TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NHƯ NƯỚC CÓ NGUỒN-NHƯ CÂY CÓ CỘI



Tổ tiên công đức mấy đời?
Cháu con xây mộ cho người hôm nay
Những ngày gạch ngói vữa xây
Nén hương trên mộ nhớ ngày đã xa
Nhớ ông ru cháu võng nhà
Nhớ bà bận rộn vào ra ruộng đồng
Ông đi dắt cháu thong dong
Sang chơi hàng xóm mấy vòng quanh sân
Con bồ câu trắng quây quần
Mổ bổ đựng thóc vơi dần đi thôi
Có con chó cún vẫy đuôi
Ông ơi cháu sợ ghê người đấy ông
Bà thì vác cuốc ra đồng
Khoai lang vun sới dây dòng dài ra
Củ to cũng ở công bà
Lá khoai bà nhớ hai ba nắm vào
Về nhà ông sẽ ra ao
Kiếm cua về nấu cháu nào dám chê
Chiều tà ra đứng ven đê
Ôi dòng sông Đuống chảy về phù sa
Cảm ơn công của ông bà
Nuôi cha cháu lớn cho nhà cháu vui
Ông bà về với đất trời
Cháu con đông đủ bên người hôm nay
Mộ to đã dựng hôm nay
Nén hương tạ lễ lòng này cháu dâng
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Cuocsonmien
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn khách quí ghé chơi
      Xuân sang hoa nở thắm trời ngát hương
      Để tình ta gửi muôn phương
      Tri ân bày tỏ vấn vương bao ngày
       
  • kimle
    • kimle
    • 00:14 8 thg 1 2010
    tối an lành và ngủ ngon anh Cua, mai e sẽ sang lại và hầu thơ cùng anh nhé, hôm nay e có tí việc rồi anh Cua, e về đây
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Rảnh thì muộn cứ sang đây
      Thơ vui ta hoạ mỗi ngày cho sang
      Muội ơi chớ có vội vàng
      Mới sang một tý –chào chàng em đi
       
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Ông bà về với đất trời
    Cháu con đông đủ bên người hôm
    nay
    Mộ to đã dựng hôm nay
    Nén hương tạ lễ lòng này cháu
    dâng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hương thơm lòng thấy lâng lâng
      Sắm đôi lễ mọn kính dâng ông bà
      Có ông bà mới có ta
      Có lời khuyên bảo cho nhà ấm êm
       
       
  • c0p
    • c0p
    • 23:25 7 thg 1 2010
    lúc sống phụng dưỡng ân cần
    chết đi mộ phần đẹp to huy hoàng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mẹ cha như chuối chín cây
      Công cha nghĩa mẹ nặng đầy trong con
      Sống thời chữ hiếu vẹn tròn
      Chết thời hương khói ngát thơm bốn mùa
       
  • Ki
    • Ki
    • 22:42 7 thg 1 2010
    dem nay gio mat trang thah, chuc anh sang tac nhiu bai tho hay hay nua nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng thanh gió rét đông tàn
      Xuân sang hoa nở ngập tràn nương ngô
      Vui này cua gửi vần thơ
      Tặng người bạn quí đón chờ tri ân
      Chúc cho đời ngát hương xuân
      Đẹp như khúc nhạc trăng ngân mạn thuyền
       
  • Hana Thảo
    Qua nhà anh chỉ thèm riêu cua thui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thèm thì cũng lắm kiểu thèm
      Nếu mà thèm thật thì men sang nhà
      Cua đồng Kinh Bắc đâu xa
      Cánh chim không mỏi vô nhà cua ngay
      Đúng thèm thì hãy vào đây
      Đọc thơ cho thoả những ngày thèm cua
      Rồi cua hoạ vội vần thơ
      Ra về quà tặng thơ cua mang về
       
