TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

ĐẦU XUÂN THẮNG CẢNH SƠN TÂY

Về Sơn Tây trong một ngày dịu mát
Thả hồn mình theo nắng nhạt đầu xuân
Ba Vì ơi! Trông em đẹp bội phần
Đường thẳng tiến không ngại ngần dừng bước.
Ngắm trời mây núi rừng xanh sông nước
Ngắm khỉ hươu nai to nhỏ gọi bầy
Ta thấy người như trong dạ đắm say
Cùng nàng xuân có một ngày thật tuyệt.
Ta đến bên người ôi làng quê Việt
Núi rừng xanh thắm thiết mỗi làng quê
Níu đôi chân ta mỗi bước đi về
Dòng sông mẹ vang lời thề thủa trước.
Hỏi đường đi con đường nào thân thuộc
Vẫn giăng hàng như chiếc lược ngà voi
Trong nắng xuân vẫn văng vẳng những lời
Bà chủ quán giơ tay mời khách quí
Ta vào đây hưởng xuân nồng một tý
Chén trà xanh lòng hoan hỉ hỏi thăm
Ta đến nơi đây như mối duyên thầm
Tiếng bà chủ  giọng nói trầm tơi tả
Cửa rừng kia có bao nhiêu tất cả
Trèo lên cao vầng trán vã mồ hôi
Trong nắng xuân ta tự thấy yêu đời
Yêu Sơn Tây yêu tình người mến khách
Thoảng đâu đây chuông gió kêu lách cách
Ba Vì ơi nguồn sữa sạch dâng ta
Ta đến đây trong thời khắc giao hoà
Nâng cốc uống nhớ bài ca thủa trước.
Nhớ Ba Vì nhớ làng quê thân thuộc
Người mẹ nghèo vẫn sau trước thuỷ chung
Con về đây trong hội ngộ tương phùng
Trong nắng mới xuân theo cùng nhịp bước.



Ra thăm nhà CĐKB né! Wow thạt là tuyệt nhà CĐKB thật là vui. Chỉ ngồi ở nhà thôi mà được một vòng  thắng cảnh Sơn Tây rồi .Lúc nào có thời gian sẽ ra thăm tiếp, còn nhiều nơi lắm. Chúc CĐKB ngày cuối tuần ấm áp đầy yêu thương

gồi nhà mở mạng du xuân 
Vui chơi trên mạng cùng gần nhau thôi 
    • Ngoài hiên ló ánh mặt trời
       Hoa thơm thắm nở đợi người khách sang 
      Trong vườn có khóm cúc vàng 
      Chim kêu bướm lượn đợi nàng ghé qua 
      Sơn Tây cảnh đẹp lắm mà 
      Ba Vì xanh cỏ nhà nhà ấm no 
      Đường xa bao lối quanh co
       Du xuân nơi ấy để cho thoả lòng
       Bao ngày tháng đợi chờ mong
       Hôm nay được ngắm mây hồng đung đưa
       Ngắm hoa thắm nở đúng mùa 
      Ngắm nàng tiên nữ mà chưa muốn về
       Đẹp thay cảnh đẹp làng quê
       Sơn Tây điểm hẹn ta về lần sau
  • Hue
    • Hue
    • 12:58 5 thg 3 2011
    CUA  DONG KINH BAC. CHUC ANH CUOI TUAN VUI VE
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cơn gió lạ sang anh cua Bắc
       Gió đầu mùa thầm nhắc lòng ta
       Xuân về trời đất đỏ hoa
       Du xuân trẩy hội muôn nhà thật vui
       Làng quê ta lòng người phấn khởi
       Cùng du xuân sôi nổi lắm thay 
      Vui sao có được những ngày 
      Đầu xuân trẩy hội mà say men nồng
  • Hoa đào mùa xuân
    Em ra thăm anh nè, thấy nhiều cảnh đẹp quá à. Mà anh sướng thật đó , đầu xuân được đi thăm nhiều nơi lại được cơm rượu ấm áp ,vui vẻ cùng bạn bè blog nữa .  Em chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ nhé ! 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Du xuân sướng lắm em à 
      Được đi du hí la cà mới vui
       Được thăm được ngắm đất trời
       Vui xuân cùng với những người bạn xa
       Men nồng đợi ngấm lòng ta 
      Men tình ngóng đợi câu ra câu vào 
      Thân nhau xin gửi lời chào 
      Cho xuân thêm sắc ngọt ngào sắc hương
  • MỸ THO NGÀY ẤY
    Em vẫn  chưa được đi bao giờ. Hi Bên blog của em ko thể tải ảnh lên được ko hiểu sao nữa
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì em phải đi mau
       Du xuân vui hội gặp nhau quây quần 
      Ta cùng vui chén rượu xuân
       Men say nó ngấm cho gần nhau hơn
       Quê nhà đón bạn bốn phương
       Về thăm đất mẹ quê hương mẹ hiền 
      Nhớ là thu xếp về liền
       Trời xanh nắng ấm về miền đất xa
       Vui sao thắng cảnh nước nhà 
      Đâu đâu cũng đẹp làm ta vui lòng
  • Ngo chi Lam
    Bac kheo lam tho that day.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gọi là mấy chữ ghép vần
