TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LỜI COMMENT- TÌNH SAO ẤM THẾ???


Có người đã hỏi cua rằng:
Nhà cua sao cứ lăng nhăng thế này
Trong nhà chẳng chịu sửa xây
Toàn viên gạch cũ có ngày sập hang
Trong hang hoa cứ ngập tràn
Toàn hoa được tặng mang sang bày nhà
Entry chẳng chịu viết ra
Sang lần nào cũng thấy nhà cũ ghê
Mà sao không viết entry
Để bà con đọc mấy khi ghé nhà
Có người ba bốn lần qua
Vẫn entry cũ ba hoa rồi về.
Trời ơi cái cảnh nhà quê
Cứ thèm buôn bán ra về thành quen
Cua tôi bận bịu tối đèn
Về nhà chỉ đọc comment rồi bình
Vần thơ cua bịa linh tinh
Tặng người tri kỷ của mình sang chơi
Thật ra cua tỏ mấy lời:
Entry cua cũng viết rồi phải không?
Nhưng cua cứ thích cái lòng
Entry thì phải một tuần mới đăng
Bà con hãy hiểu cua rằng
Entry cũng có-nhưng không mặn mà
Co càng cua mới nghĩ ra
Bà con hàng xóm sang nhà cua đây
Tại sao lại không tỏ bày
Comment mỗi ý mỗi ngày một sang
Cua đồng nghĩ mãi giơ càng
Quyết tâm dành chút thời gian trả lời
Ai mà có ghé nhà tui
Thì xin ghé đọc những lời comment
Tình anh cua tỏ đẹp thêm
Tình em cua cũng tỏ niềm chia vui
Tình bác cua cũng hiểu rồi
Xin dành tặng bó hoa tươi làm quà
Tình ông cua cũng vui ca
Vần thơ gửi tặng tình bà cho vui
Tình cháu thì sẻ làm đôi
Biết rằng cua quí-hiểu lời cua không?
Chúc cho “Tình” mãi thắm nồng
Cái tình mãi sáng mà không nhạt mờ
Vui này cua gửi vần thơ
Thân tình cua vẫn ngóng chờ người sang
Cái tình ta vẫn đa mang
Chắc là cũng thoả họ hàng sang chơi
Sang chơi xin gửi nụ cười
Chúc cho bè bạn muôn nơi vui cùng
Ngàn năm Hà Nội vui chung
Thủ đô rực sáng cờ hồng tung bay
Chờ mong được gặp nhau đây
Đông Đô Hà Nội tràn đầy niềm vui
Rồng bay ta nở nụ cười
Tri ân bày tỏ cùng người phương xa
Vui này gửi tặng ngàn hoa
“Người ơi người ở”khúc ca khải hoàn
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • KimChi
    Trưa đi nhậu được mời món cua rang me ăn mà thấy thương cho Cua đồng kinh bắc chắc chẳng bao h dám ăn món này vì chẳng lẽ lại ăn thịt đồng loại sao Thương quá ăn giùm CĐKB 1 con cua to luôn nè. Cua cảm ơn đi chứ. Chúc cuối tuần dzui dzẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trưa nay đi nhậu cua rang
      Đang ăn sực nhớ tới hang cua đồng
      Trong hang có lão đàn ông
      Vẫn thường qua lại để lòng thêm vui
      Ông cua Kinh Bắc hay cười
      Đang ăn mà phải nhớ người hôm nao
      Thương cho cua ở nơi nào
      Đem đi rang mẻ nằm chào Kim Chi
      Cầm cua bẻ gẫy càng thì
      Còn đâu cua nữa mà Chi lại cười
      Thương thì để đấy bạn ơi
      Tối về sang với bạn người Bắc Ninh
      Mang cua sang tặng cho mình
      Cho bè có bạn có tình trong nhau
      Thế mà nhai cứ gau gau
      Ăn xong lại bảo thương nhau thế này
      Cua thì tui cũng ăn đầy
      Nhưng cua Kinh Bắc mỗi ngày hiếm hoi
      Chắc là còn mỗi mình tôi
      Bây giờ kiếm khó mất rồi Chi ơi
      Cua KB thật tuyệt vời
      Sang chơi thì biết---nụ cười xốn xang
      Ăn cua khoe với họ hàng
      Có mà chẳng khác-áo choàng mặc chung
  • *THẢO NGUYÊN *
    Đông đã về cuối xóm
    Nhà Cua thơ tràn đầy
    Qua nhà Cua thấy vui
    Ngắm hoa Quỳnh nở
    Merry Christmas Giáng sinh Happy New Year Chúc mừng Năm Mới
    *******Chúc Cua vui, khỏe***
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đông về cuối xóm nhà em
      Đông về se lạnh sang bên cua đồng
      Nhà em có ánh mây hồng
      Nhà anh có mớ cua đồng nấu riêu
      Phương xa hoa nở sớm chiều
      Còn tui quỳnh nở hoa nhiều về đêm
      Giáng sinh ngày lễ kề bên
      Sang nhau ta chúc vui thêm cuộc đời
      Quỳnh tươi thắm đượm muôn nơi
      Phương xa Titmit135 hỏi người ấm không?
