TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MỘT MẢNH TRĂNG QUÊ


Canh năm tỉnh dậy trăng tà
Mắt lim dim ngắm vườn hoa hồng vàng
Trong lòng bỗng thấy xôn xang
Ngày mới đón ánh năng vàng quê hương
Khổ thân cho một người thương
Đầu tắt mặt tối pha sương gió trời
Em làm khổ cả lòng tôi
Trăng còn chưa khuất tôi ngồi dõi theo
Phải chăng cũng một kiếp nghèo
Trời đông buốt giá gió reo lạnh lòng
Một ngày bươn trải long đong
Miếng cơm manh áo má hồng nhạt phai
Chiều tà sương đọng cành mai
Trăng quê tròn bóng có ai đừng nhìn
Bóng em đi vẫn còn in
Đường quê trải lụa anh nhìn đắm say
Trăng tròn lấp ló ngọn cây
Tre làng theo gió trăng lay theo cùng
Mình tôi vẫn cứ lạnh lùng
Thương em ngồi ngắm thức cùng trăng suông
  • Hoàng Lan ®
    Viết theo ý thơ bạn một chút!Thơ bạn tình lắm!Chúc vui! Bóng người khuất dạng hạng cây Ai còn đứng đợi cơn say mộng tình Đường quê vuông vấn bóng hình Người đi thương quá bóng in vào lòng Ai chờ ai giữ a thinh không Ai thương ai một bóng hồng đa truân
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bóng ai lấp ló đầu bờ
      Ra đồng từ lúc sương mờ phủ giăng
      Trên trời còn sáng ánh trăng
      Còn nguyên bóng dáng chị Hằng đong đưa
      Gió lay động mấy tàu dừa
      Ngỡ lòng như tưởng mới vừa qua đây
  • kun and kun !
    Cháu cảm ơn chú ạ ! hì hì ! bài thơ rất ý nghĩa. Dù sao vẫn nên yêu đời và yêu người phải không chú? Cháu rất thích những hình ảnh trăng bên trên. Cảm ơn chú đã gợi lại cho cháu một kỉ niệm_1 hình ảnh_ về 1 người đã đi rất xa ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ánh trăng xưa vẫn còn nguyên
      Như bầy ong bướm làm duyên đầu hè
      Gió vờn cỏ mật vuốt ve
      Trong đêm trăng sáng thoảng nghe thì thầm
      Đậu tương trên ruộng nhú mầm
      Còn tui chả biết lầm bầm điều chi? hi hi
  • Loc vung
    @Cua Đồng: Đã lâu thật là lâu, hôm nay mới lại vào Blog, và vào ngày Blog của Cua trước tiên để đọc thơ đấy. Mới năm ngoái tới năm nay mà nhà Cua thay đổi nhiều quá? Chúc Cua ngày vui, và luôn hạnh phúc nhé .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi mới ghé sang nhau
      Xuân sang mời một miếng trầu vừa têm
      Ngoài trời thời tiết dịu êm
      Ăn cho đỏ thắm môi mềm mới duyên
      Mấy khi rảnh cái vào liền
      Thơ thì cứ đọc đâu tiền mà lo
      Đọc xong ngẫu hứng thì hò
      Nếu say thì cứ ngủ khò đây luôn
      He he
  • ✿✿Huongvicuatinhyeu✿✿
    Nam moi*' sang tham nhà Huongvitinhyeu thuong* tang. Nhung*~ ngot. ngào mên' thuong* Van. su*. dêu` duoc*. nhu* y' nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trái tim chứa lắm là quà
      Bên trong nhiều thứ đem pha máu hồng
      Tim này đập giữa trời đông
      Làm cho e thẹn má hồng đôi mươi
      Vui sao được thấy em cười
      Vần thơ bịa vội nói lời tri âm
      Ngoài trời mưa vẫn lâm thâm
      Đêm chờ trăng sáng nhạc trầm ngân nga
      Đẹp như một bản tình ca
      Đón mừng xuân đến giao hoà trời đông an lanh em nhe-he he
  • PHÙNG THANH LUẬN
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm nay pháo nổ rợp trời
      Nhâm Thìn năm mới bao lời xuyến xao
      Vẫy tay đón những lời chào
      Trời đông thấy những ngọt ngào khó quên
