TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGÀN LỜI MUỐN NÓI?


 Lời em nói anh hoạ thành thơ
                           Anh viết thay em tiếng nhạc chờ
                           Gửi em như thể ngàn thương nhớ
                           Cuốn gọn trong này chỉ có thơ


                                                                                                   Tặng Titmit135


Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • nguyen thi phuong
    phải long ôc ghé thăm nhà


    thập th trươc ngỏ  cua ra rươc dù
    phận ốc chẳng đáng đồng xu
    đeo bồng đến đỉnh mây mù vút cao
    ở hang đất vẩn sáng màu
    cua dồng kinh băc xin chao nhà thơ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Úi trời ui! Vui vui vui
      Phải lòng thì mới sang nhau
      Nhưng mà lại thẹn nhìn nhau ngại vào
      Thập thò ngoài cửa thế sao?
      Mà cua chẳng biết thế nào nữa đây?
      Cua thì mặt cũng đỏ ngay
      Trong lòng cũng thẹn đây này bạn ơi?
      Nhưng mà đã dám sang chơi
      Thì cho một tiếng cho người đỡ run
      Cua tôi chẳng thẹn ra luôn
      Đón người bạn quí có duyên sang nhà
      Hang cua bới đất làm ra
      Xây hang xây cả tình nhà nữa đây
      Thôi thì gặp mặt hôm nay
      Có duyên hữu ý thế này mới vui
      Từ nay là bạn thân rồi
      Bạn ơi hãy ghé hang tôi vui cùng
      Đông về gửi mảnh tình chung
      Chúc cho bạn quí vui cùng Giáng sinh
  • Tam
    • Tam
    • 10:25 15 thg 12 2009
                Ông anh xuất khẩu thành thơ       Vào nhà anh bỗng... mộng mơ tấm lòng            Thôi thì ở lại vài ngày       Xem thơ cho thỏa những ngày nhớ mong!   Em đây  hổng biết làm thơ/ vài lời con cóc góp vui thôi mà/ Đừng chê em quá thật thà/ múa rìu mắt thợ ở nhà anh nha !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ông anh thì đúng thế rồi
      Vào nhà là thấy ngay người mộng mơ
      Suốt ngày lẩn thẩn làm thơ
      Ai sang cũng muốn đón chờ từ xa
      Ai sang mời hết vào nhà
      Ai mà rảnh rỗi ở ba ngày liền
      Rượu nồng nâng chén khó quên
      Hương đồng gió nội nhớ miền quê xa
      Ra về gửi bạn thân ta
      Bạn thơ cua viết lại nhà mãi vui
  • TênTên
    • TênTên
    • 18:13 14 thg 12 2009
    chuc chi mot ngay moi tot dep va tran day niem vui nhe !giang sinh vui ve
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô hô hô – ơ ơ hơ!
      Giáng sinh cũng sắp đến rồi
      Cảm ơn bạn quí sang chơi cua đồng
      Nhà cua hang hướng đằng đông
      Đón cơn gió mới cho lòng mát tươi
      Sướng sao được nhận gió giời
      Vui sao cua được tiếp người bạn xa
      Hôm nay lòng đã sang ta
      Trước thì còn lạ sau là thân quen
      À này cua cũng nói thêm
      Con cua Kinh Bắc ở miền Bắc Ninh
      Cua tôi CUA ĐỰC lắm tình
      Bạn bè ai cũng thân tình mời chơi
  • Vịt Mẹ
    Chúc anh cua ngày đầu tuần gặp nhiều may mắn và niềm vui! 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn vịt Mẹ sang chơi
      Hôm nay hoa nở nắng trời đẹp thay
      Vui sao ta có những ngày
      Gió đông hơi ấm tràn đầy trong ta
      Đời vui biết mấy đậm đà
      Có người bạn quí ghé nhà cua chơi
      “Đừng về người ở người ơi”
      Trầu têm cánh phượng để tôi còn mời
      À mà này cứ ngồi chơi
      Đọc thơ Kinh Bắc cho đời thêm vui
      Bắc Ninh đón gió muôn nơi
      Ấm lòng ấm cả sắc trời quê hương
  • Tam
    • Tam
    • 10:42 14 thg 12 2009
               Hổng đếm nổi em là người thứ mấy chục vào blog anh nữa! Rất vui làm quen với anh!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em hổng đếm được đâu anh
      Nên em mới phải loanh quanh thế này
      Mà sao em chẳng vô ngay
      Nhà anh chỗ rộng xin dành cho em
      Em là người bạn thân quen
      Trong làng blog có duyên cua đồng
      Em sang cho thoả cái lòng
      Hèn chi phải đếm ?cua đông bạn hiền
      Em vào em cứ tự nhiên
      Nếu cần em cứ ở thêm vài ngày
       
