TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

36 NĂM - MỘT THỜI ĐÁNG NHỚ


CHÀO MỪNG 36 NĂM NGÀY MIỀN NAM HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG.
"XIN DÂNG LÊN BÁC MỘT MÙA HOA
CẢ NƯỚC ANH EM ĐẸP MỘT NHÀ
NHƯ KHỐI HOA CƯƠNG VÀ CẨM THẠCH
NGÀN NĂM BÊN BÁC BẢN HOÀ CA"
                                         " TỐ HỮU"

MỘT THỜI ĐÁNG NHỚ
Lục lại tìm trang sử quê hương
Những tháng năm lên đường chống Mỹ
Chiếc ba lô trên đôi vai bền bỉ
Đôi chân trần ý chí thật cao
Quê hương ơi biết mấy tự hào
Bao trai làng ngôi sao trên mũ
Lúc lên đường lòng bao ấp ủ
Ngày trở về có đông đủ cả nhau.
Đường Trường Sơn mưa nắng dãi dầu
Trong trái tim sáng màu đỏ chói
Ta ra đi theo lời Đảng gọi
Tình Bắc Nam một cõi Lạc Hồng.
Nơi quê nhà ba mẹ chờ mong
Chiến trường xa cháy lòng mẹ đợi
Chiếc đèn dầu mẹ ngồi mong mỏi
Heo hút lòng  đêm tối cô đơn.
Tiền phương ơi có những người thương
Lúc ra đi ngoái đầu nhìn lại
Những vòng tay đượm tình ân ái
Nước mắt trào có phải chia ly?
Những phút giây đón mừng chiến thắng
Nơi quê nhà mưa nắng em trông
Lúa  xanh tươi trên những cánh đồng
Mà vẫn thấy trong lòng lửa cháy.
Súng đã nổ non sông vang dậy
Dáng hiên ngang chiếc gậy Trường Sơn
Nhớ quê hương căm hờn lũ giặc
Khi đêm về vằng vặc trăng ngân.
Ngày thống nhất-đại thắng mùa xuân
Quê hương ơi người thân ra đón
Luỹ tre làng đu đua bao ngọn
Đón anh về lại chốn sinh ra.
Lịch sử ơi như bản tình ca
Mãi vang lên chan hoà dịu mát
Hương lúa bay đồng quê ngào ngạt
Thắm tình nồng  câu hát “người ơi…”
  • Bienvaem72
    Thế hệ của chúng ta thật tự hào bởi bao chiến tích hào hùng của ông cha phải không bạn?
    Chúc bạn luôn thành đạt và công tác tốt nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tự hào truyền thống ông cha
      Sử vàng như bản tình ca muôn đời
      Ngàn trang còn đó sáng soi
      Quyết tô thắm mãi giống nòi Việt Nam
      Nước non vẫn nước ngon ngàn
      Trường Sơn hùng vĩ nở ngàn hoa thơm
  • Moon
    • Moon
    • 13:28 9 thg 5 2011
    ve ve ve... hè về...
    vui vui vui ... hè về...
