TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

Về quê mẹ


   Tặng  Lê Kim Cúc GV (  ban blog: Mua xuan cho anh )
                                                                    có những ngày nghỉ trên quê mẹ đầy cảm xúc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                       
                                         "Nghệ Tĩnh mình ơi! bao năm đợi tháng chờ"
                                          Sáng nay tỉnh dậy ngỡ như mơ
                                          Ao ước bao lâu chờ ngày tới
                                          Thoả nỗi nhớ mong những tháng ngày.
                                                     
                                                          Hôm nay mới được trở về đây
                                                          Xao xuyến lòng con những phút giây
                                                         Hà Tĩnh quê hương chiều biển lặng
                                                        Hoàng hôn buông xuống nước triều dâng
                                                                                                
                                          Ta lại men theo bờ cát trắng
                                           Mỗi hàng cây,làng xóm vấn vương
                                           Như ngày xưa vẫn cắp sách đến trường
                                           Diều bay cao,sao gợi nhiều nỗi nhớ.
                      
      
                                                        Nhớ ngày xưa- bao đứa bạn đi đâu?
                                                         Có lẽ họ như mình- đi tìm chân lý
                                                        Phải chăng đây? vẫn giàn bầu giàn bí?
                                                         Đã nuôi ta gây mơ ước bao ngày
                                                           
                                                          Con cám ơn ba,ơn má công dày
                                                          ơn những người thân ,tình đầy ,nghĩa lớn
                                                          Mỗi xóm làng,ngôi trường học thân quen
                                                          Chắp cánh con đi xoá bỏ nghèo hèn.
                                                                          
                                                               Con đã ra đi từ lòng đất mẹ
                                                               Con trở về đây đất mẹ đổi thay
                                                               Cầu chúc quê hương đổi mới từng ngày
                                                               Ở Gia Lai- luôn hướng về đất mẹ.
                                                                                                     
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • khanhlvdt3
     Bài thơ này hay và cảm động lắm bạn à....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Khách xa khách đến nở nụ cười
      Những vần thơ vẫn đợi nhau thôi
      Mong sao bè bạn muôn nơi
      Tri ân bày tỏ những lời thân thương
  • PUTIN1
    lạ nhỉ. Vào 2 bài đều không đọc được. hay là chặn Putin nhỉ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà cua có lạ gì đâu?
      Chị sang sao lại lầu nhầu trách em
      Mạng kia bị nghẽn đã quen
      Bà chị ghé vội ôi!hèm khổ thân
      Cua em thì vẫn rất gần
      Chị sang đúng lúc cái quần chưa khô
      Thèm mà chẳng được đọc thơ
      Buồn thay cho chị ngẩn ngơ nỗi lòng
  • Cúc Nguyễn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi chẳng nói chẳng cười
      Chỉ nghe thấy tiếng của người vỗ tay
      Cái hình thì vẫn còn đây
      Cái mồm thì nói-một tay cầm gì?
      Hai tay ra hiệu điều chi?
      Sao không nói được điều gì thế sao?
      Cua tôi cũng hiểu phần nào
      Bạn xa đến để lời chào cua vui
      Cua thì vẫn mãi vui rồi
      Bạn sang cua lại thấy người vui hơn
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 12:29 5 thg 11 2009
    chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều
    + + + + +
    Hãy mở lòng mình ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung thân yêu nhé mọi người
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xin cam on va cung cac co quan doan the  tham gia dong gop ung ho  mien trung ruot thit
  • ngocmai
    good day!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm
      nay trời đẹp gió heo may
      Xin
      cảm ơn người đã sang đây
      Đọc
      thơ ngắm cảnh hang cua nhé
      Để
      tình thơ mãi đẹp mỗi ngày
  • MINH HUYỀN
                 Ngày thật nhiều niềm vui nhé CUA ĐÒNG KINH BẮC.                        
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sen thơm ngào ngạt trong ao
      Một bông hoa đỏ mà sao ngát lòng
      Sực mùi hương sắc ao trong
      Gió ngàn nhè nhẹ mà lòng xốn xang
      Cua tôi thì ở trong hang
      Thò đầu ra cửa - họ hàng mời vô
      Cua mời vào đọc vần thơ
      Vần thơ ân nghĩa -vần thơ quê mình
      Làng quê huyền ảo lung linh
      Khỏi lam chiều toả nhà mình nhà ta
      Vui sao một buổi chiều tà
      Cua đồng sực nức mọi nhà nấu canh
  • Giáng Hương

