TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CHÚT KỶ NIỆM XƯA-MỪNG EM HẠNH PHÚC




Mới ngày nào ta còn học cùng nhau
Em đến trước,anh đến sau muộn học
Chặn đường xa việc thì nặng nhọc
Vẫn một lòng anh gắng học vì yêu
Anh vẫn thường đi những lúc xế chiều
Đơn em viết cũng đã nhiều em nhỉ?
Có nhiều hôm buộc lòng anh phải nghỉ
Em xin cô lòng thủ thỉ thứ tha
Thế mà rồi anh cũng vượt qua
Những năm học để mà mãi nhớ
Đĩa Xi Di nhờ em gái nhỏ
Hãy mua dùm để anh có em ơi
U ét pê bao lần đã đánh rơi
Đã bao lần với bao lời mua hộ
Em vẫn đi thân hình bé nhỏ
Máy chụp hình anh mượn đó bao phen
Anh vẫn nhờ hỡi cô bạn thân quen
Cùng một lớp sao mà em thân thiết
Đã bao lần vần thơ anh viết
Điện thoại còn lưu ôi thật tuyệt làm sao?
Trang thơ quê hương anh vội add vào
Mỗi khi đọc thấy lao xao trong dạ
Bạn bè tôi một con người thật lạ
Ấm tình người mà dành cả cho tôi
Giờ biết em trầu têm đã quệt vôi
Đường hạnh phúc rạng ngời chân lý
Chúc cho em trong niềm vui hoan hỉ
Hạnh phúc ngập tràn đời chỉ lối em đi
Rặng liễu đìu hưu vẫn tiếng thầm thì
Mãi bên chồng em khắc ghi mẹ dặn
Một cuộc đời trải qua bao ngàn chặn
Những gian nan rồi ắt hẳt thành công
Giờ đây em đã cất bước theo chồng
Ta áo dài rực má hồng quyến rũ
Anh về đây trong lòng luôn thầm nhủ
Em gái Hà Thành thế cũng đủ rồi em
Những tấm hình rồi sẽ giở ra xem
Ký ức ấy còn hình em trong dạ
Trời cuối thu phố phường nay hối hả
Em theo chồng anh vội vã về đây
Vẫn nhiệt tình nâng từng cốc men say
Cùng hai họ có một ngày đáng nhớ./.
  • sao đêm
    sao đêm cũng nhớ các bạn Anh
    vẫn nhờ hỡi cô bạn thân quen
    Cùng một lớp sao mà em thân thiết
    • MùaĐông
      sang thăm CĐ chúc CĐ một buổi tối ngọt ngào+ giấc ngủ ngon !
      • Thu Phuong 2905
        ghé vô được đọc những vần thơ hay của CDKB Lazycat  chúc CDKB ngày mới zui zẻ
        • NGÔ ĐỨC TÂM
          HÃY GIỮ LẤY NHỮNG KỈ NIỆM ĐẸP , CÒN THỰC TẾ PHẢI CHẤP NHẬN THÔI
          • Hồn Quê
            EM CDKB! Hôm qua theo đường link em cho, chị vào ghi cảm nhận mấy lần mà gửi ko được-Đành về tay ko. hì hì Chúc vui nghe em!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chắc là mạng nghẽn đấy mà
              Cho nên chị đã sang nhà về không
              Cua đang cày ruộng ngoài đồng
              Rõ ràng nhìn thấy bóng hồng đi qua
              Không nhầm đúng buổi chiều ta
              Con đường nho nhỏ chị qua mấy lần
              Lối mòn giờ đã thêm thân
              Nắng soi bóng đã khuất dần mờ xa
              Rất vui vì chị ghé nhà
              Tiếc là em chẳng có nhà mời vô
          • MINH HUYỀN
            Chúc CUA ĐỒNG một ngày mới thật an lành, may mắn và nhiều niềm vui bên học trò nhé!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Sáng nay nắng nhạt mây hồng
              Đường quen theo lối cho lòng bảo sang
              Gió đu đưa luỹ tre làng
              Đồng quê lúa đã chín vàng xuộm bông
              Ai đưa sang một bóng hồng
              Sang nhà thơ đọc cho lòng thêm vui
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Jhn Thi   Cách đây 50 phút Chào anh! Lâu lắm... hôm nay sang thăm anh. Chúc anh luôn vui khỏe!!!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Việc công bận rộn chưa xong
              Cho nên lòng chẳng bao lòng sang chơi
              Nắng thu đẹp ngoài trời hoa nở
              Khách đến nhà xin mở cửa ra
              Ngoài vườn thoang thoảng hương hoa
              Trong nhà chờ sẵn bài ca đón chào
              Đã sang nhau dù sao cũng quí
              Mồi làm ra nhấm tý men say
              Cho đời vui trọn một ngày
              Ra về mà thấy lòng đầy vui tươi
          • thu
            • thu
            • Sep 27, 2011 9:23 PM
            Vậy mà ai cũng bảo đi chăn trâu là khổ.
