TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

VỀ VỚI HỘI LIM



To
    • To
    • 10:29 19 thg 4 2010
    Cua ơi đi hội Lim vui lắm hả cua. TU tuy là người BG học ở BN mà chưa được đi hội Lim thì nghe vô lý nhỉ. Nhưng thôi khi nào TU về VN ở hẳn thì nhất định sẽ đến thăm hội Lim của bác cua nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      CUA ĐỒNG KINH BẮC 20:40 26-02-2010






      Báo cáo
      chanthanh_caophong 21:14 26-02-2010

      CHÂN THÀNH nghèo lắm CUA ơi
      Nhìn hình là biết CUA  mời sang thăm
      Biết rồi tiếng hát ru xuân
      Của làn quan họ níu chân ai về
      Hội lim ôi hội miền quê
      Dạt dào cũng lắm đê mê cũng nhiều
      Sang thì trăm mến ngàn yêu
      Về thì  nỗi nhớ sớm chiều say say
      CUA ơi tình mãi còn đầy
      CHÂN THÀNH vẫn ước hội này đấy CUA
      Cầu trời thuận gió êm mưa
      Trúng mùa khăn gói THÀNH thưa sang liền
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thì em cứ tìm hiểu đi
        Quê hương quan họ thiếu gì bài hay
        Vẫn còn những miếng trầu cay
        Mời ai ăn miếng hây hây má hồng
        Ai về Kinh Bắc mà trông
        Liền chị nón thúng má hồng đung đưa
        Thuyền rồng nhả ngọc phun mưa
        Quê hương quan họ đón đưa điệu hò
        Còn cua chỉ biết hoạ thơ
        Tung lên blog để cho bạn bè
        Yêu thêm mảnh đất thôn quê
        Bắc Ninh Kinh Bắc ai mê thì về
         
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hội Lim quan họ mời chào
          Khách xa vui đến mời vào đây chơi
          Miếng trầu cánh phượng xin mời
          Đôi làn quan họ tặng người khách xa
          Liền anh khăn sếp trao quà
          Áo dài cầm một bông hoa thẹn thùng
          Liền chị nón thúng vui chung
          Hai bên đôi đáp thoả lòng khách chơi
          Vẫn còn câu hát người ơi
          Mời trầu mời nước nụ cười ấp e
          Ai về Kinh Bắc mà mê
          Anh đây đứng đợi tình quê chào mời
           
          • Ha
            • Ha
            • 22:00 16 thg 3 2010
             chào anh Cua nhé!
             Matbiec rất vui khi anh Cua ghé thăm nhà. Anh Cua có phải người BN ko nhỉ mà e thấy những bài thơ anh viết về truyền thống BN rất hay (em cũng ở BN nè).Những Entry của anh Cua rất ý nghĩa.
            Thanks bài thơ anh comment cho matbiec nha. Chúc anh một buổi tối zui zẻ nhé!
             
             
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Anh xưa thì ở Bắc Ninh
              Tiên Du là huyện xã mình Trung Hưng
              Năm 61(1961) thật vui mừng
              Làng công với nước lẫy lừng gần xa
              Chỉnh phủ quyết định ấy mà
              Trung Mầu –Phù Đổng thật là vui thay
              Gia Lâm là huyện đến nay
              Ngoại thành Hà Nội xã này mang danh
              Từ Hà Nội đến nhà anh
              20 cây số đi nhanh là về
              Từ nhà anh theo đường đê
              Hội Lim hơn chục cây về đấy thôi
              Hội Lim quan họ tuyệt vời
              Anh đây cũng giống cũng nòi Bắc Ninh
              Miếng trầu cánh phượng tươi xinh
              Còn đây câu hát cho mình cho ta
              Vần thơ cua đã viết ra
              Là tình cua gửi trong nhà cua đây
              Mong sao   vui mãi mỗi ngày
              Bạn bè khắp chốn sang đây vui nhiều
          • ღ Đức Khang en Hạnh Nhi ღ
            Cua Anh ơi , Cua Anh khỏe ko ạ ?
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cua vẫn khoẻ mạnh như thường
              Đêm đêm vẫn thích nằm giường hoạ thơ
              Ngày đi tát nước be bờ
              Tối về ngẫu hứng hoạ thơ chúc mừng
               
          • qwfda
            • qwfda
            • 20:38 2 thg 3 2010
            làng bạn hội limư
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Làng tôi xưa gọi Trung Hưng
              65 năm trước lấy lừng gần xa
              Quê hương cách mạng đó mà
              Làng công với nước sử ca muôn đời
              Năm 61 quê hương tôi
              Cách về Hà Nội cùng người Thành Đô
              Ngàn năm chung một sắc cờ
              Tri ân xin đợi xin chờ bạn xa
               