      Ôi ôi những bạn thân quen
      Gặp nhau như thể ngấm men rượu nồng
      Chuyến đò vang vọng bến sông
      Vần thơ mang cả màu hồng ước mơ
      Gói vào gửi trọn trong thơ
      Đẹp như một khúc nhạc chờ dưới trăng
      He he
  • PHÙNG THANH LUẬN
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mèo qua Rồng lại tới rồi
      Rồng bay phượng múa nhớ hồi bé thơ
      Đúng là sao lắm mộng mơ
      Mới dăm ba tuổi ngẩn ngơ vì tình
      Nhìn ai cũng bảo là xinh
      Ngắm ai ngỡ tưởng rằng mình tương tư
      Ai nào còn nhớ trong thư
      Lời nào có cánh chắt từ trong tim
      Khổ thân một kiếp đi tìm
      Cầu giông bão chẳng nhấn chìm bờ môi
      Gió đông lạnh tím cả rồi
      Xuân về lại nhớ cái hồi xa xăm
      Cảm ơn khách quí ghé thăm
      Trời đông một tiếng tri âm tặng người
  • kyliemhuan
    CUA nhanh thế, Cô chưa kịp ra về đã được đọc thơ tiếp rồi....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cô sang chơi buổi chiều đông
      Trong nhà đỏ thắm sắc hồng mang trao
      Vần thơ từng chữ ghép vào
      Đón mừng năm mới lẽ nào không vui
      Bên hiên hoa nở sực mùi
      Trao nhau mật ngọt mía lùi cho nhau
      Chiều đông tươi thắm trầu cau
      Tươi hồng môi đỏ cho nhau vừa lòng
      Lời thơ sắc sắc không không
      Đón xuân bằng cả màu hồng trên tay
      He he-vui nhé cô
  • kyliemhuan
    Cô tặng CUA thêm một vầng trăng                                                              
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng lên khỏi luỹ tre làng
      Trăng soi mặt nước trăng vàng lung linh
      Sáng trong là bởi chữ tình
      Trăng cùng theo bóng đôi mình trăm năm
      Mỗi khi có ánh trăng rằm
      Bên nhau vọng tiếng thì thầm bên tai
      Trải qua bao chặn đường dài
      Gắng xây vững một tượng đài thuỷ chung
  • HOA CỎ MAY - VTK
    Cứ thế anh nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nàng mang tặng một mùa xuân
      Nụ cười tươi nở trong ngần mắt nai
      Để anh cứ ngắm mãi hoài
      Vầng trăng cổ tích dông dài mùa đông
      Ngẩng lên rực đỏ hoa hồng
      Ai mang tặng chiếc thuyền rồng anh qua
      Mấy lần dạo gót sông xa
      Tiếng thơ thổn thức bài ca tình đời
      Một năm mới lại đến nơi
      Miếng trầu lại đỏ đem mời bạn xa
      Bốn phương non nước là nhà
      Xuân về gửi tặng bài ca chúc mừng
  • Hoa Binh
    Thơ anh hay lắm ! Chúc anh cùng gia đình một mùa xuân hạnh phúc!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa đào đỏ rực đón xuân
      Lòng tôi sao thấy bần thần cả ra
      Nhìn trời đất nở tươi hoa
      Mà sao lòng cứ ngân nga câu chờ
      Đem vào gói chặt trong thơ
      Để trăng đêm tối thẩn thờ cùng trăng
      Làng quê một bóng chị Hằng
      Sân đình đẹp một mùa trăng tỏ tình
      Sao trời vẫn sáng lung linh
      Đố em tìm được chữ tình nơi đâu
      Ai cùng thức với đêm thâu
      Ai thương cho những lá trầu còn xanh
      Quả cau ai đã để dành
      Sao không ghép để hoá thành lời thương
      Miếng trầu cánh phượng vấn vương
      Đượm tình nhau bởi quê hương mẹ hiền
      Mai ngày đỏ thắm trầu duyên
      Sông xa vẫn một con thuyền em qua
      He he-mừng năm mới
  • HẠNH PHÚC LUÔN MỈM CƯỜI !
