TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TÂM SỰ VỚI EM COMPUTER


(he he-dạo này lại thích làm cháu 3 đời họ xa
 bên ngoại của  HXH thế mới lạ chứ? Hi hi hi)

Tỉnh dậy ngày mới đến rồi
Nếu không mất điện là ngồi đấy thôi
Tay anh ấn “ấy” em rồi(mở máy)
Em buồn em chạy một hồi mới xong
Chiều anh cho thoả nỗi lòng
Anh thèm gặp bạn cứ mong từng giờ
Sao em thỉnh thoảng lại đơ(treo)
Làm anh khó chịu đứng chờ hồi lâu
Em ơi tỉnh dậy cho mau(khởi động nhanh)
Để anh còn được giải sầu lúc thôi
Phím em anh ấn một hồi
Rồng bay phượng múa ối giời sướng chưa?
Ghét ghê ông mạng a-hu
Cớ sao cứ quấy bây giờ là sao?
Đang thèm gặp bạn đổi trao
Mà sao ông cứ xen vào lòng tôi
Xin ông thông xuốt đi thôi(mạng nghẽn)
Để tui còn sướng tôi ngồi viết thơ
Em tôi giờ chẳng bị đơ(nghẽn)
Xin ông gửi hộ vần thơ cua đồng
Giáng sinh gửi chút tấm lòng
Chúc mừng bè bạn cua đồng luôn vui
Noel luôn nở nụ cười
Gần xa bè bạn mọi người thăm nhau
Tình này cua gửi vài câu
Giáng sinh mãi đẹp trong nhau mỗi ngày
Gió đông trời ấm mây bay
Con chim phương bắc tràn đầy niềm tin
Tình này thì khó mà quên
Cảm ơn bè bạn có duyên sang nhà
Xin làm những ánh sao xa
Chiếu vào sáng tỏ mỗi nhà bạn thân
Tuy xa mà vẫn thấy gần
Tình ai blog thêm thân mỗi ngày
Hà Thành lồng lộng cờ bay
Chung vui xin gửi tình này muôn phương

CHÚC MỪNG NHỮNG NGƯỜI THÂN BLOG CÓ MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ HẠNH PHÚC VÀ TRÀN ĐẦY SINH LỰC-THÀNH ĐẠT VÀ BÌNH AN


Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Dung
    • Dung
    • 23:35 18 thg 1 2010
           Dã biết rằng Dòm trọm                                    là tội lỗi        Nhung em ơi                          sao nỡ dành bỏ qua        Trăng không sáng                                  làn da em có lửa         Dã thiêu luôn dô mắt kẻ trần ai         Gió ơi gió sao im lặng thế         Cuốn phăng di những bộ xiêm y         Và lúc dó Trăng với Em là Một .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng dòm sáng cả thân em
      Mà sao anh cứ mon men ngoài vườn
      Anh nhòm tàu chuối rủ luôn
      Để cho ong bướm trong vườn chẳng bay
      Em đang bên vại nước đầy
      Một mình em tắm trăng say vào lòng
      Trăng non một mảnh áo con
      Trăng luồn tàu chuối lại còn vào em
  • nga
    • nga
    • 15:52 26 thg 12 2009
    lâu quá không ghé bác cua
    vì tôi bận việc nên đành bỏ qua
    hôm nay nhớ lai giáng sinh
    và còn cái tet nữa nè
    chúc bác vui khỏe trong nhà đông vui
    chúc có hơi trể thông cảm nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi chẳng thấy sang thăm
      Chỉ vì công việc tối tăm suốt ngày
      Hôm nay rảnh rỗi sang đây
      Giáng sinh vui chúc đón ngày chung vui
      Xuân về muôn nụ hoa tươi
      Đua nhau thắm nở giữa trời quê hương
  • HaTuK
    • HaTuK
    • 15:32 23 thg 12 2009
    Chúc một giáng sinh tưng bừng Để Cua Kinh Bắc phừng phừng sức trai
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua thì cũng thích lai dai
      Nhưng mà máy tính chạy dài lại đơ
      Để cho hết hứng làm thơ
      Để cua Kinh Bắc phải chờ quá lâu
      Giáng sinh cua ở Trung Mầu
      Quê hương cách mạng ngày đầu 45
      Mời người ghé tới quê thăm
      Ba Cây điểm đến tháng năm đợi chờ
      Giáng sinh cua gửi tặng thơ
      Chúc vui nhiều nhé đón chờ quà sang
       