  • ♥ Phương Lê ♥
    Chúc Anh cuối tuần vui vẻ nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối tuẩn rảnh rỗi sang nhau
      Ngắm hoa bình luận mấy câu ân tình
      Mong sao đời mãi đẹp xinh
      Cái duyên blog chúng mình gần hơn
      Để cho vơi bớt nỗi buồn
      Để cho bè bạn bốn phương vui vầy
      Cái thời công nghệ hôm nay
      Kéo gần ta lại tỏ bày tri ân
  • Ngọc Mai
    Cuối tuần ngọt ngào và thật vui nhá anh Cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thứ 7 máu chảy về tim
      Ai mà lại cứ im lìm không vui
      Phải sang hàng xóm mà chơi
      Biết đâu gặp được của giời thì sao?
      Chủ nhà thấy quí mời vào
      Của ngon vật lạ mang khao chúc mừng
       
  • Cúc Nguyễn
    Anh Cua mình thức khuya quá Làm gì còn món nào để anh mua Nhà Cúc có sẳn món ăn để dành Tôm khô đậu phụng em đây kính mời Uống vào ly rượu champagne Sẻ thấy ngon tuyệt vời đó anh Cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      `Thức khuya là để uống bia
      Nhưng mà Cúc Nguyễn lại chìa champagne
      Hôm xưa quên cả để dành
      Thế là đi chợ trở thành về không
      Mua gà thì chẳng mang lồng
      Mua rau rau đắng hỏi lòng nào ưa?
      Đành bèn ra phố hàng Cua
      Nhưng mà đã hết bởi trưa rồi mà
      Thế là nghễnh ngãng đường xa
      Lạc luôn đúng lối vào nhà Cuc Nguyen
      Đúng là gặp được bạn quen
      Tôm khô đậu phụng còn kèm rượu tây
      Uống vào say ngất say ngây
      Trông như những chú gà tây đồng nhà
      Đúng là tình nghĩa bạn xa
      Hễ nghe thấy tiếng sang nhà là vui
       
  • yenhongl
    Rất vui khi cua đồng ghé thăm nhà , chúc cua đồng buổi tối cuối tuần vui vẻ nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối tuần cua cũng lang thang
      Sang thăm hàng xóm họ hàng gần xa
      Vì quen cái thói la cà
      Đã đi chơi cứ thích sà lung tung
      Mong sao tìm được vui cùng
      Để cho thoả mãn cái lòng tri ân
      Trước xa sau lại thêm gần
      Thì ta đã để tình thân rồi mà
  • tuanddk
    Phục bác Cua quá. Nhưng chắng hạn lúc điên tiết quá thì bác
    dùng võ, hay vẫn dùng văn?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ha ha ha
      Đúng là có lúc bị điên
      Lúc điên chỉ thích gặp tiên thôi mà
      Không tin thì cứ sang ta
      Tam sà ta uống có mà ngất ngây
      Ngật ngù hồn tít trên mây
      Khi nào tỉnh dậy giải khuây ván cờ
      Vợ lườm vợ nguýt thờ ơ
      Thì ta lại giở vần thơ ra chào
      Vợ nào vợ chẳng sướng sao
      Tay bị tay
      gậy vợ nào chẳng vui
  • lovesea8381
    HTML clipboard Hình như cua đồng Kinh Bắc này ngày xưa ở biển, có họ hàng với dã tràng nên vẫn
    còn giữ lại cái gen cần mẫn. Cua cần mẫn se cái tình gửi cho mọi người mà thế
    gian thì rộng thênh như biển. Cái tình gửi vào đời thì chẳng mất đi...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô hay! chính hãng cua đồng
      Sinh ra ở cạnh sông Hồng thủ đô
      Vẫn còn nguyên những vần thơ
      Cánh đồng Kinh Bắc có cua đồng mà
      Cua đồng Kinh Bắc là ta
      Có người cứ tưởng đàn bà đấy thôi
      Đàn bà thì chẳng phải tôi
      Đọc thơ mà chẳng biết người hay sao?
      Ô hay người bạn hôm nào
      Sang chơi lại xếp cua vào họ chi?
      Một năm hè mới được đi
      Sầm Sơn tắm biển gặp gì ai đâu?
      Thế mà nay lại sang nhau
      Hình như? Cua ở biển sâu một thời
      Dã tràng se cát biển khơi
      Cùng gen cùng họ với người là sao?
      Trời ôi cua ở đồng cao
      Gió ngàn Kinh Bắc hút vào tận hang
      Có bao nhiêu họ nhiêu hàng
      Không tin thì cứ ghé sang mà dòm
       