  • My Nguyen
    Muốn đọc thơ mới của cua
    Mà sao chỉ thấy như vừa hôm kia
    Cua ơi năm mới đến kìa
    Bận gì cũng phải lên bờ giao lưu.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ cua còm dưới thì đầy
      Lời bình thơ cứ mỗi ngày dài ra
      Entry thì vẫn đăng ra
      Một tuần mới có trong nhà cua đây
      Cảm ơn bác ghé thăm đây
      Entry thì ít còm này thì sang
      Bác ơi xin chớ vội sang
      Lời còm nhiều ý họ hàng của cua
      Mỗi lời còm một ý thơ
      Là quà gửi tặng đón chờ tri ân
  • Binhnguyen
          Mềm lòng lục bát dăm câu
    Nên em chẳng thể đợi lâu hơn rồi
           Sang chơi thì dạ bồi hồi
    Không sang thì cũng đứng ngồi chẳng yên...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì em cứ sang chơi
      Làm gì mà phải bồi hồi quá lâu
      Mấy khi lòng bảo sang nhau
      Thì em mái thoải nói câu thân tình
  • quang
    • quang
    • 00:52 7 thg 1 2010
    bác này đã cập nhật được ngay hình " Cua dâu" trên mạng về rồi đấy...
    Đẹp thua cua đá nhà mình ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm xưa rảnh rỗi lang thang
      Thấy ông em họ vội mang về nhà
      Cua đồng Kinh Bắc là
      Vui cùng em họ trong nhà cho vui
  • Dai
    • Dai
    • 00:25 7 thg 1 2010
    Ngủ ngon nghen Cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm hôm em gái tóc dài
      Sang chơi vẫn đứng ngó ngoài cửa hang
      Cớ sao mà vội mà vàng
      Đã sang sao chẳng vào hang cua đồng
  • DươngA9
    Em dang nghe bai Muoi nho cua anh nhe . Chua ngu ah anh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thì em cứ việc nghe đi
      Cho đời nó sướng mấy khi sang nhà
      Cua còn vẫn phải thơ ca
      Nếu hay bình tĩnh canh 3 hãng về
  • Nguyen
       Cua đồng kinh bắc có hay thơ kia tôi đã biết tay ai làm    có tên có tuổi rõ ràng còn cái commet ai làm vậy cua   giả nhời như lúa được mùa câu thơ gãy gọn lời thưa rõ ràng    làm cho vui vẻ cả làng bolog đã nhộn lại càng vui hơn   
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua đồng Kinh Bắc đây rồi
      Biết rằng bác cũng là người yêu thơ
      Thỉnh thoảng bác nhé nhà cua
      Bác còm một cái là thơ hoạ liền
      Thơ là tình cảm thần tiên
      Vần thơ nhiều lúc khó quên lắm mà
      Cả làng vui vẻ sang ta
      Ra về rôm rả đường xa cũng gần
  • Nguyen
        cua đồng lại có thơ rồi xem xong mới thấy những lời sâu xa     tết xây mộ mới ông cha nhớ ơn công đức thật là đáng khen   
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn người lạ mà quen
      Xuân sang vẫn nhớ không quên cua đồng
      Xuân về thoả nỗi nhớ mong
      Chúc anh vui vẻ trong lòng luôn vui
       
  • Can
    • Can
    • 20:08 6 thg 1 2010
    Lối thơ của CĐKB luôn có mùi hương của quê hương và tràn đầy nhựa sống.....Ta chúc Huynh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mùi hương thoảng thoảng thơm nồng
      Nó bay từ những cánh đồng Bắc Ninh
      Cảm ơn Kiếm khách thăm mình
      Xuân sang ta gửi cái tình cho nhau
      Chúc cho Kiếm khách sang giàu
      Anh hùng cát cứ nhớ nhau tìm về
       
  • Phan The
    Nhà Cua lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Nhà đẹp, thơ hay, khách đông đó là ấn tượng của tôi mỗi khi sang nhà CĐKB chơi.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà cua thì chỉ có thơ
      Vần thơ bịa vội đón chờ bạn thân
      Sang nhau là để thêm gần
      Niềm vui còn mãi sắc xuân ấm lòng
      Cảm ơn bác ghé cua đồng
      Con cua Kinh Bắc chúc lòng bác vui
       
