân mà thấy đất trời nở hoa


    Hansy
    20:11 12 thg 2 2010
    Chúc bạn năm mới vạn sự như ý.



    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:31 13 thg 2 2010
    Nhà thơ tết ghé thăm cua
    Nghe như hơi ấm xuân vừa đến trao
    Ôi tình xuân đẹp biết bao
    Tết về mà thấy lao xao nỗi lòng
    Xuân về xuân đợi chờ mong
    Niềm vui còn mãi mà không phai mờ
    Chúc cho tình đẹp duyên thơ
    Chúc cho năm mới đợi chờ niềm vui


    SÔNG HỒNG
    19:29 12 thg 2 2010
    Cái ngẫu của Cua tuôn như mưa khiếp quá... hì hì.... ình baạn trên blog đầm ấm biết bao. Chúc cho tình bạn mãi mãi bền lâu phải ko Cua Đồng.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:33 13 thg 2 2010
    Sông Hồng nước chảy về đâu?
    Xin thưa đang chảy-Trung Mầu quê cua
    Hì hì viết một vần thơ
    Tặng cho bạn quí ước mơ rực hồng
    Phải luôn nhớ tới cua đồng
    Khi nào rảnh rỗi phải lồng sang ngay
    Để cua còn kịp tỏ bày
    Khi nào hội off vui say cùng người
    Xuân về đào thắm muôn nơi
    Tình sao ấm thế tình người đậm sâu


    Thảodân
    19:22 12 thg 2 2010
    Năm mới, chúc cua luôn vui vẻ đón Tết cùng gia đình nhé. Gớm , chen chân mãi mới vào được nhà cua đấy. Qùa tết của huynh nè.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:36 13 thg 2 2010
    Cảm ơn anh đến nhà em
    Tiếng xuân đang đến bên thềm đợi anh
    Ngoài vườn có tiếng vàng anh
    Mang theo tiếng hót trong lành cho nhau
    Quà anh chĩu nặng một bầu
    Tình thì ấm cả Trung Mầu quê cua
    Vui này cua bịa vần thơ
    Chúc anh hạnh phúc đón chờ xuân sang

    Trả lờiXóa
  9. Người dùng Yahoo! 19:19 12 thg 2 2010



    Nhân Tết cổ truyền, Em cũng tặng anh hai câu đối nè, mong anh sẽ mãi được như vậy, luôn vui , hạnh phúc, sức khỏe & may mắn , thành công trong mọi lĩnh vực anh nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:39 13 thg 2 2010
    Lâu rồi mới thấy sang nhau
    Mang theo câu đối đôi câu chúc mừng
    Lòng cua mong muốn vui chung
    Muốn cùng bè bạn ta cùng chung vui
    Lần sau mà có ghé chơi
    Đừng nên khoá cửa cấm người khác xem
    Nhà cua có khách thân quen
    Chỉ sang nhau để đẹp thêm mỗi ngày
    Có lòng đã ghé sang đây
    Là cua đã hiểu tình này mang trao
    Xuân về thắm đỏ vườn đào
    Vẳng nghe tiếng hót vọng vào hang cua


    c0p
    18:37 12 thg 2 2010
    năm ngàn 1 củ tiền trao xách về
    su hào bán củ ko phải bán ký lô hả anh
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:41 13 thg 2 2010
    Có nhà một củ cũng xong
    Có nhà ba củ mà lòng chưa ưng
    Kiểu gì ta cũng đón mừng
    Tiền trao cháo múc tuỳ từng loại mua



    Minh Hamburg
    18:36 12 thg 2 2010
    Chúc mừng năm mới anh bạn cua đồng kinh bắc nhá...lời chúc của tớ thứ 100 đấy. mạng bị ngẽn không tải đc ảnh thông cảm.chúc vạn sự như ý tỷ điều thành công.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:44 13 thg 2 2010
    Cảm ơn bác ghé nhà em
    Đúng là khách quí thân quen hôm nào
    Tết về cũng lắm người vào
    Mạng nghẽn thì chẳng thể nào cóp pi
    Lời chúc tròn thế còn gì?
    100 lời chúc cua thì rất vui
    Xuân sang như thấy hoa cười
    Nhà cua cũng thấy tình người vui xuân


    visaohivong
    18:36 12 thg 2 2010
    TEM 100 năm mới MT chúc CĐBK và gia đình Sức khỏe - hạnh phúc - thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:07 13 thg 2 2010
    Biết rằng cô giáo sang chơi
    Tiện đây ngày tết cua mời ăn cơm
    Ra vườn hái chút rau thơm
    Vào nhà nâng chén rượu ngon chúc mừng
    Xuân về nhộn nhịp tưng bừng
    Tình xuân thắm đỏ vui mừng bên nhau
    Chúc cho năm mới sang giàu
    Gia đình hạnh phúc trước sau vẹn tròn
    Xuân về tiễn hổ rời non
    Về cùng đón tết để còn vui xuân
    Canh Dần gửi đến người thân
    Bên trang blog ngàn lần cảm ơn
    Cái tình xin gửi bốn phương
    Xuân về ngọn cỏ giọt sương ảo mờ
    Có cua Kinh Bắc bịa thơ
    Làm quà gửi tặng đón chờ tri ân

    Hoa Va`ng
    18:29 12 thg 2 2010
    Chị mang quà tết biếu em nè ! Chúc em cùng gia đình một năm mới an khang và thịnh vượng !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:10 13 thg 2 2010
    Cảm ơn chị đến nhà em
    Xuân sang đứng đợi bên thềm đón trao
    Nhờ nàng xuân rước chị vào
    Cua em xin có lời chào chị yêu
    Tết về lòng thấy vui nhiều
    Quà xuân chị tặng –chúc điều ước mơ
    Thì em gửi tặng vần thơ
    Đón xuân đón chị cùng chờ xuân sang
    Xuân theo gió cuốn khắp làng
    Ngôi làng blog chứa chan ân tình

    Trả lờiXóa
  10. Núi Xanh
    17:31 12 thg 2 2010
    Chúc Cua năm mới
    Nhiều Niềm vui - Hạnh phúc và luôn Thành đạt .






    Hãy yêu thương cuộc đời này Bằng niềm vui bất tận của Mùa Xuân

    Núi Xanh yêu tất cả các bạn !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:12 13 thg 2 2010
    Vui sao blog chúng ta
    Có anh đội trưởng chính là Núi xanh
    Ở đâu có bóng của anh
    Là xuân đã đến để dành cho nhau
    Cảm ơn anh ghé Trung Mầu
    Mang theo lời chúc cho nhau vui nhiều
    Cánh cò không mỏi đáng yêu
    Tung bay cánh lượn dệt thêu trời vàng


    !!!
    17:30 12 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:18 13 thg 2 2010
    Bóng ai thấp thoáng ngoài hiên
    Nhóm ra thì thấy bạn hiền sang chơi
    Vội ra mở cửa và mời
    Khách vui khách ghé sang chơi thăm nhà
    Một tay cầm một giỏ hoa
    Tay kia phong
    thiếp chúc nhà cua vui
    Xuân sang tết đã đến rồi
    Cảm ơn bè bạn muôn nơi vui cùng
    Xuân về thoả nỗi ước mong
    Mong sao xuân đến mà lòng luôn vui
    Cho đời ta mãi thắm tươi
    Cho trang blog cùng người ghé thăm


    Ban
    17:05 12 thg 2 2010
    Chời ơi đọc xong bản"tự kiểm" của Cua BC uống hết hai lon...bia...dài quá...nhưng tuyệt cú mèo...
    Năm mới BC chúc Cua và gd thật nhiều niềm vui Hạnh Phúc!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:23 13 thg 2 2010
    Thế là lòng đã bảo lòng
    Đã sang phải đọc hết dòng cua đăng
    Tình người ai thấu cho chăng?
    Có người bạn quí nói rằng thơ cua
    Dài như một chuyến ô tô(hì)
    Hai lon bia hết mà thơ vẫn còn
    Ôi tình đậm tựa núi non
    Canh Dần đang đến ta còn được vui
    Xuân sang gõ cửa ta rồi
    Hơi xuân ấm cả đất trời mùa đông
    Sướng cho cái lão cua đồng
    Tri ân bè bạn bảo lòng đi sang
    Ngày xuân ta bước nhịp nhàng
    Bốn phương bè bạn ta mang quà mừng
    Vần thơ góp để vui chung
    Kèm theo lời chúc lời mừng cho nhau
    Cái tình vẹn nghĩa trước sau
    Xuân sang tình mãi thêm giàu thêm sang


    Cúc Nguyễn
    16:44 12 thg 2 2010
    Hôm nay 29 tết em mang it quà sang anh mừng năm mới,
    EM CHÚC ANH
    XUÂN ĐẾN GIA ĐÌNH VUI SUM HỌP TẾT VỀ CON CHÁU HƯỞNG BÌNH AN
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:26 13 thg 2 2010
    29 chưa đến 30
    Thế mà có bạn xa chơi chúc mừng
    Xuân về thoả nỗi ước mong
    Vui xuân mà thấy ấm lòng phương xa
    Hơi xuân lùa đến mọi nhà
    Có cua Kinh Bắc vui ca chúc mừng
    Canh Dần tay nắm vui chung
    Thủ đô ngàn tuổi vui cùng bên nhau



    NGÔ THÁI
    16:26 12 thg 2 2010
    Cám ơn Kinh Bắc - Cua đồng
    Có lời chúc đẹp - tình sâu bạn bè
    Chúc Cua hạnh phúc ngập tràn
    Gia đình xum họp, An khang, sum vầy...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:31 13 thg 2 2010
    Bác sang xuân tới bên thềm
    Bước chân bác bước xuân đem vào nhà
    Cùng nhau ta giở thơ ra
    Cho xuân lùa tới cùng hoà trang thơ
    Xuân về ta thoả ước mơ
    Tình thêm gần mãi cho thơ có hồn
    Cho đời mãi mãi đẹp hơn
    Cho xuân mãi nở bốn phương vui cùng
    Xuân sang nâng chén chúc mừng
    Gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau
    Chúc cho năm mới sang giàu
    Tràn đầy sức khoẻ trong nhau mỗi ngày
    Bên trang blog thêm say
    Say tình trong đó mỗi ngày mở ra