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 15:55 20 thg 12 2009
    We wish you a merry christmas ...
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đông về cái lạnh tràn qua
      Hang cua sao thấy trong nhà ấm thay
      Giáng sinh sắp đến rồi đây
      Ngàn hoa đua nở xuân này lại vui
  • Quỳnh Hương
    Hi hi ! Hồi này Cua cũng làm thơ tếu lắm đó nha .Chúc giáng sinh vui vẻ nhé Cua Đồng .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua giờ cứ thích tếu cơ
      Nhiều lúc thơ thẩn tưởng đơ rồi mà
      Nhưng mà cua vẫn la cà
      Sang chơi hàng xóm thăm nhà bạn thân
      Hễ ai mà cứ ở gần
      Là cua lại cứ lần chần bò qua
      Giáng sinh chắc có nhiều quà
      Sang nhau là quí để mà đòi ăn
      He he
  • MINH HUYỀN
    Chủ nhật ấm áp nhé CUA ĐỒNG!
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô giáo ghé nhà
      CĐKB thật là nhiều vui
      Giáng sinh cũng sắp đến rồi
      Chúc mừng bè bạn muôn nơi vui nhiều
       
  • Giáng Hương
    Chúc anh CDKB một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thì cua cũng chúc Giang Hương
      Giáng sinh vui nhé người thương bên mình
      Rét này mà ấm cái tình
      Gió đông se lạnh mà mình ấm êm
      Quê hương cũng một nỗi niềm
      Nhớ trùm khế ngọt dịu êm tìm về
       
       
  • songbien 9999
    Lâu rồi anh chẳng đến thăm em! Anh quên người bạn này rồi sao?Chúc anh chủ nhật an lành và Giáng Sinh vui vẻ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi anh chẳng thăm em
      Để em cứ đơi tưởng quên mất rồi
      Hôm nay em lại sang chơi
      Hỏi cua Kinh Bắc quên rồi hay sao?
      Nhưng cua cũng chẳng thể nào
      Quên người bạn quí vẫn vào thăm cua
      Nhưng mà việc bận sớm trưa
      Xin người đến muộn vì cua bận mà
      Giáng sinh cua chúc bạn ta
      Niềm vui còn mà trong nhà của nhau
  • cây cơm nguội vàng
    Lâu rồi mới ghé thăm đây
    Nhà Cua vui thế tràn đầy toàn thơ
    Vào rồi là cứ ngẩn ngơ
    Chẳng thấy ai tiếp, đọc thơ rồi về
    .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi mới ghé vào chơi
      Thì cua lại được tiếp người bạn xa
      Mấy khi sang với người ta
      Đọc thơ thoải mái cho nhà cua vui
      Chỗ nào thấy sướng thì cười
      Ngẩn ngơ đôi chút cho đời nó vui
      Cua đây đang đứng đang ngồi
      Vào trong là thấy cua tôi ngay mà
      Tại sao lại nói cua ta
      Vào chơi không tiếp để mà về ngay
      Sang chơi cứ thích chỗ này
      Chỗ kia thì chẳng vào ngay cua kìa
      Lại còn cứ ngại cua quê
      Sang chơi một tý chuồn về ngay thôi
  • Ánh Mặt Trời
    Hãy vui lên Cua đồng ơi ! Yêu Computer là phải rồi, nếu không chúng ta bít nhau thế nào được phải không Cua ? hi...hi!
    AMT sang thăm bạn và có ..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ôm em cũng đã lâu rồi
      Nhưng mà cũng ghét lúc trời trở đông
      Em tôi sao chẳng đáp lòng
      Nhiều khi đang hứng lại không chiều chàng
      Máy thì còn mới hàng sang
      Thế sao em cứ vội vàng bị đơ
      Để cho anh chễ vần thơ
      Bạn bè khách quí đang chờ trong hang
      Ánh mặt trời cũng ghé sang
      Thả bao lời chúc vào hang cua đồng
      Xin em cho thoả nỗi lòng
      Để cua ngẫu hứng mà không nghẹn lời
      Chúc cho bè bạn ghé chơi
      Niềm vui còn mãi với người thôn quê
       