    CUA ƠI! NĂM MỚI AU MẾN CHÚC CUA VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM VẠN SỰ NHƯ Ý - HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG CUA NHÉ!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Rồng vàng bay giữa trời đông
      Đón xuân đỏ rực sắc hồng bốn phương
      Ai ơi có một người thương
      Dù gian nan với đêm trường chớ quên
      Biết là phận gái thuyền quyên
      Trăm năm vẫn một lời nguyền thuỷ chung
      Chúc cho ai đã theo cùng
      Dưới trăng quên cả lạnh lùng đơn côi
      Chuông ngân nga đổ liên hồi
      Ánh trăng soi bóng cứ ngồi hàn huyên
      He he
  • Nam Chung
    MẢNH TRĂNG CHỈ MỘT MẢNH THÔI
    Ở ĐÂU TRĂNG CŨNG GHÉ CHƠI TỪNG NHÀ
    NẾU AI BIẾT CÓ TRĂNG QUA
    MẢNH TRĂNG CHUNG ẤY MÃI LÀ" TRĂNG QUÊ "
    CHÚC  C Đ MỘT NĂM MỚI MẠNH KHỎE  BÚT LỰC DỒI DÀO
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mảnh trăng quê vẫn lung linh
      Sáng soi ẩn một chữ tình bên trong
      Cớ sao lòng chẳng bảo lòng
      Mồm thì lại nói lòng vòng thế sao?
      Xuân sang mở cửa đón chào
      Chớ nghe cơn gió thét gào bên tai
      Cành đào lại tưởng hoa mai
      Tương tư vẫn cứ thức hoài đêm trăng
      He he
  • Thiên thần
    Năm mới thái độ yêu đời mới!- Chúc bạn nhiều lý do để vui vẻ năm tới!- Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong năm mới!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Năm mới vẫn cứ yêu đời
      Quê hương đất mẹ rạng ngời trong ta
      Mua vui hoạ một bài ca
      Dâng quê có cả lòng ta đợi chờ
      Đời người bao những ước mơ
      Xuân sang gửi khúc nhạc chờ tri âm
      Vui thì bè bạn ghé thăm
      Trời đông giữa ánh trăng rằm lung linh
      Thân nhau là bởi chữ tình
      Biết nhau còn đó bóng hình khó xa
      Ngoài vườn đỏ rực sắc hoa
      Nhâm Thìn vẫy gọi cả ta lẫn mình
      Dang tay kết một chữ tình
      Dưới trăng sáng cả lòng mình lòng ta
      Chúc bạn năm mới niềm vui mới
  • NOIBUONHOASUA_HD
    Đong cho đầy hạnh phúc. Gói cho trọn lộc tài. Giữ cho mãi an khang. Thắt cho chặt phú quý. Cùng chúc nhau như ý. Hứng cho tròn an khang. Chúc năm mới bình an. Cả nhà đều sung túc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm nay pháo nổ rượu nồng
      Bỗng dưng nhớ bóng má hồng đi qua
      Rượu thì vẫn cứ rót ra
      Cụm ly rồi hoá bài ca tình đời
      Ngẩng lên nhìn ánh trăng rơi
      Xuân về tới cửa rạng ngời muôn hoa
      Gió đông lành lạnh thổi qua
      Lạnh tay lạnh cả gian nhà trời đông
      Người ta có vợ có chồng
      Em tôi vẫn một bóng hồng xa xa
      Xuân về ghép một bài ca
      Tặng em xuân đến ôm hoa cùng người
      He he-happy new year 2012
  • To you...To me
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lộc vàng một túi quà to
      Đón mừng năm mới chúc cho muôn nhà
      Nụ cười tươi đẹp như hoa
      Lời yêu thương hoá bài ca yêu đời
      Dù rằng mỗi đứa một nơi
      Dẫu cho xa cách phương trời mà sang
      Bên nhau tình nghĩa xóm làng
      Tình quê xanh thắm đôi hàng cau xanh
      Có tình có nghĩa em anh
      Têm trầu cánh phượng ta dành tặng nhau
      He he-happy new year 2012
  • Huy pham
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về tới tận bờ đê
      Mình tôi trên bến sông quê đợi người
      Khách sang sông nở nụ cười
      Chúc mừng năm mới rạng ngời nét xuân
      Dõi theo bóng khách xa gần
      Bến sông như thấy mùa xuân đang về
      Gió mùa lạnh thổi bờ đê
      Trong tôi bỗng thấy hương quê ngập tràn
