TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

SÔNG QUÊ VẪN MỘT CON ĐÒ


Chiều tà ra đứng bờ đê

Ngắm dòng sống mẹ cuốn về phù sa
Ven bờ cỏ mọc đầy hoa
Dưới sông đò vẫn lướt qua bọt bèo
Lặng nhìn cơn gió lùa reo
Mải nhìn ông lái mái chèo khua ngang
Chiều thu dưới ánh nắng vàng
Xuyến xao trong dạ nhớ nàng se tơ
Hái dâu thì lúc sương mờ
Tằm em ăn dỗi đang chờ kén thơm
Giờ thì áo ấm no cơm
Trong lòng chỉ muốn tiếng thơm thoảng nồng
Lục bình trôi dạt bên sông
Nhìn lên mái tóc gió bồng sương mai
Thế rồi vẫn một đời trai
Sông quê như chiếc thuyền chài lưới giăng
Ta yêu đất mẹ thề rằng
Nơi đâu chẳng thể nào bằng quê hương
Tay sờ lên những giọt sương
Mà ta như thấy quê hương đượm nồng
Lúa ơi lúa trỗ đòng đòng
Đang thì con gái hương nồng thoảng đưa
Phơi màu giữa buổi ban trưa
Nóng không hãy đợi cơn mưa mát lòng
Ta yêu đất mẹ ven sông
Hàng dâu xanh ngắt,ngô đồng tốt tươi
Ta vui với trẻ em cười
Ván cờ học hỏi với người tuổi cao
Cánh diều bay vút trên cao
Khoảng không gió cuốn thổi vào lòng ta
Trồng người trên đất quê nhà
Tình người nhiều lúc vào ra cộc đâu
Một mình thức với đêm thâu
Mắt mờ mà ngẩng trên đầu đầy sao
Quê hương như tấm lụa đào
Chắt chiu sang lọc ngọt ngào dâng quê./.
    Mời anh CUA ĐỒNG dùng cafe đặc biệt nè !
    • Hoa Trang
      Tặng anh CUA ĐỒNG !
      • Hoa Trang
        Em thấy anh Cua Đồng ngầu quá đi , hợp nhấy với áo màu vàng và cặp kiếng đen thui ! he, he...

        Mà em ... pó tay với anh luôn về khoản trả lời bằng ... thơ !
        • Vu
          • Vu
          • 21:55 9 thg 9 2011
          cua đồng ngầu nhỉ, toàn mặc quần đùi đi chơi.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mấy khi sắc đẹp phơi ra
            Mấy khi du ngoạn phương xa vài ngày
            Mấy khi mặt đỏ vì say
            Mấy khi mà có những ngày thật tươi
            Ta đem đổi lấy nụ cười
            Chắt chiu cho được vàng mười tặng em
            Quần đùi xin chớ vội xem
            Trung thu trăng sáng bên rèm ấp e
            Đã qua những buổi đêm hè
            Trung thu đâu thấy tiếng ve kiêu hoài
            Nhưng lòng văng vẳng bên tai
            Tiếng lòng thổn thức hỏi ai thức cùng
            Trung thu hội ngộ vui chung
            Trăng soi dõi bước trăng cùng chung vui
        • Nguyen
          HÔM NAY TỰU TRƯỜNG VUI LẮM PHẢI K. EM
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày tựu trường niềm vui còn đó
            Trời mùa thu nắng gió dịu êm
            Tiết trời lành lạnh về đêm
            Sông quê khúc nhạc êm đềm trời thu
            Ta dậy sớm chỉnh chu nhan sắc
            Lễ phục đâu ta mặc cho oai
            Niềm vui khắc khoải đợi hoài
            Trống trường đã điểm cùng ai chèo đò
            Ta bên em sóng to gió lớn
            Ngại ngùng chi mơn mởn sắc xuân
            Tuổi thơ trong sáng vô ngần
            Ta vui cùng trẻ quân quần bên nhau
            Năm học mới nhớ câu thơ cũ
            Những thành công ấp ủ lòng ta
            Chung tay kết những nhành hoa
            Vẻ vang đất mẹ quê ta thêm hồng
        • MECGHI
          Nhà anh Cua cứ như một bảo tàng dân tộc học thu nhỏ vậy nhỉ? Rất phong phú và sinh động. Bài thơ chân chất mộc mạc mà thấm lòng người anh ạ!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hi hi
            Ta cất vào đây những vần thơ
            Quê hương tuổi trẻ vẫn đợi chờ
            Nắng thu nhè nhẹ theo ta bước
            Đi tới chân trời những ước mơ

            Bạn đến quê tôi theo con đê
            Bên dòng sống Đuống cứ theo về
            Quê hương cách mạng giờ đổi khác
            Đượm tình khách quí với miền quê
        • RÊU PHONG
          Chiều tà ra đứng bờ đê Ngắm dòng sông mẹ cuốn về phù sa Bức tranh sông nuớc quê nhà Ngọt ngào khúc hát đậm đà tình quê... Rêu sang thăm CĐKB.Chúc CĐKB với tuần mới,ngày mới nhều thuận lợi an vui.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Quê nhà một thủa lớn lên
            Ta nuôi chí lớn luyện rèn tháng năm
            Quê hương bao nỗi thương thầm
            Trồng người đất mẹ ươm mầm tương tai
            Đêm khuya thao thức canh dài
            Bên trang giáo án miệt mài chưa nguôi
            Ta yêu điểm 9 điểm mười
            Học trò trao tặng nụ cười rạng danh
            Quê hương giờ đổi khác nhanh
            Bàn tay tuổi trẻ dệt thành ước ao
        • Xinemdungbuon555
          Sông Đuống nhà Thầy Cua có bãi tắm đẹp nhỉ.
          Khai giảng năm học mới, chúc Thầy sức khoẻ và yêu nghề.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Dòng sông Đuống thu về nắng cháy
            Dám má hồng mà thấy thương thương
            Em đi chợ lúc mờ sương
            Trời chưa kịp sáng trên bóng đường dõi theo
            Đã qua rồi cảnh nghèo lam lũ
            Đời thắm tươi ấp ủ lòng ta
            Trong vườn gom những sắc hoa
            Cho hương lan toả bay ra xứ người
            Tấm hình kia nhìn tươi roi rói
            Biển Sầm Sơn sóng giội thân ta
            Ôm con sóng biển vỡ oà
            Tâm hồn mát dịu thấy ta yêu đời
            Tiếng trống trường ba hồi đã điểm
            Đài vinh quang quyết chiếm nhiều phen
            Học trò giờ đã thành quen
            Thể thao thể dục chẳng hèn lắm đâu 
        • hoa_xuongrong21
          ai cho mặc thế này ra biển, phải mặc quần ngắn hơn chứ.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Quần ngắn thì lại sợ Dơ
            Biển Sầm Sơn khách bao giờ cũng đông
            Chiều hè nắng dát má hồng
            Già rùi chẳng dám tồng ngồng đâu em
            Sợ người ta xúm lại xem
            Thì mình ngượng chết chẳng thèm tắm đâu 
        • ♫(¯`10•♥Ela Cherish♥•02´¯)♫
          cám ơn a đã đem qua nhà e những bài thơ đầy lãng mạng ...e chúc a tối vui và hp nhe
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Qua nhà em tặng vần thơ
            Vần thơ hoạ lại tình cờ mang sang
            Nhà em trông đẹp ngỡ ngàng
            Thôi anh mang tặng cho nàng Huyền Trân
            Biết anh Bao Loc bạn thân
            Hoạ thơ anh ấy lựa vần đấy thôi
            Thơ anh ấy đã đủ lời
            Anh bèn chuyển thể cho lời thêm vui
            Thơ kia anh đã tặng rùi
            Chúc em mạnh khoẻ mà vui thơ vườn
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Biển tình em rộng bao la Anh như con sóng vỡ ra bọt bèo Sóng oà bờ cát sóng reo Sóng ôm bờ đá sóng trèo lên cao Biển ơi biển biếc nơi nào Trong xanh là thế xôn xao  biển chờ Hỏi đâu có chú cá cờ Hằng đêm bơi lội vật vờ lượn quanh Trời mang con gió trong lành Gió đùa với sóng hoá thành bọt trôi Ta về với  biển xa  khơi Biển tình biển nhớ biển đời  nơi nao? Biển quê  hương vẫn ngọt ngào Men say ấp ủ sóng trào bờ môi Lưới tơ thì đã giăng rồi Hỏi bao nhiêu cá vướng mồi nơi đây? Thơ tình mật ngọt mà say Vướng rồi phải ở nơi đây cả đời He he
            • Hoa Tháng Tư
              Nhìn anh Cua ngon nhỉ. Lẩu Cua đê anh ơi?