       Cho vui blog cho xuân nắng hồng 
      Cho lòng ta thỏa ước mong
       Bạn bè khách quí sang không phải buồn 
      Đêm về đỡ ngắm trăng suông
       Ra ao không gặp thuồng luồng nó trêu 
      Cua trai ốc hến sò ngêu 
      Thôi thì cố chén ăn nhiều mới ngon
  • ThangMai
    Đầu xuân năm mới anh Cua đồng đi du ngoạn nhiều ghê.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Rảnh là lại thích đi chơi
       Đi nhiều tự thấy cuộc đời trẻ ra 
      Tính thì quen thói la cà 
      Thấy đâu nổi hứng là sà và ngay
       Cho dù có ngấm men say 
      Nhưng lòng vẫn muốn tình này mang trao
       Vần thơ ghép vội chữ vào
       Cho vần âm điệu ngọt ngào dễ nghe
       Đợi người du ngoạn miền quê
       Vần thơ mang tặng người về bên ta
  • Khói lam chiều
    Lâu rồi mới ghé thăm anh Cua, chúc anh những ngày đầu năm may mắn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi mới ghé sang anh 
      Hôm nay mới ghé quà dành em đây 
      Miếng trầu cánh phượng trao tay 
      Ăn vào cho đỏ cho cay cay lòng
       Đến khi môi đỏ má hồng 
      Vần thơ trao tặng cho lòng em vui
  • PHẠM THỊ HẢI
    Cua đồng vãn cảnh sơn tây Nhìn nàng tiên tắm cũng ngây ngất tình May mà đi chẳng một mình Có làm điều lạ cu rình biết ngay / he he NGHIÊM TÚC KHÔNG GAY ĐÓ NGHE
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một ngày về với Sơn Tây 
      Ngắm nàng tiên tắm mà ngây ngất lòng
       Không say mà má đỏ hồng
       Hay là e thẹn trong lòng đây chăng?
      Lao xao thầm nhủ nói rằng
       Sơn Tây điểm hẹn ta hằng ước mơ
       Về rồi xin hoạ vần thơ 
      Gửi về nơi ấy đợi chờ tri âm
  • Quỳnh Hương
    chuyến đi vui quá anh ha .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ta về thắng cảnh Sơn Tây 
      Rừng xanh sâu thẳm nắm tay bạn hiền 
      Tha hồ thoả thích ngắm tiên
       Nơi nào ta thích ghé liền tới ngay
       Men nồng chưa ngấm đã say 
      Say người ở xứ Sơn Tây Ba Vì
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Tháng 3 mùng 4 năm Mèo 
    Trời xuân nắng ấm gió reo gọi mời
     Du xuân trẩy hội muôn nơi 
    Mà sao lại nhớ một người bạn xa 
    Tay bưng tay xách gói quà 
    Bên trong thoang thoảng mùi hoa hồng vàng 
    Chúc mừng sinh nhật của nàng
     Duyên nồng đã thắm lại càng thắm thêm 
    Miếng trầu cánh phượng vừa têm
     Mang sang là để cho em say nồng 
    Đón xuân tiễn cảnh trời đông
     Mừng vui sinh nhật mà hồng
     Dáng Son chuc mung sinh nhat blog Song Huong 9599
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có anh mới ngẩn mới ngơ
      Có anh mới có vần thơ tỏ bày
      Có anh theo bước mỗi ngày
      Có anh thức giấc men say lại nồng
      Có anh đêm đợi ngày mong
      Có anh phận gái má hồng sóng đôi
      Có anh xao xuyến bồi hồi
      Có anh để nhớ một thời tuổi thơ
      Có anh đời thích mộng mơ
      Có anh dù tóc bạc phơ chẳng già
      Có anh ấm cửa ấm nhà
      Cơm lành canh ngọt mới là tình yêu
      Tháng 3 mùng 8 bao điều
      Có anh phơi phơi như diều vút cao
      Hoa hồng thắm đỏ mang trao
      Có anh phận gái người nào cũng xinh
      He he-chuc chi 8-3 nhieu niem vui
      • Kỳ Nhông Xanh
        Nhà nàng ở dưới Đại Dương, Sao nàng đi lạc, thảm thương thế này? Nước kia làm xấu hình hài, Lòng anh đau xót, nàng hay chăng nàng? Tặng cua đồng 4 con cóc
        • Thủy Tiên
          TT ghé sang thăm anh Cua đồng...TT hâm mộ lâu rồi nay mới dám sang...chúc anh một ngày mới vui vẻ nhé! Hi vọng TT sẽ 1 lần được lên thăm Kinh Bắc 
          • Songhuong9599
            Cua ơi chịu khó đi ghê
            Đi về ai cũng hả hê vui mà
            Hẹn Cua ngày 8 tháng 3
            Nếu mà có rảnh ý là sang chơi.