    Chúc ngày mới nhiều niềm vui- Bình an.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi quà tặng đoá hoa
      Hang cua lộng lẫy thật là đẹp sao?
      Tình cua thì vẫn dạt dào
      Đón người bạn quí cua trao thơ liền
      Ngày vui ta tỏ nỗi niềm
      Chúc cho bè bạn mọi miền cùng vui
  • Hùng Trắng
    Lâu nây không gặp Cua đồng Cho nên cảm thấy trong lòng trống hoang
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu lâu mới thấy sang chơi
      Chắc là công việc rối bời phải không?
      Hôm nay sang với cua đồng
      Hai ta cùng chén rượu nồng ta nâng
      Để cho thoả mãn nỗi lòng
      Không còn trống vắng -cua đồng mới vui
  • MINH HUYỀN
    Tối rồi, sang nhà ăn canh cua đây. Chúc CUA ĐỒNG KINH BẮC buổi tối thật hoan ca nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đường xa mà tối mới sang
      Chân cao chân thấp vào hang cua đồng
      Muốn ăn riêu phải hỏi lòng
      Ăn vào có sướng ? cua đồng ngon không?
      Hang cua đâu thiếu dọc mùng
      Sao không sang sớm ? cua đồng chúc vui
      Thôi thì có dạ sang chơi
      Đọc thơ thoải mái nói cười vô tư
      Ra về cua gửi vần thơ
      Gọi là tỏ chút tình cờ gặp nhau
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    TRANH THỦ CHẠY SANG THĂM ANH ĐÂY.SAO LÚC NÀY EM KO CÓ TÂM TRẠNG VIẾT THƠ NỮA. CHẮC NGHỈ TG QUÁ. EM BÍ RỒI ANH CUA ƠI.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn Nhớ ghé thăm cua
      Vội vàng tranh thủ đọc thơ còn về
      Biết rằng còn nỗi đam mê
      Cua tôi vẫn viết hồn quê cho đời
      Nhớ buồn nhớ ghé cua chơi
      Mà sao tâm trạng  hỏi người vì sao?
      Chắc là công việc xen vào
      Suốt ngày bận rộn ra vào sớm khuya
      Thời gian đâu để mà đi
      Còn đâu rảnh rỗi nói gì thơ vui
      Hay là Nhớ cứ sang tôi
      Đọc thơ cua vậy cho người thêm vui
      Về nhà ngẫu hứng hoạ chơi
      Trăm bài cũng cho mọi người ào sang
  • Cúc Nguyễn
    Chào anh Cua ,vào nhà anh đọc thơ     Em quên cả đường về !     Chúc anh Cua Đồng luôn vui nhe       
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đường về Kinh Bắc đâu xa
      Vui vui ta lại ghé nhà nhau chơi
      Vào hang thơ đọc mấy lời
      Vui thì ở lại với người bạn quê
      Nếu mà có quên đường về
      Thì thôi đành ở nhà quê vài ngày
      Để cua đãi khách vui say
      Để hồn ngây ngất vui này mãi vui
      Hôm nào thấy chán chán rồi
      Cua tôi mượn ngựa cho người về quê
      Nhớ là đi hết con đê
      Ra đường cao tốc phóng về nhà em
      Hôm nào mà nhớ nhớ thèm
      Sang cua vui nhé anh em mặn nồng
  • N.Thanh
       Cảm ơn bạn Cua đã tặng đôi vần thơ thật nghĩa tình. Rất tiếc là mình chưa một lần được về Kinh Bắc để được nghe Quan họ chính gốc.
       Chúc Cua và gia đình vui vẻ, hạnh phúc thật nhiều nha !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua đồng xin cảm ơn anh
      Comment mấy chữ để dành cho cua
      Cua tôi xin gửi vần thơ
      Bắc Nam xa cách sao cho thêm gần
      Cái tình ta nghĩa thành thân
      Tâm tình nhắn gửi mấy vần thơ hay
      Mong sao cuộc sống mỗi ngày
      Cười vui là sướng tràn đầy sức xuân
      Góp thêm sức sống góp phần sẻ chia
      Vui sao cho mỗi miền quê
      Cần Thơ _ Kinh Bắc rộn về niềm vui
      Miếng trầu thắm đỏ đôi môi
      Hương tràm thấp thoáng anh-tôi vui cùng
      Gửi làn quan họ hát chung
      Đôi câu vọng cổ mà lòng mãi say
