TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

GÁI QUÊ NẮNG NHUỘM MÁ HỒNG


 
 
Những ngày tất bật đã qua
Thóc kia phơi đã gần già rồi đây
Thương cho em gái thân gầy
Em ra đồng sớm mẹ thầy em thương
Má hồng phơi nắng phơi sương
Em làm là để quê hương mạnh giàu
Anh về chăm bón vườn cau
Tưới luôn một thể giàn trầu xanh non
Dáng gầy em gái lưng thon
Chiếc khăn bịt kín ai còn thấy đâu
Mặt trời lặn dưới chân cầu
Sao khăn không bỏ trên đầu đi em
Để bao kẻ khách nhìn xem
Giật mình mà bảo rằng em hiền từ
Má hồng nhuộm nỗi tương tư
Nhuộm trong gió lộng phong thư anh chờ
Mực màu ngồi vẽ vần thơ
Họa em gái nhỏ trong mơ hút hồn
Chân đi mà dạ bồn chồn
Chiều quê khói tỏa hoàng hôn buông dần
Em đi anh vẽ nét xuân
Màn sương buông xuống trăng ngân lại về
Gió hờn sông nước ven đê
Ai thương em gái miền quê thì tìm
Nỗi lòng dấu ở trong tim
Xuyến xao cũng đủ nhấn chìm màn đêm 
 
  • Sóng Hồng
    Chào anh Cua đồng!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chào anh anh nhận lời chào
      Em sang anh rước em vào nhà anh
      Nhà anh không khí trong lành
      Hoa thơm trái ngọt trĩu cành mời em
      he he rất vui được biết nữ thi sĩ tp Hoa phượng đỏ và chúc ngôi nhà blog giàu ý thơ niềm vui và hp
  • Sóng Hồng
    Chào anh Cua đồng.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là ta đã quen nhau
      Niềm vui còn mãi về sau thật rồi
      Sông quê bên lở bên bồi
      Tình thơ vang nhịp liên hồi gọi nhau
  • Cao Ken
    Chưa đi chưa biết miền quê.
    Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong
    Bởi cô con gái nhà nông.
    Ăn rồi chỉ biết ... chổng mông lên trời !
    • yengia
      • yengia
      • Sep 23, 2012 10:25 AM
      Lâu rồi mới ghé nhà Cua
      Thương em gái nhỏ sớm trưa trên đồng
      • HOANGVIETTAI
        Ghé thăm blog đọc bài thó gái quê hay.
        nỗi lòng dấu ở trong tim
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Bốn bông hoa đẹp ngát hương
          Chứa đầy ắp những yêu thương ngọt ngào
          Ánh Trăng Thu đẹp làm sao?
          Vầng trăng cổ tích chỗ nào sáng hơn?
          Cuộc đời đâu phải cô đơn
          Có thương có giận có hờn đó thôi.
          Cà phê Bích Ngọc kia rồi
          Nét duyên tươi tắn như hồi xa xưa
          Đường đời ai quản sớm trưa
          Bão dông cuộn sóng nắng mưa mặc người
          Môi hồng nở nụ cười tươi
          Nét xuân đem sánh vàng mười dám so
          Ai ơi sông vắng con đò?
          Gió mơn man lá thập thò bến sông
          Thương thay phận gái má hồng
          Cớ sao lại thiếu từ “ Chồng” trong tim
          Minh Quyên vẫn mải đi tìm
          Trời phương nam chắc có chim gọi bầy
          Thắm hồng má đỏ hây hây
          Nụ cười rạng rỡ tràn đầy niềm tin
          Long lánh đáy nước còn in
          Trăng đêm thổn thức sao nhìn ấp e
          Trời nay cũng đã cuối hè
          Đêm trăng vằng vặc ai nghe “ Giọt sầu”
          Tiếng đờn ai gảy đêm thâu
          Tiếng lòng mách bảo trên đầu sương rơi
          Nói sao cho hết những lời
          Trăm năm vẫn một “ Tình đời ta đi”
          Hi hi- chúc 4 bà chị đoàn kết vui vẻ và tràn đầy niềm tin trong cuốc sống( Chị Quế Tân em không rõ về chị ấy lắm-nên không dám đưa vào mục Tếu táo cho vui này-mong chị thông cảm)
          • Trangthu
            THƠ CỦA CHÚ CHÚ CUA ĐỒNG VIẾT TUYỆT HAY ...LẠI KIẾM ĐƯỢC ANH MẤY CÔ LẠI TUYỆT ĐẸP LÀM LỜI THƠ THÊM MƯỢT MÀ ..