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn thầy ghé thăm chơi
      Hôm nay chủ nhật mọi người thăm nhau
      Vui nay cua gửi vài câu
      Chúc thầy mạnh khoẻ
      trước sau đượm tình
      Cùng vui trong dịp giáng sinh
      Đón xuân ta đón cái tình quê hương
       
  • thailinhhai
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang nhà khách tặng cây thông
      Giáng sinh sắp đến ánh hồng lung linh
      Hang cua để lại chữ tình
      Tình thơ xin gửi bạn mình phương xa
      Đông về se lạnh làn da
      Cua tôi ngẫu hứng thơ ca tỏ lòng
      Cảm ơn bạn ghé cua đồng
      Tri ân xin gửi tấm lòng chúc vui
  • MINH HUYỀN
    Đi lấy quà thôi CUA ĐỒNG ơi...Ngày thật vui nhiều nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Minh Huyền cô giáo phương xa
      Sang cua Kinh Bắc cho nhà cua vui
      Giáng sinh thì sắp đến rồi
      Ông già noel sang chơi rồi kia?
      Quà mừng vui chúc thôn quê
      Đông qua xuân tới ấm về muôn nơi
      Giáo dục ta quyết tâm rồi
      Cuối năm thành đạt mọi người chung vui
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 11:40 19 thg 12 2009
    Nôel zui zẻ nhaz bạn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Noel thì phải vui rồi
      Lại càng vui nữa có người bạn xa
      Bạn xa rảnh rỗi ghé nhà
      Giáng sinh vui lắm ngàn hoa chúc mừng
      Xuân này vui lắm phải không?
      Thăng Long ngàn tuổi mây hồng se duyên
      Mong sao đời mãi đẹp thêm
      Tri ân ta tỏ mọi miền gần nhau
  • Vịt Mẹ
    Ui hình dễ thg wa' đi anh Cua ơi! Em chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vịt mẹ sang chơi đấy à?
      Trời đông se lạnh mà nhà ấm thay
      Vui sao ta có một ngày
      Gió đông se lạnh tình này trào dâng
      Trong hang lòng dạ bâng khuâng
      Nhìn cô vịt mẹ mà lòng xốn xang
      Đúng ta cái kiếp đa mang
      Sang nhau là quí cứ sang mọi ngày
      Vui này cua gửi thơ đây
      Giáng sinh vui nhé tình này cua trao
  • *THẢO NGUYÊN *
    Thơ CUA tít tận trong hang
    Đọc xong cứ thấy mơ màng quá hê...
    Ngày cuối tuần chúc đ/c Cua vui, khỏe nhá..hiiiii
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua thì nằm tít trong hang
      Còn thơ thì vẫn ngập tràn muôn nơi
      Hôm nay Tit đã ghé chơi
      Đọc thơ cứ thấy trong người mộng mơ
      Hay là đã bị say thơ
      Hay là cứ thích hang cua thèm vào
      Hang cua thì vẫn xôn xao
      Phương xa khách quí hôm nào lại sang
      Tặng giàn giao hương trong hang
      Cua về cua thấy xốn xang nỗi lòng
      Ngờ đâu cái lão cua đồng
      Đọc thơ có nhạc mà lòng ngất ngây
      Có cô giáo quí mỗi ngày
      Sang chơi là để tình này trong hang
      Niềm vui thì cứ ngập tràn
      Giáng sinh cua gửi bằng vàn tiếng thơ
      Đông về cua chúc tới cô
      Niềm vui còn mãi-đợi chờ tri ân
  • MOONLIGHT 0320
    Cuối tuần thật nhiều niềm vui anh Cua Đồng nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối tuần ngày nghỉ lang thang
      Cua thì vẫn cứ dời hang mỗi ngày
      Đêm nào lòng cũng vui say
      Về nhà vẫn thấy ngất ngây trong lòng
      Bạn xa lại ghé cua đồng
      Thì sao mà gặp được lòng cua đây
      Thôi thì bạn ghé cua ngay
      Đọc thơ cho thoả những ngày chờ mòng
      Để cho nó thoả nỗi lòng
      Cố chờ tý nữa cua đồng về ngay
      Giáng sinh ấm áp tràn đầy
      Cua xin gửi tặng tình này bằng thơ
  • TênTên
    • TênTên
    • 23:17 18 thg 12 2009
      Dạ, thơ của Cua mà seo hay quá vậy??? Chả thấy ngang tí nào ạ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đôi mắt   Playku
      Ghé chơi xin đọc vần thơ cua đồng
      Để cho nó thoả nỗi lòng
      Giáng sinh đã gặp cua đồng tặng thơ
      Thơ cua vẫn đợi vẫn chờ
      Chúc cho bè bạn bao giờ cũng vui
      Khi nào rảnh rỗi ghé chơi
      Nhớ vào hang nhé thăm người nhà quê
       
