TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

PHÁO HOA MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT


Mừng ngày thống nhất nước nhà
35 năm ấy nở hoa bốn mùa
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Chung dòng sông Đuống đón chờ niềm vui
Thủ đô sáng rực kia rồi
Cùng nhau ta ngắm đất trời đầy sao
Pháo hoa bao tiếng rộn vào
Lòng ai nhung nhớ khắc vào trong tim?
Phóng theo tầm mắt nhìn lên
Thủ đô cháy bỏng tô thêm sắc trời
Biết bao rạo rực người ơi
Cách xa mà thấy đất trời nở hoa
Ngắm nhìn trời đất bao la
Thăng Long ngàn tuổi bài ca đón mừng
35 năm ấy vui chung
Nước nhà thống nhất cơ hồng tung bay
Bắc trung nam mãi chung tay
Dựng xây đất Việt mỗi ngày một sang
Thăng long mấy ánh mấy vàng
Rồng bay ngàn tuổi lại càng thắm tươi
Chờ ngày đại lễ đến rồi
Bốn phương ta lại nhìn trời đầy hoa
Vẫn còn vang mãi khúc ca
Non xanh nước Việt mãi là anh em
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Thắp nén hương thơm lòng thành kính mẹ Mẹ đi xa rồi những hình ảnh còn đây Nhớ ngày nào con còn bé bỏng thơ ngây Mẹ dắt tay nâng niu yêu thương trìu mến Nuôi con lớn khôn chân trời xa con đến Dệt mộng vàng thì tóc mẹ đã hoa dâm Đã bao đêm nước mắt mẹ âm thầm Đợi đợi mãi con chẳng về bên mẹ Chiến trường xa đạn bom giằng xé Đất quê mình bao lớp trẻ nối đuôi nhau Bao mẹ cha mòn mỏi tới bạc đầu Mà chẳng thấy bóng hình con xuất ngũ Con về rồi ngôi sao vàng trên mũ Mẹ đã già con ấp ủ chờ mong Và từ nay con có mẹ phải không? Mẹ cho con thiên đường và lẽ sống Con còn nghèo chưa đền đáp được bao Bao tháng ngày mẹ vất vả gian nao Qui luật đất trời mẹ đi vào vũ trụ Nước mắt con đã bao ngày ấp ủ Bỗng khóc hoà gọi hai tiếng mẹ ơi 12 năm qua mẹ đã đi rồi Nén hương thơm ấm lòng người đã khuất Mẹ để trong con cuộc đời chân thật Suốt đường đời con có mẹ mẹ ơi!
    Đọc qua entry của anh em cảm xúc đôi điều--xin lỗi có gì không phải-em xin anh thắp một nén hương dâng mẹ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ   hoà máu
      trong tim
      Thả hồn bay bổng cho thêm tươi hồng
      Câu thơ khúc nhạc em mong
      Em yêu thơ lắm như chồng của em
      Xa nhau em lại thấy thèm
      Một ngày trống vắng ăn nem sao đành
      Thôi thì dành cả cho anh
      Tình bao nhiêu nữa em dành cho thơ
      • MỸ THO NGÀY ẤY
        Chúc cua đồng ngày cuối tuần vui vẻ
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tem
          Nghe vần thơ anh nghĩ Lan và Điệp
          Lỡ vô tình anh đã vội mất em
          Biết phồn hoa xa lạ chẳng hề quen
          Mà anh ngã men lòng chưa kịp ngấm
           
          Anh đâu phải kẻ yêu hoa chuộng phấn
          Thế mà đời lạc lối chốn phồn hoa
          Để trong tim máu ứa nhạt nhoà
          Đau đau mãi để người ta lỡ hẹn
           
          Cửa thiền xa em ơi sao tìm đến?
          Để quên người yêu cũ chẳng còn vương
          Biết rằng ta chẳng thể chung đường
          Anh vẫn tìm tìm em trong nỗi nhớ
           
          Đời anh đây cũng lắm điều trắc trở
          Chẳng thể nào làm lại được như xưa
          Sao hôm nay trời cứ mãi đổ mưa
          Để tiễn em giữa chốn bờ nghiệt ngã
           
