TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LỄ HỘI ĐỀN ĐÔ


Tháng 3 chính hội 15(al)
Ai về Kinh Bắc ghé thăm hội làng
Hội đền Đô vẫn âm vang
Xưa kia Vua Lý đăng quang trở về
Còn đây dấu tích miền quê
Còn đây trống hội gọi về Bắc Ninh
Vẫn còn những miếng trầu xinh
Liền anh liền chị thắm tình muôn nơi
Lặng nghe vẳng tiếng chuông hồi
Xa gần khách quí về nơi Đông Ngàn
Tiếng chuông xưa vẫn âm vang
Bia thờ nghi ngút hương nhang đêm ngày
Vào đền thắp nén hương bay
Hai tay khấn vái lòng này kính dâng
Cầu mong cho đức thánh thần
Mang lòng phù trợ cho dân mạnh giàu
Hãy về Đình Bảng đi mau
Hội xuân trống Vật gọi nhau tranh tài
Xa gần anh ba, chị hai
Tham dự giải vật - hoạ vài vần thơ
Chùa Cổ Pháp trong cõi mơ
Ngày xưa Vua Lý đi tu nơi này
Lý Khánh Văn ở nơi đây
Cha nuôi dạy dỗ tháng ngày còn thơ
Nhớ sư Vạn Hạnh giúp vua
Ghé Chùa Tiêu để xin thưa với ngài
Con dân nước Việt trong ngoài
Một lòng chung thuỷ sánh vai đáp đền
Xây đời mãi mãi đẹp thêm
Nước nhà độc lập vững bền dài lâu
Thoảng nghe chuông đổ nơi đâu
Dương Lôi ta đến cùng nhau tỏ bày
Cảm ơn đức mẹ cao dày
Ơn bà Phạm Thị những ngày lao đao
Còn đây chùa Dận thủa nào
Đến đây đau đẻ ghé vào lương thân
Một vùng Kinh Bắc quây quần
Quê hương vua Lý xa gần bên nhau
Hội xuân ta nói đôi câu
Mừng vui xứ Bắc cùng nhau tìm về
Đẹp thay Kinh Bắc miền quê
Bắc Ninh tiếng gọi ai về cùng ta?
Hoà chung với tiếng chim ca
Rộn ràng nhịp bước mình ta trên đường
Nắng vàng dệt thảm quê hương
Ai về Kinh Bắc vấn vương khó về

    • ha
    • 02:21 1 thg 5 2010
    lễ vui vẻ nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Những ngày này cả đất nước mừng vui
      Những chiến công xưa một thời để nhớ
      Đã gieo vào lòng còn trong từng hơi thở
      Giấc mộng vàng con tiến tới trời xa

      Miền nam ơi ta thống nhất một nhà
      Mẹ sinh con một thiên thần bé nhỏ
      Tiếng à ơi trong lòng bao nhung nhớ
      Vui đón mừng cha chiến thắng trở về
      Con cảm ơn người mang nặng đẻ đau
      Con cảm ơn cha công dày nghĩa lớn
      Sinh con ra trong những ngày vui nhộn
      Cả nước mừng thống nhất non sông

      Con vẫn đi theo tiếng gọi Tiên Rồng
      Cùng bạn bè mang trong lòng thi sĩ
      Nước non ơi cả giang sơn hùng vĩ
      Quyết tô màu sáng mãi đất trời Nam 
      Chuc mung sinh nhat ban