      Đêm đông tay gảy cung đàn
      Lời thơ theo gió mây ngàn đi xa
      Ghép lời thành một bài ca
      Tặng người khách quí lại nhà thêm vui
      Happy new year
  • Bao Loc
    Người  đâu mà đẹp lạ kỳ trăm năm biết có duyên gì hay không ? (Nguyền Du) nhìn em rung động trong lòng em là một khách má hồng thiên hương có em như cỏi thiên đường bên nhau say đắm yêu thương nồng nàn có em như có cục vàng có em như có hột xoàng em ơi để anh nựng nịu trong đời để anh hôn hít cho môi em hồng bao giờ em có lấy chồng lấy anh đi nhé đừng hòng lấy ai ai mà lãng vãng biết tay anh rê một cái dao phai ăn liền bởi mình có nợ có duyên nhân duyên tiền định là duyên vợ chồng em về mua sợi chỉ hồng để ta buộc chặc tơ hồng nên duyên !                      ****** Người đâu mà đẹp lạ lùng trăm năm thành vợ thành chồng cho vui để tui thui thủi mình tui là em có tội với trời đó em để mình hạnh phúc đêm đêm để ru em ngũ êm đềm bên anh ..! để nhìn đôi mắt em xanh đôi môi em đẹp làm anh mê hồn để hôn trên đóa môi hồng cho hồn say đắm bềnh bồng như mơ....!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lạnh lòng một kẻ yêu thơ
      Trăm năm vẫn cứ thẫn thờ trong đêm
      Người ta má ấp môi mềm
      Còn mình đơn lẻ một niềm riêng tư
      Vần thơ gói chặt phong thư
      Trăm năm chẳng biết gửi từ nơi đâu
      Người ta đôi lứa bên nhau
      Còn mình tơ tưởng hoạ câu yêu đời
      Tôi như một kẻ nửa vời
      Yêu em chẳng thể nói lời tình chung
      Biết là chẳng thể theo cùng
      Trong mơ vẫn thấy một cung đàn trầm
      Dù cho tóc bạc hoa dâm
      Kệ tôi lòng bảo thương thầm nhớ ai?
      He he
  • HUY HOÀNG
      
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Theo nhau lên xứ hoa đào
      Ngắm xem nhặt lấy cành nào đỏ tươi
      Nâng niu gói trọn nụ cười
      Chìm trong xuân mới hiểu lời đi anh
      Đã lâu em gói để dành
      Chờ xuân vội tới hoá thành lời thương
      Em về thăm lại quê hương
      Trong đêm còn mộng giọt sương ảo mờ
      Vô tình vấp phải vần thơ
      Thấy lòng hoá khúc nhạc chờ tri âm
      Phải chăng đây khúc thương thầm
      Vườn xuân em đợi khách thăm vườn đào
      Thoả lòng cho những ước ao
      Cho vui ngày tết hoa đào gợi xuân
      He he-chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng chị nhé
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân đến bên hiên sưởi má hồng
      Hoa đào đỏ rực giữa trời đông
      Gói trong tiềm thức niềm vui ấy
      Cho ngát hương thơm giấc say
      nồng
      Chốn cũ thôn quê đò xuôi mái
      Trăng tà lấp loáng nước ven sông
      Hồn bay cao vút trong mộng ảo
      Hoá một lời ca thẹn đỏ hồng happy new year 2012
  • CỎ
    • CỎ
    • Dec 31, 2011 11:01 PM
    CỎ GỬI LỜI  CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐẾN CUADONG VÀ GIA ĐÌNH NHÉ - MẾN CHÚA YÊU
    NGƯỜI - MỘT PHẦN MAY MẮN -
    MỘT PHẦN DZUI DZẺ - MỘT PHẦN MẠNH KHỎE - MỘT PHẦN YÊU THƯƠNG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Năm mới xuân sang rực hoa đào
      Trong lòng đầy ắp những ước ao
      Hơi xuân thoang thoảng chiều
      đông ấy
      Gợi lòng ngẫu hứng vút bay cao

      Ta gửi lời thương theo cánh bay
      Khắp chốn cùng nơi dải đất này
      Xuân sang hơi ấm hồn quê Việt
      Xuân về mộng ước nắm trong tay happy new year 2012
  • Bao Loc
    trời ơi tôi đã đã yêu ai
    yêu cả đời tôi yêu ngất ngây
    yêu lắm làn môi tình mọng ướt
    cho tôi say đắm suốt đêm ngày !
