TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

ĐẢNG TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG


KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quê hương ơi ! một thời máu lửa
Trí anh hùng sẵn chứa trong ta
Năm 44 - tại quê nhà
Một chi bộ ghép của ta ra đời
Và từ đó sáng ngời lý tưởng
Dân Trung Mầu chí hướng cùng nhau
Toàn dân giác ngộ tâm đầu
Quyết tâm chống giặc cứu nhau thoát nghèo
Vẫn còn đây ao bèo san sát
Vấn còn đây hố cát hầm chông
Tre xanh vây chặt thành vòng
Làng quê như một thành đồng khó lay
Và từ đó những ngày máu lửa
Những trai làng máu ứa vì dân
Vì dân mà đã quên thân
Hy sinh anh dũng góp phần giữ quê
Vẫn còn đó lời thề năm ấy?
Vẫn còn đây biết mấy chiến công?
Toàn dân phất ngọn cờ hồng
Cùng nhau đoàn kết một lòng kiên trung
Lời Đảng gọi- ta cùng theo Đảng
Trước kẻ thù ta giáng đòn cho
Mẹ nghèo rau cháo vẫn lo
Mong sao cách mạng thắng to mẹ cười
Văn Tiến Dũng là người về xã
Toàn dân ta hối hả đi theo
Dẫu còn vẫn một kiếp nghèo
Nghèo ăn nghèo chữ vẫn theo Đảng rồi
Trẻ già trai gái xã tôi
Thi nhau tình nguyện theo lời Đảng ta
Vẫn còn đó đê Mèo của xã
Vẫn còn đây Bờ Cả ba cây
Chiến công xưa vẫn còn đây
Bảng vàng còn đó tháng ngày lưu danh
Những dấu vết đã thành lịch sử
Những tấm hình vẫn giữ bao trang
Đảng về trên khắp xóm làng
Có chi bộ ghép có ngàn thanh niên
Hôm nay đây chẳng thể nào quên
Một trang sử vững bền năm tháng
Từ khi quê hương có Đảng
Đất Trung Mầu như sao sáng chỉ soi
Vẫn quyết tâm xoá đói đi rồi
Giờ đây đã qua thời gian khó
Trẻ già vui cười hớn hở
Trước bảng vàng- mà rạng rỡ bờ môi
Tiếng chuông chùa đã điểm quê tôi
Tiếng trống trường một hồi tan lớp
Trẻ em vui đùa nô nức
Trên nẻo đường sực nức hoa thơm
Xuân đã về đẹp cảnh xóm thôn
Nghe tiếng Đảng gọi hồn ta đó
Ôi chiến công- thời lửa đỏ
Chiếu rọi vào những trò nhỏ thân thương
Cụ : Dương Minh Đức lão thành cách mạng  
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Anh Huong
     Chuẩn bị bước sang Năm mới đem lại niềm bâng khuâng , lưu luyến về những gì đã qua ở năm trước. Những tình cảm đẹp luôn đọng lâu trong lòng ngư..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về lòng thấy lâng lâng
      Nỗi niềm xao xuyến bâng khâng trong lòng
      Cái tình cua vẫn hằng mong
      Bầu trời bè bạn thắm nồng trong nhau
      Xuân về năm mới đôi câu
      Mừng xuân ta tặng cho nhau làm quà
  • Hue
    • Hue
    • 19:13 7 thg 2 2010
    Đang tải ... Không thể tải ảnh lên. hic tăng lại bạn đó |  Tìm các hình ảnh tương tự  ‹
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vịt con sang với cua đồng
      Tự nhiên cua lại thấy lòng cua vui
      Xuân về bè bạn sang chơi
      Hang cua ấm bởi tình người phương xa
      Trang blog một ngôi nhà
      Ngôi nhà bè bạn ngôi nhà thân thương
  • Hue
    • Hue
    • 18:26 7 thg 2 2010
    năm mới an khang thịnh vượng?????????????
    chúc bạn cuối tuần vui vẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thanh kiu bạn ghé nhà chơi
      Bức tranh mang tặng cho người nhà quê
      Ngắm tranh mà thấy xuân về
      Cuối tuần mà thấy sướng ghê bạn à?
      Từ nay mình đã quen ta
      Khi nào rảnh rỗi sang nhà nhau chơi
  • TL
    • TL
    • 17:15 7 thg 2 2010
    Khà khà, mấy hôm bận không sang nhà Cua được hôm nay mượn tạm con Ba bánh tự chế chạy ù sang tý, đông vui quá nhỉ ! Không khí Tết rộn ràng quá.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã cười là sướng lắm rồi
      Cửa hang vọng tiếng khách mời thân quen
      Hôm nay rảnh rỗi sang em
      Đi xe ba bánh sướng rên còn gì?
      Xe này có mấy người đi?
      Hang cua chật quá chỗ gì để xe?
      Chạy ù qua một con đê
      Xe kêu cứ tưởng sếp về thăm cua
      He he he
  • Hanh Khach c
    AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Rừng thông trên núi xanh đen
      Ngôi nhà ai ở thân quen thế này?
      Giữa hồ có lượn vui thay
      Bức tranh sơn thuỷ thế này giá cao
      Mang sang nhau để mời chào
      Chúc mừng nhau để dạt dào tình xuân
      Đào tươi tết đến rất gần
      Bánh trưng thơm phức ta cần có nhau
  • ngotoanthangpt
    TỨC CẢNH XUÂN CON CỌP




    Hoa Đào tức tưởi đợi xuân sang.
    Để được mơn man với nắng vàng.
    Nhưng  nắng quái chiều đông tệ quá.
    Hoa buồn theo ngọn gió lang thang...



    Toàn ThắngThân Tặng !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Kỷ Sửu năm cũ sắp qua
      Canh Dần đang đến mọi nhà thêm vui
      Hoa đào thắm nở muôn nơi
      Khách quen ghé lại nói lời tri ân
      Nắng vàng dệt những đường xuân
      Tiễn đông đi vội-tết gần rồi đây
      Gió lùa hơi ấm cho cây
      Mây theo gió cuốn mây say gió trời
      Hoa cười nở giữa lòng người
      Ngát hương hội tụ thành lời thân thương
  • Vịt Mẹ
    Phở đâu anh ui! Chúc mừng năm mới anh nà
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Phở anh anh đã nấu rồi
      Anh chờ chẳng thấy sang chơi hàng ngày
      Hay là em bận luôn tay
      Phở nóng đã nguộn giờ này lại sang
      Thì cua đem hấp cho nàng
      Phở thơm phưng phức toả sang mọi nhà
      Phở cua cua nấu nó ra
      Cua bày bát ngát trong nhà cua đây
      Em ơi có tỉnh hay say?
      Phở ngon anh nấu thế này còn chê?
      Thì em cứ đọc thơ đi
      Phở ngon là đó thích gì nữa đây?
      Xuân sang sương đọng nhành cây
      Cành đào hé nụ rực đầy hoa tươi
      Cua xin chúc bạn sang chơi
      Niềm vui còn mãi bên người thân yêu
  • Nghia
    • Nghia
    • 12:31 7 thg 2 2010
    Từ khi có Đảng ra đời
    Dân ta no ấm không còn lầm than
    Mùa xuân dến trăm hoa đua nở
    Khắp dương gian Đảng sáng soi đường.
     
    Xuân dến rồi .Cháu chuc bac cùng gia đình bac đón năm mới vui vẻ.hanh phuc.
              Chúc Đảng ta ngày càng vững mạnh .Nhất là không quên người sáng lập ra đảng cộng sản Việt Nam .Bác Hồ vĩ đại.
     