            Heeeee
            • ♥Dâu tây_lc89 ♥
              chú cua đồng ơi cảnh đẹp quá chú ạ,cháu chúc chú cua đồng ngủ ngon nhé.
              • Trần Huyền
                CUA ĐỒNG yêu văn thơ nhỉ hi hi... Chúc buổi tối an lành.
                • Nguyen Baongan
                                            
                                                         Đầu năm du lịch khắp nơi
                                            Du xuân đây đó cho đời thêm tươi...!
                                           Chúc cua tuần mới vui và ấm áp nhé!
                              
                  • Violet Wild Flowers
                    Em chào Cua.
                    Ngoài nớ now còn lanh k Cua . Ngày mai em đi công tác hơn 1 tuần , chắc lanh chất mất ...
                    Hic hic , tội thân em mỏng manh yếu đuối
                    • Anh ngoc
                      Anh Cua duoc di nhieu noi thich qua nhi! Ve con mang ve mot bai tho hay cho ba con thuong thuc nua chu.
                      • Hai Yen
                        Trông mọi người đi các lễ hội đầu năm thít thật, sao A chụp hình ít tếh phải chụp nhiều trò chơi dân gian để bọn e trong Nam học hỏi thêm nhé.
                        • langanh
                          :) minh bay h chi thich di choi dau co vui la di  cuoi
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Thế thì bạn cứ sang đây
                            Vần thơ như cút rượu say thơm lòng
                            Uống đi cho nó thoả lòng
                            Men say mà ngấm má hồng đưa duyên
                            Vần thơ đọc chẳng mất tiền
                            Chỗ nào mà thích xơi liền ngay đi
                            Gió xuân vẫy gọi thầm thì
                            Đang mùa trẩy hội còn gì vui hơn
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          PTTH   Cách đây 11 phút Chit nha, em sẽ mách với chị anh đi du lịch..."ngắm nàng tiên cá" nha hí hí. Em chúc anh & GĐ buổi chiều chủ nhật vui vẻ nha.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Hôm xưa du lịch Sơn Tây Vào rừng mà ngắm trái cây ngọt dần Lang thang lững thững bần thần Vô ao tiên tắm tiến gần ngó xem Tiên phơi  sắc thắm mà thèm Hai mi mắt ước như rèm đã buông Hỡi ơi tiên tắm cởi chuồng Dưới áo mấy chú thuồng luồng vẫn bơi Đứng đây ngắm cảnh đất trời Xao lòng mà thấy cuộc đời thêm sang Về nhà thất thểu vội vàng Vợ nhà theo dõi lại càng thêm nghi Hôm nay du ngoạn làm gì Mà sao mồm cứ thầm thì cùng xuân
                        • Ngoc Anh
                          Anh làm thơ hay thế! Cài tên nic của anh nghe đặc biệt thật ...N lang thang Blog ghé thăm nhà anh....
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Em sang chơi xin mời vào bếp Xin mời xơi xôi nếp đậu xanh Mấy khi rảnh rỗi sang anh Vần thơ như của để dành đợi em Đúng là người bạn thân quen Hôm nay sang phải ngấm men rượu nồng Ra về cho thoả nỗi lòng Trời xuân càng thắm má hồng đưa duyên Lang thang em bước xuống thuyền Thuyền ai sang bến tới miền đất xa Bên đường cây nở thắm hoa Túi thơ bầu rượu mang ra dâng người Rỗi thì hãy ghé sang chơi Vần thơ như chút quà mời người sang
                        • Ớt Xanh
                          Chị đã bình yên trở về , qua thăm Cua nè.
