TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NÉT BÚT TRI ÂN

2011-2011 (3)
2011-2011 (22)
Nụ cười CĐKB sau khi tặng hoa cô giáo Đới Thị Sung gv Anh Văn
phát biểu cảm tưởng năm học cuối cùng trước khi nghỉ hưu
2011-2011 (40)
Thầy giáo Nguyễn Huê Viên cựu giáo viên Văn trường THPT Yên Viên
Người thầy nhiều ân nghĩa với CĐKB
2011-2011 (6)
Nhận phần thưởng Giáo Viên dạy giỏi năm học 2010-2011
2011-2011 (7)
Nhận phần thưởng Giáo Viên có học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2010-2011
1-THẦY GIÁO GIÀ TRÊN QUÊ HƯƠNG
Thầy giáo già run rẩy bước chân đi
Gió lạnh đầu đông thầm thì nỗi nhớ
Bỗng lặng im thầy nhớ từng trang vở
Những học trò cặp sách nhỏ trên vai
Các em đây những cô gái chàng trai
Má hồng tươi là tương lai đất nước.
Thầy giáo già trầm ngâm đếm bước
Gậy ba toong thầy nhìn trước nhìn sau
Tay giơ lên xoa vuốt tóc trên đầu
Mái tóc bạc của một màu trắng cước
Thầy đang vui nở nụ cười thân thuộc
Những học trò đang đứng trước thầy đây
Trời mùa đông se se lạnh bàn tay
Tuổi đã cao tấm thân gầy còn đó
Như vì sao vẫn hằng ngày sáng tỏ
Soi sáng đường vạch lối rõ em đi.
Những lời thầy vẫn còn đó em ghi
Bên sống quê vẫn thầm thì nỗi nhớ
Yêu quê hương trong từng trang sách vở
Tiếp bước thầy vẫn chở khách sang sông
Mái chèo khua pha ánh nắng tươi hồng
Lung linh sáng cả mặt sông quê mẹ
Đã qua rồi cái thời xuân son trẻ
Ngẩng đầu nhìn tia sáng loé vừng đông
Bao lứa học sinh quyết chí một lòng
Đem tri thức tô hồng trên đất mẹ.
TRANH CO DONG 20-112011.JPG
-2-NHỚ MÃI LỜI THẦY
Ngày xưa cái thủa ngây thơ
Trong em sao lắm ước mơ cuộc đời
Sông quê con nước đầy vơi
Vững vàng tay lái chở đời em qua
Ngắm nhìn dòng nước phù sa
Bóng hình mảnh khảnh thân già năm nao
Thầy ơi bài học năm nào?
Còn trong ký ức ngọt ngào lắm thay
Bài thơ còn đó hôm nay
Gửi hồn theo gió tung bay khắp trời
Quê hương nay đã rạng ngời
Truyền thống cách mạng muôn đời còn đây
Người ta chăm chỉ trồng cây
Còn em mải miết nơi đây trồng người
Vui sao nở những nụ cười
Nhân ngày nhà giáo mọi người gặp nhau
Mái trường trên đất Trung Màu
Tình thầy trò mãi trước sau khó mờ
Trời đông xao xuyến hoạ thơ
Gói trong một khúc nhạc chờ tri ân
Chắt chiu got dũa đôi vần
Nhân ngày nhà giáo ngàn lần-Biết ơn
TRANH CO DONG 20-11 27.jpg
20-11-11 (24)
20-11-11 (9)
20-11-11 (8)
Cây cảnh - một nét đẹp văn hoá
20-11-11 (19)
Toàn cảnh khu lớp học nhà 3 tầng mới xây xong
20-11-11 (16)
20-11-11 (15)
20-11-11 (10)
Nét bút tri ân của tuổi trẻ quê hương cách mạng
20-11-11 (14)
Thế là lần này là lần thứ 3 với những dòng cảm xúc viết về ngày nhà giáo VN 20-11 trên trang mạng ảo này rồi-Cứ mỗi độ đông về, tháng 11 ta đón từng cơn gió lạnh mà sao trong lòng thì nóng như lửa cháy-Phải chăng “ NHẤT TỰ VI SƯ BÁN TỰ VI SƯ”
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ NHỮNG TÌNH CẢM BÈ BẠN CỘNG ĐỒNG 360 ĐÃ CÓ NHỮNG LỜI COMMENT DÀNH CHO NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Xin mời theo đường dẫn sau về với :1------TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO 20-11-2009
  • Trông thày quen lắm !