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn em ghé thăm nhà
      CĐKB thật là nhiều vui
      Đã nghe tiếng thở xuân rồi
      Ngoài vườn đào nở ngập trời kìa em?
      Mỗi người có một nỗi niềm
      Xuân về ấm áp mỗi miền quê hương
      Đảng ta đảng của tình thương
      Xuân về giàu đẹp quê hương Đảng mừng
      Muôn nơi rộn rã tưng bừng
      Chúc mừng Đảng Bác -đón cùng xuân sang
  • TênTên
    • TênTên
    • 09:51 7 thg 2 2010
    Bình ghé thăm Cua nè. Chúc Cua ngày mới tươi vui nghen ! Cua bò từ từ heng !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua bò chầm chậm như rùa
      Cớ sao bác lại cứ đùa với em
      Đã biết là bạn thân quen
      Em sang –bác lại sang em ngay mà
      Lục Bình Bác vượt đường xa
      Thế mà chẳng tiếc sang nhà cua chơi
      Thì cua cũng phải đi thôi
      Bò sang nhà bác có lời chúc xuân
      Xuân sang hoa nở trắng ngần
      Chúc cho tình nghĩa ngàn lần không phai
  • kimle
    • kimle
    • 09:42 7 thg 2 2010
    ghé thăm anhCua nè, tết gần quá rồi... chúc anh Cua và gđ một năm an lành và hạnh phúc nha, tạm biệt nè, K về
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bóng ai thấp thoáng vườn đào
      Nụ cười e ấp lọt vào mắt anh
      Em như cái của để dành
      Như đào ngày tết cho anh ấm lòng
      Tết về muôn nẻo chờ mong
      Gia đình đoàn tụ cùng trông cành đào
      Mâm cơm ngũ quả xuyến xao
      Nhà em có một cánh đào đón xuân
  • Lam Hồng
     
                      Lam Hồng mang cả đất trời vào xuân đến với nhà anh Cua Đồng nì... Chúc anh đón Xuân thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
                 
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Năm mới đang về xuân lại xuân
      Bên trang blog mãi thêm thân
      Bốn phương xa cách gần biết mấy
      Lung linh huyền ảo tựa trăng
      ngân
  • Bích
    • Bích
    • 01:43 7 thg 2 2010
    Chúc gia đình Cua một tết Canh Dần với niềm vui trọn vẹn và hạnh phúc thật đầy.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về chị tặng cua quà
      Một nia quà tết để mà vui xuân
      Phương xa mà thấy rất gần
      Cua xin chị nhé cua phần bạn xa
      Khách xa mà ghé sang nhà
      Cua mang cua chúc cho hoa bốn mùa
      Cho niềm vui mãi trong thơ
      Cho trang blog luôn mơ bạn hiền
  • hongtim_huyen
    ôi trời. ghé nhà anh mới thấy tinh thần nghệ sĩ  lên cao. bao nhiêu ng tài giỏi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà anh chỉ là bình thường
      Trang thơ là của quê hương cua mà
      Tất cả đều được làm ra
      Cây nhà là vườn để mà mua vui
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      Trang thơ cách mạng thay lời tri ân
  • Hưng Đạt
    Cua ơi! Qua nhà tôi đi, qua đó Cua sẽ biết tết này nên đọc gì.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Để cua đi guốc đã nào
      Phòng thân khi đến chó lao cắn liền
      Lúc đấy lấy guốc giơ lên
      Không thì nó cắn lại điên khổ đời
      Cua đã chỉnh trang xong rồi
      Thẳng đường mà tiến thăm người bạn xa
      Lâu lâu mới được ba hoa
      Khách mời thì phải sang nhà ngay thôi
      Lại còn có lời khuyên rồi
      Thì cua cứ phải sang chơi đọc liền
      Nếu mà cua có nhiều duyên
      Chủ nhà mời rượu cua liền uống ngay
        Hí hí hí
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Cúng xong chưa để em còn ăn lộc nào?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nén hương thắp cúng thổ công
      Khấn ông thổ địa có lòng thì sang
      Nhờ luôn Táo lên thiên đàng
      Muôn tâu thượng đế Ngọc Hoàng chứng cho
      Một năm cái bụng luôn no
      Làm chơi ăn thật giàu to có ngày
      Suốt ngày tửu sắc vui say
      Đời vui biết mấy những ngày đón xuân
      Cúng xong xin Táo hết phần
      Lộc xin tất cả ăn dần mới vui
      Để phần bè bạn sang chơi
      Chủ nhà còn có quà mời bạn xa
  • Toan
    • Toan
    • 17:12 6 thg 2 2010
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay tháng chạp 23
      Nhà em thịt một con gà thật to
      Mong sao đời sống ấm no
      Cuộc đời hạnh phúc giàu to từng ngày
      Ngắm hoa nở giữa trời mây
      Xuân về hoa nở tình này mang trao
  • !!!
    • !!!
    • 15:28 6 thg 2 2010
    Trúc mang cả vườn hoa sang tặng anh nè!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn Trúc đến nhà chơi
      Có lòng mang tặng biển trời đầy hoa
      Hoa thơm toả sắc mọi nhà
      Hương thơm thoang thoảng lùa qua khe rèm
      Xuân về tình mãi đẹp thêm
      Bốn phương hội ngộ một niềm vui chung
  • Nguyệt XG
    Em cũng luôn nhớ ngày 3/2 anh àh, vì trùng ngày với sinh nhật chồng em ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chồng sinh nhật vợ nhớ rồi
      Biết rằng mới cưới nhớ lời chồng khoe
      Đúng là em gái chăm ghê
      Chồng con còn nhớ mà về chăm nom
       
  • huyhuy
    Tám mươi năm đã qua rồi
    Có Đảng đất nước rạng ngời xắc xuân
    Đảng là cuộc sống muôn dân
    Đảng là ánh sáng mặt trời chiếu soi..!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đảng là lẽ sống của tôi
      Đảng là ánh sáng chỉ soi dẫn đường
      Đảng là cả một quê hương
      Đảng là cả một tình thương giống nòi
       
       
  • Xinemdungbuon555
    Quê Cua nằm ở ven sông
    Ba cây xanh tốt cánh đồng phì nhiêu
    Người quê cũng rất đáng yêu
    Thật thà chân chất bao điều chân quê
    Chiều chiều bờ cỏ triền đê
    Trẻ thơ vác sách chăn dê thả diều
    Ngày xưa đói kém tiêu điều
    Nhờ ơn của Đảng như diều gió no
    Hôm nay Cua dạy học trò
    Biết ơn cách mạng đã cho làng mình
    Người quê quý nhất cái tình
    Thương yêu chân chất mình mình ta ta
    Tại hạ vác bút qua nhà
    Vạch lên vài luống thơ cà thăm Cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Van tho da noi du roi Long cua cung vay on nguoi tang tho Niem vui mai that bat ngo To them sac dep trang tho Trung Mau
  • Anh
    • Anh
    • 12:48 6 thg 2 2010
    Hôm nay sang đọc ké thơ nhà bác cua tí , lấy khí thế đón tết cho vui.Tết bác mừng tuổi em một bài với nhá.em cũng tuổi con cua như bác đấy
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Làm gì phải ké bạn ơi
      Đã sang thoải mái đi người bạn xa
      Mấy khi lòng bảo sang nhà
      Đã vào thoải mái vui ca thơ vườn
      Con cua đồng vẫn nằm sương
      Có vần thơ hoạ quê hương một lòng
      Cái tình cua ẩn bên trong
      Khách xa ghé lại có lòng đọc thơ
      Vần thơ cua đợi cua chờ
      Tri ân cua gủi vần thơ làm quà
      Thành ra cùng tuổi cua à?
      Thì sau biết gọi biết mà xưng hô
       
