TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MẸ ƠI...VU LAN LẠI VỀ

Em giật mình gọi hai tiếng mẹ ơi
Tiếng vọng mãi cả phương trời xa vắng
Và em ơi bầu trời mưa và nắng
Bước đường đời thì chẳng mấy bình yên
Đường nhân gian còn bao nỗi ưu phiền
Trước gian khó bởi đồng tiền thúc giục
Hứa với mẹ lòng sáng trong không đục
Tựa gáo dừa mẹ múc ánh trăng đêm
Gió mùa thu vẫn lay động bên thềm
Hình bóng mẹ dịu êm lời ru ngọt
Đêm mùa thu những cung đàn thánh thót
Bình minh lên tiếng chim hót gọi bầy
Mẹ là vầng trăng là gió là mây
Choáng ngập trong con dâng đầy nỗi nhớ

NGỦ NGỦ NGỦ....

Anh ngủ rồi đừng gọi nhé em ơi
Kệ đi em gió ngoài trời phe phẩy
Ánh trăng vàng dẫu rằng không nhìn thấy
Say giấc nồng có được mấy khi đâu
Đã bao ngày thức trắng với đêm thâu
Em cùng anh ôm nỗi sầu khắp nẻo
Có nhiều khi tâm hồn khô và héo
Em chạnh buồn xin đừng réo anh nghe
Trời vào thu ta vẫn thấy nắng hè
Vẫn tiếng muỗi vo ve lùa ta ngủ
Đêm năm canh ta dùng ba là đủ
Anh say rồi em đi ngủ đi em

VÕNG TÌNH

Thu sang em đẹp dịu dàng 
Em nằm trên võng bao chàng đi qua 
Thoảng đưa mùi phấn nước hoa 
Gió thu xao xuyến lòng ta đợi chờ 
Trâng lên đọng hạt sương mờ 
Gương soi mặt nước lững lờ trăng trôi
Bóng ai bẽn lẽn bồi hồi
Thập thò nhìn trộm để rồi tương tư
Đêm về mơ thấy vần thơ
Rưng rưng trong dạ đón chờ thu sang
Em nằm em đợi nắng vàng
Còn anh thậm thụt xốn xang đợi chờ
Em nằm ngủ -thức hay mơ
Mà sao anh thấy đường thơ vương vào
Thu về lá rụng lao xao
Mình anh ngây ngất lạc vào cõi tiên
Em như tấm lụa nhung huyền
Thu sang bao lá lạc trên võng tình

GÁI QUÊ...TẮM...

-1-
Em gái thôn quê tắm ao làng
Nước trong soi bóng ánh trăng vàng 
Nửa dưới nhấn chìm trong dòng nước 
Nửa trên trăng rọi thật mỡ màng

Tay vung khuấy nước rung hình bóng
Khăn tắm em kỳ kéo đưa ngang
Một kẻ ẩn mình bên khóm chuối
Say đắm hình em tội với làng.
-2-
Ao làng một thủa nước trong
Gái làng lắm kẻ má hồng tới đây
Trời chiều vai gánh cỏ đầy
Mồ hôi nhễ nhoại thân gầy mà thương
Vẫn còn hình bóng quê hương
Ao làng là cả yêu thương hiện về
Trăng thanh gió mát thôn quê
Trăng soi mặt nước vỗ về thân ai?
Cả làng cả gái lẫn trai
Dùng chung dòng nước trong ngoài có nhau
Anh tắm trước em tắm sau
Nhiều khi em đợi đêm thâu em chờ
Ao làng xưa kể cũng dơ
Gái làng đang tắm trai chờ ngó xem
Trăng soi tàu chuối buông rèm
Ẩn mình mà ngắm thân em tắm truồng
Trong lòng muốn hoá thuồng luồng
Bơi quanh em gái tắm truồng thôn quê He he

NHỚ VỀ BA CÂY

Xa quê lòng nhớ mẹ cha 
Nhớ thời bé nhỏ theo bà chăn trâu 
Nhớ ngày ngụp lặn ao sâu 
Con cua con cá đầy bầu mới thôi 
Nhớ người bạn thủa thiếu thời 
Đánh khăng đánh nỏ vui chơi suốt ngày
Nhớ về đứng ngắm ba cây
Tháng 3 đỏ lửa hoa bay xuống đường
Nhớ người em gái yêu thương
Nhớ ngôi quán nhỏ bên đường hôm nao
Nhớ từng hàng luỹ tre rào
Đám bèo san sát thủa nào nơi đây
Giặc càn giặc quét giặc vây
Lòng dân theo đảng cờ bay cổng chùa
Nhớ ngày mẹ nấu riêu cua
Cá đồng đi tát kho dưa thủa nào
Đi xa bao nỗi xuyến xao
Tình quê cách mạng gieo vào lòng con
Ba cây vẫn đứng giữa cồn
Lòng con vẫn nhớ bồn chồn về thăm

