TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGÀY KHAI TRƯỜNG EM THƯƠNG MÁI TÓC




khai truong 12-13 (36)
khai truong 12-13 (46)

 Thầy Tạ Đình Nhất chủ tịch cựu giáo chức xã đọc thơ chúc mừng ngày khai trường

Dưới đây là bài thơ Thầy Tạ Đình Nhất tặng cho CĐKB


TẶNG CHÁU ĐÍNH
                  Tình cờ gặp cháu chuyện làng quê
          Trẻ khoẻ tươi vui vẹn mọi bề
                   Con ngoan vợ đảm tình càng thắm
         Nói cười lòng dạ cứ hả hê .

               Có bình rượu quý cháu hằng mê               Lòng thành biếu chú gọi quà quê              Rắn hổ ngâm lâu mình săn chắc
                      Chú cười mãn nguyện chăng dám chê                                                                                            NHẤT                                                                
  • Mạc Xunghe
    Ghé thăm nhà của Cua đồng
    Bắc kinh để lại mấy dòng qua loa
    FFLIN - vào biết gần nhau
    Vĩnh Yên - Chợ tổng - Trung mầu không xa
    • Yahoo! User
      • Yahoo! User
      • Oct 29, 2012 8:52 AM
      Thầy đoán đúng, Em cũng là Gáo viên. Lạ là nhà thơ nữa
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        ôi giời ơi thầy ạ
        em là giáo viên dạy môn thể dục thôi
        Ngày xưa em học tự nhiên cũng được nên Tin học em thấy thích và em đã là học trò của thầy đó ạ
        Còn là nhà thơ thì em chả bao giờ dám mơ hão đâu thầy-hi hi
        Chúc thầy mạnh khỏe vui vẻ và thường xuyên ghé thăm trang thơ quê hương em
    • Trangthu
      Cua Đồng ơi !!! off chớm đông Phú Thọ Cua có đi không đấy ...? chị ra rồi hẹn gặp ở hội off nhé ....
      • PHẠM BÁ CHIỂU
        Một entry rất độc đáo.
        Chúc CUA ĐỒNG KINH BẮC ông hoàng thơ lục bát một năm học mới đầy thành công!
        • Người Rừng....Ngủ ĐÔNG
          ghé thăm bạn..
          đọc những bài thơ hay và lý thú
          chúc bạn vui vẻ nhé!!!
          • Chau thanh Thuy
            Thấy em vẫn khỏe, vẫn vui là chị mừng. Lâu quá mới gặp lại em. Tự nhiên chị thấy vui như tìm lại được một điều gì rất quý báu vậy. 
            • Mr. Sam ۩۞۩๑ SunWard_The Citizens ۩۞۩๑
              lau lam rui khong thay mat ong anh ka.... em sang chao ong anh cai nhi???? chuc ong anh tuan moi nhieu niem vui.
              • sao đêm
                xin chào thầy
                chủ nhật vui nhé thầy
                • Nguyetthuc3008
                  Lâu lắm rồi mới tới nhà Cua. Dạo này Cua ít viết bài quá nhỉ. Chúc Cua khỏe để bò ngang cả ngày 
                  • Trangthu
                    Trangthu Qua thăm Cua Đồng nè
                    Chúc Cua một ngày mới an lành
                    • bachthienhuong7
                      Lâu rồi chẳng thấy nhà anh. Hôm nay chợt thấy link em ghé thăm. Chúc anh luôn vui khỏe nha đồng nghiệp.
                      • Mien nui
                        Em tới thăm anh. Chúc anh đầu tuần vui nhé.
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Ánh trăng khuya đã xế tà
                          Trung thu trăng với cỏ hoa soi mình
                          Trăng ơi thu thật hữu tình
                          Buồn chi cho khổ một mình trăng treo
                          Ngoài kia cơn gió hờn reo
                          Bến sông vẫn một giọng chèo âm vang
                          Muốn đong một ánh trăng vàng
                          Trung thu còn tỏ sao nàng ở đâu?
                          Giá như có phép nhiệm mầu
                          Cả đêm ta ngẩng cả đầu ngắm trăng
                          He he-Buồn sao được khi trăng rằm lồng lộng-ha ha
                          • cafebuon
                            Lâu rồi lạc mất nhà cua
                            Hôm nay tìm gặp cũng vừa trung thu
                            Thấy bình rượu rắn vi vu
                            Bánh mứt chẳng thấy đành vù về thôi
                            Sang thăm Cua, đêm ngon giấc Cua nhé!
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Vẫn còn có một đĩa xôi
                              Thịt gà béo ngậy ướt môi còn gì?
                              Xin mời chị cứ ăn đi
                              Trăng rằm lồng lộng tiếc gì về ngay
                              he he chúc chị vui
                          • LỜI CỦA GIÓ
                            Rượu ngon mà gặp bạn hiền
                            Uống vào ngỡ được gặp Tiên giáng trần.
                            Chà! Rượu ngon đây!
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Lơ mơ men rượu đầu xuân
                              Nguyên tiêu ngồi ngắm trăng ngân mà thèm
                              Sung non quấn chặt với nem
                              Không ăn mà cứ ngồi xem khỏi buồn
                              he he -chúc vui
                          • Trangthu
                            Cua ơi... chắc bận gì chăng ...?
                            Mà sao chưa thấy cua đăng bài gì ...
                            Khai trường lâu lắm còn chi
                            Chắc cua lại bận việc gì đó thôi
                            Lúc nào rảnh rỗi cua ơi ...!!!
                            Lại viết thơ nhé để tôi sang còm.
                            hì hì hì ...
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Giá như đang ở tuổi già
                              Thì em cũng được la cà vui chơi
                              Ngao du cho sướng cái đời
                              Vui cùng bè bạn họa lời thơ ca
                              Việc thì đâu có vội tha
                              Tuổi thì xuân chán chưa già lắm đâu
                              Việc công vội lấy làm đầu
                              Chưa xong chẳng dám đi đâu cho phiền
                              he he chúc chị vui nhiều
                          • Moon
                            • Moon
                            • Sep 24, 2012 11:52 AM
                            Khai trường đến giờ đã lâu rùi CĐ ui, Chắc bận hả CĐ?
                            • Hữu Hợp
                              Con giai của lão lớn rồi đó
                              Bố cu trông nghiêm nghị quá nhỉ