  • Phanthanhhoa
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa thơm gửi tặng cua đồng
      Vườn hoa có một bông hồng thơm thơm
      Cảm ơn tình bạn bốn phương
      Có lòng ghé lại quê hương cua đồng
      Xuân về thoả nỗi ước mong
      Tri ân xin gửi tấm lòng cho nhau
       
  • ngotoanthangpt
    XUÂN LẠ
    Có lẽ do ngàn năm Thăng long
    Nên trời mang cái nắng mùa đông
    Gọi các loài hoa xuân nở sớm
    Dệt mùa xuân lạ dưới trời hồng

    Toàn Thắng chúc các bạn vui tươi đón mùa xuân lạ này!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngàn năm hào khí Thăng Long
      Mặt trời nắng ấm mùa đông đã tàn
      Xuân về hoa nở bạt ngàn
      Mùa xuân dệt một thảm vàng trời xanh
  • Hà Linh Trang
    Bắt tay chúc mừng đồng chí QĐ! "Đảng là cuộc sống của tôi"
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn anh lính ghé chơi
      Hôm nay ông Táo lên trời báo công
      Việt Nam
      thắm đỏ cờ hồng
      Toàn dân cùng một nòi rồng giống tiên
      Ở đâu hay khắp mọi miền
      Người con đất Việt khó quên giống nòi
      Cho tôi xin gửi Táo ơi
      Nhớ là tâu với ông trời chứng minh
      Đảng ta có lý có tình
      Là vần dương sáng soi mình đi lên
  • Bangia
    Cua Đồng có cả bụng thơ
    Hôm nay Bang Gia sang nhờ Cua đây!
    Phiền lòng Cua chớ có rầy.
    Vui lòng cho biết việc hằng ngày của Cua.
     
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chi là nói cho vần thôi
      Cảm ơn bè bạn sang chơi cua đồng
      Cua đâu có nói phiền lòng
      Đã sang cua hiểu cho lòng cua vui
      À rằng bạn hỏi việc tôi
      Thì tôi xin trả lại lời bạn nghe:
      Cua đồng thì ở nhà quê
      Quanh năm suốt tháng ra về với hang
      Giáo viên thể dục trường làng
      Thể thao thể dục múa mang suốt ngày
      Thơ hay không phải tôi đây
      Chỉ là nói vội để gây tiếng cười
      Bà con mà có sang chơi
      Đọc xong tự có tiếng cười trong hang
  • ANH
    • ANH
    • 08:01 6 thg 2 2010
    Chị đi bằng  máy bay  mà Đừng lo quỉ sứ bắt vô vào chòng.. Cám ơn Cua.
    Khâm phục tài xuất khẩu thành thơ của Cua .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Comment em thấy chị cười
      Phương xa cua viết những lời chị vui
      Đúng là chị đã vui rồi?
      Cua em vui lắm hoạ lời chị vui
  • ANH
    • ANH
    • 07:41 6 thg 2 2010
    Khuya qua nhà Cua chơi. Đọc thơ tỉnh ngủ. Tinh thân đậm đà sắc thái dân tộc . Chúc Cua cuối tuần vui vẻ nha.
    glitter graphics
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm khuya đi tới nhà cua
      Coi chừng quỉ sứ nó đưa vào chòng
      Nhà cua cách một cánh đồng
      Đồng không mông quạnh sao không sợ à?
      Thôi thì lòng chị sang ta
      Lần sau chú ý không là hiểm nguy
      Đàn ông nó săn đêm khuya
      Nó mà gặp được thì đi ra đồng
      Chị ơi có nhớ hay không?
      Nhớ là sang với cua đồng –phòng thân
      Tết về muôn dặm đường xuân
      Nhà cua chị thấy rất gần phải không
      Cảm ơn chị đã có lòng
      Sang chơi với lão cua đồng đêm hôm
      Đọc thơ tỉnh ngủ thèm cơm
      Thì cua mời bát phở ngon chị dùng
      Tình quê cua vẫn theo cùng
      Chị vô blog vui chung Đông Ngàn
      Xuân về tình mãi thêm sang
      Gió xuân lùa nhẹ Đông Ngàn hội xuân
  • thien_than_oo
    Anh CD ơi!Tặng em bài thơ coi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      He he he
      Cua đồng đâu biết làm thơ?
      Chỉ là “Thơ nói” bâng quơ khỏi buồn
      Nếu thì em cứ sang luôn
      Là cua ngẫu hứng thơ tuôn ra liền
      Xuân về đào nhú nụ thêm
      Tết về đào nở mọi miền chung vui
      Cùng nhau du cảnh xuân trời
      Sang nhau thăm hỏi để lời tri ân
  • TueMinh
    Mung dang mung xuan, thay tho bac, em cang them tu hao dan toc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về mừng Đảng mừng xuân
      Mong sao Đảng mãi mãi gần dân hơn
      Vần thơ gửi bạn bốn phương
      Hãy tin vào Đảng vẫn thương dân mình
      Đảng ta đạt lý thấu tình
      Tự hào Đảng Bác cho mình tự do
      Hồn thiêng sông núi mong chờ
      Người con đất Việt phất cờ đi lên
       
  • Phuong
    Moi a Cua dung tong ket cuoi nam !
    Chúc Cua a vạn sự như ý
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối năm tổng kết toàn rau
      Tết niên uống rượu mà đau cả mồm
      Thi đua xét duyệt mà buồn
      Công bằng chẳng có cứ luồn lọi nhau
      Giáo dục quốc sách hàng đầu
      Còn tiêu cực thế -còn lâu công bằng
      Thôi thì nhắm mắt cho phăng
      Lấy niềm vui khác có chăng vui nhiều
      Bên trang blog mến yêu
      Có bè có bạn để điều tri ân
       
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Đậm đà bản sắc dân tộc quá anh ạ.Cuối tuần vui nghe anh!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô giáo Vân Anh
      Quê hương sâu nặng luôn dành phần to
      Quê hương đẹp tựa vần thơ
      Cho đồng đầy nước cho cua cùng bầy
      Bản sắc dân tộc là đây
      Truyền thống cách mạng hôm nay khó mờ
  • VanSon051960
    Vui với ngày cuối tuần Bác cua  nhé . Chúc Bác cùng gia đình và gia quyến hưởng một năm mới tràn đầy niềm vui dồi dào sức khoẻ. vạn sự như ý nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chậu hoa đặt dưới rừng hoa
      Sắc hoa hoà trộn cùng hoà vào nhau
      Tình người có trước có sau
      Tình làng nghĩa xóm một màu khó phai
      Xuân về gửi một nhành mai
      Chúc cho bạn quí vui hoài cùng xuân
  • Coganglen
    Quê anh Cua đồng tuyệt quá !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      Comment để lại bằng lời thân thương
      Quê cua bao nỗi dặm trường
      Tình quê dẫn bước soi đường cua đi
      Yêu sao một mảnh tình quê
      Đi xa là nhớ muốn về lại ngay
      Xuân về mai nở hoa dày
      Tình quê Kinh Bắc cua này mang trao
  • LỜI CỦA GIÓ
                        Lâu rồi mới ghé thăm nhà
               Thấy Cua Đồng lại mặn mà hơn xưa
                       Cho dù sớm nắng, chiều mưa
              Hát câu Quan họ cho vừa lòng nhau
                      Nghĩa tình có trước, có sau...
             