            Ông mơ màng, nghiêng mình ngắm tiên sa.

            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chăn trâu gặm cỏ ngoài đê
              Ngắm nhìn một khúc sông quê hữu tình
              Sương rơi ngọn cỏ lung linh
              Bóng ai thấp thoáng đưa tình xa xa
              Yếm đào em vội phơi ra
              Anh ngồi thổi sao tưởng là thần tiên
              Anh đưa ánh mắt nhìn liền
              Ôi ôi đẹp quá mắt liền nhắm luôn
              He he
          • thu
            • thu
            • Sep 27, 2011 9:22 PM
            Vậy mà ai cũng bảo đi chăn trâu là khổ.
            Ông mơ màng, nghiêng mình ngắm tiên sa.

            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chăn trâu giữa buổi chiều tà
              Mải nhìn một khúc sông xa đợi đò
              Ngày xưa tối vẫn đi mò
              Còn nay chắc sắp phải bò đi chơi
              Tóc nâu hong dưới nắng trời
              Hỏi bao sợi bạc hỏi đời mấy xuân?
              Răng thì cứ rụng dần dần
              Giá như đời được tái xuân thì mừng
              Nhìn tiên cứ thấy dửng dưng
              Ngày xưa mà ngắm chắc mừng lắm đây
              Còn giờ ngắm chẳng thấy say
              Mắt mờ gối mỏi hai tay rã rời
              Thôi thì ngắm để mà chơi
              Chiều tà thoang thoảng nắng trời dịu êm
              Còn đâu má đỏ mỗi mềm
              Thôi thì cuộc sống êm đềm sẽ hay
              Thừng trâu ta dắt mỗi ngày
              Đời mong sao những đường cày thẳng hơn
              He he
          • nhabaokhongthe
            Bác Cua bị liền 2 phát: 1 là mất tiu cô bé, 2 là tiu mất mấy tờ... po ly me! hehehe, bù lại bác Cua lấy cảm hứng làm bài thơ thật hay! coi như hòa vốn bác Cua nhể!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hai phát còn nhẹ lắm mà
              Một ngày nhiều lúc vài ba phát liền
              Say thì ngỡ tưởng thần tiên
              Hết say sờ túi hết tiền buồn thiu
              Sông quê tay vẫn dập dìu
              Thôi thì kiếp phận đìu huu những ngày
              Nhiều khi ngấm mãi men say
              Nhiều khi khô mỏ chân tay chẳng nhờn
              Mỡ đâu chẳng có bôi trơn
              Thôi thì tình nghĩa vẫn hơn bạc tiền
              Đi vui đám cưới chúc duyên
              Phong bì thường vẫn đi liền với da
              Sờ vào túi kéo nó ra
              Cỗ nào cỗ chẳng bày ra thơm lừng
              Nâng ly chúc chúc mừng mừng
              Men say má đỏ tưng bừng mới vui
              He he
          • Comeviets !
