TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NẮNG ẤM MIỀN TÂY NGUYÊN


Lời bài viết là của cô giáo Lê Kim Cúc Gia Lai   (bạn blogger)
                  Gửi Anh
               Kinh Bắc dạo này đã vào đông.
               Em gửi cho anh chút nắng  hồng.
              Gửi  anh đóa Cúc Quỳ nở rộ.
              Gửi cho anh chút bụi đỏ BaZan
              Gửi cho anh bầu trời lộng gió.
              Gửi cho anh chùm cà phê chín đỏ.
              Chùm HồTiêu mang thương hiệu Chư Sê
              Tiếng âm vang dòng nước thác Phú Cường.
              Tiếng cồng chiêng trong đêm trăng sáng.
              Ngôi nhà rông và bập bùng ánh lửa
              Ché  rượu cần ,vòng xoang trao nghiêng.


ĐÁP LẠI TÌNH EM VẦN THƠ VIẾT VỘI

GỬI CÁNH CHIM BAY VÀO TRONG ĐÓ
  
Đông tàn xuân đến xốn xang
Gửi em một chút nắng vàng quê hương
Gửi em tình cảm thân thương
Gửi em quà của quê hương Cua đồng
Trầu têm cánh phượng tươi hồng
Cho môi nó đỏ cho lòng nó say
Xin mời ăn miếng trầu cay
Để tình xứ Bắc tràn đầy Tây nguyên
Câu quan họ vẫn còn duyên
Gửi em điệp khúc khó quên thủa nào
Tủ chè Đồng Kỵ đẹp sao?
Đem kê trong đó khác nào có anh
Sập Ngụ anh vẫn để dành
Gửi em gái nhỏ của anh đợi chờ
Đêm qua đông lạnh gió lùa
Anh ra Ninh Hiệp anh mua áo choàng
Gửi em một chút lòng vàng
Gửi em bằng cả những trang thơ này
Cái tình vẫn ngát hương bay
Con cua Kinh Bắc tràn đầy tình quê
Chim ơi mang tới Chư Sê
Không mang tới bạn không về nghe chim
Cố lên mà quyết đi tìm
Người cua cần gửi nỗi niềm là đây
Trang thơ cua đợi từng ngày
Chim cho địa chỉ nhà này nghe chim
Bay về thì chớ có quên
Thay cua Kinh Bắc tỏ niềm cảm ơn
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    hương xa cách mấy lần đường Lòng mong ngóng đợi dặm trường còn xa Biết rằng lòng bảo em qua Xa xôi cách trở hỏi nhà cua đâu? Nhà cua thì ở Trung Mầu Làng quê vào vụ theo nhau ra đồng Khi nào ruộng đã cấy xong Em về thưa với mẹ chồng đi em Trong chuồng lợn đã lớn thêm Để lâu mẹ bán mẹ đem thịt rồi Cau thì mọng vỏ quả tươi Lá trầu mơn mởn nhìn trời bao hôm Trầu cau đang lúc nóng giòn Miếng trầu cánh phượng đang ngon đây nè Nếu em không có lòng về Quả cau quá lứa lại chê cau già Lá trầu vàng úa màu da Lợn thì mấy lứa khéo là lỡ duyên Đừng cho ế miếng trầu têm Đừng cho cha mẹ ngày đêm mong chờ CĐKB viết thơ Chúc mừng xuân mới ước mơ mãi bền
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
       hay cua chẳng nói thầm Mà sao bạn quí sang thăm bảo là: “ Khéo mà lại chết người ta” Quen thân cái tội la cà đêm thâu À rằng cua chẳng “Thầm “ đâu Giọng cua vịt đực vịt bầu đã quen Ăn to nói lớn có duyên rồi mà Những người khách quí sang nhà Thường xuyên qua lại để mà comment Thì cua thấy rất thân quen Bao lần bình hoạ cho men rượu nồng Sướng cho cái lão cua đồng Mượn luôn chiếc ảnh thả lòng vào trong 7 ngày lại gửi họ đăng Gọi là quà của cái thằng nhà quê Tặng cho bè bạn hay về Thăm cua thăm cả tình quê cua đồng