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà thơ mà ghé sang nhà
      CĐKB thật là giàu to
      Biết rằng tình tựa ý thơ
      Có lòng sang với nhà cua là mừng….
      Câu quan họ vẫn thắm nồng
      Miếng trầu cánh phượng mãi hồng đôi môi
  • Meome
    • Meome
    • 22:17 5 thg 2 2010
    Cua ơi.......Cua đâu rùi.........Hà nội off liên tục vui lắm cua ơi.......chỉ có Cua còn nhớ đến mèo mọi ngưới Quên Mèo rùi huhu.....Thank Cua nhiều
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em đây – em đây- em đây
      Hà Nội lại off nữa rồi
      Nhưng cua phải bỏ cuộc chơi lần này
      Việc công bỏ giở sao đây?
      Thôi thì mặc kệ đợi ngày khác thôi
      Hôm nay chị ghé sang chơi
      Em cua vẫn nhớ tới người chị yêu
      Bắc Ninh xuân sắc dệt thêu
      Miếng trầu cánh phượng đáng yêu không nào
      Đôi làn quan họ xuyến xao
      Em đem tất cả gửi vào trang thơ
      Em gói em đợi em chờ
      Chị sang em gửi vần thơ làm quà
  • Hồng hoa
    Nhà anh cua đẹp quá.
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà cua đẹp ở chỗ nào?
      Để cua rảnh rỗi cua vào sửa sang
      Cho nhà nó thật đàng hoàng
      Vui lòng khách quí họ hàng sang chơi
      Chị dùm cua với em ơi?
      Để nhà cua đẹp đón người bạn xa
  • c0p
    • c0p
    • 21:33 5 thg 2 2010
    anh có Đảng ko
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời bình phía dưới nói rồi
      Nhưng mà bạn hỏi cua tôi trả lời
      “Đảng là cuộc sống của tôi”
      Là quê hương là những người thân quen
      Cua thì cũng chẳng có duyên
      Bây giờ chẳng phải Đảng viên đâu mà
      Chỉ là quần chúng xông pha
      Bảo đâu đánh đấy để mà thành công
      Miễn sao sống với cộng đồng
      Cái tình xin gửi cho lòng nhau vui
      Đảng viên không phải là tôi
      Một câu hỏi cua đáp lời bạn thân
  • Biển-Xa!
    Tối cuối tuần tớ sang thăm Cua Đồng đây...ngày nghỉ vui bạn nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cái ông đeo kính hôm nào
      Tay thì
      cứ đặt ấp vào tay em
      Đúng là người bạn thân quen
      Chân dài người đẹp-chào em gái nhiều
      Nhớ ngày hội off dệt thêu
      Cái tình vẫn mãi nói nhiều trong thơ
      Lan sang cua thật bất ngờ
      Lại còn xưng tớ hoạ thơ kiểu gì?
      Thôi thì cứ nhận em đi
      Để cua còn hoạ cái gì tặng Lan
      Hôm xưa cua đã sang nàng
      Bảo rằng ngày nghỉ họ hàng thăm nhau
      Còn mai cua có nghỉ đâu
      Mà Lan sang chúc cho nhau nghỉ à?
      Cuối tuần vẫn nhục thân ta
      Kéo cày cả buổi thật là nhục ghê
      Còn Lan thì cứ đề huề
      Rảnh rang du ngoạn thăm quê cua đồng
  • Muaherucro
    Hôm nay mọi người nhắc tơi Cua Đồng Kinh Bắc đó. Có thấy nháy mắt liên tục không anh?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      He he he
      Thảo nào cả buổi hôm nay
      Đi làm cua thấy cứ hay hắt sì
      Mà sao chẳng hiểu điều chi?
      Thành ra bè bạn nhắc gì mình đây?
      Hôm nay bè bạn xum vầy
      Cua thì thủng thẳng một ngày lang thang
      Trong lòng cứ thấy xốn xang
      Nhưng vì công việc ngập tràn đón xuân
      Tết thì cũng sắp tới gần
      Đường quê nhộn nhịp người thân ra vào
      Người thì cầm một cành đào
      Cua nhìn mà thấy lao lao cõi lòng
      Đúng là bè bạn cũng mong
      Thế mà cua lại phụ lòng chẳng đi
      Gặp nhau biết có mấy khi
      Thế mà lại bận còn gì là vui
      Rõ là khổ cái thân tôi
      Bạn xa luôn nhắc nói lời tri ân
      Thôi thì tết cũng tới gần
      Chúc cho bè bạn thêm xuân mỗi ngày
      Cái tình vẫn đậm men say
      Theo chân ta bước những ngày tiếp sau
  • Dao Nguyen Viet Ha
    Em tiếp chiêu Anh òi ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chiêu em anh đã tiếp rồi
      Thế là em đã sang chơi em đòi
      Chiêu anh kém lắm em ơi
      Chiêu em thì mạnh buồn cười lắm thay
      Cua anh kể cũng yếu tay
      Làm sao đỡ được chiêu này của em
  • TênTên
    • TênTên
    • 19:30 5 thg 2 2010
    Cua ơi còn nhớ Lục Bình
    Hay  bò lên rẫy phụ tình em ni !
    Mời cua nghĩ chút tình si
    Ghé thăm Bình có í sì như xưa
    Dễ gì sáng nắng chiều mưa...
     
    (LB)
     
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quên làm sao được bác ơi
      Trước sau ta vẫn tình người thuỷ chung
      Miếng ngon sẻ nửa ăn cùng
      Đêm đông cơn gió lạnh lùng lùa qua
      Là cua lại lật chăn ra
      Vô trang blog sang nhà bác ngay
      Chăn chung ta đắp là đây
      Ấm lòng ấm cả tình này đêm đông
      Trời xa có ánh mây hồng
      Sẻ chia một nửa cho lòng nhau vui
      Trăng tròn ai lỡ sẻ đôi
      Có nhau ai lỡ nói lời lìa xa
       
  • baby_buon494
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tăm xâu trái ngọt chờ nhau
      Sao tình lại cứ đậm sâu thế này
      Vui sao tết đến từng ngày
      Sắc xuân đã đến rồi đây bạn à
      Cái tình lòng cứ mở ra
      Dang tay ôm cả trời xa vào lòng
       
  • van
    • van
    • 15:10 5 thg 2 2010
    " Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết , Đêm qua sân trước nở cành mai"                     ( Mãn Giác Thiền Sư )
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Câu này trẻ đã học rồi
      Những mà ý nghĩa bởi lời nó sâu
      Ở đời có trước có sau
      Đi trong xa mạc còn đâu là vàng
      Xuân về hoa nở ngập tràn
      Hoa nào đẹp nhất đố chàng đoán coi?
      Mỗi người mỗi một niềm vui
      Mỗi đời một kiếp nổi trôi khó cùng
       
       
  • Cẩm Nhung
    Tặng anh Cua nè
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đẹp thay một đoá cúc vàng
      Nhìn hoa mà thấy ô nàng xuân sang
      Xuân sang hoa nở ngập tràn
      Tết về mà thấy xôn xang mọi nhà
      Cái tình ta cứ tung ra
      Gói thành gói lớn làm quà tặng nhau
       
  • TênTên
    • TênTên
    • 14:29 5 thg 2 2010
    NHÂN DỊP NĂM MỚI
    Chúc Đồng chí và Gia đình Mạnh khoẻ, Hạnh phúc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn anh ghé thăm chơi
      Xuân sang cua chúc mọi người luôn xuân
      Tết về bên cạnh người thân
      Bên mâm cơm tết mà gần nhau hơn
      Niềm vui mãi ngát hương thơm
      Tết về xuân đến muôn phương một nhà
       