            Đi ăn cỗ mà lòng dạ bổi hổi bồi hồi  Chúc mừng cô bạn của Cua nhé !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Bạn xưa một lớp học chung
              Nên nhiều kỷ niệm vui cùng thời gian
              Đường xa ngày một gian nan
              Tuổi giờ vẫn học gặp vàn khó khăn
              Nhưng mà bạn chẳng lăn tăn
              Sẵn sàng giúp đỡ khó khăn ấy mà
              Bây giờ đám cưới người ta
              Biết rằng má phấn cầm hoa theo chồng
              Thì ta vui chúc rượu nồng
              Trăm năm nghĩa vợ tình chồng sắt son
          • Hồn Quê
            Có phải bạn đây không CDKB! MM xin phép đưa bạn vào blog kết nghĩa- Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc luôn an lành-Vui vẻ.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đi ăn cỗ cưới người ta
              Rượu ngon uống cạn vài ba chén liền
              Cuộc đời sao sướng như tiên
              Mừng vui đám cưới chúc duyên thắm nồng
              Giữa trưa má đỏ hồng hồng
              Ngóng chờ hội off thấy lòng xuyến xao
              Vườn Bách Thảo vội tìm vào
              Gặp nhau men ngấm lẽ nào không vui
              Ok em CĐKB đó chị-he he
          • Nuocmuathu_mc
            Ghé thăm cua được thưởng thức bài thơ thật hay song rất tiếc NMT chỉ biết thưởng thức thôi chứ không biết làm thơ . Chiều vui nha cua đã hẹn cua về Hà nội vào dịp 0ff song chị bận quá không về được                                                     
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đăng ký rồi lại không đi
              Để chờ để đợi còn gì là xuân
              Người ta vui hội quây quần
              Còn mình bận rộn bần thần cả ra
              Người ta môi đỏ như hoa
              Còn mình tất bất như là chợ quê
              Hà Thành đợi chẳng thấy về
              Rượu ngon chắc lại cá chê chứ gì?
              Hi hi
          • Le mai
            chào anh cua đồng.sang nhà anh mà đọc được những vần thơ hay quá,nhưng khổ một nỗi thơ em nó nghèo .hì hì...nên chỉ biết gửi lời khen cho những vần thơ anh thôi.chiều vui anh nhé
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Sang nhau là quí lắm mà
              Quả cau muốn bổ thành ba miếng liền
              Têm trầu cánh phượng cho duyên
              Môi hồng má đỏ kề liền mới xuân
              Thơ gom góp hoạ đôi vần
              Sang nhau là để tình gần nhau thêm
              Trời thu se lạnh bên thềm
              Quỳnh hương nở sớm gợi niềm vui chung
              He he 
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chân tình em gửi cho ai
            Gửi theo chút nắng cành mai thêm vàng
            Ai ơi lòng thấy xôn xang
            Thì mau hãy gặp cô nàng ấy đi
            Ra vào thơ thẩn làm chi
            Comment nhiều chắc được gì nữa đâu
            Về nhà chăm tốt vườn cau
            Hai dăm ba quả têm trầu mang sang
            Còn đâu tiếng Ứ gặp chàng
            Chỉ còn một ánh nắng vàng dõi theo
            Trách thân cũng tại anh nghèo
            Cho nên chẳng dám leo trèo cây cao
            Trên cây mấy chú chào mào
            Chú nào e thẹn thì vào nơi đây
            Chân tình nàng sẽ trao tay
            Thể nào cũng sẽ có ngày duyên tơ
            Còn tui mải miết hoạ thơ
            Nhiều khi cứ tưởng bị đơ mà thèm
            He he-chúc bà chị vui-thấy mùi xuân đến
            • To you...To me
              Em vẫn thường quan sát anh từ xa, một người thày có tài và có tâm để em rất trân trọng. Chúc anh luôn mạnh khỏe và viết khỏe anh nhé.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hôm nay anh lính ghé nhà
