TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TÓC THỀ RỐI GIỮA TRỜI ĐÔNG


Tóc thề để chấm ngang vai
Coi như đã hẹn với trai ngỏ lời
Cớ sao tóc lại rối bời?
Để em quên hết những lời thề xưa...?
Biết nói sao để cho vừa
Hai ta đi dưới nắng mưa mỗi ngày
Tay thì vẫn nắm chặt tay
Tóc vương lên má tóc bay trời chiều
Rõ ràng vẫn nhớ lời yêu
Dấu còn trên tóc nói điêu sao đành
Cớ sao em phụ tình anh?
Tóc thề gỡ rối để dành người ta
Hôm nay anh ghé sang nhà
Muốn thưa với mẹ với cha một lời
Giật mình anh gọi em ơi
Mà sao lại vắng một lời “Có em”
Gió đông lay động khung rèm
Ngó đầu muốn ngắm nhìn em tóc thề
Giật mình ngỡ tưởng cơn mê
Ôi ôi em đã đi về nơi xa
Cớ sao theo vội người ta?
Đò ngang sang bến đỏ hoa khắp đường
Âu sầu một kẻ thầm thương
Nhớ nguyên mái tóc còn hương tóc thề
Chân đi lững thững đường đê
Mùi hương cỏ mật thôn quê vẫn nồng
Ngẩng nhìn thăm thẳm tầng không
Mây đong đưa ngỡ má hồng về đây
Suối mơ kể cũng tràn đầy
Suối tình vội cạn tóc mây bạc dần
Sờ lên mái tóc tái xuân
Người xưa ngỡ tưởng đứng gần bên ta
Lời thương nay đã bão hoà
Còn lời tri kỷ thoảng qua cuộc đời
Gió vờn sợi tóc buông rơi
Tự dưng muốn khóc …người ơi rối lòng
Đong Đầy
  • Bài thơ hay ảnh minh họa quá đẹp, thất đúng là hương đồng gió nội ..
    chúc bạn có ngày chủ nhật vui vẻ nhé !
    • Loc vung
      Sang nhà CĐ đọc thơ hay quá, hổng muốn về. He he...
      • Quyên Xưa
          "Sáng mai thức dậy anh chống cái cửa sổ, thấy bụi cải rỗ bẹ dọc bẹ ngang. thấy trái dưa gang sọc dài sọc vắn thấy ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh tiếc công anh đấp lũy xây thành... anh chưa có bỏ bậu...mà bậu đành ...bỏ qua...!!!"  He..he...Gởi anh câu hát ru con Nam bộ, sao cũng giống như lời của ông hàng xóm nhớ bà hàng xóm quá , phải không anh...he..he... Ngày cuối tuần đừng đi dọc đi ngang nhé anh Cua...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Bát nước đầy đã đổ đi 
          Muốn gom đầy lại chắc gì còn nguyên 
          Thanh xuân mang gỗ đóng thuyền 
          Quyết xuôi bến mộng trao duyên cho người
           Hai tai lúng liếng vàng mười 
          Bà con hai họ vui cười mừng cho 
          Bến sông còn đó câu hò
           Mà nay phai nhạt cánh cò trời đông
           Giờ thì nhạt phếch má hồng 
          Bởi em là gái có chồng có con 
          Qua rồi cái thủa mỏi mòn 
          Mắt lai lúng liếng môi son má hồng
           Giờ ra đứng ngắm bến sông 
          Tình xưa nghĩa cũ trong lòng mờ xa 
          Chân đi thất thểu qua nhà
           Mà sao lệ cứ chảy ra ướt đầm 
          Thôi thì chẳng nghĩa tình thâm
           Thì coi là bạn chớ nhầm-NGƯỜI DƯNG 
          He he-chủ đề này hay đới-nếu có thời gian CĐ còn nối tiếp liên khúc nhiều cách hiểu về người dưng đới
          • huyhoang_tn_66
            bác có tấm hình nghệ thuật đẹp thật đấy !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Tóc em rối giữa trời đông
               Bởi vì chẳng có nắng hồng đi qua
               Lạnh lòng tím cả làn da 
              Bao ngày đợi nắng đi qua sưởi lòng
               Trách người ta đợi ta mong 
              Người thì thề thốt việc xong mới về 
              Chiều đông đứng đợi bờ đê 
              Hỏi người có biết đường về là em?