  • Cúc Nguyễn
    Lâu rồi mới rảnh rổi sang nhà anh Cua đọc thơ Mời anh ly rượu xuân nha, chúc gd hạnh phúc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi nay mới sang chơi
      Thì cua vẫn tiếp đón người bạn xa
      Có lòng mà đã sang nhà
      Là cua tươi lắm như hoa Đông Ngàn
      Vào nhà thơ đọc vài trang
      Cho thơ có cánh bay sang bạn hiền
      Rượu xuân nâng uống khó quên
      Đúng là ta đã có duyên thật rồi
      Nhớ là ngày tết sang chơi
      Để cua mừng tuổi cho người đầu xuân
  • Dao Nguyen Viet Ha
    Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,  Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.  Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,  Công thành danh toại chúc VINH QUANG..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em ơi mạng lại nghẽn rồi
      Comment em viết những lời khó coi
      Nhưng mà anh cũng hiểu rồi
      Cảm ơn em gửi những lời chúc anh
      Xuân sang đào nở thắm cành
      Mai vàng đẹp nhất ta dành tặng nhau
      Tết về xin chúc đôi câu
      Chúc em hạnh phúc sang giàu vui thêm
      Nhớ ngày hội off khó quên
      Bạn bè xa vẫn một niềm nhớ thương
      Cái tình gửi tới bốn phương
      Tri ân hội off thân thương hôm nào
  • ĐÒ CHIỀU
    Cảm ơn lời chúc của cua Đò Chiêù mạo muội xin thưa đôi lời Quê Đò xa lăḿ Cua ơi Đươǹg bay vuñg mấy ngày trời mới qua          .................... Xứ người Đò vẫn bôn ba Đôi vai gańh năṇg vợ và cả con Sông dài nước rặc chiêù buông Mỗi muà đông tới nổi buồn trào dâng         ...................... Nhớ về ôi nhớ ngàn lần Ước chi mai được đón xuân quê nhà Mong đưǹg quên khaćh đươǹg xa Trà pha mời nhé!Ta bà nên duyên .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quê Đò xa lắm-là đâu?
      Mà sao cua thấy nỗi sầu cứ đeo
      Sang sông còn có mái chèo
      Thuyền về với bến có neo cắm dùi
      Mà sao buồn thế người ơi?
      Phương xa cua biết tình người buồn dâng
      Tình quê ai nhớ ngàn lần?
      Tết về thu xếp đón xuân quê nhà
      Quản chi mà ngại đường xa
      Tình ta xa mấy cũng hoà một thôi
      Cái tình lớn lắm người ơi
      Dẫu xa cách mấy phương trời vẫn sang
  • DươngA9
    Mừng thành lập Đảng bằng bài thơ tái hiện quê hương cách mạng hay quá anh Cua .
    Sang nhà anh ngập tràn trong thơ...hay thật
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có em má lúm sang nhà
      Như vườn có nắng cho hoa nở nhiều
      Người đâu mà thật đáng yêu
      Sang chơi toàn thấy nói điều dễ thương
      Tình cua gắn với quê hương
      Cho dù bao nỗi dặm trường phải qua
      Thảnh thơi vẫn hoạ thơ ca
      Đón mừng khách quí sang nhà mà vui
      Xuân sang hoa nở ngập trời
      Nhà cua thơ cũng đủ lời gửi trao
       
  • NGƯỜI NGHĨA MỸ
    NNM xin ghi nhận, năm nào NNM cũng ra Hà Nội chơi thế nào cũng đến vùng quê Kinh Bắc một lần nữa.NNM thích hát quan họ với một cô gái quê CĐ có được không?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì em chuẩn bị ngay
      Mong sao có được một ngày gặp nhau
      Một cô có khó gì đâu?
      Bác yên tâm nhé gặp nhau là mừng
      Hội xuân Kinh Bắc tưng bừng
      Làng quê vào hội vui mừng cùng xuân
      Tết về hội cũng tới gần
      Bắc Ninh hội đến tận gần tháng 5
      Mời bác cố gắng ghé thăm
      CĐKB chờ mong bác về
  • NGƯỜI NGHĨA MỸ
    Có dịp mời Cua Đồng vào thăm quê Bác Phạm Văn Đồng xã Đức Tân huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi NNM xin tiếp kiến.  
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời mời cua đã ghi lòng
      CĐKB chờ mong tháng ngày
      Mong sao dịp đến gần đây
      Cho cua Kinh Bắc tình này mang trao
      Miền trung cũng đáng tự hào
      Quê hương Quảng Ngãi xuyến xao đợi người
      Dẫu rằng cách trở xa xôi
      Trăm năm rồi sẽ lời mời là đây
      Gặp nhau tình thấy đắm say
      Bao nhiêu mong ước tỏ bày cùng nhau
      Đúng là ý hợp tâm đầu
      Xuân sang đẹp cả Trung Mầu quê hương
      (Nếu bác có dịp ra bắc mời bác ghé lại Bắc Ninh quê hương
      Vua Lý – năm nay Nhà nước ta kỷ niệm 1000 năm TL-HN to lắm –CĐKB hân hạnh được
      tiếp bác-chúc bác luôn vui và hp khi mùa xuân về)
  • Đoàn Binh
    Mùa Xuân thắm đỏ đất trời
    Nhà Cua Đồng cứ ngời ngời sắc Xuân
    Mừng Xuân, mừng Đảng, chúc Dân
    Chúc cho năm mới Canh Dần giàu sang
    Quê hương tươi thắm vô vàn
    Ơn Đảng, ơn Bác lòng vàng sắt son.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đất trời ngào ngạt sắc xuân
      Vườn đào ai nở kéo gần ta đây?
      Mai vàng em gửi một cây
      Cho tình thắm mãi mỗi ngày em sang
      Vui sao nắng đến Đông Ngàn
      Bắc Ninh Kinh Bắc ngập tràn hơi xuân
      Khách xa mà lại rất gần
      Sang chơi chúc một năm Dần giàu sang
      Quê hương tình nghĩa chứa chan
      Thoảng nghe tiếng sáo trên ngàn xuyến xao
      Cảm ơn Đảng Bác đã trao
      Tự do độc lập tự hào lắm thay
      Ngồi trên mạng ảo hôm nay
      CĐKB tràn đầy niềm tin
      Bạn bè khách quí khó quên
      Cái tình qua lại tô thêm mỗi ngày
       
