TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MỪNG QUÊ HƯƠNG ĐÚC CHUÔNG CHÙA


Quê hương tôi xưa cũng có đình chùa
Vẫn hương nồng thơm ngát một miền quê
Tiếng chuông ngân khi giặc càn giặc quét
Giậu ao bèo san sát những hầm chông
Luỹ tre quê tôi như những thành đồng
Đã một thời trở che nuôi cán bộ
Cụ Trường Chinh-Hoàng Quốc Việt từng ở
Văn Tiến Dũng bao lần chốn giặc càn qua
Nguyễn Văn Trân…. coi mảnh đất là nhà
Những người mẹ nghèo chở che năm tháng
Quê hương tôi những người đi theo Đảng
Phất ngọn cờ hồng sớm nhất một vùng quê

Những năm tháng giặc khủng bố nặng nề
Giặc càn quét quê tôi dồn dân thành trại
Nhốt ở đình chùa oan trái những dân đen
Dân quê tôi quyết chí chẳng chịu hèn
Phá đình chùa chống tề xây đồn bốt
Ôi Trung Mầu tiếng chuông ngân chua xót
Ba phía làng đồn bốt giặc bủa vây
Phù Dực,Ve, Chùa Tiếu vẫn còn đây
Ba ngọng kìm dân Trung Mầu đứng giữa
Lòng quyết tâm chống giặc càn rực lửa
Máu anh hùng  sẵn ứa giữa lòng dân
Cờ khởi nghĩa bay giữa nền chùa Mới

Và hôm nay lòng dân phấn khởi
Khôi phục chùa bằng nguồn vốn sức dân
Quyết dựng xây và to đẹp dần dần
Cho ngôi chùa xứng danh tầm thời đại
Xứng đáng cha ông anh hùng từng trải
“Làng Trung Mầu có công với nước”
“Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang”
“18 gia đình lấp lánh những bảng vàng”
 Ba cây,Từ Chỉ,Chùa Đô còn ngời sáng
Giữa nền chùa ngọn cờ Đảng năm xưa

Hôm nay quê ta đúc lại chuông chùa
Để cùng nhớ lại chuông ngân năm ấy
Thế hệ hôm nay vui mừng hết thảy
Quyết một lòng gìn giữ mảnh hồn quê

Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • TênTên
    • TênTên
    • 10:29 21 thg 12 2009
    Chào bạn, chúc bạn một ngày cuối tuần thật vui !

    Bạn có phải là một người hâm mộ bóng đá ? Bạn muốn biết cầu thủ nào xuất sắc nhất thế giới hiện nay ? Bạn muốn biết về hành trình của đội bóng bạn
    yêu thích tại World Cup 2010 sắp tới ?

    Bạn có biết bảng xếp hạng Castrol Rankings, bảng xếp hạng cầu thủ khách quan, chính xác nhất hiện nay ?
    Bạn biết gì về chỉ số Castrol Index để chấm điểm các cầu thủ

    Hãy truy cập vào website Castrol Bóng đá: http://castrolbongda.com để cùng tìm hiểu những công cụ mới mẻ để đo lường, đánh giá cầu thủ và đội bóng
    mình yêu thích
  • ThuyLinh78
    Quê Cua vừa đẹp lại vừa vui Người tài trí lớn lại dũng cảm 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quê hương ai chẳng tự hào
      Một thời để nhớ biết bao oai hùng
      Chuông chùa đã điểm vui chung
      Tiếng vang còn đó đón mừng ngày vui
      Quê hương hai chữ tuyệt vời
      Tình sâu nghĩa nặng đợi người ghé thăm
  • Lê Hương 129
    Đọc nhiều bài bác Cua viết đúng là rất tình cảm. Thơ lại rất dồi dào!Bái phục! Bái phục!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cái tình cái nghĩa còn đây
      Tiếng thơ còn đó mỗi ngày vẫn vang
      Chuông chùa hồi điểm xóm làng
      Màn đêm buông xuống là chàng hoạ thơ
      Quê hương hai tiếng đơi chờ
      Tình quê xin gửi vần thơ chúc mừng
  • ngan_
    • ngan_
    • 23:34 20 thg 12 2009
    đây nè
         