               Hay là anh cứ thích thèm 
              Phố phường đô thì buông rèm đón đưa
               Hay là anh muốn dây dưa 
              Với loài hoa lạ mà chưa chịu về 
              Để em chán bởi câu thề 
              Thấy lòng se lạnh tràn trề lệ rơi He he
          • Rùa Chíp
            Tình buồn câu hát lý con cua Nắng mưa đời gian khó Ai thấu chăng cho lòng Bò ngang vui chén men nồng Tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông P/s: Sáng nhận nhiều iu thương nhá nhá Cua đồng kinh bắc!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Vô tình ngọn gió thổi qua
              Dưới sân khổ sở đàn gà xù lông
              Chơi khi nắng ấm mây hồng
              Bướm bay trắng cả ngoài đồng khoe duyên
              Câu thơ ngồi tựa mạn thuyền
              Vương lòng đi mãi tới miền đất xa
              Trời đông như bản giao hoà
              Nụ cười muốn vỡ làm ba tặng người
              He he
          • cây cơm nguội vàng
            Tôi sang nhà ông đọc thơ thôi chứ không bình luận về tóc rối hay tóc suôn gì đâu. Chúc sớm ông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam nhé kẻo tôi bận không sang chúc đúng ngày được!
            • Miss.1447646
              A chọn đc khung nào thì dán vào CSS nhé
              • Rùa Chíp
                Rùa nhớ canh cua quá........cua đồng ơi......
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Rùa thì cũng ở ngoài sông
                  Còn Cua Kinh Bắc ngoài đồng quê ta
                  Vẫn còn vang vọng câu ca
                  “Tương phùng tương ngộ” chan hoà đầu xuân
                  Hội vui có bạn quây quần
                  Sương rơi ngọn cỏ trăng ngân ảo mờ
                  Quê mình kể thật nên thơ
                  Rùa ơi gửi khúc nhạc chờ cua trao
                  He he
              • Đinh Diên Kỳ Minh
                CON GÁI VIỆT ĐỌC TRUYỆN TỪ THỨC Truyện Từ  Thức lấy vợ tiên  Chuyện hay như thật ở trên cõi đời Tiên là ai? Chính là người Hào hoa phong nhã cuộc đời tự do Là người cuôc sông dành cho  Vui tươi bè bạn đói no chẳng phiền Là người chẳng trọng vì tiền Là người trọng nghĩa thực tiên đó mà Một lần được đến nước Nga  Đi trong cảnh đẹp ngỡ cảnh tiên Hàng trăm cô gái trăm miền Trẻ trung xinh đẹp chả tiên là gì? Chuyện tình đọc lại đọc đi Một lần nữa lại ước gì gặp tiên DIZIKIMI CON GÁI NGA
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Một thời sống với nước Nga
                  Gặp người con gái tóc pha nắng trời
                  Long lanh đôi mắt sáng ngời
                  Dáng cao cao để bao người dõi theo
                  Thương cho quê mẹ còn nghèo
                  Đi tìm tri thức đem gieo mộng vàng
                  Gặp em da trắng tóc vàng
                  Lòng anh sao thấy ngỡ ngàng lắm thay
                  Tháng năm sống dưới trời tây
                  Ta vun kiếp sống làm thầy mai sau
                  Vẫn còn vọng lại những câu
                  Sông quê đang đợi có nhau tìm về
                  Bước chân về với thôn quê
                  Gái làng thôn Việt lời thề còn đây
                  Ghé sang thưa với mẹ thầy
                  Công thành danh toại định ngày kết duyên
                  Ngập ngừng chân bước xuống thuyền
                  Dâng trào nhựa sống thắm duyên vợ chồng