    Trả lờiXóa
  11. sao đêm
    16:08 12 thg 2 2010
    chaò bạn chúc bạn khỏe , cảm ơn lời chúc của ban nhờ có trang blog mà chúng ta quyen nhau bài thơ bạn yếm cua đồng mình thích mà tìm không được
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:32 13 thg 2 2010
    Thế là ta đã từ đây
    Trở thành thân thiết mỗi ngày trong nhau
    Bên trang blog in sâu
    Tiếng ai thấp thoáng nói câu ân tình
    Chữ tình mãi mãi lung linh
    Soi nghiêng bóng nước có mình có ta


    Jasmin
    15:31 12 thg 2 2010
    Năm mới chúc CĐKB và gia đình vạn sự may mắn nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:55 13 thg 2 2010
    Đào hồng nở rực giữa đồng
    Xuân sang mà thấy ấm lòng khách xa
    Đường xa chẳng ngại ghé nhà
    Để hơi xuân đến cùng hoà niềm vui
    Lời chúc cua đã nhận rồi
    Thì cua xin chúc cho người mãi vui
    Gia đình hạnh phúc thêm tươi
    Giàu sang tăng tiến nụ cười trên môi
    Xuân sang hoa đã nở rồi
    Thì môi cũng nở nụ cười cùng xuân


    Hoa xuan
    15:07 12 thg 2 2010
    Chúc cua một năm mới vạn sự như ý, lời thơ làm say lòng người nhé

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:59 13 thg 2 2010
    Xem ra bằng với tuổi cua
    Từ nay muốn hoạ thì thơ chẳng nhầm
    Xuân về cây cối ló mầm
    Chồi xanh biêng biếc đón xuân đang về
    Đọc lời chúc thấy vui ghê
    Hoa xuân nở thắm theo về hang cua
    Thì cua bịa vội vần thơ
    Chúc cho bè bạn đón chờ xuân sang
    Niềm vui ta mãi còn mang
    Thì ta gửi tặng cho nàng vui xuân


    Nilan
    14:55 12 thg 2 2010
    Cua ơi! Cop đã về trước ngõ, Nilan chúc Cua năm mới an khan thịnh vượng. Ở DK không có hoa Đào hoa Mai, Nilan tặng Cua hoa Lan nhé.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    04:02 13 thg 2 2010
    Cọp về chờ ở ngoài hiên
    Có Ni Lan đến cọp liền vào ngay
    Xuân về ta chúc nhau đây
    Mai vàng trước ngõ nở đầy hoa thơm
    Thì ta gửi tặng bốn phương
    Cành hoa đẹp nhất lẽ thường trao tay
    Xuân về lòng thấy say say
    Nhìn xuân trước ngõ ngất ngây lòng mình
    Hoa Lan nở đẹp tươi xinh
    Cảm ơn Lan tặng cho mình vui xuân


    kinhtrung
    14:16 12 thg 2 2010

    Năm mới, Canh Dần.Chuc Cua nhiều sứckhoẻ
    Thịnh vượng anh khang
    Xuất khẩu thành thơ, thêm nhiều bè bạn
    gia đình hạnh phúc.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    04:06 13 thg 2 2010
    Ngoài đường tiếng gió gọi xuân
    Hương thơm thoang thoảng vào dần nhà cua
    Bác sang cháu cũng xin thưa
    Cảm ơn bác đã sang cua chúc mừng
    Canh Dần ta thoả chờ mong
    Niềm vui còn đó trong lòng nhau đây
    Tri ân hội off mà say
    Lòng người mãi thắm mỗi ngày trong nhau
    Xuân sang chúc bác sang giàu
    Giàu tình blog – bạc đầu vẫn xuân

    kathy
    14:08 12 thg 2 2010

    Trả lời nhận xét này

    Cuocsonmien
    13:50 12 thg 2 2010
    Anh khang thịnh vượng anh Cua nhé !
    Trả lời nhận xét này

    Ngọc Thi
    13:41 12 thg 2 2010
    NĂM MỚI SANG NHÀ ANH ĐỌC THƠ HAY
    CÒN GÌ HƠN NỮA VÒNG TAY ÂN TÌNH
    CÙNG BẠN NÂNG CHÉN MỪNG XUÂN
    CHÚC ANH XUÂN NÀY HẠNH PHÚC NHÂN ĐÔI
    TIỀN TÀI NHƯ NƯỚC .CÔNG DANH AN NHÀN .
    GIA ĐÌNH ÊM ẤM .VẠN SỰ AN KHANG .
    MẤY LỜI EM GÁI CHÚC ANH.
    MONG ANH VUI VẺ ,ĐÓN 1 MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG .

    Trả lờiXóa
  12. TênTên 12:42 12 thg 2 2010
    Cua ơi, Bình đã nhận rồi
    Tấm lòng Cua đó bồi hồi thêm thương
    Chúc Cua cùng với quí nương...
    Sống lâu trăm tuổi , mọi đường hanh thông

    Trả lời nhận xét này

    Xinemdungbuon555
    12:41 12 thg 2 2010
    Chúc bác sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc
    Trả lời nhận xét này

    MELODY-TRAN
    12:41 12 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    *Đặng*Kim*Thúy:
    12:38 12 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    uyendiem123
    12:18 12 thg 2 2010
    năm mới em chúc anh Cua và gia đình đc vui vè ,nhiếu sức khỏe và làm ăn phát tài nhe
    Trả lời nhận xét này

    Thang Ngọc Pho
    10:56 12 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:49 13 thg 2 2010
    Tình người đẹp tựa trăng ngân
    Hoà theo hơi ấm cùng xuân đang về
    Đường mòn một lối ven đê
    Mà chung gánh bước ta về xóm thôn
    Tiếng xuân thấp thoáng bên cồn
    Tiếng chim sâu hót bên bồn hoa thơm
    Xuân về đoàn tụ mâm cơm
    Đọc câu đối tết vui hơn mọi ngày
    Bàn thơ phảng phất hương bay
    Tổ tiên công đức sâu dày con mang
    Con mang tặng khắp xóm làng
    Gói trong quà tặng bằng ngàn tiếng thơ



    SOMALI_TRUNGHO
    10:01 12 thg 2 2010
    Mừng xuân năm mới bình an
    Yêu thương ấm áp ,an nhàn tấm thân
    Chúc em năm mới lộc trần
    Giàu sang phú quí thịnh toàn trong gia
    Chúc em năm mới điệu đà
    Xinh xinh,đẹp đẹp,như là ngôi sao
    Trong ngày năm mới vui nào
    Chúc cho duyên phận dạt dào yêu thương
    Xuân về vui nhớ vấn vương
    Mừng xuân hạnh phúc,bốn phương là nhà
    Chúc anh chúc bạn gần xa
    Xuân về ấm áp đậm đà YAHOO
    Bên nhau trao gởi yêu bù
    Mùa xuân hạnh phúc,lời ru quê mình
    Chúc mừng xuân đảng quang vinh
    Quê hương ngày mới đậm tình dân quân...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:46 13 thg 2 2010
    Lời chúc đủ ý đủ lời
    Đọc lên ta thấy đất trời nở hoa
    Hương bay phảng phất trong nhà
    Hoà theo tình thắm mà ca thành lời
    Xuân về anh chị em ơi!
    Canh Dần đang đến mọi người cười lên
    Có tình ắt sẽ có duyên
    Dù xa xôi mấy chẳng tiền cũng sang
    Nhà anh giờ cạnh nhà nàng
    Nàng sang rót nước cho chàng hoạ thơ
    Để chàng vội biến ước mơ
    Thành đôi chim nhạn mang thơ chúc mừng


    Oi
    09:21 12 thg 2 2010
    Ly Rượu Mừng & Xuân Miền Nam
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:43 13 thg 2 2010
    Một mâm ngũ quả thật sang
    Phương xa chẳng ngại chị mang sang nhà
    Riệu nồng bật nút mở ra
    Cùng nhau nâng chén để mà mừng xuân
    Miền Nam
    ơi những người thân
    Bắc Nam
    xa cách những gần gần thôi
    Có trang blog đây rồi
    Có nhau là có những lời tri ân
    Vui này dạo bước cùng xuân
    Cho trăng soi bóng cho gần nhau hơn

    Bố Bi
    08:55 12 thg 2 2010
    Ăn Tết vui vẻ nhé anh!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:40 13 thg 2 2010
    Cảm ơn Dac Sit Bo bi
    Đường xa chẳng ngại vẫn đi sang nhà
    Mang theo lời chúc cho ta
    Cua ta ngẫm nghĩ thế mà lại hay
    Xuân về hoa nở trong tay
    Cầm bông đẹp nhất trao ngay cho người
    Mong sao tình mãi thắm tươi
    Tri ân hội off tình người khó quên

    Trả lờiXóa
  13. Luu Van Chuong
    06:36 12 thg 2 2010
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:24 12 thg 2 2010
    Xuân về pháo nổ không còn
    Pháo hoa rực rỡ đẹp hơn mỗi nhà
    Phố phường nhộn nhịp vào ra
    Tiếng xuân đang gọi muôn nhà vui xuân
    Cùng nhau ta chúc năm Dần
    Vạn sự như như ngàn lần ước mong
    Một năm ta thoả nỗi lòng
    Nhà nhà hạnh phúc đỏ hồng con tim
    Tiền vào trong túi nặng thêm
    Nâng cao sức khoẻ đón niềm vui chung
    Gia đình đoàn tụ quây quần
    Mâm cơm ngày tết hơi xuân ngập tràn

    Phan Ba
    03:59 12 thg 2 2010
    Chúc Cua Đồng và gia đình một năm mới an lành và hạnh phúc!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:48 13 thg 2 2010
    Cua xin cảm tạ bác nhiều
    Bác sang bác để lại điều chúc xuân
    Ngoài hiên xuân đến rất gần
    Cành đào hé nở đón xuân về cùng
    Nào ta nâng chén chúc mừng
    Canh Dần năm mới vui chung mọi nhà


    NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    00:17 12 thg 2 2010
    Cua nhiều ngẫu hứng ghê! Đó là xuân chưa dến, xuân đến chắc sẽ trình làng nhiều cái hay!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:47 13 thg 2 2010
    Entry này viết mừng xuân
    Tháng giêng chắc phải là gần hết thôi
    Mừng xuân đến với đất trời
    Đón xuân đến với lòng người tri ân
    Dang tay đón nhận nàng xuân
    Cho tình thắm thiết cho gần nhau hơn


    Tepthuylinh
    23:48 11 thg 2 2010
    10 điểm nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:12 13 thg 2 2010
    Xuân về cô giáo chấm điểm 10
    Tặng bông hoa thắm sắc hồng tươi
    Em gái ngắm nhìn lòng ngây ngất
    Trái tim xuyên suốt những tiếng
    cười

    Vũ Ngọc Vân Anh
    23:43 11 thg 2 2010
    Anh thành thật trong bản kiểm điểm quá đấy.Ngoan,cho điểm tốt,về chỗ ngay........
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:14 13 thg 2 2010
    Cô ơi kiểm điểm viết rồi
    Tính em thành thật viết lời này ra
    Để cho xuân đến mọi nhà
    Để cho Nam Bắc cùng hoà vui xuân

    Coganglen
    22:12 11 thg 2 2010
    Anh cua đồng ơi anh cua đồng ơi
    Thơ anh vui thật thơ anh hay thật....
    Kính chúc anh Cua đồng một năm mới tràn trề nhựa sống và ấm áp trong tình yêu thương của mọi người !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:16 13 thg 2 2010
    Anh cua đây-em tôi ơi
    Vần thơ viết vội tặng người tri ân
    Cùng nhau nắm chặt đón xuân
    Cho tình bè bạn thêm gần nhau hơn
    Xuân về lòng mãi vấn vương
    Gửi theo lời chúc bốn phương vui cùng

    Hanh Khach c
    20:09 11 thg 2 2010
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    THẮNG LỢI và THÀNH CÔNG
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:18 13 thg 2 2010
    Xuân về câu đối tết treo
    Sắc xuân cứ muốn cuốn theo gió về
    Gió về thoang thoảng hương quê
    Hơi xuân quện lại ta về cùng nhau
    Xuân sang chúc bạn sang giàu
    Gia đình hạnh phúc bên nhau đời đời
    Nghiệp nghề thành đạt rạng ngời
    Nở hoa thơm ngát giữa trời quê hương

    Ánh Mặt Trời
    18:20 11 thg 2 2010
    Mừng năm mới phát tài phát lộc Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:22 13 thg 2 2010
    Cảm ơn anh chúc xuân vui
    Một năm trong túi tiền tươi có nhiều
    Tình duyên cũng sẵn người yêu
    Sức khoẻ thăng tiến dệt thêu mộng vàng
    Công danh tiến tới sang trang
    Nụ cười vang vọng xóm làng chung vui
    Một năm ta chúc cho đời
    Chúc anh năm mới rạng ngời công danh
    Những điều tốt đẹp ta dành
    Một năm tiến tới chúc anh phát tài

    Trả lờiXóa
  14. Núi Xanh
    18:11 11 thg 2 2010
    Ôi đọc thơ kiểm điểm của Cua mà gần hết chiều 28 tết, chờ coi cái tất niên ấy bánh chưng giò chả nhiều ra răng ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:25 13 thg 2 2010
    Cảm ơn bác Núi ghé chơi
    Dành thời gian đọc những lời cuối năm
    Cỗ đầy đã sắp thành mâm
    Hơi xuân ta thấy thì thầm ngoài hiên
    Cua đây nghênh đón bạn hiền
    Sang chơi xin chúc vui thêm mỗi ngày
    Canh Dần xuân đến trong tay
    Cầm bông hoa thắm mà say men tình
    Chúc cho đời mãi đẹp xinh
    Chúc cho xuân đến chúng mình có nhau
    Tào phào cua viết đôi câu
    Chúc mừng năm mới luôn giàu quanh năm

    Le thi thu Hang
    17:20 11 thg 2 2010
    Sang chúc tết Bác Cua đây, chúc năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và phát tài.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:35 13 thg 2 2010
    Xuân sang tết đến mọi nhà
    Ta mang lời chúc ta hoà niềm vui
    Chúc cho tất cả cuộc đời
    Xuân sang vui mãi bên người thân yêu


    thinhvuong
    15:36 11 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:38 13 thg 2 2010
    Nâng ly rượu chúc mừng xuân
    Chúc cho năm mới ngàn lần vui hơn
    Chúc cho bè bạn bốn phương
    Bên trang blog thân thương mỗi ngày
    Chúc cho tình cảm tràn đầy
    Chúc cho tiền bạc mỗi ngày một sang
    Công danh thăng tiến đa mang
    Gia đình hạnh phúc ngập tràn tình yêu
    Chúc cho mơ ước bao điều
    Biến thành sự thật dệt thêu mộng vàng


    *THẢO NGUYÊN *
    15:31 11 thg 2 2010
    Chiều 28 êết zoài..chơ..đợi 30 tết nghen..Xuân đến muôn nhà!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:40 13 thg 2 2010
    Tít sang chơi với cua đồng
    Xuân sang tết đến mà lòng thấy vui
    Cua xin tặng Tít nụ cười
    Mừng cho xuân mới vui tươi lên nhiều
    Bạn bè blog thêm yêu
    30 xuân đến dệt thêu mộng vàng


    Hien
    15:04 11 thg 2 2010
    cám ơn bác đã ghé qua nhà em. em qua đây mấy lần thấy bác toàn thơ là thơ, em thì chữ nghĩa chả ra gì, nghĩ mãi mà chả biết viết gì nên lại thôi. bác ở vùng nào Kinh bắc vậy? em cũng quê kinh bắc này.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:43 13 thg 2 2010
    Có lòng sang với cua đồng
    Đọc thơ thoải mái cho lòng thêm vui
    Cho đời mãi mãi thắm tươi
    Cho xuân vui mãi bên người tri ân
    Cho tình ta mãi thêm thân
    Bốn phương hội tụ mà gần nhau hơn
    Xuân về trên khắp quê hương
    Con sống Đuống chảy soi gương bóng người
    Mời bạn ghé tới quê tôi
    Trung Mầu là xã để rồi gặp nhau
    Phù Đổng có một cây cầu
    Đưa ta đi đến với nhau gần rồi
    Tình quê còn mãi muôn nơi
    Xuân sang ấm cả sắc trời Bắc Ninh

    Trả lờiXóa
  15. Anh Thư
    13:11 11 thg 2 2010
    Vâng cảm ơn anh lăm Cua Đồng Đã ko đẻ ý giàu lòng vị tha Em đây vốn tính thật thà Tính vô tư quá hay ra hiểu lầm Em đây cũng quá vô tình Không lường trước dc điều mình gây ra Thì thui anh em một nhà Anh lớn em bé thứ tha lỗi lầm. Biết đâu nghĩa nặng tình thâm Anh em hòa thuận sau hiểu lầm này chăng???
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:23 11 thg 2 2010
    Tính cua ngang ngạnh lắm mà
    Trang thơ là để cho bà con vui
    Bà con hàng xóm sang chơi
    Lấy vui làm chính cuộc đời thêm vui
    Lời còm góp ý nhà tôi
    Là lời châm biếm sẽ lôi khỏi nhà
    Cảm ơn bạn hiểu lòng ta
    Chúng ta đã thấu hiểu để mà cùng vui
    Xuân về vui lắm bạn ơi
    Bỏ đi mặc cảm để rồi mua vui
    Mong sao bè bạn sang chơi
    Nụ cười luôn nở trên môi mỗi ngày
    Sắc xuân sáng cả trời mây
    Tình cua xin gửi lời này vui xuân
    Chúc cho bè bạn thêm thân
    Chúc cho xuân mới mà gần nhau hơn
    Bạn bè ta khắp muôn phương
    Vui vầy đoàn kết tình thương cộng đồng


    12:11 11 thg 2 2010
    Xuân về tức cảnh nên thơ
    Vườn xuân vẫy gọi xin mời ghé thăm



    Bon sai lộc nẩy hên nhiều
    Mai vàng rực rỡ yêu kiều dáng xinh
    Vạn Tuế vươn hướng trời cao
    Phong Lan e ấp nép vào thân cây
    Ô kìa bé gái xinh xinh
    Đồng tiền trên má bé mình cười duyên
    Xuân về vạn vật thêm tươi
    Trăm hoa khoe sắc người người thêm vui.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:28 11 thg 2 2010
    Xuân sang Hổ lại về làng
    Kèm theo lời chúc họ hàng giàu sang
    Năm mới xuân đến họ hàng
    Cùng nhau hội tụ ta mang trao lời
    Bon sai đẹp lắm người ơi
    Mai vàng rực rỡ thắm tươi mỗi ngày
    Chậu cảnh vạn tuế mà say
    Phong Lan e ấp tình này khó phai
    Em xinh mái tóc em dài
    Em duyên em đứng ở ngoài vườn xuân
    Tình sao cảm thấy rất gần
    Trăm hoa khoe sắc đón xuân đang về

    Người dùng Yahoo! 11:57 11 thg 2 2010
    Cua Đồng Kinh Bắc có tài làm thơ rất hay, nhưng lại diễn đạt thiên về tự sự giống như vè, lại thường xưng tên CUA ĐỒNG ( cái tôi ) nên thơ khó hòa nhập với cộng đồng, hạn chế về giá trị nghệ thuật...bạn có thể tìm một phong cách diễn đạt khác, hy vọng sẽ thành danh !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:32 11 thg 2 2010
    Cảm ơn bác ghé thăm chơi
    Tri ân xin gửi những lời dễ thương
    Vần thơ gửi tặng quê hương
    Tháng năm còn đó vướng sương bụi trần
    Thơ cua gửi tặng người thân
    Chỉ là “thơ nói”cho gần bên nhau
    Thay cho muốn nói mấy câu
    Nên cua bịa vội mong nhau hiểu dùm
    Bà con hàng xóm vui chung
    Cái tình xin gửi để cùng nhau vui
    Làm sao diễn tả thành lời
    Gọi là đáp lễ tình người comment

