Xe tăng tốc chạy trên đường cao tốc
Hải Dương ơi chẳng mấy chốc đến rồi
Tiếng rập rình hoà tiếng cười sôi nổi
Rồi sẽ tan đi Kiếp Bạc đây rồi
Ta cùng vào thăm dấu tích ngày xưa
Vẫn gợi nhớ trong từng trang sử sách
Một danh nhân lẫy lừng trong quá khứ
Đã ba lần đại thắng giặc Nguyên- Mông
Sáng chói ngàn năm toả sáng sắc hồng
Thắp nén hương thơm xem vài bia đá
Đọc mấy vần thơ ngắm cọc Bạch Đằng
Đến với dòng sông nửa đục nửa trong
Phóng tầm mắt ta ôm vùng Vạn Kiếp
Ảnh chụp vài bô kỷ niệm nơi này.
Xe chuyển bánh rồi lòng dạ đắm say
Chẳng phải say xe say vùng sông nước
Tạm biệt em ôi Kiếp Bạc anh về.
* * *
Anh sẽ trở về với đất Côn Sơn
Ngắm những đồi thông núi biếc mây vờn
Tưởng nhớ người xưa một thời ở ẩn
Một Nguyễn Trãi suốt cuộc đời ưu ái
Cáo Bình Ngô vang vọng mãi núi sông
Đất Côn Sơn vang mãi tiếng đàn cầm
Vượt núi nhấp nhô qua nhiều thang bậc
Núi Bàn Cờ bia đá đứng trơ trơ
Lất phất mưa bay đen trắng ảo mờ
Suối chẳng có mưa không rì rầm chảy
Chỉ chảy rì rầm trong mắt trẻ thơ
Một Côn Sơn một Úc Trai đến giờ
Ánh Sao Khuê vì thôn cùng xóm vắng
Không tiếng kêu oan hờn giận oán sầu
Duy chỉ có tấm lòng ưu ái cũ
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông
*****
Thắp nén hương thơm ấm dạ Người
Mà lòng ghi nhớ mãi không nguôi
Côn Sơn-Kiếp Bạc thêm tình nặng
Xe chuyển bánh mang một nửa
Nửa gửi mình xin để lần sau./.
Den Kiep Bac
Duc Thanh Tran