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Nhìn thì tưởng vẫn còn xuân
                Nhưng mà tóc đã dần dần pha sương
                Tai anh thơ thẩn đêm trường
                Chờ trăng sáng tỏ lời thương ngỏ lời
                Sông quê vọng tiếng đò ơi
                Chèo khua vọng tiếng đất trời đêm thu
                Cơn mưa sấm chớp ầm ù
                Lung linh cánh lá vi vu gió ngàn
                Thu về lòng thấy chứa chan
                Một năm học mới ta mang trong mình
                Bên em trò nhỏ xinh xinh
                Nghĩ sao gắng sức hết mình mà thôi
                Quê hương nghĩa nặng ngàn đời
                Lênh đênh sóng nước đò trôi sang bờ
                Lặng nhìn em nhỏ ngây thơ
                Một năm học mới đang chờ đợi ta
                Nối vòng tay kết đài hoa
                Cuối năm vang rộn bài ca yêu đời
            • ♫(¯`10•♥Ela Cherish♥•02´¯)♫
              đó là a baoloc mà a ..đi đâu cũng có văn chương theo cùng...đó là niềm vui và kiệt tác cyar a ấy mà...e chúc a chiều vui ve và hp nhe
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Yêu thơ yêu đến trọn đời
                Tình thơ mơ mộng ngàn lời mang giao
                Gió ơi gió thổi phương nào
                Vần thơ có cánh đón chào người thương
                Biết rằng xa cách muôn phương
                Trong mơ hình bóng quê hương ngập tràn
                Tâm hồn trải rộng thênh thang
                Ấp e ôm đủ gió ngàn yêu thương
            • Moment
              Mùa thu về ,trời chuẩn bị lạnh rồi thầy ăn mặc thế này ốm đấy Em chúc anh ngày nghỉ nhiều niềm vui. Một năm học mới nhiều thành công mới
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hè qua tắm biển Sầm Sơn
                Đợi con sóng lớn từng cơn ùa vào
                Ngắm nhìn biển động xôn xao
                Xứ Thanh quê mẹ ngọt ngào lắm thay
                Hè qua thu đến trong tay
                Nâng niu lá rụng những ngày nắng oi
                Ngày xưa đi bắt cá mòi
                Nước lên tôm cá phải ngoi lên bờ
                Ngày nay nhìn nắng sững sờ
                Chiều thu tháng tám mắt mờ mắt hoa
                Nắng thu rám cả làn da
                Đợi cơn gió mát lùa qua mà thèm
                Nắng nhiều rồi cũng thành quen
                Thu đâu có lạnh mà em giật mình 
            • hoabanmai
              Mang cua sang nha Anh ne trua nay che bien mon gi an day.hihihi... chuc Anh buoi trua an lanh nhe.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cua này đúng loại cua đồng
                Cái chân đo đỏ hồng hồng bò ngang
                Cua này mà nấu rau nang
                Bát canh riêu nóng mời nàng húp luôn
                Ăn xong chớ có vội chuồn
                Chờ cơn gió mát nó luồn qua hiên
                Quỳnh thơm vội nở hoa liền
                Em sang như nhặt được tiền nơi đây 
            • Vũ Ngọc Vân Anh
              Sông quê mà lại có sóng lớn thế hả anh?Mùa thu HN lần này gặp nhau chứ anh nhể!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Sông quê vẫn bóng con đò
                Vẫn đồng lúa tốt cánh cò chao nghiêng
                Vẫn mang một nỗi niềm riêng
                Tình quê như thể thiêng liêng trong mình
                Một năm kể cũng thắm tình
                Thú vui cũng đủ để mình thêm yêu
                Nắng thu dải thảm lụa chiều
                Cánh cò đánh nhịp vẽ thêu nền trời
                Qua rồi ngày tháng hè oi
                Hình kia tắm ở biển trời xứ Thanh
                Sóng xô sóng vỡ ra thành
                Trăm ngàn sóng nhỏ hoá thành lời ca
                Nghiệp nghề   giáo dục chúng ta
                Những ngày hè nóng thật là vui sao
                Thu sang lá rụng rào rào
                Bầu trời mát dịu vẫy chào chúng ta
                Một ngày hội ngộ không xa
                Mùa thu Hà Nội chúng ta vui cùng
            • MùathuTím
              Nha Cua ma chang thay cua Sang nha chi thay toan la tho Cua Cua Dong Kinh Bac gioi ghe Bat ke com nao cung hoa duoc tho. Chieu cuoi tuan ma duoc bat banh da cua thi tuyet.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Thu về gió mát bờ đê
                Chiều thu ra bến sông quê ngắm đò
                Trắng phau màu trắng đàn cò
                Lúa thơm mùi sữa thập thò trỗ bông
                Chiều nghiêng cánh bướm lượn vòng
                Bờ dâu rủ xuống nước trong soi mình
                Chân trời bao sắc lung linh
                Đung đưa những cánh lục bình chơi vơi
                Khách sang vọng tiếng -đò ơi
                Mái chèo ông lái vọng lời mời qua
                Lòng sông đỏ rực phù sa
                Sông quê gắn với đời ta trọn đời 
                Chiều thu nhìn giậu mùng tơi
                Cánh riêu mẹ nấu mời người khách quen
                Rượu quê đã ngấm hơi men
                Cau xanh mọng vỏ trầu chen lá dài
                Ngắm nhìn những giọt sương mai
                Chuông chùa đã đổ bóng ai ẩn dần
            • bachthienhuong7
              Ngắm anh Cua tắm biển HOÀNH TÁ TRÀNG ghê! Mà tắm biển vậy mà nói sông quê...
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Xứ Thanh biển nặng chiều nay
                Đắm mình cưỡi sóng mà say trong lòng
                Trời xanh có đám mây hồng
                Đợi con sóng vỗ bềnh bồng thân ta
                Sóng xô con nước vỡ oà
                Thịt da ta lại đem hoà biển khơi
                Qua rồi ngày tháng hè oi
                Thu sang nhìn cánh lá rơi lặng mình
                Xứ Thanh như thể quê mình
                Hè sau gặp lại nghĩa tình thêm sâu
            • MINH HUYỀN
              Sông quê vẫn một con đò
              Có chú CUA bắc ngày ngày sang ngang...hehe
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Sang ngang đợi ánh nắng vàng
                Đợi ngày tươi đẹp huy hoàng đời ta
                Đợi mùa đỏ rực sắc hoa
                Từng cơn gió mát thoảng qua trong đời
                Các em bé nhỏ kia ơi
                Dù đi khắp bốn phương trời tu thân
                Dù cho trời đất xoay vần
                Quê hương thương nhớ ngàn lần hãy mang…
                ************
                Hoạ
                bài thơ bên nhà cô giáo nhé-he he
                  NGỌN GIÓ
                Có phải anh là nơi em đợi
                Trời đất xa cũng bởi tự nhiên
                Em đi tìm mảnh tình riêng
                Phải chăng trời đất làm duyên ta rồi?
                Tháng ngày qua em ngồi trông ngóng
                Hè qua đi em hóng gió thu
                Lá rơi lá rụng từ từ
                Để tôi gửi một phong thư tới chàng?
                Nút dây buộc em mang tới đó
                Như tâm hồn theo gió tung bay
                Hồn em những phút ngất ngây
                Bùa tin em để trao tay anh rồi.
                Em hỏi anh xa xôi bao nẻo
                Có nghe chim chèo bẻo hót vang
                Anh ơi có ánh nắng vàng
                Trời thu mát rượi lòng chàng em trao
                Hay anh ở nơi nào anh đến
                Chúa đày anh bao chuyến đi xa
                Để rồi anh thử người ta
                Sống trong vô vọng vào ra hết ngày…
                Trái tim em còn đây máu nóng
                Nỗi nhớ nào nóng bỏng tim em?
                Bao lần tiếng gọi thân quen:
                Anh ơi cứ để cho em phải buồn
                Ngoài vườn rau chuồn chuồn chao liệng
                Môi em cười mở miệng làm thơ
                Câu thương,câu đợi câu chờ
                Hỏi anh nơi ấy bất ngờ không anh?
                Em làm ngọn gió lành thổi mát
                Trưa hè oi có bát canh chua
                Vang vang khúc nhạc đò đưa
                Căn nhà bé nhỏ sớm trưa ta về
                He he-hoạ lại bài thơ của cô giáo theo thể STLB chúc cô
                giáo một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm vui thành công và hp
            • Bao Loc
              TA ĐI TRONG NẮNG THU VÀNG NẮNG THU HÉO ÚA CHIỀU TÀN MỘNG MƠ... CÒN ĐÂU NỮA NHỮNG CHIỀU MƠ ĐỂ TA THƠ THẨN ĐỢI CHỜ NGƯỜI YÊU ? ĐỂ MƠ HÌNH BÓNG YÊU KIỀU NGHE TRĂNG RƠI RỚT NHỮNG CHIỀU NHỚ NHUNG..! ĐÀN YÊU LẶNG LẼ TƠ CHÙN NHỚ THƯƠNG EM LẮM VÔ CÙNG EM ƠI.! HỞI ƠI TÌNH CÁCH XA RỒI XA MUÔN NGÀN DẶM CHO ĐỜI LẺ LOI MƯA THU LẠNH GIÁ HỒN TÔI TÔI ĐI ĐI MÃI DÒNG ĐỜI THÊNH THANG.... SUỐI CAO GHỀNH THÁC MÂY NGÀN TRỜI GIÔNG GIÓ LỚN MÂY TAN BIỂN ĐỜI THU ƠI GIỜ ĐÃ XA VỜI ĐỂ TÔI NHỚ MÃI BÓNG NGƯỜI TÔI YÊU LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC EM YÊU LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC NÀNG KIỀU CỦA TA NGỒI ĐÂY DƯỚI ÁNH TRĂNG TÀ TRĂNG THU LÁ RỤNG NGOC NGÀ ANH MƠ MƠ HUYỀN TRÂN ẤY NÀNG THƠ BỞI EM ĐẸP QUÁ NÊN GIỜ TƯƠNG TƯ  MUỐN HÔN EM ĐÓ BÂY GIƠ TRÊN BỜ MÔI THẮM ANH MƠ NGÀN ĐỜI
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Nắng vàng dõi bước ta đi
                Chiều thu héo úa còn gì mộng mơ?
                Thẫn thờ trong dạ ngu ngơ
                Để mơ để tưởng để chờ bóng hoa
                Bóng hoa đang buổi chiều ta
                Sương rơi ngọn cỏ gió sà buông rơi
                Giữa dòng nước cuốn chơi vơi
                Trăng treo lơ lửng trăng rơi ảo huyền
                Ngắm trăng nhìn ngọc đầy duyên
                Để rồi đơn lẻ ngồi thuyền khua ngang
                Nước trôi tan ánh trăng vàng
                Cô liêu một bóng một chàng tương tư
                Trăng ơi sao chẳng từ từ
                Trăng trôi tôi gửi phong thư tới người
                Đem thơ đổi lấy vàng mười
                Hay đem đổi lấy nụ cười ấp e
                Còn đâu những buổi chiều hè
                Mà mơ mà mộng câu vè tuổi thơ
                Trăng tà chìm cõi mộng mơ
                Huyền Trân nàng có đợi chờ ta không?