  • DươngA9
    Cuối năm , chuẩn bị xây mộ cho tổ tiên rồi anh Cua nhỉ ? Tối vui anh Cua nhé , hôm nay avatar có hình con cua đẹp thía .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về nhớ tới tổ tiên
      Cháu con hội tụ không quen ông bà
      Ông bà sinh mẹ sinh cha
      Có cha có mẹ có ta thành người
      Tổ tiên hương toả muôn nơi
      Cháu con đoàn kết nhớ lời mẹ cha
      Sang nhà em chơi nhìn thấy hàng xịn quá:
       
      Em ơi bày bán hàng chi?
      Anh trông chẳng biết quả gì là đây?
      Vỏ vàng mọc một cái tay
      Bên trong thì chắc múi dày nửa gang
      Anh nhìn cái củ khoai lang
      Vỏ ngoài đo đỏ giống hàng khoai tây
      Khoai tây nó cũng có đầy
      Nhưng mà hình dáng khoai này độc chiêu
      Ớt gì đo đỏ đáng yêu
      Cái đầu răn rúm chắc nhiều hột đây?
      Ăn vào thì chắc là cay
      Em ơi lắm ớt em bày thế sao?
      Hôm qua em đứng bờ rào
      Hôm nay em chán em vào ôm Bom
      Bà con hàng xóm sang dòm
      Nụ cười lắc nẻ om xòm cười vui
      Cảm ơn hàng của em tôi
      Bày ra là để người đời mua vui
  • huyhuy
                Cả đời kính mẹ thờ cha
           Tình con không thể nói ra thành lời
                Chúng con chỉ nguyện một đời
            Đèn nhang hương khói cho vơi cõi lòng
                 Tháng ngày nặng nỗi cầu  mong
            Hồn cha bóng mẹ thong dong niết bàn../././.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cha như núi Thái sơn cao
      Mẹ như nước suối chảy vào lòng con
      Một đời cha mẹ sớm hôm
      Chắt chiu cho được miếng cơm đủ đầy
      Lớn khôn công của mẹ thầy
      Công như trời biển công này ngất cao
      Trên trời ngàn dặm vì sao
      Ngôi sao sáng nhất con trao mẹ thầy
  • VIỆT BLOG
      .Mình chúc bạn  Ngàn lần như ý, Vạn lần như mơ, Triệu sự bất ngờ, Tỷ lần hạnh phúc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bác chúc cua đồng
      Đọc lời bác chúc mà lòng ngất ngây
      Bao nhiều lời chúc tràn đầy
      “Ngàn lần như ý” cua này luôn vui
      Những điều bè bạn sang chơi
      Tưởng là huyền ảo nhưng lời thật tâm
      Bạn bè khắp chốn viếng thăm
      Giật mình cua cứ trầm ngâm bất ngờ
      Bạn bè sang với trang thơ
      Tỷ lần hạnh phúc cua chờ người sang
  • MINH HUYỀN
    ''Cây có rừng mùa chim làm tổ...
    Sông có ngọn, suối có nguồn...phải không bác CUA ĐỒNG. Vì vậy phải luôn luôn nhớ về nguồn cội của mình chứ.
    Chúc bác CUA ĐỒNG một ngày làm việc thật thành công nhé!
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày xuân con én chao nghiêng
      Tổ tiên dòng giống khó quên lắm mà
      Cảm ơn cô giáo sang nhà
      Cua đồng thì bận thật là mất vui
