TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TIỄN NHÂM THÌN-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ

Giờ đang đông lạnh Nhâm Thìn

Trời đông se lạnh ngước nhìn sông xa

Gió vờn mây đến quanh ta
Trời đông vẫn thấy vườn hoa thắm hồng
Rõ rang giờ vẫn còn đông
Mà sao ta thấy nắng hồng qua đây
Bốn mùa hoa trái cỏ cây
Hương thơm còn đó bủa vây quanh mình
Trăng rằm quê mẹ hữu tình
Vẫn vui dưới một mái đình quê hương
Gom lời chắt nhặt yêu thương
Mênh mông nỗi nhớ dặm trường xa xa
Một năm non nước nở hoa
Đông nay muốn hóa bài ca trao lời
Vần thơ góp nhặt muôn nơi
Ta gieo hơi ấm đất trời phương Nam
Mùi hương thấp thoáng bóng chàm
Hoa mai cháy rực trời Nam xuân về
Còn đây phương Bắc thôn quê
Mùi hương cỏ mật ven đê đượm nồng
Mẹ già têm miếng trầu không
Cay lòng say dạ trời đông ấm rồi
Nụ cười thắm đỏ trên môi
Nhâm Thìn qua vội lòng tôi thẫn thờ
Nay đem gửi cả vào thơ
Cung thanh vang vọng nhạc chờ tri âm
Cung trầm văng vẳng thương thầm
Đón chào Quí Tỵ ươm mầm hoa tươi

Hình ảnh: TIỄN NHÂM THÌN-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ
Giờ đang đông lạnh Nhâm Thìn
Trời đông se lạnh ngước nhìn sông xa
Gió vờn mây đến quanh ta
Trời đông vẫn thấy vườn hoa thắm hồng
Rõ rang giờ vẫn còn đông
Mà sao ta thấy nắng hồng qua đây
Bốn mùa hoa trái cỏ cây
Hương thơm còn đó bủa vây quanh mình
Trăng rằm quê mẹ hữu tình
Vẫn vui dưới một mái đình quê hương
Gom lời chắt nhặt yêu thương
Mênh mông nỗi nhớ dặm trường xa xa
Một năm non nước nở hoa
Đông nay muốn hóa bài ca trao lời
Vần thơ góp nhặt muôn nơi
Ta gieo hơi ấm đất trời phương Nam
Mùi hương thấp thoáng bóng chàm
Hoa mai cháy rực trời Nam xuân về
Còn đây phương Bắc thôn quê
Mùi hương cỏ mật ven đê đượm nồng
Mẹ già têm miếng trầu không
Cay lòng say dạ trời đông ấm rồi
Nụ cười thắm đỏ trên môi
Nhâm Thìn qua vội lòng tôi thẫn thờ
Nay đem gửi cả vào thơ
Cung thanh vang vọng nhạc chờ tri âm
Cung trầm văng vẳng thương thầm
Đón chào Quí Tỵ nảy mầm hoa tươi


30 nhận xét:

  1. Anh ngồi đốt lửa chiều đông
    Cháy bừng thắm đỏ má hồng anh đây
    Khói lam chiều cuốn theo mây
    Mà sao anh vẫn ngồi đây thẫn thờ
    Phải chăng có một nàng thơ
    Bên sông xa vắng đợi chờ anh sang
    Đã bao mấy độ trăng vàng
    Mà sao anh chẳng thấy nàng qua đây
    Lửa rừng lụi tắt rồi đây
    Lửa lòng xin hãy dâng đầy trong anh
    Anh gom chút nắng để dành
    Gửi em theo gió hóa thành lời thương
    Long lanh ngọn cỏ đêm trường
    Bóng hình ai lẫn giọt sương đợi chờ
    Để anh một nỗi ngẩn ngơ
    Ngồi trên đống lửa đời chờ bóng ai?
    Đừng làm tan nát đời trai
    Đông kia còn lạnh còn dài nhé em?
    He he

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng năm mới ! Lão chúc Bạn luôn may mắn và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới đã sang ước lộc nhiều
      Bạn bè muôn nẻo mãi thương yêu
      Ta đi trong nắng hồn mơ mộng
      Nắng thắm làn da với gió chiều
      he he chúc anh vui vẻ hp và may mắn

