TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TUỔI TRẺ QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM


Nắng gió đông từ sông thổi lại
Dưới sân trường em mải hát ca
Vần thơ bày tỏ đọc ra
Những lời biện luận thật là đậm sâu
Chúng em hát những câu thầy dạy
Trong lòng em biết mấy mừng vui
Hôm nay được nói những lời
Tri ân thầy giáo trồng người quê em
Tóc pha sương càng thêm sợi bạc
Cho dù rằng tuổi tác có cao
Giọng thầy thì vẫn ngọt ngào
Vần thơ thầy giảng lọt vào tim em
Tình cô thầy thân quen là thế
Quê hương mình tuổi trẻ biết ơn
Thầy cô dạy dỗ sớm hôm
Có em mơ ước tâm hồn sáng trong
Cha ông ta một lòng yêu nước
Người đi sau theo bước mà đi
Tiếng thơm mãi mãi khắc ghi
Chúng em tuổi trẻ quyết đi xây đời
Mái trường này bao người khôn lớn
Chân trời xa ta đón hào quang
Ta tô trang sử huy hoàng
Quê hương cách mạng bảng vàng thêm son
  • Autumn
    Vui quá, gặp bác Cua đồng đồng nghiệp nhà tôi, hôm nay mới biết! Có chuyện này muốn hỏi nên "khóa cửa" nói chuyện riêng tí. Thực ra mới lần đầu làm quen mà hỏi chuyện này nó cũng hơi...thế nào ý.Dưng mà, chắc là bác Cua sẽ thông cảm thôi.Vì, chẳng biết tìm ai mà hỏi được.Nay biết được bác Cua ở vùng quê cách mạng Trung Mầu - Gia Lâm, nên mạo muội xin ý kiến. Chuyện là em có đứa em họ dạy Tiếng Anh,đang công tác tại 1 trường THCS ở Bắc giang. Chồng nó đang muốn chuyển cả nhà ra Gia Lâm.Tất nhiên chuyển nhà là phải chuyển việc rồi. Thế nhưng em của em nó đang băn khoăn và lo lắm, chẳng biết ngành mình ngoài đó xin có dễ không. Tốn kém thì là cái chắc rồi.Nhưng không biết môn đó có nhiều giáo viên không, sợ "thừa" quá rồi thì xin lại càng khó.Bác Cua có thể cho em biết tí thông tin về tình hình giáo viên ngoài đó được không? Em "thank you" trước nhé.Và có lời mời bác cua ghé nhà em chơi.Mình đồng nghiệp đấy.  .Chúc bác Cua luôn khoẻ nha!
    • ...................
      Anh ơi,20.11 vui vẻ,mạnh khỏe và yêu nghề nhé
      • Ngu Ngơ
        "Cơm Cha áo Mẹ chữ Thầy
        Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao "
        • Van
          • Van
          • 12:28 20 thg 11 2010
          Nhân ngày 20 tháng 11 , bv qua thăm xin cho gửi lời chúc tốt đẹp tới các thầy cô, những người lái đò, đã  tiếp bước cho các thế hệ phía sau tiến bước về một ngày mai về tương lai tươi sáng...
          Chúc anh nhiều ưức khỏe và nhiều niềm vui trong công việc và cuộc sống anh nhé !
          • `•♥(PinkRed)♥•´
            qua thăm thầy chúc thầy dồi dào sức khỏe để dìu dắt thế hệ tương lai
            • YaMe
              • YaMe
              • 09:28 20 thg 11 2010
              Tặng anh Cua
              • Mai Thủy
                Em chúc anh luôn tươi vui,hạnh phúc,thành công trong sự nghiệp trồng người Chúc mừng 20/11 thật vui vẻ,anh nhé! Tặng anh những bông hoa tươi thắm
                • Tuan Anh.62
                  Qua thăm chúc mừng CĐKB nhân ngày NGVN 20/11!
                  Chúc vui với ngày kỷ niệm cùng đàn em thân yêu C nha!!!
                   