  • minhtam.nguyenho
    Lân dâu ghe tham CUA. Thât la thu vi ...Chuc CUA  nhung ngay cuôi tuân vui ve, bôn ba dây do dê lam nhiêu tho hay cho ba con thuong thuc nhe !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi mới ghé thăm cua
      Thì cua bớt chút viết thơ chúc mừng
      Cuối tuần ấm mảnh tình chung
      Bạn bè khắp khốn ta cùng vui chơi
      Những hôm ngày nghỉ đẹp trời
      Gió ngàn vẫn thổi đón người ngao du
  • MOONLIGHT 0320
    Lâu thế hông thấy sang thăm muội. Mang đồ ăn tối cho huynh đây! Tối no căng bụng Anh Cua nhé...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Muội ơi muội cảm thông cho
      Hôm qua có bạn đọc thơ cua đồng
      Lại bảo cua bị rách quần
      Lại còn hay đú với dân nhà nòi
      Quần thì chẳng mặc hẳn hỏi
      Lang thang khắp chốn ngã nòi ruột ra
      Đúng là huynh tính la cà
      Đi đâu cũng muốn đòi sà rượu ngay
      Để rồi say ngất say ngây
      Giữa đường lại bị cành cây quệt vào
      Đi thì chân thấp chân cao
      Trẻ con nó tưởng thằng nào giở hơi
      Hôm nay muộn đã sang chơi
      Lại mang đồ nhậu cho người nhà quê
      Thế là cua lại được phê
      Sướng cho cái lão nhà quê thật rồi
      Tối no căng bụng ra thôi
      Thì cua lại muốn thăm người bạn xa
      Hương đồng gió nội thơm hoa
      Cua bò một lúc sang nhà ngay thôi
      Sang chơi cua gửi mấy lời
      Chúc cho ngày nghỉ mọi người thêm vui
      Âm vang tiếng hát tiếng cười
      Hỏi chi đâu đẹp bằng người tri ân
  • Can
    • Can
    • 00:36 12 thg 12 2009
    Lần tái xuất này Kiếm Khách gặp được rất nhiều anh tài blog về vần thơ..... Dừng chân nhà CDKB
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Úi trời ui! Vui vui vui!
      Cua thì cũng đã ngao du
      Nhưng mà cũng chỉ bù lu xó nhà
      Hôm nay có khách sang ta
      Tiếng tăm lừng lẫy gần xa một thời
      Chính là Kiếm Khách của tôi
      Ngao du sơn thuỷ một thời lừng danh
      Trải qua muôn dặm trường thành
      Hôm nay kỳ ngộ ta dành cho nhau
      Dừng chân ghé lại sông Cầu
      Nghe làn quan họ ân sâu nghĩa tình
      Miếng trầu cánh phượng tươi xinh
      Ăn vào thắm đỏ môi mình môi ta
      Mấy khi Kiếm khách qua nhà
      Tam sà tửu sắc giở ra mời người
      Đọc vần thơ bịa cho vui
      Cờ vui vài ván cho đời giải khuây
      Voi quì sĩ nghểnh thời nay
      Pháo lồng xe chiếu có ngày vô cung
      Tốt em ưỡn ẹo đi cùng
      Thăm anh chiếu tướng ta chung một nhà
      Tướng anh thì cứ thò ra
      Tướng em mất váy như là tiên sa
      Vui sao khách quí sang nhà
      Ván cờ chén rượu để mà thêm thân
  • Nô
    • 00:06 12 thg 12 2009
    Ối giời ơi... Hóa ra Nô có món này chắc hợp với Cua mà quên không mang qua mời Cua, cớ chi lại mang Cút Rô ti qua để nên nỗi Cua chê. Nếu mang qua sớm thì cớ chi Cua mang Chọi sang cà kịa nhà Nô hỉ? ( Bỏ nhỏ nhé, nhờ vậy mà Nô cũng tức khí thành thơ vài khúc nhỉ? )
     