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hôm qua cô giáo đi đâu? Để cua Kinh Bắc âu sầu cả đêm Hoa Quỳnh nở đẹp bên thềm Định mời cô ngắm tặng liền mấy bông Hay là cô bận lòng vòng Lang thang hàng xóm mà không nhớ đường Con cua Kinh Bắc nằm sương Sao cô chẳng nghĩ chẳng thương cua đồng Trưa nay lòng lại bảo lòng Cô sang với lão cua đồng nhà quê Thôi cô cứ đọc thơ đi Bõ công lóc cóc sang quê cua đồng Khi về cua tặng bông hồng Nhớ mang về gửi cho lòng nó vui Cảm ơn cô ghé sang chơi Gia Lai vẫn nhớ tới người Bắc Ninh Lung linh hai chữ thân tình Tình cua xứ Bắc tình mình phương xa Cùng nhau hát tặng bài ca Non xanh đất Việt cùng hoà niềm vui
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Anh sang em chẳng thấy buồn Mà em lại thấy vui hơn mọi lần Ở đâu chẳng có mùa xuân Cớ sao lại cứ ngại ngần chi anh? Mùa xuân em cứ để dành Tặng bè bạn quí –tặng anh bạn hiền Tương phùng tương ngộ giao duyên Cho đời vui mãi cho quên nỗi sầu Cà phê gửi tặng cho nhau Nụ hồng hương toả nhuốm màu thời gian Chư Sê ánh nắng ngập tràn Mùa xuân em gửi thay ngàn nụ hôn
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Anh sang em chẳng thấy buồn
            Mà em lại thấy vui hơn mọi lần
            Ở đâu chẳng có mùa xuân
            Cớ sao lại cứ ngại ngần chi anh?
            Mùa xuân em cứ để dành
            Tặng bè bạn quí –tặng anh bạn hiền
            Tương phùng tương ngộ giao duyên
            Cho đời vui mãi cho quên nỗi sầu
            Cà phê gửi tặng cho nhau
            Nụ hồng hương toả nhuốm màu thời gian
            Chư Sê ánh nắng ngập tràn
            Mùa xuân em gửi thay ngàn nụ hôn
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Mời anh ghé tới Chư Sê
              Cà phê chín đỏ của quê em nè
              Hồ Tiêu thơm nức mà mê
              Cồng chiêng vui nhộn đến khuya chẳng về
              Cúc quì đẹp lắm khỏi chê
              Anh mà vô tới khó về lắm nghe
              Ba Zan đất đỏ bờ tre
              Rượu cần xin nhấp gái quê thân tình
              Vầng trăng khuya mãi lung linh
              Sớm mai có nắng gửi tình bay xa
              Mùa xuân đem ấm mọi nhà
              Minh Thu cũng được hương hoa ấm lòng
              Mùa xuân xin gửi nụ hồng
              Gia Lai chờ đón tấm lòng ghé thăm
              Gửi anh một chúc nắng hồng
              Gửi anh tất cả tấm lòng Gia Lai
              • Luu Van Chuong
                Bạn rất có năng khiếu thơ ca
                Chúc mừng năm mới 2010
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Xưa kia văn học cũng xoàng
                  Toàn thì học tốt được toàn điểm cao
                  Bây giờ văn tự dạt dào
                  Gặp thầy gặp bạn gửi trao lòng mình
                  Bạn bè sao thật lắm tình
                  Tự nhiên ta thấy long mình yêu thơ
                  Vần thơ bịa vội hay đơ
                  Xin người thông cảm xin nhờ sửa cho
              • Coganglen
                Nàng xuân nhẹ lướt phím đàn
                Hai tay dang rộng đón chàng tên cua
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Thì cua cũng hoạ vần thơ
                  Cho đàn nổi nhạc cho cua vui nhiều
                  Cho trời gió lộng cánh diều
                  Bay cao mà để những điều tri ân
                  Để rồi ấm mãi nàng xuân
                  Vui cùng với ánh trăng ngân đêm rằm
              • Lam Hồng
                  Nàng Xuân sắp đến gần kề
                  VẠN SỰ NHƯ Ý đề huề NIỀM VUI ....
                            