  • ngotoanthangpt
    LỜI HỌA QUÁ HAY SANG NHÀ NGHE THƠ MỚI XÚC ĐÔNG LẮM ĐÓ CHO LỪOI BÌNH KHÔNG LÀ THIỆT ĐÓ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Những năm ấy thủ đô hồng rực lửa
      Máy bay gầm trời xé nát khoảng
      không trung
      Dưới đất mẹ ôm con trú ẩn dưới
      hầm
      Nhìn phía xa cha đang cùng đồng
      đội
      Dâng cao cờ quyết chiến giữa
      trời xanh
      Giặc Mỹ điên b52 ném thủ đô tàn
      phá
      Mỹ đang tâm đưa ta về đồ đá
      Bệnh viện Bạch Mai còn nhớ mãi
      năm nào
      Cha ơi cha ! mẹ nhìn cha hiên
      ngang trên mâm pháo
      Quyết giữ vùng trời Hà Nội thủ
      đô
      Kho xăng Đức Giang cháy rực đến
      giờ
      Con cứ nghĩ thủ đô mình mở hội
      Thời gian trôi lớn mình theo gió
      thổi
      Con được trau dồi thêm lịch sử
      cha ông
      Con biết thêm những năm tháng
      rực hồng
      Điện Biên Phủ trên không dưới
      hầm mẹ kể
  • khanhlvdt3
     Bận quá nên lâu không sang thăm cua...Sắp đến noel sang thăm cua vậy...Chúc cua có 1 noel vui vẻ, an lành và ấm áp nhé....năm mới cũng tới gần rồi....Thời gian trôi nhanh quá...ngoảnh lại nhìn mà lòng vấn vương....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chàng trai cao thượng sang chơi
      Nhà cua vui đón một người bạn thân
      Giáng sinh thì sắp tới gần
      Chúc mừng bè bạn đón xuân vui nhiều
      Thời gian trôi để lại điều
      Tri ân bè bạn sớm chiều ghé thăm
  • uyendiem123
    Thay nick name cua cua dong , tu nhien them an cua thay so luon , hinh nhu da lam du lam roi minh ko dc an cua dong roi nhi Chac ngay mai di kiem cua dong mua ve nau canh rau day an wua Tho cua cua dong nhieu y nghia wa hen ( co ca nghia den lan nghia bong nua) CHuc cua dong mua giang sinh vui ve va hanh fuc nhe.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi nghe biển lại thèm
      Tâm hồn ăn uống thế em uyendiem
      Hình như em đúng là thèm
      Thôi thì cứ nhớ món quen thủa nào
      Mai em ra chợ mua sao?
      Thôi em rảnh rỗi cứ vào nhà anh
      Cua thì anh cũng để dành
      Nếu thèm em cứ nấu canh đươc mà
      Rau đay trồng ở đồng xa
      Tiện tay em hái ít cà nữa nghe
      Nếu không em kiếm ít me
      Nấu cho “nổi gạch “ cua quê ngon rồi
      Ăn vào cho sướng cái môi
      Suỵt sà suỵt soạt ôi đời sướng sao?
      Em ăn cua sướng thế nào?
      Nói ra anh biết hôm nào phần em
       
