TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

PHÚT TRI ÂN












 



 
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Dung
    • Dung
    • 00:10 13 thg 1 2010
                          Lang thang qua mạng một hồi          Ghé  vào  Cua  bác  một  dồi   thi  ca                       Quẩn quanh chẳng thể bước ra            Dọc  hoài dọc mãi tức mình viết thơ                       Dừng cười câu chữ lơ mơ             Búa rìu mắt thợ xin chờ thứ tha                        Bác Cua lòng rộng bao la              Chắc không từ chối Ta Mình tâm giao        Xin chúc Bác nhiều niềm vui và có nhiều bài thơ hay
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lang thang rồi cũng qua nhà Hang cua đón đợi bạn xa lâu rồi Hôm nay mới thấy ghé chơi Quẩn quanh duyên nợ với người Bắc Ninh Đọc thơ cho thoả cái tình Con cua Kinh Bắc bóng hình còn đây Bịa lời thơ hoạ trao tay Bạn xa xin gửi quà này chung vui Cho đời mãi mãi thắm tươi Cho hoa nở mãi giữa trời Việt Nam
  • Loan
    • Loan
    • 23:14 25 thg 12 2009
    Hương lòng mình giữ trong lòng
    Tơ lòng xin gửi Cua Đồng ...làm thơ.
    Giáng sinh vui vẻ !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vì thơ có mối duyên tơ
      Thơ đi thơ đến thơ chờ người thân
      Thơ vui nở nụ cười xuân
      Thơ tình như ánh trăng ngân đêm hè
      Thơ buồn sao cứ não nề
      Thơ quê hương vẫn tràn trề tình thâm
  • Loan
    • Loan
    • 01:19 24 thg 12 2009
    Đẹp quá !
    Hoa quỳnh vẫn nở ngát hương
    Sau nhà ai đấy mà vương tơ lòng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quỳnh thơm vẫn nở mọi đêm
      Hương quỳnh thì thật khó quên rồi mà
      Nếu mà thích ngắm hương hoa
      Xin vô Kinh Bắc ghé nhà cua chơi
      Tơ lòng vướng mãi người ơi
      Hương lòng mãi nở giữa trời Việt Nam
      Giáng sinh không khí ngập tràn
      Con cua Kinh Bắc gửi ngàn hoa thơm
  • c0p
    • c0p
    • 01:37 19 thg 12 2009
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chén cà phê ấm tình người ở
      Để bao tình ai lỡ quên nhau
      Vẫn là tình nghĩa trước sau
      Ghé thăm là để cho nhau khỏi buồn
       
  • Hạ Nhớ
    Chuc ban dong nghiep mot mua giang sinh that vui nhe!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô giáo sang chơi
      Giáng sinh xin chúc mọi người cùng vui
      Ngàn hoa đua thắm sắc trời
      Gió đông se lạnh mà đời ấm thay
      Sang nhau để phút tỏ bày
      Nụ cười ta gửi mỗi ngày trong nhau
  • TênTên
    • TênTên
    • 13:19 18 thg 12 2009
    Xin Chào Đồng Hương !
    Người Kinh Bắc phải uống rượi Làng Vân chứ, mà sao Cua Đồng Kinh Bắc không mời bạn bè trầu têm cánh phượng của quê mình ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn anh Lê Xuân Tùng
      Bây giờ mới biết anh cùng đồng hương
      Người Kinh Bắc “giận mà thương”
      Miếng trầu cánh phượng vẫn thường thắm môi
      Hôm nay anh ghé thăm chơi
      Chúc anh vui nhé nụ cười âm vang
      Quê hương vẫn có bóng chàng
      Vẫn cô em nhỏ vẫn nàng se tơ
      Vẫn còn câu hát vần thơ
      Người ơi người ở em chờ đợi anh
      Nước chè nụ vối thêm xanh
      Để cho ta thắm duyên anh duyên nàng
      Rượu quê nay cũng ngập tràn
      Xóm thôn vẫn nấu rượu mang tặng mời
      Rượu làng Vân tuyệt lắm rồi
      Nhưng nay rượu Cẩm muôn nơi vẫn dùng
      Bốn phương người nhớ quê không?
      Hẹn ngày tái ngộ giữa lòng quê hương
  • DươngA9
    Hihi đọc thơ anh hay thiệt đó . Mỗi bài thơ gắn với một hình ảnh . Rất đẹp .
    Chúc anh buổi tối thật vui nha . Em học ở đó lâu rùi ...nó nằm ở Tạ Quang Bửu
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn Má lúm đồng tiền
      Hôm nay rảnh rỗi sang liền nhà cua
      Chưa vào đã vội em thưa
      Hi hi em đọc thơ cua rồi mà
      Mỗi hình ảnh đẹp như hoa
      Của người bạn quí sang nhà cua chơi
      Cảm ơn tất cả mọi người
      Sang nhau ta gửi những lời thân thương
      Mùa giáng sinh một lẽ thường
      Chúc nhau mạnh khoẻ muôn phương vui nhiều
       
