TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CHIA TAY THẦY HIỆU TRƯỞNG


Kính tặng thầy :Đới Đăng Tiện về nghỉ hưu 

40 năm ấy một chặng đường
Sống cùng giáo dục tóc pha sương
Thầy mến trò yêu tình thắm thiết
Ngàn lời gửi lại đậm tình thương.

Tuổi xuân Nam Định đi xa nhà
6 năm xe đạp vẫn thiết tha
Hà Nội-Thành Nam trong ký ức
Việc nhà việc nước vẫn hài hoà.

33 năm công tác xã nhà
Từng nốt nhạc vui với câu ca
Con đường nho nhỏ mòn lối gót
Đường làng lối xóm bóng thầy qua.

Vui đón thầy về với quê hương
40 năm ấy một chặn đường
Đời người cũng đủ in kỳ tích
Một đời hiệu trưởng Lý-Tình-Thương

Tiễn thầy về nghỉ 40 năm
40 năm ấy mấy âm thầm
Trò ngoan trò nghịch thầy thao thức
Chập chờn gà gáy đã canh năm.

Em đứng tại đây phút lặng trầm
Bóng thầy còn đó với tháng năm
Tô thêm giáo dục quê cách mạng
Tình quê còn đó những tri âm.

Mừng thầy về nghỉ thật vui tươi
Sống vui sống khoẻ giữa cuộc đời
Tuổi già không mỏi tay chăm bón
Để lại tình thương mãi rạng ngời./.

  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Dạo bước rong chơi khắp thế gian
    Thân cua mang tiếng kiếp bò ngang
    Mặc đời giông tố vương trần bụi
    Chẳng thể nào quên những họ hàng
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ve ơi ve đừng có kêu? Không thì đánh thức người yêu giật mình Ve
      ơi ve chớ tỏ tình Hãy im tiếng chút cho mình tơ vương Để mình bên
      cạnh người thương Ve kêu thoải mái lẽ thường mình yêu
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Một
        tình cảm chân thành Một nỗi niềm sâu nặng Trời
        cao trời phải nắng Phút trong lòng suy tư Từ
        bài toán bài thơ Từ anpha lôgíc Trên
        con đường tới đích Có tay thầy nâng em
        • PUTIN1
          trời ơi sao chú có thể xuất khẩu thành thơ hay như vậy kính nể kính nể
          Sao lại gọi anh bằng chú vậy em ơi (cua đôồngkinh bắc hỏi)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chắc là cháu nó còn thơ
            Tuổi thì còn ít gọi cua thế mà
            Chị ơi mời ghé vào nhà
            Mấy nhời thơ thẩn vào ra khỏi buồn
            Nếu thích thì ở đây luôn
            Đọc thơ cho sướng cái mồm bấy lâu
            Em nghe thấy chị âu sầu
            Chỉ vì hội off làm nhau phiền lòng
            Thôi chị cứ sang cua đồng
            Đọc thơ thoải mái cho lòng nó vui
             