  • ...................
    tho hay  qua bac Cua Dong oi.Chuc bac Cua vui ve,may man va hanh phuc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ thì cua cũng hay vừa
      Không mua không bán! Em chưa biết à?
      Hôm nay sang với người ta
      Nếu em chưa biết thơ nhà cua đây
      Thì em hãy ghé mỗi ngày
      Thơ cua viết tặng tình này cho em
      Không tin cứ ghé mà xem
      Hang cua lồng lộng hơi men thơ tình
       
  • ngotoanthangpt
    LÀM THƠ KHUYA NHỚ DẠY ĐÚNG GIỜ NGHE KHÔNG!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đồng hồ Bác tặng cua đây
      Nhắc cua hãy nhớ những ngày ngao du
      Đêm khuya mải miết hoạ thơ
      Nhiều khi quên cả thì giờ vì ham
      Kim dài em đã chỉ ngang
      Còn anh kim ngắn thẳng hàng 12
      Quả chuông cứ lúc lắc hoài
      Chuông chùa đã điểm một vài tiếng vang
      Vẳng nghe tiếng sáo mênh mang
      Tiếng chuông báo thức ôi chàng dậy đi
      Máy em chẳng tiếc điều gì
      Xin anh ngồi nhé anh đi mọi nhà
      Computer mãi vẫn là
      Tri ân bè bạn để hoà tâm giao
       
       
  • mai
    • mai
    • 16:31 18 thg 12 2009
           CĐKB kia ơi!
    Mau mau ra nhận món quà phương Nam
         Ông đi suốt mấy ngày đường
    Mang quà cô ấy chúc mừng Noel...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy hôm gió bắc thổi về
      Hai tay lạnh cóng tái tê hết người
      Mà nay khách quí ghé chơi
      Bảo cua đi mấy hôm rồi ở đâu
      Bạn bè chẳng thấy sang nhau
      Chỉ mang quà tặng ở đâu thế này
      Trong hang quà cứ chất đầy
      Lại mang biếu lại cô này cô kia
      Hôm nay về với thôn quê
      Gặp cua Kinh Bắc em chê cua rồi
      Mau mà ra nhận quà thôi
      Hiểu không quà của chính người phương nam
      Nhớ mà năng ghé họ hàng
      Đi đâu cũng phải nhớ sang nhà nàng
       
  • Vịt Mẹ
    Chúc anh Cua một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc, sức khoẻ  và nhiều niềm vui!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giáng sinh này cũng vui đây
      Đón mừng năm mới tràn đầy niềm vui
      Sang năm là tới linh mười
      Thăng Long ngàn tuổi đón người muôn phương
      Đi xa luôn nhớ quê hương
      Dù trời se lạnh giọt sương mái đầu
      Cái tình luôn để trong nhau
      Chúc cho bè bạn những câu thân tình
      Đông về nở nụ cười xinh
      Đón mừng năm mới chúng mình hoà vui
       
  • visaohivong
    Có những khi gục đầu trên “Key board” Em vô tình nhấn “Shift” viết tên Anh. Em yêu anh mà   chẳng dám “Open” Mở cửa trái tim là “Save” vào đó ...... Hôm nay anh cua lạj tâm sự với computer nhẻ .Chúc anh một chiều ấm áp vui vẻ .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có những lúc gục đầu ngóng đợi
      Để đón người khách quí muôn nơi
      Vô tình khua insert ấn rồi
      Ta đã hoà hai con tim nóng hổi
       