    Anh Thư
    08:44 11 thg 2 2010
    Anh CUa Đồng giận hả? Đây là mấy câu thơ .... của nhà thơ nổi tiếng " BÚt Tre" viết pê binh về cỗ cưới đó mà.... LÀm nhiều cỗ ... linh đình quá ấy mà.... hiiiiiiiii Chứ em đâu có ý gì đâu? Xin lỗi anh nha. chúc anh ngày mới vui .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:37 11 thg 2 2010
    Giận em sang với nhà cua
    Nhà cua chỉ có vần thơ tặng người
    Mong sao nhiều khách ghé chơi
    Cớ sao em lại còm lời chê bai?
    Xuân về thắm nở hoa mai
    Hoa đào rực rỡ đợi ngoài vườn xuân
    Đẹp tươi hương sắc bội phần
    Cớ sao em lại lần chần vui xuân?
    Lại còn chê trách mấy vần
    Để cho xuân đến mà dần phôi pha
    Thôi thì em hiểu lòng ta
    Lấy khen làm chính để mà mua vui
    Phê bình đúng chỗ đúng nơi
    Là ta đã thoả lòng rồi xuân sang
    Lòng ta vẫn mãi ngập tràn
    Mong sao tình bạn vẫn mang theo người
    Bỏ qua tất cả đi thôi
    Nắm tay em gái cùng người vui xuân

    Trả lờiXóa
  16. Meome
    07:14 11 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:40 11 thg 2 2010
    Tết về lộc sắp làn to
    Nhà cua nhiều khách mang cho thế này?
    Chị Meo mà đã sang đây?
    Cái tình chị lớn cua này đâu quên?
    Cảm ơn chị ghé thăm em
    Xuân sang chúc chị vui thêm nhiều lần
    Sài Gòn chị gái vui xuân
    Phương xa Kinh Bắc tri ân chúc mừng
    Canh Dần thoả nỗi chờ mong
    Thăng Long ngàn tuổi thoả lòng gặp nhau

    TênTên 00:49 11 thg 2 2010
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI! MỪNG XUÂN MỚI EM KÍNH CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM NHIỀU MAY MẮN - NHIỀU SỨC KHOẺ-PHÁT TÀI PHÁT LỘC - HẠNH PHÚC AN KHANG!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:44 11 thg 2 2010
    Cảm ơn em ghé sang nhà
    Những lời mừng chúc thật là dễ thương
    Dù cho bao nỗi dặm trường
    Phương xa chẳng ngại lên đường thăm nhau
    Vui sao đất mẹ Trung Mầu
    Có người em gái nhớ nhau tìm về
    Xuân về xanh cỏ ven đê
    Hương xuân thắm mãi hồn quê đượm tình
    Xuân sang chúc bạn tươi xinh
    Chúc cho gia quyến nhà mình giàu sang
    Chúc cho cả họ cả làng
    Làm ăn phát đạt nở ngàn hoa thơm

    Nguoiconcuanui
    23:24 10 thg 2 2010
    Cám ơn Cua ghé qua thăm
    Chúc mừng Hổ tới làm ăn phát tài
    Chúc cho tất cả mọi người
    Yên vui no ấm xinh tươi phúc phần
    Chúc cho tình bạn trong ngần
    Ngọt ngào chia sẻ ta cần có nhau
    Mùa xuân đang bước đến mau
    An khang thịnh vượng mạnh giàu quê hương.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:13 11 thg 2 2010
    Chúa sơn lâm xuống khỏi rừng
    Về xuôi là để chúc mừng bà con
    Xuân sang cảnh đẹp nước non
    Lòng người xuân mới đẹp hơn mỗi ngày
    Gia đình hạnh phúc tràn đầy
    Ngọt ngào như những phút giây tỏ tình
    Giàu sang phú quí trong mình
    Bên trang blog gửi tình muôn nơi

    meomun
    22:47 10 thg 2 2010
    cảm ơn CUA ĐỒNG KINH BẮC đã gửi tặng quà mùa xuân nhé! Chúc anh năm mới vạn sự như ý!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:52 10 thg 2 2010
    Tết về cua ghé thăm chơi
    Gọi là có chút quà mời tặng nhau
    Trâu đi hổ xuống rừng sâu
    Hổ về tới đất Trung Mầu quê cua
    Thì cua phải hoạ vần thơ
    Tặng cho bè bạn đón chờ cua sang
    Hơi xuân đang đến muôn làng
    Sắc xuân thắm đỏ ngập tràn trong nhau


    THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    18:42 10 thg 2 2010
    Nhớ chúa CUA năm mới vui vẻ và hp nhé. Nhớ tạm xa blog vài ngày nên không sang chúc tết cua đầu năm được khi nào về nhớ sang chúc bổ xung sau nhe. đừng buồn nhe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:21 10 thg 2 2010
    Cảm ơn Nhớ bảy hai ba
    Hôm nay Nhớ đã sang nhà thăm cua
    Xuân về rạo rực ước mơ
    Xuân sang lộc biếc non tơ ngập tràn
    Trong lòng bao nỗi mênh mang
    Tết về mà thấy xóm làng chung vui
    Mai vàng Cúc thắm em ơi
    Ngắt bông hoa đẹp tặng người tri ân
    Chúc cho em mãi vui xuân
    Chúc cho bè bạn mãi gần nhau hơn
    Xuân về thắm nở muôn phương
    Tình yêu em ước lẽ thường có thôi
    Mong sao ước muốn cuộc đời
    Trời cao luôn thấu cho người phương xa

    cảm ơn cuộc sống.
    18:21 10 thg 2 2010
    he he. Chuc cua nam moi hanh phuc ,an khang phat tai phat loc nhe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:26 10 thg 2 2010
    Cua xin lời chúc người trao
    Cua xin tấm ảnh đặt vào nhà cua
    Xuân sang vui mấy cho vừa
    Trời xanh gió lộng cho thơ sang nhà
    Nhà ai xin mở cửa ra
    Cho cua Kinh Bắc sang nhà chúc xuân
    Xuân sang hoa nở trắng ngần
    Năm mới ước được ngàn lần như mơ
    Thỉnh thoảng ghé tới nhà cua
    Thăm nhà thăm cửa vui thơ cua đồng

    thủy tiên
    15:49 10 thg 2 2010
    CHÚC tết nhà nhà, chúc mọi người MỪNG xuân, mừng tết thật vui tươi NĂM nay đổi mới, nhiều may mắn MỚI cả niềm vui, mới nụ cười!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:43 10 thg 2 2010
    Xuân về đào nở chúc cho nhau
    Xuân đến xuân sang xuân đậm màu
    Chúc cho xuân mới giàu thêm mãi
    Nụ cười rạng rỡ mãi ân sâu

    Trả lờiXóa
  17. Muaherucro
    14:44 10 thg 2 2010

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:45 10 thg 2 2010
    Em ơi xuân lại đang về
    Đào tươi thắm nở tràn trề hoa thơm
    Chúc cho bè bạn muôn phương
    Xuân sang thắm nở ta thường nhớ nhau
    Chúc cho bè bạn ân sâu
    Chúc cho gia quyến mãi giàu mãi sang
    Chúc cho hạnh phúc chàng nàng
    Niềm vui đón tết ngập tràn hoa thơm

    Nguoiconcuanui
    12:15 10 thg 2 2010
    Cua Đồng cùng bạn bè tụ hội vui quá. Chị chúc mừng nhé!
    Kiểm điểm cuối năm hay, sang năm Hổ Chúc em và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc, phát tài, phát lộc và nhiều niềm vui.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:53 10 thg 2 2010
    Trâu đi lại đón hổ về
    Sơn Lâm xuống núi thôn quê đẹp giàu
    Cái tình thắm mãi trong nhau
    Xuân sang đẹp cả Trung Mầu quê hương
    Hổ về đem cả tình thương
    Kèm theo lời chúc bốn phương mạnh giàu
    Chị ơi lời chúc cho nhau
    Cua xin chúc lại mấy câu ân tình
    Xuân sang xuân trẻ xuân xinh
    Ước mơ là được thoả tình muôn nơi
    Chúc cho hạnh phúc rạng ngời
    Chúc cho của cải mọi người một sang
    Chúc cho cả xóm cả làng
    Xuân về vui vẻ ngập tràn suốt năm

    SOMALI_TRUNGHO
    11:55 10 thg 2 2010
    Ngày mới an lành với ấm no
    Vui tươi hạnh phúc hát câu hò
    Ca dao ngày tết vui đây đó
    Chúc nhé xuân này chơi thắng to...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:57 10 thg 2 2010
    Xuân về hạnh phúc với ấm no
    Vui tươi bè bạn mấy vần thơ
    Treo đôi câu đối xuân thêm ấm
    Ta chúc xuân sang đẹp giọng hò

    Mây Trắng
    09:30 10 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:00 10 thg 2 2010
    Khách quen ghé cửa tặng quà
    Một câu đối tết nhìn qua tuyệt vời
    Xuân ơi đã đến nhà tôi
    Hơi xuân gõ cửa xin mời vào ngay
    Nhà cua xuân đến mỗi ngày
    Hương xuân để lại đắm say lòng người
    Cảm ơn khách quí tặng tôi
    Cua xin gửi tặng những lời bằng thơ


    Nguyen Minh
    04:20 10 thg 2 2010
    Tặng bác Nụ cười sơn cước để vui xuân về nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:06 10 thg 2 2010
    Trên rừng có chúa sơn lâm
    Có cô gái trẻ cười thầm nhìn tôi
    Cái khăn che kín cả môi
    Làm sao cua thấy nụ cười hở ra
    Sắc xuân mang đến mọi nhà
    Hổ về năm mới khoẻ ra mỗi ngày
    Tiền vào mà ví cứ đầy
    Công thành danh toại chức ngày một cao
    Đã ước là nó cứ vào
    Đã mơ là thấy cái nào cũng ưng
    Đào tươi nở thắm khu rừng
    Theo chân hổ bước về cùng xuân sang