      Chúc môi thắm duyên nồng
      Tuổi xuân còn mãi mà không sớm già
      Vui này cua tặng thơ ca
      Chúc cho Tit đẹp như là vầng trăng
  • songbien 9999
    Cuối tuần vui thật vui khỏe thật khỏe nhé anh CUA! Song bien tặng anh nè!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối tuần ngày nghỉ vui chơi
      Dảo chân ta bước thăm người bạn xa
      Non xanh đâu cũng là nhà
      Núi cao vẫn vọng tiếng gà gáy đêm
      Sông sâu nước chảy êm đềm
      Cá vui cá lượn mọi miền xa xôi
      Cuộc đời biết mấy đẹp tươi
      Tặng nhau ta gửi nụ cười trên môi
  • TênTên
    • TênTên
    • 08:21 5 thg 12 2009
    EM CHÁO ANH! ANH ƠI , EM SANG THĂM ANH NHƯNG HONG BIẾT HỌC THƠ ANH À EM HUM NAY NGÀY ĐẦU TIÊN SANG NHÀ ANH ĐÓ , RẤT NHIỀU BẠN Ở ĐÂY VUI WA ANH À NGÀY CUỐI TUẦN EM CHÚC ANH NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC ANH NHÉ!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi thì vội chào anh
      Nhưng mà hấp tấp mà thành :CHÁO ANH”
      Hi hi cua biết lòng thành
      Sang nhau là quí ta dành cho nhau
      Niềm vui bày tỏ đôi câu
      Hôm nay em đến lần đầu nhà cua
      Thì cua xin tặng vần thơ
      Chúc cho bè bạn bao giờ cũng vui
      Sang nhau ta nở nụ cười
      Nụ cười còn mãi cuộc đời thêm tươi
  • ngotoanthangpt
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xin chào tổng thống sang chơi
      Sớm nay sang với nụ cười trên môi
      Ti vi kia đã bật rồi
      Có em gái đẹp đang ngồi ngắm ông
      Ông sang với lão cua đồng
      Ti vi đầu đĩa mở trong hang mà?
      Ông cùng cua ngắm bông hoa
      Ông cười ông sướng hai ta vui cùng
      Ti vi đang mở chớ dừng
      Nụ cười sảng khoái chúc mừng nhau vui
      Cảm ơn tổng thống sang chơi
      Chúc ông luôn nở nụ cười tái xuân
      Sang đây chẳng phải ngại ngần
      Hang cua có nụ tầm xuân ngắm nhìn
  • Venus_u60
    Chào cua đồng kinh bắc!
    Hôm trước viết trả lời lời bình của bạn gửi trong blog của tôi, tôi đã vội vàng xóa đi vì lỡ nói một câu sợ bạn giận: Nhớ canh cua đồng quá! Hôm nay, vào thăm lại blog của bạn, thấy bạn bày một con cua trông ngon lành bên 2 lát chanh trên đĩa, mới thấy mình đã nghĩ sai.
    Chúc bạn một buổi tối thật vui!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có ngay –có ngay-hết rau đay thì ta dùng rau ngót
      Hi hi hi
      Hôm xưa cua gửi vần thơ
      Tặng người bạn quí bao giờ cũng vui
      Hôm nay lỡ xoá mẩy rồi
      Chỉ vì lo sợ cua tôi nó buồn
      Giờ sang thấy đĩa cua ngon
      Lát chanh thái mỏng lại còn muốn ăn
      Thì cua cũng chẳng băn khoăn
      Mang ly rượu rắn ngâm 3 năm rồi
      Mấy khi bạn ghé sang chơi
      Thì cua lại chúc cho người vui hơn
      Nâng ly cho thoả tâm hồn
      Cho niềm vui mãi mãi còn trong ta
      Cho đời nở rộn ngàn hoa
      Mùi hương thoang thoảng trong nhà cua nhau
      Vui này cua chúc mấy câu
      Bốn phương vui nhé có nhau mỗi ngày
  • Ngọc Mai
    Bạn Cua này phải nói chắc là Vua mê Thơ hén ...thấy Cua trả lời cmt cho mấy bạn mà toàn ra Thơ ko nè hihhi...nhưng thơ bạn chân thật và hay bạn ạh !