      Xóa
  3. Ai ơi thắp cái đèn lồng
    Sáng trưng cả một trời đông cuối làng
    Nần theo lối nhỏ anh sang
    Có ánh trăng vàng dõi bước chân đi
    Đêm đông gió vẫn thầm thì
    Một câu muốn ngỏ anh ghi vào lòng
    Bao ngày ấp ủ đêm mong
    Rực cháy lửa lòng anh muốn tìm sang
    Người ta hong lụa tơ vàng
    Tơ lòng anh bảo sang thăm nhà
    Hỏi đâu tình rộng bao la
    Hỏi đâu duyên để cho ta tụ vầy
    Đèn lồng treo mãi ngọn cây
    Anh sang thưa với U-thầy nhé em
    He he

    Trả lờiXóa
  4. Xuân sang đẹp quá thầy ơi
    Sông quê còn đó những lời âm vàng
    Người ta mải hái lộc vàng
    Còn mình mải viết đôi hàng chữ duyên
    Sang sông thì có thuyền
    Chân trời lồng lộng du miền đất xa
    Tuổi thơ nghĩa nặng tình nhà
    Thầy ơi em hóa bài ca ơn thầy
    Chuyến đò ai đã qua đây
    Vẫn con văng vẳng tiếng thầy năm xưa
    Âm vang khúc nhạc giao thưa
    Em về quê mẹ nắng vừa bừng lên
    Ta như nghe pháo rền
    Thấy lòng hai chữ đáp đền công ơn
    Trời đông gió lạnh mây hờn
    Thầy ơi em gảy cung đờn mùa đông
    Cho hoa thắm nợ nụ hồng
    Thắm mãi hương nồng xuân đến chung vui
    he he chúc thầy năm mới sức khỏe-niềm vui thành công và hp ạ

    Trả lờiXóa
  5. Trăng nghiêng đầu ngõ ngày rằm
    Hỏi bao lần sang trong năm hỡi người
    Xuân về thắm đỏ hoa tươi
    Rạng rỡ tiếng cười má đỏ duyên ghê
    Vẫn còn tình thắm duyên quê
    Phương xa lòng bảo hãy về nhé em
    Quê hương lối nhỏ đường quen
    Ở nơi xa ấy lộng rèm gió bay
    Trời đông se lạnh đôi tay
    Ở mãi nơi này em có lạnh không?
    Quê mình giờ đã cuối đông
    Mẹ già têm miếng trầu không đêm dài?
    Phương nam rực cháy hoa mai
    Đào non Xứ Bắc nở hoài cuối xuân
    Câu thơ anh họa đôi vần
    Quê hương trảy hội vào xuân hẹn hò
    Bây giờ hạnh phúc ấm no
    Khách đến sang đò thăm viếng lẫn nhau
    Cay nồng thơm miếng trầu cau
    Tình quê quan họ đượm màu lắm nghe
    Đêm qua đứng ở đầu hè
    Trùng dương vẫy gọi anh nghe xuân về
    He he-chúc bé vui-tếu táo cho vui heng

    Trả lờiXóa
  6. Trẻ con nô nức ngoài đường
    Ai mang hoa tới cho hương thắm nồng
    Rõ ràng trời mới cuối đông
    Mà sao cứ ngỡ nắng hồng đầu xuân
    Em ơi thơ họa đôi vần
    Kéo lại cho gần khoảng cách trời xa
    Sợ gì rộng lớn bao la
    Ngại gì cách trở đường xa khó về
    Hương nồng cỏ mật bờ đê
    Thênh thang đường rộng làng quê đợi chờ
    Nhớ về ký ức tuổi thơ
    Anh đem dạo khúc nhạc chờ đấy thôi
    Chúc em thắm đỏ làn môi
    Công thành danh toại chờ hồi vinh quang
    Đài cao rực rỡ huy hoàng
    Anh hái lộc vàng gửi tặng vào thơ
    Cuộc đời sao lắm ước mơ
    Một năm mới đến ta chờ vui hơn
    He he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bé Ngốc Ngốc,Lười năm mới ngoan ghê
      Chúc Cua anh cũng xuân về hân hoan
      Tiền ,tàI phước lộc , bạc vàng
      Anh Cua năm mới có nàng kề bên
      Câu thơ đối họa nào quên
      Chúc anh ăn trước ngồi trên năm này
      Đón xuân gặp những điều may
      Gia đình hạnh phúc đón ngày ...đầu năm..
      54 phút trước · Thích

      Bé Ngốc Xuân đến thăm em anh ghé nhà
      Ngốc cười ánh mắt tươi như hoa
      Ngọt ngào lời chúc xuân năm mới
      Phước lộc,an khang vui hết ga....hiii
      54 phút trước · Bỏ thích · 1