                Nét duyên anh đã phải lòng
                Môi xinh má thắm tươi hồng phơi ra
                Tơ tình làm khổ người ta
                Lang thang cả buổi chiều tà nhớ em
                Làn môi làn tóc thân quen
                Muốn hôn mà ngại vì em lạnh lùng
                Ngàn đời sau vẫn bông lung
                Câu thơ để lại vui cùng tháng năm
            • Bao Loc
              GIÓ TÌNH YÊU, GIÓ NÊN THƠ GIÓ ƠI GIÓ HỞI  GIÓ CHỜ ĐỢI AI ? GIÓ ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG DÀI GIÓ BAY BAY MÃI BAY HOÀI NGÀN NĂM GIÓ MƯA MỜ ÁNH TRĂNG RẰM GIÓ RU NGÀN GIẤC TA NẰM NHỚ AI ! NGÀN NĂM MÂY VẪN BAY BAY NGÀN NĂM GIÓ MÃI BAY HOÀI CÙNG MÂY LÁ THU VÀNG ÚA RỤNG ĐẦY ĐỂ CHO TA ĐÓ NHỮNG NGÀY RÉT RUN GIÓ ƠI GIÓ LẠNH VÔ CÙNG TA ĐI ĐI MÃI TẬN CÙNG THỜI GIAN.... MƯA THU CÒN Ở TRÊN NGÀN LÁ THU RƠI RỚT NGẬP TRÀN LÒNG TA.... ĐÊM NAY NGỒI NGẮM TRĂNG TÀ NGHE THU LÁ RỤNG LÒNG MÀ XÓT ĐAU ! TÌNH ƠI ! CÓ NGHĨA GÌ ĐÂU ? ĐỂ TA NGỒI NGẮM TRĂNG SẦU NGHÌN NĂM ! HỞI ƠI MỘT KIẾP TƠ TẰM  NỢ TÌNH CHƯA DỨT KIẾP TẦM ĂN DÂU..! NGHĨ SUY MỘT KIẾP ƯU SẦU BỞI YÊU ĐƯƠNG MÃI NÊN ĐAU NGHÌN ĐỜI ! ĐÊM NAY TA NHỚ EM ƠI  NHỚ HUYỀN TRÂN ĐÓ NHỚ NGƯỜI TA YÊU NHỚ EM DÁNG DẤP MỸ MIỀU TÓC TIÊN ĐỔ XUỐNG MÂY CHIỀU GIÓ BAY.........
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Gió ơi gió thổi về đâu?
                Cho tôi gửi một đôi câu thơ tình
                Giàn trầu theo gió rung rinh
                Buồng cau mọng vỏ một mình đứng chơ
                Gió bay bay đến bao giờ
                Cho mưa ập đến bất giờ thế sao?
                Đêm thu trong giấc chiêm bao
                Gió ơi có dám bờ rào thổi qua?
                Nàng ơi nét đẹp kiêu sa
                Hương nồng son phấn thoảng qua đượm mùi
                Biết rằng nàng thật là vui
                Bên kia hàng xóm mình tôi thẫn thờ
                Tôi buồn nhặt lá vẽ thơ
                Bao nhiêu lá rụng đang chờ tôi đây
                Nơi nào thơ để trao tay
                Cho lòng thổn thức đêm ngày tôi mang?
                Tình ơi ! kìa ánh trăng vàng
                Ta dưng dưng lệ nhìn nàng ngượng ghê
                Trăm năm đợi một câu thề
                Đợi chung đường nhỏ ta về có nhau
                Tơ vàng dệt mãi đêm thâu
                Bao nhiêu nhung lụa đợi câu trả lời
                Gió lùa tưởng ngỡ trăng rơi
                Tơ ta giăng giữa lưới trời bao la
                Bướm bay chẳng đậu vườn ta
                Nhuỵ vàng cánh thắm giao hoà hư không
                Xin thưa phận gái mái hồng
                Yêu thơ mà phải đèo bồng đó thôi
                Tóc tiên giờ đã biếc rồi
                Cớ sao cứ để lòng tôi phải sầu
                Em như tiên giáng đêm thâu
                Mình anh ôm mảnh trăng sầu ngắm em 
            • Bao Loc
              TA ĐI TRONG NẮNG THU VÀNG NẮNG THU HÉO ÚA CHIỀU TÀN MỘNG MƠ... CÒN ĐÂU NỮA NHỮNG CHIỀU MƠ ĐỂ TA THƠ THẨN ĐỢI CHỜ NGƯỜI YÊU ? ĐỂ MƠ HÌNH BÓNG YÊU KIỀU NGHE TRĂNG RƠI RỚT NHỮNG CHIỀU NHỚ NHUNG..! ĐÀN YÊU LẶNG LẼ TƠ CHÙN NHỚ THƯƠNG EM LẮM VÔ CÙNG EM ƠI.! HỞI ƠI TÌNH CÁCH XA RỒI XA MUÔN NGÀN DẶM CHO ĐỜI LẺ LOI MƯA THU LẠNH GIÁ HỒN TÔI TÔI ĐI ĐI MÃI DÒNG ĐỜI THÊNH THANG.... SUỐI CAO GHỀNH THÁC MÂY NGÀN TRỜI GIÔNG GIÓ LỚN MÂY TAN BIỂN ĐỜI THU ƠI GIỜ ĐÃ XA VỜI ĐỂ TÔI NHỚ MÃI BÓNG NGƯỜI TÔI YÊU LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC EM YÊU LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC NÀNG KIỀU CỦA TA NGỒI ĐÂY DƯỚI ÁNH TRĂNG TÀ TRĂNG THU LÁ RỤNG NGOC NGÀ ANH MƠ MƠ HUYỀN TRÂN ẤY NÀNG THƠ BỞI EM ĐẸP QUÁ NÊN GIỜ TƯƠNG TƯ 
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                TA ĐI TRONG NẮNG THU VÀNG
                NẮNG THU HÉO ÚA CHIỀU TÀN MỘNG MƠ ...
                CÒN ĐÂU NỮA NHỮNG CHIỀU MƠ
                ĐỂ TA THƠ THẨN ĐỢI CHỜ NGƯỜI YÊU ?
                ĐỂ MƠ HÌNH BÓNG YÊU KIỀU
                NGHE TRĂNG RƠI RỚT NHỮNG CHIỀU NHỚ NHUNG ..!
                ĐÀN YÊU LẶNG LẼ TƠ CHÙN
                NHỚ THƯƠNG EM LẮM VÔ CÙNG EM ƠI .!
                HỞI ƠI TÌNH CÁCH XA RỒI
                XA MUÔN NGÀN DẶM CHO ĐỜI LẺ LOI
                MƯA THU LẠNH GIÁ HỒN TÔI
                TÔI ĐI ĐI MÃI DÒNG ĐỜI THÊNH THANG ....
                SUỐI CAO GHỀNH THÁC MÂY NGÀN
                TRỜI GIÔNG GIÓ LỚN MÂY TAN BIỂN ĐỜI
                THU ƠI GIỜ ĐÃ XA VỜI
                ĐỂ TÔI NHỚ MÃI BÓNG NGƯỜI TÔI YÊU
                LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC EM YÊU
                LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC NÀNG KIỀU CỦA TA
                NGỒI ĐÂY DƯỚI ÁNH TRĂNG TÀ
                TRĂNG THU LÁ RỤNG NGOC NGÀ ANH MƠ
                MƠ HUYỀN TRÂN ẤY NÀNG THƠ
                BỞI EM ĐẸP QUÁ NÊN GIỜ TƯƠNG TƯ
                Thơ tình có cảmxúc-xin hãy chú ý những từ in đậm màu đỏ, những câu màu đỏ chú ý nghĩa của câu
                liên quan tới cả bài thơ-chúc thành công
            • Bao Loc
              TA ĐI TRONG NẮNG THU VÀNG NẮNG THU HÉO ÚA CHIỀU TÀN MỘNG MƠ... CÒN ĐÂU NỮA NHỮNG CHIỀU MƠ ĐỂ TA THƠ THẨN ĐỢI CHỜ NGƯỜI YÊU ? ĐỂ MƠ HÌNH BÓNG YÊU KIỀU NGHE TRĂNG RƠI RỚT NHỮNG CHIỀU NHỚ NHUNG..! ĐÀN YÊU LẶNG LẼ TƠ CHÙN NHỚ THƯƠNG EM LẮM VÔ CÙNG EM ƠI.! HỞI ƠI TÌNH CÁCH XA RỒI XA MUÔN NGÀN DẶM CHO ĐỜI LẺ LOI MƯA THU LẠNH GIÁ HỒN TÔI TÔI ĐI ĐI MÃI DÒNG ĐỜI THÊNH THANG.... SUỐI CAO GHỀNH THÁC MÂY NGÀN TRỜI GIÔNG GIÓ LỚN MÂY TAN BIỂN ĐỜI THU ƠI GIỜ ĐÃ XA VỜI ĐỂ TÔI NHỚ MÃI BÓNG NGƯỜI TÔI YÊU LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC EM YÊU LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC NÀNG KIỀU CỦA TA NGỒI ĐÂY DƯỚI ÁNH TRĂNG TÀ TRĂNG THU LÁ RỤNG NGOC NGÀ ANH MƠ MƠ HUYỀN TRÂN ẤY NÀNG THƠ BỞI EM ĐẸP QUÁ NÊN GIỜ TƯƠNG TƯ  MUỐN HÔN EM ĐÓ BÂY GIƠ TRÊN BỜ MÔI THẮM ANH MƠ NGÀN ĐỜI HỞI EM NGƯỜI NGOC CỦA TÔI TINH SI CHẾT ĐỨNG MỘT TRỜI NHỚ NHUNG BIẾT BAO GIỜ SẼ TƯƠNG PHÙNG ĐỂ ÔM EM MÃI ANH HÔN MÔI NÀNG TÌNH YÊU ÔI GIẤC MÔNG VÀNG EM LÀ MỘT CỎI THIÊN ĐÀNG CỦA ANH NHÌN ANH ĐÔI MĂT LONG LANH  SAO EM CHẲNG NÓI CÙNG ANH TIẾNG NÀO ? NGHE TÌNH YÊU ẤY DÂNG CAO YÊU NHAU LÀ ĐẤY ĐỂ TRAO NGỌC NGÀ  TRAO ANH ĐÔI MÁ  MẶN MÀ ĐÔI HOA HỒNG THẮM ĐẬM ĐÀ TÌNH AI HƯƠNG TÌNH ÂN ÁI ĐẮM SAY ANH YÊU EM LẮM MUÔN NGÀY EM ƠI!  BỞI EM SĂC NƯỚC HƯƠNG TRỜI NGHE HỒN SAY ĐẮM TUYỆT VỜI BÊN EM !