        • Đóa Hoa Vô Thường
          Chú kể cho con nghe tí gì về vùng Kinh Bắc của chú đi... Con chỉ mới biết một tí qua bài thơ Bên Kia Sông Đuống
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vùng kinh bắc rộng lắm mà
            Nếu cháu muốn đọc xin qua gu lờ
            Gõ chữ "Kinh Bắc" rồi vô
            Hãy tìm đọc nhé đọc to hiểu nhiều 
        • Snow
          • Snow
          • 20:49 17 thg 4 2010
          trời ơi sao chú có thể xuất khẩu thành thơ hay như vậy kính nể kính nể
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thơ cua cua hoạ vội mà
            Viết vài lời để mọi nhà cùng vui
            Mấy khi rảnh rỗi ghé chơi
            Gọi là có một đôi lời tặng nhau
            Vần thơ dù chỉ vài câu
            Nhưng mà cũng đủ để nhau vui lòng
            Tháng 10 hội tụ Thăng Long
            Thủ đô rực ánh mây hồng tri ân
            Bốn phương ta gặp cho gần
            Để rồi blog thêm thân mỗi ngày
            Cho đời mãi ngát hương bay
            Cho tình bè bạn đắm say men nồng
        • Cẩm Nhung
          (Empty)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thankyou very good
            Thứ 7 cua cầm bút
            Môi hút điếu thuốc dài
            Hai điếu nữa cài tai
            Ngân nga thơ bình luận
            Mồm thì nhai quả mận
            Mắt nhìn bảng tiếng tây
            Không biết đâu tỏ bày
            Tiếng tây mình ngu quá
            Thế mà đòi ăn cá
            Xương chọc thủng hàm răng
            Cái tính thích lằng nhằng
            Muốn kết bè kết bạn
            Thứ 7 này cua hạn
            Thơ thẩn chẳng được bao
            Hàng xóm muốn ra vào
            Không có quà mạng tặng
            Thôi thì cua lẳng lặng 
            Chẳng dám giơ càng đâu
            Về quê mẹ Trung Mầu
            Tri âm tình bè bạn 
        • Snow
          • Snow
          • 14:00 17 thg 4 2010
          ủa chú Cua ơi, bài bụi phấn bữa trước bão tặng thầy đâu rùi
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chú có xoá vội gì đâu?
            Chắc là mạng chẳng cho nhau còm lời
            Mấy hôm mạng nghẽn quá trời
            Muốn sang còm cái mà người không cho
            Sang nhà còm mấy vần thơ
            Mà sao chẳng thấy còm cua tý nào?
            Hôm nay bạn rảnh bạn vào
            Lời còm chẳng thấy lẽ nào hỏi cua
            Lời còm để hoạ vần thơ
            Cớ chi lại xoá cho cua nó buồn
            Còn đâu mà hoạ thơ suông
            Con đâu vui nữa gánh buồn vào thân 
        • hoa_xuongrong21
          sang anh đọc thơ  lấy khí thế cho tuần mới.keke, thứ 7 máu chảy lung tung anh C nhá
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thứ 7 máu chảy vào tim
            Người yêu trong mộng cứ tìm đến nhau
            Còn gì rảnh rỗi nữa đâu?
            Mà đi phè phỡn đêm thấu chưa về? 
        • uyendiem123
          com bi nuot
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mấy hôm mạng nghẽn thật rồi
            Còn đâu thơ thẩn cho đời nó vui
            Rõ ràng đã cóp những lời
            Dở ra lại mất ôi trời mà đau
            Thơ thẩn đâu nghĩ dễ đâu
            Mà sao mạng cứ nuốt nhau thế này?
        • uyendiem123
          thay thay anh nghi huu ma em cung non nao.Mong thoi gian qua mau de toi ngay nghi huu cho tam hon thu gian
          ghe tham anh CDKB , chuc anh  cuoi tuan vui ve
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đừng mong như thế bạn ơi
            Mong về hưu sớm tóc thời bạc mau
            Da nhăn má dúm bạc màu
            Sống gần Văn Điển còn đâu yêu đời
            Tuổi xuân ta cứ vui chơi
            Thoả lòng thư giãn cho đời thêm xuân
            Tìm nơi vui vẻ cuối tuần
            Thì ta thư giãn ngàn lần đấy thôi
        • Hansy
          • Hansy
          • 00:23 17 thg 4 2010
          BÌNH AN+HẠNH PHÚC
          BẠN NHÉ