                Đôi vần thơ hoạ mang ra mời chào
                Rèm buông cứ vén mà vào
                Đã sang chẳng chẳng thể nào không vui
                Biết rằng xa cách muôn nơi
                Nhưng ta vẫn có phương trời của ta
                Bốn phương trời rộng bao la
                Bên trang mạng ảo ghé nhà nhau chơi
                Trầu têm cánh phượng mang mời
                Chúc cho anh lính canh trời vững tay
                Từ xa anh lính tới đây
                Rượu quê nếp cái mang ngay ra mời
                Nếp hoa vàng đấy anh ơi
                Men say mà ngấm thấy đời thật sang
                Chiều thu nắng trải lụa vàng
                Hương quê còn đó xóm làng yên vui
                Quỳnh hương đua sắc đượm mùi
                Xa quê lòng thấy niềm vui dâng trào
            • hoa_xuongrong21
              đi ăn cỗ có khác nhìn tươi phơi phới
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Nhìn lên thấy má đỏ hồng
                Nhìn xuống thì chẳng dám trông tý nào
                Men say ngây ngất làm sao
                Đúng là đám cưới đám nào cũng sang
                Em nhìn em thấy ngỡ ngàng
                Tưởng rằng bò lạc giữa làng ợp lai
                Em sang em ngắm mãi hoài
                Nhớ là chỉ ngắm bên ngoài thôi em
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • Anh chăn trâu trâu đâu có thấy
                Lúa đang thì hây hẩy mùi hương
                Chắc là anh đã vấn vương
                Nàng tiên vội tới anh thương chứ gì?
                Em biết anh thầm thì hay lắm
                Ngắm tiên thì thăm thẳm rừng phong
                Biết là anh đã phải lòng
                Nàng tiên vén váy má hồng xinh xinh
                Trâu anh thả một mình anh ngắm
                Tiên tắm trần say đắm mắt lai
                Khổ thân cho một chàng trai
                Rừng phong vội chốn ra ngoài sông quê
                Chiều thu tối chưa về xóm nhỏ
                Anh mải nhìn mải ngó thật lâu
                Thể là anh để cho trâu
                Lúa non trâu dẫm còn đâu bông vàng
                Em ngồi ở trong hang gần đó
                Em ngắm nhìn anh ngó người ta
                Ai phôn em giở nó ra
                Chụp vài ba kiểu chắc là vui đây
            • Top
              • Top
              • Sep 27, 2011 1:15 AM
              http://lktech.vn (hãy ủng hộ cho tôi bằng 1 cái click chuột) anh oi người iu mà sao anh lại không dữ mà để người ta đi đâu mất vậy?ihihi. chuc anh ngu ngon.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Chẳng phải người yêu chỉ bạn bè
                Trời hè sang sảng những tiếng ve
                Phượng hồng đỏ thắm sân trường nắng 
                Kỷ niệm khó phải giữa nắng hè

                Bạn đi lấy chồng tôi vẫn vui
                Chỉ lấy lao xao dạ bùi ngùi
                Ô hay vui đấy cùng vui chúc
                Hạnh phúc gia đình mãi yên vui
            • phanthanhbinh0602
              cua ơi cua đã vào nhà mà sao cua lại lò dò bò ra? Chúc cua ngủ ngon ,ngày mới nhiều vui vẻ!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Tối qua ghé tới nhà anh
                Giữa đường gặp phải một cành cây khô
                May không bị cọp nó vồ
                Nhưng mà phải nhảy cồ cồ chuồn ngay
                Biết là anh sẽ sang đây
                Anh xem đây nhé chân này còn đau
                Cứ nghe mạng nghẽn mà sầu