  • Thụy Kha
    Đến thăm nhà bạn mà thấy toàn thơ lục bát hay quá ! Kha làm thơ lục bát thì dở, vậy Kha xin tặng bạn một đoạn thơ trong bài Hoa hồng tình yêu nhé !
     

     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi tặng đoá hoa hồng
      Cảm ơn bác đã có lòng với cua
      Vui này cua gửi vần thơ
      Hồng xanh bất diệt tình chờ tình mong
      Tương tư nhung nhớ mặn nồng
      Hoa xanh lá thắm nhuỵ hồng thắm tươi
      Như tình toả khắp muôn nơi
      Như người khắp chốn vui chơi thăm nhà
       
       
  • PUTIN1
    Cám ơn bài thơ hay cuả em. Vì trình độ có hạn nên chị không đủ khả năng đối lại. Mong em lượng thứ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô kìa chị đã sang em
      Là em lại sướng được thèm làm thơ
      Được cười hơ hớ hờ hơ
      Nhà cua có chị thì thơ mới nồng
      Sướng cho cái lão cua đồng
      Có bà chị gái có lòng sang chơi
      Chị tôi thì rất yêu đời
      Kiểu gì cũng thích lên người trẻ lâu
       
  • Ánh Mặt Trời
    Người ơi ! người ở đừng về
    Nhớ câu quan họ AMT về bên em
    Mùa Giáng sinh AMT luôn mong em khỏe, vui hạnh phúc nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bác ghé thăm em
      Nhớ câu quan họ thân quen thủa nào
      Trúc xinh em   mọc bờ
      ao
      Chứ không thích mọc bờ rào đâu anh?
      Miếng trầu cánh phượng còn xanh
      Để cho môi thắm duyên anh với nàng
      Nhớ nhau ta quyết ghé sang
      Giáng sinh chờ đón họ hàng sang chơi
      Niềm vui xin tỏ đôi lời
      Chúc cho bè bạn muôn nơi vui cùng
       
  • Can
    • Can
    • 17:27 14 thg 12 2009
    Thân làm lãng tử nỗi niềm mang Duyên kiếp ai kia chót lỡ làng Chiều thu thổn thức sầu dâng kín Một kiếm một đàn bước thênh thang                  ____________________________
    Lần này Kiếm Khách tái xuất nhưng không tìm thấy blogrre  Lãng Du Sư Quỳ?
    CDKB có biết blog này không? chỉ KK nhé! Không biết anh ấy có Plus không nữa?
    Chúc anh luôn vui khoẻ và hạnh phúc...Kiếm Khách đi đây, hẹn tái ngộ....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đồng quê thoáng rộng cua bò ngang
      Tình cờ em gặp thẹn với chàng
      Chiều đông lạnh se lòng e ấp
      Giơ càng chào đón nỗi mênh mang
       
      Lần này tái xuất chẳng gặp nàng
      Cua đồng quanh quẩn chỉ ở hang
      Làm sao biết được tình ai dấu
      Đáy bể mò kim mỏi chân chàng
       