    Chúc Cua tối cuối tuần ngọt ngào và nhiều niềm vui nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ui ui bạn quí sang nhà
      Thì cua cũng phải thịt gà mang khao
      Cuối thật cua thật vui sao?
      Hang cua khách lạ ra vào thăm chơi
      Người đâu mà quí thế trời
      Sang đây mà đọc thơ tôi khỏi buồn
      Cho đời mãi mãi vui hơn
      Có tình blog bốn phương mặn nồng
      Hang cua thoang thoảng gió đông
      Trong hang thì ấm bởi lòng cua đây
      Chúc mừng khách quí hôm nay
      Cuối tuần cua chúc tràn đầy niềm vui
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 21:20 4 thg 12 2009
    tối vui vẻ, ấm áp Cua nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
      CĐKB thật là nhiều vui
      Tối nay sang với cua chơi
      Quà đem mang tặng cho người phương xa
      Cua kia cùng họ với ta
      Mắt thì to tướng như là đèn pha
      Hai càng nó cứ thò ra
      Như hai cái kéo trông mà dễ thương
      Cuối tuần thăm bạn bốn phương
      CĐKB chúc luôn vui nhiều
  • thuy
    • thuy
    • 18:52 4 thg 12 2009
    Lâu quá không thấy anh cua qua nhà em chơi nè,chúc anh cua luôn vui vẻ và có 1 weekend thật ấm cúng và  hạnh phúc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu lâu cua chẳng sang nhà
      Hôm nay vội ghé để mà chúc vui
      Ôi nhiều quà quí tặng tui
      Ăn đi cho sướng đi thôi kẻo buồn
      Sang nhà thăm bạn vui hơn
      Cuối tuần vui mãi nỗi buồn vơi đi
      Thăm nhau vui chúc mấy khi
      Chúc người bạn quí điều gì nữa đây?
      À rằng cua sẽ sang ngay
      Thuy Tran cua tặng tình này bằng thơ
      Thơ cua vẫn đợi vẫn chờ
      Tri ân bè bạn gửi thơ tặng người
      Mong sao bè bạn sang chơi
      Cua tôi quà tặng những lời thân thương
  • ANH
    • ANH
    • 17:01 4 thg 12 2009
    Anh Cua này thơ thật là hay ... Không biết làm thơ Ánh tặng hoa Cua nhé.. Chúc Cua cuối tuần vui vẻ. Buổi tối bình an..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối tuần ta ghé thăm nhau
      Kèm theo lời chúc mấy câu lời bình
      Hoa tươi sao thật thắm tình
      Chúc cho bè bạn chúng mình bền lâu
      Bốn phương ý hợp tâm đầu
      Bên nhà blog để câu ân tình
      Cuộc đời ôi đẹp lung linh
      Như vầng dương sáng soi mình soi ta
      Xin đời ngàn vạn đoá hoa
      Một bông đẹp nhất hái ra tặng người
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      CĐKB chúc người luôn vui
      Cuối tuần ngày nghỉ vui chơi
      Sang nhau ta gửi những lời tri ân
      Cho đời mãi ngát hương xuân
      Trùng dương vẫn ánh trăng ngân tỏ tường
  • Trúc Hòa

    Sang nhà anh thấy nhôn nhịp vui thế, lần nào cũng thấy đông người, hihi hôm nay em không đem gà sang cho anh nữa. chúc anh chiều thứ sau vui vẻ nhiều nhiều
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Úi giời???????he he he
      Cuối tuần khách quí ghé chơi
      Thấy nhà nhộn nhịp toàn người vào ra
      Thế là lòng bảo sang ta
      Định mang quà tặng con gà hôm nao
      Nhưng mà cứ nghĩ -thế nào?
      Không mang gà nữa đến chào anh cua
      Mang theo bức ảnh thay thơ
      Một ông mũ sếp một cô yếm đào
      Hai người đứng cúi ra vào
      Cớ sao cái lưới nó chào thế kia?