            CHÚC CUA ĐỒNG MỘT BUỔI TỐI AN LÀNH ...
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Gói thơ cuộn chặt lòng mình
              Đêm trăng thổn thức hỏi tình ở đâu?
              Đàn kia ai gảy cung sầu
              Ngẩng nhìn sương bụi mái đầu đổi thay
              Giá như trở lại những ngày
              Lời ru vừa ngỏ làm say cuộc đời
              Giật mình tỉnh dậy-người ơi
              Chợt câu quan họ nửa vời mãi xa
              he he-chúc vui
              • BÌNH ĐỊA MỘC
                thơ bác Cua đằm đã thật, hình minh họa lại rất đẹp nữa, nhạc hay ... nói chung nhà bác là địa chỉ hấp dẫn đấy nhé, chúc mừng bác!
                • hoa tim buon
                  Gian nan chân lắm tay bùn
                  Hồn quê dịu ngọt nhớ nhung lòng người...
                  Chúc Cua Đồng tuần mới nhiều niềm vui nhé!
                  • Nguyễn Hải
                    Một bài lục bát tình rất đượm nồng với thơ...!
                    • TUYẾT NHUNG
                      em là con gái Trung Du
                      không rực rỡ như mầu hoa phượng đỏ
                      chảng tình tứ như lời quan họ
                      chẳng dịu dàng trầm mặc nét cố đô
                      trung du đó màu xanh của chè ,cọ
                      ngày nắng gió nghiêng một vành nón lá
                      mộc mạc chân quê chất phác hiền lành ...
                      •  Private comment
                        • Hà Mạnh Tường
                          quê tôi mùa thối , chiêm khê
                          Nhìn cô gái trẻ mà mê mẩn lòng .....Sang thăm nhà giáo chút !
                          • thu
                            • thu
                            • Aug 3, 2012 9:07 AM
                            Lau roi moi ghe qua tham anh. Sap bat dau vao nam hoc moi ro. chuc anh mot nam hoc moi thanh cong.
                            • thanhhoa
                              Kinh Bắc quê yêu dấu,
                              Có ruộng đất phì nhiêu.
                              Có cả dòng sông Đuống,
                              Nước đỏ phù sa nhiều.
                              Trai thì vạm vỡ đáng yêu,
                              Gái thì mềm dẻo mĩ miều đảm đang.
                              Mồ hôi đổi hạt thóc vàng,
                              Ngày mùa thu hoạch xóm làng rộn vui.
                              • cỏ dại
                                LÂU NGÀY SANG THĂM ANH, CHÚC ANH CHIỀU BÌNH YÊN HẠNH PHÚC NHÉ
                                • Sơn1955
                                  Cuộc thi viết "Yahoo và bạn" đang tiếp diễn. Mời anh Cua tham gia nhé.
                                  http://blog.yahoo.com/bloggerviet/articles/814656/index
                                  • hoa tim buon
                                    Thăm Cua,chúc Cua tối an lành hạnh phúc!
                                    • Hà Mạnh Tường
                                      Gái quê vất vả ruộng đồng
                                      Đôi má thêm hồng anh ngắm anh say
                                      Gái quê vát vả tháng ngày
                                      Cho đồng lúa tốt cho đầy yêu thương ...Xin chào CĐKB
                                      • LonelyMan
                                        Chiều Chủ Nhật an vui, tuần mới làm việc hứng khởi, hiệu quả, vui và nhiều may mắn nhé, người anh em!
                                        • Chau thanh Thuy
                                          Thế này thì giai quê như Cua đồng nhà ta "chết" mất thôi!