    Tran Mai Hien - vouloir c'est pouvoir
    02:14 10 thg 2 2010
    Năm mới phát tài nhé anh Cua
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:12 10 thg 2 2010
    Tiễn đưa năm trâu
    Đón chào năm hổ
    Niềm vui rạng rỡ
    Luôn nở trên môi
    Chúc cho mọi người
    Xuân về thêm ấm
    Gia đình hạnh phúc
    Tài lộc nhiều hơn
    Bè bạn bốn phương
    Vui cùng blog

    MOONLIGHT 0320
    02:00 10 thg 2 2010
    .. không khí Tết đang lan tỏa! Chúc Cua đón xuân may mắn và ngập tràn thương yêu! ...Qùa
    Tết cho Cua nè
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:17 10 thg 2 2010
    Gói quà chắc phải hơn trăm?
    Mang không khí tết đón xuân Canh Dần
    Xuân về có những bạn thân
    Xa nhau mà thấy rất gần là đây
    Mai vàng nở rực hôm nay
    Ngắt bông hoa quí tình này mang trao
    Chúc cho năm mới tự hào
    Đổi thay ,giàu có ,dạt dào tình thơ


    Giáng Hương
    00:43 10 thg 2 2010
    Chúc Mừng Năm Mới!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:20 10 thg 2 2010
    Chim bay nó đậu cành đào
    Nó đang gõ cửa đòi vào nhà cua
    Nó vào thích mấy vần thơ
    Nó mang lời chúc cho cua xuân về
    Gió lùa xuân đến miền quê
    Nắng xuân như gửi bùa mê cho người
    Chúc cho năm mới sáng tươi
    An khang thịnh vượng cuộc đời giàu sang
    Sắc xuân mãi mãi ngập tràn
    Tri ân để lại muôn vàn tiếng thơm

    Trả lờiXóa
  18. MUAXUAN
    21:55 9 thg 2 2010
    Anh Cua không những giỏi thơ
    Chợ búa cũng giỏi nhất dân Trung Mầu
    Tết này Xuân chẳng sắm đâu
    Ngày ba bữa Xuân ghé hang Cua Đồng.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:00 10 thg 2 2010
    Chỉ là ghép cho vần thôi
    Để cho bè bạn sang chơi vui nhiều
    Mong sao tình cảm dệt thêu
    Từ trang blog nở đều hoa thơm
    Cua sang bè bạn bốn phương
    Cái tình xin gửi quê hương cua đồng
    Trang thơ nay vẫn một lòng
    Suốt đời cũng chỉ cầu mong cái tình
    Biết đâu những lứa học sinh?
    Đọc xem mà thấy quê mình yêu hơn


    Thích Đủ Thứ
    21:48 9 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:03 10 thg 2 2010
    Cảm ơn Hoà Thượng ghé chơi
    Tên Thích đủ thứ thăm người nhà quê
    Ngoài hiên gió lạnh lùa về
    Hương trầm thơm ngát hồn quê quện vào
    Chùa xa vọng tiếng mõ giao
    Tri ân xin gửi tình vào nơi đây

    ANH
    20:42 9 thg 2 2010
    Chúc mừng năm mới gia đình Cua. Chúc gia đình Cua năm mới nhiều niềm vui.An khang thịnh vượng.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:05 10 thg 2 2010
    Cảm ơn chị ghé thăm chơi
    Xuân sang đào nở muôn nơi chị à?
    Bắc Ninh hồng đỏ làn da
    Con cua Kinh Bắc vui ca cùng người
    Phương xa có nhớ chị ơi
    Quê nhà tết đến đất trời nở hoa
    Bốn phương ta cùng một nhà
    Bên trang blog đậm đà tình thân
    Xuân về hoa ngắt một bông
    Bông hoa đẹp nhất tỏ lòng tri ân

    Nguyệt XG
    20:09 9 thg 2 2010
    tiền mừng tuổi nè và đây là lời chúc:
    Năm hết tết đến -- Rước lộc vào nhà -- quà cáp bao la -- Mọi nhà no đủ -- vàng bạc đầy tủ -- Gia chủ phát tài -- Già trẻ gái trai -- Xum vầy hạnh phúc -- Cầu tài chúc phúc -- An khang thịnh vượng-- Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe-- 1 Biển cả tình thương-- 1 Đại dương tình bạn-- 1 Điệp khúc tình yêu-- 1 Người yêu chung thủy-- 1 Sự nghiệp sáng ngời -- 1 Gia đình thịnh vượng.Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý -- Tỉ sự như mơ -- Triệu triệu bất ngờ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:12 10 thg 2 2010
    Ối trời ơi! Giàu to giàu to
    5 trăm tỷ chúc cho cua
    Thế này thì chắc giàu to mất rồi
    Em ơi rủ chồng sang chơi
    Để cùng uống rượu cùng chơi đánh bài
    Xuân về tết cũng kéo dài
    Tiền nhiều ta cứ lai dai mấy ngày
    Thoả sức mà uống cho say
    Cho tình tiền cứ dâng đầy như sông
    Bao nhiêu lời chúc cua đồng
    Cua xin nhận hết tỏ lòng biết ơn
    Cảm ơn bè bạn bốn phương
    Đường xa vẫn đến quê hương cua đồng
    Xuân về thoả nỗi ước mong
    Niềm vui còn đó tấm lòng ngất cao

    SOMALI_TRUNGHO
    17:52 9 thg 2 2010
    Bánh chưn mẹ gói vuông vuông
    Mừng xuân đón tết yêu thương ngập tràn
    Hồng đào dưa đỏ xẻ san
    Cầu dừa quả đủ những xoài sum xuê
    Năm nay sung túc lại về
    Lộc tài phú quí tràn trề phúc an...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:17 10 thg 2 2010
    Mẹ ngồi luộc bánh trưng xanh
    Mẹ nhóm lửa đỏ mẹ dành cho con
    Xuân về mẹ chẳng còn son
    Xuân xanh mẹ gửi hết con còn gì?
    Đã qua cái tuổi xuân thì
    Mẹ ơi con lớn ơn gì trao đây?
    Tấm lòng như bánh vuông đầy
    Lòng con có mẹ những ngày còn thơ
    Mai vàng dệt những đường tơ
    Con xin tặng mẹ con chờ đoàn viên
    Tết về nhớ đến tổ tiên
    Gia đình đoàn tụ hoà niềm vui chung
    Cháu con cha mẹ vui cùng
    Bên mâm cơm tết tỏ lòng biết ơn
    Cầu cho phúc lộc nhiều hơn
    Cầu cho dòng giống vàng son đời đời

    Muaherucro
    16:56 9 thg 2 2010
    Hôm qua anh Cua Đồng chui vào hang nào mà lão Thầu bảo gọi không thấy?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:21 10 thg 2 2010
    Hôm qua anh phải đi cầy
    Tết về bận rộn việc đầy việc vơi
    Anh thầu có gọi đúng rồi
    Nhưng mà sim nó anh thôi không dùng
    Thế là chẳng được vui chung
    Thế là chẳng được chúc mừng cho nhau
    Chẳng được tặng một miếng cau
    Miếng trầu cánh phượng hẹn nhau xuân về
    Sang xuân qua đoạn đường đê
    Ven bờ Bắc Đuống đường về nhà cua

    Trả lờiXóa
  19. ღ Đức Khang en Hạnh Nhi ღ
    16:09 9 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:23 10 thg 2 2010
    Tiễn trâu đi gọi hổ về
    Một năm mạnh khoẻ tràn trề sức trai
    Công việc tăng tiến dài dài
    Tiền vào cũng muốn có vài túi to
    Hổ vằn đứng đợi vần thơ
    Cua đồng Kinh Bắc đón chờ hổ qua
    Mong sao rước hổ vào nhà
    Cho đào nở rộ muôn nhà cùng vui

    van
    15:52 9 thg 2 2010
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:27 10 thg 2 2010
    Tết về xuân đến mà vui
    Bạn bè khách quí sang chơi chúc mừng
    Tình này thoả nỗi chờ mong
    Tri ân xin gửi tấm lòng vui xuân
    Xuân về bên cạnh người thân
    Gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau
    Phúc dày hưởng mãi về sau
    Cháu con kinh chúc mau mau ông bà
    Có trước rồi mới có ta
    Tre già măng mới có hoa giữa đời
    Hoa thơm nở giữa đất trời
    Bốn phương cùng một lòng người tri ân

    Tan
    13:33 9 thg 2 2010
    Cha mình là nông dân ở miền đất cằn sỏi đá Xứ Nghệ. Nơi rốn bão của khúc ruột miền Trung mà người nông dân luôn phải hứng đủ mỗi khi mùa bão đến. Có khi lúa vào thì chắc hạt thì bão lại về cướp sạch. Vậy nên cha tôi và cả thế hệ lớp người của ông: Quanh năm cày đất lật ruộng mà cả đời chưa biết đến thóc tấn. ông đành gửi khát vọng vào con. Nhà mình có 4 chị em được cha chọn 4 cái tên là: Tấn-Tạ-Lắm-Nhiều! Vậy nên cả đời Mình phaỉ "cõng" cái tên này. Cho dù bây giờ mình chẳng làm ra được hạt thóc nào!
    Mà Bạn nhớ không. có một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng:"Một nửa đàn ông là đàn bà".
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:49 10 thg 2 2010
    Nỗi lòng chị nói ra đây
    Bà con hàng xóm hiểu ngay thôi mà
    Miền trung còn lắm phong ba
    Đời sống còn khổ mẹ cha còn nghèo
    Cuộc đời còn lắm gieo neo
    Mấy đời còn đó kéo theo tủi sầu
    Nhưng mà có trước có sau
    Có cha có mẹ con đâu trách người
    Dù cho muôn nỗi nổi trôi
    Nhưng mà vẫn giữ được lời mẹ cha
    Tên kia còn mãi đời ta
    Nhưng lòng thì đẹp phô ra còn gì?
    Chị ơi chẳng phải lo chi?
    Tấm lòng cao cả người ghi bằng lời
    Cái lòng chị gửi muôn nơi
    Phương xa luôn thấy những lời chị ghi
    Miền trung khúc ruột còn gì?
    Bắc Nam
    đâu có dễ gì bỏ rơi?
    Xuân về vui nhé chị ơi?
    CĐKB gửi lời chúc xuân