      Nhưng mà cô đã sang chơi
      Trước sau cua cũng hoạ lời cảm ơn
  • Tuyencafe
    Ý LÀ EM NÓI CHƯA TO Tại là thơ cui vấn lo ngại ngùng Chứ mà anh đã noi cùng Có chi của cải để dùng mai sau Thế mà nhiều kẻ làu bàu Tranh nhau tất đất giận nhau chẳng nhìn Nói chi đến chuyện bực mình Bàn thờ thì lạnh nhà tranh khắp nhà Đất đai hương khói thật là Cao sang có kẻ làm nhà thờ to Có người lo sắm thùng to để dành Muốn về quê lắm nhưng đành Đành vì giàu có học hành còn kham Anh ơi nói hoài chẳng ham Vì thấy bây giờ họ làm để danh Chớ tình chớ nghĩa quên nhanh Dâng lễ cúng bà còn tranh nhiễu điều Hư danh đã có thật nhiều Chau con đủ đầy ít nhiều soi gương Tại lòng thấy chán lắm đường Chứ em không phải đo lường đâu anh... NHIỀU NGƯỜI VI DANH MA LAM TRO CÓ NGƯƠI GIẢ VỞ TÍN MÀ QUÊN CÔNG ƠN QUÊN Y NGHĨA GIỖ TÊT VAY MÀ ĐÓ ANH,,,EM MÀ BAN THI MÊT LĂM ANH NHI?THÔI CHO QUA ANH NHE,
  • mymoon09
         Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!
    Tội lớn nhất trên đời là tội bất hiếu anh CĐ nhỉ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăm năm bia đá còn mòn
      Cuộc đời cũng chỉ làm con một lần
  • Coganglen
    Lúc sống nó chẳng cho ăn
    Chết đi nó dọn mâm cao cỗ đầy
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sống thì nó chẳng thèm nuôi
      Khi cần nó mướn thuê người ô sin
      Nhiều khi nó chẳng thèm nhìn
      Cho vào trại dưỡng cho im cửa nhà
      Đúng ta con cháu thời ta
      Có người như thế thật là khổ tâm
      Nửa năm nó chẳng thèm thăm
      Suốt ngày phè phỡn mừng thầm thoát thân
      Chết rồi cỗ chất cao đầy
      Hương nhang ngào ngạt túi dày túi vơi
      Làm sao che mắt lòng người
      Làm sao che được những lời rèm pha
      Khổ cho số ít những nhà
      Gia đình lủng củng thật là oái oăm
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Tổ tiên phúc đức cao dày
    Cháu con hiển thảo mỗi ngày một vơi
    Bây giờ cơ chế đổi rồi
    Có tiền có của thì người mới khôn
    Không tiền không của thì buồn
    Ra đường sợ cả trẻ con nó hoành
    Yêu thì cũng phải cho nhanh
    Xâu cho bằng được quyết dành về ta
    Trên đường thích chạy xe ga
    Về nhà thích ngủ giường 3 đệm liền
    Sướng rồi lại thích thành tiên
    Cội nguồi thì lại bỏ quên không về
    Bây giờ chán ở nhà quê
    Mũ quan xe xin ngại về xóm thôn
    Mộ phần lạnh mãi khói hương
    Có ai chăm chút vấn vương tìm về
    Quên dần ký ức thôn quê
    Khi nào đổ vỡ mới về quê hương
    Xe con cứ chạy trên đường
    Tiền mua mũ áo khói hương làm gì?
    Lúc cần sao chẳng thấy chi?
    Đến khi sắp chết mới đi xem thầy
    Tổ tiên công đức cao dày
    Ai mà chứng dám cho đây hỡi người?
     
