TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

Khúc sông quê


Kính tặng thầy giáo Lê Văn Dương nghỉ hưu
Em vẫn nhớ vần thơ năm ấy
Một khúc sông quê một khúc tình
Lời thầy giảng em còn ghi nhớ
Đi sâu vào tiềm thức thời gian
Tế Hanh ơi-Dòng sông thủa ấy
Vẫn là gương soi tóc những hàng tre
Chỉ biết nước không quên ngày quên tháng


Mỗi vần thơ.Thầy giảng thủa nào
Là bản hoà ca cho những ước mơ cao
Trước bão tố vẫn vững vàng tay lái
Em láy lại lời thầy có phải?
Quê hương em cũng có dòng sông
Con sông Đuống vẫn đêm ngày nước chảy
Cũng là gương soi tóc những bờ dâu
Tắm mát em thơ những buổi chiều hè
Là nỗi nhớ cho bao người đi xa
Nghề thầy giáo như kiếp cầm ca
Có bao “con đường” thầy đã đi qua
Với bao lớp người lần lượt vượt qua
Không sợ ngã vì “mái chèo ông lái”
Ông lái đò-thầy giáo Việt Nam./.
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Hình ảnh này tôi nhìn thấy chiều nay Ti vi chiếu hơn một lần như thế Xót thương thay ôi cuộc đời dâu bể Ngậm đắng lòng cho bao kiếp trầm luân Những..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Biết rằng Giáp Tí em sinh
      Cua đồng Nhâm Tí chúng mình chuột đây.
      Chuột em chuột ngọc chuột bầy
      Chuột anh thấp thỏm thân gầy yếu tay
      Nhà nào cửa mở vô ngay
      Không mời cũng đến mồi đây ta sài
      Nhà nào then cửa không cài
      Vào ăn rồi lấy cả hai mang về
      Cua đồng mang kiếp chuột quê
      Chúc cho chuột bạch vỗ về sướng ca
      • kathy
        • kathy
        • 09:50 31 thg 7 2009
        (Empty)
        • Nguoi
          • Nguoi
          • 20:54 30 thg 7 2009
          Qua thăm mà lại được Tem.... Cảm ơn Bác Cua ...đã ghé xem Nhà em cóa gì vui hem Bác Sao về ...bác chẳng com lời nào! Trước lạ sau quen nhá Bác Cua! Chúc Bác tối ngủ ngon nha!

        TỪ NƠI THÔN DÃ


        Tặng thầy giáo ĐINH MINH TỈNH về nghỉ hưu
        Lúc ra đi từ nơi thôn dã
        Hồ hởi lên đường theo Đảng quang vinh
        Tuổi thanh xuân không tiếc sức mình
        Vì Sóc Trăng mãi sau ngày đại thắng
        Tóc pha sương cũng vì mưa nắng
        Phấn bụi bao lần xứ Bắc-xứ Nam
        Câu Quan Họ -rừng tràm thấp thoáng
        Đậm tình người mà phảng phất quê hương
        Bao năm xa bao nỗi nhớ thương.
        Rồi có một ngày về nơi thôn dã
        Giọng nói trầm nửa Bắc nửa Nam
        Bởi nắng mưa bên những hương tràm
        Làm xanh lại mái đầu xưa đã bạc.
        Nhiệm vụ giao sẵn sàng gánh vác
        Trung Mầu đây rồi ngại chi tuổi tác
        Mấy mươi năm biết bao bầy hạc
        Đã bay cao rồi bay mãi bay xa.
        60 tuổi về nơi thôn dã
        Cách mạng hoàn thành dân,Đảng biết ơn
        Con hạc nhỏ của bao bầy hạc
        Cảm ơn thầy người chiến sĩ vinh quang
        Chiến sĩ tâm hồn-chiến sĩ vẻ vang
        Luôn mạnh khoẻ cùng gia đình hạnh phúc./.