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nàng xuân kề cửa nhà cua
                  Cho nhà thêm thắm cho thơ rực hồng
                  Cho tình ta ấm cái lòng
                  Cho xuân sắc đỏ cua đồng hoạ thơ
              • Tuyencafe
                Đông chưa tàn mà xuân chớm nở Chúc gần xa chúc đến bạn hiền Anh lơn vàng nên danh tiếng hiền Quê hương giàu đẹp nhớ lòng thảo Anh có nhớ cô em gái nhỏ Lòng vốn tỏ đường trơn em thuộc Sông hồng sông đuống có bao xa Em về đó có anh đón ngõ Phù Đổng có làng hai chùa nhỏ Em quen chân ghé nhiều ghé mãi Cầu Chương Dương thẳng lối đường năm Em đây nhớ rồi chẳng lạc đâu Blog anh cua đồng vui lắm đấy Có tình lá trầu quả cao xanh Blog Trương Tuyền cũng chẳng kém nhé Có tiếng nhạc lòng rộn đón đưa Mấy ngày qua ta cùng kết nghĩa Thăm bạn mới hóa thành bạn thân Tình lâng lâng chúc nhau dạt dào Mến chân nhau quyến luyến thêm nhiều././.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Xuân về hoa nở rực hồng
                  Bạn xa ghé tới cho lòng cua vui
                  Lợn vàng xin chúc tặng người
                  Vần thơ bịa vội cho đời thêm sang
                  Có cô em gái họ hàng
                  Đường xa chẳng ngại ghé sang chơi nhà
                  Sông Hồng Sông Đuống đâu xa
                  Em qua cua đợi cửa nhà mời vô
                  Bắc Ninh cửa ngõ thủ đô
                  Trung Mầu Phù Đổng đón chờ tri ân
                  Cầu chui em vượt đường 5
                  Qua cầu Phù Đổng đê nằm bên sông
                  Theo bờ bắc Đuống lòng vòng
                  “Ba cây” còn đó chờ mong người về
                  Có lòng về với nhà quê
                  Có tình thì hãy xin về nhà cua
                  Hay là cứ thích vần thơ
                  Ghé thăm blog cua chờ sang đây
                  Trương Tuyền blog cũng hay
                  Hai ta nhà cửa thế này mới sang
                  Hồn thơ toả khắp xóm làng
                  Hai nhà kết nghĩa ngàn vàng từ đây
                  Blog cua thơ tràn đầy
                  Blog em viết mỗi ngày một sang
                  Hai ta tình nghĩa xóm làng
                  Một ngày thấy nhớ ghé sang vài lần
                  Cho đời mãi ngát hương xuân
                  Cho tình thắm mãi mà gần nhau hơn
                  Bạn bè ta khắp muôn phương
                  Sang chơi mà thấy nhớ thương cộng đồng
              • Lính già - Nguyễn Bảng
                Anh sang nhà em, anh thích nghe những bài thơ tự sáng tác và biểu diễn của thày giáo em ạ. Ấn tượng đấy!!! Chúc em tuần mới vui nhé!!!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Cảm ơn bác Lính ghé chơi
                  Sắc xuân thắm cả bầu trời Bắc Ninh
                  Miếng trầu cánh phượng tươi xinh
                  Em xin tặng bác cho tình thắm tươi
                  Vần thơ xin gửi tặng người
                  Chúc cho năm mới nụ cười thêm xinh
                  Chúc cho mãi thắm chữ tình
                  Chúc cho bác lính lung linh sao vàng
                  Rất cảm ơn bác ghé thăm- CĐKB cũng
                  đã mò mẫn nhiều lần rồi nhưng hôm qua mới đưa được những vần thơ quê hương lên
                  blog của mình đó. Những bài thơ chân chất mà thực tình thắm đượm tình quê hương
                  cách mạng. CĐKB đã cố gắng quay bằng điện thoại từ một người thầy rất đáng trân
                  trọng để up lên đấy.Cảm ơn bác có lời khen-Cây nhà lá vườn mà-mong sao cái thực
                  được tô vẽ -những thế hệ học sinh cua đồng Kinh Bắc sẽ rất vui khi những vần
                  thơ này còn tồn tại mãi trong tiềm thức các em và trong mỗi người dân quê hương
                  cách mạng
              • Tuyencafe
                Hóa ra em chọn phải bạn thân Vì là anh lơn nên càng thân Trung Mầu em đã nhớ tên làng Quen chân em sẽ càng ghé thăm Biết rằng cua đấy bận quá chừng Có xa gần gì đâu mấy quảng đường Nhớ nhe anh cua đồng kinh bắc Lần lữa ghé thăm nàng mong nhớ Em người xứ nam rất am tường Cũng yêu xứ này quê ai đó Đông này thấy tình đã âm dần Xuân mai sẽ về thăm đủ nơi Em cũng bận rộn tháng ngày dài Nhưng mà bạn bè chẳng bỏ qua Có thêm bạn tốt tình dâng trào Tình trong blog cũng tình nhà..... công viêc bân rộn anh cứ thỉnh thoảng dao blog là vui rồi anh nhỉ? nhà anh nhà em cach không xa có gì thì cứ sang hỏi thăm em ở đê sông hồng hathanh Làm em gái sơm hôm chuyện trò..hihi em chao anh em về.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Đúng là em chọn phải bạn thân
                  Anh phương xa vẫn ngàn lần chờ đó
                  Trung Mầu quê hương ôi xuân về rực đỏ
                  Tiễn chân em về trong nhung nhớ bao lung