    cua ha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hạ về đến đoạn đường đê
      Thơm lừng cỏ mật thôn quê vào mùa
      Mát lòng ngồi hóng gió đông
      Chợt nhiên nhìn chú cua đồng bò ngang
      Mấy hôm trời đỏ nắng vàng
      Phượng hồng đỏ rực trường làng yêu thương
      Hè về trên khắp quê hương
      Soi mình trên lá giọt sương ảo mờ
      Qua rồi ký ức tuổi thơ
      Tương lai mở cửa đón chờ ta đi
      Sông quê vọng tiếng thầm thì
      Tiếng lòng mách bảo ta đi xây đời
  • Quỳnh Hương
    Qua nhà Cua nghe nhiều bài hát hay quá .Nghỉ hè chưa Cua ơi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tiếng thơ hay một tiếng lòng
      Đò ai sang bến nhớ dòng sông xanh
      Sông quê ngọt mát trong lành
      Từ đây xây mộng hoá thành giấc mơ
      Tiếng em hay tiếng nhạc chờ
      Con tim rạo rực ai ngờ có duyên
      Còn câu ngồi tựa mạn thuyền
      Ta cùng hò hẹn tới miền đất thương
  • Meoxinh
    A Cua ui, tháng 5 roài
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tháng 5 về phượng hồng cháy rực
       Vườn hồng ai sực nức hương bay 
      Thoảng mùi chưa ngấm đã say
       Chưa gieo con gió mà ngây ngất lòng 
      Tháng 5 về ngược dòng ký ức
       Nhớ nhiều đêm thao thức năm canh
       Nhớ người ta gọi là anh 
      Thương người ta đã để dành lời thương 
      Thời gian trôi chặn đường chưa trọn 
      Chặn đường đời bề bộn khó ghê 
      Thế là chẳng thể về quê 
      Phương xa bến đợi vội mê mẩn lòng
  • bachthienhuong7
    Lâu lâu em ghé thăm anh Thấy đồng nghiệp khỏe lại thành tiên thơ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã lâu không ghé sang nhà
      Hôm nay rảnh rỗi ghé qua vài ngày
      Trong chuồng mấy chú gà tây
      Đun nồi nước nóng thịt ngay để mời
      Nhớ là ở lại đây chơi
      Hạ về vui thú muôn nơi giải sầu
      Mơn man trong nắng giàn trầu
      Đu đưa theo gió buồng cau mọng tròn
      Vôi nồng thắm đỏ như son
      Hội xuân để nhớ hỏi còn bao hôm?
  • Kiulsa
    Hôm qua em đến nhà anh
    Ra về mới biết mình quên không chào.
    Hôm nay em đến nhà anh (tiếp)
    Ra về định lấy vật gì làm tin
    Loay hoay tìm mãi chẳng ra
    Thôi đành để lại câu thơ làm quà
    Anh ơi, em nói nhỏ nha
    Nhận quà thì phải trả 3 lần quà.
      Hahaha. Phá sản chưa anh, em chuyên cho vay nặng lãi đó.
    • Hôm nay em đến nhà anh
      Ra về quên nắm lá chanh thịt gà
      Hôm nay em lại sang nhà
      Tay mang theo một túi quà sang chơi
      Giở ra quà quí em mời
      Túi thơ bầu rượu chao người em quen
      Còn anh mời nhậu tý men
      Má hồng đỏ lắm cho em yêu đời
      Hạ về đẹp quá em ơi
      Hương đồng gío nội bao người lại qua
      Mái chèo khua gợn sông xa
      Rảnh mời em lại ghé qua nơi này
      Thoảng nghe diều sáo mà say
      Chiều hè gió mát mà ngây ngất lòng
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Sang thăm cua anh nè những ngày cuối tuần vui nhe cua anh...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nơi phương xa ghé qua Kinh Bắc
      Phượng đỏ hồng thầm nhắc mùa thi
      Bóng cây đón gío thầm thì
      Biết bao bài giảng khắc ghi trong lòng
      Hạ về rồi gió đông thổi lại
      Trèo lên cây hái trái quả tươi