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Gái nào duyên dáng dễ thương?
                Má hồng đỏ thắm vấn vương cho người
                Anh đem đổi thỏi vàng mười
                Để sao có được một người anh yêu
                Khổ thân anh dưới nắng chiều
                Một mình thơ thẩn ngắm diều bay cao
                Ven đê hỏi những đoạn nào
                Mùi hương cỏ mật ngọt ngào thoảng qua
                Em như cánh gió chiều tà
                Anh đang nóng bức muốn sà lòng em
                Trời oi thì vội vén rèm
                Để cho cơn gió thân quen ùa vào
                Tim hồn thổn thức lao xao
                Trái tim đỏ máu dâng trào đỏ da
                Phải lòng nặng nợ người ta
                Tình thơ có cánh muốn hoà niềm vui
                Tay cầm một cánh hồng tươi
                Muốn trao muốn tặng cho người ta yêu
                Mà sao cứ ngại một điều
                Nàng ơi có biết những chiều thu nay
                Tơ tình giăng ở nơi đây
                Sao làng thờ thẫn trời tây chưa về?
                Hay là em bỏ thôn quê
                Mùi hương cỏ mật bờ đê hết nồng
                Để mình tôi đứng bên sông
                Thẩn thơ chết bởi má hồng nơi xa
            • Bao Loc
              TÔI NHỚ NHUNG VÌ TÔI ĐÃ YÊU NHỚ MÙA THU CỦ TUÔI THƠ YÊU TUỔI THƠ NAY ĐÃ TAN THÀNH KHÓI TRONG BƯỚC HOANG TÀN BÓNG TICH LIÊU !   TÔI NHỚ NHUNG VÌ TÔI MÃI YÊU NHỚ TÌNH THƠ ẤU TUỔI XANH YÊU TUỔI XANH GIỜ ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA TIẾC LẮM TRỜI ƠI LỆ RẤT NHIỀU......! TÔI NHỚ NHUNG VÌ TÔI THÍCH YÊU  BỞI VÌ TÔI ĐÓ TUỔI CÒN YÊU CÒN MƠ VÀ MỘNG AI AI ĐÓ NÊN NHỚ TRỜI ƠI MỖI BUỔI CHIỀU..! TRONG CỎI HOANG TÀN TÔI ĐỚN ĐAU ĐAU THƯƠNG GIỜ ĐÃ CHẤT THÀNH SẦU CÔ ĐƠN MỘT CỎI ĐỜI HIU QUẠNH YÊU DẤU ?-TRỜI ƠI  LỆ NGẤN TRÀO... TRONG CỎI HOANG TÀN CỦA DẤU YÊU TUỔI XUÂN ĐÃ HẾT,TUỔI MÂY CHIỀU  MỘT THỜI XUÂN SĂC KHÔNG CÒN NỮA NHƯNG VẪN CÒN YÊU ,TÔI VẪN YÊU.....! VẪN YÊU AI ĐÓ VẪN NẰM MƠ VẪN NHỚ VẪN THƯƠNG,VẪN ĐỢI CHỜ NÊN THẾ TÔI THƯỜNG MƠ VỚI MỘNG SUỐI TÌNH TUÔN CHẢY LỆ THÀNH THƠ..! THƠ TÌNH TUNG CÁNH CHIM TRỜI ĐÓ TÔI KIẾP SÔNG HỒ GÓT LÃNG DU   TÔI ĐÃ YÊU RỒI AI CÓ BIẾT EM ƠI BUỒN LẮM BUỔI MONG CHỜ..! TÔI MÃI CÒN MƠ TÔI VẪN MƠ SẼ ĐEM TÌNH ÁI BIẾN THÀNH THƠ CHO ĐỜI NHỮNG PHÚT GIÂY PHIÊU LÃNG TIẾC LẮM THỜI XANH ĐÃ MỊT MỜ.... TÔI NHỚ NHUNG VÌ TÔI ĐÃ YÊU MỘT THỜI THƠ ẤU ĐỂ TÔI YÊU ĐẾN NAY TẤT CẢ THÀNH DANG DỞ TÔI KHÓC TRỜI ƠI LỆ RẤT NHIỀU ...! TÔI KHÓC THƯƠNG VÌ TÔI ĐÃ YÊU TIẾC MÙA XUÂN CŨ ĐÃ HOANG LIÊU LÒNG NGHE ĐAU LẮM TÔI RÊN XIÊT NHỚ THUỞ VÀNG SON ĐÃ TỊCH LIÊU..! GIỜ TÔI THÌ ĐÓ CŨNG YÊU YÊU CŨNG NHỚ THƯƠNG AI THẬT MỸ MIỀU YÊU ĐỂ QUÊN BUỒN THƯƠNG TUỔI MỘNG LÒNG CÒN XAO XUYẾN BIẾT BAO NHIÊU....! ban lam tho muot lam hay tuyet. moi ban ranh qua nha toi moi sang som  co bai  moi com xong minh tang tho ban.temvang cho ban ne ok ? vui nhe ban hien !
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đã yêu rồi anh ngồi anh viết
                Những lời yêu tâm huyết trong tim
                Anh yêu anh phải đi tìm
                Tìm trong ước mộng đắm chìm cõi mơ
                Đã qua rồi tuổi thơ ao ước
                Ta mang yêu cân được mấy hoa?
                Mà sao nặng trĩu lòng ta
                Mà sao cứ để nhạt nhoà tháng năm
                Ta ngồi chờ trăng rằm sáng tỏ
                Ta nhớ nhung muốn ngỏ lời yêu
                Mà sao giờ vẫn trời chiều
                Mình ta một bóng cô liêu mất hồn
                Trời thu ơi ta hôn chiếc lá
                Sao lá rơi tơi tả xuống đường
                Lá nào lá của anh thương?
                Để anh nhặt lấy anh vương vào lòng
                Xuân đi mãi xuân hồng chợt tắt
                Giữa trời thu hiu hắt trong ta
                Một mình thơ vội viết ra
                Giật mình ngỡ tưởng người ta bên mình
                Ta vô duyên si tình là thế
                Thực như mơ như để nợ nhau
                Thôi thì để lại vài câu
                Tình thơ đã thả ắt nhau phải lòng
            • Comeviets !
              Đi SS có bị sóng đánh tụt quần không Cua ơi ?
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Thả mình hoà với sóng xô
                Đợi khi sóng đánh ta nhấp nhô chỏm đầu
                Dải rút buộc chặt còn đâu
                Sóng nào đánh tụt quần nhau bây giờ
                Sóng ơi cứ vỗ vào bờ
                Dã tràng xe cát đang chờ sóng nhao
                Bờ cát trắng sóng lùa vào
                Như đôi trai gái thì thào đêm trăng
            • Mìtôm Hâmhâm...
                .......   Mến chào Bác ạ: ... CHÀO MỪNG KỶ NIỆM LẦN THỨ 66 QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2011). Em là những vị khách không mời mà đến , có làm phiền Bác không ạ ? Bác làm thơ hay nhỉ lại nuôi Cua nữa :D Bác có Bán Cua không ạ , nhà Em đang cần rất nhiêu cua để nấu Bún riêu cua ạ Hí Hí Nhà Bác có gì uống không ạ ? Ok Dzạ Thanks Em đi về đây ạ............... Kính Chúc Bác và gia đình cùng Bạn hữu luôn luôn vui vẻ 2 - 9 Bình an Hạnh Phúc và Thành Đạt ạ.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                66 năm đã trôi qua
                Mừng ngày lập nước trong ta dâng trào
                Quê hương bao đỗi tự hào
                Non sông gấm vóc biết bao oai hùng
                Bốn phương hội tụ vui chung
                Khách xa khách đến vui cùng nhau đi
                Chưa quen cứ ngại làm gì
                Sang nhau thoải mái tiếc chi một ngày
                Vần thơ bịa vội trao tay
                Như luồng gió mát men say ngấm dần
                Gió thu lồng lộng trăng ngân
                Rau day tươi tốt hái dần nấu riêu
                Bắt cua giữa buổi trời chiều
                Nước đồng nóng lắm cua nhiều lắm thay
                Mong sao bắt được giỏ đầy
                Mang về mà nấu rau đay tuyệt vời
                Làm gì mua bán em ơi?
                Hương đồng gió nội quê tôi sẵn sàng
            • Đỗ Hưng
              Đôi câu lục bát
              theo luật bằng trắc nhân đọc bài giới thiệu về thơ LỤC BÁT truyền thống của Ngô
              Toàn Thắng

                                   QUÊ HƯƠNG
              Về thăm làng Nội hôm nay
              Cây đa, bến nước... vơi đầy
              nhớ nhung.