                  • Binhnguyen
                    (Empty)
                    • VanSon051960
                      MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 /11/ 2010. Ghé thăm CĐKB chúc cho CĐ vui vẻ tươi trẻ mạnh khoẻ và luôn luôn thành công trong con đường sự nghiệp của mình nhé.
                        ƠN THẦY...!
                      Hôm nay trở lại trường xưa Ngắm nhìn hàng vĩ ngày mưa hay đùa Lời Thầy văng vẳng thoảng lùa  Gió thu ấm áp, nhớ mùa ve ca    Thầy ơi còn nhớ con là  Vân Sơn ngày trước mà thầy gọi Mây (mây núi) Hôm nay trở lại thăm Thầy  Nhìn ngôi trường cũ với bầy trẻ thơ  Thoảng nghe tiếng nói trong mơ  Lời Thầy còn đó.... "bình thơ" ngày nào  Tiếng Thầy êm ả nao nao  Con nghe mà nhớ xôn xao cả lòng  Mẹ cha công ví núi sông  Nghĩa Thầy cao cả Biển Đông há bì  Ơn Thầy con mãi khắc ghi  Thầy ơi ! nghĩa trọng con ghi nhớ đời Mấy vần thơ viết thành lời  Xin ơn trợ giúp từ Trời đổ tuôn  Chúc Thầy sức khoẻ luôn luôn  Hiến Chương Nhà Giáo được muôn ơn lành.                                                  Vân Sơn echvê.                                            (KN 20:50-17-11-2010).
                       
                      • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
                        Chúc mừng CĐKB nhân ngày nhà giáo VN! Chúc bạn mãi vui tươi hạnh phúc với sự nghiệp trồng người.
                        • huyhuy
                          (Empty)
                          • mai
                            • mai
                            • 21:55 19 thg 11 2010
                            Chúc mừng 20_11 thật vui vẻ.
                            • Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, HN kính chúc đồng nghiệp luôn sức khoẻ công tác tốt, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
                              • ChanhRhum
                                Cội nguồn hiện thực người ơi, Lỏng buông tay khấu chợ đời thong dong
                                • Leo
                                  • Leo
                                  • 23:15 7 thg 11 2010
                                  han hanh lam wen
                                  • quynh nhu vu
                                    ai cũng có một con sông tuổi thơ cho riêng mình, đẹp và mún trở lại ghê gớm
                                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                      Tuổi thơ trâu thả trên đồng
                                      Thả mình tắm mát bến sông quê nhà
                                      Vẫn còn ký ức mình ta
                                      Mà nghe như bản giao hoà mới đây
                                      Đã qua rồi những tháng ngày
                                      Bến sông còn đó hôm nay lại về
                                      Ngắm nhìn cái đoạn sông quê
                                      Mà sao ký ức hiện về ngày xưa
                                      Cung kiêng nhau để hái dừa
                                      Bến sông quê ấy nô đùa thật vui
                                      Dòng sông lặng lẽ êm trôi
                                      Ta về ngắm lại một thời đã xa
                                  • kashicoi
                                    doc tho lai nho ve tuoi tho cua minh anh Cua  a nha em truoc cung gan song ,tuoi tho cung bo song ,bai dat anh a
                                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                      Nhà em gần với bến sông
                                      Tuổi thơ tắm mát theo dòng nước trôi
                                      Bến sông người đã đi rồi
                                      Trâu đang gặm cỏ tôi ngồi ngắm sông
                                      Tại em xinh đẹp má hồng
                                      Cho nên em vội theo chồng đi xa
                                      Ven sông cỏ dại nở hoa
                                      Mà sao cứ ngỡ mới là đây thôi
                                      Đăm chiêu trong dạ bùi ngùi
                                      Còn đâu ký ức em ngồi bên tôi
                                      Bờ đê cỏ mật xanh tươi
                                      Dế mèn tý tách đang cười tôi chăng?
                                  • Spring
                                    Bài thơ thật hay..Chúc bạn cuối tuần vui vẻ
                                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                      Bến sông quê người đi đi mãi
                                      Một mình tôi vẫn mải dắt trâu
                                      Ngắm nhìn chỗ khúc sông sâu
                                      Gương soi mặt nước người đâu không về
                                      Sao lỡ bỏ lời thề năm ấy
                                      Dòng sông quê biết mấy yêu thương
                                      Cớ sao em vội lên đường
                                      Để tôi ngóng đợi đêm trường chờ mong
                                      Đường công danh thoả lòng em nhé
                                      Em lấy chồng đẹp trẻ hơn anh
                                      Anh đâu phải của để dành
                                      Để làm chi nữa cho thành cụ non
                                      He he
                                  • Đinh Diên Kỳ Minh
                                    Chiều Nắng VàngThu
                                    Nhật Hồng
                                    Nguyễn Thanh Vân