          TƯ VẤN TÌNH YÊU - kỳ 24
          http://vn.360plus.yahoo.com/hansy-nhabaonhandan/article?mid=14874
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn tư vấn tình yêu
            40 cũng phải học điều này ư?
            Thôi thì cứ để từ từ
            Để cua chải chuốt lượn lờ thử xem
            Nếu mà cua thấy hơi thèm
            Thì cua tư vấn cho duyên thắm nồng
            Cho tình nó ẩn vào trong
            Môi cười e ấp má hồng đưa duyên
            Bà con xóm dưới làng trên
            Nhìn cua ngây ngất tưởng men rượu đào
        • Co Dai
               Hôm nay ghé bác cua đồng
          Vài lời thăm hỏi nghĩa tình tri ân
                Hạnh phúc bên cạnh người thân
          Làm thầy dạy bảo ân cần trò vui.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thầy cua đã nghỉ hưu rồi
            Hôm xưa ngẫu hứng tặng người vần thơ
            Gọi là tình cảm của cua
            Chia tay cảm xúc vần thơ tay lời
            Thay bằng một bó hoa tươi
            Thay bằng tình cảm những người trò xưa
        • Tuyencafe
          mai anh có đi bắc ninh ko vậy anh trai?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mai anh còn phải đi cày
            Việc công còn giở còn đầy cả ra
            Làm sao mà dám đi xa
            Trẻ thơ tưởng ốm vô nhà thì gay
            Thôi thì cua chịu bó tay
            Nghiệp nghề đành phải hăng say mỗi ngày
            Em đi cua chúc gặp may
            Gặp người Kinh Bắc đắm say duyên nồng
        • kieu_lien215
          Nghề của chúng mình về hưu là buồn nhất bạn nhỉ!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn cô giáo ghé chơi
            Hôm xưa ghé tới vội rời về ngay
            Hôm nay cô giáo ghé đây
            Thành ra đồng nghiệp cua này biết đâu
            Sang cua vui đọc mấy câu
            Để rồi cũng biết cùng nhau một nghề
            Nhưng mà cua ở nhà quê
            Quê hương nghĩa nặng trọn nghề này đây
            Ghé qua cô đọc mà say
            Thành ra làm sếp ở ngày tỉnh thành
            Thủ đô rồng chuyển mình nhanh
            Chúc cho giáo dục ta dành thắng to
        • Tran trong thang
          Tôn sư trọng đạo!Tối vui vẻ cua đồng nhá
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vẫn còn đạo lý làm trò
            Chữ thầy vẫn phải nhớ tô cho hồng
            Kính thầy lễ nghĩa em mong
            Đáp đền tôn kinh thì lòng mới thông
            Đã qua cái tuổi mây hồng
            Thì ta vẫn nhớ tấm lòng thầy trao
            Đêm rằm rèm cửa lao xao
            Có người khách quí hôm nào ghé chơi
            Xôn xang đằm thắm tình người
            Tri âm hội off tình đời mang trao
            Thủ đô hồng thắm vì sao
            Thăng Long ngàn tuổi ta trao gửi lòng
        • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
          Chúc tình thầy trò của thầy Cua mãi như xưa...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trên đời tiên lễ làm đầu
            Văn còn phải đứng ở sau lễ rồi
            Dù rằng một chữ bẻ đôi
            Thì ta cũng phải tôn người thầy ta
            Để rồi cất cánh bay xa
            Để rồi ngẫu hứng thơ ca có tình
            Vần thơ theo gió gửi mình
            Theo mây vương vẫn gửi tình cho nhau
            Phương xa cua ở Trung Mầu
            Gửi ngàn lời chúc cho nhau vui nhiều
        • T
          • T
          • 15:08 16 thg 4 2010
          trong ảnh, a Cua là ai vậy? Mà kinh bắc sắp có festival vào 17 tháng này đúng k a?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cua đây em ngắm kỹ đi
            Nếu không ngắm kỹ nhầm thì thật giơ
            Còn đâu vui với vần thơ
            Còn đâu lòng bảo sang cua mỗi ngày
            Thôi thì anh vẫn đứng đây
            Chào em một cái bắt tay em nào
            Vén rèm mở cửa em vào
            Hang cua lồng lộng cua chào cô em
            Kinh Bắc quan họ còn duyên
            Đón ngày lễ lớn đâu quên bạn hiền
            Nhưng mà cua chẳng có duyên
            Việc công còn đó nặng thêm mỗi ngày
            Thôi thì tay chẳng nắm tay
            Thì cua xin chúc em đây vui nhiều
            Nhớ về Kinh Bắc mà yêu
            Tình quê quan họ có nhiều niềm vui
            Vẫn còn một miếng trầu vôi
            Vẫn còn câu hát người ơi đừng về
        • Mr Codon
          Thế ra a cũng ở Nam Đinh ak? Đồng hương mà e không biết!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thơ kia đọc kỹ đi em