    trời ai đẹp quá để tôi si
    yêu lắm cuồng say chẳng biết gì
    ngàn năm cứ tưởng mơ hình bóng
    ôi mối duyên tình cứng tợ si ! ( đoạn nầy phá luật )
    tôi đã si vì tôi đã yêu
    đã mơ cùng mộng đến ai nhiều
    không yêu cũng chết vì yêu đó
    nên cả đời tôi , tôi cứ yêu !
    tôi cứ yêu vì tôi đã mê
    yêu làn tóc rối gió lê thê
    và yêu ánh mắt tình sâu thẳm
    trong đáy hồn tôi lạnh lối về ...
    làm sao tôi hiểu được tình yêu ?
    nó đến từ xa lệ rất nhiều
    tôi đã yêu ai và đã khóc
    lệ tình sâu thẳm lúc tôi yêu !
    tôi đã yêu và tôi đã điên
    bởi vì ai đó để tôi điên
    tôi điên vì bởi em kiều diểm
    ngắm mãi trời ơi lại phải ghiền !
    tại vì ai đó đẹp làm chi
    tôi đã tương tư chẳng biết gì
    tôi đã yêu rồi em có biết
    em ơi đừng giết tuổi xuân thì ! (bỏ qua thời xuân sắc là thua lổ đó các người đẹp ơi )
    bởi em đẹp quá để tôi yêu
    nên ở lòng tôi nhớ mỗi chiều
    ôm mộng tình riêng sầu một cỏi
    làm sao giải thích được tình yêu !
    làm sao tôi nở để phân ly
    khi khối lòng tôi cứng tợ si
    yêu lắm rồi em trời đất biết
    giơ cao tay đó để tôi thề !
    tôi thề tôi mãi mãi yêu ai
    vì bởi trời ơi tôi đắm say
    yêu đóa môi hồng xinh đẹp đó
    cho tôi say đắm suốt đêm ngày....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Yêu ai sao chẳng hỏi lòng?
      Mồm thì lẩm bẩm lòng vòng thế ư?
      Nếu yêu xin cứ từ từ
      Tình yêu phải được linh nhừ mới sang
      Người ta lúng liếng dịu dàng
      Đường cong uốn lượn đôi hàng thong dong
      Người ta thắt đáy lưng ong
      Muốn say thử hỏi cái lòng ưng chưa?
      Về nhà đứng thẳng mà thưa
      Mẹ cha con tấu đã ưa nàng rồi
      Nhanh tay têm miếng trầu vôi
      Hẹn ngày đẹp nắng sóng đôi theo cùng
      Thế là một mảnh tình chung
      Thoả lòng cái đẹp sống cùng đời ta
      He he
  • Mai Thủy
    Chúc anh cùng gia đình đón năm mới an khang thịnh vượng!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Pháo hoa đỏ rực bầu trời
      Bạn tôi nét mặt rạng ngời sắc xuân
      Nhanh tay tôi hoạ mấy vần
      Chúc mừng năm mới ngàn lần thành công
      Em đang ở tuổi má hồng
      Chúc em có được người chồng trăm năm
      Tình yêu như ánh trăng rằm
      Soi lòng nhau để thương thầm trời đông
  • Chau thanh Thuy
    Chúc mừng năm mới! Chị Thủy nói ít, em hiểu nhiều nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Phương xa cô giáo ghé chơi
      Tiếng lòng như một tiếng mời ai giao
      Người ta âu yếm ngọt ngào
      Còn mình ngỡ tưởng gió gào ngoài hiên
      Người ta sao lắm bạn hiền
      Còn mình lận đận kiếm tiền mua vui
      Người ta chia sẻ ngọt bùi
      Còn mình đêm vắng bùi ngùi nhớ ai?