    • Tuyencafe
      Bây giờ hiếm thấy cháu con Có lòng thành thật vuông tròn dưng xây Có kẻ vì danh mới vầy Có kẻ vì tiền quên này công ân Mấy năm gần đây thấy cần Lên tiếng bài bát mười phần giảm cho Cái mà thiên hạ hay lo Đốt tiền vàng mã săm cho ngất trời Em đây trông mà đổi dời Vì là cháu con một đời vinh quang Có lòng thì trên kính hàng Dưới thì hòa thuận họ hàng nỡ ra Mong sao phép lạ thật thà Có thêm họ hàng mến là tấm lòng Đem dâng cao trầu chỉ mong Mong cho tổ tiên trong lòng yên nghĩ...  phải ko anh ?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
        Hoạ thơ mà thấy những lời nghĩ suy
        Tổ tiên khói lạnh thường khi
        Cháu con xa cách nghĩ gì nữa đây?
        (không dám bình nữa vì nhiều câu CĐ chưa hiểu hết ý bạn)
         
    • Nilan
      • Nilan
      • 12:38 6 thg 1 2010
      Cua Đồng!
       Bài thơ thật sâu lắng..cảm động quá đi, nếu là bài thi thì Nilan sẽ là cô giáo cho Cua Đồng 10/10.....
      Chúc Cua Đồng luôn là một người cháu ngoan của tổ tiên
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua đây! Ơi hỡi Ni Lan
        Hôm nay mới thấy họ hàng ghé chơi
        Đọc thơ cho nó sướng đời
        Cho tình gần gũi cho người xốn xang
        Cảm ơn bạn quí Ni Lan
        Lời còm sao thấy chứa chan ân tình
        Bài thơ cua vẽ thực tình
        Cái lòng có thế thì mình thành tâm
        Bài thơ như nốt nhạc trầm
        Ghi lòng tác dạ ước mong bao ngày
        Thơ cua chẳng dám khen hay
        Ni Lan có biết thơ này còn sai
        Sang nhau khen lấy khen hoài
        Cuộc đời còn lắm chông gai
        Điểm mười chẳng dám nhận hoài đâu Lan
        Gió đông se lạnh đông ngàn
        Cảm ơn người đã ghé sang cua đồng
        Điểm mười cua chẳng dám mong
        Thôi đành chín rưỡi cho lòng cua vui
    • Cúc Nguyễn
      .Mùa xuân xin chúc  Khúc ca an bình  Năm mới phát tài
       Vạn sự như ý
       Đầy ắp tiếng cười
       Trên mặt ngời ngời
       Tràn đầy hạnh phúc
       Xuân đến hy vọng  Sức khoẻ dồi dào  Đôi lứa yêu nhau  Càng thêm nồng ấm
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân về Cúc Nguyễn ghé chơi
        Khúc ca xuân mới rạng ngời sắc xuân
        Xuân sang hoa nở trắng ngần
        Những lời cầu chúc mà xuân ấm lòng
        Một năm thoả nỗi ước mong
        Phát tài phát lộc thắm hồng muôn nơi
        Mọi nhà luôn nở nụ cười
        Sắc tươi trên mặt rạng ngời sắc xuân
        Một năm hạnh phúc muôn phần
        Tràn đầy hy vọng cùng xuân đất trời
        Sức khoẻ mãi mãi tuyệt vời
        Tình yêu đôi lứa thắm tươi mỗi ngày
        Công thành danh toại trong tay
        Một năm mơ ước đợi ngày tri ân
    • SOMALI_TRUNGHO
      Xuân    An      Công     Hạnh
      Về      Lành   Danh    Phúc
      Lộc     Ấm    Thăng    Chan
      Phúc    Áp     Tiến     Hòa
      Đo..
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đào nở vườn xuân rực đỏ hồng
        Mai đua trong gió mấy nhành tươi
        Trúc xinh trong mộng tình thân hữu
        Cúc đẹp ngoài hiên ửng sắc vàng
    • VuChi
      • VuChi
      • 10:12 6 thg 1 2010
      Một ngày ấm áp Bác Cua nha
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Kinh Bắc hôm nay gió bắc về
        Cánh đồng se lạnh gió rét ghê
        Có cô giáo tới nhà thêm ấm
        CĐKB đỡ tái tê
    • ngotoanthangpt
      KHỐI NGƯỜI RẤT GIỎI XÂY NHÀ ĐẾN KHI XÂY MỘ ÔNG CHA VỤNG VỀ HÀNG NGÀY DIỆN BỘ COM LÊ RA VÀO CÔNG SỞ SAY MÊ THUYẾT TRÌNH THẾ RƯNG Ở CHỐN TÂM LINH LÚNG TA LÚNG TÚNG TẤU TRÌNH LUNG TUNG CŨNG LÀM RA DÁNG ANH HÙNG BAN ĐÊM NGẠI NGÙNG RA BÃI THA MA VỪA ĐI VỪA CẤT LỜI CA SUA TAN CÁI SỢ ĐỂ MÀ RA OAI CHĂNG MAY VẤP ĐÁ NGÃ NHOÀI CHẮP TAY LIA LỊA VÁI HOÀI MA CHƠI.....
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lễ cao đâu xứng lòng thành
        Com lê đâu đáng là anh chốn này
        Tâm linh tiên tổ vơi dày
        Ông bà cha mẹ giờ này có ta
        Giả bộ cái thói ba hoa
        Trông thì ra dáng đại ca thuyết trình
        Tung tiền mà nói linh tinh
        Động mồ động mả tâm linh gì còn
        Vái ba bốn cái khom khom
        Anh hùng đâu phải đứng dòm người ta
        Tài gì ra bãi tha ma
        Tiền âm đốt loạn để mà lấy may
        Ngày xưa chẳng có tàu bay
        Bây giờ cũng có đốt ngay xuống mồ
        Loạn luân cũng một vần thơ
        Hỡi ai đã thấu làm ngơ sao đành?
         