                                          • Loc vung
                                            Bài thơ hay quá!
                                            • Ninh'blog
                                              Tối chủ nhật vui em nhé! 
                                              • yengia
                                                Ghé nhà Cua đồng nhớ về kinh Bắc.
                                                • LonelyMan
                                                  Sang ngắm Gái quê và chúc CĐ cuối tuần an vui.
                                                  • Classic
                                                    • NGƯỜI CÂU CÁ
                                                      Bây giờ được rồi đó cua đồng ạ .Cua Đồng gái quê kinh Bắc hì tuyệt vời rồi !
                                                      Ngủ trưa ngon nhé bạn !
                                                      • thanhhoa
                                                        Đẹp người đẹp nết lại hay làm,
                                                        Mệt vã mồ hôi vẫn cứ ham.
                                                        Tay liềm gặt lúa nhanh thoăn thoắt,
                                                        Lá dâu em hái nhớ nong tằm.
                                                        • Trangthu
                                                          ... Cứ tưởng vào nhầm nhà ai .. nhìn hoài mới nhận ra là nhà baccua đồng - Nhà mới làm tân gia thui cua đồng ui iiiiiiiiiii..
                                                          • Mien nui
                                                            Anh sửa nhà làm em đi nhầm ngõ, suýt nhận không ra.
                                                            Chúc anh ngày mới an vui!
                                                            •  Private comment
                                                              • 불변의흙
                                                                안녕하세요. 오늘도 소중한 만남과 고운 인연을 만들러 가며 살며시
                                                                미소짖는 비타민 같은 향기로움이시길 바랍니다, -불변의흙-
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Việt Nam con Lạc cháu Hồng
                                                                  Vẫn ngát hương nồng câu ví dân ca
                                                                  Dân ta phải biết sử ta
                                                                  Ta tô vẽ đẹp bài ca sử Hồng
                                                              • NGƯỜI NGHĨA MỸ
                                                                Trên bản đồ CĐ quê ở huyện nào?
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Bản đồ này của ngày xưa
                                                                  Quê hương vẫn thấy như vừa hôm nay
                                                                  Nhớ sao nhớ mãi những ngày
                                                                  Quê hương cách mạng cờ bay rợp trời
                                                                  Trống chiêng rộn rã muôn nơi
                                                                  Sử xanh còn đó những lời ngợi ca
                                                                  Thủ đô ngày ấy mở ra
                                                                  Quê em nay thuộc huyện nhà Gia Lâm
                                                                  Trải qua bao nỗi thăng trầm
                                                                  Sông quê nước chảy ta ngâm câu hò
                                                                  Trước 1961 quê e thuộc xã Trung Hưng-Tiên Du-Bắc Ninh-sau 1961 là xã có truyền thống cách mạng được chính phủ cắt 7 xã Bắc sông Đuống về ngoại thành HN thuộc hành chính địa huyện Gia Lâm-cám ơn anh quan tâm
                                                              • HỒNG NGA
                                                                Ai lại tin một anh đô vật
                                                                làm thơ tình-thú thật-gần hay
                                                                "Thương cho em gái thân gầy
                                                                Em ra đồng sớm mẹ thầy em thương
                                                                Má hồng phơi nắng phơi sương"
                                                                ----
                                                                khiến lòng anh cũng vấn vương đêm ngày!
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Tình thơ ghép chữ reo vần
                                                                  Như bát canh cần mẹ nấu ngon ghê
                                                                  Đi xa vẫn nhớ tìm về
                                                                  Gửi hồn sông nước miền quê Đông Ngàn
                                                                  Gió mùa hè cứ mơn man
                                                                  Dâu xanh tằm ngó mà đan tơ lòng
                                                              • sao đêm
                                                                ảnh cuối SAO ĐÊM nhớ đồng quê
                                                                trời mưa thì mặc trời mưa
                                                                cô em đi làm đã có áo tơi
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Áo tơi mưa lạnh ướt lòng
                                                                  Đố ai dám chịu mang hong gió trời
                                                                  Để rồi ru tiếng à ơi
                                                                  Chìm trong giấc ngủ thấy đời đẹp hơn
                                                              • sao đêm
                                                                Ai thương em gái miền quê thì tìm
                                                                thơ thầy hay
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Gọi là quảng cáo cho vui
                                                                  Đêm hè vẫn ngát một mùi hương bay
                                                                  Quỳnh hương nở trắng đêm nay
                                                                  Người sang âu cũng phải say vì tình
                                                                  he he
                                                              • PHONGLAN
                                                                Gái quê nụ cười chúm chím
                                                                Bâng khuâng trong dạ, đi tìm trong mơ
                                                                Để rồi thơ thẩn, thẩn thơ
                                                                Ra bờ đê nhỏ ngóng chờ gái quê...