      Chúc khách ra đi dưới trăng vàng
      Mà lòng tìm kiếm kiếp đa mang
      Người đi khoẻ nhé sầu trăm mảnh
      Xin gửi tình chung khỏi ngỡ ngàng
  • Tuyencafe
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Úi trùi ui?????
      Sang thăm mấy lượt rồi mà
      CĐKB thật là vô duyên
      Cớ sao quên vội bạn hiền
      Người ta thường ghé nhanh quên thế này
      Hôm nay sang cứ ở đây
      Tha hồ mà trách cua này nhận cho
      Cái gì ăn được dành cho
      Còn thơ thoải mái ngẩn ngỡ nỗi lòng
      Hỏi rằng sang có sướng không?
      Mà sao trách sớm cua đồng thế sao?
      Trời ơi đợi đến hôm nào
      Cua đồng thi hứng dâng trào mênh mang
      Thì cua rồi cũng sẽ sang
      Sang nhà để tặng cho nàng bài thơ
      Vần thơ vẫn đợi vẫn chờ
      Khách xa thương ghé thì thơ hoạ liền
  • Cúc Nguyễn
    Anh Cua ơi hôm nay Cúc mang bánh đến chuẩn bị cho anh  mừng Giáng Sinh nè
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuộc đời sao sướng quá trời
      Hôm xưa đi nhậu với người bạn xa
      Khi đi mang một con gà
      Gọi là có chút làm quà đấy thôi
      Thế mà nay lại sang tôi
      Mang nhiều quà thế ôi giời sướng chưa
      Ôi sương sắc sướng thân cua
      Có người bạn quí cứ mua tặng mời
      Hôm nay ngày đẹp vui chơi
      Cua đồng cảm tạ có nhời ngay đây
      Chúc cho   bè bạn tràn
      đầy
      Niềm vui nồng ấm mỗi ngày một sang
  • Sunny Uyên
    Giận bác Cua,ko tặng blog Hoa bốn mùa.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô hay !hay chửa! hay chưa?
      Mà sao lại giận lão cua thế này?
      Lâu lâu chẳng thấy sang đây
      Tưởng là bận rộn tối ngày quên sang…
      Hôm nay sang với họ hàng
      Bĩu mỗi giả giận với chàng cua quê
      Mà cua đâu có dám chê
      Luôn coi bạn quí vẫn về thăm hang
      Thôi thì bạn đã ghé sang
      Thì cua xin hứa sẵn sàng hoạ thơ
      Vần thơ cua đợi cua chờ
      Như ngàn hoa nở đợi giờ ngát hương
      Thôi thôi chớ giận mà thương
      Để cua ngẫu hứng lẽ thường có ngay
      Bài thơ cua xin tỏ bày
      Gom ngàn hoa thắm tặng ngay bạn hiền
      Lần sau chớ có mà quên
      Hay sang mới quí chớ nên lâu ngày
      Giáng sinh ta đợi từng ngày
      Chúc mừng bạn quí tràn đầy niềm vui
       
  • MAISONTU
    chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      CĐKB gửi lời chúc vui
      Giáng sinh cũng sắp đến rồi
      Thì cua xin gửi những lời tri ân
  • VuChi
    • VuChi
    • 10:31 14 thg 12 2009
    Tuần mới vui nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cà phê hương toả ngạt ngào
      Nâng ly mà uống thế nào cũng ngon
      Đúng là quà tặng tuyệt hơn
      Cua nhà mãi chán mãi buồn lắm cơ
      Hôm nay mới được lơ mơ
      Uống vào ngẫu hứng làm thơ tặng người
      Chúc cho bạn quí cua ơi
      Giáng sinh hạnh phúc nụ cười trên môi
      Vầng dương vẫn tỏ những lời
      Lời nào vui nhất trao người phương xa
  • Nang
    • Nang
    • 09:11 14 thg 12 2009
    nghe phút tri ân muốn tỏ bày
    Ngại đôi câu nói còn mơ ngại ngùng..........hì..N chúc Cua sáng bình yên!^_^
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tỏ gì xin tỏ trong hang
      Không thì hàng xóm nó sang bây giờ
      Người đâu xấu hổ thế cơ?
      Chưa sang đã thấy lơ mơ ngại ngùng
      Ghét cho cái lão cua đồng
      Em sang cứ thích chêu chòng người ta
      Ha ha cua quí lắm mà
      Sang chơi là để cho nhà nhau vui
      Lần sau mà có sang chơi
      Vô tư thoải mái cho đời ngất ngây
      Có lòng thì cứ sang đây
      Sang nhiều quen lối nhà này ngay thôi
      Hôm nay đỏ mặt nhìn người
      Gặp ai cũng thấy nụ cười ấp e
      Lần sau về với nhà quê
      Chắc là mạnh dạn ai chê “ngại ngùng”
  • Tuyet Khanh
    chúc Cua mùa Giáng sinh vui vẻ
     
     
     
     
     