                                    Co mot so bai tho kieu nhu the  tam gui cho CUA mot bai nua nhe neu thichse gui tiep



                                    Đọc Xuôi:

                                    Thu vàng nắng đượm thắm ngàn hoa,
                                    Khói tỏa chiều mây liễu thướt tha.
                                    Lờ lững sóng trôi thuyền nhẹ lướt,
                                    Mãi mê chim hót tiếng vui hòa.
                                    Thơ tình gởi mộng hồn non nước,
                                    Nhạc cảm hoài mơ dáng ngọc ngà.
                                    Lưu luyến khách nhìn say cảnh đẹp,
                                    Thu vàng nắng đượm thắm ngàn hoa.

                                    Đọc Ngược:

                                    Hoa ngàn thắm đượm nắng vàng thu,
                                    Đẹp cảnh say nhìn khách luyến lưu.
                                    Ngà ngọc dáng mơ hoài cảm nhạc,
                                    Nước non hồn mộng gởi tình thơ.
                                    Hòa vui tiếng hót chim mê mãi,
                                    Lướt nhẹ thuyền trôi sóng lững lờ.
                                    Tha thướt liễu mây chiều tỏa khói,
                                    Hoa ngàn thắm đượm nắng vàng thu.
                                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                      Thơ này thuận ngược cũng rất hay
                                      Thầy thích sao không hoạ mỗi ngày?
                                      Thơ mình cảm xúc dâng dâng mãi
                                      Rượu nồng uống mãi ngấm men say
                                  • trà mốc
                                    Mọi dòng sông đều đẹp khi vào ký ức mỗi người, gần nhà mình có con sông bé tý tẹo, chưa nắng đã cạn nước, chưa mưa đã ngập bờ, nhưng đi xa mình cũng nhớ nó da diết  . Bài thơ hay quá!
                                    • Nguyệt Vũ
                                      Minh cung lon len ben mot dong song, nen hinh anh que huong chinh la dong song do.
                                      Chuc ban vui
                                      • Haiyen
                                        Tôi ra đi nhớ mãi một dòng sông
                                        Hẹn cuối đời lại về đây tắm mát
                                        Chiếc nôi kia mẹ ru tôi mẹ hát
                                        À ơi hoài vang vọng lại bên sông. Nhớ nhà lại nhớ thêm .đang mong được về để tắm sông và nghe mẹ ru .tình cảm mẹ con được quấn quyết bên nhau nghỉ đếm mà bao xao xuyến .
                                        • Giang Sơn
                                          Chào bạn CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                          "Quê hương tôi có con sông xanh ngắt
                                          Nước trong xanh soi tóc những hành tra
                                          Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
                                          Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng ..."
                                                                                      Tế Hanh
                                           