                                                                Tối vui nhiều nhé bạn.
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Quen quen cái đoạn đường về
                                                                  Mấy hôm mưa cứ dầm dề ướt mi
                                                                  Gió đâu reo tiếng thầm thì
                                                                  Mây cao chẳng thấu mách đi tìm người
                                                                  Thoảng nghe câu hát nụ cười
                                                                  Gái quê vẫn vẹn xinh tươi khó nhòa
                                                                  Thôi thì thoang thoảng ngắm qua
                                                                  Như chim bay lượn vườn hoa đỏ hồng
                                                                  he he-chúc vui
                                                              • 12C
                                                                • 12C
                                                                • Jul 7, 2012 8:26 PM
                                                                Dù đi cuối bể chân trời
                                                                Vẫn không quên được nụ cười gái quê!
                                                                Chúc buổi tối vui vẻ nhé!
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Mùi hương cỏ mật bờ đê
                                                                  Gió reo hương xuống đường về quê ta
                                                                  Ao làng bèo chợt đơm hoa
                                                                  Cây tre kẽo kẹt cành sà đáy ao
                                                                  Nhấp nhô bóng dáng lụa đào
                                                                  Chân bùn bèo tấm dâng trào bủa vây
                                                                  Biết ơn công mẹ công thầy
                                                                  Nuôi em khôn lớn đứng đây một mình
                                                                  Ai qua buông ngỏ lời tình
                                                                  Kiểu gì mà chẳng giật mình hỡi em
                                                                  he he-vui vui
                                                              • Hoa Điệp Vàng
                                                                Thương Em bởi chút chân quê
                                                                Mặn mà chất phác giỏi nghề canh nông
                                                                Nắng mưa vẫn ửng má hồng
                                                                Nết na duyên dáng Anh mong tơ hồng 
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Mượt mà duyên dáng thướt tha
                                                                  Đôi môi ửng đỏ như pha lửa hồng
                                                                  Em đi giữa chợ còn đông
                                                                  Lắm kẻ làm chồng níu kéo chân tay
                                                                  Còn anh ngắm dáng mà say
                                                                  Đêm trăng thờ thẫn mà lay lắt lòng
                                                                  he he
                                                              • Dang Tan phuong
                                                                Gái quê nắng nhuộm má hồng
                                                                Nhìn xem mới thấy không chồng, không quê
                                                                Nhìn em anh thấy mà mê
                                                                Mai đây bỏ xứ đi về quê em
                                                                Hai ta cùng gặt muà Chiêm
                                                                Hát câu Quan Họ ấm êm cửa nhà
                                                                Anh Cua Đồng chẳng nói ra
                                                                Lòng anh cũng giống như là " qua ' đây .
                                                                : "Qua " tiếng vùng quê Nam Bộ là "tôi", là "anh ". .