CUỐI HÈ

Thế là hết những ngày hè
Còn đâu ngày tới tiếng ve kêu hoài
Hè ơi vang rộn bên tai
Những ngày nghỉ vẫn chơi hoài đấy thôi
Kìa thu giờ đã sang rồi
Còn đâu vui sướng mà ngồi on lai
Thôi rồi vào cuộc từ mai
Bước chân xuống bến hỏi ai theo nào?
Đường cày ta lại vội vào
Còn đâu thư thái hôm nào vui chơi
Thức đêm ngày ngủ thảnh thơi
Mà sao tự thấy cuộc đời nhẹ êm
Thu sang gió lộng bên thềm
Còn đâu được thức cùng đêm giải sầu
Từ mai vẫn kiếp thân trâu
Ruộng cao cho tới ruộng sâu phải cày
Còn đâu mà được ngủ ngày
Để đêm ra ngắm mây bay trăng tròn
Nhìn xa một dải núi non
Ai về Núi Sóc-Hỏi còn hè không?
Để anh mua bó hoa hồng
Cho anh chạy vội ra đồng -tặng em

HẸN EM THU HÀ NỘI

Lắng nghe mùa thu về
Lặng im nghe tiếng vọng
Dù phải gào rát họng
Chớ vội quyết điều chi
Mùa thu vẫn thầm thì
Bên ta khung cửa sổ
Câu thơ buồn lỗ chỗ
Nối nhịp bến bờ xa
Hội off đang mở ra
Cùng một nhà em nhé
Cho tâm hồn tươi trẻ
Cho ta vẽ nét thơ
Vẽ lên khúc nhạc chờ
Và tình cờ gặp gỡ
Off mùa thu rộng mở
Chào đón bạn muốn phương
Hỏi đâu là người thương
Làm vấn vương trong dạ
Chộm nhìn câu thơ lạ
Giữa hối hả dòng đời
Đừng để nước mắt rơi
Giữa bầu trời Hà Nội
Và em ơi đừng vội
Câu " Người ở đừng về"
Còn văng vẳng thôn quê
Hãy về quê anh nhé
Bông cúc vàng vừa hé
Mặt trời lóe hoàng hôn
Hong gió mát tâm hồn
Cho một lần gặp gỡ.....

TÌM CÂU LỤC BÁT TRONG MƠ

Ngàn năm hồn Việt hôm nay
Vần thơ lục bát trao tay bạn hiền
Em cầm lấy để làm duyên
Còn anh được tặng khó quên lắm rồi
Miếng trầu thắm đỏ làn môi
Mà sao ta thấy bồi hồi trong tim
Thăng Long ngàn tuổi ta tìm
Vần thơ lục bát giao duyên đợi chờ
Em tìm lục những vần thơ
Tìm câu lục bát se tơ chỉ vàng
Mà sao em đọc bao trang
Vần thơ lục bát lại càng yêu hơn
Thơ anh quả thật có hồn
Em mân mê đọc nỗi buồn vơi đi
Tiếng thơ hay tiếng thầm thì
Mái chèo khua nước em đi lấy chồng
Anh giờ có hiểu cho không?
Vần thơ thủa ấy phải lòng mình em
Giờ thì mình đã nên duyên
Bên nhau hạnh phúc ấm êm ngàn đời
Thủ đô ngàn tuổi đẹp tươi
Cùng nhau hội tụ bên người ta quen
Vẫn còn lục bát làm duyên
Hồn thơ bay bổng thân quen em chờ

OFF BẾN TÌNH NGƯỜI ĐẤT TỔ 14/7/2013


ANH SẼ VỀ
Thơ : Cua Đồng Kinh Bắc
Phổ nhạc,hoà âm,làm clíp và thể hiện : HẢI ANH
Tặng tác giả thơ Cua Đồng Kinh Bắc bài hát mới :

Anh sẽ về nơi ấy có em
Có bạn thân quen, tình người đất Tổ
Chuyến đò ngang, nhịp nhàng con sóng vỗ
Rừng Cọ đồi Chè nâng dõi bước chân anh...
Anh muốn về nơi ấy rừng xanh
Nét bút nghiêng muốn hóa thành sự sống
Về bầu trời cao mây bay gió lộng
Trái tim hồng trải rộng một triền non
Anh muốn về nơi ấy tô son
Muốn khắc tên anh vào một hòn đã nhỏ
Lát cắt thời gian... nỗi niềm nhung nhớ
Muốn gửi lòng mình theo gió vấn vương
Anh muốn về nơi ấy quê hương
Nghĩa Lình non cao...giữa đêm trường thao thức
Như muốn lục, muốn tìm về ký ức
Giải lụa mềm, sực nức ngát mùi hương...
Anh sẽ về nơi ấy yêu thương
Khói mây bay, nhìn giọt sương huyền ảo
Như có Mẹ, có Cha, tấm lòng thơm thảo
Vẫn miệt mài vì manh áo miếng cơm...
Ô kìa! Bến đò Xiên ai đợi ?
Đêm mùa hè trời vời vợi trăng ngân
Ta thấy hồn như lạc chốn vườn xuân
Mảnh đất hứa đã mấy lần lỗi hẹn!
Ta nhìn em cô gái quê e thẹn
Đỏ má hồng bẽn lẽn liếc nhìn xa
Ta đem lòng vội hóa những câu ca
Hè Đất Tổ chan hòa trong nỗi nhớ!

http://sannhac.com/mp506976/ANH-SE-VE-haianhyeunhacvietnam.htm