  • ĐÒ CHIỀU
    ĐÒ CHIÊÙ thańg đợi năm chờ Nhờ thơ ta mới tiǹh cờ gặp nhau Tôi anh kẻ trước người sau Nên duyên nối lại nhịp cầu cuǹg qua CUA ĐÔǸG ở tận quê nhà Còn tôi xa xứ mãi là ,đệ huynh            .............. Xuân về đào nở lung linh CUA ĐÔǸG vui với hội điǹh ,tết quê ĐÒ CHIÊÙ buôǹ đêń tái tê Tuyết giăng phố chợ xuân về: Đâu xuân!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Huế thương bao nỗi dặm trường
      Xa quê vẫn thấy mùi hương thoảng về
      Bắc Ninh vẫn một hồn quê
      Tình quê thắm đỏ ta về thăm nhau
      Vần thơ mượn bắc nhịp cầu
      Bác vui bác ghé Trung Mầu quê cua
      Vẳng nghe có tiếng chuông chùa
      Làng quê rộn rã vào mùa bội thu
      Giờ này cua vẫn làm thơ
      Tặng người khách quí đón chờ tri ân
      Ngoài vườn đào nở đón xuân
      Hội làng Kinh Bắc đến gần rồi đây
      Đò Chiều bác ghé qua đây
      Đông Ngàn xứ Bắc tình này mang trao
  • Meome
    • Meome
    • 08:19 5 thg 2 2010
    Phương xa Cua ghé thăm Mèo Hai
    càng còn cắp luôn theo cành Đào    Nhà Mèo sẵn cửa mở rồi Cua
    ơi  ! Cua cứ bò vào đi nha     Mèo đây cảm động vô cùng Cua đến
    thật cứ ngỡ là  giấc mơ     Cua về Mèo gửi Cành Mai Gửi luôn
    thăm hỏi bạn off hôm nào                 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua về chị tặng cành mai
      Gửi luôn lời chúc em trai cua đồng
      Xuân về thoả nỗi ước mong
      Tri ân gặp lại cho lòng nhau vui
      Thăng Long ngàn tuổi tới rồi
      Chị ơi thu xếp ta ngồi bên nhau
      Mãi còn ảnh off in sâu
      Bóng hình bà chị còn lâu mới mờ
      Xuân về tặng vần thơ
      Chúc cho chị gái luôn mơ giấc nồng
  • van
    • van
    • 07:42 5 thg 2 2010
    Chúc xuân vui! " Ngẫng đầu mặt trờiđỏ Bên suối một nhành mai"
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngó sen ló mặt nhìn trời
      Bên hồ thấp thoáng bóng người thân thương
      Xuân về nan toả mùi hương
      Lá sen còn đọng giọt sương thẫm màu
      Dù xa hay ở nơi đâu
      Ngó sen vẫn mãi một màu sáng trong
  • QUỲNH MY
                     Quỳnh My thân chúc anh CUA ĐỒNG cùng gia đình đón 1 năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG ,TRÀN NGẬP HẠNH PHÚC nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn quí Quỳnh My
      Xuân về hoa nở rồi kìa My ơi
      Xuân sang ấm cả đất trời
      Tết về ấm cả tình người Bắc Ninh
      Mọi người đoàn tụ gia đình
      Bên mâm cơm tết mà tình đậm sâu
      Ông bà con cháu bên nhau
      Nhìn câu đối tết nhuộm màu xuân sang
      Cành mai nở rực hoa vàng
      Cây đào nụ hé xốn xang lòng người
      Cảm ơn My nhé bạn ơi
      Xuân sang cua chúc bạn tôi mạnh giàu
      Một năm mới đến trong nhau
      Bắc Ninh xin gửi mấy câu làm quà
  • Hana Thảo
    Hoa cho cuối tuần nè anh Cuối tuần vui vẻ nhé anh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn tặng hoa thơm
      Cuối tuần bè bạn bốn phương sang nhà
      Thấy nhà cua đẹp vì hoa
      Nỗi lòng cua thấy thật là thêm vui
       
  • DÂU TÂY
    Sang thăm anh Cua, đọc thơ xong rồi nhưng không biết còm gì hì hì Thôi em dìa anh Cua nhé ! Chúc anh Cua ngủ ngon !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là cũng sướng lắm rồi
      Nhà cua chỉ thích có người vào chơi
      Đọc thơ là thấy vui rồi
      Cua tôi cũng chỉ thích nụ cười trao nhau
       
  • HOANG NHUNG MEDIA
    Vào nhà Cua tính còm men Thơ văn choáng ngợp ai chen được vào . Thôi thì , em viết tào lao Cũng mong lượng thứ cua nào trách em .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Người ta chân ngắn đã đành
      Em tôi dài cẳng bước nhanh lắm rồi
      Thế mà nay lại sang chơi
      Bảo cua nhà chật để rồi tào lao
      Lại còn khổ sở chen vào
      Thơ thì chẳng đọc vội chào cua ngay
      Lần sau mà có sang đây
      Nhanh chân tý nữa cua này ưu tiên
      Vén rèm đi lối cửa bên
      Thế là đã thoả lỏng em sang nhà
       
  • thailinhhai
    Anh nhắc em mới nhớ bây giờ đã là tháng 2 rồi cơ đấy. Nhanh thật!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là em đã biết rồi
      Nhanh đi sắm tết đi thôi em à?
      Để bà con có sang nhà
      Có hoa để ngắm có quà để trao
       
  • Ha
    • Ha
    • 23:50 4 thg 2 2010
    Hôm nay không có ý thơ , sang nhà thăm em . Chúc em cứ yêu Đảng với tinh thần CM thế nhờ....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn chị ghé thăm em
      Đúng là bà chị thân quen hôm nào
      Xuân về thắm nở hoa đào
      Chúc cho bà chị lúc nào cũng xuân
  • Nguyen
    Cua đòng nói về đảng hay quá nhất là cái chi bộ gép gép gì đó  .Nếu như cua là một đảng viên rồi thì anh chúc em sẽ là một đảng viên gương mẫu Luôn luuon hoàn thành mọi nhiêm vụ mà đảng giao cho
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đảng là tổ chức tiên phong
      Đảng là cách mạng công nông đó mà
      Đảng viên lắm loại lắm mà
      Cua đồng cũng chẳng phải là đảng viên
      Chỉ mong đời mãi vui thêm
      Bạn bè khắp nẻo mọi người tri ân
      Xuân mới cũng sắp đến gần
      Chúc anh tình mãi quây quần bên nhau
      Gia đình hạnh phúc dài lâu
      Chị nhà hiền thảo tâm đầu bên anh
      Bài thơ anh đã đọc nhanh
      Có từ chi bộ ghép thành một thôi
      Ngày xưa cách mạng anh ơi
      Một vùng mấy xã một nơi cầm quyền
      Trung Mầu điểm sáng trong miền
      Cấp trên lãnh đạo chính quyền về tay
      Anh về Kinh Bắc hôm nay
      Tiếng chi bộ ghép giờ này chưa phai
      Tết về tặng một nhanh mai
      Chúc anh xuân mới vui hoài hết giêng
  • Dao Nguyen Viet Ha
    Em qua chào Anh đây ,chúc Anh và gia đình ăn tết thật vui vẻ ...                                                             Việt Hà 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em là Đào Nguyễn Việt Hà
      Hôm nay rảnh rỗi ghé nhà cua chơi
      Xuân về nhộn nhịp muôn nơi
      Sắc xuân ấm cả tình người phương xa
      Xuân sang xin chúc mọi nhà
      Đón xuân hạnh phúc chan hoà tình thân
      Gia đình đoàn tụ quây quần
      Bên mâm cơm tết hơi xuân ấm lòng
      Xuân về thoả nỗi chờ mong
      Xuân sang cua chúc cho lòng luôn vui
      Đi chơi là được vui cười
      Một năm hạnh phúc bên người thân yêu
  • Tepthuylinh
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đi chùa mang một túi thơ
      Giang tay hấng giọt sương mờ vướng mi
      Nghiêng mình trong cõi từ bi
      Phong trần giũ bỏ những gì trái ngang
  • Tuyencafe
    chuc anh môt tuần vui chứ em không dam binh thơ này
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ cua đâu có khó bình
      Sang chơi cứ nói thực tình là vui
      Mong sao tất cả mọi người
      Lấy vui làm chính cho đời thêm xuân
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    Ý tứ chủ đè tư tưởng tốt, miễn bàn. Về hình thức nếu chọn thể song thất lục bát thì phải thống nhất từ đầu đến cuối phải vững vè luật bằng trắc.Từ ngữ đôi chỗ chưa thích hợp về ngữ nghĩa thí dụ:
    Vẫn còn đây giậu bèo san sát
    Vấn còn đây bát ngát hầm chông
    Tôi hiểu ý anh muốn nói nhiều thứ vẫn còn đây? Nhưng không ai nói chông bát ngát. Không ai nói giậu bèo.
    Nên chăng có thể sửa: Nơi ẩn nấp: ao bèo san sát
                                     Kia là nơi xưa đặt hầm chông
    Đơn cư thế thôi. Anh nên đàu tư đẻ gọt rũa đừng nên vội vàng tùy tiện thơ sẽ mất chất
    Thơ và vè cách nhau mảnh  như sợi tóc .Làm thơ mới khó . Vè như canh nhiều mỳ chính ăn ngọt ngọt  nhưng không có chất . Tôi hay nói thẳng mong anh đừng phật ý. Nếu không cần gọt rũa thì không bàn đẻ làm gì.  Mong anh ngày càng tăng chất lượng chứ không phải số lượng.  "Qúi hồ tinh bất qúi hồ đa"
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thật tuyệt vời –Em cảm ơn thầy nhiều-Thầy sửa tiếp giúp em
      nhé-Em viết theo cảm tính bịa đâu viết đấy k kịp sửa đâu thầy à-Cảm ơn thầy
      nhiều nhé
  • Thụy Kha
    Mừng Đảng mừng xuân Cua thật tươi
    Người thăm rộn rã tiếng vui cười 
    Khắp nơi mừng Đảng mừng xuân mới
    Lời hát vang lên thơ đón người.
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về thắm đỏ làn môi
      Sắc xuân ấm cả đất trời mùa đông
      Cái tình của lão cua đồng
      Thường mang đi gửi cho lòng ai hay
      Bạn bè hàng xóm sang đây
      Là cua đã có những ngày ghé qua
      Bên trang blog là nhà
      Niềm vui còn mãi cùng hoà sắc xuân
  • thanhvan
                      :))xin lồi ! chị ham ăn ,nên thiệt tình thôi ,xem thơ thì được chứ họa thì đầu hàng vô điều kiện :)) ,vậy thì từ từ chị, xem cám ơn em
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chị ơi lòng đã sang nhà
      Thì chơi một lúc để mà đọc thơ
      Thơ này chính hãng là cua
      Chị ơi xin đọc vần thơ cua đồng
      Chữ Việt nhiều nghĩa phải không?
      Em mời ăn phở là lòng em phô
      Phở em làm bởi vần thơ
      Phở này chỉ đọc- đừng chờ mồm ăn
      He he he
  • *THẢO NGUYÊN *
     
