TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

QUA CẦU ĐÊM NOEL


Em là kỹ sư giao thông
Em đi khai thác khúc sông xây cầu
Quê anh Vĩnh Phú một đầu
Quê em Hà Nội nối nhau bằng cầu
Đoàn người qua khúc sông sâu
Đông như chảy hội có cầu nhanh qua
Xưa kia phải đợi chuyến phà
Ngày nay cầu có tình ta thêm gần
Chiến tranh em đã mất anh
Ôi đau buồn quá khỏi lành được không?
Tím da xé nát cõi lòng
Nhìn anh ra trận cờ hồng trong tim
Tháng năm binh lửa nhấn chìm
Bút nghiêng anh gác trong tim anh rồi
Công trình xây dựng em ơi
Cây cầu mơ ước lòng người là đây
Dòng sông đỏ nặng mỗi ngày
Tình quê thắm đượm tình này có em.
 
Trời xanh rực lửa ba miền
Máy bay giặc Mỹ điên cuồng trút bom
Nhớ anh em ngóng mỏi mòn
Canh khuya em thức việc còn chưa xong
Tháng chạp bảy hai cháy lòng
Năm canh tên lửa đỏ hồng thủ đô
Em ơi cứ đợi cứ chờ
Quê hương nghĩa nặng bây giờ còn đau
Đạn bom trút xuống mái đầu
Quê hương tàn phá còn đâu nữa rồi
Bom cày đạn xới em ơi!
Con đường tan nát lòng người giận căm
Tháp chuông lắm nỗi thăng trầm
Nhà thờ thiên chúa âm thầm tụ kinh
Chúa Jesus mãi có tình
Tiếng than nghiền rủa quê mình bão giông
Rồng bay phượng rú hổ gầm
Bầu trời Hà Nội quyết không cúi đầu 
Và em ơi! Noel đâu?
Bóng em làm dáng chiếc cầu còn không
Em đi hè phố Nhà Trung
Tay em lạnh cóng vui cùng chiến công
Trời ơi cái lạnh mùa đông
Bảy hai năm ấy thấy lòng cách xa
Dòng đời vẫn chảy đi qua
Có anh lính ấy xa nhà đứng canh
Noel em vẫn để dành
Vải dù anh nguỵ mà anh ấm lòng
Có cô tự vệ phòng không
Đêm đông áo trắng mà lòng xốn xang
Đi vào phòng cưới vội vàng
Nụ cười đầy ắp bên chàng trong đêm
Cuộc đời mấy phút ấm êm
Ngày mãi đến hẹn lại lên chốt rồi
Tay ôm đại bác canh trời
Trong lòng vẫn nghĩ tới người thân yêu
Chiến tranh khốc liệt đau nhiều
Có nhau giây phút gửi điêu thân thương
Ngày mãi giữa bãi chiến trường
Biết rằng có thể hai đường biệt ly
Tuần trăng mật được mấy khi
Em ơi hay giữ!anh đi canh trời!

Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Minh_Ba
    Chào đồng chí "cua đồng bắc kinh" tôi nghé thăm đồng chí mà phì cười mấy ngày quên về mất! may mà vợ và con nhớ quá alô mới tỉnh ra!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn người lính Cụ Hồ
      Hôm nay lạc bước ghé thơ cua đồng
      Cua vui thấy bác có lòng
      Sang chơi đúng lúc cua đồng trong hang
      Thơ cua tình nghĩa xóm làng
      Lúc nào cũng muốn họ hàng ghé qua
      Bác sang cua quí lắm mà
      Vần thơ viết vội mang ra làm quà
      Nhân ngày quân đội chúng ta
      Cua đồng Kinh Bắc gửi hoa chúc mừng
      Toàn dân đoàn kết một lòng
      Vì dân công hiến máu hồng trong tim
      64 năm vẫn còn in
      Những anh lính ấy không quên giữa rừng
      Chiến khu Việt Bắc hào hùng
      Quân ta đoàn kết sẵn lòng đánh tây
      Bộ đội người lính hôm nay
      Ngôi sao trên mũ sáng đầy dấu son
      Cũng là vì nước vì non
      Sao vàng lấp lánh mạnh hơn giặc thù
      Vui này cua gửi tặng thơ
      Chúc cho người lính bao giờ cũng vui
      Xuân về thắm nở hoa tươi
      Hái bông đẹp nhất tặng người phương xa
       
