TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG VỚI NGHĨA THẦY TRÒ



                        
  

                                                         
                              Bui Trang Nghi
 ( GV đồ họa mỹ thuật Hà Nội) 12 giờ trước gần Ha Noi

Gửi Dương Quang Đính
               Tôi chưa đến quê em, nơi có con sông Đuống
               Không biết nước xanh trong hay nước đỏ phù sa
               Cũng không biết có cây đa bến nước
              Có con đò xuôi ngược ngày đêm
              Nhưng tôi biết có con sông như thế
             Là: “ Bên kia sống Đuống” của Hoàng Cầm.








                                                            









                                                               

                                                               


                                                           Dương Quang Đính







                                                                                                                                               Đáp lại tình cảm của thầy)

                                         Quê hương em vẫn ngày đêm đổi mới

                                         Cánh đồng xanh phơi phới sức xuân
                                         Khi đêm về lồng lộng ánh trăng ngân
                                         Mỗi bước chân đi đường dần mở rộng
                                         Đất chẳng phụ tình hạt giống thâm canh
                                         Dòng sông quê mang dòng nước ngọt lành

                                         Phù sa đắp bãi ngô xanh đóng bắp

                                         Điện đường kia khi đêm về ai thắp
                                         Tiếng trẻ nô đùa đầy ắp niềm vui
                                         Khách đến nơi đây ta gửi ngọt bùi
                                         Cơm tám thơm ngào ngạt mùi thơm phức

                                         Bát canh cua giữa trưa hè oi bức
                                         Mẹ nấu rồi cái nóng nực qua đi
                                         Gió ngoài hiên vẫn lặng lẽ thầm thì

                                         Gợi nỗi nhớ xin khắc ghi vào dạ
                                         Quê hương ơi thân quen như mới lạ
                                         Ta hiến thân mình ôm cả một trời thương
                                        He he-ngẫu hứng đáp lại tình cảm của thầy đối với em
                                                                và quê hương em-Rất cảm ơn thầy và hẹn một ngày không xa
                                                                 khi có dịp mời thầy về thăm.