                Thơ thì sắp sẵn trong đầu tuôn ra
                Nhưng ôi mới thật thật là
                Mạng đùa bỡn cả người ta đi đường
                Đêm khuya đầu vướng hơi sương
                May mà gặp được người thương dìu về
                He he-chúc anh vui
            • nnnnnnnn
              Chào bạn cua đồng kinh bắc Đã lâu không thăm hỏi nhau không thăm hỏi nhau không phải vì đã quên nhau Bởi thân làm công nô bộc Sáng  ngày chăm đàn con nhỏ Tối về với nồi chảo xoong niu  Lung tung lúng túng bên mớ bòong boong Ngày giờ chòng chềnh biến đâu mất Nay góp chắt chút ông gian bà thì Sang thăm hỏi ông bạn cua đồng Chúc ông giáo năm học mới Thành công gặt hái thư thái thoong doong.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Lâu rồi chẳng thấy sang nhau
                Héo khô cho những miếng trầu vừa têm
                Chờ ngày rồi lại chờ đêm
                Đường khô gió vẫn êm đềm lùa qua
                Cớ sao chẳng thấy sang nhà
                Trong chuồng nuôi sẵn lứa gà đã to
                Hôm nay thấy chị lò dò
                Sang nhà chắc hẳn là mò tìm thơ
                Thôi thôi ba chị cứ chờ
                Em về em giở ván cờ cùng chơi
                Đêm thu mà thích lả lơi
                Hoa vàng nếp cái ắt đời phải sang
                Ra về giữa anh trăng vàng
                Thể nào cũng gặp một chàng đi câu
                Ôi ôi em thích cái bầu(giỏ)
                Bên trong đầy ắp một mầu hương quê
            • Ngô Nhàn
              Thủa ấy em, đi lấy chồng Bỏ lại anh, con đò với dòng sông Nhẫn đã trao, rượu cũng cạn Mà lòng em, vẫn giữ mối tình câm! Chúc anh CUA ĐỒNG KINH BẮC ngày đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Vẳng nghe thấy tiếng nhạc trầm
                Rõ ràng mắt thấy đâu nhầm với ai?
                Xưa em làm khổ đời giai
                Cô đơn mông quạnh ngóng hoài bấy lâu
                Cau non quấn bởi dây trầu
                Vườn nhà tươi tốt xanh màu duyên tơ
                Trăng thu bao nỗi ngẩn ngơ
                Nghe lòng như tiếng nhạc chờ lập đông
                Giờ đây gặp lại má hồng
                Đỏ vì e thẹn trầu không quệt rồi
                Em cười khổ cả đời tôi
                Tháng năm dòng nước cuốn trôi con đò
            • truonggiang 1
              Bài thơ cua họa thật hay Làm cho tôi nhớ ngày xưa bạn hiền
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Ngày xưa thì thật có duyên
                Má hồng môi đỏ tựa bên nhau rồi
                Nhưng mà đời dễ buông trôi
                Em đi làm khổ đời tôi một mình
                Tại tôi cứ thích người xinh
                Chắc là tham quá nên mình khổ thân
                Nay thơ đem ghép đôi vần
                Nhớ ngày xưa ấy vẫn gần đấy thôi
                Rõ ràng môi đã kề môi
                Mà giờ lại thấy xa xôi quá trời
            • truonggiang 1
              Bài thơ cua họa thật hay Làm cho tôi nhớ ngày xưa bạn hiền.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Vần thơ nối nhịp mà thương
                Vần thơ như thể quê hương của mình
                Vẫn còn những miếng trầu xinh
                Môi hồng má đỏ thắm tình trong nhau
                Quả cau têm với miếng trầu
                Vôi nồng mà quệt thắm màu đỏ tươi
                Khách sang trao vội tặng người
                Coi như một thỏi vàng mười kara
                Ha ha
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
