TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

THƯƠNG THAY CON NHỆN GIĂNG MÙNG





Hoạ bài NHỆN VÀ BƯỚM của blog NTT

Bướm em vẫn lượn một mình
Mà sao chẳng vướng lưới tình anh giăng?
Biết là đợi mấy mùa trăng
Thương thay kiếp nhện mãi chằng lưới tơ
Bẫy tình mồi thả bằng thơ
Bướm em vẫn lượn để chờ anh vây
Em cười má đỏ hây hây
Lượn quanh tấm lưới bao ngày mua vui
Nhện kia mãi nhả tơ rồi
Vẫn vang câu hát  buông lời đón đưa
Hay là đợi mấy mùa mưa?
Bướm em ướt cánh mắc thơ bẫy tình
Thoả lòng anh bắt bướm xinh
Cất trong tim để một mình anh yêu
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Thu về hoa sữa đâu còn Mà sao em nhớ đường mòn năm xưa Triền đê thoang thoảng gió đưa Em đi giữa nắng ban trưa về nhà Thu về em nhớ thu qua Nhớ mùi hoa sữa như là hoa ngâu Nhớ thời bé nhỏ chăn trâu Ngẩng đầu nhìn chú diều hâu cắp gà Thế rồi hương bưởi bay qua Làm em ngất ngất tưởng là hoa sung(súng)
    • Coi Coi
      Cảm ơn anh. Em vẫn là em thôi, không khác xưa đâu anh.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em vẫn là em mãi thôi
        Nhưng mà em thấy bao người ngó nghiêng
        Cớ sao em chẳng làm duyên
        Để cho khách quí ngó nghiêng mà thèm
        Chắc là em chính là em
        Cho nên lắm kẻ làm quen đấy mà
        Không địa chị vẫn thấy nhà
        Không ngày sinh nhật vẫn quà mang trao
        Có bao nhiêu kẻ ra vào
        Bao nhiêu khách quí cứ chào rồi đi
        Em vẫn là em còn gì?
        Đêm thu trăng sáng thầm thì với ai?
    • Chau
      • Chau
      • 00:03 3 thg 9 2010
      Ý tưởng làm thơ của a hay thật. E nhớ hồi nhỏ anh em nhà em cũng hay làm thơ như vậy. Chỉ cần một từ cho đề tài là bắt tay vao làm thơ. Sau đó cùng nhau đọc và bình luận xem thơ ai hay. Nhưng đa số là thơ con cóc của con nít thôi vì lúc đó còn bé mà. Lớn lên mỗi người một việc chẳng còn ai mà có hứng làm thơ nữa. E thì thích văn xuôi va truyện dài hơi nên ít bình luận thơ. Cám ơn a đã ghé thăm blog của e và để lại cm. Chúc a đầu năm học mới, sức sống mới và thành công mới.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đấy là ngẫu hứng mua vui
        Để cho khách quí sang chơi vui nhiều
        Viết nên cảm xúc đôi điều
        Vần thơ vui mãi với nhiều người hơn
        Thơ văn đâu để người buồn
        Thôi thì hãy viết lời thương thêm nhiều
        Để tình người mãi thương yêu
        Bao nhiêu cảm xúc cuốn nhiều vào thơ
        Cho đời thêm mộng thêm mơ
        Nụ cười tươi mãi vần thơ có hồn
    • TênTên
      • TênTên
      • 22:40 2 thg 9 2010
       Anh nì.! Bảo con nhện ý giăng lưới cho thật chắc vào, không thui bướm đậu                                nó bay vào rùi lại bay ra.... hi hi hi ....
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhện giăng mồi thả bằng thơ
        Ngày đêm vẫn ngóng vẫn chờ bướm qua
        Bướm thì bay ở vườn hoa
        Nhện tui giăng lưới mắc qua vườn hồng
        Bướm vàng có hiểu cho không?