                                            
  • Mời vào http://hoangsgn.blogspot.com
    Chúc vui vẻ.
    • Langlethu HN
      Cua đồng tính đi đâu đây ta
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        http://duongdinh21011972.blogspot.com/
        http://vi.netlog.com/CUADONGKINHBAC
    • Trinh Nguyen
      Lâu quá ko thấy Cua đồng nghiệp....qua nhà...vắng chủ nhà....bùn bùn...zìa
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ôi ôi ôi anh đây Ma Đình Tú ơi!
        Anh lên mạng một tin đột suất
        Tý thì anh bị ngất đó em
        Bờ lốc anh vẫn rất thèm
        Nghe tin sắp đóng chẳng xem được rồi
        Hình bóng mẹ đưa nôi con trẻ
        Vẫn còn nguyên lúc bé đến giờ
        Nay vui họa vội vần thơ
        Coi như một khúc nhạc chờ tri âm
        Còn đâu nữa cũng trầm thánh thót
        Còn chi vui lảnh lót cung thanh
        Nhớ ngày xưa có bát canh
        Mồ hôi mẹ đổ hóa thành lời thương
        Xa bờ lốc vấn vương lắm chứ
        Bè bạn ta bao chữ hằn nguyên
        Giờ này sao vội hết duyên
        Chia tay blog tới miền đất xa
        Phây búc đâu trồng hoa tất cả
        Cỏ dại chùm lẫn lá hoa tươi
        Nhiều khi dở khóc dở cười
        Vui thì cũng có-lắm người cũng đau
        Bởi chém gió trước sau cũng loạn
        Đến một ngày cái hạn ta mang
        Còn đâu đoàn kết họ hàng
        Còn đâu duyên thắm tình làng ta vui
        Hồn bông lung ngửi mùi có cháy
        Ta yêu thơ tất thảy dành thơ
        Giờ ta lỗi khúc nhạc chờ
        Người ơi người ở bao giờ người đi
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nếu một ngày không được chơi blog
          Ta cảm thấy mình có tội với quê hương
          Bến đò ngang vẫn chèo lái đêm trường
          Hình bóng mẹ thân thương còn nguyên bóng
          Nếu một ngày ta không vào blog
          Thấy lòng mình trống trái quá đi thôi
          Như bến sông kia bên lở bên bồi
          Dù sóng gió vẫn chưa thôi chèo lái.
          Nếu một ngày ta thấy lòng trống trải
          Blog đóng rồi ta biết phải làm sao
          Vần thơ quê hương thì vẫn ngọt ngào
          Ta muốn tặng ôi mà sao khó thế?
          Nếu một ngày ta lên mạng mua vui
          Trang chủ y a hu như thơm mùi sữa mẹ
          Bật máy lên là lòng ta muốn ghé
          Sao bây giờ sẽ sắp đóng người ơi
          • Nô
            • 08:25 6 thg 12 2012
            Lâu lâu mới ghé thăm Cua
            Cửa nhà ấm áp bốn mùa thơ reo
            • cỏ dại
              Cua ới Cua ời ới Cua ơi
              • Trangthu
                Một bài thơ tuyệt vời ..không thể theo kịp Cua được ...Buổi tối an lành nhé ...
                • TUYẾT NHUNG
                  nhớ áo Mẹ bạc màu vì nắng cháy
                  quê hương ơi ! thương lắm tiếng đua nôi ...
                  • thanhthuoczvolen
                    Quê hương dưới ngòi bút Cua Đồng
                    Giàu đẹp hiền hòa và mệnh mông
                    Bức tranh tuyệt mỹ bên dòng Đuống
                    Mong được một lần đến mà trông!
                    Cám ơn bạn đã yêu "Quảng Bình quê ta ơi" nhé!
                    • NGỌC
                      Chị sang thăm em. Tuần mới nhiều niềm vui em nhé!
                      • Gaigia
                        Chào bạn cái avata ấn tượng quá, nếu bắt được nấu một bát canh riêu cua thật là ngon, lần đầu làm quen, chúc tuần mới tràn đầy niềm vui!
                        • ♥ AUTUMN ♥
                          THƠ THẦY TẶNG VÀ THƠ TRÒ HỌC TẶNG ĐỀU TUYỆT VỜI EM ÀH !
                          HÔM NAO EM GIỚI THIỆU PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG EM , DÒNG SÔNG ĐƯỚNG XANH TRONG CHO CÁC BẠN ĐƯỢC BIẾT ĐI . CHỊ NGỒI TƯỞNG TƯỢNG THEO THƠ CỦA THẤY THẤY ĐẸP QUÁ .
                          SANG THĂM EM CHÚC EM LUÔN VUI - KHOẺ VÀ GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP GIẢNG DẠY EM NHÉ!
                          • phogagia
                            Thơ của anh càng ngày càng hay. Tối ấm áp và đêm ngủ thật say anh nhé!
                            • HƯƠNG GIÓ
                              Thơ Tuyệt vời Cua ạ
                              Nhưng bò từ bờ này sang bờ kia sông Đuống mỏi cẳng ko Cua ơi?
                              • .
                                • .
                                • 22:43 1 thg 12 2012
                                Tình thầy trò nghĩa nạng ơn sâu. Chúc cả hai thầy trò vui khỏe nhé anh.
                                • My Nguyen
                                  bài thơ hay tuyệt.
                                  • phuongtoai
                                    Bao kỷ niệm quê hương và tình thầy trò, tình bạn lại ùa về khi đọc và xem các tác phẩm trên Cua đồng Kinh Bắc. Sang năm hẹn đến quê cua KB nhé!
                                    • Trinh Nguyen
                                      Một ngày mới không còn lạnh nữa Cua....nhé!!!!
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Đông về lạnh lắm người ơi
                                        Nhìn ra sân thấy bầu trời tái tê
                                        Nhưng mà bao nỗi đam mê
                                        Đường xa vẫn chẳng ngại về sớm trưa
                                        Gió lay động cả tàu dừa
                                        Tiếng chuông chùa đổ như vừa gọi ai
                                        Thấy mình mang kiếp thân trai
                                        Sợ chi giá lạnh miệt mài việc công
                                        he he chúc cô giáo mùa đông ấm áp hp yêu thương nhé
                                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                      Nơi quê hương trời đông lạnh lắm
                                      Phương trời xa má thắm dần phai
                                      Muội ơi thức mấy canh dài
                                      Nhớ về quê mẹ nhớ ai đợi chờ
                                      Ngọn đèn dầu mẹ mờ mắt đợi
                                      Phương trời xa vời vợi trăng ngân
                                      Muội buồn nhớ những người thân
                                      Người thân nhớ mãi những lần muội thăm
                                      he he chúc vui
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Huynh về mảnh đất Phong Châu
                                        Muội xa quê đó Muội đâu có nhà
                                        Huynh nhìn xuống bến sông xa
                                        Tưởng như bóng muội qua phà sang sông
                                        Ngỡ là trời mới chớm đông
                                        Ai ngờ đông lạnh mà không mang gì?
                                        Đêm đông nằm cứ thầm thì
                                        Vừa run vừa viết mà ghi mấy dòng
                                        Nhà bên Kén ướt mang hong
                                        Tự dưng huynh thấy lửa lòng lụi tan