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giáng sinh thì sắp đến rồi
      Hôm nay cua phải rung đùi viết thơ
      Vần thơ vẫn đợi vẫn chờ
      Đón người bạn quí mang thơ chúc mừng
      Noel vui ấm tình nồng
      Gia đình hạnh phúc thoả lòng ước ao
      Niềm vui hơn hở vui chào
      Giáng sinh nhộn nhịp người vào người ra
      Ơn trời cho nở ngàn hoa
      Để ta còn hái tặng nhà người thân
  • tung
    • tung
    • 00:53 14 thg 12 2009
    Có mỗi ảnh con cua mà anh , chú , bác..... Cua đồng làm nguyên 1 bài thơ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là có mỗi chú cua
      Có quà thì mới có thơ hoạ cùng
      Cua đây chính hãng cua đồng
      Con cua Kinh Bắc một lòng thuỷ chung
      Bốn phương trời rộng mây trong
      Giang tay gửi tấm thiệp hồng cảm ơn
      Chúc cho bè bạn bốn phương
      Tình gần tình mãi thân thương đậm đà
  • kimle
    • kimle
    • 22:47 13 thg 12 2009
    Hôm nay Kim ghé qua Cua
    Vần thơ góp nhặt làm vừa lòng nhau
    Giáng sinh sắp đến mau mau
    Quà mừng lễ hội ta trao mọi người
    Tấm lòng Cua quá tuyệt vời
    Thơ Cua tràn ngập khắp nơi, khắp nhà
    Quà Kim không có mang qua
    Chỉ đem chút tuyết làm qua cho Cua
    Bên này tuyết ngỡ là mưa
    Lạnh lòng lắm kẻ xa quê một mùa
    Đông về, mưa tuyết lê thê
    Nhớ về quê cũ, mong mùa xuân sang
    Dù cho xuân đến muộn màng
    Tình xuân như vẫn đang mang trong lòng
    Gởi Cua một tí nắng hồng
    Ấm lòng Cua nhé, Kim về nhà đây...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tuyết rơi ở mảnh trời xa
      Hôm nay muội gói làm quà tặng cua
      Thì huynh xin gửi vần thơ
      Phương xa muộn cũng đón chờ giáng sinh
      Chúc cho muội thắm chữ tình
      Bạn bè hai chữ lung linh trong đời
      Dù đi khắp nẻo muôn nơi
      Bốn phương hội tụ phương trời Việt Nam
      Quê hương nắng ấm ngập tràn
      Huynh đây gửi muội với ngàn tiếng thơ
       