      Đêm đông ngắm một nhành mai
      Soi cùng ánh điện thức hoài năm canh
      Người ta có của để dành
      Còn mình trong dạ gom thành lời thương
      Người ta ngào ngạt sắc hương
      Còn mình một nắng hai sương với đời
      Dù rằng sóng nước đầy vơi
      Chắt chiu gọt dũa gom lời thành hoa
      He he-chúc chị năm mới niềm vui mới
  • binhnguyen
    BN gởi mai vàng ra cho Cua mừng tết nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cơn gió lùa qua thổi lạnh lòng
      Dáng ai thon thả nét cong cong
      Cô đơn lạc lối chiều đông ấy
      Vắng bóng con đò giữa bão giông
      Hỏi trăng ẩn lấp nơi đâu đó
      Sao lặn trong đêm chẳng thấy
      hồng
      Ngỡ tưởng sầu bi tàn đêm tối
      Chạnh lòng năm mới ghé qua song
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ta nghe pháo nổ rượu nồng
      Ba gian nhà đỏ sắc hồng lung linh
      Nhanh tay gom một chữ tình
      Vần thơ hoạ vội gửi mình nhận cho
      Một năm hạnh phúc ấm no
      Niềm vui hoá những câu hò âm vàng
      Phong Châu đất tổ mai vàng
      Ngắm đồi cọ đứng hai hàng xanh tươi
      Gặp nhau miệng nở môi cười
      Trong lòng hoá cục vàng mười tặng nhau
  • HOALANTRANG
    Năm mới đến rồi ,chúc Cua...cùng gia đình mãi luôn tràn ngập yêu thương và hạnh phúc đong đầy Cua nhé !HAPPY NEW YEAR !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăm năm nghĩa vợ tình chồng
      Cơn say ngấm mãi má hồng vẫn duyên
      Biết là ván đã đóng thuyền
      Thì sơn cho tốt chồng hiền vợ ngoan
      Đẹp như đôi bóng phượng loan
      Trăm năm vang khúc kết đoàn ái ân
      Ghét nhau rồi lại tiến gần
      Thương thương ghét ghét rồi xuân sẽ về
      Xuân về khắp chốn làng quê
      Bỗng dưng nhớ một lời thề trăm năm
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    cun con   Cách đây 4 phút Chú oi. cháu wen chúc tết chú ở blog cháu...H thì chúc ở blog chú nha.. Chúc chú sang năm mới...luôn hp.... Và nhất là luôn thàng đạt ..trong cuộc sống nhé... Vào blog chú xem toàn là tranh đẹp ko hà..thíc thật đó. Một ngày cuối năm.. an lành .. ấm áp....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cháu sang nhà chú hôm nay
      Chú vô máy tính nhanh tay gõ liền
      Ghép vào thành chữ “duyên”
      Từ nay cháu ghé thường xuyên sang nhà
      Ngoài vườn nở mấy bông hoa
      Bông nào cháu thích cứ sà hái luôn
      Nhớ là đừng có vội chuồn
      Ở đây chú thịt ngay luôn con gà
      Men say tới lúc ngà ngà
      Vần thơ cháu đọc có mà sướng luôn
  • ĐomĐóm
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm đông Đom Đóm bay qua
      Tự dưng sáng cả gian nhà tối om
      Có ông đánh cá đứng nhòm
      Mấy bà soi ếch lom khom ngoài đồng
      Một luồng gió giữa trời đông
      Mà sao lại đỏ má hồng tái tê?