                  Mấy hôm nay cua có bận quá chừng
                  Mấy quãng đường nhưng thấy mà xa lạ
                  Bởi cuộc đời ôi những dòng người hối hả
                  Anh nhớ rồi Tên Trương Tuyền Nam Bộ

                  Nắng ấm rồi Kinh Bắc hoa thắm đỏ
                  Lá trầu xanh mơn mởn đợi người qua
                  Quả cau xinh xin hái để làm quà
                  Làn quan họ ấm mọi nhà xuân đến

                  Cho dù ta nơi chân trời góc biển
                  Dòng sông Hồng vẫn đỏ nặng phù sa
                  Sông Đuống trong có những chuyến phà
                  Chở nặng phù sa tình nhà thêm ấm

                  Thủ đô hồng hôm nay đẹp lắm
                  Cầu Long Biên mưa nắng vẫn trơ trơ
                  Cầu Phù Đổng đường cao tốc nên thơ
                  Xã Trung Mầu đón chờ người bạn quí

                  Trang blog ôi thắm tình mấy tý
                  Mà thấy lòng ôi hào khí Thăng Long
                  Cảm ơn em ghé blog cua đồng
                  Em ra về cua chúc lòng vui nhé
              • Tuyencafe
                Vậy chớ hỏi anh cầm tinh con chi? Quê anh BẮC NINH có hội moi người về khoe Em thì bân quá bôn ba tháng ngày Có gì đâu đã qua cơ hội còn bao lần Em đây rồng nên thich long nhong Qua nhà anh thơ thẩn cũng vui tình xom làng Nhưng mà cua cũng phải sang chơi nhà nàng Để xem hội thi họa thơ đây kìa Có vui có buồn trang blog riêng TT Có ân tình ban blog cũng có chân tình ngoài đời Có thân có mến thì xin  nhớ sang chơi dài dài Trương Tuyền luôn đón tiếp thâm ân trao người .,..
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Lợn vàng Kim Xuyến trao tay
                  Bắc Ninh Kinh Bắc một ngày đậm sâu
                  Có làng có xã Trung Mầu
                  Quê hương cách mạng ngày đầu 45(1945)
                  Rồng bay rồng đến rồng nằm
                  Mời rồng hãy ghé tới thăm nơi này
                  Mấy hôm ngày nghỉ bận tay
                  Việc riêng rồn rập suốt ngày luôn chân
                  Thôi thì cứ để dần dần
                  Cua đây cũng chẳng ngại ngần sang đâu
                  Nhưng mà thông cảm cho nhau
                  Việc riêng xong mới có câu giải sầu
                  Dẫu rằng dù trước dù sau
                  Con cua Kinh Bắc sang nhau tỏ bày
                  Hôm nay bạn ghé sang đây
                  Thì cua Kinh Bắc tràn đầy niềm vui
                  Biết rằng đời mãi thêm tươi
                  Có đi có lại thì người mới thân
                  Thì tình nó mới thêm gần
                  Thì thơ nó mới góp phần tri ân
              • Binhnguyen
                           Nhà bác Cua vui quá...Thơ..quan họ....và ai như...cả Xuân Hinh...bác hát cũng chả thua Xuân Hinh gì hết.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Vui thì em cứ ở đây
                  Đọc thơ cho sướng cua này mời cơm
                  Mấy khi dùng gạo tám thơm
                  Mấy khi ta được ăn cơm cua đồng
                  Riêu cua hương nó thơm nồng
                  Ăn vào mà sướng trong lòng đấy em
                  Nếu mà còn thấy thòm thèm
                  Nghe câu quan họ là em vui liền
                  Vần thơ cua viết khó quên
                  Đọc xong cứ tưởng lên tiên đấy mà
                  Thơ cua ngẫu hứng viết ra
                  Bà con hàng xóm sang nhà chung vui
                  Ngâm thơ nghe nhạc sướng đời
                  Vần thơ cua viết tặng người hay sang
                  Thơ như khúc nhạc tình làng
                  Có thầy giáo cũ ngân vang tỏ bày
                  Cảm ơn thầy hoạ thơ hay
                  Cho cua Kinh Bắc tỏ bày bạn xa
              • Tuyencafe
                http://vn.myblog.yahoo.com/tuyen_tu_oke/article?mid=1328 hôm qua lễ hội hoa đăng ở băc ninh mà anh trai không noi hay quên noi để em thây tiec ghê...trang nay em gom cac cai com nha anh về nhà minh nè ,,anh qua xem gop thêm y kiên nhe anh cua,,
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Thành ra em tuổi con Rồng
                  Thảo nào em thích hay lồng sang anh
                  Thơ anh như của để dành
                  Em sang em thích thì anh cho liền
                  À này tí nữa thì quên
                  Hôm xưa lễ hội về liền Bắc Ninh
                  Sao anh chẳng rõ thực tình
                  Hay là bận quá tưởng mình bị đơ
                  Thôi thì cua cứ bịa thơ
                  Trương Tuyền mà đọc ngẩn ngơ nỗi lòng
                  Nhớ thì sang với cua đồng
                  Gió xuân lồng lộng mây hồng Thủ đô