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vườn cà quả mọng trái ngon
      Xưa kia ông Đổng vẫn còn xuống đây
      Vườn cà sai trái hôm nay
      Có người thiếu nữ sắn tay tối ngày
      Nước sông em tưới đủ đầy
      Cuốc kia vun luống cà này thêm sai
      Quê hương nghĩa nặng còn dài
      Cái tình xin gửi một vài vần thơ
  • ngan_
    • ngan_
    • 23:33 20 thg 12 2009
    chào bạn tri âm có khỏe không  chúc buổi tối ngu ngon nha
      tặng cua hàng độc đó còn rất nhiều nha  
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chuông chùa đã điểm đâu em?
      Lỡ ai tắt máy cho màn đêm sương mù
      Vẫn chàng Kinh Bắc hoạ thơ
      Gửi cho bè bạn đón chờ nhau đây
      Vui sao xin gửi tình này
      Phương xa vui nhé mỗi ngày một sang
      Tiếng chuông kia điểm âm vang
      Thì cua Kinh Bắc vào hang ngủ rồi
      À rằng người ở người ơi
      Ghé thăm Kinh Bắc quê tôi một lần
      Nghe câu quan họ thêm thân
      Miếng trầu cánh phượng ta gần nhau hơn
      Tiếng chuông vang vọng muôn phương
      Hương chùa khói toả quê hương đậm tình
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    Anh CUA tên anh có vẻ NGANG song thơ anh rất XUÔI nó tựa hồ như tơ con tầm được nhả ra rất tự hiên . Làm được như anh không phải dễ. Tôi rát muốn sau mỗi bài thơ của tôi có trong BLOG này cửa tôi có vài câu gọi là bàn ,bình hay khen chê gì đó cũng được đẻ khi nào có điều kiện tôi sẽ tập hợp in ra làm qùa cho mọi người với những lời của anh toàn bằng thơ . Đó sẽ là món quà độc đáo . Tôi có cảm tưởng anh hơi e ngại tôi song anh đừng lo . Tôi tạm ví thế này đẻ anh yên tâm :Đọc một bài thơ tựa hồ như thưởng thức một "món ăn" . Ta  có quyền khen chê theo "khẩu vị" của ta. Có thể đối người này món đó mặn . Đối với người kia nó nhạt .Đối người nọ nó vừa.Tôi thích lối nói tự nhiên của anh . Một lần nữa tôi mong anh cứ mạnh dạn đừ e ngại gì nhé. Chờ nhũng dòng thơ của anh sau mỗi bài thơ của tôi .Chú anh luôn hồn nhiên, vui khoẻ.  
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Rất cảm ơn bác ghé nhà
      CĐKB thật là nhiều vui
      Hôm nay bác ghé thăm chơi
      Có lời góp ý để rồi thơ hay
      Thực tình bác hiểu cua đây
      Bịa thơ cho bớt những ngày gian
      nan
      Hôm nọ bác có ghé sang
      Bài thơ bác viết bác mang cua bình
      Đọc xong cua thấy nhiều tình
      Bác yêu bác viết bóng hình bác
      trông
      Con cháu chỉ kiếp cua đồng
      Biết đâu sự thật mà lòng bình phê
      Sử vàng sáng chói miền quê
      Chắc là bác hiểu hơn cua nhiều lần
      Nên cua cũng rất ngại ngần
      Viết thơ lịch sử sai phần thì toi
      (rất cảm ơn bác có ý kiến: bác hết
      sức thông cảm nhé. Bài thơ bác viết dài mà lại viết về quê hương của mình.Bác
      là người hiểu biết rõ hơn ai hết . bài thơ bác viết về vần điệu lục bát thì đã
      chuẩn.
      Nếu CĐKB mà bình thì chỉ có mà
      viết theo thể thơ khác thôi.Sự thật lịch sử thì k thể sai mà CĐKB lại k biết chút
      gì về lịch sử bài viết quê hương.
      Cháu k dám bình luận là vậy bác à.
      Không có gì là khiêm tốn đâu bác.
      Hôm qua đọc bài viết theo thể thơ
      tự do viết về một người con gái kỹ sư làm cầu đường và người yêu là bộ đội
      phòng không trong những tháng năm Điện Biên Phủ trên không.Được phép của tác
      giả cháu sẵn lòng hoạ lại theo thể thơ lục bát ngay.(blog Ngô Toàn Thắng)
      Chúc bác mùa giáng sinh vui nhiều
      nhé-Ta còn nhiều cơ hội mà bác
  • Mimosa
    Tối vi và ấm áp anh nhé, em thật sự sorry anh vì mấy lần sang thăm anh mà mạng chập chờn rồi treo máy nên chưa chào hỏi anh được, hôm nay mới vô được nhà anh nè , anh sáng tác thơ hay lắm, mong cho quê anh luôn ngân vang tiếng chuông cùa để mỗi lần nghe lòng ta thêm thanh thản anh nhỉ. Chúc anh có một giấc ngủ ngon anh nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy lần muốn ghé sang anh
      Nhưng mà mạng nghẽn lại đành về không
      Muốn sang thăm lão cua đồng
      Mà sao máy chẳng chiều lòng người sang
      Hôm nay bước vội bước vàng
      Thế là tới được với hang cua đồng
      Vào nhà thơ đọc mấy dòng
      Thế là đã thoả nỗi lòng muốn sang
      Cua tôi xin cảm ơn nàng
      Sang chơi bè bạn họ hàng ở xa
      Tiếng chuông ngân mãi mọi nhà
      Để cua tỉnh giấc vui ca tặng người
      Vần thơ cua viết cua chơi
      Cua mang đi tặng cho người tri ân
  • *THẢO NGUYÊN *
      Noen vui, an lành nhé Cờ..ua..cua!hiiiiii
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô giáo ghé
      chơi
      Giáng sinh vui nhé có
      lời chúc vui
       
