TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TIẾNG CHUÔNG NGÂN TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG



Vẫn còn đó năm xưa đỏ lửa
Máu anh hùng sẵn chứa trong dân
Vì dân mà đã quên thân
Làm lên trang sử tiếng ngân muôn đời
Tiếng chuông chùa một thời vang dội
Báo giặc càn quấy dối dân ta
Chúng đi vơ vét lợn gà
Đốt nhà cướp của mọi nhà cùng lo
Tiếng chuông chùa vang to từng lúc
Giặc đến rồi chung sức ra tay
Ta quyết đánh đuổi giặc tây
Bà con ta lại chung xây cuộc đời
Giậu ao bèo một thời còn đó
Giặc đến lùng tìm bở hơi tai
Mẹ nghèo tình chẳng hề phai
Chở che cán bộ thức hoài đêm khuya
Hầm trú ẩn sẻ chia bát cháo
Gió đông về tấm áo nhường con
Mẹ mong mẹ đợi mỏi mòn
Giặc đừng bắt bớ cho con vào tù
Trong tim con lá cờ Đảng gọi
Toàn dân ta đang đợi ở con
Mẹ mơ giải phóng sớm hôm
Nước nhà độc lập mẹ còn sống lâu
Văn Tiến Dũng hầm sâu che giấu
Ông Trường Chinh nung nấu bao đêm
Miếng ăn chẳng thể nào quên
Mẹ nuôi con để chí bền dài lâu
Hoàng Quốc Việt Trung Mầu năm ấy
Tiếng còn đây đòn bẩy tiến công
Ông Trân phất ngọn cờ hồng
Ông Đạo đoàn kết một lòng đi theo
Dòng sông Đuống gầm reo sóng dữ
Bãi sậy dày sinh tử bao phen
Chiến công ai đã làm nên?
Quê hương nổi sóng bao phen hãi hùng
Giặc đã đến quyết không tha thứ
Chúng ta cùng quyết tử đi thôi
Trung Mầu vang cả muôn nơi
Một vùng Kinh Bắc sáng ngời chiến công
Hôm nay đây chuông đồng dựng lại
Toàn dân ta hăng hái chung tay
Ơn người mới có hôm nay
Bia thờ vẫn ngát hương bay nhớ người
Chuông đã đúc cuộc đời tươi sáng
Quyết một lòng theo Đảng kiên trung
Dâng cao một ngọn cờ hồng
Trung Mầu điểm sáng mãi không phai mờ
Trang sử vàng ai mơ có được
Quyết một lòng sau trước đi theo
Cố lên xoá đói giảm nghèo
Quê hương cách mạng giọng chèo ngân vang
Gió đông về xóm làng se lạnh
Xã Trung Mầu lấp lánh ánh sao
Quê hương biết mấy tự hào
Cha ông để lại biết bao ân tình
Bảng vàng đó lung linh ánh bạc
Cổng chùa vào đôi hạc chầu qui
Gió đông tiếng gọi thầm thì
Mời người khách quí ghé quê Trung Mầu
Trung Mầu xưa thuộc huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh có tên là xã 
Trung Hưng.
Năm 1945 nhân dân Trung Mầu nổi dậy dành chính quyền ngày 10-3-1945
Nơi đây là an toàn khu của xứ uỷ BẮc Ninh và là địa điểm hoạt động cách mạng cho những cán bộ Đảng ta như:Văn Tiến Dũng,Hoàng Quốc Việt,Trường Chinh,Lê Quang Đạo,Nguyễn Văn Trân,Đặng Kim Giang….
Trung Mầu là nơi che giấu các cán bộ cách mạng của Đảng.
Thực dân Pháp nhiều lần càn quét Trung Mầu và dồn dân .Đình chùa là nơi chúng bắt nhốt và tiến hành mỵ dân.
Được sự lãnh đạo của chi bộ Đảng Trung Mầu cho phá hết đình chùa để chống tề lập bốt.
Xã “Trung Mầu làng có công với nước”năm 1961 chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà cắt toàn bộ huyện Gia Lâm (cả 7 xã Bắc Đuống)về Hà Nội(Nay Trung Mầu thuộc huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội)
Được sự đồng lòng đồng tâm của nhân dân và các cấp lãnh đạo nhà hảo tâm,Trung Mầu đã khôi phục và xây dựng lại các ngôi chùa.
Nhân dịp đúc chuông đồng CĐKB cảm xúc bày tỏ đôi lời cùng bà con bình luận và chia sẻ cùng quê hương cách mạng)

Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • £öñë£ÿ Çä†
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      Tặng cua bức ảnh tuyệt vời lắm nghe
      Đẹp thêm cái cảnh thôn quê
      Tình người khắp nẻo ghé về hang   cua
      Vui này cua gửi vần thơ
      Xuân sang hoa nở đón chờ niềm vui
      Ra vườn ngắt đoá hoa tươi
      Mang sang gửi tặng cho người phương xa
  • To
    • To
    • 09:56 28 thg 12 2009
    HI hi hoá ra là như thế ư. chẹp chẹp mang tiếng là cua đồng mà bác cua ko đi ngang tí nào cả. Thơ của bác cua mượt mà ngọt ngào như " canh cua mẹ nấu" vậy
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Canh cua thì đã ngon rồi
      Nhưng mà mẹ nấu tuyệt vời nữa cơ
      Ăn vào không khéo bị đơ
      Ăn vài ba thèm thơ cua đồng
      Đồng quê nắng ấm mây hồng
      Có người bạn quí có lòng sang chơi
      Khế chua quả chín mọng rồi
      Cua càng mươi chục một nồi riêu ngon
      Riêu cua mà sướng hút hồn
      Ăn vào tự thấy nỗi buồn vơi đi
      Thích thì cứ ghé nhà quê
      Gặp cua Kinh Bắc mà mê ngay liền
  • Núi Xanh
    Cua ơi ! Sắp đến tết Pháp rùi... vui luôn nhen !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bác Núi dạo này cũng khiếp ghê
      Quay phim chụp ảnh cả đồng quê
      Cua cá tôm đồng vào bác hết
      Thú này cua cũng thấy mê mê
  • Tran Giang Oanh
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn tặng giỏ hoa
      Xuân về tết đến để nhà cua vui
      Sắc xuân ấm cả đất trời
      Chúc mừng bè bạn muôn nơi vui nhiều
  • Tô Xuân Thảo
    Riêu cua giữa chốn thị thành Là hàng đặc sản vừa lành lại ngon Tấm lòng Cua đỏ như son Lại thêm thơ ngọt - lời khen chân thành!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì cứ húp cho nhanh
      Riêu cua thêm tý dọc hành mới ngon
      Ăn khi đang lúc nóng giòn
      Mồ hôi nhễ nhoại hỏi còn riêu không?
  • huyhuy
     Hỏi lòng chả biết tại sao ??/
                                                   Mỗi khi mở máy lại vào nhà anh !!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà anh có của để dành
      Có trầu Kinh Bắc có canh cua đồng
      Có thơ như kẻ phải lòng
      Mỗi khi mở máy cua đồng vội vô
      Ngổn ngang nhà thấy toàn thơ
      Đã vào là sướng ngẩn ngơ nỗi lòng
      Đêm mơ nhớ lão cua đồng
      Nhớ riêu Kinh Bắc mà lòng bảo sang
  • DươngA9
    Em sang đáp lễ anh Cua nè ---giờ em mới vào cty làm việc mở máy ra đã được đọc bài thơ của anh rùi . Tks anh rất nhiều đã tặng em cũng rất nhiều comment bằng thơ
    hihi Chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Úi trời ui!
      Giờ em mới đến công ty
      Mới vừa mở máy quà chìa ngay ra
      Của cua Kinh Bắc đồng xa
      Đêm hôm mò mẫm sang nhà tặng em
      Thì em thoải mái mà xem
      Làm chi mà phải thòm thèm khổ thân
  • MAISONTU
    Ngôi nhà bạn thật ấm áp chúc ngày nời vui vẻ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xin cảm ơn bạn thăm chơi
      CĐKB có lời chúc vui
      Nhà cua cũng thật nhiều người
      Vào ra nhộn nhịp điệu cười xốn xang
      Xuân sang hoa nở ngập tràn
      Thì cua Kinh Bắc gửi ngàn tiếng thơ
  • Meome
    • Meome
    • 01:36 26 thg 12 2009
        