    • Nguyen Baongan
                                             
      • Dê
        • Nov 21, 2011 6:57 AM
        Chúc thầy 20/11 tràn ngập niềm vui
        • 25/7/2012
          Xin cám ơn thầy đã ghé qua nhà thăm. Xin chúc mừng thầy nhân ngày 20/11, dù muộn. Kính chúc thầy vui và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người!
          • Đinh Diên Kỳ Minh
                      TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO Cơ chế thị trường dẫu đổi thay Xưa nay truyền thống trọng nghề thầy Mặc ai hám của tài quay giở Thây kẻ tham tiền chịu sở xoay Mến trẻ yêu nghề lòng vẫn vững "Tôn sư, trọng đạo" dạ không lay Hiền tài- nguyên khí quốc gia đó Nhắc nhở truyền lưu mãi tới nay DIZIKIMI
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ta nhủ lòng ta trên bến sông
              Quê hương nghĩa nặng phải tô hồng
              Ba cây Bờ Cả hiên ngang đứng
              Đường đời gian khổ vẫn tinh thông
              Thế thời thời thế bao thay đổi
              Vun xới quanh năm ắt tươi hồng
              Tài đức sống chung   cùng gian dối
              Vững lòng   đưa tiến khách sang sông
          • Vũ Ngọc Vân Anh
            Anh ui,anh khỏe chưa?Nhận thật nhiều hạnh phúc trong ngày hôm nay nha anh!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Anh giờ viêm họng mất rồi
              Nhưng mà vẫn cố để ngồi hoạ thơ
              Câu thương câu đợi câu chờ
              Gửi vào trong những giấc mơ ngọt ngào
              Bến sông quê ấy năm nào
              Có người thầy giáo biết bao miệt mai
              Bạc phơ nát một đời trai
              Năm canh thao thức thức hoài đêm khuya
              Tình nào ai đã sẻ chia
              Cho thầy vui vẻ sớm khuya yêu nghề
              Đẹp thay mảnh đất thôn quê
              Trò yêu đã vội trở về tri ân
              Cảm ơn em-cô giáo như mẹ hiền-anh đang viêm họng nặng
          • HOANGLAN206
               Hoa đẹp đem đến chúc mừng Cua trong ngày 20/11 nè!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cảm ơn người đẹp Hoàng Lan
              Sông quê mát rượi gió ngàn thổi qua
              Đón chân bạn ghé tới nhà
              Miếng trầu cánh phương bày ra đón chào
              Nhớ về thầy giáo năm nao
              Cầm hoa đi để để chào thầy xưa
              Công thầy chẳng quản sớm trưa
              Tóc thầy bạc trắng nắng mưa đưa đò
              Mặc cho sóng cả gió to
              Hiên ngang tay lái đưa đò sang sông
              He he chúc vui
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Bỏ buồn đi để mua vui
            Quyết đem cái chán  để vùi hố sâu
            Đem lòng chân thực tặng nhau
            Lấp đi khoảng trống trong đầu rỗng không
            Sợ chi phai nhạt má hồng
            Nghẹn lòng cho tội mà không được gì
            Người ơi đau để làm chi?
            Chơi vơi chới với  còn gì là xuân?
            He he
            • Bao Loc
              Hai mươi mười một mỗi năm
              là ngày kỹ niệm hàng năm ơn thầy
              ai ơi hãy nhớ ngày nầy
              là ngày kỹ niệm ơn thầy với cô
              vậy thời ai hãy nhớ cho
              ngày này kỹ niệm hãy lo tặng quà
              nhớ người người cũng nhớ ta
              chớ nên bất nghĩa để mà vô ơn
              sanh ra dốt nát ngu hèn
              nhờ thầy nên biết hết trơn đó mà !
              công người hãy nhớ nghe ta
              bằng ai phản bội sẽ là nguc môn (bằng với tội bất hiếu,bị đọa địa ngục đấy)
              ngu si thì phải tủi thân
              vì mình dốt nát ngu đần ai ơi !
              công thầy dạy dỗ cho người
              nên người phải nhớ đời đời chớ quên
              lời vàng ta viết để khuyên
              khuyên ai ráng nhớ phải nguyền trong tâm
              lời xưa Khổng nói chẳng lầm (1)
              dù là nữa chữ phải mang ơn nầy !
