TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NỐT NHẠC PHƯƠNG NAM


Kinh Bắc mùa này nắng gió đông
Gió đông se lạnh má son hồng
Làn môi khô nẻ cười răn rúm
Hỏi người phương ấy có hay không?

Gió mùa đông bắc thổi lạnh hơn
Ai về Kinh Bắc với người thương
Cho tôi nhắn gửi  tình đơn lẻ
Đêm trường xao xuyến dạ vấn vương.

Chim trời trú rét tới phương nam
Xin chia cái lạnh rét cơ hàn
Áo bông em mặc lùa hơi ấm
Có tình trong ấy dạ chứa chan.

Hương quê khói toả chiều đông lạnh
Tay nâng uống ngụm hớp trà xanh
Như mai đào nở ,đông tàn úa
Đón mộng xuân nồng đông qua nhanh.

Hơi ấm chùm qua những tấm lòng
Ta nhanh gạn đục để khơi trong
Cho mối tình ai hồng sắc thắm
Hỏi người nơi ấy nhớ hay không?
http://i1013.photobucket.com/albums/af259/yeakyan/1_500k.jpg
  • Nguyen Baongan
      Sáng nay thức dậy sững sờ  
     Se se gió lạnh, bất ngờ xuân sang                        
                 Hoa mai phơn phớt ánh vàng                  
             Hoa hồng thấp thoáng, mơ màng tiếng ai...?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân sang có cánh mai vàng
      Hơi xuân lùa tới cho chàng hoạ thơ
      Có em gái nhỏ hững hờ
      Ngắm nhìn mà thấy sững sờ hồi lâu
      Hoa đào thức dưới đêm thâu
      Gió đông giá lạnh còn đâu hương nồng?
      Ta se cho trái tim hồng
      Có duyên kỳ ngộ hãy nồng vào nhau
      Hồng tươi khoe thắm sắc màu
      Trời đông gió thổi trên cầu đợi ai
      Ngập ngừng cầm cánh hoa mai
      Mà như cứ ngỡ có ai theo cùng
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Tem 
    Tôi biết rằng đường ấy có mình em
     Nhưng chẳng thể thân quen hơn được nữa 
    Tôi nhớ lại những ngày tim rực lửa
     Phút nghẹn ngào đôi lứa sát bờ môi
     Nhưng giờ đây cảnh đẹp ấy qua rồi 
    Con đường vắng là đường đời đôi ngả
     Ôi đông tàn sao mà lòng buốt giá
     Ngẩng đầu lên ngôi sao lạ soi lòng
     hi hi chúc vui nhiều
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em như một đoá hoa mai
       Để anh ngẫu hứng hoạ vài vần thơ
       Em như thần tượng trong mơ
       Để anh ao ước đón chờ ngắm xem
       Em như cửa nhỏ buông rèm
       Làm cho anh phải thòm thèm ngắm lâu
       Cánh mai vàng nở nơi đâu 
      Để anh thao thức đêm thâu đợi chờ 
      Phương nam ơi gửi vần thơ
       Mai vàng tươi thắm đón chờ xuân sang 
      Nơi em có ánh nắng vàng 
      Còn anh phương bắc đông sang lạnh lùng
       Ước gì có được tình chung
       Để cho nóng lạnh hoà cùng sắc hương
       Hoa đào nở dưới đêm sương
       Gió đông đông vẫn thổi đêm trường chưa qua 
      Chỉ nghe tiếng hát ngân nga
       Nhớ về phương ấy mà ta động lòng 
      chúc chú nhiều vui
      • Phuong
        Chuc buoi toi an vui hanh phuc aCua nhe !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quỳnh thơm bông trắng nhuỵ vàng 
          Đêm về thì nở cho chàng hoạ thơ
           Đêm thương đêm đợi đêm chờ
           Quỳnh ơi mày nở trong thơ cua đồng
           Gửi tình qua ngọn gió đông
           Phương xa ta mượn tấm lòng chim đây
           Chim ơi mỏi cánh cứ bay 
          Cho tao gửi chút thơ này mang đi
      • Thich, Nguyen
        Năm mới chuc gia đình bạn vui vẻ và hạnh phúc...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Năm mới đến bao điều quyến luyến
           Chuyện cũ qua hướng đến mùa xuân 
          Ta chúc cho nhau trái ngọt hái dần
           Niềm vui mãi hơi xuân lùa trái ngọt
      • Mai Thủy
        Phương Nam vẫn một tấm lòng 
        Hướng về nơi ấy xa xăm 
        Cái lạnh thương lắm quê mình 
        Xin chia một chút nắng hồng 
        Tấm lòng phương Nam tới người thân yêu ................................... Chúc anh tuần mơi,xuân mới mạnh khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và ngày càng làm nhiều thơ hay
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nơi phương xa gửi quà lời chúc
           Đón hương xuân thơm phức lòng ta
           Ta dâng nhau một bài ca 
          Trao tay bằng cả vườn hoa hồng đào
           Đưa ánh mắt lọt vào giấc mộng
           Đón hoàng hôn lồng lồng mây bay
           Cho lòng ta ngấm men say 
          Cho tình blog mỗi ngày một sang
      • Hai Yen
        Đầu năm chúc Pác phát lộc phát tài, gia đình sung túc an vui.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nơi Xứ Phan nở ngàn hoa thắm
           Nơi quê nhà nắng ấm hửng đông
           Nắng lên cho má đỏ hồng
           Xuân sang ấm áp cho lòng ta vui
           Cánh hoa đào còn tươi nguyên nụ
           Nhuỵ mai vàng ấp ủ giấc mơ 
          Ta trao nhau cả vần thơ
           Một năm mới đến đợi chờ thành công
      • Hoa đào mùa xuân
        Phương nam nơi đây trời hé nắng
        heo heo gió lạnh khẽ thì thầm
        đông chưa đi , xuân cũng chưa hẳn tới
        thoảng trong cơn gió tình ...bâng khuâng