                              Đêm an lành
                              • QT QUỲNH HƯƠNG
                                Ngày mai Cua gặp mọi người
                                Cho em xin gửi mấy lời chúc vui
                                Chúc anh luôn rạng môi cười
                                Off Thu trao bạn muôn lời thơ hay
                                ----
                                Em chúc anh và mọi người off blog mùa Thu thật vui nhé !
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Em biết chị Trăng Thu và chị Minh Quyên có tham dự hội off mùa thu Hà Nội cũng có nhã ý mời các chị về quê hương em-nhưng công việc bận quá-giá như ngày hè thì rảnh hơn-xin mãn phép với hai chị và hẹn dịp khác
                              • Co Non
                                • Co Non
                                • Sep 15, 2012 12:06 PM
                                conon sang tham a chuc a ngay vui ve
                                cuoi tuan vi vu a nhe
                                • TUYẾT NHUNG
                                  trôi qua bao thế hệ rồi
                                  mà em cứ thấy trong lòng vấn vương
                                  dù thầy tóc đã điểm sương
                                  khuôn mặt phúc hậu tấm gương người thầy .!
                                  chúc huynh luôn vui vẻ hạnh phúc ,bên mái ấm gia đình .
                                  • Ma Đình Tú (A Tú)
                                    Chúc mừng thầy giáo
                                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                      Blog này đẹp quá cơ
                                      Anh sang gói cả vần thơ mang về
                                      Biết rằng tới đoạn đường đê
                                      Có người quẳng gánh bùa mê vào lòng
                                      Hỡi cô thắt đáy lưng ong
                                      Sao cô ngắm mãi cái dòng nước trôi
                                      Sông quê bên lở bên bồi
                                      Bờ đê cỏ mật cứ ngồi mãi sao?
                                      Ngoài kia một chú cào cào
                                      Vui hương cỏ mật lạc vào chốn mơ
                                      he he -chúc vui
                                      • Co Non
                                        so wa conon chay trc nhe
                                        so ran nhat ma sang nha a gap ngay con ran
                                        mai e ve nha tham me hj e bat cua dong ve nau canh cua moi a nhe
                                        chuc a toi vui ve lau wa ko gap a
                                        • Đinh Diên Kỳ Minh
                                          Đã lâu không gặp CUA ĐỒNG
                                          Chắc là qúa bận nên không sang nhà?
                                          Mong thường qua lại, lại qua
                                          Như ngày xưa ấy để mà sẻ chia
                                          • Đăng Cang
                                            Mời CĐKB sang nhà đọc thơ về hội OFF mùa thu lần thứ tư nhé
                                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                              Thủ đô Hà Nội off mùa thu
                                              Tưng bừng dân mạng y-a-hu
                                              Ngày hẹn bên nhau chờ háo hức
                                              Tiếng lòng thổn thức tựa lời ru
                                              Tiếng hát em ca mùa thu trước?
                                              Trời thơ anh hoạ đã vào thu
                                              Thực ảo hay mơ đành chấp nhận
                                              Vui cùng bạn mạng y-a-hu
                                              Chúc chú và hội off lần thứ tư thành công vui và đầy ấn tượng
                                          • thanhhoa
                                            Khai giảng trường xưa chú lại về,
                                            Gặp cháu hàn huyên vui chuyện quê.
                                            Mừng chúc con ngoan dâu hiếu thảo,
                                            Gia đình hạnh phúc ai cũng mê.
                                            TH ghé thăm bạn nè. Chúc bạn ngủ ngon nha.
                                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                              Tiếng trống khai trường đã vang lên
                                              Ký ức thủa nào khó mà quên
                                              Ta vui năm mới đầy sung sức
                                              Bầy nhỏ vui cũng nhớ những tên
                                              he he có đi off k đới cô giáo-chúc cô năm học mới thành công và hp
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Lững thững chân đi tiếp đoạn đường
                                            Mắt nhìn đẫm lệ ngỡ người thương
                                            Gió reo lá rụng thu hờn dỗi
                                            Giật mình chợt tỉnh tóc pha sương.
                                            Vẫn hình bóng ấy vẫn nhành hoa
                                            Tự dưng thổn thức hóa thơ ca
                                            Vé đã mua xong chờ cất cánh
                                            Sài Gòn tạm biết vội chia xa
                                            Thủ đô lồng lộng rợp cờ hoa
                                            Cứ ngỡ trong mơ một mái nhà
                                            Tri âm hội off mùa thu ấy
                                            Thắm đượm tình người ta với ta
                                            He he chúc chị có một chuyến đi vui vẻ hp và nhiều kỷ niệm
                                            • Chieuanh
                                              Chúc em một năm học mới tràn trề niềm vui bên học sinh, đồng nghiệp của cua nha. đẹp trai nhề