    Trang
    10:15 9 thg 2 2010
    Ghé qua blog này thật vui, mải mê quá không muốn về! Thật vui nhộn và ấm áp tình bạn bè yêu thương. Happy New Year!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:43 10 thg 2 2010
    Sang nhau là quí lắm rồi
    Thì cua Kinh Bắc xin mời vào hang
    Thơ cua vẫn cứ ngập tràn
    Mong sao bè bạn ghé sang vui nhiều
    Xuân về như thảm dệt thêu
    Gói làm quà tặng tỏ điều tri ân



    Mai Lan
    10:04 9 thg 2 2010
    Bài thơ hay và ý nghĩa lắm .Tiếc là ML không biết họa thơ đối với bạn .Chúc bạn cùng gia đình đón một mùa xuân mới tràn đầy yêu thương vui vẻ sức khỏe hạnh phúc và thành đạt !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:41 10 thg 2 2010
    Chậu hoa cảnh mấy trăm ngàn
    Thế mà không tiếc mang sang cua đồng
    Chúc cho xuân mới luôn hồng
    Cua xin cảm tạ nỗi lòng chị trao
    Xuân về chim hót cành cao
    Nhờ chim mang hộ lời chào gửi
    theo
    Dù qua cách trở núi đèo
    Chim ơi cố gắng gieo neo chẳng sờn
    Mang thơ cua gửi muôn phương
    Là lời yêu mến yêu thương cộng đồng
    Hỏi rằng xuân đến vui không?
    Nhanh chân về báo cua đồng nghe chưa?
    Để cua hoạ tiếp vần thơ
    Bạn bè xa xứ đang chờ thơ cua

    Trả lờiXóa
  20. Rượu Và Em
    02:06 9 thg 2 2010
    Qua nhà anh Cua đọc thơ cả buổi không hết. Chúc anh Cua đón xuân mới vui vẻ và hạnh phúc nhé

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:36 10 thg 2 2010
    Cảm ơn phó nháy ghé chơi
    Quê hương Kinh Bắc đón người vui xuân
    Đông Ngàn xưa vẫn còn thân
    Cùng chung dòng nước mà gần nhau hơn
    Xuân về rực đỏ muôn phương
    Sắc xuân ấm cả quê hương cua đồng
    Cảm ơn bác đã có lòng
    Mang theo lời chúc cua đồng vui xuân
    Thì cua xin viết mấy vần
    Chúc mừng xuân mới ngàn lần thắm tươi
    Chúc cho tất cả muôn nơi
    Đón mừng tết đến ngập trời hoa xuân

    ĐÒ CHIỀU
    01:03 9 thg 2 2010
    Nhớ cua đò ghé qua thăm Hỏi xem bên nớ nầm ăn thế nào? Sẳn đây miǹh có lời chào Chúc cua năm mới dạt dào đón xuân
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:31 10 thg 2 2010
    Cua mong Đò ghé sang chơi
    Để ta thoả mãn những lời tất niên
    Chúc cho xuân mới thêm duyên
    Phương xa mà nhớ không quên bạn hiền
    Mong sao đời sống như tiên
    Sống vui sống khoẻ hết tiền vẫn vui
    Xuân về đào thắm muôn nơi
    Con cua Kinh Bắc thăm người bạn xa
    Cua đồng nhớ chuyến đò xa
    Năm xưa chẳng có cầu phà mà sang
    Từ hôm kết nghĩa họ hàng
    Nhớ nhau là phải vội vàng sang ngay
    Xuân về bẽ một nhành cây
    Bắc cầu nối nhịp về đây vui cùng
    Cua Kinh Bắc thoả ước mong
    Đò chiều ra đón tấm lòng cua sang



    baby_buon494
    23:30 8 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:13 9 thg 2 2010
    Tết về có bánh trưng xanh
    Có mâm ngũ quả chuối xanh quả mòng
    Có cây quất đứng chờ mong
    Cành đào hoa nở đỏ hồng đón xuân
    Làng quê vọng tiếng chuông ngân
    Cua đồng Kinh Bắc quân quầy gia chung
    Nén hương tưởng nhớ tổ tông
    Chắp tay xin vái tấm lòng kính dâng
    Con xin cảm tạ ngàn lần
    Mâm cơm con sắp đón xuân con mời
    Cháu con rộn rã tiếng cười
    Gia đình hạnh phúc rạng ngời công danh

    MUAXUAN
    21:37 8 thg 2 2010
    Bản kiểm điểm của anh có nhiều ưu điểm quá.Chúc anh và gia đình sang năm mới sức khỏe dồi dào và có thêm nhiều ưu điểm hơn nữa nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:08 9 thg 2 2010
    Chỉ là tóm tắt qua loa
    Để cho hàng xóm sang nhà mà vui
    Ưu điểm thì cũng kể rồi
    Còn nói khuyết điểm thấy người buồn nghê
    Nhưng mà cũng thấy đam mê
    Nhiều cái tự nhận nghiệp nghề bình an
    Đào tươi chờ đón xuân sang
    Mong sao năm mới nở tràn hoa thơm
    Quyết không chán phở thèm cơm
    Ở nhà ăn uống ngon hơn nhà hàng
    Hé hé hé

    maynhietdoi
    21:26 8 thg 2 2010
    Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:05 9 thg 2 2010
    Lời chúc cua xin để trong nhà
    Mỗi vần mỗi ý tựa khúc ca
    Xuân đến xuân đi tình mãi thắm
    Tân niên phúc lộc nở như hoa

    ngotoanthangpt
    19:17 8 thg 2 2010
    Xuân về đào nở rực trời
    Bỗng dưng con lại nhớ lời của cha
    Một năm cha đã đi xa
    Mẹ con vẫn khoẻ trong nhà mình đây?
    Con đi công tác mỗi ngày
    Bóng hình cha vẫn còn đây cha à?
    Tết này con lại thiếu cha
    Hương thơm còn thắp trong nhà mình đây
    Hồn cha theo gió mây bay
    Về đây âm hưởng những ngày xuân sang





    NGÔ TOÀN THẮNG

    Cha ơi!con mới thêm làng Anh em bầu bạn đàng hoàng thân thương Bên nhau trên mọi nẻo đường Bề bộn đời thường cùng sẻ cùng san Niềm vui rạo rực dâng tràn Nỗi buồn chia nửa tiêu tan bớt nhiều cái làng tên thật đáng yêu Y-A-HÔ BỜ-LỐC sớm chiều bên nhau Qua sông không phải bắc cầu Vòng quanh trái đất gọi một câu thấy liền Cha về thế giới người hiền Đi mây về gió mọi miền quê xa Làng con vẫn gọi tên cha Vẫn qua thăm nhà thắp nén tâm nhang Tình nhà,nghĩa nước,lệ làng Trên bầu trời ảo rộn ràng thủy chung..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:05 8 thg 2 2010
    Lòng cha có thấu lòng con?
    Anh em bè bạn vẫn còn nơi đây
    Bên trang blog đủ đầy
    Cái tình ấm áp tình này đậm sâu
    Cuộc đời có trước có sau
    Bóng cha thì vẫn in sâu con rồi
    Cha cho con cả bầu trời
    Xuân về con thấy mọi người mà vui
    Đào Mai đã nở rực rồi
    Cha ơi có thấy những lời con không?
    Nén hương con thắp lệ dòng
    Hai tay con chắp khấn mong cha về
    Tình nhà ,nghĩa nước, hồn quê
    Bầu trời lộng gió cha về nghe cha

    Trả lờiXóa
  21. TL
    17:41 8 thg 2 2010
    Sang đây ngồi ở cửa hang chờ Ngẫu hứng tất niên !!! Hờ hờ hờ !!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:10 8 thg 2 2010
    Cửa hang có gió xuân về
    Phóng vô tầm mắt nhìn đê Đông Ngàn
    Dòng sông Đuống nhỏ mênh mang
    Tình quê còn đó- tình làng còn đây!
    Xuân về hoa nở mà say
    Ngắm hoa mà thấy ngất ngây nỗi lòng
    Có người khách quí chờ mong
    Vần thơ viết vội cho lòng nhau vui
    À này người ở người ơi
    Có lòng thì cứ vào chơi trong nhà
    Có gì mà thích-giở ra
    Đợi luồng gió ấm lùa qua cõi lòng
    Xuân về bao nỗi chờ mong
    Tri ân xin gửi tấm lòng theo thơ

    NGƯỜI NGHĨA MỸ
    17:09 8 thg 2 2010
    Cua đồng làm thơ lục bát tài thật,xin bái phục!!! Mèo cười chúc CĐ vui tết có nhiều niềm vui và hạnh phúc!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:20 8 thg 2 2010
    Chỉ là nói cho vần thôi
    Cảm ơn bác đã ghé chơi cua đồng
    Thoả lòng ta ước ta mong
    Gặp nhau là để tình nồng đậm sâu
    Xuân về tới đất Trung Mầu
    Theo chân khách quí sang nhau tỏ bày
    Lời khen lời chúc còn đây
    Cua đồng cảm tạ tình này bác trao
    Xuân về chim hót cành cao
    Có con én nhỏ liệng trao gửi tình
    Phương xa như bóng với hình
    Mà sao gần thế tình mình với ta
    Bốn phương hội tụ một nhà
    Nhà chung blog thật là mến yêu
    Xuân về hoa nở dệt thêu
    Sắc hoa đua nở lòng nhiều xốn xang
    Ngao du sang với họ hàng
    Tri ân bày tỏ với ngàn tiếng thơ
    Xuân tình-xuân nghĩa-xuân chờ
    Xuân theo lời chúc ước mơ rực hồng

    lao quangthau
    16:57 8 thg 2 2010
    Trưa nay tôi và ngựa hoang đi lễ bà chúa khô không gọi ch cậu được toàn tắt máy , ngồi nhậu ở nhà hàng chim trời mà nhớ bạn thơ quá !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:36 8 thg 2 2010
    Ôi ôi đáng tiếc đáng tiếc
    Bắc Ninh có bà chúa kho
    Hương nhang lan toả khói mờ mà thiêng
    Bà con từ khắp mọi miền
    Thường về nơi ấy việc riêng ấy mà
    Thế là ta lỡ gặp nhau
    Để mà được nói những câu ân tình
    Miếng trầu cánh phượng tươi xinh
    Còn đâu mà gửi cho mình cho ta
    Thôi thì xin hẹn khách xa
    Hội xuân mời khách ghé nhà thăm chơi
    Hát câu quan họ người ơi
    Em trao nói thúng cho người em yêu
    Bắc Ninh như thảm dệt thêu
    Nhớ lòng em đó-anh yêu nhớ về.