  • Hạ Nhớ
    (Empty)
    • c0p
      • c0p
      • 19:40 24 thg 12 2009
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đêm nay se lạnh gió đông
        Giáng sinh mà thấy ấm lòng lắm thay
        Bạn bè blog ta đây
        Ghé thăm trao gửi tình này cho nhau
        Vui nay cua tặng đôi câu
        Chúc cho bè bạn thêm giàu thêm sang
        Nụ cười còn mãi âm vang
        Tiếng thơ còn đó ghé sang mà sài
    • Closed heart
      Xuất khẩu thành thơ, hơi bị ác đấy
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thơ cua thì vẫn bịa ra
        Hễ ai mà sướng sang nhà đọc coi
        Thơ này chính hãng cua tôi
        Không mua không bán tặng người hay sang
        Thơ cua thì mãi rộn ràng
        Làm quà gửi tặng họ hàng ghé chơi
        Thơ cua hiền lắm ai ơi?
        Làm chi có ác với người nào đâu?
        Có lòng mà ghé thăm nhau
        Thì cua xin thả mấy câu làm quà
    • hongloan
      Mãi mãi là người lính đúng nghĩa CĐKB nhá!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua đồng không phải lính đâu
        Nhưng lòng luôn nghĩ ân sâu nghĩa tình
        Quê hương hai chữ lung linh
        Một thời máu lửa mà tình đậm sâu
        Quê hương cách mạng Trung Mầu
        Làng công với nước nhiệm màu thời gian
        Sử kia in đậm bảng vàng
        Quê hương cách mạng ngập tràn chiến công
         
    • hongloan
      Bài hát mới thôi thúc làm sao! Chúc những cựu chiến binh mãi mãi là anh bộ đội cụ Hồ!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn anh ghé thăm cua
        Giáng sinh cua gửi vần thơ chúc mừng
        Đông về mà thấy ấm lòng
        Quê hương cách mạng cua đồng còn đây
        Cua tui còn nhớ những ngày
        Cha ông đã sống những ngày vàng son
        Chúng tôi thế hệ cháu con
        Giữ gìn truyền thống nhớ ơn suốt đời
        Lính cụ hồ cha anh tôi
        Còn tôi thì bé sinh thời đã qua
        Chiến tranh cũng đã lùi xa
        Một thời để nhớ để ta soi mình
        Giáng sinh cua gửi chữ tình
        Chúc cho bè bạn chúng mình thêm thân
         
    • Tam
      • Tam
      • 10:27 22 thg 12 2009
                 Vào nhà anh. thơ mệt nghỉ, toàn thơ hay! Đúng như Lê Quý Đôn nói :' Thơ khởi phát từ trong lòng người ta " thiệt!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mệt thì cứ nghỉ lại đây
        Nếu mà rảnh rỗi vài ngày cũng xong
        Đã sang cứ thoả nỗi lòng
        Mấy khi sang lão cua đồng vài hôm
        Thơ cua con cá con tôm
        Chuối xanh dưa củ đem hầm nhừ ngay
        Nếu mà lòng đã sang đây
        Thoả lòng cứ ở vài ngày cùng cua
        Đọc thơ mà sướng say thơ
        Cá hầm Kinh Bắc bao giờ cũng ngon
        Riêu cua sướng thoả tâm hồn
        Ăn vào có thích ở luôn vài ngày
        he he he
    • Minh Anh
      Em dành tem đấy! Tuần mới an lành và vui vẻ nhé CĐKB!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn khách quí ghé chơi
        CDKB chúc người luôn vui
        Giáng sinh cũng sắp đến rồi
        Noel quà tặng cho người phương xa
        Xuân về xin tặng bài ca
        Bài ca năm mới nở hoa bốn mùa

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bình luận tại đây nhé người ơi???