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xin cảm ơn bạn Meo Meo
      Sang chơi lại gói quà theo bên mình
      Thỏ bông nó ngủ một mình
      Nhìn trông mà sướng ôi mình ngủ chung
      Thỏ bông ngủ với cua đồng
      Gió đông se lạnh mà hồng trong tim
  • kimle
    • kimle
    • 00:23 26 thg 12 2009
    Ghé thăm anh Cua đây, hôn nay e kg khỏe nên kg thể họa thơ  tặng anh rồ, ngủ ngon và cuối tuần vui nhé anh Cua, K về
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Muội mệt sao chẳng ở nhà
      Người đâu cứ cố để mà lại ho
      Sang đây chẳng dám nói to
      Lòng thì chẳng thể làm thơ chúc mừng
      Cuối tuần nhộn nhịp tưng bừng
      Muội sang sao vội mà lồng về ngay
      Sao không ở cố bên này
      Cua về mới món thịt cầy khỏi ngay
  • Tô Xuân Thảo
    ANH CUA XUẤT BẢN THƠ ĐI NHÉ! TÊN ANH Í. CỎ VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐANG CHỜ ĐỌC ĐÓ. CHÚC ANH NĂM MỚI NHÌU NHÌU NIỀM VUI MỚI NHÉ!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh đâu có phải nhà thơ
      Nhà văn thì đến bây giờ còn ngu
      Chỉ vì cái tội yêu thơ
      Bịa nhiều nhưng đến bây giờ chưa khôn
      Rất may bè bạn bốn phương
      Sang chơi chẳng muốn cua buồn hay sao?
      Cứ khen thơ nó dạt dào
      Đọc đâu cũng thấy chỗ nào cũng khen
      Cua tôi nay đã thành quen
      Bịa thơ là để biết thêm bạn hiền
      Thơ cua không bán lấy tiền
      Nếu mà in trộm chắc liền bắt ngay
      Công an nó tóm thì gay
      CĐKB có ngày thành riêu
  • VTA - NLC
    LC đã từng được đến mảnh đất Trung Mầu quê bạn thật đẹp cả truyền thống và hiện tại!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bác về với đất Trung Mầu
      Nơi đây còn đó những câu ân tình
      Con đường 79 đẹp xinh
      Nối liền quốc lộ thắm tình muôn nơi
      Mời bác ghé tơi đây chơi
      Hỏi cua Kinh Bắc thăm người phương xa
      Ba cây bác hỏi đến nhà
      Có anh Quang Đính đang là giáo viên
      Gặp ai họ cũng chỉ liền
      Quê hương cách mạng mang tên Trung Mầu
  • ...................
    tac pham moi nao cua anh cung hay,giau cam xuc,tho vua van vua y nghia
    Chuc anh giang sinh vui ve
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      Đọc thơ cua có những lời khen hay
      CĐKB tui đây
      Bịa thơ viết vội đăng ngay thôi mà
      Yêu quê hương ở lòng ta
      Có cha có mẹ có nhà năm xưa
      Một thời thơ ấu tuổi thơ
      Con tôm con cá con cua thành người
      Hôm nay bạn ghé thăm chơi
      Đọc thơ cua nhé cho đời nó vui
  • Thuận Ánh
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm tui
      Giáng sinh chúc bạn nụ cười có duyên
      Thường xuyên ghé đến bạn hiền
      Trao lời gửi ở comment trong nhà
      Những lời đẹp tựa bài ca
      Thì cua xin gửi bông hoa làm quà
       