      Trái ngon ta gửi tặng người
      Nơi phương xa ấy nụ cười mãi duyên
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Bông sen hồng ngày xưa em thích
     Nhớ một thời đùa nghịch có nhau 
    Vườn nhà nở ngát hương cau 
    Bên hiên xanh một lá trầu thơm non
     Bao nhiêu ký ức vẫn còn 
    Giờ nhìn nhau thấy hai con mất rồi 
    Ngày xưa thì mải vui chơi
     Ngày nay bận rộn cuộc đời bon chen
     Sen nồng vẫn cứ hờn ghen
     Bên người khách quí bên em trọn đời
    • MINH HUYỀN
      Bình luận riêng
      Cuối tuần ấm áp và hạnh phúc tràn trề CUA ĐỒNG nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hôm nay thứ 7 cuối tuần
        Biết rằng khách quí đã thân sang nhà
        Hai tay ôm một bó hoa
        Cuối tuần lặng lẽ sang nhà chúc vui
        Hạ về oi bức lắm rồi
        Đêm trăng hóng mát ta ngồi chõng tre
        Bóng cây rộn rã tiếng ve
        Mùa thi sắp tới mùa hè nghỉ ngơi
        Phượng hồng đỏ thắm kia rồi
        Sân trường xao xuyến bao người thân thương
        Học trò tạm biệt mái trường
        Mỗi người mỗi ngả chọn đường đi lên
    • Hoa đào mùa xuân
      Em chúc anh có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé ! Dư âm ngày Chiến thắng của Dân tộc như vẫn còn hoài . Thật xúc động biết bao ! 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ta vui sống dưới thời bình
        Không quên người đã quên mình vì ta
        Cho đời đơm những bông hoa
        Cho vang câu hát lời ca bốn mùa
        Hè oi thoang thoảng gió lùa
        Tiếng em trò nhỏ chạy ùa ra sân
        Phượng hồng đón đợi trăng ngân
        Cho sương vương lá trong ngần sắc hoa
    • Trangthu
         SANG THAM ANH VIET BAI MA COM HOAI HONG DUOC . CHAN THIET .   Chuc anh ngay cuoi tuan am ap ....                                          
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chắc là mạng nó bị đơ
        Cho nên chỉ chẳng hoạ thơ được rồi
        Khổ thân chị gái xa xôi
        Rảnh rang một tý sang chơi mà buồn
        Nhưng mà chớ có vội chuồn
        Thơ em chị đọc nỗi buồn với ngay
        Nếu mà có thích mê say
        Thì xin hãy ở vài ngày vui thơ
        Hơ hơ
    • Mai Thủy
      Anh dạo này lại chuyển sang hoạ thơ cho nhạc ah/ bái phục
      Chúc gia đình anh luôn vui vẻ hạnh phúc!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhiều khi ngẫu hứng mua vui
        Để cho bè bạn sang chơi vui cùng
        Mấy khi được sướng sướng chung
        Nụ cười vui vẻ ta cùng vui theo
        Bên hiên vẫn tiếng gió reo
        Đồng xa lúa hát kiếp nghèo sẽ qua
        Hương đời là những đoá hoa
        Hương tình là một bài ca tặng mình
    • Hữu Hợp
      ĐÊM AN LÀNH NHÉ CUA ƠI 1.6 TẾT CỦA THIẾU NHI NHỚ ĐƯA CON LÊN HOÀ BÌNH ĐẤY
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Biết là em thích du chơi
        Hôm nay nhận được lời mời càng vui
        Nhưng mà việc bận anh ơi
        Cho nên chẳng thể vui chơi được cùng
        Thế là chẳng được uống chung
        Cốc bia chén rượu ta cùng chúc nhau
        Thôi thì hẹn gặp lần sau
        Hoà Bình du hí bên nhau đượm tình
    • Vũ Ngọc Vân Anh
      Sắp nghỉ hè rùi anh ơi!!!!!!!!!!!!!!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hè sắp về miền quê ngợp nắng