      Chắc là cũng hiểu ý cua
      Cuối tuần sang tặng thay thơ bằng tình
      Cái tình tính tỉnh tình tinh
      Lưỡi dài đấu mỏ mà tình đậm sâu
      Gia đình hạnh phúc bền lâu
      Như người trong anh tranh nhau tỏ tình
  • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    Mình thấy cái tên blog hay hay, ghé nhà bạn thấy toàn thơ là thơ thôi! Mình không biết làm thơ, cũng không biết bình thơ, nhưng biết thưởng thức. Chúc bạn vui cùng thơ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngựa đi xa mỏi chân rồi
      Xin mời hay ghé nhà tôi uống trà
      Trà xanh nhà đã làm ra
      Có thơ có cả hương hoa bốn mùa
      Thích gì chẳng mất tiền mua
      Cứ vô thoải mái cho cua vui lòng
      Cuối tuần cua vẫn chờ mòng
      Bạn bè khắp chốn có lòng sang chơi
      Ngưạ đi ngựa mỏi chân rồi
      Thì xin hãy nghỉ quán tôi uống trà
  • thanh truc
    Đấy là chưa gặp được cua
    Mới chỉ là đọc vần thơ cua đồng
    Thế mà xao xuyến nỗi lòng
    “Lừng khừng đứng mái chân không muốn về”
    Sướng ch..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Úi trời ui-he he he
      Cũng tại ngẫu hứng đấy mà
      Hai tay gõ phím ấn ba phím liền
      Chữ tiền thì đánh chữ Tiên
      Vô tình hữu ý mà quên họ hàng
      Trúc xinh nay đã ghé sang
      Hỏi rằng cua để hai càng ở đâu?
      Liệu hồn!ra đứng đây mau
      Không thì càng gãy còn đâu mà bò
      Chỉ vì cái tội nói mò
      Trúc xinh đang đứng mà cho “Cúc vào”
      Cúc thì chỉ đứng bờ ao
      Trúc xinh đâu đứng bờ rào mà xem
      Lần sau phải nhớ tên em
      Nhớ tên Trúc nhé –chớ kèm linh tinh
      “TRÚC XINH TRÚC ĐỨNG ĐẦU ĐÌNH”
      Là Trúc xin đẹp cua mình hiểu chưa?
      He he he-mà sao nhầm một tý-bạn hỏi-thế mà lại đóng vai là
      bạn lại Cua trách cua mới là lạ chứ-he he he
  • Thảodân
    Vào thăm nhà cua, ngẫu hứng có 6 câu thơ, không hiểu sao khi post lên lại báo là quá dài ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chắc là mạng nó nghẽn rồi
      Bác sang chẳng gặp được tôi ở nhà
      6 Câu thơ tuyệt làm quà
      Mấy lần post làm sao mà không xong
      Thế là lòng lại bảo lòng
      Tối sang với lão cua đồng nhà quê
  • SÔNG HỒNG
    hé hé...đọc thơ của Cua tôi thấy vui quá. Mà Cua tài thật đó, cảm xúc lúc nào cũng trào dâng... chút xíu cũng tành được thơ .
    Tôi tranh thủ sang thăm cua chút mang những lời chúc tốt dđẹp nhất gửi đến Cua nha.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi chưa sướng đã cười
      Hang cua rộng mở đón người sang chơi
      Xin người ghé lại hang tôi
      Đọc thơ viết vội cho đời nó vui
      Nụ cười luôn nở trên môi
      Miếng trầu cánh phượng thắm tươi đậm đà
      Mấy khi rảnh rỗi sang ta
      Làm chi phải vội –la cà nữa đi
      Sang nhau đâu phải thường khi
      Thường tranh thủ ghé nhận gì cua đây
      Thôi thì cua cũng tỏ bày
      Chúc cho bè bạn mỗi ngày một sang
      Bên trang blog ngập tràn
      Cái tình ảo-thật chứa chan ân tình
      Sông Hồng soi bóng lung linh
      Phù sa đỏ nặng quê mình quê ta
      Thủ đô lồng lộng cờ hoa
      Đón ngàn năm tuổi hát ca chúc mừng
  • thanh truc
    Sang thăm cái bác Cua Đồng
    Lừng khừng đứng mãi, chân không muốn về
    Trang hòang thì chẳng chút “phê”
    Nhưng nhà “giàu” lắm, chớ chê, “giận” à…
    Bồ thơ Cua chất đầy nhà
    Bạn bè thân hữa dăm ba chục người
    Vô ra thì chỉ có cười
    Ai người tri kỷ Cua mời xơi…thơ!