        Tơ vàng giăng bẫy khólòng bay đi
        Tiếng ai nghe tiếng thầm thì
        Ngoài trong như đã có gì mà lo
        Hay là mắc phải vần thơ
        Để rồi lòng cứ tương tư cả đời
        Thăng Long ngàn tuổi tới nơi
        Bướm bay bướm đậu vai tôi đây nè
        He he-chúc 2-9 nhiều vui
    • Điện Cao Thế
      Hihi! Nhà đông người quá. Ném đá lão Cua rồi về thôi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhà này bè bạn đông rồi
        Có thêm bạn quí sang chơi vui cùng
        Sướng cho làm kiếp cua đồng
        Bò ngang bò dọc lung tung mọi nhà
        Ra vườn bẽ một nhành hoa
        Hồng tươi xanh ra sang nhà tặng em
        Tặng cho người bạn thân quen
        Vần thơ bịa vội làm duyên hàng ngày
        Rảnh thì cứ ghé sang đây
        Xin đừng em đá đau tay cho buồn
        Sang chơi thì chớ vội chuồn
        Niềm vui xin tặng nỗi buồn nhanh qua
    • Violetghost
      em cop  bài nì nhen
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em ơi em cứ tự nhiên
        Vần thơ bịa vội thường xuyên đấy mà
        Mấy khi đón bạn sang nhà
        Thì em thoải mái vào ra thoả lòng
        Ngàn năm trên đất Thăng Long
        Hôm nay vẫn thấy mây hồng đong đưa
        Mây hôm trời tạnh cơn mưa
        Đón mừng khai giảng vần thơ giao hoà
        Vui mừng tặng một đoá hoa
        Cho người bạn quí sang nhà mua vui
        Thơ kia em đã cóp rồi
        Thì xin em ở đây chơi vài ngày
        Thủ đô lồng lộng cờ bay
        Phố phường nhộn nhịp hàng ngày người qua
        Cùng nhau hát tặng bài ca
        Thăng long ngàn tuổi nở hoa rợp trời
    • MT
      • MT
      • 09:41 1 thg 9 2010
      Ôi choa, nhìn thấy lại thèm món cua đồng nấu canh quá xá    
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhìn mà thèm món cua đồng
        Thế là lòng lại bảo lòng sang chơi
        Riêu đây đang nóng xin mời
        Húp xong mới thấy sướng đời ăn cua
        Cua đồng mà nấu khế chua
        Ăn vào nghiện nặng cứ mua hàng ngày
        Có lòng mà ghé tới đây
        Riêu thơ cũng sẵn có đầy mang trao
    • Quỳnh Hương
      Chúc Cua đón một năm học mới với nhiều thành công nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Một năm học mới bắt đầu
        Thôi ta vào việc cùng nhau đi nào
        Đứng trên bục giảng cao cao
        Nhìn em bé nhỏ đứng chào thầy cô
        Các em còn nhỏ ngây thơ
        Đến trường để học thầy cô làm người
        Để rồi đi khắp muôn nơi
        Cánh chim không mỏi xây đời sáng tươi
        Bao năm chọn nghiệp trồng người
        Mong sao đừng để mảnh đời chấn thương???
    • ANH
      • ANH
      • 02:55 1 thg 9 2010
      Cua ơi.. Chúc em ngày mới vui vẻ nhá.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
         Hà Lan chị sang Kinh Bắc
        Chuột đã nhấp rồi thầm nhắc tên ai?
        Hoàng hôn hoa thắm em cài
        Bên hiên một khóm hoa nhài rộ hoa
        Chị sang mời chị vào nhà
        Vần thơ bịa vội làm quà chị vui
        Ếch ao sen hát mấy lời
        Chim bay tiếng hót bầu trời đẹp thay
        Đón mừng chị gái sang đây
        Để cho cua giở rượu Tây ra mời
        Thăng Long ngàn tuổi tới nơi
        Rồng bay sáng cả bầu trời quê hương
        Thủ đô xao xuyến yêu thương
        Nhớ về chị nhé quê hương gọi mời
        Chúc cho chị những ngày vui
        Gia đình hạnh phúc dưới trời Hà Lan
    • Pé Út Chảnh _ 陈 睡 维 明 金 之
      giăng thưa quá bướm vào lại ra
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bướm vào rồi bướm lại ra
        Bướm bay bướm đậu vườn hoa hồng vàng
        Bướm ơi bướm chớ vội vàng
        Giăng tơ thưa quá để chàng giăng thơ
        Bướm vào đến cõi mộng mơ
        Đến đây mắc phải vần thơ cua đồng
        Bướm em ôm gọn vào trong
        Lưới tơ anh mắc lòng thòng khó ra
    • NGỌC MINH
      Chao em!vao nha em  doc tho Thay buom va nhen giang to hay qua la hay do em Chuc em vui nhe
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hay thì chị cứ sang đây
        Tha hồ mà ngắm bướm bay khắp trời
        Đến đây vui lắm chị ơi
        Có nhiều loại bướm vui chơi trong vườn
        Mà sao chẳng thấy tơ vương?
        Hay là bướm chẳng còn thương nhện vàng?
    • Nguyễn Nga
      tặng cua đồng kinh bắc bông hoa,chúc bạn 2/9 vui vui nhé...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bạn tặng bông hoa
        Hồng tươi đọng giọt sương sa dưới trời
        Thu về mát rượi lòng tôi
        Vần thơ bịa vội tặng người hay sang
        Thăng Long ngàn tuổi mây vàng
        Rồng bay sang chói ta càng thêm vui
        Thủ đô lồng lộng đất trời
        Tri âm xin gặp lại người tâm giao
    • Hoa đào mùa xuân
      Bài thơ về con nhện giăng tơ viết mãi , đọc mà vẫn thấy thích quá nét đẹp vui buồn tình tứ thế!