  • Tuyet Khanh
    Mong cho tiếng chuông quê bạn ngân vang xa và vang mãi những lời ca ngợi tinh thần bất khuất kiên cường của làng quê với người mẹ nghèo lam lũ nhưng giàu tinh thần yêu nước yêu quê và yêu cả con người gìn giữ, bảo vệ, xây dựng quê hương.Chúc bạn luôn dào dạt những vần thơ vui kể lại truyền thống quê mình.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mẹ nghèo lam lũ sớm hôm
      Trở trẻ cán bộ chồng còn đánh tây
      18 gia đình còn đây
      :Bằng công với nước “ sáng đầy dấu son
      Bao người vì nước vì non
      Quê hương giải phóng xác còn nằm đâu
      Quê hương nay đã đẹp giàu
      Tiếng chuông chùa ở Trung Mầu lại vang
      Chiều quê lòng thấy mênh mang
      Nông thôn chuông đổ xóm làng vào đêm
      Tình quê ai khó mà quên
      Tiếng chuông năm ấy làm nên sử vàng
      Tiếng chuông nay lại ngân vang
      Quê hương cách mang hương nhang đêm ngày
      Đài bia liệt sĩ hương bay
      Hoa thơm tưởng nhớ những ngày tháng qua
      Quyết đem truyền thống ông cha
      Dệt thêu trang sử bài ca muôn đời
  • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    Mừng cho quê bạn có truyền thống cách mạng lâu đời! Mong cho tiếng chuông chùa lại ngân vang! Vào nhà bạn được đọc toàn thơ là thơ vui...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      64 năm vẫn còn nguyên
      Quê hương cách mạng tô thêm sắc hồng
      Bóng hình truyền thống cha ông
      Năm xưa anh dũng đồng lòng đồng tâm
      Luỹ tre nhọn hoắt hầm chông
      Bèo tây sát sát phủ giữa lòng quê hương
      Ôi bao nhiêu những con đường
      Con đường đẹp nhất quê hương Trung Mầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???