              Tuy rằng ít dịp trùng phùng,
              Tình quê mãi mãi theo cùng
              tháng năm...
              Trăng tròn chỉ tối hôm rằm.
              Quê hương vẫn nằm...trong
              trái tim ta!

                                          Đỗ Hưng
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Luật bằng trắc nhắc đến nhau
                Cho thơ có cánh cho câu vẹn tròn
                Như ruộng lúa đòng non ngóng đợi
                Gió thu về vời vời trăng ngân
                Đòng non em đã ló dần
                Phơi màu má thắm trăng ngân dõi nhìn
                Quê hương ơi còn in dấu tích
                Cây đa làng chim chích hót vang
                Luỹ tre kẽo kẹt ven làng
                Quê hương đón khách ghé sang vui cùng
                Dưới sân đình ung dung múa quạt
                Gió mùa thu dịu mát lòng ta
                Trăng rằm đợi quạt xoè ra
                Quê hương hoá một bài ca trùng phùng
            • Hoàng Hôn
              Chào Cua đồng BK ! Nhà bà ngoại mình ở gần Trung Mầu đấy!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Bên bờ bắc Đuống yêu thương
                Xa xa mà đến con đường ven đê
                Quê hương nặng một lời thề
                Đi xa là nhớ mau về nghe chưa
                Trời thu ngóng đợi cơn mưa
                Cho lòng dịu mát cho vừa lòng em
                Ai về Kinh Bắc mà xem
                Tiếng chuông chùa đổ gặp em má hồng
                Ra đình tập điệu múa rồng
                Chao mình uốn lượn phải lòng khách xa
            • Giang Sơn
              Chào bạn
              Nhân ngày quốc khánh sang thăm
              Chúc bạn hạnh phúc, ngập tràn niềm vui
                                                           Levanm45
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Ngày quốc khánh trời trong xanh
                Gió thu lồng lộng đón anh tới nhà
                Ta vui chén tửu chén trà
                Phê phê mới thấy đời ta thắm nồng
                Trăng quê soi bóng bên sông
                Lục bình trôi dạt theo dòng nước trôi
                Trăng rằm soi cả làn môi
                Trầu xanh e thẹn nảy chồi làm duyên
                Sang sông ngồi tựa mạn thuyền
                Trăng cùng theo bước đánh duyên phải lòng
            • MùathuTím
              Hôm trước ghé nhà bạn, nhưng mạng lỗi lại phải quay về. Chúc bạn những ngày nghỉ Vui Hp!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Mấy hôm mạng nó bị đơ
                Kể ra cũng khổ phải chờ hồi lâu
                Rõ ràng lòng bảo sang nhau
                Trách ai chẳng thể để câu mời chào
                Hôm nay mới ghé được vào
                Thăm nhau để lại lời chào thân thương
                Đêm thu đọng những giọt sương
                Ta mang thơ của quê hương tặng người
                Coi đây như miếng vàng mười
                Như lòng nhau để mà cười trăm năm
                He he
            • A Tám
              Sông quê vẫn một con đò Ngày xưa chưa biết , phải bò Cua ơi! Bây giờ Cua đã biết bơi Cho Chuồn cắn rốn , rốn....(.thời) khổ thân Xin mời Cua hãy dừng chân Ta làm một xị, góp vần thơ vui!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Ngày xưa khoẻ mạnh còn tơ
                Bơi qua sông Đuống ngẩn ngơ bao nàng
                Thèm gì đi chiếc đò ngang
                Cởi trần gắng sức bơi sang mấy lần
                Thời gian trôi đã cuối xuân
                Gân thì lỏng lẻo cạp quần đâu căng
                Giờ mà bơi khẻo lằng nhằng
                Chuột rút cơ bụng thẳng băng thì buồn
                He he
            • A Tám
              Bạn Cua thỉnh thoảng bò qua Trà chưa kịp rót mang ra để mời! Thầy không để lại một lời Làm cho A Tám buồn ơi là buồn!                  ( Chúc thầy giáo Cua Đồng Kinh Bắc ngày nghỉ lễ vui thiệt vui!)
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Lang thang bắt chú chuồn chuồn
                Để cho cắn rốn rốn buồn –biết bơi
                Nhanh chân đuổi kịp nắng trời
                Bước chân xào xạc lá rơi ven đường
                Thế là quên mất người thương
                Mấy khi du ngoạn tiện đường-không qua
                Thôi thì đuổi bướm hái hoa
                Cho nên chẳng tiện qua nhà đấy thôi
                Hôm nay A Tám chàng ơi?
                Nần theo lối bước sang chơi Cua Đồng
                Ngày mai lồng lộng gió đông
                Mừng ngày quốc khánh vui lòng lắm thay
                Thể nào cua cũng sang ngay
                Thể nào ta cũng no say thoả lòng 
            • Cuocsonmien
              Quê hương của Em trai thật nghĩa tình !
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Quê hương một cõi đi về
                Gió thu lồng lộng bờ đê lùa vào
                Trong lòng sung sướng biết bao
                Lúa thời con gái đón chào khách xa
                Đường làng đón bước chân ta
                Hồn quê ẩn hiện giao hoà trời thu
            • Bao Loc
              z3NGÀN NĂM YÊU LẮM BÓNG THU SANG TÔI ĐÓN THU QUA NHẶT LÁ VÀNG CHIẾC LÁ TÌNH YÊU MUÔN KIẾP TRƯỚC CHO HỒN THƠ ĐÓ MÃI LANG THANG...... THU CHÍNH LÀ THƠ , THƠ CỦA TÔI CHO TÔI SẦU MUỘN CẢ MUÔN ĐỜI CHO HỒN TÔI ĐÓ THÀNH THƠ CẢ BAY KHẮP TRẦN GIAN NON NƯỚC ÔI...! TÔI CHÍNH LÀ TÔI , TÔI VỚI TÔI LÀM THƠ SẦU MỘNG CẢ MUÔN ĐỜI HỒN TÔI CÓ CÁNH BAY CÙNG GIÓ THEO ÁNG MÂY CHIỀU LƯỚT THƯỚT TRÔI..... THƠ CHÍNH LÀ TÔI, TÔI VỚI THƠ CẢ ĐỜI TÔI ĐẤY CHỈ LÀ MƠ MƠ MÙA THU TỚI LÀ TÔI KHÓC NHÌN LÁ THU BAY NGẬP CẢ TRỜI.!(khóc vì sao mình không được sống mãi để nhìn  lá thu rơi rơi...) THƠ CHÍNH LÀ TÔI,THƠ VỚI TÔI NGÀN NĂM YÊU DẤU CẢ LÒNG TÔI TÔI ÔM TẤT CẢ TRỜI NON NƯỚC MÙA THU TRÀN NGẬP CẢ HỒN TÔI... LÁ CÒN RƠI  MÃI LÁ THU ƠI ! TÔI KHÓC THƯƠNG AI CẢ CUÔC ĐỜI CHIẾC LÁ VÀNG THU LÀ TẤT CẢ THU LÀ TẤT CẢ CỦA LÒNG TÔI....! THU LÀ TẤT CẢ CỦA ĐỜI TÔI THU MẾN YÊU VÀ THU CỦA TÔI VÌ YÊU THU QUÁ NÊN TÔI NHỚ NHỚ NGƯỜI YÊU DẤU CỦA LÒNG TÔI ! NHỚ NÀNG THƠ ĐÓ CỦA LÒNG TÔI TÔI SẼ YÊU EM ĐẾN TRỌN ĐỜI YÊU LẮM TRỜI ƠI KHÔNG THỂ TẢ TÌNH TÔI LỚN LẮM TỢ MÂY TRỜI..... NHỚ NÀNG CÔNG CHÚA CỦA LÒNG TÔI NHỚ LẮM HUYỀN TRÂN YÊU DẤU ƠI TA HỨA CÙNG EM ÔM TẤT CẢ LÒNG ANH YÊU DẤU ĐỂ CHO ĐỜI..!(yêu Trân là để làm thơ cho đời đó các bạn ơi !)
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Thu sang có ánh nắng vàng
                Nắng thu tràn ngập để chàng hoạ thơ
                Lá vàng rơi anh chờ anh nhặt
                Tay nâng niu dè dặt lắm cơ
                Tâm hồn bao nỗi ngẩn ngơ
                Đợi cơn gió mát cho thơ có vần
                Thơ của anh cũng gần em lắm
                Như son hồng tô thắm bờ môi
                Thu sang nhuộm cả thơ tôi
                Hồn thơ nhuộm cả sắc trời mùa thu
                Khắp nhân gian phong thư gửi tặng
                Vần thơ iu theo nắng đi xa
                Cánh chim mỏi cánh chiều tà
                Em nâng tay áo chim sà vào đây
                Cho hồn thơ theo mây cùng gió
                Như mây chiều trôi ngỏ lời thương
                Tình thơ điệp khúc vấn vương
                Cả đời mái tóc pha sương dâng người
                Mùa thu ơi bao lời mơ ước
                Như sông quê con nước vơi đầy
                Mơ nhìn chiếc lá thu bay
                Mắt dưng dưng lệ lòng này ai thông?
                Em lấy thơ làm chồng em nhé
                Để câu thơ anh vẽ thêm vần
                Nàng thơ ơi mãi thêm thân
                Tình tôi còn nợ phong trần còn mang
                Tôi xin hứa ôm nàng trọn kiếp
                Con đường thơ đi tiếp trăm năm
                Thu sang tháng 8 trăng rằm
                Nàng thơ nghe tiếng nhạc trầm anh giao
                He he-mạo muội hoạ lại bài thơ của anh theo thể song thất
                lục bát-chúc anh vui
            • Thảodân
              Học trò vắng bóng bến sông Cua đứng ở biển Sầm Sơn tần ngần                                                                      
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hè về với biển Sầm Sơn
                Mấy ngày thoả thích sướng hơn ở nhà
                Áo quần vội lột nó ra
                Ôm con sóng vỗ bơi ra xa bờ
                Ngắm nhìn cảnh đẹp nên thơ
                Kể ra cũng thấy sững sờ thân trai
                Hỏi cô kéo lưới thuyền chài
                Lưới giăng bao mẻ -có ai mắc vào?