  • DươngA9
    Em sang thăm anh Cua lát nè ....hihi sao không cho ra đời tập thơ mang tên tác giả Cua Đồng Kinh Bắc hả anh ? Em chờ đón ....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em sang anh sướng cả người
      Anh nhìn anh ngắm nụ cười em duyên
      Trời sinh má lúm đồng tiền
      Em đi người mến cái duyên của giời
      Hôm nay em ghé anh chơi
      Chào em má lúm luôn cười có duyên
      À rằng tý nữa thì quên
      Em sang em hỏi em tem rồi kìa
      À rằng anh ở nhà quê
      Bịa thơ cho sướng cho mê mẩn lòng
      Chỉ là cái kiếp cua đồng
      Bịa theo “thơ nói” chắc không được rồi
      Thơ này chỉ để chơi thôi
      Nếu in thành tập người đời khó coi
      Tên anh em cũng biết rồi
      Con cua Kinh Bắc chỉ chơi thôi mà
      Sang nhau mà đọc thơ ca
      Cho đời nó sướng cho nhà anh vui
      Mấy khi em ghé sang chơi
      Sao về vội thế em ơi anh buồn
  • THANH QUỲNH
    Chào bạn. Chúng tôi có ý định kinh doanh các sản phẩm cua đòng. Vừa rồi tình cờ thấy bạn comment cho Blog của "Trang_vo" (tức cái Hằng bạn tôi) tôi ghé qua xem chính vì tên Blog của bạn.
    Tai sao lại là "cua đồng Kinh Bắc"?
    Tôi là Thanh Quỳnh, quê Bắc Giang, nên thấy giao diện của bạn có loài hoa quỳnh thấy rất ấn tượng.
    Bạn ghé qua và trả lời những thắc mắc của tôi nhé! Cảm ơn bạn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua xin chào bạn Thanh Quỳnh
      Hôm nay mới biết chúng mình có duyên
      Vừa rồi cua đọc comment
      Thành ra bạn cũng có duyên cua đồng
      Kinh doanh sản phẩm cua đồng
      Chắc là phát đạt vốn không mất nhiều
      Mười ngàn một bát bún riêu
      Anh chan em húp nói điều dễ nghe
      Đặc sản chỉ có đồng quê
      Cua đồng mà nấu khế chua tuyệt vời
      Em về trồng khế đi thôi
      Hàng cua sẵn có đây rồi phần em
      À rằng tý nữa thì quên
      Chiều nay em đọc comment bạn mình
      Trang_vo blog lắm tình
      Thành ra đã biết cua mình nhà quê
      Vào nhà mới ngó mà phê
      Nick name chẳng hiểu cua quê phương nào?
      Trong lòng thì cứ xôn xao
      Cua đồng Kinh Bắc thế nào hả anh?
      Xin anh trả lời cho nhanh
      Để em còn biết em dành quà cho
      Quê em ở Bắc Giang cơ
      Thanh Quỳnh mẹ để đến giờ vẫn duyên
      Mới qua tới cửa nhà bên
      Ghé cua Kinh Bắc vội liền vào ngay
      Quỳnh tươi thắm nở mỗi ngày
      Nhà anh cũng có mấy cây trong nhà
      Quỳnh em cũng ngát hương hoa
      Hai quỳnh ta được giao hoà vần thơ
      Còn câu hỏi hóc nữa cơ
      Xin em hãy cố mà chờ vài hôm
      Công việc nó rảnh rỗi hơn
      Thì anh sẽ viết nó luôn thôi mà
      Entry anh sẽ đăng ra
      Bà con hàng xóm sang nhà hiểu thêm
       
  • Thu
    • Thu
    • 11:13 25 thg 12 2009
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn quí Diep Linh
      Ngày đông chúc bạn giáng sinh vui nhiều
      Cua tui bày tỏ đôi điều
      Chúc cho bè bạn thêm yêu cuộc đời
      Thường xuyên qua lại  nhau chơi
      Làm cho cuộc sống thêm tươi mỗi ngày
      Quê hương hai chữ đẹp thay
      Cái tình xin gửi trong này mời xem
       