                          Chúc em cùng gia đình cuối tuần thật vui em nhé .
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Biết rằng chị bệnh đã lâu Buồn thay chẳng được sang nhau tỏ bày Chị nằm viện bao ngày đông giá Xuân về rồi tất cả bình an Chị ơi núi biếc mây ngàn Tình thương nòi giống ngập tràn trong ta Ngày thầy thuốc làm ta nhớ mãi Một con người đâu phải mớ rau Y đức soi sáng tới đâu Mà sao lòng chị phải đau thế này Thời kim tiền hôm nay là thế Không có tiền đâu dễ bệnh qua Xót thay y đức nước nhà Vẫn còn thầy thuốc làm ta đau nhiều Lời Bác dạy một điều không nhớ Mở miệng là nói nhỏ "Đầu Tiên" Thoảng nghe các bậc tiên hiền Ngày xưa chữa bệnh không tiền vẫn vui Ta vẫn có những người y đức Sống hết mình hết sức vì dân Sống vì đức độ nghĩa nhân Mang tâm cứu chữa cho dân mau lành Ngày thầy thuốc ta dành lời chúc Làm nghề y giữ phúc mai sau Đến khi đất nước sang giàu Đời khi no đủ nhớ câu "nghĩa tình" Cùng nòi giống của mình mắc nạn Người với người là bạn nhau đi Để rồi bia đá khắc ghi Tiếng thơm muôn thủa danh y lẫy lừng chuc chi luon yeu doi va nhieu niem vui hp ben nguoi than
                        • Yen
                          • Yen
                          • 00:17 27 thg 2 2011
                          N ắng ơi,nắng gắt,nắng sâu
                          Xin đừng soi xuống bầu trời Bắc Kinh
                          Bạn tôi ở đó rấtt tình
                          Người mang tên Đính họ là Dương Quang
                          Nếu ko vướng hạt mưa đang
                          Tớ còn lên chín tầng mây thăm trời
                          Thăm anh bạn mới đã mời
                          Hẹn nhau vài bữa ghé qua đôi lần.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Mưa xuân lất phất ngoài hiên Hương xuân nghênh đón bạn hiền ghé chơi Rượu quê vội giở ra mời Vần thơ theo bước thay lời chào nhau Thăm nhau chia  sẻ đôi câu Hẹn mùa xuân đến hoa cau thơm nồng Ra vườn hái nắm trầu không Têm trầu cánh phượng thắm nồng duyên thơ Đêm trăng sương trắng ảo mờ Vần thơ vẫn đợi vẫn chờ người sang Ngày xuân có ánh nắng vàng Nắng theo chân bước rước nàng vào đây
                        • Nilan
                          • Nilan
                          • 23:20 26 thg 2 2011
                          Cua mặc đồ Tết đẹp quá.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Xuân về mặc đẹp đi chơi Nắng xuân soi tỏ rạng ngời mặt ra Ôm cây ôm trái ôm hoa Thiên nhiên ưu đãi cho ta lắm rồi Tiên nằm bên bể giếng khơi Ta nhìn ta ngắm tiên phơi sắc vàng Non xanh núi biếc mây ngàn Du xuân là để giàu sang hương nồng Mấy khi ngắm dáng đàn ông Khoe xuân cùng với nắng hồng Sơn Tây
                        • TênTên
                          • TênTên
                          • 19:53 26 thg 2 2011
                          Chúc cho mọi cv của anh đc thuận lợi..tối ngủ ngon... cuối tuần năng động yêu thương...!!!!