      Có nhiều lúc vui mà rảnh rỗi
      Máy đơ rồi ấn F1 gọi em qua
      Nhưng chẳng thấy đâu hay lỡ la

      Anh tức giận vô nhầm DELETE
       
      Có những lúc vui rồi lại ghét
      Thôi đành bèn nhấn phím Enter
      Để anh về với những trang thơ
      Và ấn END anh em mình kết thúc
       
      Để cho qua những phút giây buồn
      bực
      Qua ngày hè nóng nực để hờn ghen
      Và bây giờ ta cũng đã thân quen
      Anh save ghi em vào nỗi nhớ
      Hơ hớ hơ
       
  • TênTên
    • TênTên
    • 15:16 18 thg 12 2009
    Đội VN thua sáng nay em bị maróc hết tiền vì thua đám bạn huhu!! The Best Weekend Scraps
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Biết rằng sung sướng trào dâng
      Đố ai trì hoãn nỗi lòng mình đâu
      Thắng thì như có nhiệm màu
      Thua thì xin chớ càu nhàu làm chi
      Thôi thôi chớ khóc làm gì
      Hết tiền thì cũng chỉ vì mua vui
      Rượu nâng tẩm bổ vui rồi
      Tha hồ hò hét cuộc đời ngất ngây
      Thua thì chỉ có phút giây
      Sướng thì ta thoả mấy ngày chưa xong
      Bỏ tiền mà sướng vui không
      Ai mà lỡ bỏ một đồng buồn đâu
      Nhưng mà đôi lúc phải sầu
      Mất tiền mà chẳng thấy đâu là mừng
       
       
  • KimChi
    chán cái nhà anh cua
    vì anh việt nam thua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chán sao cứ thích sang nhà?
      Chỉ vì cái tội la cà lang thang
      Nếu mà mấy tối không sang?
      Thì đêm khó ngủ nhớ mơ màng 5 canh
      Cua đồng vẫn cứ để dành
      Đợi người bạn quí sang nhanh để mừng
      Thế mà nay lại dửng dưng
      Sang chơi lại chán mặt xưng rồi kìa?
      Đúng là khổ lão nhà quê
      Sang chơi làm chán chuồn về ngay thôi
      Mà sao lại cứ trách tôi
      Hôm qua bóng đá thua rồi còn đâu
      Buồn sang lại còn trách nhau
      Cua tôi buồn bã nằm sâu trong nhà
      Kim Chi mà có sang ta
      Cảm thông cho nhé để mà mua vui
  • MINH HUYỀN
                                           Giáng sinh ấm áp nhé CUA ĐỒNG!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đông về se lạnh đôi tay
      Khổ cho cái kiếp thân gầy mà tham
      Trong hang thơ cứ ngập tràn
      Đợi người bạn quí ghé sang tặng liền
      À này tý nữa thì quên
      Giáng sinh vui nhé mọi miền chung vui
      Ngàn hoa đua thắm sắc trời
      Ấm lòng ấm cả tình người đêm đông
  • Hung
    • Hung
    • 06:53 18 thg 12 2009
    Chuc anh Cua mot giang sinh am ap na
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô giáo Lan Anh
      Ảnh kia đẹp thật cô dành tặng cua
      Ông già kia cũng yêu thơ
      Trên giường cũng có một cô đang ngồi
      Sa long thỏ cũng sang chơi
      Nhà cua vui thật đây rồi phải không?
      Sướng cho cái lão cua đồng
      Giáng sinh chưa đến mà lòng vui xa
      Niềm vui lan toả mỗi nhà
      Ấm tình ấm cả bài ca chúc mừng
  • Cuong
    • Cuong
    • 00:40 18 thg 12 2009
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bác sang em lúc canh 3
      Gió đông se lạnh lùa qua khóm quỳnh
      Mà sao cua thấy lắm tình
      Đêm đông lạnh giá thấy mình ấm thay
      Cái tình ta vẫn còn đây
      Ấm lòng mà chẳng run tay cùng người
      Hai tay gõ phím ghé chơi
      Gió lùa khe cửa hỏi người lạnh không?
      Ôi ôi cái lạnh mùa đông
      Canh 3 khuya khoắt ấm lòng người ơi
      Dù cho đông lạnh sương rơi
      Bạn ta ấm cả sắc trời mùa đông
  • QUỲNH MY
    My chúc Cua Đồng ngủ ngon nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đội nữ thì thật tuyệt vời
      Đội nam chán quá mọi người buồn thiu
      Ngồi xem bóng đá cũng nhiều
      Vui cùng chiến thắng cho yêu cuộc đời
      Cho đời mãi mãi thắm tươi
      Bốn phương ta nở nụ cười vui chung
      Khổ cho cái lão cua đồng
      Hôm nay thì thật thực lòng không vui
      Đội Nam
      bóng đá thua rồi
      Bây giờ cua chán đang ngồi vuốt dâu
      Buồn vui lẫn lộn trong đầu
      Thì người bạn quí sang nhau chúc mừng
      Rét này của gủi tình chung
      Giáng sinh vui nhé đón mừng xuân sang
      Xuân sang nắng mới ngập tràn
      Còn gì bận nữa họ hàng thăm nhau
       