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Bắc Nam tiếng mẹ chưa mờ
                                                                  Tiếng ru còn đó trong mơ hiện về
                                                                  Ngọt ngào hương lúa thôn quê
                                                                  Gió bay tà áo cuốn về mùi hương
                                                                  Có người em gái thân thương
                                                                  Em làm lắm kẻ lạc đường ngắm trông
                                                                  he he chúc anh vui ngày cuối tuần
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Quê sao ký ức ngày xưa
                                                                Học cùng một lớp nắng mưa đi về
                                                                Bóng hình trai gái thôn quê
                                                                Vẫn chung một lối đi về đấy thôi
                                                                Sông quê bên lở bên bồi
                                                                Cuộc đời mỗi kẻ nổi trôi một đường
                                                                Về đây gợi lại yêu thương
                                                                Con nguyên ký ức mái trường tuổi thơ
                                                                Câu thương vẫn đợi vẫn chờ
                                                                Mà sao nay gặp thẫn thờ cả ra
                                                                Phượng hồng đỏ rực màu hoa
                                                                Cùng nhau hát những bài ca tình đời
                                                                he he
                                                                • Chau thanh Thuy
                                                                  Gái quê phơi rạ chưa xong
                                                                  Mà anh đã thấy cả lòng cháy khô.
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Gái nhà quê mải mê rơm rạ
                                                                    Người đi đường khách lạ ngóng trông
                                                                    Xuyến xao bởi cái má hồng
                                                                    Đường làng giống cảnh chợ đông ngày rằm
                                                                • Hữu Lý Tê Tê
                                                                  Gái quê má thắm môi hường
                                                                  mấy anh bỏ phố bỏ phường cho coi...
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Lên rừng ngắm cảnh núi non
                                                                    Về quê ngắm gái một con có chồng
                                                                    Lưng ong má đỏ hồng hồng
                                                                    Gái quê mãi đẹp mãi nồng lắm nghe
                                                                • thanhhoa
                                                                  Đoan trang duyên dáng gái nông thôn,
                                                                  Cái vẻ tự nhiên đẹp có hồn.
                                                                  Biêng biếc ngàn dâu vờn má phấn,
                                                                  Nắng mưa chẳng nhạt vẻ tươi giòn.
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Má hồng không phấn không son
                                                                    Gái quê tươi bởi vẫn còn đương xuân
                                                                    Ngắm xa rồi lại ngắm gần
                                                                    Mang lòng ngẫu hứng họa vần thơ vui
                                                                    Quê hương mãi đượm sắc mùi
                                                                    Đi xa là nhớ bùi ngùi xuyến xao
                                                                • hoa tim buon
                                                                  Màn đềm thở giấc êm đềm
                                                                  Cho anh ru mộng ngọt mềm bên em
                                                                  Trăng quê em hát anh đàn
                                                                  Khúc ca ngọt ngào bên nhau em hỡi...!
                                                                  Lần đầu HTB ghé thăm! Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui!
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Trăng quê sáng tỏ ngày rằm
                                                                    Mời anh nhớ ghé lại thăm quê nhà
                                                                    Gái làng mớ bảy mớ ba
                                                                    Sân chùa hát hội để mà nhớ nhung
                                                                    Anh ơi xin chớ lạnh lùng
                                                                    Cau nồng thắm đỏ ta nên duyên
                                                                • Nghê Thường
                                                                  đúng là một nhà thơ, lời thơ ngọt quá! 
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Sao tớ vào blog bạn máy báo có virut không vào được
                                                                • Mien nui
                                                                  Gái quê anh xinh thế!
                                                                  Chúc anh cuối tuần nhìu niềm vui!
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Gái làng quê môi hồng má đỏ
                                                                    Nụ cười duyên muốn ngỏ cùng ai
                                                                    Ánh trăng kia vẫn thức hoài
                                                                    Bên vườn vẫn một bông mai thẹn thùng
                                                                    Người ta một ánh trăng chung
                                                                    Mình tôi lẻ bóng vui cùng trăng suông
                                                                    he he
                                                                • LonelyMan
                                                                  Phố phường. Cũn cỡn. Lòe xòe.
                                                                  Vô đây được ngắm gái quê, đồng làng!
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Gái làng mặc chẳng hở hang
                                                                    Mà sao mê cả trai làng xóm bên
                                                                    Tính anh ăn chắc mặc bền
                                                                    Cớ sao em cứ bắt đền anh sao
                                                                    Anh xin trả tấm lụa đào
                                                                    Hương tơ lụa thắm đọng vào trong tâm
                                                                    Coi như một khúc thương thầm
                                                                    Trăng đêm văng vẳng cung trầm ai giao
                                                                • LonelyMan
                                                                  Gái quê là một trong 3G đó nha!