     
    He he. Ngang phè phè.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô hay đã bảo rồi mà
      Cua thì quen thói la cà đêm hôm
      Làm chi khách sáo cho buồn
      Nếu không một lúc thì chuồn về thôi
      Hôm xưa anh ghé thăm tôi
      Giò heo ngon tuyệt tặng người bạn xa
      Ăn xong tui lại la cà
      Vừa đi vừa sách con gà chọi quê
      Mang sang chưa tỉnh còn phê
      Gọi là có chút quà quê tạ lòng
      Thế mà sang lão cua đồng
      Mang gà khà khịa mất lòng nhau sao?
      He he của ít lòng cao
      Thì cua mới thế lẽ nào dửng dưng
      Hôm nay sang để vui cùng
      Đĩa cua rang muối thắm nồng duyên quê
      Tam sa quyết uống cho phê
      Không say thì quyết không về thăm U(nó)
  • Nô
    • 23:40 11 thg 12 2009
    Chọi già Cua mới vác qua
    Cút Nô tơ nõn dám "gà" Cua đâu
    Mồi ngon nâng chén rượu tình
    Cho ngây ngất sướng chúng mình cạn đi
    Ví rằng Chọi cũng tơ non
    Cút Nô quyết ráng cho tròn cuộc vui
    Không phê Nô quyết không về
    Không tê chỗ nớ Cua chê Nô à...
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã sang thoải mái đi mà
      Làm chi khách sáo để mà mất vui
      Vần thơ hoạ vội xin mời
      Tam sà ngũ tửu chúc người bạn xa
      Chim cút chén với thịt gà
      Không phê thì chẳng về nhà sớm hơn
       
  • Thuy
    • Thuy
    • 23:24 11 thg 12 2009
    Thơ hay, nhà đẹp lại đông vui
    Đã sang nhà bạn tôi không muốn về.
    Chúc Cua càng viết càng hay!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn anh ghé thăm cua
      CĐKB gửi thơ chúc mừng
      Ngôi nhà blog vui chung
      Bốn phương bè bạn ta cùng tri ân
      Để cho tình mãi thêm thân
      Sang nhau ta để cho gần nhau hơn
      Thơ cua viết tặng bốn phương
      Giữa đêm đông giá màn sương phủ dày
      Mong sao tình bạn tràn đầy
      Đông Ngàn xứ Bắc cua này gửi trao
      Nghe thơ lòng thấy lao lao
      Niềm vui còn mãi dâng trào khi qua
      Cái tình mãi ấm trong nhà
      Cua xin gửi tặng món quà bằng thơ
       
  • Hoamuong
    Mấy ngày nay nóng, nhớ canh CUA ĐỒNG quá thôi.
    Chúc cuối tuần vui nha.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Phương xa chị nóng lắm à?
      Còn em sương lạnh ngắm hoa giữa trời
      Gió đông thoang thoảng quỳnh tươi
      Nhuỵ hoa chúm chúm hé rồi quỳnh ơi
      Ban đêm hương sắc tuyệt vời
      Bông quỳnh nở đẹp tặng người tri ân
      Mong sao tình mãi thêm gần
      Sang nhau ta để tình thân đậm đà
      Xứ ngàn Kinh Bắc quê ta
      Món canh cua vẫn đậm đà hương quê
      Chị ơi chị nhớ chị về
      Bắc Ninh cua nấu lá me tuyệt vời
  • Hung
    • Hung
    • 22:20 11 thg 12 2009
    buoi toi am ap na anh.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô giáo Lan Anh
      Cuối tuần cô rảnh cô dành thăm cua
      Thì cua xin cũng chúc cô
      Cuối tuần vui nhé đón chờ tri ân
      Gió đông se lạnh ngoài sân
      Cua tui chờ đón người thân sang nhà
      Tối trời ra ngắm muôn hoa
      Đón hoa quỳnh nở mà ta thêm gần
  • Thy Thy
    Chúc huynh cuối tuần nhiều vui vẻ nhe.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi muộn trở lại chơi
      Hang cua vui lắm đón người phương xa
      Đêm đông ngồi cửa ngắm hoa
      Chờ hoa quỳnh nở đậm đà sắc hương
      Cuối tuần chúc bạn bốn phương
      Cảm ơn muội ghé quê hương cua đồng
       
  • linhdao
    Thơ hay ...