      Đời ta mãi đẹp mỗi ngày
      Non xanh nước Việt tình này khắc ghi
  • thuyquehuong
    Thơ Cua đúng thật đàng hoàng Thúy giờ cũng cố để mang vui vầy Trước giờ cãi lộn lên mây Ngẫm ra vui ít mà hay bực mình Vác cặp sang học bạn mình Dăm ba câu chữ nghĩa tình bạn ơi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vui sao Thuý đến thăm cua
      Gặp cua co cẳng làm thơ trong nhà
      Biết rằng blog chúng ta
      Người vui thăm viếng ba hoa vài lời
      Người thì chỉ thích đọc chơi
      Có vài ba kẻ nói lời khó nghe
      Biết rằng thoải mái khen chê
      Nhưng mà phải đúng chủ về mới vui
      Biết rằng lời lẽ khó coi
      Thôi thì ta xoá những lời mất vui
      Cua thì cũng đã nghĩ rồi
      Nếu mà tự ái chán đời bỏ đi
      Chúng ta chẳng được cái gì
      Thôi thì ta để làm chi cho buồn
      Lời nào nói đúng vui hơn
      Lời nào không đúng thì buồn phải không?
      Mấy hôm lòng tự nhủ lòng
      Bỏ nhà đi vắng là không muốn về
      Thôi thì ta kệ họ chê
      Lòng ta mà sáng làng quê vẫn nồng
      Thôi thì sang với cua đồng
      Chúng ta gạt bỏ trong lòng bực đi
      Cho nhà ta sáng thường khi
      Bạn bè blog chắc gì ta đây
      Gắng lên Thuý nhé những ngày
      Niềm vui còn mãi mỗi ngày trong ta
      Tin rằng vui đến mỗi nhà
      Cùng nhau kết thắm đài hoa cộng đồng
  • mọi
    • mọi
    • 01:18 4 thg 11 2009
         Thơ Cua không viết linh tinh
    Viết bằng năng khiếu, viết bằng tình thâm
        Vui vui sang bạn tìm thơ
    Những vần nóng hổi ra lò đọc luôn
         Có ai đến blog mà buồn
    Khi còn người viết những vần thơ hay ...
        Một lần nữa viết trao tay
    Chúc nhà thi sĩ bậc thầy một câu
         luôn vui, luôn khỏe, luôn may ...
    Đem tình thơ trải khắp hoài bốn phương !...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vui vui cua viết mấy lời
      Gọi là quà tặng cho người sang chơi
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      CĐKB có lời chúc vui
      Cua tôi Kinh Bắc thay lời
      Viết vần thơ vội tặng người tâm giao
      Bạn ơi cho đến hôm nào
      Thời gian rảnh rỗi lại vào nhà chơi
      Cua tôi cảm tạ mọi người
      Lời khen nỡ mũi cua rồi bạn ơi
      Vần thơ bay khắp muôn nơi
      Sang nhà bạn quí mọi người cùng vui
      Đông về se lạnh làn môi
      Cóng tay gõ phím cua tôi ấm lòng
      Sướng thay cái kiếp cua đồng
      Bạn bè vui vẻ có lòng thăm nhau
      Ra về cua gửi đôi câu
      Gọi là quà tặng cho nhau vui nhiều
  • myLife
    potay! Bác cua luôn...xuất khẩu thành thơ tuyệt tuyệt luôn! vui khi ghé tham quan nhà bác...chuc Bác luôn vui khỏe nhe!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Làm sao mà phải bó tay
      Anh cua lành lắm hàng ngày vẫn vui
      Rảnh ta bịa vội vài lời
      Gọi là cảm tạ những người sang ta
      Làm cho vui cửa vui nhà
      Vần thơ viết vội nở hoa tặng người
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      CĐKB có lời cảm ơn
      Mong sao bạn ghé nhiều hơn
      Bốn phương bè bạn sớm hôm vui vầy
      Non xanh trời Việt ta đây
      Nơi nào cũng đẹp đợi ngày đoàn viên
  • Ánh Mặt Trời
    A đọc xong những lời chia sẻ của bạ bè mà AMT ko cầm lòng được a chạy qua các nhà thăm bạn bè cho khoay khoả. Ôi các bạn thân yêu ơi ! thật ko có gì cao quý bằng tình bạn. A nhớ cua đồng anh chạy sang em đây. Chúc em buổi tối an lành hạnh phúc nghe em.