          Còn chi đâu sao em ơi vội vã
          Để mình anh khản cả tiếng khóc than
          Tiễn em đi trong nỗi nghẹn khàn khàn
          Lan đi rồi còn mình anh là Điệp
      • Nguyen
        Cua à chị phục C sát đất về khoản  làm thơ đấy
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cảm ơn chị có lời khen
          Hôm nay ngày lễ vui thêm nữa rồi
          Đón mừng bà chị ghé chơi
          Mà sao cua thấy tình người thật sang
          Vần thơ bịa vội em mang
          Chúc cho anh chị vui càng thêm vui
          Ngoài sông đón ngọn gió trời
          Sông Hồng vang khúc tình người bên nhau
          Dòng sông đáy nước một màu
          Hoà vào sông Đuống làm giàu quê hương
          Phù sa ơi mấy chặn đường
          Gieo vào sự sống quê hương mỗi ngày
          Thủ đô rực sáng rồng bay
          Tri âm bày tỏ lòng này cho nhau
      • Trang
        • Trang
        • 19:43 1 thg 5 2010
        Hôm nay mới vào được blog của anh...
        Mấy bữa toàn bị lỗi thôi.
        Chúc anh ngày nghỉ an lành - hạnh phúc nhé !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em là người lính thông tin
          Tuổi xuân em đã dệt nên
          mộng vàng
          Chiến công của cả tiểu đoàn
          Có công em đấy lại càng vui
          hơn
          Sao vàng lấp lánh huân
          chương
          Thông tin thông suốt chiến
          trường đợi mong
          Lính cụ Hồ mãi sáng trong
          Trong tim em sáng giữa lòng
          nhân dân
          35 năm những mùa xuân
          Nước nhà thống nhất góp
          phần dựng xây
          Nước non mãi nước non này
          Bàn tay góp sức rồng bay về
          nguồn
      • Thế Vinh
        Lễ nghỉ rảnh rỗi đi rong
        Lượn vô làng blog...lòng vòng thật phê
        Ghé qua thăm bạn chút nè
        Nhân dịp cũng chúc ngày lễ ba mươi
        Và ngày mùng một thảnh thơi
        Nghỉ ngơi thỏa thích, vui chơi mút mùa
        Ra đường xe cộ chớ đua
        Cẩn trọng trên hết chớ đùa đó nghe…
        Thăm bạn chẳng luận chẳng phê
        Mến thương xin chớ trách chê Cuội cười
        Lòng buồn ghé đến Cuội chơi
        Coi như xả tress, xả hơi… ấy mà
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Rảnh thì vào mạng thăm nhau
          Lượn lờ mà nói mấy câu ân
          tình
          35 năm ấy tươi xinh
          Nước nhà độc lập có mình có
          ta
          35 năm ấy nở hoa
          Con đường chung lối vào ra
          ba miền
          Bắc Nam ơi thật khó quên
          35 năm ấy tô thêm bảng vàng
          Sử vàng sáng rực bao trang
          Chúng ta quyết chí tô càng
          đậm hơn
      • Thang Ngọc Pho
        Lâu nay vắng bóng cua đồng Vườn cải ra ngồng chẳng được bát canh!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cải già chẳng thể nấu canh
          Ta làm cải muốn để dành làm
          dưa
          Tiếc rằng chẳng có canh cua
          Thì ta chén món kho dưa
          được rồi
          Những ngày nghỉ thật vui
          tươi
          Ba miền ta lại chung vui
          kết đoàn
          35 năm ấy hân hoan
          Nước nhà thống nhất mộng
          vàng ước mong
          Gió đông lồng lộng mây hồng
          Tiếng cười cũng đủ thoả
          lòng khách chơi
          Vui vui góp nhặt mấy lời
          Gọi là quà tặng cho người
          tri âm
      • Hằng Nga - Chân Tình Hội
        Bài thơ của bạn hay đầy phấn khởi  và tự hào về đất nước của mình trải qua biết bao gian khổ dân mình mới có được ngày vui ĐẠI THẮNG hôm nay ,chúc bạn vui trong ngày lễ và hạnh phúc  xem những hình pháo hoa các bạn tặng rất đẹp
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tấm hình bè bạn mang sang
          Tô cho blog lại càng đẹp
          hơn
          Vui này gửi tặng muôn
          phương
          Tình chung nam bắc yêu
          thương một lòng
          35 năm ấy chờ mong
          Việt Nam   cất cánh Tiên Rồng vút cao
      • Hue
        • Hue
        • 10:41 1 thg 5 2010
        nhưng mà em vẫn phải đi làm anh ah?đâu có được nghỉ đâu anh? tặng anh cái hình hum qua em chụp nè hehe
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hôm qua đi dạo bờ Hồ
          Pháo hoa đẹp quá em vồ nó
          ngay
          Ảnh đẹp em cóp sang đây
          Pháo hoa như thấy rồng bay
          rợp trời
          Đẹp thay đất Việt ta ơi
          35 năm ấy sáng ngời chiến
          công
          Xứng danh con Lạc cháu Hồng
          Pháo hoa đỏ rực mà lòng
          thêm vui
      • lao quangthau
          Hân hoan với ngày vui của dân tộc bạn nhỉ !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ta nghiêng mình trước những anh
          linh
          Đã hy sinh gieo đất mình sự sống
          Bao máu rơi giữ gìn nòi giống
          Mãi sáng ngời trên đất Việt đau
          thương
           