               HOA THO CHO ANH Tại em chẳng chịu lấy chồng Nên anh phải khổ ra đồng chăn trâu Tại em thích tắm ao sâu Cứ chờ con đỉa nó bâu vào đùi Tại em cứ thích sực mùi Cho nên giờ vẫn thích vui với đời Thân hình tiên nữ mang phơi Suối trong tắm dưới nắng trời cuối thu Còn anh tóc bạc lưng gù Đồng quê trâu thả trời thu ngắm nhìn He he
              • cát tường
                Được tin nghe em lấy chồng...lòng anh thế nào nhỉ...thôi anh ơi đừng buồn nữa...ngày mới vui nha anh...caffe của anh nè        
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Người ta cất bước theo chồng
                  Còn anh nâng chén rượu nồng chúc vui
                  Làm chi mà phải bùi ngùi
                  Đã đi ăn cỗ thích mùi thịt chao
                  Cỗ ngon rượu uống phải vào
                  Uống nhiều không lẽ rượu nào không say
                  Say rồi lòng thấy ngất ngây
                  Vô tìm hội off gặp ngay bạn hiền
              • longdong
                 Cảm ơn CĐKB đã ghé thăm bác.  long dong chia sẻ cùng chú bài thơ KỶ NIỆM XƯA                             ................... Tà áo trắng chân mây cuốn gió Hoa nắng rơi trên phố xuân thì Trên tay nở đóa diệu kỳ Xa xăm vọng tiếng thầm thì yêu nhau Môi tím thơm đượm màu cùng nắng Đỏ tươi màu phượng trắng đêm hè Gót son hôn lối vai kề Hờn ghen tóc rối câu thề ngất ngây Nắng hôn vai hoa đầy trên tóc Nghiêng dáng Thu gọi gió qua trời Mong manh em dáng tuyệt vời Như sương buổi sáng buông lơi rất tình Bốn mùa Xuân Hạ đẹp xinh Thu Đông nghiêng lệch trao tình cho nhau Bây giờ trầu đã xa cau Đáy lòng luôn mãi giọt sầu tương tư./.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Áo dài theo gió tung bay
                  Nắng vàng nhuộm mái tóc mấy bên đường
                  Em đi thoang thoảng mùi hương
                  Khổ thân một kẻ chót thương thủa nào?
                  Môi hồng em đã mang trao
                  Người ta áo gấm lụa đào hơn anh
                  Còn anh ôm mộng để dành
                  Chờ cơn gió khác hoá thành hư vô
              • tienhunggv80
                Anh qua nhà em mà bê ảnh về nhé, sang thăm anh, chúc anh vui vẻ...
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Sang nhà em đã mấy phen
                  Rõ ràng vẫn lối đường quen sang nhà
                  Sang xem ảnh có phô ra
                  Để rồi cóp vội về nhà treo luôn
                  Treo lên để ngắm đỡ buồn
                  Bà con hàng xóm sang buôn vài nhời
                  Để cho sướng cả cuộc đời
                  Vui trang blog với lời thơ quê
              • Peach blossom
                ec2! thơ khoc hả!  thảm nào bò đến off tai the thì ra nước chảy tự trôi khỏi phải bò! chuc a. cua tuan mới nay..đừng để mưa nha..
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nần về những kỷ niệm xưa
                  Rõ ràng trời chẳng có mưa đâu mà
                  Cớ sao má thắm nhạt nhoà
                  Đưa tay gạt lệ để hoà vui chung
                  Người ta chồng vợ theo cùng
                  Còn mình nâng cốc chúc mừng lứa đôi
                  Rượu nồng đỏ thắm làn môi
                  Men say vội ngấm để rồi ngất ngây
                  Bách Thảo vội ghé qua ngay
                  Gặp nhau tay nắm chắt tay chúc mừng
                  Hoà chung không khí tưng bừng
                  Lòng ta tràn ngập giữa rừng hoa thơm
              • Nguyen Baongan
                            
                                       Woa, tình bạn cao cả và thân thương
                                       quá phải hok anh cua ?!