         
    • Phuong Thao
       mam ngon mieng nhe.chuc cua dong kinh bac luon vui ve nha
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em sang em tặng gói quà
        Bên trong có một con gà vàng ươm
        Quả gì mà nó rất thơm
        Ăn vào chắc sướng tâm hồn phải không?
        Quà sang em tặng cua đồng
        Cảm ơn em đã có lòng mời anh
        Anh ăn anh lại để dành
        Đợi em sang để cho anh tặng quà
         
    • Le thi thu Hang
      Một chút để nhớ về Tổ Tiên bác Cua nhĩ.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tổ tiên là giống là nòi
        Là nơi cắt rốn để đời mãi mong
        Chiều tà ra đứng ngõ trông
        Quê hương nghĩa nặng trong lòng xuyến xao
        Quê hương cũng thật tự hào
        Cội nguồn luôn nhớ mong sao mau về
         
    • yengia
      Chúc Cua Đồng năm mới vui khoẻ nhiều thơ hay nha.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân sang hoa nở nắng tràn
        Cảm ơn chị đã ghé sang cua đồng
        Vui vui cua viết mấy dòng
        Cảm ơn chị đã có lòng sang chơi
        Xuân về ấm cả đất trời
        Chúc cho bà chị vui tươi mỗi ngày
        Chúc cho sức khoẻ tràn đầy
        Giàu sang phú quí tiền dày ví cao
        Tình yêu thì mãi dạt dào
        Tình trên blog lúc nào cũng vui
    • Tuyencafe
      Xuân này có thêm anh trai
      Người thân xứ bắc đường dài không xa
      Xuân về lòng có chút quà
      Qùa tình quà nghĩa đem qua trao người
      Trao thêm xuân thắm rang ngời
      Cho cau xanh quả lời mời trầu tem
      Trao cho môi duyên tình em
      Đâm đà sắc tím đêm đêm ướp mầm
      Tại vì lúa tốt như tằm
      Nên quê ta thêm giàu nhầm anh trai
      Thơ nhà thơ bịa làm ngay
      Nên sang với đời lai rai tình nồng
      Tình bạn bè đã có lòng
      Tình anh em ,,,mãi bền lòng khắc ghi
      Ghi rồi thì có ngại gì
      Đường xa mấy quãng em thì vượt sang
      Anh ơi đợi ngày xuân sang
      Có hội làng em đang hoàng ghé chơi
      Blog cũng có lắm tuyệt vời
      Trên đây thâm tình sang ngời bạn iu.
      Anh thì đãi bạn tin yêu
      Vui buồn cứ ghé thêm nhiều ban hơn
      Còn em đã có tri ân
      Tin lòng cứ để ân cần rảnh rang
      Tình nông viết vội thư nàng
      Để anh cua đoc vội vàng hiểu ra
      Có thêm anh trai nhà ta
      Vui ấm cửa nhà dẫu xa cũng gần./././