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Anh ơi xa cách ngàn trùng Hội Lim còn đợi anh cùng trao duyên Quai thao nón thúng dịu hiền Ấp e má lúm đồng tiền dưới xuân Mà sao anh lại phân vân Xa xôi anh cứ ngại ngần chẳng qua Bây giờ sông đã có phà Ô tô xe máy đường xa quản gì? Cớ sao anh lại chẳng đi? Hội Lim em đợi còn gì là xuân
            • Liem
              • Liem
              • 23:20 27 thg 2 2010
              Hội Lim, Cua vẽ thật vui  Mà sao đến hội lòng tôi lại buồn.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Buồn làm chi cho khổ thân
                Hẹn ngày hội off quây quần bên nhau
                Rồi ta nói được đôi câu
                Cho duyên thắm lại cho cau sai buồng
                 
            • Viet Nam trong trai tim toi
              Hoi Lim den tan cua tim
              Trong long xao xuyen,con tim boi hoi
              Nhung vi duong qua xa xoi
              Xin nho ngon gio chuyen loi nho thuong
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đường xa cách mấy con sông
                Cách bao bờ thửa ruộng đồng vẫn qua
                Blog còn mãi trong ta
                Tấm lòng mãi ấm hương hoa còn nhiều
                Hội xuân như thảm lụa thêu
                Dòng người hội tụ càng nhiều càng vui
                Liền anh đứng ngóng chờ người
                Chao ôi liền chị chỉ cười ấp e
                Tình nồng đã thắm duyên quê
                Thì thôi ta cứ theo về lối kia
                Mẹ cha ra đón rồi kia
                Thôi đừng lâu quá cau kia úa già
                 
            • Viet Nam trong trai tim toi
              Hoi Lim den tan cua tim
              Trong long xao xuyen,con tim boi hoi
              Nhung vi duong qua xa xoi
              Xin nho ngon gio chuyen loi nho thuong
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đến đây rượu giở ra mời
                Nhà cua cũng thấy nhiều người vui xuân
                Cùng nhau ta cứ quây quần
                Uống vài ba chén vui xuân tại nhà
                Rượu xong ta giở thơ ra
                Bình vài ba khúc là ta sướng rồi
                Cùng nhau xem hội đi thôi
                Hội Lim câu hát người ơi đừng về
                Xin người cứ ở thôn quê
                Vài hôm hết hội hãy về nghe chưa?
                Thoảng nghe có tiếng chuông chùa
                Vang câu giã bạn thì thưa anh(em) về
                 
            • thailinhhai
              Ước gì em cũng được đến với Hội Lim nhỉ? Có lẽ xin lên hát luôn một bài cho khán giả bỏ chạy cho vui.Hihi
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hội Lim quan họ se duyên
                Ai còn lẻ bóng chớ quên hội này
                Đúng thì xin hãy về đây
                Hội Lim vẫn ngóng tình này mang trao
                Nào ta hát tiếp đi nào
                Người ơi người ở em trao thiệp hồng
                Sướng cho cái lão cua đồng
                Ai sang cũng muốn gửi lòng hội Lim
                 
            • VTA - NLC
              Hôm nay LC cũng đi HL mà không thấy CDDKB đâu. Thơ về HL của CDD thật tuyệt vời.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cảm ơn anh ghé thăm chơi
                Vì công việc bận em thời chưa đi
                Chiều mai việc rảnh tức thì
                Hội Lim cua mới được đi đến mà
                Vần thơ hội đã viết ra
                Là thầy cua đó người qua hội rồi
                Người về người gửi tặng thôi
                Cua lòng sốt sắng sửa rồi mang đăng
                 
                 
            • c0p
              • c0p
              • 23:26 26 thg 2 2010
              rằm rồi đi chùa anh ơi
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Thứ 4 này cũng đi rồi
                Học sinh giã ngoại vui chơi một ngày
                Hoa Lư-Non Nước trời mây
                Thăm chùa Bái Đính cua này cũng đi
                Xuân sang thưởng ngoạn mấy khi
                Trời ta ta đến những gì chưa qua
                Về nhà ngẫu hứng viết ra
                Vần thơ cảm tưởng cho bà con vui
                 
            • Anh Thư
                   Cho em hỏi bác TẠ đình nhất là ai vậy anh?       BÁc đó có pải là nghệ sĩ chuyên nghiệp ko vậy anh ?   BÁc Ko chuyên mà  như nghệ sĩ chuyên nghiệp đó nha.,  Video của anh thật ấn tượng đó nha .   
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Bác ấy 64 tuổi rồi
                Bác là thầy giáo một thời dạy anh
                Dạy cho chữ đức để dành
                Dạy vần thơ đó để anh hoạ bình
                Vần thơ trong sáng lung linh
                Nhờ thầy ngâm hộ còn mình đứng quay
                Video cất tiếng mỗi ngày
                Là quê hương đó cua đây tặng người
                Tặng cho bè bạn muôn nơi
                CĐKB suốt đời với quê
                Dòng sông Đuống nhỏ ven đê
                Thầy trò con mãi miền quê Trung Mầu
                (chân dung thầy :Tạ Đình Nhất)
                Xin mời em vào thư mục của anh***Quang Đính*** và tìm đọc bài
                TÌNH CA NGƯỜI THẦY-đó là những vần thơ anh viết tương đối thực về thầy đó)
                 
            • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
              Anh Cua đi hội Lim vui hè?
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Entry là của thầy cua
                Thầy đi cảm nhận viết thơ gửi vào
                Cua đồng Kinh Bắc xôn xao
                Vần thơ thầy viết đăng vào trang thơ
                Mai cua đi hội buổi trưa
                Cua về mới viết vần thơ của mình
                 
            • Anh Thư
                       CẢm ơn anh Cua Đồng nha.        Anh tới hội Lim vui ko anh ? Anh sn 72 còn trẻ mà... sao lại thích nhạc truyền thống như người cáo tủi vậy ka? Nghe bài thơ Chú bộ đội và người thầy giáo... hay thiệt đó.   Em rát thích nghe ngâm thơ.... anh làm thế nào  gửi tặng em bài đó đi . Hi. CẢm ơn anh Cua trc nha. Cảm ơn rùi là pải làm đó anh nha.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Mai cua mới đi hội Lim
                Chỉ vì công việc khó tìm thời gian
                Chiều mai công việc mới nhàn
                Cua đi vui hội ghé sang Đông Ngàn
                Nghe câu quan họ các làng
                Liền anh chào đón khăn quàng cổ cua
                Để cua vui hoạ vần thơ
                Chúc xuân vui hội mong chờ bấy lâu
                Lời còm em gửi cho nhau
                Đúng cua sinh ở Trung Mầu mà em
                Quê hương nghĩa nặng cua đem
                Trong mình luôn mãi đẹp thêm mỗi ngày
                Tình quê vướng vấn cua đây
                Vần thơ ngâm cũng tràn đầy tình quê
                Thầy trò nhiều lúc mải mê
                Vần thơ ngẫu hứng về quê hương mình
                (a sẽ cố gắng cóp code )
                 
                 
            • Giang Sơn
                      Gửi tặng bạn Cua
                Hội Lim em mặc áo hoa
              Quai thao nón thúng chan hòa niềm vui
                     Nghe câu quan họ "Người ơi"
                    Người hãy ở lại với tôi đừng về
                       Nghe rồi lòng dạ mẩn mê
                    Ở thì không đăng mà về sao đang
                                                                    Levanm45
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Tình yêu quê mãi ngập tràn
                Trong lòng bày tỏ vô vàn lời thương
                Cũng vì quan họ vấn vương
                Chữ tình tô vẽ ngát hương với đời
                Bạn bè ghé tới thăm tôi
                Là thăm quê đó thăm người Bắc Ninh
                Lung linh cũng một chữ tình
                Liền anh quan họ tặng mình áo the
                 
            • TênTên
              • TênTên
              • 22:06 26 thg 2 2010
              Cuối tuần vui vẻ bác cua nhe.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cuối tuần cua vẫn phải làm
                Hội Lim đang đợi cua đang phải chờ
                Công việc cầu nó xong cho
                Để cua vui hội anh chờ em mong
                Xuân về xao xuyến cả lòng
                Hội Lim hội tụ cứ mong từng giờ
                Còn gì ngẫu hứng hoạ thơ
                Thôi thì lẩn thẩn ngồi chờ đến mai
                 
            • VanSon051960
              Đêm thứ sáu an lành, ngày cuối tuần vui vẻ và thật đầm ấm với tết Nguyên Tiêu cùng gia đình nhé Bác Cua.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Ngày kia đêm hội Nguyên Tiêu
                Tháng giêng giữa tháng nói điều gặp may
                Bắc Ninh lễ hội có đầy
                Làng trên xóm dưới mấy ngày cỗ to
                Khách xa mong ngóng đợi chờ
                Ghé về thăm hội để cho vui nhà
                Cảm ơn bạn ghé sang ta
                Cuối tuần bạn tặng giỏ hoa tuyệt vời
                Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
                Lòng cua đã hiểu tình người mang sang
                 
            • ngoc
              • ngoc
              • 21:40 26 thg 2 2010
              Chân đi mà dạ bần thần
              Chia tay bịn rịn xa dần vấn vương
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Tình người quan họ vấn vương
                Anh về em ở nhớ thương nhau nhiều
                Trong lòng quyến luyến bao nhiêu
                Hẹn năm sau hội gặp nhiều tri ân
                 