          Tiếng pháo hoa vui   khắp nẻo đường
          Tiếng đoàn quân dâng cờ chiến
          thắng
          Mẹ vẫn còn đau miếng cơm còn đắng
          Tiếng hát mừng hoà tiếng khóc đêm
          khuya
           
          Mẹ Việt Nam soi đường
          sáng ta đi
          Ta quyết cùng nhau kết đoàn thân
          ái
          Gieo những tấm long nở hoa kết
          trái
          Dải đất vàng xanh mãi những chồi
          xinh
      • Giang Sơn
         Chúng ta con của giang sơn
        No cơm ,lành áo cảm ơn "MẸ HIỀN"
              Vẻ vang truyền thống tổ tiên
        Đạp băng sóng go ,dựng nên cơ đồ
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thoả lòng cho những ước mơ
          Quyết đem trí tuệ tô cho Lạc Hồng
          Việt Nam
          đoàn kết một lòng
          Bắc nam dâng lá cờ hồng đi lên
          Nước non ta mãi vững bền
          Thoả lòng mong đợi mẹ hiền bấy lâu
          Ngàn năm còn mãi về sau
          Con tim đất Việt cùng nhau kết đoàn
          Kính dâng những trái tim vàng
          Vẽ cho mảnh đất ta càng nở hoa
          Non cao cũng nước non nhà
          Giữ gìn truyền thống ông cha cho mình
          Cong cong chữ S đẹp xinh
          Ta yêu quê mẹ của mình Việt Nam
      • Giang Sơn
        Nhân dịp 30/4,gửi tặng bạn:
         

        Dinh Độc lập (1975)
         
        Không quân

        Thủy quân & Thiết giáp

        Vẫy chào đoàn thiết giáp trên đường Lê Duẩn

        Thiết giáp tiến vào trên đường Lê Duẩn

        Cổng sắt dinh Độc lập

        Thiết giáp húc đổ cổng sắt dinh Độc lâp

        Thiết giáp tiến vào dinh Độc lập (1)

        Thiết giáp tiến vào dinh Độc lập (2)

        Thiết giáp tiến vào dinh Độc lập (3)

        Kêu gọi binh ,tướng ngụy ra hàng

        Quân giải phóng tiến vào (1)

        Quân giải phóng tiến vào (2)

        Phòng tướng lĩnh ngụy

        Tàn quân ngụy

        Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

        Quân giải phóng duệt binh
                                                                             http://vn.myBlog.yahoo.com/Levanm45
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tem cua đồng Kinh Bắc
          Cua cảm ơn những tấm hình
          Vẫn còn sáng chói rạng hình Việt Nam
          Chiến công xưa vẫn còn vang
          5 châu bốn biển để ngàn tiếng thơm
           
      • chung_thuy22
        Tem bạc!
        Pháo hoa nè Cua!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          35 năm ấy thật vui
          Pháo hoa nở khắp muôn nơi chúc mừng
          Ngàn hoa đua sắc vui chung
          Bóng nghiêng đáy nước bóng lồng trời mây
          Ngàn năm trên đất Rồng bay
          Tri âm ta có những ngày bên nhau
           
      • Co Dai
             Tem cho em nha anh.chúc anh ba ngày nghỉ ấm áp bên gia đình.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nhớ ngày xưa ở bên nhau
          Cùng mâm cơm với bát rau quà cà
          Những ngày ở với mẹ cha
          Chị em sống dưới mái nhà tình thương
          Lớn khôn mỗi đứa một đường
          Giờ đây hội tụ yêu thương hiện về
          Vẫn còn tình cảm chân quê
          Vẫn còn tiếng mẹ vọng về bên ta
          Dẫu rằng xa thật là xa
          Hôm nay hội tụ một nhà mà vui
          Dù đi xa mấy phương trời
          Trong lòng vẫn nhớ tới người thân yêu
          Đồng quê thoang thoảng gió chiều
          Mái nhà ta lớn để nhiều mộng mơ

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét

      Bình luận tại đây nhé người ơi???