    Sắc đỏ cho ấm áp hơn trong tiết trời đông này, anh Cua nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đấy là chưa gặp được cua
      Mới chỉ là đọc vần thơ cua đồng
      Thế mà xao xuyến nỗi lòng
      “Lừng khừng đứng mái chân không muốn về”
      Sướng cho cái lão nhà quê
      Có hoa Cúc đẹp lại về thăm cua
      Vui này cua hoạ vần thơ
      Tặng người bạn quí –đón chờ tri ân
      Chúc đời luôn ngát hương xuân
      Làm sao cứ phải ngại ngần sang nhau
      Đỏ tươi thơ đẹp sắc màu
      Thơ mình –thơ bạn cùng nhau chan hoà
  • MELODY-TRAN
    cà phê anh cua ơi. một sang an lành nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cà phê thì thật ngon rồi
      Cảm ơn người đã sang tôi tặng quà
      Đúng là của cải làm ra
      Sao nhiều ca phé trong nhà thế kia
      Hương nồng vị đậm cà phê
      Cua đồng ngất ngất nâng ly đây rồi
      Cả phê bạn quí sang chơi
      Uống vào mà sướng cả người cua đây
      Mà sao chưa uống đã say
      Say cà phê toả hương bay khắp nhà
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 09:09 4 thg 12 2009
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
      CĐKB gửi hoa tặng người
      Mấy khi rảnh rỗi sang chơi
      Thì cua xin tặng cho người vần thơ
      Vần thơ cua đợi cua chờ
      Bốn phương bè bạn ghé thơ cua đồng
  • Meome
    • Meome
    • 07:43 4 thg 12 2009
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn Meo Meo sang
      nhà
      Đem theo khúc nhạc
      làm quà tặng cua
      Thì cua ngẫu hứng
      viết thơ
      Tặng cho bạn quí của
      cua hôm nào
      Cuộc đời cũng thật
      vui sao?
      Có thơ có nhạc lẽ nào
      không vui?
      Chúc đời mãi mãi thêm
      tươi
      Chúc tình bền chặt nụ
      cười trên môi
      Lá trầu thì vẫn xanh
      tươi
      Quả cau cứng vỏ trầu
      ơi cau vàng
  • Minh Anh
    Sang chơi xin gửi nụ cười
    Chúc cho bè bạn muôn nơi vui cùng ............. Sẽ là một ngày mới với thật nhiều điều tốt lành CĐ nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là lòng đã sang chơi
      Để cho ta tỏ những lời tri ân
      Để cho đời ngát hương xuân
      Để cho bè bạn thêm gần nhau hơn
      Cảm ơn bạn quí bốn phương
      Sang nhau ta gửi lời thương vui cùng
  • Cuocsonmien
    "Tiên này xuân lại càng xuân Non xanh tuyệt cú càng gần nhau hơn" Hổng sang chỉ sợ Bác hờn !! Ghé đây chút xíu còn hơn lẵng hoài.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì cua cảm ơn nhiều
      Sang nhau ta để lại điều tri ân
      Xuân này thì mãi còn xuân
      Ghé nhau ta chẳng ngại ngần gì đâu?