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 08:57 25 thg 12 2009
    Niềm vui tươi trên môi
    Tình yêu ấp ủ trong lòng
    Hẹn ước nhiều nụ hoa nở. Chúc bạn kết thúc một năm 2009 thành công, nhiều may mắn!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giáng sinh lòng phấn khởi
      Xin tặng đoá hoa tươi
      Chúc luôn nở nụ cười
      An khang và thịnh vượng
      Năm mới tràn sung sướng
      Đón nhận tình muôn nơi
      Rạng rỡ những tiếng cười
      Âm vang còn tràn ngập
  • Jasmin
    Giáng sinh vui và an lành nhé CĐKB.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn chị ghé thăm cua
      Giáng sinh chúc chị vần thơ vừa làm
      Xuân về hương sắc ngập tràn
      Muôn nhà vui vẻ chứa chan ân tình
      Chúc chị mãi mãi đẹp xinh
      Giàu tình giàu nghĩa để tình muôn nơi
  • khanhlvdt3
     Giáng sinh đến thật rùi...năm mới cũng đến gần...chúc bạn cua của tui luôn được hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, có nhiều thành công nha..hihi...chúc giáng sinh an lành... /\
    •.(¯`°´¯).•
    ¤*•¸,•*¤*•,.•¤*
    •,¸.¸, •*¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸ ,•
    *¤ Giáng
    Sinh Vui Vẻ !¤*
    •,•,¸.• An
    Lành Hạnh Phúc •¸.¸,•
    ¤*•¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸¸,•*¤
    *¤ ¤*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸¸,•*¤*•,¸¸,•*¤*••¤
    ¤¤ ¤¤ ¤¤
    ^^^^^^
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày giáng sinh nhiều tình đến chúc
      Xuân đã về nô nức ghé thăm nhau
      Hoa thắm tươi đua nở dưới trời
      Chúc năm mới mọi người thêm sức sống
  • huyhuy
      Anh cua ơi em đói lắm rồi..
    Cho em xin một bát thơ lót lòng ...
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm giáng sinh vui cùng trăng
      cùng gió
      Cùng vần thơ viết giở mực còn
      tươi
      Món quà xuân xin gửi tới mọi
      người
      Một năm mới an khang và thịnh
      vượng
       
  • ngotoanthangpt
    Còn mười phút nữa tiếng chuông nhà thờ sẽ rung lên Cách đây hai ngàn lẻ chín năm bên bờ Địa Trung Hải Vượt qua bao muôn trùng khổ ải Đức mẹ Maria đã sinh ra chúa Hài Đồng Còn ở việt nam giờ này tôi ngồi viết thơ gửi tặng Cua Đồng Không biết ở trong hang hay cũng bò ra ruộng Để nghe tiếng chuông khắp nơi cùng vang vọng Đêm noen trời đẹp lắm Cua ơi!!!!! CÙNG ĐÓN NOEN VÀ ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2010!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Còn ở Bắc Ninh Kinh Bắc gió đông
      lùa
      Vẫn con cua đồng xao xuyến bởi
      hồn thơ
      Vẫn kiếp bò ngang chào đón đợi
      chờ
      Cùng tiếng chuông rung một thời
      để nhớ
      Đêm noel tiếng xuân về trong
      từng hơi thở
      Lòng cua đồng rộn rã tiếng cười
      tươi
      Đêm giáng sinh cua xin gửi tới
      người
      Lời chúc mừng một năm đầy nhựa
      sống
      Vươn sức trai như anh hùng Phù
      Đổng
      Quyết một lòng gìn giữ mảnh tình
      chung
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Chúc CUA đêm giáng sinh an lành và hp
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm giáng sinh hôm nay đẹp lắm
      Xuân đến rồi bao cây cối nở chồi
      xanh
      Ta chúc cho nhau những năm tháng
      ngọt lành
      Cùng tiến bước vào một trang sử
      mới
  • c0p
    • c0p
    • 22:32 24 thg 12 2009
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cọp thì chỉ ở rừng sâu
      Hôm nay đã đến Trung Mầu quê cua
      Thì cua xin gửi vần thơ
      Chúc cho bè bạn bao giờ cũng vui
      Giáng sinh đẹp quá cọp ơi
      Cua tôi Kinh Bắc chúc người thêm sang
       
  • cây cơm nguội vàng
                            
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vui sao buổi tối hôm nay
      Giáng sinh không khí tràn đầy trong hang
      Quà mừng thì cứ ngập tràn
      Cảm ơn bè bạn xóm làng ghé chơi
      Chúc cho bè bạn tôi ơi
      Giáng sinh vui nhé cuộc đời thắm tươi
      Một năm mới nở nụ cười
      Gia đình hạnh phúc mọi người giàu sang
       