  • lao quangthau
     Vào nhà cua vui ghê !  ngày nghỉ thật vui nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh sang em chẳng ở nhà
      Em sang nhà bạn ở xa chưa về
      Chỉ vì cái tội đam mê
      Mấy hôm ngày nghỉ hỉ hê cuộc đời
      Mồi ngon tiện thể được xơi
      Rượu ngon nâng chén cho đời ngấm men
      Không sang lại thấy cứ thèm
      Thế là em bận vì em say mềm
      Anh sang em tỏ nỗi niềm
      Chúc anh ngày nghỉ vui thêm mỗi ngày
      Cùng nhau vui chốn nơi đây
      Thủ đô rực cháy nở đầy pháo hoa
      Anh em ta lại một nhà
      Cùng nhau vui chúc bài ca yêu đời
  • hoa_xuongrong21
    ngày lễ vui vẻ anh  nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày nghỉ ai cũng nhiều vui
      Thoả lòng bè bạn sang chơi nhau liền
      Những ngày nghỉ thật khó quên
      Ngao du vui chúc đời thêm mặn nồng
      Ph..
  • Hằng Nga - Chân Tình Hội
    HN sang thăm chúc bạn ngày lễ 30/4 vui vẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tiếng thơ vang vọng đất trời
      35 năm ấy ngàn lời hát ca
      Bắc Nam
      thống nhất một nhà
      Để rồi ta lại cùng ta vui cùng
      Còn đây ghi những chiến công
      Còn đây đất mẹ đỏ hồng đạn bom
      Mẹ ơi mắt mẹ mỏi mòn
      Bao giờ hết giặc thì con mới về
      Tình này mòn mỏi thôn quê
      Giặc tan con sẽ vội về bên u
      Nghe lời mẹ hát mẹ ru
      Để con cất cánh làm thơ chúc mừng
  • Hue
    • Hue
    • 12:46 30 thg 4 2010
    vit con ghé thăm nhà anh nè?ngày lễ có ji mớ ko anh?lễ hội đèn đô ở đâu vậy anh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mừng ngày giải phóng miền nam
      35 năm ấy chứa chan ân tình
      Bắc Trung Nam
      mãi tươi xinh
      Dòng sông soi bóng hỏi tình ở đâu?
      Hãy vào blog thăm nhau
      Chung vui trao gửi mấy câu đợi chờ
      Quà này xin gửi vần thơ
      Lòng này lắng đọng giấc mơ ngọt ngào
      Tiếng ve râm rả cành cao
      Hè về gió mát xôn xao lòng người
      Đẹp thay đất Việt mình ơi
      Bốn phương hội tụ đất trời nở hoa
  • ng
    • ng
    • 11:50 30 thg 4 2010
    have a nice day !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Những ngày nghỉ lễ thật vui
      Bạn bè khắp chốn nói lời thân thương
      35 ấy một chặn đường
      Miền nam giải phóng quê hương đổi đời
      Bạn bè nước Việt ai ơi
      Chung vui hoà nhịp dưới trời quê hương
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Em về chơi đền Đô và cũng có nói với chú Thắng và anh Hùng về anh nhưng anh Hùng nói nhà anh ở xa đó lắm.Nhưng anh à,chắc em sẽ còn ghé lại vì hôm em đi là 14 âm lịc ,hội mới rước tới của Mẫu,chưa vào đền nên em mong được về lại để ghé đền.Nếu đi em sẽ gọi cho anh nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em về với hội Đền Đô
      Nhớ anh cua Bắc yêu thơ hôm nào
      Trong lòng em thấy xôn xao
      Quê hương Kinh Bắc tự hào lắm thay
      Vào đền thắp nén hương bay
      Khấn mong cầu nguyện mỗi ngày một vui
      Đền Đô Đình Bảng đây rồi
      Nơi đây vọng tiếng của người Hải Dương
  • songbien 9999
    Em đến thăm anh Cua nè! Nữa đêm vào nhà có làm anh thức giấc không? Em
    chúc anh
    những
    ngày nghỉ lễ thật vui và tràn ngập hạnh phúc nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn Song Bien đến chơi
      Đêm hôm khuya khoắt bầu trời đầy sao
      Em ơi rèm vén đi vào
      Nhà cua điện thắp chỗ nào cũng thơ
      Anh cua đang đợi đang chờ
      Em vào nhà đọc vần thơ đi nào?
      Quê hương ơi mấy tự hào
      35 năm trước biết bao vui mừng
      Miền nam hoà tiếng vui chung
      3 miền thắm đỏ cờ hồng tung bay
      Để rồi tay nắm chặt tay
      Ta đi dạo bước những ngày phía sau
  • ilouyouy
    nghỉ lễ vui vẻ nha anh cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn em ghé thăm anh
      Hôm nay vui thật là dành sang nhau
      35 năm trước không lâu
      Nhưng mà cũng đủ cho nhau nhớ nhiều
      Miền nam ơi những thương yêu
      Năm xưa còn đó để nhiều tiếng thơm
      Tình nay xin gửi muôn phương
      Bắc Trung Nam
      một tình thương giống nòi
      Thăng Long ngàn tuổi tới nơi
      Thủ đô rực sáng đón người tri âm
  • Nguyen
    Chúc Cua mấy ngày nghỉ vui vẻ nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay chị ghé thăm em
      Đúng là "người lạ mà quen" hôm nào
      Nhà em cửa rộng mời vào
      Ta nghe điệu sang thủa nào còn đây
      35 năm ấy hôm nay
      Sài Gòn giải phóng cờ bay rợp trời
      Niềm vui còn mãi muôn nơi
      Sức trai Phù Đổng bên người dựng xây
      Ngàn năm còn đó hôm nay
      Thủ đô rực sáng cờ bay đỏ hồng
      Nâng ly chúc chén rượu nồng
      Pháo hoa sáng rực gợi lòng nhớ thương
  • ... sophankhodau !
    muaxuanchoanh Cách đây 6 phút