    À rằng anh gọi cho em
    Đúng là chẳng gặp được em đúng rồi
    Sim đấy nay nó khoá rồi
    Viettel nó cứ hay trêu cua đồng
    Nhà hàng anh đợi anh mong
    Làm sao gặp được cua đồng mà vui
    Thôi thì lỡ hẹn anh ơi
    Sang xuân ta lại gặp người Bắc Ninh
    Sông quê vẫn một bóng hình
    Tri ân xin gửi cái tình tặng anh

    wildorchid
    16:34 8 thg 2 2010
    sang bắt đền anh cua đây.đi đâu chẳng thấy
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:48 8 thg 2 2010
    Ô hay tết nhất đến rồi
    Em sang em cứ muốn đòi gì đây?
    Hay là muốn gặp cua ngay?
    Công việc thì bận tối ngày chưa xong
    Mà em đòi gặp cua đồng
    Hay là em đã phải lòng cua sao?(hì hì)
    Cua đi cày cuốc bờ ao
    Trồng rau thả cá anh nào dỗi đâu?
    Mà em cứ thích sang nhau
    Tết về xuân đến anh đâu có nhà
    Trong chuồng có mấy con gà
    Em thích em thịt để mà chờ anh
    Nhớ là nấu hộ nồi canh
    Khi nào hết việc là anh về liền
    À này tý nữa thì quên
    Khi về phải nhớ ghé bên họ hàng
    Chúc cho cả xóm cả làng
    Vui mừng mà đón xuân sang lại về
    Nhớ là đi tới con đê
    Nhìn đàn bò sữa nó về hay chưa?

    BienKhat
    16:33 8 thg 2 2010
    Đúng là liên khúc hiii đọc mõi cả "tay" luôn, thơ rất hay cảm ơn Cua nhiều nhe.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:59 8 thg 2 2010
    Mỏi tay rồi phải không anh?
    Thôi thì tình cảm ta dành cho nhau
    Cua đồng bịa tiếp đi mau
    Để cho khách quí sang nhau vui nhiều
    Thôi ta dùng tạm bún riêu
    Để cua còn hoạ những điều tri ân
    Để cho ngào ngạt sắc xuân
    Mỏi mồm thì mới thấy gần nhau hơn

    Thu
    15:56 8 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:01 9 thg 2 2010
    Xuân về đỏ rực nhà cua
    Vài ba câu đôi có thơ hoạ bình
    Đào tươi hé nụ cười xinh
    Mai vàng sặc sỡ để tình trong nhau
    Xuân sang thắm đỏ một màu
    Cái tình cua lại thêm giàu thêm sang

    Trả lờiXóa
  22. Nguyen
    15:14 8 thg 2 2010
    Sắp tết rồi chúc Cua Đồng đón tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:55 8 thg 2 2010
    Lời chúc anh tặng cho em
    Thì em xin nhận em đem về nhà
    Về nhà em giở nó ra
    Gia đình hạnh phúc vợ nhà thơm lây
    Xuân về tết đến rồi đây
    Tri ân hội off một ngày khó quên
    Chung vui cùng một nỗi niềm
    Xuân về tết đến mọi miền cùng vui
    Xuân sang cua gửi mấy lời
    Tặng anh chị một năm trời giàu sang
    Tình yêu vẫn cứ ngập tràn
    Bên trang blog chứa chan ân tình
    Mai vàng hoa nở rung rinh
    Ngắt chùm hoa quí của mình tặng anh

    TênTên 15:13 8 thg 2 2010
    Cua đồng đi đâu mà lâu về thăm nhà thăm Bình thế ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:50 8 thg 2 2010
    Cua đi hội để đá gà
    Hội thì to quá thế là gà toi
    Đúng là khổ cái thân tôi
    Rõ ràng gà mọc cựa rồi mà ngu
    Khi đá thì chẳng từ từ
    Hùng hùng hổ hổ bay vù đá ngay
    Thế là hở miếng lăn quay
    Gà người đá chết đây này bác ơi?
    Thôi thì tiên thể bác chơi
    Có nồi gà chọi xúc mời bác xơi
    Rượu ngon nâng chén đi thôi
    Ngất ngây thì ở cùng tôi mai về
    Nhưng mà ta quyết không phê
    Quyết tâm sang bác dù về đêm khuya (he he doi moi mon an cho vui ty bac nhi?)


    Cry
    13:30 8 thg 2 2010
    Nhìn pic này Cr như bị lây sự hạnh phúc của cả nhà trong buổi off ....Để Cr chọn lựa thử xem ảnh nam hậu trong pic này,báo cho Cua tin mừng Cua lọt vào tốp 10 vòng ba........(giám khảo Cr).....thế thì ăn mừng đi Cua nhỉ...bổ sung thêm vào bảng thành tích entry chứ ... Cua phải đánh đổ Bố Bi DS,Lão Quang Thầu ...mới mong lọt tiếp vào vòng chung kết...mà nói thật nhìn Cua cười hiền nhỉ..Hì
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:40 8 thg 2 2010
    Hạnh phúc lây cả sang em
    Em nhìn bức ảnh em thèm lắm cơ?
    Khi nào hội off mà chờ?
    Để em đi off vui
    thơ cùng làng
    Nhà anh em vội ghé sang
    Em nhìn bức ảnh họ hàng chung vui
    Thế là em cũng được cười
    Em làm giám khảo em lôi anh vào
    Tốp 10 trong bảng em trao
    Cua anh vinh dự khác nào lên tiên
    À này cua nói bạn hiền
    Cua anh lành lắm cười duyên thôi mà
    Em sang em biết cua ta
    Thì cua xin tặng bông hoa xuân về

    Cúc Nguyễn
    13:07 8 thg 2 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:18 8 thg 2 2010
    Tết này cua thật giàu to
    Bà con hàng xóm cứ cho quà nhiều
    Hàng chục câu đôi dệt thêu
    Tiền mua không rẻ cho nhiều thế sao?
    Thôi thì của ít lòng cao
    Có lòng thì cứ mang vào nhà cua
    Cua chẳng dùng hết còn thừa
    Cua mang cua bán cua mua cua đồng
    Sang xuân tết đã ăn xong
    Thì cua lại nấu cua đồng mời sang


    TueMinh
    12:53 8 thg 2 2010
    Nhin anh va doc tho em rat nho ca nha, luon luon ben nhau nhu the chi nhe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:04 8 thg 2 2010
    Còm mèn có mỗi một câu
    Đọc xem thì thấy nông sâu quá trời
    Trên thì gọi là anh ơi
    Đọc thơ mà nhớ những người tri ân
    Bên dưới chắc cố sai vần
    Gọi méo thành CHỊ khổ thân cua đồng
    Dù sao cua hiểu có lòng
    Sang chơi là quí phải không bạn hiền
    Xuân về một nỗi niềm riêng
    Nhớ ngày hội off khó quên lắm mà
    Ảnh kia mà giở nó ra
    Xem hoài không chán thật là dễ thương
    Xuân về ấm cả quê hương
    Sắc xuân đẹp lắm bốn phương vui cùng
    Đón chào ngày hội vui chung
    Thăng Long ngàn tuổi hát cùng thủ đô


    Xinemdungbuon555
    11:49 8 thg 2 2010
    Một năm gặt hái thành công
    Một năm Bờ lốc Cua Đồng chăm lo
    Sang năm hội óp mở to
    Em sẽ cố gắng tiền đò theo Cua
    Năm nay em chẳng ăn thua
    Vẫn nghèo kiết xác te tua nhiều bề
    Chúc bác năm mới đề huề
    Tiền tài hạnh phúc theo về nhà anh.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:11 8 thg 2 2010
    Cảm ơn tình cảm chân thành
    Bên trang blog ta dành cho nhau
    Cái tình có trước có sau
    Cái giàu rồi sẽ theo nhau tháng ngày
    Bạn sang bạn chúc cua đây
    Chúc xin đáp lại tình này bạn trao
    Xuân về chim hót cành cao
    Gọi Đào đua nở lọt vào mắt ai?
    Hoa thơm nở suốt đêm dài
    Bên trang blog nhà ai vẫn nồng
    Có biết rằng lão cua đồng
    Lang thang khuya khoắt cho lòng nhau vui
    Tết về vui lại càng vui
    Sắc xuân ấm cả muôn nơi vui nhiều
    Đẹp như bản nhạc tình yêu
    Tươi như thảm dệt nở nhiều sắc hoa