  • Bella Swan
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vầng trăng nghiêng bóng bên cầu
      Bóng ai đang ở nhà lầu trao duyên
      Bến sông vẫn một bóng thuyền
      Cầu tre lắc lẻo khó quên thật rồi
      Quanh nhà rực nức hoa tươi
      Đèn lồng sáng tỏ tiếng cười vọng ra
      Ngoài kia một chuyến đò xa
      Có người khách lạ đã qua mấy lần
      Nhìn xa tưởng nửa chừng xuân
      Nhưng mà còn trẻ mới gần 25
      Trông xa mơn mởn ghê người
      Ai mà nhìn cái lả lơi nỗi lòng
      Còn vang tiếng hát bến sông
      Giáng sinh chào đón mây hồng se duyên
      (Nhìn ảnh hoạ thơ)
  • Tepthuylinh
    Chúc bạn CUA tối chủ nhật vui vẻ nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay ngày nghỉ vui chơi
      Cảm ơn cô giáo thăm người bạn xa
      Gió ngàn Kinh Bắc quê ta
      Đón mừng bạn quí qua nhà thăm chơi
      Xin dành ngàn đoá hoa tươi
      Bông hoa đẹp nhất tặng người tri ân
  • Thy Thy
    Chúc huynh buổi tối CN vui vẻ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn muội ghé thăm nhà
      Sang chơi muội lại mang quà sang đây
      Vui sao mới có một ngày
      Muội huynh ta được tỏ bày đôi câu
      Giáng sinh năm mới chúc nhau
      Niềm vui còn mãi mãi giàu sức xuân
      Bốn phương ta mãi thêm gần
      Muội huynh vẫn thấy mùa xuân mỗi ngày
  • MOONLIGHT 0320
    Anh Cua tặng Moon Bài thơ hay quá Moon qua thăm anh Gởi tặng chút quà Cảm ơn Anh nhiều Lần sau Cua ghé Lại tặng nữa nha Moon thích đọc thơ Thơ của anh Cua Vừa hay vừa hài Bánh kem giáng sinh Ngon miệng anh nhé Ngày mai vui tươi Moon cảm ơn anh .............
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ui ui ngon quá
      Chờ ngày đón lễ Giáng sinh
      Thì ta thổi nến chúng mình cùng vui
      Hôm nay bạn ghé thăm tôi
      Mang theo quà quí tặng người bạn xa
      Ôi ôi bánh trái đầy nhà
      Noel chưa đến sao mà ngát hương
      Chúa ơi cứu khổ muôn phương
      Con dân nước Việt vẫn thường thuỷ chung
  • visaohivong
    Một chủ nhật ấm áp và nhiều niềm vui nhé anh Cua .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gió đông nắng ấm mây hồng
      Hôm nay ngày nghỉ mà không đi làm
      Trong lòng cứ thấy xốn xang
      Chắc là được đón họ hàng ở xa
      Vui sao khách quí ghé nhà
      CĐKB thật là nhiều vui
      Ngàn hoa đua thắm sắc trời
      Gió ngàn nắng những tặng lời dễ thương
      Cảm ơn bè bạn bốn phương
      Sang đây là ghé quê hương cua đồng
  • yoyo kenshin
     qua thăm anh được đọc chùm thơ bình dị nhưng rất hay , chúc anh ngày CN vui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn đã ghé chơi
      Cua tôi cảm tạ nói lời chúc vui
      Giáng sinh cũng sắp đến rồi
      Đón chờ ngày lễ mọi người chung vui
      Ngàn hoa thắm đỏ sắc trời
      Noel chào đón nụ cười tri ân
  • Mây Trắng
    Chuc Cua mua giang sinh an lanh.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Noel cũng sắp đến rồi
      Nhà nhà vui vẻ mọi người thăm nhau
      Vui này xin gửi mấy câu
      Cảm ơn người đã sang nhau thăm nhà
      Tặng cua quà bánh và hoa
      Mùi hương thoang thoảng trong nhà cua đây
      Giáng sinh chờ đón từng ngày
      Bạn tui cùng chúc tình này đậm sâu
      Ngôi nhà blog có nhau
      Ghé sang ta gửi mấy câu ân tình
      Mong sao đời mãi tươi xinh
      Nụ cười nở mãi môi mình môi ta
  • tung
    • tung
    • 15:05 13 thg 12 2009
       
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô hay khách quí sang nhà
      Tặng cua quà quí sao mà dễ thương
      Cua gì hai mắt như gương
      Nhấp nhà nhấp nháy soi đường bò ngang
      8 chân với hai cái càng
      Bò đi bò lại họ hàng cua đây
      Thế sao cùng họ cùng bầy
      Mà sao mới biết giờ này mới thông
      Còn tui là lão cua đồng
      Còn ngươi chắc ở biển đông mới về
      Sướng cho cái laõ nhà quê
      Hôm nào ra biển sướng mê còn gì?
      Họ hàng ta gặp mấy khi
      Chắc là muốn thích cái gì chẳng cho
      Tiện đây cua gửi vần thơ
      Hẹn ngày tái ngộ đón chờ gặp nhau
  • Nguyệt XG
    Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp.
    Chúc các bạn của tui một mùa giáng sinh vui vẻ :•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,va` một năm mới bình an •*¤*•,.•
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đông về se lạnh làn da
      Noel sắp đến để mà chung vui
      Chúc cho bè bạn của tôi
      Xa gần cua gửi những lời thân yêu
      Phương xa cua tặng đôi điều
      Trời cao lộng gió theo diều vút cao
      Con tim vẫn giọt máu đào
      Ngày đêm vẫn chảy cuốn vào lòng nhau
      Tình này xin gửi đôi câu
      Bốn phương một hướng cùng nhau tỏ bày
      Ngôi nhà blog hôm nay
      Tháng năm còn mãi tình này không phai
       
  • yenhongl
    Chúc cua đồng cuối tuần vui vẻ nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
      CĐKB thật là thêm vui
      Hôm nay bạn ghé thăm tôi
      Tặng người bạn mới những lời tri ân
       