                                Trưa thu dịu dàng và hp anh cua nhé!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tình bạn quả thật đậm sâu
                  Đủ cho cảm xúc nói câu ân tình
                  Có ta có bạn có mình
                  Còn nguyên ký ức bóng hình ngày xưa
                  Thu về lớt phớt hạt mưa
                  Cho lòng xao xuyến như vừa qua đây
                  Lật trang ký ức những ngày
                  Mà sao như thấy nở đầy sắc hoa
                  Đi mừng đám cưới người ta
                  Má hồng đỏ thắm như là môi son
                  Hết rồi nước nước non non
                  Mà sao lòng vẫn thấy còn tý xuân
                  He he
              • Thanh Thúy
                                                    lâu ngày nhớ thầy thanhthuy lon ton, chạy qua thăm thầy cua nè!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nhớ thầy lòng bảo sang chơi
                  Tay cầm
                  một nhanh hồng tươi sang nhà
                  Hương thơm chắc của mùi trà
                  Uống vào mà ngấm chắc là say luôn
                  Chạy sang nhớ chớ vội chuồn
                  Để cua ra chợ mua luôn đĩa mồi
                  Mấy khi gặp gỡ mà ngồi với nhau
                  Chuyện trò rôm rả đôi câu
                  Để cho đời có sắc màu tái xuân
                  He he
              • huyhuy
                Vui nhiều Lão hé ..Nghe bảo phê lắm ...
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Người ta lấy vợ lấy chồng
                  Thì mình được tý men nồng uống say
                  Phê phê đời mới ngất ngây
                  Chân đi thất thểu
                  tưởng Tây múa rồng
                  Mấy khi má đỏ hồng hồng
                  Người đi đường chắc phải lòng người say
                  He he
              • Nguyen
                hết phê chưa em ơi
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Em có say xỉn gì đâu
                  Gọi là uống tí không lâu lại thèm
                  Rõ ràng anh chị gặp em
                  Vẫn tươi vẫn tỉnh say mèm gì đâu
                  Một ngày hội ngộ cùng nhau
                  Bao nhiêu tình cảm bao câu ân tình
                  Chúc cho blog chúng mình
                  Bên nhau đằm thắm nghĩa tình vang xa
              • Lê Hoàng Nam
                CHỜ BƯỚM SANG CHƠI
                Hôm qua mới tập làm thơ.
                Có cô bướm nhỏ sang bờ làm quen.
                Bướm thời trong trắng trinh nguyên.
                Rót thơ ru ngũ chú chim bên rào.
                Thẹn thùng bướm gật đầu chào.
                Anh trêu bướm lạ…vượt rào rong chơi.
                Chưa chi bướm đã lã lơi.
                Đậu trên cành trúc gọi mời bân vơ.
                Hôm nay cũng tập làm thơ.
                Bướm đâu hòng thấy ngồi trơ một mình
                Đã lâu không họa thơ tình
                Lòng đơn trơ trội một mình ru chim.
                Bốn bề trống vắng lặng im.
                Gió đưa cành trúc…chú chim gật đầu.
                Bướm ơi em ở nơi đâu... ?
                Về mau gấp gấp chờ lâu chim buồn
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Bướm bay bướm lượn vườn cà
                  Bông dưng cà lại đơm hoa đầy đồng
                  Ô hay một chị bướm hồng
                  Bay cao bay thấp phải lòng ai đây
                  Con chim chèo bẻo gọi bầy
                  Tiếng kêu lảnh lót đậu cây cà nào?
                  Vườn cà gió thổi xôn xao
                  Quả nào nhanh lớn mang trao bướm liền
                  Lạc vào cái chốn thần tiên
                  Tơ giăng bướm vội dính liền khó ra
                  Bướm ơi lạc chốn vườn cà
                  Nhìn chim chèo bẻo hát ca đón mừng
              • lanhue
                (Empty)
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Mới sang tới cửa chưa vào
                  Môi liền chúm chím cười phào thế sao?