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Sông quê nước chảy lững lờ
                                                                    Soi nghiêng dòng nước cá cờ giương vây
                                                                    Em thời má đỏ hây hây
                                                                    Anh vui lòng bảo đến đây thì mừng
                                                                    Chắc là em chẳng dửng dưng
                                                                    Trà tươi mẹ nấu chúc mừng anh sang
                                                                    Nhớ sang đương lúc trăng vàng
                                                                    Cây tre kẽo kẹt ven làng đưa duyên
                                                                    Xa xa lấp loáng bóng thuyền
                                                                    Chắc là có một lời nguyền từ đây
                                                                    he he
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Ngày xưa một lối đi về
                                                                  Còn nguyên trong dạ lời thề cỏ may
                                                                  Thế mà sao tới hôm nay
                                                                  Người đi xa vắng cỏ may đâu còn
                                                                  Nhớ ngày xưa tuổi còn son
                                                                  Mình ta nước nước non non đợi chờ
                                                                  Ai đem gieo một chữ ngờ
                                                                  Để nay gặp gỡ bây giờ xuyến xao
                                                                  he he vui nhé
                                                                  • thanhhoa
                                                                    Vẫn họa tiết bức tranh quê,
                                                                    Mòn cong một lối đi về...ầu ơ.
                                                                    Vẫn thương nhung nhớ vẩn vơ,
                                                                    Chân quê một thuở hồn thơ một thời.
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Trăng hè ru tiếng à ơi
                                                                    Mẹ em còn bận trầu cơi chưa thành
                                                                    Giàn trầu giờ đã lên xanh
                                                                    Cau chưa mọng vỏ ngọt lành được sao
                                                                    Thôi nghe những tiếng thì thào
                                                                    Tiếng trăng thổn thức tiếng sao thẫn thờ
                                                                    Tiếng lòng họa vội vần thơ
                                                                    Cung thanh trầm bổng bến mơ mãi nồng
                                                                    Trăng non soi bóng má hồng
                                                                    Lung linh đáy nước mặt sông thẹn thùng
                                                                    Gió ơi sao cứ lạnh lùng
                                                                    Đừng say ru đổ rặng mùng tơi kia
                                                                    he he
                                                                • Giang Sơn
                                                                  Tái bút! :
                                                                  Mình không nhận: Tem Vàng; bạc, đồng gì hết.
                                                                  Cà rượu ; bia và mồi nhậu cũng không !
                                                                  Mà chỉ muốn: Một bữa canh cua Đồng
                                                                  Hai chúng mình cùng ngồi chan và húp
                                                                   
                                                                  Levanm45
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Mấy hôm quen thói ngủ ngày
                                                                    Ngoài đồng còn giở đường cày chưa xong
                                                                    Tự nhiên lòng lại bảo lòng
                                                                    Đúc tem là đợi là mong người tình
                                                                    Rõ ràng khi ngủ đinh ninh
                                                                    Chìm trong nhung nhớ cái tình bỏ quên
                                                                    Đặt mình chưa gáy đã rên
                                                                    Chắc là rau ngót chưa lên xanh rồi
                                                                    Vậy thì cứ đợi đi thôi
                                                                    Rau em mơn mởn đến hồi mướt xanh
                                                                    Kiểu gì cũng nấu bát canh
                                                                    Chiều hè ngóng đợi để dành anh sang
                                                                    ha ha
                                                                • Giang Sơn
                                                                  Bạn thân mến!
                                                                  Dẫu rằng, nắng, gió giãi giầu
                                                                  Má hồng em vẫn, một mầu đỏ tươi
                                                                  Môi son, hé nở nụ cười
                                                                  Trao tình, trao nghĩa, cho người em thương
                                                                  Levanm45
                                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                    Tình nào mang lại vấn vương
                                                                    Nghĩa nào là nghĩa yêu thương vô bờ
                                                                    Để rồi anh họa vần thơ
                                                                    Anh đem gieo khúc nhạc chờ trao em
                                                                    he he