                Tay cầm mấy chú sò ngao
                Sóng xô từng đợt lùa vào nơi đâu
                Đêm hè thức suốt đêm thâu
                Nặng tình với biển đã lâu không về
                Chia tay anh trở lại quê
                Đò ngang bao chuyến anh về nghe em
                Gió lay lay động bên rèm
                Sông cùng với biển như em nặng tình
            • Đinh Diên Kỳ Minh
              Cua có đi dự hôi thơ LỤC BÁT ở Vân Hồ vào ngày 3-9 ( tứ ngày 6-8 âm lịch)không > Nếu đi thì gọi cho tôi nhé. Sáng 3-9 tôi sẽ có mặt ở Vân Hồ Hà Nội.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hội thơ lục bát Vân Hồ
                Bao người ghé tới trầm trồ ngợi khen
                Chắc là cũng lắm người quen
                Kiểu gì chả được tý men rượu nồng?
                Cụ bà cùng với cụ ông
                Trổ tài thi phú mà không ngại gì?
                Ngâm nga múa lượn mấy khi
                Đã về dự hội còn gì vui hơn?
                Hihi –em cố gắng thu xếp-thực ra dạo này cũng khá bận-chủ
                nhật còn phải kín thầy ạ
            • ♫(¯`10•♥Ela Cherish♥•02´¯)♫
              e ngồi đọc thơ mà ngẩn cả người. đúng là lạc vào vường văn thơ rùi chúc bn luôn có nguồn cảm xúc để rùi cho ra những kiệt tác hay nhe chiều vui và m2 nhé bn
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Em ngồi em đọc vần thơ
                Chắc là em đã ngẩn ngơ mất rồi
                Mấy khi em lạc đây chơi
                Vần thơ nối nhịp như lời đón đưa
                Đợi khi trời đổ cơn mưa
                Mát rồi lại thích mà chưa muốn về
                Thơ này thơ của hồn quê
                Hương đồng gió nội bờ đê gió lùa
                Thơ này chẳng phải đi mua
                Như canh mẹ nấu riêu cua ngọt ngào
                Anh mang thơ để anh chào
                Cô em hàng xóm đã vào nhà anh
                Còn kia anh vẫn để dành
                Cho thơ có cánh hoá thành lời thương
                He he-chúc bạn vui nhân ngày quốc khánh 2-9
            • TUYẾT NHUNG
              gió yêu thương hãy bay về bên đó  đồng xanh quê ta và bao con đê nhỏ . bên  làng quê xào xạc lũy tre xanh ngàn yêu thương, hạnh phúc đến trong lành... có tất cả những điều ôi! giản dị tình yêu thưong thắm thiết Mẹ Cha ta . Chiều mùa thu ta sống giũa đất đài  mà nghe tiếng ai cât lên câu ví dặm trọn đạo nghĩa tình ,muối mặn gừng cay . vẫn trọn trong tim ngàn câu thương nhớ . nhớ lắm huynh ơi! đêm đêm tôi mơ về quê mẹ . chúc CUA buổi chiều vui nhiều nha ...  
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Gió yêu thương bay về bên đó
                Đồng quê ta bãi cỏ đương non
                Bò lai lũ lượt bao con
                Bên nhau gặm cỏ cỏ non bời bời
                Làng quê ta bao nơi là thế
                Luỹ tre làng trồng để nhớ thương
                Mẹ già một nắng hai sương
                Con xa mãi nhớ quê hương của mình
                Điệu giản dị nghĩa tình sâu nặng
                Như tình thương mà chẳng mờ phai
                Chiều thu lòng nhớ thương ai?
                Tiếng thơ văng vẳng bên tai thì thầm
                Đạo lý ấy tháng năm ghi nhớ
                Luôn trong mình nhắc nhở đời ta
                Trăm năm muối mặn gừng già
                Giữ tròn chữ hiếu đời ta sáng bừng
                Con chim nhỏ không ngưng câu hát
                Chiều thu ơi gió tạt nơi đâu
                Xa xăm mãi nhớ sắc mầu
                Quê hương vẫy gọi con mau trở về
            • Hoàng Lan
              Dạ, đúng ạ baolocmaurice
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Lời comment người quen gửi đến
                Ta ghi lòng nhớ bến bờ xa
                Tay nâng niu gói làm quà
                Vội vàng nhấp chuột sang nhà ngay thôi
                Ta giữ nguyên những lời cảm nhận
                Vẫn biết rằng nóng giận mất khôn
                Thơ là thơ của tâm hồn
                Vui thì rạo rực dập dồn cánh hoa
                Đâu cứ phải bàn ra bàn tới
                Giận gì nhau hãy cởi mở đi
                Sổ đen vội khoá làm gì
                Khổ thân cho kẻ thầm thì cùng trăng 
            • Hoa Va`ng
              Tắm biển thích quá em trai nhể ?hihi Chúc em một đêm ấm áp, ngủ ngon em trai nhé !
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Biển khơi con sóng vỗ bờ
                Để cho một kẻ tình cờ mọng mơ
                Ngồi trên bờ cát ngẩn ngơ
                Mồm thì lẩm bẩm bâng quơ mấy lời
                Ta về tắm mát biển khơi
                Biển xanh sóng vỗ cho vơi nỗi lòng
                Hè về thoả nỗi ước mong
                Được đi tắm biển mà lòng thêm vui
            • Hoàng Lan
              Thật tuyệt vời khi lạc vào vườn thơ của BaoLoc!
              Ai đó đang say sẽ tĩnh, ai đang tĩnh sẽ điên...! Thơ của anh là vậy đó.
              Đọc thơ anh ta có cảm giác như lạc vào một trận đồ bát quái không có đường ra, như người ta hát mà không thuộc lời nhạc, cứ tần quần mãi cái điệp khúc "Lá Thu bay" hoặc "Bay lá vàng" mà không chịu đưa micro cho người khác.
              Chỉ cần đọc thơ anh thôi, ta sẽ cảm nhận được sự hội tụ của các bậc tiền bối ở đây, phảng phất đâu đó một chút Kiều của Nguyễn Du, một chút trăng của Hàn Mặc Tử, một chút say Vũ Hoàng Chương... một chút lừa của nhà thơ đương đại Nguyễn Hải nữa.
              Anh có những câu thơ thật tuyệt vời, như:
              CÒN TRỜI CÒN NƯỚC CÒN NON
              CÒN EM YÊU DẤU TA CÒN YÊU THƠ
              Đọc nó ta nhớ ngay đến câu ca dao quen thuộc:
              “Còn trời, còn nước còn non
              Còn cô bán rượu, anh còn say sưa”
              Phải công nhận và thật may là trong làng blog của chúng ta có rất nhiều kiều nữ hiểu được thơ anh.
              Trong đó có tôi
              _______________________
              Thấy nhà anh có BaoLoc, em muốn nhờ anh chuyển lời khen tặng này đến anh ấy
              (ảnh bỏ em vào sổ đen rồi, huhu...)
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Một lời bình sao hay đến thế
                Comment là cùng để chia vui
                Cớ sao cứ phải ngậm ngùi
                Sổ đen vội mở cho chui vào lồng
                Ghé sang nhau cũng mong là thế
                Tình chia vui là để thêm sang
                Hỡi ơi em thật ngỡ ngàng
                Em làm chi để cho chàng buồn sao?
                Nhà em xây nhà cao cửa rộng
                Gió thu về lồng lộng mát ghê
                Anh ơi anh hãy theo về
                Cùng thơ có cánh lời thề thêm yêu
                Con chim nhỏ trời chiều vẫn hát
                Cớ sao anh lại gạt em ra
                Để em chẳng thể sang nhà
                Vần thơ nối nhịp hai ta vui cùng 
            • MELODY-TRAN
              chào CDKB ...đã lâu không ghé sang thăm..
              chúc CDKB luon vui khỏe và thêm một niên học mới thầy trò cùng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhé
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đã lâu mới ghé thăm nhà
                Hôm nay mới thấy la cà hồi lâu
                Phương nam phương bắc cùng nhau
                Nói chào dù chỉ một câu chúc mừng
                Bốn phương không khí tưng bừng
                Mùng hai tháng chín chúc mừng tới nhau
                Thu sang cho nắng nhuộm màu
                Bốn phương hội tụ bên nhau vui cùng
                Vui này chắc hẳn vui chung
                Việc công đã trọn ta cùng vui thơ
            • ♥♥♥ 黄金国度♥♥♥
              Cây đa bến nước sân đình Ngôi chùa ổ kính nép mình phong rêu Chiều quê chao liệng cánh diều Con tằm nong kén bãi dâu xanh rờn Ngọt ngào bao những thảo thơm Cua đồng kinh bắc cám ơn anh nhiều. Đọc thơ anh mà nhớ quê muốn khóc rồi. Buổi tối vui anh nhé.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Quê hương biết mấy thân yêu
                Cánh cò đánh nhịp nắng chiều chao nghiêng
                Mỗi người một nỗi niềm riêng
                Tình quê một chốn thiêng liêng mong về
                Thả diều bay bổng triền đê
                Gió thu mát rượi thôn quê bóng tà
                Mùi hương cỏ mật thoảng qua
                Lao lao mà thấy quê nhà yêu thương
            • Coivang Coivang
              (Empty)
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Chiều quê ngẩng mặt nhìn giời
                Nắng vàng trải lụa chơi vơi cánh diều
                Tình quê ta gửi bao điều
                Xa quê là nhớ thương nhiều đấy thôi
                Dù đi xa mãi muôn nơi
                Lòng ta vẫn nhớ đất trời quê hương
            • Mù U Sông
              Trời ơi...Cua lột cởi trần Ai xem xót dạ chắc...mần thịt Cua
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Chốn quê nhà bài ca còn đó
                Về biển khơi đón gió nơi xa
                Để cho con sóng vỡ ra
                Ngàn con sóng nhỏ giao hoà khoảng không
                Mấy khi ra tới biển Đông
                Biển ơi rộng thế mà không muốn về
                Mang lòng yêu mến thôn quê
                Biển xanh lưu luyến mang về sò trai
                Thảnh thơi mang dựng lâu đài
                Dựa bên cây cảnh nở đài hoa thơm
            • Ớt Xanh
              Vào năm học mới bận lắm không Cua?