    Trả lờiXóa
  23. Nguyễn Hà Vân
    10:42 8 thg 2 2010
    năm mới đầy may mắn nhé cua đồng!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:04 8 thg 2 2010
    Cảm ơn chị ghé thăm chơi
    Hôm nay nắng ấm dưới trời đầy xuân
    Năm mới cũng đã tới gần
    Hoa Đào thắm nở góp phần xuân vui
    Chúc cho tất cả mọi người
    Gia đình hạnh phúc vui chơi bạn bè



    huyhuy
    03:10 8 thg 2 2010
    Cua ơi ! Cua sướng quá trời
    Nhà Cua vui lắm bao người vào ra
    Mai Đào giờ đã nở hoa
    Theo chân Cua bước vào nhà đón xuân
    Chúc cho Cua nhé,,! Năm Dần
    Nhà Cua hạnh phúc muôn phần tốt tươi
    Riêng Cua tươi mãi nụ cười
    Để cho cua mãi là người làng ta....!
    '' làng bolg ''
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:13 8 thg 2 2010
    Cua sướng thì sướng từ lâu
    Hôm nay mới thấy sang nhau khen hoài
    Ngoài trời vàng rực hoa mai
    Hoa đào cùng nở thức hoài đêm thâu
    Xuân về tới đất Trung Mầu
    Anh sang anh thấy một màu đầy xuân
    Tết thì cũng đã tới gần
    Chúc anh đón tết đón xuân Canh Dần
    Bên mâm cỗ đủ người thân
    Quân quần hạnh phúc ngàn lần anh ơi
    Tiền thì như nước mưa trời
    Tình thì lan rộng muôn nơi tụ về
    Thơ văn cũng thật tràn trề
    Tình yêu blog đam mê mỗi ngày


    Quỳnh Hương
    01:29 8 thg 2 2010
    Chúc Cua cùng gia đình năm mới An Khang - Thịnh Vượng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:18 8 thg 2 2010
    Cảm ơn đồng nghiệp ghé nhà
    Có mang lời chúc thật là nhiều xuân
    Tết thì cũng sắp tới gần
    27 mới nghỉ sắp dần tết thôi
    Chắc là bạn cũng giống tôi
    Người ta đã nghỉ tết rồi phải không?
    Xuân sang đào nở thắm nồng
    Chúc nhau xuân tới cho lòng nhau vui
    Bánh trưng bóc cái ra mời
    Xuân sang mà thấy tình người đậm sâu


    Quynh
    23:23 7 thg 2 2010
    Thơ của nhà Bác này rất hay..cứ như là thơ Bút tre ấy.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:33 7 thg 2 2010
    Thơ cua không giống Bút Tre
    Chỉ là “thơ nói” hồn quê ẩn vào
    Thơ vườn bịa vội tào lao
    Mong sao khách đến cua chào đấy thôi
    Nhà quê học dốt ít lời
    Nói sao cho dễ để người nhớ nhanh
    Nên cua bày tỏ ngọn ngành
    Như là nói chuyện của anh với nàng


    Vịt Mẹ
    23:21 7 thg 2 2010
    Thanks bạn Vịt con đã ghé thăm blog và gửi lời chúc đến gia đình mình! Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, sung túc, bình an và nhiều may mắn!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:39 7 thg 2 2010
    Cảm ơn Vịt Mẹ ghé chơi
    Đêm nay trăng sang bầu trời nhiều sao
    Có người bạn quí ra vào
    Cua đồng ngả nón xin chào em sang
    Mời bạn vào hẳn trong hang
    Để cua còn gửi cho nàng vần thơ
    Cua đồng vẫn đợi vẫn chờ
    Gói quà gửi tặng bằng thơ đây nè
    Khi nào về nhớ mang về
    Xuân về tết đến nhớ quê cua đồng

    thsngocphuong
    23:18 7 thg 2 2010
    Họa 1 bài nha bác CĐKB !
    H ồn Xuân
    Phạm Ngọc
    Phương

    Đất
    trời đã vào xuân
    Mênh
    mang nắng trong ngần
    Ríu
    rít tiếng chim hót
    Hồn
    lạc vào mây xanh


    áo lụa thiên thanh
    Thiên
    thanh hòa áo lụa
    Nắng
    hồng hôn môi đỏ
    Môi
    hôn hồng nắng xuân

    Mai
    Đào tết rung rinh
    Đất
    chợ hoa thắm mắt
    Trời
    nắng mây tươi sắc
    Đất
    trời hoa nắng xuân

    Hồn
    bay bổng phiêu linh
    Theo
    cánh chim tha nắng
    Ôi
    ! chúng xây tổ ấm
    Chuyện
    đôi mình sao em ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:25 7 thg 2 2010
    Ôi ôi ôi cua ít tuổi hơn
    Cảm ơn thạc sĩ ghé chơi
    Hôm nay cua được đón người phương xa
    Sang chơi còn họa thơ ca
    Sắc xuân ấm áp trong nhà cua đây?
    Xuân về hoa nở mỗi ngày
    Gió lùa hơi ấm mây bay lòng vòng
    Mai đào chợ tết quá đông
    Áo dài lụa thắm môi hồng ấp e
    Anh đi ngây ngất khó về
    Sắc hoa líu bước hồn quê ấm lòng
    Chim bay ngoảnh cổ chờ mong
    Chuyện tình em gửi mấy dòng tặng anh

    Trả lờiXóa
  24. c0p
    23:09 7 thg 2 2010
    nhờ có buổi off này c0p mới biết mặt Cua nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:42 7 thg 2 2010
    Mặt cua nhìn đã rõ chưa?
    Nếu nhìn đã rõ xin thưa thế này?
    Từ sau mà có sang đây
    Biết nhau rồi nhé vào ngay trong nhà
    Thích thì cứ giở thơ ra
    Đọc cho thoải mái để mà mua vui
    Khi nào thấy nó chán rồi
    Thì cua lại tặng một nồi bún riêu


    Hoàng Hôn Tím
    22:43 7 thg 2 2010
    Chúc em và gia đình năm mới an khang thịnh vượng.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:46 7 thg 2 2010
    Cảm ơn chị ghé thăm chơi
    Gửi theo lời chúc cho người thân quen
    Đúng là chị gái của em
    Sang chơi chỉ thấy toàn khen thôi mà
    Xuân về tết đến mọi nhà
    Em xin chúc chị thật là nhiều vui
    Gia đình hạnh phúc chị ơi
    Nghiệp nghề ổn định cuộc đời thêm sang
    Đào mai nở rực giữa đàng
    Ngắt bông đẹp nhất em mang chị dùng


    Cuocsonmien
    21:56 7 thg 2 2010
    Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng
    rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi
    mọi buổi
    chiều”
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:11 8 thg 2 2010
    Từ lúc bác ghé nhà em
    Tự nhiên em thấy em thèm tiền ghê
    Nhưng mà tiền cứ ra đê
    Thôi thì mặc kệ đánh đề cho vui
    Bác đã sang chúc em rồi
    Thì em phải tính ngay thôi con đề


    mèo con
    21:50 7 thg 2 2010
    Chào Bác cua nha!Mèo con về quê ăn tết đây!chúc Bác một năm mới nhiều niềm vui nhen!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:21 8 thg 2 2010
    Em đã được nghỉ rồi à?
    Em về ăn tết với nhà em đi
    Mẹ cha cô bác chú dì
    Ông bà mong ngóng em đi bao ngày
    Bây giờ em chở về ngay
    Gia đình đoàn tụ vui vầy đón xuân
    Chúc em đoàn tụ người thân
    Cùng vui cái tết đón xuân ngập tràn



    TênTên 21:31 7 thg 2 2010
    Những lời chúc Tết
    Chúccuộc đời ...No ấm Chúc tương
    lai...Vẹn toàn Chúc mừng vui..xum họp Chúc năm
    mới... vàng son

    Nơi chân trời góc bể Nơi núi
    thẳm rừng xa Nơi phố xa quê cha Nơi đồng
    xanh đất mẹ Nơi cùng chia sẻ Cùng mừng đón xuân
    sang Người người sống an
    khang Nhà nhà vui thịng
    vượng


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:24 8 thg 2 2010
    Tết chưa về mà xuân đang tới
    Thấy mọi người hối hả thăm nhau
    Vườn đào có nắng nở rực màu
    Xuân ngập tràn mà tình sâu đến thế

    Trả lờiXóa
  25. Anh
    21:17 7 thg 2 2010
    Cảm ơn Cua Đồng Kinh Bắc nha!năm mới may mắn và vui vẻ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:44 8 thg 2 2010
    Cảm ơn chị ghé thăm chơi
    Kèm theo lời chúc cho người nhà quê
    Ngoài hiên có tiếng xuân về
    Hang cua mà thấy tràn trề tình thân
    Chúc cho bè bạn vui xuân
    Mừng vui đón tết mà gần gần hơn

    ngotoanthangpt
    21:01 7 thg 2 2010
    XIN GỞI BÀI THƠ "XUÂN VỀ NHỚ CHA" NGHE XONG XIN MẤY VẦN CA KÍNH DÂNG CHA ĐÃ ĐI XA CÕI TRẦN
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:58 8 thg 2 2010
    Xuân về đào nở rực trời
    Bỗng dưng có lại nhớ lời của cha
    Một năm cha đã đi xa
    Mẹ con vẫn khoẻ trong nhà mình đây?
    Con đi công tác mỗi ngày
    Bóng hình cha vẫn còn đây cha à?
    Tết này con lại thiếu cha
    Hương thơm còn thắp trong nhà mình đây
    Hồn cha theo gió mây bay
    Về đây âm hưởng những ngày xuân sang


    lao quangthau
    20:40 7 thg 2 2010

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:05 8 thg 2 2010
    Cảm ơn anh ghé thăm chơi
    Xuân về tết đến đất trời nở hoa
    Trời quang anh đến thăm nhà
    Hai tay anh vỗ chắc là vui đây?
    Niềm vui còn mãi những ngày
    Vui bên hội off tình này khó phai
    Tết về sắm một cành mai
    Chúc cho cái tết vui hoài hết xuân

    PhuongThao
    19:34 7 thg 2 2010
    .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:03 8 thg 2 2010
    Thỏ bông nhắm mắt ngủ ngày
    Tối thì chưa tối sao đây hả trời
    Dậy ôm máy tính đi thôi
    Cho tình còn gửi tới người phương xa

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???