        • hé sang nhà chị Kim Chi Hôm nay thứ 7 không đi chơi à? Anh nhà chắc công tác xa Chắc là chẳng được về nhà phải không? Nỗi buồn thoảng chút qua lòng Chị ơi sang với cua đồng bình thơ
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cả gia tài không biết tặng cho ai
            Mà lại viết một bài hay đến thế
            Là chàng thơ xin chọn làm kiếp dể
            Để vô tình chung nhịp phách hồn thơ
            Để cho lòng mình xao xuyến ngẩn ngơ
            Mỗi bước chân đi quay về sẽ nhớ
            Lép sau mành một nỗi nhớ về thơ
            Ở nơi ấy hồn thơ luôn bốc lửa
            Vui lại buồn theo gà gáy sang canh.
            • Ngoc Anh
              Luôn mạnh khoẻ cùng gia đình hạnh phúc nhé CUADONG
              • Tran
                • Tran
                • 23:09 24 thg 7 2009
                A luc nao cung van dung tho dc nhi, a hay qua ta.Chac phai theo hoc anh nhieu de van dung no thoi.The a de con nho , vo tho 1minh de len mang do ah.Vay la k tot dau nha.
                • Tran
                  • Tran
                  • 22:19 24 thg 7 2009
                  A luc nao cung lam tho duoc nhi.E doc thay rat hay do.The co nhan hoc tro de day k a.Chac la ngay xua a hoc van gioi lam nhi.Chuc a buoi toi vui ve nha.
                  • Xuan
                    • Xuan
                    • 15:50 24 thg 7 2009
                    Cua đồng! nghe cái tên ai cũng nhớ về miền quê thân thương. Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui nha.

                  Tình quê hương


                  Quê ta có tự bao giờ
                  Mà nay vẫn vẹn chẳng mờ chẳng phai
                  Ba cây Bờ Cả vươn dài
                  Đường Ghênh dấu tích chàng trai cầm vồ
                  Nhà tranh một thoáng nhấp nhô
                  Đê Mèo,Từ Chỉ-Chùa Đô Thủa nào
                  Địa điểm cán bộ ra vào
                  Tuyên truyền vận động phong trào đánh tây
                  Niềm vui rạng rỡ tràn đầy
                  Chờ thời cơ đến ta xây lại đời
                  Trẻ già trai gái khắp nơi
                  Dâng cao cờ Đảng sáng ngời niềm tin
                  64 năm trước còn in
                  Một ngày trời rạng hơn nghìn ngày qua
                  Chính quyền cách mạng về ta
                  Trung Mầu giành được tháng 3 mồng 10
                  Lòng dân rộn rã tiếng cười
                  Niềm vui chưa dứt thì người Tây sang
                  Nhà tranh lửa cháy khắp làng
                  Bao phen giặc đến tổng càn khảo tra
                  Bao người con đã mất cha
                  Biết bao người vợ sót xa mất chồng
                  Máu hồng nhuộm đỏ dòng sông
                  Lửa thiêu thiêu mấy cho hồng con tim
                  Tự do chẳng thể nhấn chìm
                  Cùng nhau đoàn kết ta tìm đánh Tây.