            Thơ anh cũng dễ thân quen lắm mà
            Mấy khi rảnh rỗi ghé nhà
            Thì em thoải mái hái hoa em cần
            Cho đời mãi ngát hương xuân
            Cho cua Kinh Bắc tình gần gần hơn
            Cho tình gửi khắp bốn phương
            Nỗi lòng cua gửi quê hương đượm nồng
        • Mien nui
          Ủa. Vậy Mn là đồng nghệp với Cua Đồng Kinh Bắc đó nhé?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ô thế gọi chị hay em ?
            Để cua còn biết để men sang nhà
            Để cua mang tặng gói quà
            Vần thơ ngẫu hứng cùng gà chọi quê
            Cùng chung một kiếp nghiệp nghề
            Thì cùng cắt máu ăn thề với nhau
            Nghiệp nghề hai chữ ăn sâu
            Thầy cô giáo phải cùng nhau luyện rèn
            Cho nghề nghiệp một cao thêm
            Trò vui trò quí luôn bên cô thầy
        • tinhyeunhandoi
          còm ko được anh ơi, tại cái ông yahoo thay đổi hoài chán quá.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chán thì cứ đọc thơ thôi
            Nhà cua thoải mái vui chơi cả ngày
            Mấy khi rảnh rỗi sang đây
            Thì em thoải mái thơ này đọc đi
            Em ơi mạng lỗi còn gì?
            Thơ anh còn đó mấy khi ghé nhà
            Ngoài hang có mấy bông hoa
            Mang thơ ra đó em ca cùng trời
            Là em cảm thấy vui vui
            Còn đâu mà chán kêu trời làm chi?
        • Quynh
          • Quynh
          • 23:15 14 thg 4 2010
          may lan comment cho anh khong được, chỉ tại cái chuỗi mật mã vô duyên này.. hu..hu
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mật mã bảo vệ cho em Kẻ gian không dám mon men sang nhà Để trang blog nở hoa Để con em được vui ca cùng người Đường khô em thoải mái chơi Sang cua Kinh Bắc lả lơi rồi về
        • Quynh
          • Quynh
          • 23:14 14 thg 4 2010
          em tưởng anh chỉ làm được mỗi thơ lục bát... ai ngờ.. hiiii. Một bài thơ đặc biệt giành cho một người đặc biệt tâm huyết và tôn kính với nghề trồng người.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thơ anh thập cẩm đó mà
            Không tin em cứ sang nhà anh chơi
            Đọc thơ mà ngẫm mấy lời
            Biết đâu có chỗ làm người em vui
            Nụ cười em nở trên môi
            Là cua Kinh Bắc cùng vui với mình
            Xuân sang con sáo đưa tình
            Thì cua Kinh Bắc tặng mình vần thơ
        • Tung
          • Tung
          • 22:22 14 thg 4 2010
          Chào cua đồng kinh bắc:LL cũng là dân sư phạm, dạy văn, hơn tuổi bạn, đã 30 năm tuổi nghề rồi, còn 7 năm nữa là về hưu thôi. Đã mấy làn xem blog của bạn, chưa hết các trang nhưng cảm nhận chung  bạn là người vui vẻ, thân thiện, yêu đời, có vẻ nghiêm túc trong tình cảm vợ chồng nên LL muốn góp ý với bạn chân thành nha: bức ảnh bạn ôm cô bạn trong hội off đó mặc dù là  lúc đùa vui thế nhưng đăng lên cho mọi người cùng xem thì không ổn lắm vì mọi người vẫn xem nhà giáo là mô phạm, mẫu mực là khuôn là thước mà...., hay là nếu bà xã cua hoặc ông xã cô bạn thấy được thì sao ... có xảy ra dĩa bay không đấy... nên bỏ bức ảnh đó đi thì hơn bạn ạ.
          Là thầy giáo thể dục mà bạn có tâm hồn bay bổng , thơ dạt dào tình cảm lắm, LL mến ngưỡng mộ bạn đó. Mình chỉ làm được văn có vần thôi. Chúc CĐKB vui khỏe và có thêm nhiều bài thơ hay nữa nhé. 
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn chị có lời khen Những lời góp ý tô thêm bút này Để cua hoạ tiếp thơ hay Đón người khách quí sang đây vui cùng Rất cảm ơn cô giáo với những lời góp ý chân thành-CĐKB tiếp thu ngay và sửa chữa kịp thời để trang thơ quê hương gần gũi với mọi người hơn nữa
        • Trịnh
          Vây là CĐ cùng nghề với mình rồi. Rảnh sang nhà bạn đọc thơ thư giãn chút xíu. Chúc thầy hiệu trưởng của bạn vui vẻ mạnh khoẻ nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đồng nghiệp đồng hội đồng nghề Cùng làm giáo dục đam mê tháng ngày Bụi phấn còn bám tóc mây Thì lời thầy giảng vẫn say những lời Học sinh em nhỏ của tôi Bảo rằng học tốt xây đời đẹp hơn Thả mình gửi khắp muôn phương Tô quê cách mạng đẹp hơn mỗi ngày Cảm ơn bạn ghé sang đây Chúc thầy hiệu trưởng tràn đầy sức trai Nghỉ hưu gân cốt cứng hoài Thể thao thể dục dẻo dai mỗi ngày Gia đình hạnh phúc trong tay Tuổi già đem trí hăng say giúp người
        • ha
          • ha
          • 18:02 14 thg 4 2010
          CAFE NHA BẠN
          CHIỀU VUI VẺ ẤM AP
           