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 21:10 17 thg 12 2009
    CHÀO ANH CUA THƠ ANH ĐỒNG QUÊ DUNG DỊ QUÁ BÁI PHỤC ANH QUA NHÀ MÌNH CHƠI NGHE
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bác ghé thăm nhà
      Niềm vui còn mãi trong ta trong mình
      Bóng đá nữ -bục quang vinh
      Chị em nở nụ cười xinh đón chào
      Quốc kỳ hồn Việt dâng cao
      Niềm vui còn mãi khi nào mà vơi
      Hôm nay nam lại đá rồi
      Tranh dành chung kết cùng người Mã Lai
      Anh tài chị đảm cả hai
      Quyết tâm chiến thắng xứng trai Lạc Hồng
      Việt Nam
      tổ quốc chờ mong
      Nhưng mà chẳng được để lòng vui lâu
      Cúp vàng ta chẳng được đâu
      Những người hâm mộ còn sầu không vui
      Hôm nay anh ghé thăm chơi
      Chúc anh mạnh khỏe thăm người bạn xa
      Cua tôi xin ghé thăm nhà
      Để cho blog mỗi nhà thêm sang
  • huyhuy
      Buồn quá anh cua ơi thua rồi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nỗi buồn đâu chỉ riêng anh
      Nỗi buồn đâu chỉ có dành riêng ai
      Tổ quốc đè nặng hai vai
      Các anh cố gắng mệt nhoài rồi đây
      Sao vàng cờ đỏ tung bay
      Chờ tin chiến thắng nhạc này vẫn vang
      Triệu con tim đợi cúp vàng
      Nhưng đời là vậy ta càng vững tin
      Các anh cũng đã quyết tâm
      Nhưng đành chấp nhận âm thầm về sau
      Buồn vui lẫn lộn trong nhau
      Thì đời mới đẹp trước sau vẹn toàn
      Để ngày mai nở hoa vàng
      Chúc mừng chiến thắng cúp vàng ta vui
  • Tepthuylinh
    Việt nam mà thua thì mẹ con nhà TÉp bùn lắm anh cua ui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là buổi tối hôm nay
      Triệu người một ý đón ngày vinh quang
      Chúc cho đội bóng đá nam
      Đón mừng chiến thắng cúp vàng dâng cao
      Nhưng mà chẳng biết thế nào
      Sức ta có vậy phàn nàn làm chi?
      Buồn ta cũng chẳng được gì?
      Thôi ta gạt lệ bờ mi đi nào?
      À mà ta vẫn vui sao
      Chị em đội bóng dâng cao cúp vàng
      Đàn bà nay cũng hiên ngang
      Bây giờ cũng đã ngang hàng đàn ông
      Xin dâng bằng triệu bông hồng
      Chúc mừng bóng đã thành công hơn nhiều
      Việt Nam
      hai tiếng thân yêu
      Cánh chim không mỏi đã chiều lòng ta
  • DươngA9
    Anh ấn sao mà em nó đơ thế hả anh Cua ..