        xin gửi chút nắng hồng ra ngoài ấy
        sưởi ấm tình thân chút gọi là
        để cả hai miền cùng vui ấm
        xuân về ta cùng hát khúc hoan ca
        CHÚC ANH NĂM MỚI VUI KHOẺ ,BÌNH AN,MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC NHÉ !
        • Phuong
          HAPPY NEW YEAR
          Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
          Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
          Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
          Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
          • Phuong
            (Empty)
            • TênTên
              • TênTên
              • 15:48 31 thg 12 2010
              Năm mới 2011 , Chúc anh Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho tròn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.
              • Nguoihanoi
                Khen ai khéo buộc lại khéo trồng
                Mai vàng chĩu quả lại đầy bông
                • Hoa xuan
                  Chúc mừng năm mới! chúc em sức khỏe và thành công trong cuộc sống
                  • Trúc Hòa
                    Năm hết tết đến rùi, em chúc gd anh luôn vui, mạnh khỏe.
                    • Phamdinh Ngochan
                      Hỏi Người nơi ấy có hay không ?
                       Gió lạnh cô đơn quặn nỗi lòng. 
                      Ngắm sắc mai vàng đang rực nở.
                       Nhưng mà trong dạ vẫn bâng khuâng . 
                      Ta vẫn vững tin một ngày mai. 
                      Xuân về nắng ấm giữa ban mai. 
                      Hợp Phố Châu về tình xum họp. 
                      Hạnh phúc tình yêu đến thái lai
                      • MUAXUAN
                        Tem cho bài viết của anh.

                      MỪNG GIÁNG SINH GỬI TÌNH BLOG


                      (NGẪU HỨNG )