      Ngoài hiên nghe tiếng xuân về
      Hương quỳnh thoang thoảng tình quê lùa vào
      Trong lòng tự thấy xôn xao
      Tình quê tặng một lời chào xuân sang
  • Nguyễn Thịnh
    NT ghé thăm . Bạn cũng ở BN hả . NT  quê BN nè . rất vui đc làm quen với bạn . Năm mới nhiều niềm vui ban nhé ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ta nghe một tiếng chuông chùa
      Thấy hơi xuân đến gió lùa qua hiên
      Ta vui có được bạn hiền
      Đồng hương Kinh Bắc gắn liền tình thân
      Dẫu xa kéo lại cho gần
      Tết xong hội mở đầu xuân tìm về
      Gặp nhau giữa chốn làng quê
      Niềm vui quan họ chắc phê mất rồi
      Em làm xao xuyến lòng tôi
      Bên nhau ắt hẳn bồi hồi khó xa
  • ✿✿Huongvicuatinhyeu✿✿
    :•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,EM CHUC ANH NAM MOI HANH PHUC¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸. ¸, •*,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸ .¸,•* *¤*•,¸.¸,•* ..^^..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mồm thì lẩm bẩm : Bông Rua
      Ngoài hiên thì vẫn gió lùa qua khe
      Ta như nghe tiếng tắc kè
      Bé thơ cất tiếng khóc nhè đêm đông
      Nhìn xa ngắm nụ hoa hồng
      Sương treo trên lá trăng lồng vào trong
      Xuân sang lòng lại bảo lòng
      Mơ mơ ước ước vẫn mong vui nhiều
      Một năm để lại bao điều
      Gia đình hạnh phúc gặp nhiều điều may
      Tiền thì đầy ắp trong tay
      Cháu con đoàn kết xum vầy bên nhau
      Môi hồng tươi thắm trầu cau
      Trăm năm vẫn bóng hình nhau khó mờ
  • wildorchid
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giật mình chợt nhớ ngày xưa
      Thuyền quyên sang bến ai đưa theo chồng
      Tháng năm phai nhạt má hồng
      Tay ôm
      tay ấp tay bồng con thơ
      Sông quê câu đợi câu chờ
      Trời đông một mảnh trăng mờ tàn đêm
      Gió lay lắt bên thềm
      Khổ thân một kẻ môi mềm tái tê
      Lặng mình nhớ lại miền quê
      Hẹn ngày cất bước tìm về xa xăm
      Còn đâu cảnh cũ ghé thăm
      Còn đâu một ánh trăng rằm trời đông
      Còn đâu má thắm môi hồng
      Vì em mải miết theo chồng đi xa
      Nay về vườn đỏ sắc hoa
      Tôi mang bông cúc nhạt nhoà tặng em
  • Jackydang168
    Xuân về rộn rã tiếng cười
    Cùng nhau ta chúc người người yên vui
    Chúc mừng năm mới an lành
    Dồi dào sức khỏe công danh vẹn toàn
    Chúc cho phúc lộc đầy nhà
    Bạc tiền rủng rỉnh quanh năm bên mình
    Chúc Người tuổi thọ vô niên
    Con đàn cháu đống an nhiên sum vầy
    Chúc cho tất cả mọi người
    Một năm thịnh vượng tiếng cười reo ca .

    HAPPY NEW YEAR 2012
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tiếng cười tươi bao người chờ đón
      Rét tái tê năm ngón tay ai?