        Phượng đỏ hồng vắng các em thơ
        Nghỉ hè cũng lắm mộng mơ
        Vui chơi thoả thích đón chờ gặp nhau
        Hè này du lịch nơi đâu
        Cho vơi nỗi nhớ gặp nhau mới nồng
        Hè về bao nỗi ước mong
        Lên rừng xuống biển má hồng kheo duyên
    • Ớt Xanh
      Được nghỉ mấy ngày liền , có đi đâu chơi không Cua ơi !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mấy ngày được nghỉ đi chơi
        Được đi họp lớp với người bạn thân
        Kể ra đường cũng thấy gần
        Lên xe nổ máy đầu trần đi nhanh
        Thế rồi thắng gấp chân phanh
        Công an nó tuýt xuống nhanh xe nào
        Giấy tờ xe để nơi nao
        Trình ngay không nó bắt vào đồn ngay
        May mà chưa ngấm men say
        Không thì nó tóm có ngày toi luôn
    • chung_thuy22
      Có định "Tiến về SG" ko hở cậu? Lâu ko thăm CĐKB, hy vọng Cua vẫn khỏe, vẫn lạc quan năng động nha!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Kể ra dự đình là đi
        Nhưng giờ lưỡng lự có khi ở nhà
        Chắc là mơ phải đến già
        Mới mong có dịp la cà phương nam
        Gió đưa gió thổi hương chàm
        Như miền đất đỏ nhớ vàn cỏ đông
        Tháp Mười lúa tốt đầy đồng
        Được về nơi ấy cho lòng sướng vui
        Biết rằng cách trở xa xôi
        Lòng thì vẫn muốn gặp người bạn xa
    • Minh_Ba
      Chúc bác cua buổi tối vui vẻ!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đêm hè gió thổi  ngoài sông
        Qua đê gió xuống cánh đồng thơm hương
        Gió đi mang theo cả lời thương
        Gió về dịu mát quê hương Đông Ngàn
        Hương cau nở rộ ngập tràn
        Hiên nhà chao liệng một đàn bướm xinh
        Ong kia chớ vội đưa tình
        Nhuỵ hoa còn thắm rập rình mãi đi
        Nhìn em bướm lượn làm gì
        Hoa thơm cứ việc thích gì cứ xơi
    • Meome
      • Meome
      • 20:31 3 thg 5 2011
      •  
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Meo nằm trên tấm son hồng
        Ánh đèn nhấp nháy ấm lòng lắm đây
        Bút nghiên quết mực vào ngay
        Vài đường uốn lượn mèo này sướng luôn
        Meo meo chớ bắt chuồn chuồn
        Đêm hè gió mát ở luôn mai về
        he he
    • Meome
      • Meome
      • 20:30 3 thg 5 2011
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đã lâu rồi chị Meo mới tới
         Nắng hè oi mệt mỏi lắm không? 
        Hôm nay sang với cua đồng 
        Nhà đây thăm thú cho lòng giải khuây 
        Rảnh thì cứ ở lại đây 
        Trà tam rượu tứ cho ngây ngất lòng 
        Tiện thì ngủ tạm sa lông
         Hay là ngủ với .....cho vui ha ha
    • Hà Thu Hoài
      Chúc Cua Đồng Kinh Bắc một tuần mới làm việc vui vẻ và hiệu quả nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lọ hoa đủ sắc mang sang 
        Nhà cua như có nắng vàng dõi theo 
        Ngày xưa thì thật là nghèo 
        Nay giờ hết cảnh gieo neo cù bần 
        Ngập ngừng đếm nhịp bước chân
         Cùng hoa hoạ vội mấy vần cho tươi
         Bến sông con nước đầy vơi 
        Con đò đưa khách sang chơi quê  mình
         Sắc hoa muôn sắc lung linh 
        Nhuỵ hoa hiện ẩn bóng hình khách xa
    • Hoàng Văn Tuyên
      Thăm bạn mà nhớ chuyện xưa Một thời bom lửa vẫn chưa quên lòng.