  • Can
    • Can
    • 19:35 24 thg 12 2009
    Kiếm Khách mời gia chủ đến hội đấu giá thanh kiếm của KK....Chúc Gia Chủ sức khoẻ và an lành mùa giáng sinh.......!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua thì có lúc như đơ
      Chỉ mong có được vần thơ trong nhà
      Để cho bè bạn phương xa
      Sang chơi là có tý quà tặng nhau
      Hôm xưa kiếm khách đi đâu?
      Tìm người trong mộng mà sầu bờ mi
      Hôm nay lại bán kiếm đi
      Chắc là Kiếm Khách có gì rồi đây?
      Giáng sinh chắc có đủ đầy
      Nhà cao cửa rộng tràn đầy tâm giao
      Mở tung cánh cửa cua vào
      Cua mang quà quí cua chào vần thơ
       
  • KEM DAU TUOI
    Giáng Sinh zui zẻ nhé !!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm tui
      CĐKB chúc người luôn vui
      Giáng sinh cũng đã đến rồi
      Chúc cho bè bạn muôn nơi vui nhiều
       
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    Lâu lâu không ghé qua nhà Cua .Hôm nay ghé qua thấy hoa cả mắt vì thơ.Bình tĩnh đọc hết bài thơ TIẾNG CHUÔNG....... của anh mạo muội có mấy lời như sau:Cái hồn của bài thơ tác giả đã chuyển tải khá nhuần nhị theo thể thơ "song thất lục bát". Thể thơ này dường như "tuyệt chủng"! Tuy vậy vẫn có người làm nhưng rất hiếm. Tôi cũng làm một vài bài .Cả bài thơ cuả anh hầu hết giữ được niêm luật vần điệu duy chỉ có câu:HÔM NAY ĐÂY TÒAN DÂN MỘT LÒNG .QUYẾT DỰNG LẠI CHUÔNG ĐỒNG NĂM ẤY là chưa đúng niêm luật.Trong hai câu BẢY của thể song thất lục bát thi: tiếng thứ 7 của câu THẤT thứ nhất phải là vần "trắc"vậy có thể đổi câu THẤTthứ hai lên và sửa câu THẤT thứ nhất đẻ đưa xuống như sau:
    QUYÊT DỰNG LẠI CHUÔNG ĐỒNG NĂM ẤY
    ĐỂ TIẾNG CHUÔNG VANG DẬY XA BAY
    Theo tôi thì như vậy thì mới vần và không phương hại gì về ý tứ không biết có gì sái ý tác giả không. Chúc CUA ngày càng làm thơ nhuần nhị hơn.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn thầy ghé thăm chơi
      Đọc thơ bình luận những lời rất hay
      Cua đồng đã sửa rồi đây
      Mong sao thầy ghé trang này bình thêm
      Những lời thầy viết khó quên
      Cua xin ghi nhận tỏ niềm cảm ơn
      Mong thầy ghé lại sớm hôm
      Cho thơ hương sắc cho hồn bay xa
      Thầy ơi em sửa rồi mà
      Thơ này em mới bịa ra lần đầu
      Thể thơ em hiểu gì đâu?
      Chỉ là học mót mấy câu người đời
      Em mời thầy ghé em chơi
      Thân tình góp ý tuyệt vời em ghi
      Giáng sinh đã đến rồi kia
      Hoa thơm em gửi những gì đẹp tươi
      Ngàn hoa thắm nở sắc trời
      Hoa tình vẫn thắm tặng người sống vui
  • thuy
    • thuy
    • 16:46 24 thg 12 2009
    GIÁNG SINH AN LÀNH CUA ĐỒNG NHÉ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      Giáng sinh xin tặng tới người vần thơ
      Mong người ghé đọc thơ cua
      Con cua Kinh Bắc vẫn chờ tri ân
      Chúc cho bè bạn luôn xuân
      An lành hạnh phúc tình gần thêm sang
  • wildorchid
                             chúc cua đồng giáng sinh vui vẻ 
                         va lam thât nhiều thơ hay nhé
             ..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giáng sinh đến thật rồi mà
      Cảm ơn bạn ghé sang nhà thăm cua
      Thì cua xin tặng vần thơ
      Chúc vui bạn nhé đón chờ niềm vui
      Mong sao đời mãi thắm tươi
      Đi đâu cũng rộn tiếng cười âm vang
      Tình quê hương sắc xốn xang
      Đêm đông se lạnh tình làng nghĩa quê
      Giáng sinh đầm ấm tràn trề
      Cảm ơn bè bạn ghé về nhà cua

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???