            • MUAXUAN
                 Hết hội off lại tới hội Lim
              Sướng nhất là anh Cua Đồng tôi đây.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Bắc Ninh nhiều hội lắm mà
                Các làng lễ hội muôn nhà cỗ to
                Thịt cho hàng tấn đợi chờ
                Khách xa ghé đến ăn cho vui nhà
                Vui cho lễ hội quê ta
                Một năm mới được vào nhà vui chơi
                 
            • chung_thuy22
              Hội Lim! Em thích nghe hát quan họ! Thích lắm! Hay lắm anh Kinh Bắc ơi!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Sao không về với Bắc Ninh
                Thoả lòng quan họ đưa tình trong xuân
                Để cho tình mãi thêm thân
                Cho người quan họ mãi gần khách xa
                Bắc Ninh quan họ đậm đà
                Miếng trầu cánh phượng mang ra tặng mời
                Xin mời ghé tới quê tôi
                Vùng quê quan họ nói lời tri ân
                 
            • Mây Trắng
              Hội Lim vui đến tưng bừng
              Người người vui vẻ mặt mừng thấy ham!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hội Lim tràn ngập người sang
                Núi Lim thông đứng mênh mang gió chiều
                Hôi Lim như thảm lụa thêu
                Dòng người vui hội nói điều tri ân
                Bắc Ninh tình mãi thêm gần
                Liền anh quan họ gửi xuân muôn nhà
                 
            • Cựu Chiến Binh
              mười ba đứng cổng hội lim Ngắm Em bán bóng thấy chàng đẩy cân Lắng tai nghe tiếng hát hay Đọc bài lục bát nhớ ngày hội lim Ra về vẫn nhớ ngày xuân Rẽ sang kinh bắc người ơi là nhiều... ------------ Cái ảnh chụp cổng xây hoành tráng nhỉ? Trên đấy có vui chơi có thưởng tôm cua cá như hội chùa trăm gian không nhỉ? chúc vui với quan họ nhé
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Lễ thì phải có hội rồi
                Tôm cua bầu cá người chơi cũng đầy
                Ai mà ngẫu hứng qua đây
                Tiền tươi trong túi không vay cũng chìa
                 
                 
            • Sunny Uyên
              Bac Cua suong hen,di hoi Lim vui ko?
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Mai cua rảnh rỗi mới đi
                Hôm nay công việc còn gì mà mong
                Biết rằng nhiều bạn ngóng trông
                Nhưng thôi thông cảm cho lòng cua đây
                Việc công vẫn cứ còn đầy
                Làm sao bỏ được vui vầy hội Lim
                Ngày mai hội vẫn còn duyên
                Mình cua cũng quyết ghé lên hội rồi
                Để cho thoả mãn cuộc đời
                Lúc vui thì chẳng được người vui chung
                 
                 
                 
            • TênTên
              • TênTên
              • 15:14 26 thg 2 2010
              Vui quá, đi thôi!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Vui thì cứ ghé sang đây
                Để cua ngẫu hứng hoạ ngay một bài
                Cho tình từ một thành hai
                Cho hoa hé nụ nở hoài thâu đêm
                Cho đời ngấm mãi hơi men
                Rượu nồng ngây ngất vui thêm mỗi ngày
                 
            • Cẩm Nhung
              Anh Cua đi hội Lim vui hok?
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Không đi cua cũng thấy vui
                Hội Lim nghe thấy tiếng thôi đã mừng
                Xuân về lắm cặp tình nhân
                Rủ nhau đi hội quây quần sóng đôi
                Trao duyên ngay chỗ đông người
                Người ơi người cứ thoả lời dễ thương
                 
            • hoahong666
              Chào CĐ, vừa hết Tết lại đến Hội rùi, vui nhỉ...
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cảm ơn Bác ghé nhà chơi
                Xuân sang lễ hội dưới trời Bắc Ninh
                Ở đâu cũng tiếng sập sình
                Tiếng chuông tiếng mõ gọi tình muôn nơi
                Về quê Kinh Bắc ghé chơi
                Hội xuân là để nói lời tâm giao
            • Jacinth
              [bài này E còm đầu tiên rồi] :D Cái duyên dẫn lối e mò vào đây. Đọc rồi mê lắm thơ A. Ngày nào rảnh rỗi cũng sang chơi nhà. Nhắc đến Hội Lim e nhớ nhất câu quan họ : "Người ơi ngươi ở đừng về" :)
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cảm ơn em ghé thăm chơi
                Nguyên Tiêu vui hội cùng người Bắc Ninh
                Miếng cầu cánh phượng tươi xinh
                Đôi làn quan họ thắm tình muôn nơi

            Không có nhận xét nào:

            Đăng nhận xét

            Bình luận tại đây nhé người ơi???