      • Ba miền cả nước vui chung
        Ngày vui hội tụ ta cùng bên nhau
        Pháo bông sáng rực sắc màu
        Mừng vui chiến thắng bắc cầu tri âm
    • TUYẾT NHUNG
      ghé qua nhà thăm Anh nè .thấy không khí ngày hội toàn thắng thật náo nhiệt quá ,rất vui khi qua nhà Anh nghe lại mấy bài hát đó .đã lâu em ko dc nghe nè .chúc Anh CUA đầu tuần đong đầy niềm vui nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngày vui giải phóng quê hương 
        Đón chào người lính yêu thương trở về 
        Vui thay cho cả miền quê
         Cha chờ mẹ ngóng con về bao lâu 
        Xóm giềng xanh những giàn trầu
         Vườn nhà trĩu nặng quả cau mọng tròn
         Tô hồng bằng những sắt son 
        Thoả  lòng mong ước nước non vững bền
    • HOA BAN TRẮNG
      chúc cua đồng những ngày nghỉ vui vẻ bên gia đình,xe đi ké thui ,giờ chỉ có "cào cào "là hạnh phúc nhất đó cua đồng
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thành ra đứng tựa vào xe
         Ôm hoa hình chụp đẹp ghê còn gì 
        Tưởng là xe đẹp vẫn đi 
        Cưỡi con bình bịch còn gì sướng hơn
         Xe sang sướng cả tâm hồn
         Cào cào mà cỡi bồn chồn lắm thay 
        Gặp người yêu thực là gay
         Nó cầm tay lái lượn quay mấy vòng 
        Có mà hoa mắt biết không? 
        Nhưng mà lại sướng được vòng ôm eo
         he he
    • .
      • .
      • 07:44 2 thg 5 2011
      HD ghé thăm CĐ nè, nhà cửa thật vui nhộn, văn thơ nhạc đều có cả.
      Chúc CĐ mãi vui khỏe vậy hén!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tiếng thơ tiếng nhạc tiếng lòng Thay lời chào hỏi CUA ĐỒNG là tui Miễn sao khách quí mãi vui Vần thơ nét nhạc nghe bùi tai nhau Ngày lễ chạy lượn đi đâu Lang thang lên mạng hoạ câu yêu đời
    • cây cơm nguội vàng
      Sao vào nhà ông lắm bài hát thế? Vừa thơ, vừa nhạc, hết cả phần của người khác! hìhìhì... Nghỉ lễ vui vẻ nhé, có đi du lịch đâu không ?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ô hay cái bà thông gia
        Đêm hôm khuya khoắt la cà sang đây
        Vểnh tai nghe nhạc thấy hay
        Đọc thơ lại thấy ngất ngây cõi lòng
        Ngày lễ trời nắng mây hồng
        Sao không đi lượn mấy vòng phố chơi?
        À rằng bà có hỏi tôi
        Hôm nay ngày nghỉ đi chơi ngõ nào
        Tôi thì cứ thích là vào
        Lang thang khắp chốn chỗ nào cũng đi
        Tính tôi cứ thích thầm thì
        Gió đông cỏ mật xanh rì đồng quê
        Rượu nồng uống chén cho phê
        Đêm hè gió mát triền đê mà ngồi
    • Nguyen Baongan
       Lịch sử ơi như bản tình ca             
       Mãi vang lên chan hoà dịu mát            
      Hương lúa bay đồng quê ngào ngạt        
       Thắm tình nồng  câu hát“người ơi…”               
       Tối êm đềm và ấm áp cua nhé!                     
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bông hồng thơm nằm trên trang giấy
        Giấy trắng tinh mà thấy ngát hương
        Bút nghiên tôi luyện gió sương
        Có ngày nét vẽ thành đường duyên tơ
        Ngâm nghê lòng những ngẩn ngơ
        Đêm hè gió mát nằm mơ tình nồng
    • MINH HUYỀN
      Chiều vui nhiều nhé CUA ĐỒNG!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nắng chiều đầu hạ đẹp thay
        Ta ra hóng gió đỏ hây má hồng
        Xuyến xao xao xuyến trong lòng
        Nhìn con bướm trắng lượn vòng quanh sân
        Thơ vui ghép vội mấy vần
        Đêm về ngồi ngắm trăng ngân thẫn thờ