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Em sang chơi tiết trời đã ấm Xuân đã về tô thắm thôn quê Nối xưa bờ cỏ ven đê Đường xa quen lối em về thăm chơi Vào đây xin đọc mấy lời Thơ quê hương đó tặng người xứ xa Vẫn là giọng nói câu ca Trong xuân ngỡ tưởng vườn hoa hồng đào Thích thì em cứ ghé vào Vần thơ theo gót ra chào em ngày Men nồng chưa ngấm đã say Du xuân mới có một ngày thật sang
                        • Ánh Mặt Trời
                          Ăn cơm đầu năm Tân Mão tại nhà Cua đây nè
                          Xong hội kéo đi Chùa Phật tích cầu an vui nè
                          Chúc cô chú và các cháu hai ngày nghỉ khỏe vui và Hạnh phúc nhé.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Chén rượu nồng mà lòng vẫn nhớ Ta bên nhau vội nở nụ cười Xuân sang cảnh đẹp đất trời Du xuân năm mới cho đời thêm sang Trời Bắc Ninh mây vàng đón khách Con đường làng quét sạch cọng rơm Vườn hoa vọng tiếng chim non Tiễn người khách quí  bon bon về làng Chén rượu quê vội vàng em rót Ruộng vườn nhà rau ngót rau lang Lẩu ngon nâng chén cùng chàng Du xuân trẩy hội lại càng thêm say Chùa Phật Tích hôm nay ta đến Khi ra về xao xuyến lắm thay Nhớ sao ta có một ngày Trên con đường nhỏ nắng đầy hơi xuân
                        • Tây Đen
                          Chúc anh cua cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Em sang trời lúc trời hửng nắng Gió đông về mà chẳng lạnh đâu Rảnh rang em ghé thăm nhau Vào nhà vui đọc mấy câu thơ vườn Để bông lung nhớ sườn cỏ mật Nhớ thôn quê vạn vật nở hoa Nắng xuân rạo rực lòng ta Cùng xuân cất bước sang nhà thăm nhau
                        • ANH'S BLOG
                          Bài thơ hay quá! Chúc bác Cua đồng du xuân vui nhé!
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Trời Sơn Tây một ngày đẹp nắng Ta về đây mà chẳng muốn xa Ba Vì đồng cỏ bao la Non xanh nước biếc nở hoa đón chào Rừng Bằng Tạ ta vào thăm thú Khỉ hươu nai bao chú bên ta Vào rừng nghe tiếng sơn ca Như nghe xuân tới làm ta động lòng Ta xuống thuyền Đầm Long du ngoạn Học trò xinh bè bạn bên nhau Vui sao tuổi trẻ Trung Mầu Sơn Tây điểm đến có nhau vui cùng
                        • Yen
                          • Yen
                          • 22:19 25 thg 2 2011
                          Ghé thăm blog bạn iu Mà ta như thấy mênh mông bầu trời Ta là chim Yến Đến chơi Bạn tên chi vậy cho mình biết nghe?...
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Trời xuân hoa nở thắm tươi Cảm ơn quí khách thăm người bạn xa Một vùng Kinh Bắc bao la Xuân về lễ hội mở ra thật nhiều Trống chiêng vang vọng trời chiều Gió xuân nâng cánh cho diều vút cao Vội vàng mang nón quai thao Miếng trầu cánh phương ra chào người thân Yêu thơ trao đổi mấy vần Thay cho lời nói ân cần hỏi han Ta yêu mảnh đất Đông Ngàn Bắc Ninh Kinh Bắc ngập tràn hương quê Chim Yến ơi hãy bay về Hồn quê quan họ tràn trề trong nhau Biết rằng bạn hỏi mấy câu Thì mình xin trả lời nhau thế này: Nhà mình blog là đây Cua Đồng Kinh Bắc mỗi ngày vẫn vui Tên Đính mẹ đặt là tôi Họ Dương Quang đó một thời vang danh Nơi thôn quê vẫn trong lành  Nghiệp nghề nhà giáo đã dành đợi ta 16 năm với quê nhà Trồng người đem những lời ca dâng đời Hôm nay bạn ghé thăm chơi Rượu nồng đất mẹ mang mời bạn xa Hồn quê từ những câu ca Hương thơm cỏ mật vẫn là quà sang Trời xuân trong ánh nắng vàng Tặng nhau tặng ánh mây vàng quê hương
                        • Yen
                          • Yen
                          • 22:15 25 thg 2 2011
                          123Tagged.com - More Flower Bouquet Comments
                          ghé thăm blog bạn iu
                          mà ta như thấy mênh mông bầu trời
                          ta là chim Yến Đến chơi
                          Bạn tên chi vậy cho mình biết nghe?