                  Mỗi lần ghé lại bến sông
                  Lặng nghe cô gái má hồng nước Nga
                  Làm say tôi bởi nước da
                  Có duyên mà tội cách xa dặm trường
                  Trong lòng biết đã thầm thương
                  Đời trai hai chốn quê hương đượm tình
                  He he
              • Vũ Ngọc Vân Anh
                Anh có tấm hình ở đâu mà ấn tượng vậy? Đêm an giấc nha anh!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Ối giời
                  Tấm hình kia đúng gái quê
                  Ngắm từ xa đã thấy mê mẩn lòng
                  Ao làng khấy mãi vẫn trong
                  Ai khơi mạch nước cho dòng nước trôi
                  Xa xa một chú đồi mồi
                  Cành cây chễm chệ đang ngồi hót vang
                  Làm vui cho cả xóm làng
                  Gái quê đong ánh trăng vàng đêm khuya
                  He he
              • Vũ Ngọc Vân Anh
                Anh có tấm hình ở đâu mà ấn tượng vậy? Đêm an giấc nha anh!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Làng quê phong cảnh hữu tình
                  Có cô con gái một mình tắm ao
                  Em vung nước nó lùa vào
                  Thân hình thon đẹp nước trào ước thân
                  Bóng ai thấp thoáng lại gần
                  Ngồi bên gốc chuối cứ đần mặt ra
                  Trong mồm ngâm mãi câu ca
                  Trạch ơi chớ đẻ ngọn đa để mình
                  Ngắm nhìn em gái xinh xinh
                  Long lanh đáy nước đưa tình làm duyên
                  He he
              • Đinh Diên Kỳ Minh
                ĐỌC TRUYỆN TỪ THỨC Truyện Từ Thức lấy vợ tiên  Chuyện hay như thật ở trên cõi đời Tiên là ai? Chính là người Hào hoa phong nhã cuộc đời tự do Là người cuôc sông dành cho  Vui tươi bè bạn đói no chẳng phiền Là người chẳng trọng vì tiền Là người trọng nghĩa thực tiên đó mà Một lần được đến nước Nga  Đi trong cảnh đẹp ngỡ cảnh tiên Hàng trăm cô gái trăm miền Trẻ trung xinh đẹp chả tiên là gì? Chuyện tình đọc lại đọc đi Một lần nữa lại gì gặp tiên DIZIKIMI Hôm nay 7-11 kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga nhớ nước Nga, tri ân với nước Nga viết enrty Cua đã đọc. Còn đây là con người Nga mà tôi đã từng gặp- những nàng tiên bằng xương bằng thịt không biết sánh với các cô gái có mái tóc thề bên ta không. Hãy làm một bài để so sánh nhé.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Từ hào hai nước Việt Nga
                  Một thời để nhớ trong ta trong mình
                  Quê hương ơi thật hữu tình
                  Nước nga còn đó bóng hình chưa phai
                  Tuổi xuân phơi phới sức trai
                  Ấm lòng dưới tuyết sương mai ảo mờ
                  Nhớ thương câu đợi câu chờ
                  Còn trong ký ức mộng mơ thủa nào
                  Gặp thầy giờ đã tuổi cao
                  Tóc mây em đứng cúi chào thầy xưa
                  Tri ân những kiếp đò đưa
                  Bao năm chẳng quản nắng mưa dãi dầu
                  Cong cong chữ Ét tươi mầu
                  Ta đem tri thức làm giầu quê hương
              • ÉnMùaThu
                Đừng buồn chi nữa bạn ơi Sáo kia đã vội sang sông mất rồi Khi xưa chim sáo trong lồng Giờ chim sáo đã xổ lồng bay xa...