    Vào trang Blog nhà Cua
    Thơ xuân cách mạng câu từ Cua trao
    Em hỏi anh có mấy nhời
    Cua ăn giề thế mà thơ tràn đầy!
    ******Pó tay đ/c Cua đấy..hỏi nhỏ Cua thích món gì để thơ thêm say thêm ấm nồng thế hử...hiiiiiiii
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Phải gọi là…
      Rảo chân ghé tới nhà cua
      Vô tình gặp phải trang thơ Trung Mầu
      Trang thơ tình mãi đậm sâu
      Tình quê còn mãi Trung Mầu quê hương….
      Quê hương bao nỗi dậm trường
      Viết nên trang sử quê hương tuyệt vời
      “Làng công với nước” quê tôi
      Bảng vàng còn đó sáng ngời sử xanh
      Nếu Tít mà có hỏi anh ?
      Thì cua cũng phải ngọn ngành là đây:
      Cua đồng tuổi trẻ thơ ngây
      Con cua con cá nơi này cưu mang
      Sống từ những lá rau lang
      Từ con ốc vặn từ hàng cải xanh
      Tre làng bao phủ vây quanh
      Làng quê có ánh trăng thanh chiếu vào
      Tình quê cũng đáng tự hào
      Đi đâu ai cũng lời vào lời ra
      Nói chung toàn thứ ngợi ca
      Cua tôi cảm động nghĩ ra “Nhà này”(Nhà blog)
      Quê hương gói gọn vào đây
      Tung lên blog tình này mang phô
      Quê hương vẫn đợi vẫn chờ
      CĐKB hoạ thơ tỏ bày
      Ai về Kinh Bắc hôm nay
      Trung Mầu cách mạng dang tay đón mời
      Mời bạn về với quê tôi
      Ghé thắm cái thực để rồi nghĩ xem
      Những gì cua hoạ cua đem
      Đăng trang blog ai xem cũng bình
      Mong sao cua hoạ thực tình
      Tình quê cách mạng bóng hình theo chân
      Cua tôi sự thật rất cần
      Quê hương gửi gắm ngàn cân trong mình
      Xuân về muôn nẻo đẹp xinh
      Tình cua vẫn sáng bóng hình quê hương
  • thanhvan
                     Trời ! phở đâu ? làm chị chạy wa mỏi chân wa' troiiiiiiiiiiiiii
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chị chả hiểu ý em rồi
      Em qua bà chị em mời chị sang
      Nhà em phở nó ngập tràn
      Là thơ là nhạc muôn vàn ý hay
      Sao chị cứ vội qua đây?
      May mà không ngã cua này tội oan
       
  • MUAXUAN
                              Mừng đảng mừng xuân Cua làm thơ
                             Trung Mầu đó quê anh cách mạng
                              Gương anh hùng trang sử còn ghi
                              Chúc quê anh có nhiều đổi mới
                              Trang sử làng ghi lại tên anh.
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ Mừng Đảng -Thơ mừng xuân
      Mong sao tiếng Đảng mãi gần lòng dân
      Lòng dân no ấm đón xuân
      Là điều Đảng muốn Đảng cần làm ngay
      Quê hương rạng rỡ hôm nay
      Cảm ơn Đảng đã dắt tay soi đường
      Sử vàng vang tiếng quê hương
      Trung Mầu cách mạng bốn phương tụ về
      Xuân về ấm cả đồng quê
      Ấm lòng khách quí ghé về thăm chơi
       
  • *THẢO NGUYÊN *
    Thổi còi anh Cua...Online sớm quá hê...Nghe nhạc Xứ Kinh Bắc hay quá anh à..
    Tháng giêng vào đúng mười Ba
    Hội Lim Kinh Bắc có ngày gặp Cua !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hồn quê vang vọng trời xa
      Tình quê còn mãi trong nhà cua đây
      Tháng giêng hội mở mấy ngày
      13 hãy nhớ về đây vui cùng
      Hội Lim thoả nỗi chờ mong
      Miếng trầu cánh phượng môi hồng xin trao
      Đôi làn quan họ dạt dào
      Tình chàng ý thiếp xin vào quán ăn
  • Cayngot blog
    Cua ơi tính mạng là vàng
    Từ nay ăn uống kỹ càng nghe không!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời chị cua đã ghi lòng
      Cỗ nhiều loại cỗ mà không kiêng gì
      Gắp vào mà chén tỉ ti
      Về nhà mới biết ăn gì đi luôn
       
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Ghé thăm cua nè, cuối năm bận quá cua ơi.. đừng buồn nhe. chuẩn bị đón năm mới nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối năm bận rộn lắm rồi
      Ai ai cũng bận ngược xuôi kiếm tiền
      Việc công xong muốn làm thêm
      Mong sao tết đến nhiều tiền mới vui
      Cành đào nở rực đỏ tươi
      Thích thì rất thích tiền ơi đâu tiền
  • Le thi thu Hang
    Mừng Đảng, mừng xuân Bác Cua nhĩ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về mừng Đảng quang vinh
      80 năm trước Đảng mình sinh ra
      Giương cờ truyền thống ông cha
      Xây nền độc lập nước nhà dài lâu
       