                  18 gia đình còn đây
                  Bằng công với nước sáng đầy dấu son
                  Bao người vì nước vì non
                  Hy sinh anh dũng chẳng còn thấy quê
                  Chỉ vì nặng một lời thề
                  Bao giờ hết giặc con về với u
                  Rừng cây reo tiếng vi vu
                  Là lời ru ngủ ngàn thu muôn đời
                  Cháu con ghi nhớ đời đời
                  Ông cha để lại một thời vẻ vang
                  Sử vàng oanh liệt bao trang
                  Bia thờ nghi ngút hương nhang đêm ngày
                  Để rồi mới có hôm nay
                  Đáp đền ta phải hăng say luyện rèn
                  Khó gì rồi cũng thành quen
                  Dang tay đoàn kết tô thêm sử vàng./.
                  • XuanQue
                    Ô nhìn thấy nhãn hiệu HT mobile, à quên Vn Mobile?????
                    Một bài thơ hay. một bài học lịch sử quý báu cho thế hệ sau.
                    Cảm ơn những thế hệ Việt Nam đã để lại cho tương lại cuộc sống ấm no, tự do, hoà bình.
                    Nắng lên mênh mông,
                    Bầu trời cao rộng ,
                    Cánh chim bay.
                    Sáo ca vi vu,
                    Diều ta trở gió giữa trời mây.
                    Sông quê êm trôi,
                    Đồng quê bát ngát,
                    Lúa vàng dập dìu,
                    Trĩu năng bông.
                    Em thơ tung tăng,
                    Đầu thôn cuối xóm,
                    Nô đùa,
                    Cuộc sống bình yên.
                    • phuongtoai
                      CHÀO BẠN! VẬY LÀ CHÚNG TA CÓ NHỮNG NÉT ĐỒNG ĐIỆU VỚI NHAU. TỪ MỖI MIỀN QUÊ, NHỜ CÁNH ĐỒNG MẠNG MÊNH MÔNG NÀY TA GẶP NHAU VÀ ĐỌC CỦA NHAU, CẢM THỤ NHỮNG GÌ TINH TÚY CỦA VĂN CHƯƠNG ĐẬM MÀU HỒN VIỆT. BÀI QUÊ HƯƠNG CỦA BẠN TUY ĐƠN GIẢN, MỘC MẠC NGÔN TỪ  MÀ GỢI LÊN BAO TÌNH CẢM CỘI NGUỒN, NHƯ NÍU GỌI, NHƯ NHẮC NHỚ MỐI CON NGƯỜI KHI ĐI XA HÃY HƯỜNG VỀ NƠI CHÔN RAU CẮT RỐN. AI ĐI ĐÂU CHẲNG CÓ MỘT MIỀN QUÊ CỦA CHÍNH MÌNH. CẢM ƠN BẠN! CHÚNG TA VÌ QUÊ HƯƠNG ĐẤT VIỆT CÒN BAO NHIÊU GIAN KHỔ, MÀ HÃY LÀ BẠN TỐT CỦA NHAU..
                      • Hoamuong
                        Tình làng nghĩa xóm ở đâu cũng nồng nàn, thắm thiết bạn nhỉ. Về quê rất thích. Mỗi lần mình về quê, cả một đoàn dài các cháu dắt bác luồn qua chổ rào sang các nhà bà con cho nhanh. ( ở quê gần nhà xa ngõ mà), vui lắm.
                        • Ha Nguyen
                              CHÚC EM NGÀY CHỦ NHẬT TRÀN ĐẦY NIỀM VUI !
                             CHỊ MỜI EM ĂN SÁNG NÈ !

                          • Ngoc Anh
                            Khó gì rồi cũng thành quen Chung tay đoàn kết tô thêm sử vàng... Mình dùng từ "chung" được không Cua Đồng. Bài thơ hay lắm, giầu tính dân tộc.

                          Bò sữa quê tôi


                          Quê hương ta rạo rực đón xuân về
                          Ánh nắng hồng trải rộng khắp ven đê
                          Đàn bò sữa tắm mình trên thảm cỏ
                          Nhìn luống ngô đồng thẳng tắp vươn nhanh
                          Mấy năm qua nghề bò sữa tăng nhanh

                          Nhiều gia đình vài ba con cũng có
                          Một số người vốn ít cũng nuôi bê
                          Nắng cũng như mưa công việc bộn bề
                          Lòng vui sướng đi theo về các ngả
                          Nghề bò sữa nay không còn xa lạ
                          Đã trở thành thế mạnh của chúng ta
                          Phát triển chăn nuôi bò sữa xã nhà
                          Là góp phần cùng quê hương đổi mới
                          Chưa có ai bình luận.
                          Sao bạn không là người đầu tiên "bóc tem" nhỉ?
                          Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          4000 

                          Thầy cô và mái trường



                          Gió đông về xào xạc lá vàng rơi
                          Đàn én nhỏ chao mình tìm chốn nghỉ
                          Ta đứng đây mà bao điều suy nghĩ
                          Cứ xôn xao xáo động cả trong lòng
                          Mảnh đất này xưa kia tôi hằng sống
                          Dãy phòng này vẫn tiếng trống âm vang
                          Bóng thầy cô còn phản hình trong bảng
                          Mỗi bài văn, bài toán giảng thủa nào
                          Là vần thơ cho em biết chép sao
                          Sáng tạo ,tư duy bước vào cuộc sống.
                          Con thuyền nhỏ năm xưa thầy chèo chống
                          Có một học trò ở đó qua sông
                          Thầy biết không lớp cây trồng năm ấy
                          Đang đứng đây cất tiếng cảm ơn thầy
                          Em đã về và ở lại nơi đây
                          Được cùng thầy trồng người trên đất mẹ./.
                          • quynh nhu vu
                            bác cua muốn đi học ah
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Cua đây phải học đến già
                              Sang chơi bè bạn cũng là học vui
                              Bạn bè xa đến thăm tui
                              Vài câu bình hoạ là lời học nhau
                              Trường đời ta học đôi câu
                              Trường học ai tuyển cua đâu nữa mà
                              Vì cua nay đã quá già
                              Tham chơi tham học đời ta vui rồi