      Chúc anh đón lễ Quốc Khánh thật vui vẻ nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tại vì nhện   mãi giăng tơ
        Tại vì vương vấn mồi thơ thơm nồng
        Nhện giăng ở chốn vườn hồng
        Bướm bay rạo rực trong lòng muốn vô
        Bướm ơi mồi thả bằng thơ
        Tơ giăng anh vấn đang chờ bướm đây
        Bướm vào mà ở chốn này
        Thì xin bướm hãy đừng bay khỏi vườn
        Nhện anh tỏ ý yêu thương
        Thì xin bướm hãy chung đường ta đi
    • Giang Sơn
      Chảo CUA ĐỒNG KINH BẮC :
      Nhện kia chăng lưới bẫy tình
      Bướm ướt cánh mắc để mình nhện yêu.
      Chúc CUA ĐỒNG KINH BẮC với tình yêu và chỉ yêu một mình thôi nha.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bướm vàng trông thật đáng yêu
        Lưới giăng anh đã giăng nhiều lắm thay
        Thế rồi em lạc chốn này
        Vô duyên cũng lạc vào đây mất rồi
        Nắng vàng trầu đỏ làn môi
        Bướm em áo lụa bên người yêu thương
    • lacquan
      thương thay con nhện giăng mùng
      giăng qua giăng lại lọt ùm xuống ao
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bướm bay bay cạnh bờ rào
        Nhện rơi xuống nước cớ sao lại cười
        Thương anh đi chứ bướm ơi
        Tơ giăng anh để anh chơi đấy mà
        Bướm bay xin chớ la đà
        Mắc vô sập bẫy có mà hết luôn
        Giờ đây bướm chẳng thể chuồn
        Bên anh nhện vướng tơ vương mất rồi
        Từ nay cho trọn cuộc đời
        Bướm vàng và nhện yêu thương một nhà
        Cùng nhau trong chốn vườn hoa
        Cùng nhau tay nắm vui ca dưới trời
    • tomoyo lovely
      Nghĩ lễ 2-9 vui nha Cua ơi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        THU VỀ Thu về trên cành lá
         Thu đến với mọi người 
        Thêm dịu mát cuộc đời 
        Thu làm người xao xuyến 
        Thu ơi sao quyến luyến
         Thu mang lòng tương tư
         Thu về hoạ vần thơ
         Giữa trời thu gió mát 
        Trăng lên vang câu hát
         Ngọn gió lành đêm thu
    • Coganglen
      Có chàng thi sĩ đa tình
      Giăng tơ đợi mãi rình nàng bướm xinh
      Nàng bướm vốn rất thông minh
      Đợi chàng thi sĩ thất tình đá bay
      Chào bạn kết nghĩa, chúc bạn ngày nghỉ 2-9 vui khoẻ và an lành !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chàng thi sĩ anh đây vẫn thế
        Vẫn giăng tơ là để thoả lòng
        Bao ngày ngóng đợi chờ mong
        Thể nào cũng được thoả lòng mới thôi
        Vần thơ đó xin mời bướm nhé
        Nhện anh giăng chắc té bướm ơi
        Có mà bướm chạy đằng giời
        Mắc vào bẫy để một đời bên nhau
    • bong bóng
      chào CĐKB,gọi CĐKB bằng gì nhỉ?thôi gọi bằng chú nhá,hihi,và cháu chỉ mới là sinh viên thôi sang thăm nhà chú thấy nhà chú thú vị lắm chúc chú ngày vui và hạnh phúc P/S:con trai chú đáng yêu lắm đấy,hihi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua nay sắp 4 chục rồi
        Tuỳ em cứ gọi cứ vui là mừng
        Miễn sao đừng có dửng dưng
        Gọi anh thì cứ ngại ngùng khó thưa
        Gọi chú gọi mấy chẳng vừa
        Chú gì mà trẻ thích thơ thẩn hoài
        Sang đây đâu dễ mấy ai?
        Gọi anh gọi chú cả hai đâu mà
        Thôi thì cứ gọi mình ta
        Để cho trời đất nở hoa đón mừng
    • hoa_hoa
      Ô. Vậy thì cho mình TEM VÀNG bài thơ này nhé bạn . Ngày mới vui vẻ nha.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tem vàng xin tặng cho em
        Đúng là khách quí mới quen hôm nào
        Hang cua lồng lộng em vào
        Giật ngay tem xịn lẽ nào không vui
        Cảm ơn em ghé sang chơi
        Mừng vui quốc khách dưới trời quê hương
        65 năm mấy chặn đường
        Dân giàu nước mạnh hùng cường đi lên
        Rồng bay cao mãi vững bền
        Thăng Long ngàn tuổi pháo rền chung vui