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vén rèm nâng chén cà phê Bông hoa nào nở mà mê mần hồn Thả mình gửi bạn bốn phương Chén trà chén tửu vẫn thường mời nhau Tri âm lòng đã khắc sâu Chiều xâu ấm áp Trung Mầu quê hương
        • Hung
          • Hung
          • 17:51 14 thg 4 2010
          Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Con đò sào đã cắm rồi Thuyền ơi vắng bóng những lời thân thương Nhìn thuyền bao nỗi vấn vương Nhìn sao em thấy quê hương có mình Sông quê mặt nước lung linh Con sào cắm đó có mình tiếp tay Em còn ở lại nơi đây Tiếp thầy chèo chống đò này qua sông Qua sông đón ánh mây hồng Chờ đàn én nhỏ về sông sang đò
        • Đệ nhất cao thủ Annamitoong
          Tặng bạn bài thơ mình mới viết,
          Bạn đọc và cho ý kiến nhé. Cảm ơn bạn nhiều nhiều.
           
          Nếu ta là đôi chim trời vút cánh
          Anh theo em dẫu bạc sóng thời gian
          Nếu ta là đôi bờ sông nước lạnh
          Em theo anh dẫu lá cuốn phơi vàng
           
          Ta sẽ bay về thảo nguyên xa tắp
          Thơm tay em, ấm ấp, ngụm sữa cừu
          Ta sẽ trôi về chân trời bát ngát..
          Trải giọt hồng cho mãi mãi dấu yêu 
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Bài thơ hay Không dám bình vì không có tên bài viết về cái gì?
        • Giang Sơn
          Thày là ngọn đuốc dẫn đường
          Con đò đưa khách sang ngang sớm chiều
          Quê hương biết mấy mến yêu
          Thày dậy  ta điều biết quý ,biết thương
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thầy là tình cảm quê hương
            Một đời hai nắng giọt sương mái đầu
            Chuyến đò qua chỗ sông sâu
            Gian nan thầy chẳng ngại đâu chèo đò
            Mặc cho sóng cả gió to
            Tuổi già nhà nước đã cho nghỉ rồi
            Học trò thơ hoạ chúc vui
            Chúc thầy về nghỉ bên người thân yêu
            Tuổi già sức khoẻ thêm nhiều
            Góp phần giáo dục dệt thêu mộng vàng
        • Tom
          • Tom
          • 16:09 14 thg 4 2010
          Ơ, em tem .hí hí.Hôm nay lớ ngớ sang đây Tem .Chúc thầy hiệu trưởng của anh mạnh khỏe nhá!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vô tình sang bóc được tem
            Thôi cua Kinh Bắc cho em tem vàng
            Cho lòng luôn thấy xốn xang
            Đêm về mơ ngủ mò sang cua đồng
            Hang cua đã hết gió đông
            Cửa hang đón gió mây hồng đung đưa
            Ngoài trời lất phất giọt mưa
            Phương xa thất thểu cua chưa về nhà
            Em vào cứ đọc thơ ta
            Chờ cua Kinh Bắc về nhà tặng tem

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét

        Bình luận tại đây nhé người ơi???