      Chớ đừng bận rộn lâu lâu
      Để tình ta đợi canh thâu ngóng hoài
      Đêm đông se lạnh cứ dài
      Ngắm quỳnh nở muộn chờ hoài người thân
  • khanhlvdt3
    Mình ghé nhà Mai Lan có nhiều món ngon. Mang sang mời cua ăn cho vui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé sang nhà
      Mang sang đây một món quà thật ngon
      Ăn vào nó nóng nó giòn
      Vui cho tình bạn ta còn bền lâu
      Blog có trước có sau
      Có tình bè bạn ân sâu mỗi ngày
      Dù cho sự vật đổi thay
      Cái tình vẫn cứ mỗi ngày một sang
  • Nấm Linh Chi
    Entry đầy ấn tượng!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      Thăm hang cua để thăm người phương xa
      Nhà cua có mấy bông hoa
      Tặng người bạn quí gọi là cảm ơn
      Mong sao bè bạn gần hơn
      Sang nhau chia sẻ vui buồn cho nhau
  • TênTên
    • TênTên
    • 22:27 3 thg 12 2009
    Tôi thật sự Cảm ơn anh Anh làm thơ giỏi và nhanh qua đi Tôi thì chẳng biết làm thơ Mượn hình ảnh thay ngàn lời muốn nói
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Không sao anh bạn tôi ơi
      Khi nào rảnh rỗi thăm người thân quen
      Cho đời mãi mãi đẹp thêm
      Cho hoa đua nở cho men rượu nồng
      Cua tôi vẫn nói thực lòng
      Sang nhau là quí chứ không cầu kỳ
      Đã sang thì có tiếc gì
      Lời còm ta viết mấy khi sang nhà
      Mong sao bè bạn chúng ta
      Bốn phương hội tụ sang nhà nhau chơi
      Trùng dương cách mấy phương trời
      Chỉ cần nhấp chuột gặp người thân quen
      Buồn vui bè bạn ở bên
      Sẻ chia một chút nỗi niềm cho nhau
      Mong sao bè bạn 5 châu
      Người con dân Việt tâm đầu cùng nhau
  • TênTên
    • TênTên
    • 22:07 3 thg 12 2009
    Cảm ơn anh đã thăm nhà tôi
    Chúc anh một buổi tối mạnh khỏe và vui vẻ cí nhiều niềm tin trong cuộc sống và hạnh phúc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lang thang cua ghé sang chơi
      Vô tình đọc phải những lời thật hay
      Vui sao ta có những ngày
      Hiểu thêm quá khứ tràn đầy dấu xưa
      CĐKB cũng vừa
      Sang anh đã đọc những chưa viết bình
      Cua tôi xin nói thực tình
      Còn sang anh nữa chúng mình làm thân
  • ngan_
    • ngan_
    • 16:49 3 thg 12 2009
                    bài thơ đầu đề hay ghê
                xem xong không chổ nào chê
               đọc xong cũng thấy mà phê cái càng
               đi về sợ té giữa đường say thơ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay bạn ghé thăm nhà
      CĐKB thật là nhiều vui
      Hang cua rộng mở đón người sang chơi
      Đọc thơ đi nhé người ơi
      Niềm vui cho thoả với người nhà quê
      Ra về mà nếu có phê
      Thì xin quay lại tìm về hang cua
      Say tình say cả vần thơ
      Say vùng Kinh Bắc ngẩn ngơ hội làng
  • KimChi
    Cái ông cua đồng này, há miệng là thơ nhảy ra ào ào. coi chừng đi lang
    thang vợ bẻ càng cho phải nằm im trong hang đó. Người ta nói vợ chồng 2
    là một, đàn ông hay đàn bà mà chả thế ông hok nhìn thấy kết quả là
    thằng cu Gold kháu khỉnh thế hay sao mà thắc mắc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Úi trời!ui
      Hôm xưa tự gọi bằng anh
      Hôm nay tự chuyển cua thành tên ông
      Khổ cho cái lão cua đồng
      Mới có tý tuổi xuân hồng đương trai
      Thế mà bạn quí nói hoài
      Làm cua vuốt thấy dâu dài quá thôi
      Là cụ thì chẳng phải tôi
      Là ông thì trẻ nói lời còn tơ
      Thế mà thích gọi ông cơ?
      Hay là nhầm gọi vần thơ cua đồng
  • nguyen
    Hi.hi.....cảm ơn anh cua đồng đã có 1 bài thơ thật hay, thật ý nghĩa tặng cho Huỳnh Minh Trang nhé. Đố anh cua đồng biết chủ nhân của blog này là đàn ông hay đàn bà.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi với lão cua đồng
      Cớ sao lại muốn thử lòng cua đây?
      he he
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Sang chơi lời nói đàn bà
    Nhưng mà nhìn ảnh lại là đàn ông
    Khổ cho cái lão cua đồng
    Làm thơ chẳng biết nói ông hay bà
    Thôi thì ta cứ ba hoa
    Vài nhời cho sướng cho nhà ta vui
    Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
    CĐKB có lời cảm ơn
    Sang chơi có lúc vui buồn
    Vui thì ta thả tâm hồn vào thơ
    Buồn thì bát bún riêu cua
    Ta làm ly rượu lơ mơ khỏi buồn
    Đọc thơ thoải mái tâm hồn
    Ra về ta thấy nỗi buồn vơi đi
    Niềm vui thay thế còn gì?
    Khi nào buồn quá thì đi sang nhà
    Quê đồng Kinh Bắc quê ta
    Có trầu cánh phượng đậm đà tình chung
    Có câu quan họ vui cùng
    Ngân nga câu hát đón mừng niềm vui (TANG HUYNH MINH TRANG)