      HTML
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân đã về niềm vui khó tả
        Ôi cuộc đời hối hả ngược xuôi
        Vui sao mà ấm tình người
        Tình anh xứ Bắc dưới trời thủ đô
        Dù biết rằng   em
        gái yêu thơ
        Vẫn cứ đợi mong chờ vui mới
        Xuân về rộn rã muôn ơi
        Mà em tích cóp những lời tri ân
        Và em ơi xuân đã đến gần
        Nhưng đủ ấm góp phần tươi sáng
        Sắc xuân duyên cứ đa mang
        Cái tình còn để ghé sang nhà chàng
        Và hôm nay lòng thấy bàng hoàng
        Em gái quê xóm làng ra phố
        9 năm sống với thủ đô
        9 năm là những ước mơ mặn nồng
        Nơi quê xa 9 khúc Cửu Long
        Những cũng đủ nỗi lòng nho nhỏ
        Anh cua thì vẫn làm thơ
        Tặng em gái nhỏ ước mơ đủ điều
         
    • thailinhhai
      Chao anh Cua! Em lai qua nghe anh doc tho ne! Chuc anh ngay moi nhieu niem vui nhe!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thơ thì anh có lâu rồi
        Hôm qua co cẳng mà ngồi nghĩ suy
        Thơ thì viết mãi còn gì?
        Bà con hàng xóm mà đi sang nhà
        Ra vào thơ thẩn ba hoa
        Đọc vài lần chán có mà :bỏ cua”
        Thế rồi cua lại ngẩn ngơ
        Thổi hồn theo gió cho thơ khỏi buồn
        Ngâm thơ trăng sáng vui hơn
        Chè tam rượu tứ thơ vườn có hương
    • My Nguyen
      Đọc thơ em, nghe em hát, nghe em đọc thơ thấy vui quá cua đồng ơi, cố gắng có nhiều tác phẩm mới nhé.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bác ghé thăm chơi
        Con cua Kinh Bắc chúc người luôn vui
        Cua em giờ đã hiểu rồi
        Đồng quê đổi món mời người ghé xơi
        Thơ cua nhiều lúc lả lơi
        Người vui thông cảm người buồn cảm thông
        Đúng là biết tính cua đồng
        Thơ cua bịa vội cho lòng nhau vui
        Cuối cùng cũng chỉ thế thôi
        Vui thì ta hưởng cùng người tri ân
        Cho đời thêm ngát hương xuân
        Cho tình bè bạn mãi gần nhau hơn
    • Vịt Mẹ
      Anh viết ko có dấu nên em ko biết là từ DÊ hay ĐẺ nữa! Nhưng em cũng trả lời anh như thế này: DE thì có, nhưng mà ko có nhiều, vì em chỉ có 01 bé àh! hiihi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đúng là tiếng việt đa âm
        Nếu viết không dấu mà nhầm thì toi
        Đúng là nhiều lúc lôi thôi
        Nghĩ mà cũng thấy buồn cười lắm thay
        Hôm nay Vịt mẹ sang đây
        Đúng là không dấu từ này khó ghê
        Nhưng mà vịt mẹ chớ chê
        Cái ông a hú cứ phê mạng rồi
        Hôm qua rảnh rỗi ghé chơi
        Gói quà to tướng nhưng người cấm đăng
        Cái ông a hú lằng nhằng
        Để câu không dấu hiểu bằng cách nao?
        Để cho vịt mẹ lao đao
        Luận suy chẳng biết thế nào đáp sao?
        Chữ Dê thì ở núi cao
        Non xanh nước biếc dê nào chẳng dê
        Chữ đẻ nghe thấy đề huề
        Vịt bầu Đẻ mắn nhà quê cũng nhiều
        Chữ Dê chữ ĐẺ đáng yêu
        Hôm nay mới được tỏ điều nghĩ suy
        Xuân về quỳnh nở đêm khuya
        Vịt bầu đẻ trứng thôn quê Trung Mầu
         