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Nghỉ hè thoải mái vui chơi
                Thức đêm ngày ngủ thấy đời thật sang
                Giật mình nhìn ánh nắng vàng
                Nhòm qua khe cửa ngắm hoàng hôn xa
                Thu về hè vội đi qua
                Trống trường đã gọi chân ta vô trường
                Bên em trò nhỏ yêu thương
                Tình người như thể quê hương trong mình
                Ta yêu gửi trọn chữ tình
                Gắng công xây đắp quê mình đẹp hơn
            • Đặng Hương
              Đi tăm một mình không thấy hú ai vậy nhỉ?Khởi đông cho năm học mới chưa thày?
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Một mình tắm biển Sầm Sơn
                Biết là đã sướng sướng hơn ở nhà
                Biển khơi con sóng vỡ oà
                Ta ôm con sóng như là ôm em
                Không về với biển lại thèm
                Nắng hè oi bức muốn xem biển vờn
                Ngắm nhìn những chú thờn bơn
                Nổi bềnh ngụp lặn trước cơn sóng trào
                Thu sang lá rụng rào rào
                Một năm học mới đón chào đợi ta
                Mong rằng sẽ kết đài hoa
                Thầy trò rạng rỡ bài ca học đường
            • YEU ANH MA THOI
              Sang thăm Cua.Chiều bình yên em nhé !
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Chiều thu ra đứng bờ đê
                Từng cơn gió mát lùa về quanh ta
                Nghiêng ngiêng soi bóng chiều tà
                Má hồng rám nắng nắng sà lòng ai?
                Bon bon xe chạy đường dài
                Bờ đê thấp thoáng bóng ai đợi đi về
                Cỏ đầy em gánh đường đê
                Lòng em gánh cả thôn quê vào lòng
                Hỡi cô thắt đáy lưng ong
                Em đi để bóng tô hồng chiều thu
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              TRẢ LẠI EM Trả em trái bưởi ngày xưa Tuổi xuân mơn mởn nắng mưa thuận hoà Bưởi thời thơm ngát hương hoa Vì anh làm khách đi qua Mó vào.   Trả em má thắm lụa đào Lời thương em ngỏ ngọt ngào cho anh Trả em thời tuổi xuân xanh Ước mơ bay bổng hoá thành giấc mơ   Trả em câu đợi câu chờ Hoa Điệp đẹp thế A SỜ NÁT BƯƠM Còn đâu trái ngọt vườn ươm Còn đâu những thứ tinh tươm đủ đầy   Trả em tháng tháng ngày ngày Thịt da trắng mịn hây hây má hồng Tại anh cứ thích đèo bồng Giờ em đòi lại tuổi hồng như xưa He he-vui nhé chị-tếu táo có gì quá bỏ qua
              • Trúc Hòa
                Anh CUA thích ha được đi chơi biển
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Thả mình cho nước nó ôm
                  Sóng xô rồi sóng lại chồm lên ta
                  Ôm cho thắm thiết mặn mà
                  Để rồi con sóng vỡ oà bọt trôi
                  Xứ Thanh biển nhớ kia ơi
                  Ra rồi để nhớ một lời thân thương
                  Tại em bán Ghẹ bên đường
                  Để cua anh ế khách nhường cho ai?
                  Rau xanh mẹ hái đợi hoài
                  Anh về với biển tìm ai mang về
                  Ghẹ -cua đặc sản miền quê
                  Xứ Thanh nặng một câu thề ta mang
              • Thanh Hà
                Cua về với biển quê mình(*) Mà lòng Cua vẫn nặng tình sông xa Miệt mài sông chở phù sa Rộn lòng Cua ... những chiều tà ngắm sông ... (*): Sầm Sơn là biển của quê thanhha!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Biển Sầm Sơn sóng xô bờ cát
                  Hè này về câu hát mang theo
                  Lặng nhìn con sóng hờn reo
                  Ta thương ba mẹ quê nghèo gian nan
                  Xứ Thanh ơi ngập tràn khách quí
                  Về nơi đây hoan hỉ lắm thay
                  Vui sao ta có những ngày
                  Nắng chiều buông xuống làm say má hồng
                  Người con gái anh mong đâu thế
                  Anh vể rồi chẳng thể gặp em
                  Biển khơi gió lộng tung rèm
                  Mùi hương thoang thoảng thân quen lùa vào
                  Tự thấy lòng xôn xao khó tả
                  Hỏi rằng em vội vã việc chi?
                  Mình anh miệng cứ thầm thì
                  Sầm Sơn biển nhớ em đi đâu rồi
                  Đêm Sầm Sơn đèn soi thuyền cá
                  Trăng trên đầu vội vã đi đâu
                  Mình anh thao thức đêm thâu
                  Sầm Sơn chẳng gặp được nhau-tỏ tình
                  He he-ngẫu hứng Sầm Sơn tặng con gái xứ Thành-hi hi
              • hoahongvang
                HHV cảm ơn chú đã ghé thăm ạ. HHV chúc chú có thật nhiều niềm vui và may mắn ạ!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Biết em đi off Hà Thành
                  Thế là anh vội sang nhanh bên nhà
                  Biết em nhà cũng nuôi gà
                  Anh bèn thất thểu ghé qua xem nào
                  Nhà em cửa rộng anh vào
                  Chẳng biết bà chủ nơi nào mà thưa
                  Chờ lâu đến mãi ban trưa
                  Bỗng dưng trời đổ cơn mưa –anh về
                  Thục mạng chạy đoạn đường đê
                  Mùi hương cỏ mật bay về nơi nao
                  Lối quen đường nhỏ em vào
                  Gặp anh cua Bắc xin chào vần thơ
                  Lung linh ngắm giọt sương mờ
                  Tưởng là bướm trắng giả vờ lượn quanh
                  Vui sao em đến nhà anh
                  Xin mời uống bát trà xanh hẵng về he he
              • Thang Ngọc Pho
                Cua Đồng Kinh Bắc sướng ghê Chiều hè nhảy xuống sông quê vẫy vùng!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Bờ đê mấy chú thạch sùng
                  Vờn nhau mà thấy lạnh lùng mang tai
                  Gió thu lay động trong ngoài
                  Nhớ ngày xưa ấy ngóng hoài bến sông
                  Chộm nhìn con nước mênh mông
                  Hình như thấp thoáng bóng hồng đi qua
                  Ngỡ rằng ngắm chú thiên nga
                  Lặng mình đến tận trăng tà mới thôi
              • Quốc Thắng.
                 lai 1 thi si nua
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Chỉ là một kẻ yêu thơ
                  Hoạ vui thoả nỗi mong chờ bấy nay
                  Thu về thoang thoảng gió bay
                  Gió nào dịu mát môi này ấp e
                  Còn đâu văng vẳng tiếng ve
                  Phượng hồng thắm đỏ trưa hè nắng oi
                  Thu sang đi bắt cá mòi
                  Tình quê tràn cả sông ngòi quê hương
              • NOIBUONHOASUA_HD
                mmmmmmmm
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Mờ mờ ảo ảo là sao?
                  Sông quê con gió xôn xao lúa đồng
                  Lúa thời con gái má hồng
                  Nắng vàng trải lụa phải lòng hương bay
                  Làng quê yên ả chiều nay
                  Hoàng hôn buông xuống một ngày dần qua
                  Yêu sao cái buổi chiều tà
                  Quẩn quanh vườn rộng chú gà chọi nhau
                  Tung đòn nát cả vườn rau
                  Rụng rơi cả những hoa cau trái mùa
                  Ta nghe như tiếng gió lùa
                  Thấy lòng mát rượi cứ ùa vào ta
                  Nghẹn ngào hoạ một bài ca
                  Dâng tình mạng ảo bông hoa đỏ hồng
              • TUYẾT NHUNG
                ngước nhìn về phía quê hương ,
                bỗng rưng lòng thấy nhớ thương dạt dào ,
                quê hương biết mấy thương yêu !
                cho ta gửi gắm bao điều nhớ thương .
                vào nhà CUA THĂM CUA NÈ .mà biog sao ấy com hoài ko đc
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Quê hương xa vắng nhà mấy chốc
                  Những tháng ngày khó nhọc dần qua
                  Chân trời mơ ước bao la
                  Ước mơ dần hoá bài ca yêu đời
                  Nơi đất khách xa xôi là thế
                  Tình quê hương chẳng thề mờ phai
                  5 canh thao thức đêm dài
                  Giật mình tình dậy nghe đài ngâm thơ
                  Tay cầm hoa sương mờ vướng vấn
                  Trong lòng sao phấn chấn lắm thay
                  Xa quê nỗi nhớ bao ngày
                  Tình nhà con gửi u thầy con thương
                  Thầy u thức đêm trường ngóng đợi
                  Giữa đêm thu vời vợi trăng ngân
                  Sương ơi rồi hãy tan dần
                  Nắng hồng con dệt mùa xuân mang về
              • Hoa Hồng Xanh
                Cua đồng mà ra biển, coi chừng sóng lớn nhé Cua ơi 
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Biển xanh gió mát trong lành
                  Ngàn con sóng vỗ vỡ thành bọt trôi
                  Hè về vui với biển khơi
                  Phải lòng với biển hoạ lời gửi trao
                  Thuyền bè sóng nước xôn xao
                  Thanh bình là thế lẽ nào quên đi
                  Trăng thu đợi gió thầm thì
                  Ngồi trên bờ biển nghĩ gì nữa đây
                  Sao hôm sao lỡ giăng đầy
                  Cho Trăng e thẹn cho ngày vội qua
                  Tình trăng trên biển hiền hoà
                  Vui cùng sóng biển vỡ ra ngàn lời
              • NGÔ THÁI
                Rất vui gặp lai Cua Đồng Tình càng sâu đặm, để ,lòng thêm vui
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Lục bình lặng lẽ mà trôi
                  Sông quê còn đó nhớ thời tuổi thơ
                  Ước mong chẳng thể đợi chờ
                  Xa quê về thấy thẫn thờ cả ra
                  Còn đâu ngắm một mùi hoa
                  Còn đâu hương phấn làm ta phải lòng
                  Thương thay kiếp phận má hồng
                  Nặng tình lỡ bỏ qua sông sang đò
              • Văn Hoa's Blog
                Bạn CĐ đi tắm biển thích thật...Biển nào mà đông quá vậy ???