     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ai mang anh họ vào nhà
      Con cua đo đỏ như là cua rang
      Dù sao cũng họ cũng hàng
      CĐKB mời chàng(nàng) vào chơi
      Vào hang cua ở bạn ơi
      Đọc vần thơ hoạ cho đời nó vui
      Mấy khi ở lại đây chơi
      Hay là nhân tiện thăm người bạn xa
      Dừng chân xin nghỉ tại nhà
      Vài hôm cho sướng vội mà làm chi
      Họ hàng ta sợ cái gì?
      CĐKB mấy khi được mời
  • KimChi
    Sang thăm nhà cua đồng, thấy cua xuất khẩu thành thơ, Kimchi này ganh tỵ, mạo muội làm thơ tặng cua để cua thấy thơ này mà sợ. Bà con đọc có gì không phải bỏ quá cho Kimchi nhé
    Kimchi mặc áo hồng
    Sang thăm anh cua đồng
    gặp anh đang tồng ngồng
    Vội tặng anh cái lồng
    cho anh nhốt con rồng
         
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm xưa ngẫu hứng sang nhà
      Vần thơ viết tặng thật là dễ thương
      Cớ sao lại bình luận riêng
      Thơ thì chẳng mất bạc tiền đi mua
      Thế mà chỉ tặng có cua
      Bà con hàng xóm nghi ngờ thì sao?
      Hôm nay tình cảm dạt dào
      Trong lòng đã sướng vội vào hang cua
      Lòng thì vẫn thích ra thơ
      Mồm thì vẫn ngại bạn cua nó cười
      Ngẫm nga ngẫm nghĩ một hồi
      Xin bà con chớ có lời vào ra
      Kim Chi vung kiếm trong nhà
      Cua quần chẳng có xin tha cho rồi
      Xin đừng chớ có bắt tôi
      Mua lồng để nhốt toi đời cua thôi
      Trong lồng thì khổ thân tôi
      Còn đâu ngẫu hứng cho đời nó vui
      Kim Chi sao cứ ngậm ngùi
      Nếu cua chẳng mặc quần đùi chớ vô
      Lần sau sang đọc vần thơ
      Quần đùi mua tặng cho cua đẹp vào
      Ghé sang đến cửa thì chào
      Không thì cua chạy bổ nhào ra khoe
      Nhìn thì ngượng chết ngượng ghê
      Bảo cua tơ hớ lại chê trần chuồng
      Cua nghèo nghĩ lại mà thương
      Con cua Kinh Bắc vẫn thường lang thang (he he vui nhe -cuoi tuan teu tao cho vui)
       
  • Nô
    • 15:52 11 thg 12 2009
    Cút Rô ti chiều sáu đây.
     
    Món này nhậu vô thì Cua đồng tha hồ tức "xí" thành thơ thôi
     

     
    Vui vui nhiều nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thứ 6 máu chảy vào tim
      Bạn xa lại nhớ tìm về nhà cua
      Giữa đường kiếm chút nhậu vô
      Con chim cun cút đón chờ nâng ly
      Chim ngon rượu chẳng say gì
      Ngất ngây mà sướng mấy khi nhậu mồi
      Cảm ơn bác đã sang chơi
      Mang theo quà quí cho người phương xa
      Hôm sau em có sang nhà
      Thì em biếu bác con gà chọi quê
      Không say ta quyết không về
      Bác em thoả sướng nỗi phê trần đời
  • Manhme Lichlam
    HE lô anh đẹp rai chị đẹp gái  cho em làm quen với mừ. Thằng em mời anh Ly rượu nè bắc cạn nha  quên Cà phê
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tình cờ ta gặp được nhau
      Chén trà chén tửu để mà làm quen
      Mong sao đời mãi đẹp thêm
      Gió đông se lạnh bên thềm ngắm hoa
      Bạn tôi hai tiếng đậm đà
      Quỳnh tươi nở muộn trong nhà cho thơm
      Cảm ơn bè bạn bốn phương
      Ghé thăm nhau một lẽ thường tri ân
  • Cúc Nguyễn
    Sang nhà Cúc sao Cua không ở lại dài hôm hẳng về vội vã chi không để lại lời nào vậy Cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm xưa thăm bạn ở xa
      Thực tình rất vội về nhà việc riêng
      Mở tủ để lấy ít tiền
      Giữa đường sực nhớ lại quên ví rồi
      Đúng là rõ khổ thân tôi
      Muốn sang bạn quí mà trời cứ mưa
      Cố đi chẳng có gì mua
      Cua thì cũng chỉ có mùa mà thôi
      Gà thì hôm nọ thịt rồi
      Quán thì đóng cửa hết người vào ra
      Không lẽ cố ý sang nhà
      Quen ăn lại cứ la cà hay sao?
  • Tran
    • Tran
    • 14:38 11 thg 12 2009
    Một ngày nắng ấm thăm Cua, giữa tháng 12 tưởng Đông đã về . Chúc Cua luôn vui vẻ và nhiều may mắn nhé!
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gió đồng trời ấm nắng hồng
      Hôm nay thăm lão cua đồng nhà quê
      Giữa đông mà ấm ấm ghê
      Tưởng đông se lạnh gió về hôm qua
      Nhưng mà trời chẳng theo ta
      Tự nhiên lòng bảo sang nhà cua chơi
      Sang chơi cho nó yêu đời
      Đọc thơ viết vội cho người nó vui
      Mấy khi về với quê tôi
      Xin ăn một miếng trầu vôi cho nồng
      Cho môi nó đỏ hồng hồng
      Miếng trầu cánh phượng cua đồng mà têm?
      Ăn vào thì khó mà quên
      Lần sau lòng bảo sang bên cua đồng
       