      Bé Ngốc Xuân về trên lối đường quê
      Cành mai khoe sắc lối về trăng nghiêng
      Em tô má thắm thêm duyên
      Nụ cười rạng rỡ anh "phìn" lòng không?
      Nơi xa nhớ lắm trong lòng
      Ngày xuân quê mẹ ấm nồng tình thân
      Ngày xuân thăm hỏi xa gần
      Miếng trầu, trà nóng ân cần bên nhau
      Em đây cũng đối mấy câu
      Thơ vui nhộn nhịp anh "đầu" hàng chưa
      Xuân về ngoài ngõ hay chưa?
      Nắng hồng trải khắp hàng dừa bên sông
      Chúc xuân nghe ấm trong lòng
      Có anh xuân cũng thêm nồng...thêm vui...
      54 phút trước · Bỏ thích · 1

      Bé Ngốc Xuân đến em còn nơi chốn xa
      Câu thơ viết tặng xin làm quà
      An khang thịnh vượng đón năm mới
      Mạnh khỏe, phát tài vui cả nhà...

      Xóa
  7. Người ta đi off xốn xang
    Bên nhau hội tụ lại càng thêm thân
    Tuy xa mà lại thêm gần
    Thấy lòng cứ ngỡ là xuân đã về
    Nỗi lòng viễn khách xa quê
    Sang năm nhớ nhé hãy về quê hương
    Bé ơi quê mẹ thầm thương
    Nơi xa nhớ nhé quê hương đợi chờ
    Gà đồi gà chọi gà mơ
    Chợ quê ngày tết đón chờ bé vô
    Ông bà chú thím cậu cô
    Vẫn mong bé đấy hãy vô nhé người
    Xuân về gắt đóa hoa tươi
    Chúc mừng bé nở nụ cười mãi xuân

    Trả lờiXóa
  8. Vẫn câu quan họ còn duyên
    Lúng la lúng liếng mạn thuyền ấp e
    Xuân về em mặc the
    Anh đây khăn xếp ta nghe gió ngàn
    Nụ cười trong dạ hân hoan
    Mình vui xuân nhé kết đoàn dang tay
    Men nồng uống sẽ phải say
    Trầu têm cánh phượng cho say giấc nồng
    Còn đâu cái lạnh cuối đông
    Còn đâu phải khoác chăn bông hỡi người
    Xuân sang hoa lá xanh tươi
    Xen trong nắng ấm tiếng cười yêu thương
    Ai về Kinh Bắc mờ sương
    Tiếng chùa đổ quê hương hội về
    Văng nghe tiếng hát thôn quê
    Ngỡ như vướng vừa gặp lời thề cỏ may
    Bông hồng hé nụ cầm tay
    Đi trong xuân sớm mà lay lắt lòng
    Ngẩng nhìn mây thẳm trời trong
    Tự dưng cháy rực lửa lòng hỡi xuân
    He he

    Trả lờiXóa
  9. Chúc mừng năm mới bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng năm mới! Vạn sự tốt lành em nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Anh làm slideshow hay quá. Chúa anh năm mới thật vui nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Anh Ninh sang thăm, mến chúc em cùng gia đình sang năm mới 2013 nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Ta đến bên nhau buổi chiều đông
    Tấm hình tươi thắm nét tươi hồng
    Cái duyên gặp gỡ vui vui mãi
    Hỏi rằng có thích nữa hay không?

    Trả lờiXóa
  14. Đến thăm Phật Tích chiều đông
    Gió vờn se lạnh mà không ngại gì
    Một khi lòng đã bảo đi
    Ta vui như muốn thầm thì cùng ai
    Gió ù ù thổi bên tai
    Ta vui quên cả đường dài mỏi chân
    Ngỡ như trời mới sang xuân
    Bên ta có bạn quây quần khó quên
    Đường vào Phật Tích ta lên
    Bước chân không mỏi đi bên bạn hiền
    Ta như lạc chốn thần tiên
    Về nơi cửa phật cầu hiền cầu may
    Thông reo chào đón hàng ngày
    Hẹn dịp về lại chốn này nhé em

    Trả lờiXóa
  15. Năm mới nay đã đến rồi
    Tiếng chuông chùa đổ đến hồi sang canh
    Câu thơ họa vội để dành
    Mang sang chúc chú hoa thành lời thương
    Nặng tình đất mẹ quê hương
    Xa quê là nhớ vấn vương tơ lòng
    Chúc năm mới những ước mong
    Tràn đầy sức khỏe cho lòng thảnh thơi
    Khỏe vui vui khỏe giữa đời
    Gia đình hạnh phúc rạng ngời tộc gia