    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh sang chơi với cua đồng
      Cho tình ta mãi mặn nồng bên nhau
      Lời còm ta gửi đôi câu
      Gọi là chia sẻ cho nhau vui buồn
      Mong sao đời mãi đẹp hơn
      Ngôi nhà blog bốn phương tỏ bày
      Tình ta ta tự ta xây
      Ta dành một chút tình này cho ai?
      Người thân ta vẫn chờ hoài
      Ảo mà không ảo ở ngoài nhân gian
      Bà con cô bác họ hàng
      Ghé thăm nhau chút chỉ màng mua vui
      Vui sao cho mỗi mảnh đời
      Niềm vui còn mãi nói lời tri ân
  • Bích
    • Bích
    • 22:59 3 thg 11 2009
    Cua ơi qua kiện cua nè. Ghé ai Cua cũng để thơ, ghé mình Cua lại thẩn thơ ra về. Ganh tỵ quá.  
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có ngay ! Có ngay Ăn chơi không sợ tốn kém
      He he
      Cua qua thấy mảnh tình già
      31 năm ấy ông bà vẫn tơ
      Cua tui nhìn thấy thẫn thờ
      Ai ngờ tuổi ấy trông tơ mành mành
      Tuổi già nhưng tóc vẫn xanh
      Chị xưng ngọt xoắt anh anh mặn nồng
      Cua khen cho kiếp vợ chồng
      Anh em ríu rít mà không ngượng mồm
      Tuổi già cần ở nhau hơn
      Bên nhau đầm ấm sớm hôm gật gù
      Ông thì khoẻ mạnh tương tư
      Bà thì thuỳ mỵ ừ ừ em yêu
      Hai ta trăng đã xế chiều
      Em bưng chén nước em chiều anh ngay
      Anh thì lòng dạ thẳng ngay
      Miếng ngon anh gắp mỗi ngày em ăn
      Tuổi già tái mấy lần xuân
      Chúc cho anh chị mãi gần bên nhau
      Như trầu mãi quấn bên nhau
      Tình anh vẫn thẳng em mau quấn vào
      Em như một mảnh tường rào
      Anh như chiếc cột chiếc sào đỡ em
      Bà con hàng xóm mà thèm
      Ông bà Đà Lạt anh em suốt đời
      Vui vui cua viết mấy lời
      Tặng cho anh chị suốt đời bên nhau
  • Tư Việt
    Chúc Cua Đồng Kinh Bắc một buổi tối an lành!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có ông Quốc Việt ở trong Nam
      Mang đôi chậu xứ tới Đông Ngàn
      Đặt ở hang cua vùng Kinh Bắc
      Tỏ chút tri ân với gió ngàn
  • lantimmuathu
    Buổi tối vui vẻ nha Cua !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ai
      tặng cho Cua hoa chuối rừng
      Gọi là
      tỏ chút chút vui chung
      Bắp
      hoa đo đỏ thò ra mãi
      Thôn
      nữ đi quá cúi ngập ngừng
  • Nguyễn Hải
    Chúc bác buổi tối vui vẻ nhé!