    Tặng anh cả dàn giao hưởng nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là em nó bị đơ
      Không cho anh được đón chờ bạn xa
      Lại còn cản trở người ta
      Sang nhà bạn quí mang hoa tặng mời
      Hay là chỉ tại anh thôi
      Bàn tay dùi đục sờ rồi bị đơ
      Làm anh chẳng viết được thơ
      Bà con hàng xóm đợi chờ cua sang
      Nhưng mà em nó phũ phàng
      Thì anh chẳng biết chiều nàng sao đây?
      Có em anh được mỗi ngày
      Sang thăm bè bạn tràn đầy tình thâm
      Hôm nay có bạn ghé thăm
      Mang dàn giao hưởng tỏ lòng tri ân
      Dàn giao hưởng nó mà ngân
      Chắc em máy tính dần dần hết đơ
  • Hoa xuan
    Chúc anh và gia đình một mùa giáng sinh hạnh phúc và an lành
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa Xuân qua cửa nhà cua
      Thấy hang thoáng rộng thấy thơ ngập tràn
      Trong lòng lại cứ xốn xang
      Không ai mách bảo vào hang cua đồng
      Giỏ xe đèo một cây thông
      Ánh đèn sáng tỏ bóng hồng phơi ra
      Noel ấm cả mọi nhà
      Giáng sinh sắp đến cua ta chúc mừng
      Gia đình ấm áp vui chung
      An lành hạnh phúc đón mừng ngày vui
  • Cúc Nguyễn
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hồng vàng trong giỏ mang trao
      Hai tay mà xách ngạt ngào mùi hương
      Cái tình ấm áp muôn phương
      Có người khách quí vẫn thường sang đây
      Hoa tươi thương thắm nhuỵ dày
      Ai nhìn cũng phải ngất ngây hồn người
      Đúng là khách quí sang chơi
      Góp vui chiến thắng nụ cười Seagames
       
  • VIỆT BLOG
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em ơi cổ vũ đội nhà
      Sao em lại cứ phanh ra thế này
      Hàng xóm nhìn thấy thì gay
      Đào tiên mũm mĩm thế này hả em?
      Thế gian dòm thấy họ thèm
      Hoan hô chiến thắng cô em tóc vàng
      Ngồi xem bóng đá hô vang
      Việt Nam
      quyết thắng cúp vàng cầm tay
      Triệu người như một hôm nay
      Nhìn trông đội tuyển vui này trào dâng
      Niềm vui tràn ngập bội phần
      Có em làm đức lang quân ngẩn lòng
       
  • MOONLIGHT 0320
    Mải chơi đâu đó anh Cua Đã lâu hông thấy ghé nhà Moonlight Ngày ngày Moon ngóng tin anh Mong anh lại đến họa thơ trong nhà Nhà Moon "yêu" lắm anh ơi Mời anh ghé đến vui chơi mỗi ngày ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm qua về gặp gió to
      Thế là cua chẳng mang thơ tặng người
      Hôm nọ cũng ghé sang chơi
      Thấy nhà đóng cửa mà người đi đâu
      Thế là nhìn trước nhìn sau
      Chuồn luôn tức khắc khẻo mau ăn đòn
      Sợ nhất là bọn trẻ con
      Nó tưởng trộm vặt no đòn mất thôi
      Hôm nay Moon ghé thăm chơi
      Thực tình cua cũng sang người sớm hôm
      Nhưng mà giờ mới ăn cơm
      Ăn xong vợ lại úp lơm “ở nhà”
      Ha hà ha 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???