       
  • Vịt Mẹ
    Thơ anh trong thật nhẹ nhàng
    đọc xong sao cứ xốn xang trong lòng
    thơ anh có bỏ 'bùa'' không?
    mà sao khách khứa ghé thăm điều điều?
    hihi, thơ con cóc anh đọc đừng cười em nha.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn Vit Mẹ ghé chơi
      Có thơ cảm động cho người phương xa
      Thơ cua cua tự bịa ra
      Gọi là có chút làm quà đấy thôi
      Ai mà rảnh rỗi sang chơi
      Thì cua ngẫu hứng tặng người tri ân
      Mong sao đời ngát hương xuân
      Cái tình trong sáng thêm gần nhau hơn
      Bạn bè ta khắp bốn phương
      Quây quần hội tụ lẽ thường thêm vui
      Thơ cua cua đã nói rồi
      Không bùa không bả không lời chê bai
      Mong sao tình ấm không phai
      Khách xa bạn quí mời sài thơ cua
       
  • MELODY-TRAN
    Nhận qua nè anh cua ơi 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giáng sinh cũng sắp đến rồi
      Cảm ơn chị đã ghé chơi tặng quà
      Trên xe có một ông già
      Cưỡi con tuần lộc ghé nhà cua đây
      Trên xe quà bánh đủ đầy
      Mang sang gửi tặng cua này rất vui
      Giáng sinh chắc phải vui rồi
      Cảm ơn chị đã quà mời tặng em
      Mới nhìn thôi đã thấy thèm
      Nhưng chưa được bóc – thì em để nhà
      Khi nào ngày lễ mở ra
      Đèn lồng-nến cháy rực nhà cua đây
      Bạn xa cũng đến đủ đầy
      Thì em xin bóc quà này em khao
       
  • Tuyet Khanh
    Vào nhà Cua thật vui sao
    Có hoa có rượu, lời chào xôn xao
    Bao lời chào hỏi đổi trao
    Làm mình ngơ ngẩn ,ngẩn ngơ đứng nhìn....
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hang cua thì vẫn dạt dào
      Gió mùa đông bắc lao xao lá vàng
      Niềm vui vẫn rộn trong hang
      Bà con hàng xóm họ hàng đông vui
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      CĐKB đáp lời tặng thơ
      Cua tôi vẫn đợi vẫn chờ
      Phương xa bạn quí nhận thơ cua đồng
      Tình quê cua cũng thắm nồng
      Mong sao bè bạn vui lòng khi qua
  • Ngoc
    • Ngoc
    • 12:17 11 thg 12 2009
    Anh CĐKB ơi nhà anh đẹp mà rất vui.. nơi đây thật ấm áp tình người......
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là ta đã quen nhau
      Từ nay được nói những câu thân tình
      Ngôi nhà blog chúng mình
      Ghé nhau thăm hỏi để tình đậm sâu
      Cái tình ta gửi đôi câu
      Nhờ con chim nhạn nối cầu đưa thư
      Vui này cua gửi vần thơ
      Tri ân bè bạn đón chờ niềm vui
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      CĐKB đáp lời tặng thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???