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Em chẳng buồn đâu em vẫn tươi
                  Hoa thơm đông lạnh nở nụ cười
                  Trời đông hửng nắng phơi màu lá
                  Gặp khách qua sông lỡ gặp người
                  Gió thổi chiều đông màn sương lạnh
                  Hồn quê vắng lặng nhặt lá rơi
                  Ta thả hồn ta vào quá khứ
                  Lặng người nhớ mãi lắm người ơi
              • nhabaokhongthe
                Tóc mỗi ngày 1 dài. Sầu 1 ngày 1 rộng. Tóc dàio còn cắt được. Sầu dài để cho ai? --- Hehehe, tồi an vui bác Cua nhé.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tóc em vương cả nụ cười
                  Em làm e thẹn bao người đi qua
                  Cái hôm lững thững xuống phà
                  Em làm bối rối lòng ta mất rồi
                  Ngắm nhìn dòng nước lặng trôi
                  Thời gian sao ngược về hồi tuổi thơ?
                  Đúng lại tuổi trẻ mộng mơ
                  Mà sao chẳng dám đợi chờ gặp nhau
                  Để rồi lỗi mấy mùa cau
                  Lưa thưa vàng những lá trầu cuối đông
                  Gặp nhau tự ửng má hồng
                  Nhìn em tay bế tay bồng mà thương
                  Tóc em giờ đã pha sương
                  Hỏi em còn nhớ quê hương một thời
                  Vẫn còn câu hát à ơi
                  Mà sao lại thấy phương trời cách xa
                  Tóc em giờ chẻ làm ba
                  Còn anh tóc đã nhuộm ba bốn màu
                  Nghĩ làm chi nữa mà đau
                  Thôi thì để lại trong nhau nụ cười 
              • Songhuong9599
                Nói sao cho má em hồng
                Để không còn nữa tóc bềnh bồng trôi
                Từ nay ta mãi xa rồi
                Đừng mong với nhớ thế thôi Cua à.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Má hồng bởi ngấm men say
                  Bởi trầu cánh phượng vừa say vừa nồng
                  Ăn vào môi đỏ má hồng
                  Da tươi sắc thắm hương nồng thoảng đưa
                  Yêu sao cái mũi dọc dừa
                  Cái răng hạt dẻ lưa thưa dịu hiền
                  Càng nhìn em lại càng duyên
                  Trách em chẳng chịu xuống thuyền qua sông
                  Hay là em sợ lấy chồng
                  Tay bưng tay bế tay bồng nặng vai?
                  Hay là em sợ con giai
                  Nó sờ nó chạm vào vai-rùng mình 
              • *THẢO NGUYÊN *
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tim hồng bởi máu lưu thông
                  Nằm trong lồng ngực phập phồng bao phen
                  Tim này kể cũng hay ghen
                  Trái tim vội ngấm hơi men ấy mà
                  Nơi nào dòng máu đi qua
                  Tim căng máu bóp như là máy bơm
                  Da hồng thoang thoảng hương thơm
                  Trời đông lạnh giá tim bơm máu nhiều
                  Tim này tim cũng biết yêu
                  Dù cho đông lạnh trời chiều vẫn tươi 
              • Huyen
                • Huyen
                • Nov 7, 2011 2:20 PM
                Bức ảnh đẹp quá! Lâu rồi mới được ngắm bức ảnh đẹp như vậy. Thanks!!!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tranh quê có cảnh ao làng
                  Liễu lưa thưa rủ đôi hàng bao quanh
                  Quê hương gió mát trong lành
                  Đêm về đón ánh trăng thanh ảo huyền
                  Người ta đẹp nếp nhiều duyên
                  Trông như một chú chim quyên vườn hồng
                  Người ta xưa chửa có chồng
                  Làn da trắng mịn má hồng đong đưa
                  Ấp e đứng dưới tàu dừa
                  Ù ù vọng tiếng gió đưa mát lòng
                  Ao làng nước sạch và trong
                  Em phơi da trắng giữa dòng nước thiêng
                  Bơ phờ một kẻ tình riêng
                  Ngắm nhìn mỏi mắt bung biêng cõi lòng
                  Giá không làm kiếp đàn ông
                  Làm chi phải ngại má hồng tắm đêm