              HAY LÀ MỘT CHỮ DẠY AI
              THÌ LÀ KẺ ĐÓ BẬC THẦY CỦA TA
              LỜI VÀNG TA NÓI NÓI NHỚ CHO
              ƠN CAO NGHĨA CẢ PHẢI LO ĐẮP BỒI
              THẦY ƠI TA NHỚ ƠN NGƯỜI
              NAY THẦY VUI VẺ NGẬM CƯỜI CỎI KIA
              RỒI AI CŨNG PHẢI ĐI VÌA
              Ở BÊN KIA ĐÓ CỎI KIA THĂM THẦY
              LÀ TÌNH CAO CẢ CỦA THẦY
              NHỚ ƠN THẦY DẠY LẠY THẦY NGÀN NĂM
              Dù Thầy còn sống Thế gian
              Hay THẦY đã chết vẫn mang ơn THẦY
              Ơn này lớn lắm trần ai
              Dù làm thủ tướng không ai hơn Thầy(dù cho mình có làm lớn cũng ko hơn Thầy mình)
              LỜI VÀNG TA NÓI NHỚ CHO
              GỞI ĐI KHẮP NƯỚC PHẢI LO ĐÁP ĐỀN...
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Thầy tôi giản dị lắm mà
                Áo nâu tóc bạc thầy là gương trong
                Thầy tôi có một tấm lòng
                Quê hương cách mạng thầy mong từng ngày
                Học trò bé nhỏ nơi đây
                Có công dưỡng dục của thầy đi lên
                Thầy tôi kể cũng nhiều duyên
                Bao nhiêu trò nhỏ chẳng quên công thầy
                Bao nhiêu ký ức nơi đây
                Có hình bóng dáng của thầy đi qua
                Anh không nên giải thích trong bài mà đánh dấu rồi giải
                thích cuối bài sẽ hay hơn
                Chúc anh dâng cho đời nhiều bài thơ hay
            • LÍNH HẢI QUÂN
              Tặng thầy giáo cua đồng nè. Chúc thầy cua đồng tối chủ nhật hạnh phúc.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hoàng Tử anh lính đảo xa
                Hôm nay ghé tới mang hoa chúc mừng
                Hoà vui không khí tưng bừng
                Chúc thầy cô giáo giữa rừng hoa tươi
                Cảm ơn sự nghiệp trồng người
                Thầy mang em những nụ cười thêm xuân
                Thầy ơi xa cũng như gần
                Lòng em như thấy mùa xuân đang về
                Nắng hồng trải rộng thôn quê
                Em nhanh chân bước đường về quê hương chuc ban vui nhieu
            • Cuocsonmien
              Em nhớ ký đủ 02 liên để chị phát tiền nghen !
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Vui thay nhà giáo chúng ta
                Tấm lòng trò nhỏ mang hoa tặng thầy
                Đỏ hồng tươi thắm trong tay
                Quên sao những tháng những ngày gian nàn
                Niềm vui giờ đã ngập tràn
                Tiếp thêm sức sống chứa chan tình đời
                Mang tình gửi khắp muôn nơi
                Chắp tay em bước giữa trời thênh thang
                He he
            • Meoxinh
              (Empty)
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Em Meoxinh ghé thăm nhà
                Lại đây cho gửi bông hoa hồng vàng
                Hoa tươi tình của xóm làng
                Quê hương đất mẹ ta mang tặng người
                Chúc meo mãi mãi xinh tươi
                Biển khơi gợn sóng vui cười khoe duyên
                Bến sông quê vẫn con thuyền
                Chở bao nhiêu đạo tới miền đất xa
                Ngắm nhìn trời đất bao la
                Tình xa như thể tình nhà của chung
                He he-chúc vui
            • HUY HOÀNG
              Chúc mừng em! Nhìn hình nào của em cũng thật là rạng rỡ! Em luôn vui và hạnh phúc nhé!                              
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Ngày vui em nở nụ cười
                Em nâng tay nhận hoa tươi trò mừng
                Chung vui không khí tưng bừng
                Cầm hoa em tặng đến mừng thầy xưa
                Người thầy không quản sớm trưa
                Uốn từng nét bút để đưa thành vần
                Cho em bay giữa trời xuân
                Trời cao lồng lộng thấy gần nhau ghê
                Sáng ngời mảnh đất thôn quê
                Chúc mừng chị đã ghé về quê em
                He he
            • Hoa Va`ng
              CHÚC MỪNG EM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11 ) ! CHÚC EM THẬT NHIỀU SỨC KHỎE, VUI VẺ, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI EM TRAI NHÉ !