                                        he he huynh buồn muội chả ở nhà khi huynh về đất Phong Châu
                                        một mình một con ngựa sắt đới-hii
                                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                          Đêm mùa đông trời vẫn thắm sắc hoa
                                          Nơi phương xa muội lệ nhòa mong nhớ
                                          Quê hương ơi trong niềm vui hớn hở
                                          Hẹn ngày về rộng mở đón bạn xa
                                          Ta đến bên nhau như thể một nhà
                                          Đông có lạnh rồi vội xa nhanh lắm
                                          Xuân sẽ về đỏ tươi nhành hoa thắm
                                          Tím bầu trời tím cho cả lời thương--he he
                                          • Tình thơ Vũ Lập
                                            Quê hương ơi thân quen như mới lạ
                                            Ta hiến thân mình ôm cả một trời thương
                                            Câu kết hay!
                                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                              Bởi yêu hai chữ quê hương
                                              Cho nên gửi cả tình thương học trò
                                              Qua sông biết phải lụy đò
                                              Ngẩng lên nhìn những cánh cò đang bay
                                              Vui sao lời hẹn một ngày
                                              Cánh cò kia đến nơi này qua sông?
                                              he he chúc thầy luôn vui và hp với những vần thơ xa quê kéo gần nhau lại.
                                          • Cobelttc
                                            anh cua hay làm thờ nhỉ chúc anh luôn vui vẻ nhé
                                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                              Nhà anh chỉ có văn vần
                                              Như bát canh cần mẹ nấu thật ngon
                                              Quê hương nghĩa nặng trong con
                                              Tình quê quyết vẽ nét son tươi màu
                                          • HOA ĐIỆP VÀNG
                                            Thầy ơi ... trò bảo cái này
                                            Ngày xưa thấy ngắt lỗ tai đỏ nhừ
                                            Đùng đùng thầy bảo em hư
                                            Học hành bê trễ yêu như ...
                                            Thầy điền vào chỗ trống dùm nhé !
                                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                              Điền vào khoảng trống kia ư?
                                              Để em nó lớn từ từ xét sau
                                              Quê hương xanh ngát thắm màu
                                              Những em trò nhỏ cùng nhau tìm về
                                              Ngát thơm cỏ mật bờ đê
                                              Xóm làng tình nghĩa đi về có nhau
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Đêm đông gió lạnh lùa vào
                                            Thổi tung cửa sổ gió gào gọi ai?
                                            Lắc lư rũ rượi nhành mai
                                            Đêm đông ôi lạnh bờ vai đâu rồi?
                                            Nhìn trời vẫn một mình tôi
                                            Mây bay hờ hững mây trôi hững hờ
                                            Thôi thì chìm xuống giấc mơ
                                            Đêm đông vẫn đợi vẫn chờ men say
                                            he he-chúc vui bạn nhé
                                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                              Anh ghé thăm em chẳng có nhà
                                              Đất trời đông vẫn thắm sắc hoa
                                              Em ơi mưa lạnh lòng se sắt
                                              Chim ngừng bay lượn chẳng thèm ca
                                              Anh đọc mấy trang chạnh lòng buồn
                                              Cuộc đời buồn tủi lệ sầu tuôn
                                              Trăng khuya hờ hững mờ sương ảo
                                              Nát cả hồn ta nát thơ luôn
                                              he he chúc em vui với ngôi nhà blog của mình
                                              • cỏ dại
                                                Sang thăm CUA nè, đêm an vui nhiều thơ hay nha
                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                  Ở Bên Tây Muội có lạnh lắm không?
                                                  Sao vẫn thấy má hồng cười duyên lắm
                                                  Đôi mắt nhìn ôi mà sao sâu thẳm
                                                  Nơi quê nhà đằm thắm những yêu thương
                                                  Cây đa đầu làng còn đó bóng quê hương
                                                  Bước chân đi người thương còn in bóng
                                                  Nơi phương xa muội hằng đêm mong ngóng
                                                  Đêm đông buồn hỏi có nóng ruột không?
                                                  he he chúc muội vui-sang nhà muội nhìn ảnh muội xinh quá thế là ha ha vài ba câu chúc-chúc muội vui nhé-he he
                                                  • Trinh Nguyen
                                                    muội muội nào thế Cua???..bật mí tí xíu xiu điiiiiiiii
                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                    Đại từ dùng chỉ tình cảm thân thiết gần gũi của bạn bè blog mà thôi-he he
                                                  • Trinh Nguyen
                                                    Ui sao thế, lửa lòng chợt tan
                                                    Đông về rét mướt đôi vai nhỏ gầy
                                                    Huynh về nơi đất Phong Châu
                                                    Offline bè bạn chẳng thèm rủ tui...
                                                    Hì...trêu tí choa zui..chúc ngày mới an lành và hạnh phúc ...nhé!..Huynh của muội muội nào đấy...hihiii
                                                • Trinh Nguyen
                                                  ...Đồng nghiệp đáp lời quá hay,,....làm tui mún đến thăm quê bạn ghê lun...hihii..một tối an giấc đồng nghiệp nhé!!