                      7370681260014738.gif picture by CosVnBlog-01
                      LẶNG NGHE CHUÔNG ĐỔ CHÙA XA
                      GIÁNG SINH SẮP TỚI MUÔN NHÀ CHUNG VUI
                      BÊN NHAU TA NỞ NỤ CƯỜI
                      BÊN TRANG BLOG MÀ ĐỜI THẤY SANG
                      NGÀY ĐÔNG NGẮM ÁNH NẮNG VÀNG
                      ĐÊM ĐỒNG MƠ MỘNG NHỚ NÀNG TIÊN XINH
                      BÊN NHAU CÁI NGHĨA CÁI TÌNH
                      VẦN THƠ BỊA VỘI CHÚNG MÌNH CÙNG VUI
                      TIẾNG CA ẤM CẢ ĐẤT TRỜI
                      TÌNH TA VANG CẢ TỚI NGƯỜI PHƯƠNG NAM
                      CŨNG VÌ CÁI TỘI HAY THAM
                      CHO NÊN NHIỀU LÚC CŨNG HAM LẮM MÀ
                      ĐÀN ÔNG CHO ĐẾN ĐÀN BÀ
                      BÊN NHAU GẦN GŨI NHƯ LÀ NGƯỜI THÂN
                      BẠN XA CHO ĐẾN BẠN GẦN
                      KHI NÀO RẢNH RỖI QUÂY QUẦN BÊN NHAU
                      GIÓ ĐÔNG SE LẠNH BÊN CẦU
                      MÀ TA CHẲNG SỢ SÔNG SÂU KHÔNG ĐÒ
                      CÓ CẦU GIỜ CHẲNG PHẢI LO
                      MÌNH TA GẶP GỠ CÂU THƠ ĐƯA TÌNH
                      LÀNG QUÊ VIỆT CỦA CHÚNG MÌNH
                      BÊN SÔNG THUYỀN VẪN RẬP RÌNH CHÈO KHUA
                      CÂY TRE CÒN MÃI NGÀN XƯA
                      CON TRÂU ĐI TRƯỚC CÁI BỪA THEO SAU
                      THỊ THÀNH ĐIỆN SÁNG ĐÊM THÂU
                      BÊN HỒ LIỄU RỦ TRAO NHAU XUÂN NỒNG
                      ĐÃ NGÀN NĂM TUỔI THĂNG LONG
                      GIÁNG SINH TA CHÚC TIÊN RỒNG VIỆT NAM
                      CUỘC ĐỜI  NGÀY MỘT GIÀU SANG
                      CÓ NHIỀU BẠN QUÍ BẠN VÀNG BÊN TA
                      XIN DÂNG GỬI TẶNG BÀI CA
                      BẮC NAM TA VẪN MỘT NHÀ CHUNG VUI
                      GIÓ ĐÔNG VUI NỞ NỤ CƯỜI
                      ẤM TÌNH ẤM CẢ ĐẤT TRỜI BẮC NAM
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Mai vàng tươi thắm đón chờ xuân sang
                         Nơi em có ánh nắng vàng 
                        Còn anh phương bắc đông sang lạnh lùng 
                        Ước gì có được tình chung 
                        Để cho nóng lạnh hoà cùng sắc hương 
                        Hoa đào nở dưới đêm sương
                         Gió đông vẫn thổi đêm trường chưa qua 
                        Chỉ nghe tiếng hát ngân nga 
                        Nhớ về phương ấy mà ta động lòng
                         chúc chú nhiều vui
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Tem 
                          Tôi biết rằng đường ấy có mình em 
                          Nhưng chẳng thể thân quen hơn được nữa
                           Tôi nhớ lại những ngày tim rực lửa 
                          Phút nghẹn ngào đôi lứa sát bờ môi
                           Nhưng giờ đây cảnh đẹp ấy qua rồi 
                          Con đường vắng là đường đời đôi ngả 
                          Ôi đông tàn sao mà lòng buốt giá
                           Ngẩng đầu lên ngôi sao lạ soi lòng
                           hi hi chúc vui nhiều
                          • Nguoihanoi
                            Cùng đi thì ấy cùng đi
                            Nhưng cái chuyện gì anh gác lai cho
                            Em còn một chút đắn đo
                            Vì Cha Mẹ vẫn phải lo vẹn tròn
                            Mai này tình cảm vẫn còn
                            Em đây sẽ quyết đẻ con Anh bồng
                            Tâm Em nặng một nỗi lòng
                            Sắt son trung thủy xuất tòng theo Cua
                            Ván cờ em đã bị thua
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Thắng thua em chịu hay chưa 
                              Quà đây anh tặng duyên thơ trao tình
                               Càng nhìn em lại càng xinh 
                              Ai mang duyên nợ cho mình gặp nhau 
                              Đợi mùa xuân nở hoa cau 
                              Giàn cây xanh lá miếng trầu thêm non 
                              Em thời má phấn môi son 
                              Cùng anh nước nước non non đường đời
                          • HẢI ÂU
                            Happy New Year! Chúc năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành công mới!
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Tân Mão xuân đã đến rồi
                               Hơi xuân mang đến nụ cười trên môi
                               Cây khô nảy lộc đâm chồi 
                              Trên cành mấy chú đồi mồi hát ca 
                              Rừng xanh hoa chuối đỏ hoa 