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Hoa hồng nhấp nháy kia ơi
                            Đẹp thay hoa nở dưới trời quê hương
                            Phương xa cách mấy dặm trường
                            Cùng xuân hoa thắm hơi sương ảo mờ
                            Hồng tươi cứ ngỡ trong mơ
                            Làm tôi xao xuyến hoạ thơ tặng nàng
                            Hương thơm là bởi nhuỵ vàng
                            Sắc hoa tươi mãi lại càng muốn xem
                            Hoa ơi hãy nở bên rèm
                            Cho hương lan toả cơn them vơi đi
                            Hi hi
                        • Nguoihanoi
                          Saigon Sao Cua huynh đệ bảo cái này Còn ba hôm nữa đến ngày offline SÀI GÒN nguyễn thị minh khai Khách mời là những nhân tài thi ca Giữa nơi phồn hội xa hoa Thơ cầm thi phú trên đà mất tăm Chẳng quản đường xá xa xăm Đệ đã mua vé vào thăm mọi người Mừng vui chẳng nói thành lời Hội Sao họp nhóm đón người thủ đô Thế là những tiếng zô zô Ngày vui gặp những lão đồ ở đây Nâng ly chúc cạn chén say Túi thơ bầu rượu mừng ngày gặp nhau Để làm tình bạn dài lâu Hội đây thành lập trong bầu yêu thương Bao nhiêu lưu luyến vấn vương Cảm lòng vui thấy văn chương nước nhà Ở nơi vật chất xa hoa Còn nguyên nét đẹp giao hòa nhân văn Xa xôi nào phải xa xăm Đệ ra mua vé giường nằm huynh ơi Ta cùng rong ruổi đất trời Mang chuông kinh bắc sứ người một phen Mời offline của nhóm saigon Sao.Chủ nhật huynh đi với đệ nhé vui lắm đó,có rất nhiều người mến mộ huynh đó thu xếp công việc ta đi 3 ngày. Tối thứ 7 bay vào tối thứ 2 bay ra nếu đi thì pm với đệ nhé 0933609999 Quân ok
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Để ơi xuân ấm nắng hồng Nghe lời đệ nói ấm lòng lắm thay Ta đã có những ngày chung bước Vần thơ vui đệ trước huynh sau Dù cho mưa nắng dãi dầu Đường xa chẳng quản sang nhau tỏ bày Trời mùa xuân nở đầy hoa thắm Thắm tình người mà ấm lòng nhau Đệ ơi huynh nói một câu Việc công còn bận đi đâu bây giờ Biết đường xa đệ chờ bạn ngóng Huynh vui cùng hơi nóng phương nam Lời thơ vang vọng rừng chàm Đôi lời quan họ ngập tràn xứ xa Ta bên nhau chén trà hương sắc Vui trong xuân thầm nhắc chuyện vui Men say chờ nó ngấm rồi Cờ tiên ta giở ra chơi vui cùng Nhưng đệ ơi ngàn trùng cách trở Việc công còn dang dở chưa xong Xin huynh huynh hãy vui lòng Hè sang đón bạn Cua Đồng vào thăm
                        • Đăng Cang
                          Đầu xuân du lịch Đầm Long
                          Người xinh ,cảnh đẹp nên không muốn về
                          Đăng Cang xin giới thiệu một vài hình ảnh của CLB khiêu vũ ngoài trời HỒ LINH ĐÀM qua bài thơ KHIÊU VŨ ĐẦU XUÂN
                          Sang blog Đăng Cang đọc thơ nhé
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Cụ ông cùng với cụ bà Đường đi uyển chuyển vào ra nhịp nhàng Bước lên bước xuống sang ngang Cụ Bà uốn éo trông càng thêm tươi Cụ ông mở miệng hé cười Nắm tay luồn lách nhiều người ngó xem Già rồi vẫn gọi là em Gọi anh chẳng ngượng vì quen mất rồi Hoan hô các cụ yêu đời Khiêu vũ thể dục ngoài trời đầu xuân
                        • Trúc Hòa
                          Mùa xuân về gd anh đi du lịch vui nhỉ, một năm mới với nhiều sự kiện mới. Em chúc gd anh luôn mạnh khỏe và hp.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Xuân về lễ hội muôn nơi Ta nghe trống gọi chiêng mời làng xa Giọng chèo câu hát ngân nga Nghe câu quan họ làm ta xao lòng Nhưng mà cũng việc công Nhiều khi cũng cảm thấy lòng mất vui Hội xuân hội mở muôn nơi Rảnh ta lại ghé thăm người bạn xa Mấy khi  có dịp ghé nhà Men say phải ngấm đời mới nồng he he
                        • Mai Thủy
                          Anh đi du xuân suốt nhỉ?
                          Chúc anh luôn vui thành công ! 
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Đó là tiện thể mà thôi
                            Người ta đi được thì tôi theo cùng
                            Đi rồi là được vui chung
                            Cùng xem cùng hưởng xuân nồng thắm tươi
                            Đi nhiều để nở nụ cười
                            Cho duyên quan họ dâng đời vần thơ