     Nhị Gia mà sao có mỗi món quà nhỏ thế ?Nếu biết các anh chụp hình thế này em sẽ đựng trong thùng thật to . Của..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xin gửi nơi đây một tấm lòng
      Những người em nhỏ dạ sáng trong
      Vần thơ theo lối vào nơi ấy
      Thắm đỏ trong nhau tấm thiệp hồng
  • ngotoanthangpt
    Mời Cua hãy ghé qua nhà Xem hình mới chụp tại nhà quê Cua Mây về tụ hội mái chùa Như rồng tiên hát, múa, đùa hội vui Rồng tiên về dự hội đền Đô chiều 14-3- Canh dần Ảnh:Toàn Thắng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hơn ngàn năm ấy là đây
      Trời quê hương thế rồng bay về nguồn
      Đền Đô ơi tiếng quê hương
      Cháu con là khách thập phương đổ về
      Vui thay cho một miền quê
      Chuông chùa vang vọng đường về Bắc Ninh
      Long lanh giếng ngọc soi tình
      Trời cao lấp lánh lung linh mây vàng
      Ngắm nhìn thấy dạ xốn xang
      Mui chùa cong vút rồng vàng rẽ mây
      Ngắm nhìn lòng những đắm say
      Ai vô Kinh Bắc ghé đây hội làng
  • NGƯỜI NGHĨA MỸ
    Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại đảo Lí Sơn ở Quảng Ngãi vừa được khánh thành trong lễ hội khâu lề thế lính Hoàng Sa vào ngày 29/4/2010.Tặng bạn làm kỉ niệm nhé!!
  • NGƯỜI NGHĨA MỸ
    Nắng vàng dệt thảm quê hương
    Ai về Kinh Bắc vấn vương khó về
    Bạn nói đúng ai về Kinh Bắc nghe câu quan họ,ăn miếng têm trầu thì muốn ở chứ chẳng muốn về! 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tình quê ta gửi vào đây
      Để cho tình thắm men say cùng người
      Thoả lòng quí khách ghé chơi
      Vui lòng hội tụ bên người tri âm
  • MUAXUAN
     Quê anh có nhiều lễ hội quá.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Còn đây lễ hội Bắc Ninh
      Ai ơi xin gửi cái tình cho nhau
      Êm êm trên khúc sông Cầu
      Bèo trôi sông Đuống chờ nhau tìm về
      Ai về lòng thấy đam mê
      Trầu xanh bao lá lời thề còn đây
      Vẫn còn một miếng trầu cay
      Cho môi thắm đỏ tình này mang trao
  • Mien nui
    Đền Đô đẹp lắm hả anh? Em chưa được đi bao giờ. Hôm qua đồng nghiệp đi về kể thế ( cơ mà bốc hơi mất cái điện thoại xịn. Tiếc qua!)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chưa đi em cố mà đi
      Đi rồi sẽ biết có gì nơi đây?
      Sông sâu có lúc vơi đầy
      Tình người thì mãi đậm say trong lòng
      Bắc Ninh có bạn cua đồng
      Sông Cầu sông Đuống thắm nồng chân quê
      Vẫn bờ cỏ mật ven đê
      Luỹ tre xanh lá gọi về Bắc Ninh
  • Thanh
    • Thanh
    • 14:43 29 thg 4 2010
    Thơ của anh CUA hay qua đụng tới gì cũng ra thơ. Chuc anh 4 ngay nghi le that vui ve.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh có đụng chạm gì đâu
      Thấy em lòng bảo sang nhau là mừng
      Lẽ nào anh lại dửng dưng
      Gặp em anh phải vui mừng đấy thôi
      Vần thơ như đón như mời
      Sang anh vui đọc cho đời thêm sang
      Rảnh qua xứ Bắc Đông Ngàn
      Đền Đô Đình Bảng xốn xang gọi mời
      Còn đây lễ hội muôn nơi
      Thì còn vang tiếng "người ơi đừng về"
  • thanh
    • thanh
    • 10:32 29 thg 4 2010
     Thay chu qua nha con may lan ma cha thay noi j    chuc chu ngay moi binh an va vui ve nha chu!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chắc là hôm đấy đi chơi
      Giữa đường gặp phải mưa rơi ướt đầu
      Thế là bỏ vội về mau
      Bỏ quên em gái bên cầu ngóng trông
      Hôm nay em đã có lòng
      Thì cua Kinh Bắc vội lồng sang ngay
      Nhà em trông cũng đẹp thay
      Cua anh ngắm nghía mà ngây ngất lòng
      Nhà anh quỳnh nở đẹp không?
      Nhà em cũng có bóng hồng xinh xinh
      Thôi thì ta đã có tình
      Thì thường xuyên ghé nhà mình nhà ta
      Để cho blog vang xa
      Nụ cười còn mãi trong nhà nhau đây
  • *THẢO NGUYÊN *
    TEM 1 đ/c mua CUA nè..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chắc đây không phải là cua
      Chắc là của lạ đi mua đâu về
      Lại còn mang đến nhà quê
      Gặp cua Kinh Bắc em khoe vội liền
      Con gì càng bé hai bên
      Cẳng dài to tướng ôi thèm quá đây
      Có cô xinh đẹp ngất ngây
      Môi cười dang cả hai tay đỡ càng
      Em xinh em thích ghé sang
      Để cua Kinh Bắc lại giơ càng sướng chung