                              Miền quê mấy nụ hoa cà ló ra 
                              Năm mới ta lại với ta 
                              Vần thơ bịa vội giao hoà chung vui
                          • Nguoihanoi
                            Qủa là Kiệt bất thình lình
                            Mới hay Xuất thế bài binh anh tài
                            Tiếng đồn thật đúng chẳng sai
                            Cua đồng kinh bắc tràng trai anh hùng
                            Tưởng đâu tràng đã đường cùng
                            Gan đồng trí thép đạp vùng đứng lên
                            Mọi người xúm lại đứng xem
                            Vỗ tay dào rạt đáng khen nhân tài
                            Cua liền tặng lại nụ cười
                            Để mai chơi tiếp mọi người vỗ tay
                            Chúc mừng huynh bái phục bái phục he he
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Thình lình đòn đánh sau lưng 
                              Tượng em đã vểnh khó dừng lắm thay 
                              Tướng em hở lách rồi đây 
                              Sau lưng khó chống đòn này hiểm ghê 
                              Chờ khi men tửu phê phê 
                              Em gan vững chí lời thề sắt son 
                              Với anh em quyết sống còn 
                              Một răng cũng cố giữ tròn gái quê
                               Chỉ vì nặng một lời thề 
                              Ván cờ đã định em về bên anh 
                              Ra vườn hái lá trầu xanh 
                              Quả cau mọng vỏ kết thành uyên ương 
                              Nếu mà mình đã yêu thương
                               Thì ta xin chọn một đường cùng đi
                          • ...................
                            Thơ anh hay quá.Hết chèo đò rồi anh
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Sao em lại hết chèo đò
                               Để cho bọn trẻ thân cò bơ vơ
                               Các em vẫn đợi vẫn chờ
                               Mà sao chẳng thấy tiếng cô mỗi ngày 
                              Đa mang cái kiếp làm thầy 
                              Thì ta cố gắng trồng cây cho đời 
                              Trăm năm mang kiếp trồng người
                               Dẫu rằng chỉ có một lời khó quên
                          • Miss.1447646
                            E sang chúc a Cua ngày nghỉ vui, hạnh phúc, có nhiều bài thơ hay
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Ngày đông sang với cua đồng 
                              Đã sang thì hỏi xem lòng sướng chưa
                               Hôm nay trời đẹp không mưa
                               Vui chơi thoải mái đến trưa rồi về
                               Kiếp trồng người mãi đam mê
                               Chúc cô thành đạt nghiệp nghề đi lên
                               Bảng đen phấn trắng luyện rèn
                               Đi vào tiềm thức các em mỗi ngày
                          • Hai Yen
                            Đọc thơ anh thấy vui quá sao lại đêm giáng sinh mà có tiếng chuông đổ chùa xa hử anh.
                            VẦN THƠ BỊA VỘI CHÚNG MÌNH CÙNG VUI
                            Nhưng cũng có câu này là lời thú tội ngây ngô
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Chùa xa chùa ở làng bên
                               Lặng nghe mà thấy quen quen bao lần 
                              Mỗi lần nghe tiếng chuông ngân
                               Bạn ta hội tụ quây quần bên nhau 
                              Ấp e nhai một miếng trầu
                               Mà như vừa phải lòng nhau thẹn thùng
                          • MINH HUYỀN
                            (Empty)
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Đêm giáng sinh gửi tình phương Bắc
                               Gió đông lùa thầm nhắc tên ai 
                              Thức đêm hỏi mấy canh dài 
                              Vần thơ bịa vội gửi ai làm quà 
                              Từ Kinh Bắc gió qua nơi ấy 
                              Như nắng hồng hây hẩy gió đông
                               Chúc cho má phấn tươi hồng
                               Miếng trầu cánh phượng cho lòng thêm say
                               Nghẹn ngào ăn miếng trầu cay
                               Giáng sinh như thấy rồng bay trên trời
                               Non xanh nước Việt sáng ngời 
                              Bắc Nam một dải giống nòi vinh quang