                                               Tôi yêu lắm, những dòng sông
                                          Trong veo mặt nước mây hồng soi gương
                                             Đò ngang ,thuyền dọc thông thương
                                          Nhịp cầu tình nghĩa quê hương đôi bờ
                                                                                    Levanm45
                                          Chúc bạn CUA ĐỒNG KINH BẮC   yêu đời, hạnh phúc
                                          • Người dùng Yahoo!
                                            • Người dùng Yahoo!
                                            • 10:16 5 thg 11 2010
                                            Dòng sông kia có mùa trong mùa đục
                                            Cuộc đời người có lúc nhục lúc vinh ------------------------------------------------------- Khoái 2 câu này. Xin phép được chôm về để ............dành
                                            • Vũ Ngọc Vân Anh
                                              CUỐI TUẦN VUI VẺ NHA ANH!
                                              • chim
                                                • chim
                                                • 19:44 4 thg 11 2010
                                                hay thật  Đúng là sông Đuống quê mình
                                                • Gemini
                                                  hay
                                                  • Biển hát
                                                    Cua ơi, ta bảo Cua này
                                                    Nếu mà nấu lẩu "Cua đồng" thật hay!
                                                    • Thu Huong
                                                      Sao lại có người làm thơ hay thế nhỉ?
                                                      • Sunny Uyên
                                                        Ai cũng có một dòng sông vắng xa trong nỗi nhớ trong kỉ niệm thiết tha.... dòng sông trôi dòng sông trở về tuổi thơ trôi qua mãi mãi trôi qua.............
                                                        • Minh Thu
                                                          Tôi ra đi nhớ mãi một dòng sông Hẹn cuối đời lại về đây tắm mát ------------------ Một bức tranh bằng thơ rất đẹp! cảm ơn bạn vì được đọc những vần thơ mềm mại. mt
                                                          • .
                                                            • .
                                                            • 19:19 10 thg 8 2009
                                                            Những ngày thơ dại...làm sao quên được anh Cua đồng nhỉ!
                                                            Ghé thăm anh cua đồng...để đọc thơ chứ hỏng biết cmt bằng thơ. Hic
                                                            Buổi tối an lành!
                                                            • Chi
                                                              • Chi
                                                              • 17:55 10 thg 8 2009
                                                              Cua kia mi ở ngoài đồng
                                                              Trời mưa đổ xuống ngươi bò vào trong
                                                              Càng to nhìn thấy phát thèm
                                                              Bò qua bò lại ta liền chộp mi
                                                              Hihi
                                                              • Cô Nàng Ngốc Nghếch
                                                                Anh Cua, anh giận rồi sao Chiều nay em đến em chào anh đây Càng anh xin chớ kẹp tay Giận gì hổng biết, đền này... chịu không?
                                                                • `•♥(PinkRed)♥•´
                                                                  Ôi yêu sao con sông quê ấy Thật ngọt ngào kí ức tuổi thơ Bạn cho ta dư vị bất ngờ Những ngày tháng êm đềm yên ả
                                                                  • lê cát lâm
                                                                    Ơ ! lại một bài thơ hay của Cua Đồng Kinh Bắc, chúc một tuần mới vui vẻ !
                                                                    • XuanQue
                                                                      Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà
                                                                      Quê hương ai cũng có một dòng sông tuổi thơ
                                                                      • Nguoiconcuanui
                                                                        Vừa là chị vừa cùng nghề
                                                                        Cậu ơi chị chẳng nỡ chê cậu nào
                                                                        Thấy sao nói vậy cậu ơi
                                                                        Chị người miền núi những lời thẳng ngay
                                                                        Mong cậu vui ..
                                                                        • tam
                                                                          • tam
                                                                          • 14:12 10 thg 8 2009
                                                                          Hình như bạn là em ruột Tế Hanh
                                                                          • bacgau
                                                                            Bạn ghé thăm nhà sao không để lại cho mình một lời gì !
                                                                            Giọng thơ của Bạn như lời ru ầu ơ thời thơ ấu,xin cảm ơn Bạn
                                                                            • Nguoiconcuanui
                                                                              Cậu làm thơ mang đầy màu sắc quê hương. Chị thấy miền Kinh Bắc hình như ai cũng giỏi thơ văn thì phải. Chúc Cậu những ngày đầu tuần thật vui!
                                                                              • Bí Ngô
                                                                                ôi đọc mà cứ nhớ nhà thơ Tế Hanh
                                                                                • My
                                                                                  • My
                                                                                  • 10:01 10 thg 8 2009
                                                                                  Ầu ơ vọng lại bên sông Nhớ sao anh hỡi Cua đồng làng ta

                                                                              Không có nhận xét nào:

                                                                              Đăng nhận xét

                                                                              Bình luận tại đây nhé người ơi???