    Trả lờiXóa
  16. CHÚC MỪNG NĂM MỚI BẠN CỦA TÔI
    SANG NĂM DÙ THÊM MỘT TUỔI ĐỜI
    TRÍ TUỆ CÀNG CAO TÌNH CÀNG THẮM
    SỨC KHỎE ỔN BÌNH DẠ THẢNH THƠI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về vui quá thầy ơi
      Ta đi trong nắng họa lời thơ ca
      Xuân này ngỡ lạc vườn hoa
      Ta vui xuân dưới một nhà yêu thương
      Dù cho bao nỗi dặm trường
      Ta cùng nhau bước một đường vui chung
      là ngôi nhà này-he he

      Xóa
  17. Xem ra ôi thật là tình
    Niềm vui còn đó chỉ mình ta đâu
    Mẹ già thức suốt đêm thâu
    Trời đông giá lạnh miếng trầu mẹ têm
    Ai ơi thắm đỏ môi mềm
    Cay nồng trong dạ dịu êm trong lòng
    Đới là ước muốn mẹ mong
    Con về với mẹ cho lòng mẹ vui
    Trời đông hoa nở đượm mùi
    Ai về xứ Bắc mua vui hỡi người
    Xin mời ăn miếng trầu tươi
    Cho vui lòng mẹ tiếng cười râm ran
    Gió đông lạnh xứ Đông Ngàn
    Người về xuân đến chứa chan tình người
    Quyết đem tâm dệt vàng mười
    Đem lòng đổi lấy nụ cười có duyên
    Nhớ câu ngồi tựa mạn thuyền
    Giao duyên quan họ khắp miền đất xa
    Xuân về họa một bài ca
    Đi trong xuân sớm đời ta ấm rồi
    Lặng nhìn đám bình trôi
    Tiếng chuông chùa đổ đã hồi sang canh
    Ta gom hơi ấm để dành
    Hẹn ngày gặp gỡ hóa thành lời thương
    He he- em HT và mọi người vui-năm mới đoàn kết

    Trả lờiXóa
  18. Tay nâng một chén rượu nồng
    Còn đâu cái lạnh mùa đông hỡi người
    Bên nhau nở nụ cười tươi
    Đẹp tựa vàng mười xuân lại càng xuân
    Kéo xa níu lại cho gần
    Thắm tình bè bạn thêm thân mỗi ngày

    Trả lờiXóa
  19. Chúc anh Cua Đồng năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc như ý nhé!

    Trả lờiXóa
  20. Tôi cứ vào duongdinh nên không được !
    Hy vọng nhận xét này cũng được đăng,
    chúc năm mới vui, khỏe và vẫn luôn......gõ là ra thơ !!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  21. May quá !
    Nhận xét đã lên khuôn rồi,
    Mời Đ. qua nhà tôi để chỉnh lại theo giờ HN nha,
    http://hoangsgn.blogspot.com
    Chúc may mắn.

    Trả lờiXóa
  22. Tình thơ anh chúc hóa gần
    Quê hương trong mắt ngoài sân mai vàng
    Nhộn nhịp trong xóm đường làng
    Chợ người đông đúc bày hàng bán rao
    Nào là thịt cá củ rau
    Chợ vui ngày tết người trao, mua hàng
    Em ngốc nhớ lắm mai vàng
    Mười hai năm đã muộn màn về quê
    Chỉ còn lối nhỏ đi về
    Vắng người qua lại con đê cũng buồn
    Lúc về gặp phải mua tuông
    Nên ngồi nhà suốt chẳng buồn đi đâu
    Chúc anh năm mới một câu
    Anh vui off blog vui đầu năm nha
    Chúc anh năm mới vui ca
    Đàu năm tài lộc hết ga vào nhà...

    Trả lờiXóa
  23. Đóm sang thăm Anh
    Chúc Anh năm 2013
    Công việc hanh thông
    Công danh tấn tới
    Công chức lên lương
    Công thành danh toại Anh nhé!

    Trả lờiXóa
  24. Anh ui, em sang thăm anh nè, em chúc anh ngày mới nhìu niềm vui nha anh. Em ở Sg ko lạnh như Bắc ninh anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
  25. Thế là ta đã quen nhau
    Cùng vui blog đượm màu hương quê
    Ngọt ngào cỏ mật bờ đê
    Thân quen lối nhỏ đường về chung vui

    Trả lờiXóa
  26. Đầu xuân sống áo đi du xuân
    Đến trước vườn thơ thoảng ngại ngần
    Chúc người thi thơ an lành nhé
    Chủ nhà đi vắng ...thoáng phân vân ......

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???