                  Sao không xô cửa mà vào
                  Để cua Kinh Bắc ra chào vần thơ
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                • Đi cỗ thì phải uống rồi
                  Đũa thì phải nhúng đĩa mồi mới vui
                  Rượu nồng mà nhấp lên môi
                  Dăm ba câu chuyện nói cười mới sang
                  Đợi khi mắt thấy mơ màng
                  Má hồng môi đỏ lại càng duyên thêm
                  Chúc cho đôi trẻ ấm êm
                  Con đàn cháu đống lại thêm sang giàu
                  Công thành danh toại cùng nhau
                  Xây đời sống mới nhớ câu dặn dò
                  Tổ tiên đã để phúc cho
                  Thì con hãy nhớ mà lo giữ gìn
              • Anh Cua ngồi cũng rất oai Cavat mầu tím áo dài ngang hông Oách ghê bên cạnh má hồng Mặt anh mũm mĩm thoạt trông rất ngầu Chúc anh vui nhé đừng cau Học xong tin học thì mau viết bài Chớ mà bực nhé anh hai Em vô đây chẳng phải nài anh đâu Chỉ vì thế sự muôn mầu Vui buồn châm chọc mới mau hết buồn Dạ thầy em chẳng phép khuôn Cửa thầy để ngỏ em luồn vào thăm Mong thầy đừng có dao găm Cứ cho đây cái trò nhầm chẳng ngoan ? . . .
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Anh cua ngồi khoanh chân bắt chéo
                  Vì ăn nhiều nó béo đấy em
                  Tấm hình treo để mà xem
                  Còn nguyên ký ức đi kèm thời gian
                  Đã bao ngày gian nan theo học
                  Chặn đường xa khó nhọc lắm thay
                  Tấm hình còn đến hôm nay
                  Chứng minh cho những tháng ngày đã qua
                  Ta yêu học đời ta lắm chữ
                  Ta bên người giận dữ chị lâu
                  Mong sao bè bạn bên nhau
                  Tri âm để lại những câu ân tình
                  Bắc Trung Nam lung linh trăng sáng
                  Đời ta đi cho Đảng vinh quang
                  Ba miền một dải giang san
                  Quyết đem chí lớn trồng ngàn hoa thơm
              • Chau thanh Thuy
                  Thời gian già nua dòng lệ                                              
                   Nhăn nheo vầng trán mỏi mòn                                             
                   Chỉ duy một điều không thể                                                   
                  Trở về một thoáng ngày son...                                                                                                                                                                                                                          
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Thời gian chưa ngớt cơn sầu
                  Ngẩng lên thì thấy mái đâu bạc thêm
                  Sóng xô đâu có êm đềm
                  Nát tan tím đỏ môi mềm nữ nhi
                  Còn đâu những tiếng thầm gì?
                  Còn đâu nỗi nhớ khắc ghi vào lòng
                  Chắc là trời đã vào đông
                  Nhăn nheo vầng trán má hồng nhạt phai
                  Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?
                  Năm canh cũng thấy gợn vài lời thương
                  Lung linh ôi những giọt sương
                  Như hình bóng của người thương bên mình
                  Ngày qua ngày lại lặng thinh
                  Mơ về ký ức một mình trong đêm
              • chung_thuy22
                Tem! Chờ Cua ngẫu hứng rùi qua đọc tiếp nha!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Chưa đi ăn cỗ chưa say
                  Làm sao mà hoạ thơ hay hỡi người
                  Thôi mai tranh thủ dạo chơi
                  Để rồi ta đến với người bạn xa
                  Chúc mừng hạnh phúc người ta
                  Trăm năm kết tóc thêu hoa mặn nồng
                  Người ta giờ đã theo chồng
                  Giữ trọn đạo lý má hồng chính chuyên