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cảm ơn chị gái phương xa
                Hôm nay nhà giáo tặng hoa cua đồng
                Trái tim bay giữa tầng không
                Làm tươi sắc lá bông hồng trên tay
                Cảm ơn nghĩa nặng cô thầy
                Cho em tri thức em bay khắp trời
                Gửi tình đi khắp muôn nơi
                Vui cùng bạn hữu dưới trời tự do
                He he chúc chi nhiều niềm vui 
            • Trần Thuý
              ui com mãi hông được...bực ghê
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Em ơi chớ bực làm chi
                Lời thương anh nhận còn gì vui hơn
                Bên sông gió rít từng cơn
                Thấy lòng xao xuyến bốn phương tụ bày
                Cảm ơn nghĩa mẹ công thầy
                Nuôi con khôn lớn tung bay khắp trời
                Dù đi xa khắp muôn nơi
                Thì em vẫn nhớ những lời thầy xưa
                He he
            • Trần Thuý
              Thay lời muốn nói Chúc bác CĐKB mãi vui khỏe bên thầy cô giáo và học trò
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cảm ơn tình cảm tri ân
                Trong lòng như thấy mùa xuân đang về
                Gió ngàn lồng lộng bờ đê
                Mùi hương cỏ mật thôn quê vẫn nồng
                Tay ta cầm bó hoa hồng
                Chân đi thất thểu trời đông theo cùng
                Mà lòng bỗng thấy bông lung
                Cây cao gió đẩy gió rung lá vàng
                Tiếng kêu kẽo kẹt tre làng
                Giữa lòng đất mẹ mộng vàng còn đây
                Cảm ơn tất cả cô thầy
                Tuổi thơ đã chắp cánh bay khắp trời
                Nói sao cho hết những lời
                Thầy mong trò nhỏ lên người thầy vui he he chuc ban nhieu niem vui va nu cuoi hp
            • MINH HUYỀN
              Chúc mừng 20 tháng 11 CUA ĐỒNG nhé. Một ngày thật nhiều niềm vui!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Nhân ngày nhà giáo chúng ta
                Mỗi người nhận những bông hoa học trò
                Sao lòng lại thấy lo lo
                Sông quê sóng lớn học trò vây quanh
                Mong sao đón ngọn gió lành
                Tình đời góp nhặt hoá thành lời thương
                Một đời đất mẹ quê hương
                Bên em trò nhỏ yêu thương của mình
                Trên sông mặt nước lung linh
                Đò ngang tôi chở cái tình em đi
                Chúc cô giáo 20-11 ngọt ngào niềm vui và hp
            • MINH HUYỀN
              Chúc mừng 20 tháng 11 CUA ĐỒNG nhé. Một ngày thật nhiều niềm vui!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Miền Tây nơi ấy phương xa
                Gửi về phương bắc bài ca ngọt ngào
                Nắng hồng ai đã mang trao
                Từng cơn gió ấm lùa vào lòng ta
                Ngập tràn trong nắng trong hoa
                Trong tình yêu mến thoảng qua cuộc đời
                Sông quê đầy ắp tiếng cười
                Tiếng vang sang sảng của người thầy tôi
                Thầy tôi giờ đã nghỉ rồi
                Cầm hoa đến tặng mà ngồi trầm tư
                Con chim tung cánh đưa thư
                Thầy tôi như thế sống từ trong tim
            • KIM XUYẾN
              Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11. Em Mít lần đầu đến thăm anh, em xin được chúc anh thành công và luôn thăng tiến trong sự nghiệp của mình, luôn đẹp trong lòng các đồng nghiệp và nhất là các em học sinh thân yêu của mình. Chúc anh ngày nghỉ cuối tuần thật vui anh nha.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cảm ơn em người lần đầu đến
                Gửi lời mừng xao xuyến lắm thay
                Hôm nay ngày lễ cô thầy
                Tri ân nhà giáo tràn đầy niềm vui
                Ơi gió ơi đượm mùi hoa thắm
                Bến sông quê nắng ấm trời trong
                Em tôi có một tấm lòng
                Tri ân nhà giáo trên dòng sông quê
                Ta đi dưới bờ đê cỏ mật
                Những tấm lòng chân thật nơi nao
                Hiên ngang đứng giữa sóng trào
                Ngẩng nhìn một mảnh trời  cao mà cười
                Tay nâng niu hồng tươi thắm đỏ
                Dang cánh tay lùa gió vào trong
                Một đời vẫn cứ ước mong
                Trò ngoan tung cánh Lạc Hồng năm châu
                Thankyou bạn nhiều