  • Ongoai
    Dù muộn tí , nhưng cũng chúc mừng D/c Cua nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà cua cỗ vẫn cứ bày
      Cớ sao ông ngoại sang đây lại buồn
      Đi muộn thì cỗ vẫn còn
      Yên tâm đi nhé cỗ ngon vẫn mời
       
  • Tom
    • Tom
    • 15:21 4 thg 2 2010
    Cua oai, em nhớ Cua nà.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua oai ? là gọi cua ơi
      Là tiếng thân mật của người khách quen
      Đúng là em có nhiều duyên
      Gọi cua cua tưởng là em ăn quà
      Sao mồm tiếng méo nói ra
      Nhưng mà không phải em ta thẹn thùng
      Hôm nay thấy nhớ cua đồng
      Sang chơi để khỏi nỗi lòng tương tư
      Về nhà ngủ cứ hay mơ
      Anh cua hội off tặng thơ làm quà
      Xuân về hoa nở thắm nhà
      Chúc em vui nhé để mà tương tư
      Nếu thèm thơ cứ sang cua
      Đọc cho thoải mái cứ vô vào nhà
      Thơ gì em thích giở ra
      Mang về cũng được cua ta tặng liền
       
  • Truc Linh
    Bỗng một ngày Xuân một khách thơ Gặp mai trong núi ngẩn ngơ chờ Mai vàng đến dộ ươm nên hát Mang giống về xuôi tự bấy giờ  
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giật mình gặp được khách yêu thơ
      Như trúc gặp mai đứng đợi chờ
      Mai vàng đến độ khoe hương sắc
      Trúc xanh e ấp mở non tơ
  • *THẢO NGUYÊN *
    Off HB hả? oze..Tít mời Cua & các bạn nhé..hiiii...Vui vẻ, thơ thẩn hay, say sưa kìa..Lẩu nhé anh Cua!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tít mời cua nhận lời ngay
      Cua thì cứ thích thơ ngây thủa nào
      Khách mời cua thật vui sao
      Đúng là đồng nghiệp hôm nào sang chơi
      Lẩu cua ngon thật mang mời
      Đĩa cua vàng thế ôi trời khó nhai
      Tên cua biết thế chọc hoài
      Lẩu cua ngon thế cua nhai được gì
      Chắc là răng nó rụng đi
      Lẩu ngon Tít tặng còn gì là răng he he he
  • Mimosa
    Chúc anh  nhiều niềm vui - Chúc mừng Đảng quang vinh ! 
     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay em ghé thăm nhà
      Loanh quanh một tý thế mà nỗi to
      Xem ảnh em thấy bất ngờ
      Thành ra chị gái hôm xưa sang nhà
      Hồng tươi chị tặng cua ta
      Cua em cảm tạ giỏ hoa chị mời
      Từ sau mà có sang chơi
      Chúc em cho đúng với người tuổi trên
  • Ruồi Trâu
    Ngang như cua ấy!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua ngang với Đảng thuỷ chung
      Với dân cua cũng muốn cùng sắt son
      Cá nhân dù mất hay còn
      Thì cua cũng chẳng thèm dòm làm chi?
      Hãy yêu dân Việt ta đi
      Lòng dân một ý cái gì chẳng thông
      Cớ sao cứ dứt cộng đồng
      Sách kia tốn mực mà lòng luôn đau
      Vào nhà muốn viết mấy câu
      Không cười thì miễn bắt nhau phải buồn
  • Quỳnh Hương
    Ngày moi vui nhé.Chuan bi tet toi dau roi Cua oi ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô giáo thăm chơi
      CĐKB chúc người luôn vui
      Xuân sang hoa nở thắm trời
      Tết về tấp nập dòng người lại qua
      Hang cua có tết rồi mà
      Có đào nở rực có hoa thơm nồng
      Có tình vẫn ẩn bên trong
      Phương xa khách quí cộng đồng sang chơi
      Tình quê hương vẫn sáng tươi
      CĐKB có lời tri ân
  • ĐÒ CHIỀU
    Tuâǹ qua vănǵ bońg cua đôǹg hôm nay cua lại sang sông, thăm đò Cảm ơn,trời băć câù cho Nhờ thơ hợp lại thầy trò,nên duyên.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tuần qua cua bận việc công
      Có đi ăn lẩu cá sông đấy mà
      Về nhà bụng nó trương ra
      Nó sôi ùng ục thật là khổ thân
      Mấy hôm sút tới 3 cân
      Bây giờ vẫn mệt đang dần khỏi đau
      Biết rằng cách trở sông sâu
      Đường xa chẳng ngại sang nhau thăm nhà
      Trời nam trời bắc xa xa
      Nhờ thơ tình đã nở hoa bốn mùa
      Cảm ơn thầy ghé thăm cua
      Chúc thầy mạnh khoẻ vui thơ mỗi ngày
      Xuân về lộc nắm trong tay
      Tri ân xin gửi tình này trong thơ
  • Lê Hương 129
    Tinh thần mừng Đảng mừng xuân của Bác cao thế nhỉ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một câu hỏi ý gì đây?
      Một câu hỏi lớn xuân này vui không?
      Một câu hỏi –khó cua đồng?
      Một câu với Đảng –hỏi lòng thuỷ chung?
      Theo ai để được vui mừng?
      Học ai để được cười cùng ý thơ?
      Đảng ta giương cao ngọn cờ
      Đổi thay chế độ đến giờ chưa lâu
      Biết rằng còn vẫn đau đầu
      Lòng tham vẫn cứ ẩn sâu trong đời
      Hỏi rằng mỗi một con người?
      Từ tham nó ẩn đâu rồi người ơi?
  • Cayngot blog
    E hèm! Bớ cậu Cua đồng
    Đã lâu không thấy lòng vòng dạo chơi?
    Chị sang tận nhà để mời
    Tất niên dọn "cỗ" một trời chuyện lo
    Nhưng mà chẳng có xôi vò
    Cũng không gà béo, tẽn tò lắm thay!!!!!!!!!!!
    Mồng tơi , cua giã, rau đay
    Ai mà chẳng khoái món này hả Cua
    Thêm bát cà pháo muối chua
    Ngon ngon là thế đâu thua cỗ đầy?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu lâu không thấy em sang
      Là vì trong bụng ruột gan dối bời
      Hôm xưa ăn lẩu cá trôi
      Ăn xong bụng nó cứ sôi mấy ngày
      Trèo lên cân lại hôm nay
      Ba cân tụt mất rồi đây chị à!
      Hôm nay chị ghé tới nhà
      Mời em ăn cỗ thật là vui thay
      Xôi vò gà béo ngon đây
      Riêu cua chị nấu món này cũng ngon
      Cà pháo mấy quả con con
      Chị em chén hết hỏi còn hay không?
      Đúng là đồng nghiệp hiểu lòng
      Phương xa vẫn nhớ cua đồng mời sang
  • hongtim_huyen
    bóc tem nha. tối ngủ ngon nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tem vàng em giựt anh cho
      Anh còn tặng một vần thơ làm quà
      Nếu mà rảnh rỗi sang nhà
      Thì thơ cua mãi nở hoa tặng người
      Nhớ là người ở người ơi
      Đọc thơ đi đã cứ chơi đừng về
      Xuân về vui mãi làng quê
      Hương quê chùm cả đường đê Trung Mầu
      Có lòng mà ghé sang nhau
      Từ nay ta lại gặp nhau nhiều lần
      Từ trang blog thêm thân
      Từ internet mà gần nhau hơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???