        (Thú vị thật đấy- không ngờ mạng nghẽn k viết có dấu được
        mà lại bình luận theo nhiều nghĩa thế này thì tuỵệt thật còn gì? Nghe từ Vịt mẹ
        CĐKB liên tưởng nhà quê có nuôi nhiều vịt đẻ -nói đến vịt là nói đến đẻ rất
        nhiều trứng cho đời nâng cao đời sống- Mà ví von nữa thì Vịt mẹ sang nhà cua
        đồng tặng những lời vui tươi và đầm ấm này cho nhà CĐKB thêm xuân như những con
        Vịt bầu dâng trứng cho đời vậy- he he he-Quá tuyệt)
    • `•♥(PinkRed)♥•´
      trước khi post, bạn phải click vài biểu tượng HTML (ở góc trái khung viết) rồi mới dán đoạn code này vào, viết bài thơ rồi lưu. Chú ý, bài viết hay thơ ko nên dài quá 700px (hình mà bạn chọn), nếu ko nó sẽ ko hiện ra hết đâu. Chúc thành công nha!
    • Quỳnh Hương
      một entry thật ý nghĩa .Con người ta nếu không nhớ tới nguồn cội thì sẽ chẳng thể làm được điều nên hồn cả phải không Cua ? Chúc Cua ngày mới vui nhé .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn cô giáo sang chơi
        CĐKB có lời chúc vui
        Xuân sang hoa nở ngát trời
        Bốn phương lồng lộng người người thăm nhau
        Cho rằng dù trước hay sau
        Sức xuân vẫn thắm một màu thuỷ chung
    • uyendiem123
      bai tho co y nghia qua nhi
      Have a nice day !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sau ngày đông chí giữa đông
        Quê hương Kinh Bắc một lòng ơn sâu
        Tổ tiên có trước có sau
        Cháu con ghi nhớ cùng nhau hướng về
        Nắng vàng trải rộng ven đê
        Hương thơm con thắp bay về cõi âm
        Hôm nay lòng tự nhủ thầm
        Tổ tiên công đức luôn hồng mai sau
    • bonghongxanh
      Chào Bác... bác có clip thật đặc biệt.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ là nhạc là tình
        Là hương là sắc bóng hình quê hương
        Là hoa gửi tặng muôn phương
        Là niềm vui để tình thương nghĩa tình
    • Minh Anh
      Chúc CĐKB ngày mới an lành, may mắn và vui vẻ!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bác ghé thăm chơi
        Xuân sang hoa nở thắm tươi vườn nhà
        Cà phê hương nó bay ra
        Mùi hương thoảng thoảng thật là hồn quê
        Uống vào cho nó phê phê
        Cà phê đúng ở Ban Mê mang về
    • MOONLIGHT 0320
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hình kia mặt cứ buồn buồn
        Trông như một chú chuồn chuồn gặp mưa
        Hay là bướm đậu rào thưa
        Gặp anh bắt bướm cho thơ vui cùng
    • Tuyencafe
      Ông bà là nguồn cội ra ta Nhớ ngày giỗ sum vầy cháu con Tết này sắm những xôi thịt đầy Dâng hương tưởng nhớ công đã dày Mộ phần kết phát lộc thê..
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tổ tông công đức cao dày
        Cháu con cũng một tình này kính dâng
        Hương nồng ngan ngát hương xuân
        Hương thơm dâng kính ngàn lần biết ơn
    • Vũ Ngọc Vân Anh
      Nhanh tay temmmmmmmmmm!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhanh tay em giựt tem vàng
        Em vui em đến em càng thêm vui
        Sang chơi là thấy vui rồi
        Mấy khi được đến thăm người nhà quê
        Chồi hoa hé đón xuân về
        Ánh trăng lồng lộng thôn quê đượm tình

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bình luận tại đây nhé người ơi???