                Chúc ngày mới nhiều niềm vui nhé.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Biển Sầm Sơn từng cơn sóng vỗ
                  Con sóng nào nhường chỗ cho ta
                  Chỗ nào sóng đã ùa qua
                  Mát lòng mát dạ đời ta vui nhiều
                  Tung bay như những cánh diều
                  Ta oà sóng biển trời chiều Sầm Sơn
              • ÉnMùaThu
                 Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Hoa nào toả ngát mùi hương
                  Hương nào ta lại vấn vương khó mờ
                  Lời nào ta lại ngẩn ngơ
                  Nơi nao câu đợi câu chờ ta qua
                  Yêu sao mảnh đất quê nhà
                  Hương đồng gió nội đời ta trưởng thành
                  Nhìn xa đồng lúa lên xanh
                  Trời thu đón ngọn gió lành thoảng đưa
                  Thu nay khác hẳn thu xưa
                  Bỗng dưng trời đổ cơn mưa ào ào
                  Cho lòng chộm thấy xôn xao
                  Nhớ ngày xưa ấy nơi nào ta yêu
              • lao quangthau
                 Giấc mơ đẹp Bạn nhé !
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Đêm nằm co cẳng ngủ khò
                  Trăng soi ngoài ngõ thập thò ngắm ai?
                  Mây bay bay mãi bay hoài
                  Cho hương thoang thoảng hoa nhài lùa qua
                  Giật mình tượng đụng vào hoa
                  Mồm thì lẩm bẩm suýt xoa giật mình
                  Trời thu trăng sáng lung linh
                  Giấc mơ vẫn thấy chữ tình trên môi
              • Ánh Mặt Trời
                Đi tắm biển mà giám lói là sông quê và con đò nà thế lào thấy giáo ui. Thầy sang nhà tui dạy kéo co thầy nhé
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Hè về với biển Sầm Sơn
                  Biết là tắm biển thích hơn ở nhà
                  Mấy khi than thể phơi ra
                  Mấy khi được sóng vỡ oà quanh thân
                  Sướng lên thơ hoạ mấy vần
                  Gọi là có tý tình thân làm quà
                  Có ngay em sẽ sang nhà
                  Tính em anh biết la cà vui chơi
                  Đã nghe thấy tiếng anh mời
                  Thì em phải quyết sang chơi bên nhà
              • Mai Thủy
                Biển kia dòng người rất đông Cua  đi tắm biển một mình bơ vơ Nhìn ngơ nhìn ngác cô nào Cua ơi? ................................. Anh Cua đi tắm biển vui nhỉ?
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Một mình tắm thấy bơ vơ
                  Nhưng mà lại thích ngẩn ngơ một mình
                  Sóng kia đâu có lặng thinh
                  Chờ con sóng vỗ một mình sướng thôi
                  Sóng tràn chạm cả bờ môi
                  Vị cay vị măn nổi trôi hững hờ
                  Sóng ơi vỗ mãi ven bờ
                  Ngàn con sóng vỗ đợi chờ hư không
              • Coganglen
                Seo lại đi tắm biển một mình thế Cua ơi
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Một mình đi biển tự do
                  Thơ tha thơ thẩn chẳng lo tẹo nào
                  Sướng hơn là tắm ở ao
                  Tắm biển mới thích sóng trào mãi lên
                  Mấy khi theo sóng làm duyên
                  Về vui với biển như tiên tắm chuồng 
              • THANH HỒNG
                Chúc bạn luôn có nhiều bài thơ hay.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Đêm hôm nay đêm trăng đẹp quá
                  Ta ôm vào gửi cả cho thơ
                  Ngoài hiên trăng vẫn đợi chờ
                  Trong phòng còn một chàng thơ ngẩn nhòm
                  Mải đi giải một lời còm
                  Để trăng mãi đợi trăng nhòm qua khe
                  Tưởng là trăng đến trăng ve
                  Chàng thơ e thẹn bên hè ngắm trăng
              • an
                • an
                • 18:04 29 thg 8 2011
                hjhjjj..ở đây chỉ thấy biển ko ah.. zô thăm lần đầu, pé chào anh nhé!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Lần đầu em ghé thăm anh
                  Trung thu trăng sáng anh dành em đây
                  Rượu nồng em uống cho say
                  Trung thu bánh trái trao tay em liền
                  Tấm hình kia chẳng thể quên
                  Ngày hè oi ả ghé miền đất xa
                  Xứ Thanh gửi lại bài ca
                  Khi đi là nhớ khi xa là mừng
              • Giang Sơn
                Levanm45 thăm bạn CUA ĐỒNG KINHBẮC
                • Đêm trăng uống chén trà xanh
                  Tự mình lại nhớ tới anh bạn hiền
                  Cờ tiên vội giở ra liền
                  Tiền xe hậu pháo mã điền mới vui
                  Ngắm trăng thơ hoạ mấy lời
                  Đêm trăng mà thấy tiếng cười mới sang
                  Ta ôm cả ánh trăng vàng
                  Cho thơ thêm sắc tặng chàng xứ xa
              • phanhoacan
                Anh Cua đi tắm biển Đông Về nhà gặp vợ nhận chồng không ra Bởi phơi nắng cháy làn da Đen thui, đen thủi như ma cà rồng
                • Ở nhà quen tắm ở sông
                  Giở đi ra tắm biển Đông sướng nhiều
                  Vờn theo con sóng trời chiều
                  Sóng vô thân thể vỡ nhiều bọt trôi
                  Sóng tràn ướt cả bờ môi
                  Sóng trao cảm mến sóng sôi lửa tình
                  Sóng nào đâu có lặng thinh
                  Như trăng rằm vẫn tỏ tình cùng mây
              • blue love
                Cua ơi ! nước biển mặn chát thế Cua chịu được không
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Biển mặn chát cuốn theo con sóng
                  Biển vỗ bờ cũng giống tình anh
                  Em là nước biển trong xanh
                  Mênh mông con sóng hoá thành lời thương
                  Bờ cát trắng vấn vương trong dạ
                  Con cua đồng khách lạ vô chơi
                  Mấy khi về với biển khơi
                  Hôm ngàn con sóng hoạ lời thơ ca
              • lục bình
                lb ghé thăm Cua nè, Cua đi tắm biển vui nha 
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Thăm nhau giữa lúc trăng rằm
                  Sướng đời mấy lúc mà nằm hoạ thơ
                  Khách sang chẳng phải đợi chờ
                  Chủ nhà chẳng thể làm ngơ được rồi
                  Trung thu còn mấy đĩa mồi
                  Đón người khách quí cùng ngồi vui trăng
              • Ngu Ngơ
                Cua ơi sắp  món nướng nào
                Trung thu trốn  chạy đường nao  hỡi chàng ?
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Mực khô đem nướng than hồng
                  Vợ ăn lại sướng khen chồng mồm to
                  Ăn nhiều mà chẳng thấy no
                  Mấy khi mới được ăn cho thoả lòng
                  Xứ Thanh năng ấm mây hồng
                  Mấy khi cả vợ lẫn chồng vui chơi
                  Sóng xô bờ cát sóng cười
                  Sóng ôm trọn một tình người thuỷ chung
                  Trăng khuya dõi bước theo cùng
                  Trung thu cứ thích vẫy vùng biển xa
              • Thống Béo.
                Chào anh CUA DONG.   Lâu lắm rồi không được nhìn cảnh bãi biển đông người như vậy.anh đi tắm biển ở đâu vậy? chúc anh nhiều niềm vui nhé.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Hè về tắm biển xứ Thanh
                  Cái oi cái bức hoá thành mát tươi
                  Sóng xô đầy ắp biển người
                  Sóng mang theo cả nụ cười xứ Thanh
                  Về đây ăn trái ngọt lành
                  Sò tươi còn sống nấu canh dọc mùng
                  Vui vui có dịp ăn chung
                  Mấy khi mà được vui cùng biển khơi
              • Poll
                • Poll
                • 01:27 29 thg 8 2011
                Cua đi tắm ở biển nào đó? Chúng mình là bạn, vào thăm nhau là để lại lời bình nhé. Thích hay không thích cứ bình thẳng thắn. Poll mới về nước nên chưa am hiểu nhiều về tầm thẩm thấu của bạn đọc Việt Nam. Mong Kinh Bắc góp lời. Qúy bạn!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Biển Sầm Sơn từng cơn sóng vỗ
                  Khách sang nhà làm cỗ mời xơi
                  Thăm nhau luôn để những lời
                  Vô trang blog phải cười mới vui
                  Có nhiều lúc xa xôi là thế
                  Ghé sang nhau là để nụ cười
                  Đã sang muốn để lại lời
                  Nhưng mà mạng nghe ối giời khó com