  • PUTIN1
    "Nụ cười nó nở trên môi
    Về nhà chồng bảo: vợ ơi tuyệt trần"
    "Tuyệt trần" thì chẳng thấy đâu
    Về nhà chồng lại lầu bầu: con điên
    (Tự nhiên thấy vợ cười vô cớ cứ tưởng thần kinh vợ có vấn đề)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô thế à? He he he
      Chắc là chị thích ngao du
      Ông chồng thì bảo từ từ hãng đi
      Chị thì chẳng nói câu gì
      Chị đi chị chẳng bảo đi đằng nào
      Khi về chồng chẳng nghi sao?
      Mắt xanh mỏ đỏ chồng nào chẳng soi
      Về nhà nở nụ cười tươi
      Ông chồng thấy lạ nói lời thế thôi
      Mà này bà chị em ơi
      Về không đánh võng cái môi mấy vòng
      Để cho nó thoả nỗi lòng
      Chồng nhìn chồng bảo : em không điên mà
      Em thời vẫn đẹp như hoa
      Thần kinh sáng suốt như là sếp anh
      Em như cái của để dành
      Khi nào cần đến là anh mang sài
      (He he he- bà chị nghe những lời này chắc tươi hơ hớ rùi)
  • PUTIN1
    Chùm thơ hay quá. Chỉ tội trang trí nên hơi khó đọc. Báo hại chị phải mua thuốc mắt đấy
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Khó đọc là tại em thôi
      Chị ơi cố đọc cho đời nó vui
      Nụ cười nó nở trên môi
      Về nhà chồng bảo: vợ ơi tuyệt trần
  • ... sophankhodau !
    Anh Cua làm bộ giả nai, muaxuanchoanh gửi quà tặng mình, mà còn làm bộ hỏi, nghệ thuật quá anh Cua ơi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ôi trùi ui!Oan Thị Kính
      Cua đồng có 8 cái chân
      Với hai cái cẳng cái quần thì không
      Quanh năm suốt tháng ở đồng
      Mà sao bác lại bảo lồng lên non
      Rừng xanh nai cũng chẳng còn
      Còn đâu để bác ví von thế này?
      He he
      Thẩn thơ thơ thẩn suốt ngày
      Tên mình sao chép cứ dày trong hang
      Hễ có khách quí họ sang
      Là cua lại cứ giơ càng ra ngay
      Nhưng mà cua nói thế này
      Nhiều khi cứ tưởng mình đây là “nàng”
      Tưởng mình chỉ ở trong hang
      Ai ngờ sơn thuỷ ngập tràn dấu chân
      Bạn xa cho đến bạn gần
      Ở đâu cũng tưởng bạn thân ghé nhà
      Cua thì chỉ ở đồng xa
      Có người khách lạ hôm qua sang nhà
      Lại bảo cua ở biển xa
      Dã tràng cùng họ với nhà cua đây?
      Vui sao buổi sáng hôm nay
      Tình cua xin gửi ngát đầy hương xuân
  • loan
    • loan
    • 00:34 13 thg 12 2009
    Cuối tuần vui vẻ,bình an bạn nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối tuần thì sướng thật rồi
      Những ngày nhàn rỗi thăm người bạn xa
      Thoả lòng sướng hoạ thơ ca
      Để dành gửi tặng làm quà tri ân
      Bạn xa cho đến bạn gần
      Sang nhau ta gửi tình thân mỗi lần
      Chúc đời mãi ngát hương xuân
      Chúc cho blog mãi gần nhau hơn
  • MUAXUAN
      Hi..hi..hi thì ra anh Cua đang" thì thầm" với Khúc hát sông quê và Minh Huyền.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô hay cua chẳng nói thầm
      Mà sao bạn quí sang thăm bảo là:
      “ Khéo mà lại chết người ta”
      Quen thân cái tội la cà đêm thâu
      À rằng cua chẳng “Thầm “ đâu
      Giọng cua vịt đực vịt bầu đã quen
      Ăn to nói lớn có duyên rồi mà
      Những người khách quí sang nhà
      Thường xuyên qua lại để mà comment
      Thì cua thấy rất thân quen
      Bao lần bình hoạ cho men rượu nồng
      Sướng cho cái lão cua đồng
      Mượn luôn chiếc ảnh thả lòng vào trong
      7 ngày lại gửi họ đăng
      Gọi là quà của cái thằng nhà quê
      Tặng cho bè bạn hay về
      Thăm cua thăm cả tình quê cua đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???