      Năm canh vẫn thức đợi hoài
      Trời đông gió rít ghé ngoài bờ lau
      Ngẩng nhìn lên hoa cau rụng trắng
      Ta đợi ngày ánh nắng hào quang
      Ngắt hoa chọn một bông vàng
      Gửi về nơi ấy tặng chàng yêu thơ
      Câu thương câu đợi câu chờ
      Vui trong đêm tối sương mờ phủ giăng
      Ngẩn ngơ ngắm một chị Hằng
      Bâng khuâng lòng nhỏ nói rằng: anh yêu
  • Quyên Xưa
      Mình tôi vẫn cứ lạnh lùng Thương em ngồi ngắm thức cùng trăng suông Sông xưa có cội có nguồn Thương em không biết nỗi buồn từ đâu?! Chiều đông sợi tóc bạc màu Em như vạt nắng ngọt ngào đời ta Trăm năm duyên ấy vẫn là...!!! Sang thăm, chúc CUA một năm mới vạn sự như ý nhé Cua...!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Con sông xưa con đò đứng đợi
      Đêm đông về vời vợi trăng ngân
      Tưởng mình vừa mới tái xuân
      Ngỡ mình mới gặp tình thân thủa nào
      Hỏi lòng sao cứ xôn xao
      Một luồng hơi ấm lùa vào trong tim
      Bao năm vẫn cứ im lìm
      Tưởng chừng uẩn khúc nhấn chìm bấy nay
      Chiều đông khói toả mây bay
      Nhìn xa vắng bóng mà lay lắt lòng
  • Ký Gàn
    Hoa soan gió rét trân mình Nhuộm trăng tim tím nóc đình làng ta  Vầng trăng đậu ngọn tre già  Đem pha mùa lục đậm đà không gian Bình minh trăng chửa chịu tàn Treo chân trời tím vết loang biển buồn  KG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân về xoan nở trắng hoa
      Bướm bay rợp bóng cây đa sân đình
      Ánh trăng dưới nước lung linh
      Soi đôi bóng nguyệt trao tình đêm đông
      Bình minh nắng đỏ lửa hồng
      Giật mình lưu luyến hỏi lòng ưng chưa
      Ngập ngừng e thẹn em thưa
      Tình chung theo lối sớm chưa vẫn về
      Còn anh gửi một câu thề
      Có trăng soi bóng ven đê làng mình
  • BÌNH ĐỊA MỘC
    trăng quê một mảnh chơi vơi như lơ lững cả phận người đêm đông (cảm ơn bác đã ghé thăm nhà Mộc)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một bông hoa thắm sắc hồng
      Nâng niu em bế em bồng em thơm
      Anh thì ẩn cạnh đống rơm
      Vặn mồi đốt lửa nấu cơm một mình
      Bóng em anh dõi theo hình
      Ấp e nhìn trộm chất tình vào xoong
  • Chau thanh Thuy
                Một vầng trăng khuya!        
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Canh năm em đã dậy rồi
      Nhanh tay nhen nhóm cho mồi lửa to
      Một đàn lợn lái em lo
      Trong chuồng tung cỏ cho bò nó ăn
      Sớm ra em vội chất khăn
      Nhiều khi cứ tưởng quên ăn mải làm
      Khổ thân cái tội em ham
      Đường xa sợ muộn giờ làm đón công
      Lúa non xanh ngắt ngoài đồng
      Cây ngô bắp nặng có công em rồi
      Em làm xao xuyến lòng tôi
      Đêm đông trăng sáng mải ngồi ngắm em
  • tinhyeunhandoi
     sang nhà anh đọc thơ rồi về, em hổng biết viết thơ. Cuối tuần ấm áp anh nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa hồng đỏ thắm sắc màu
      Trời đông như thể có nhau chuyện trò
      Vang vang câu hát giọng hò
      Trời chiều đợi những cánh cò chao nghiêng
      Hỏi ai một nỗi niềm riêng?
      Chờ đêm buông xuống trống chiêng ngoài đình
      Người ta mải ngắm em xinh
      Còn anh vẫn cứ một mình lặng im
      Gió đông lạnh mải đi tìm
      Cho lòng như thể nhấn chìm giấc mơ
  • Nguyen Baongan
        
    Ngân ghé thăm anh nè! Đêm trăng tuyệt vời quá phải hok anh? Chúc anh luôn bình yên và hạnh phúc anh nhé!
                      
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Phương xa cô giáo sang nhà
      Trời đông lạnh đỏ sắc hoa ngoài vườn
      Mấy bà bán chậu cá ươn
      Còn anh đánh cá bán lươn trời chiều
      Giá thì chẳng thật toàn điêu
      Thế mà cứ bảo mua nhiều đi em
      Nhìn qua em ứ muốn thèm
      Đi qua em chỉ ngắm xem thôi mà
      Mẹ bảo đi chợ mua quà
      Thích chơi lên cứ muốn sà vào thôi
      Chợ đông giờ vắng khách rồi
      Thương anh hàng cá vẫn ngồi đưa duyên
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Ghé thăm anh tối mùa đông
    Ngắm nhìn tấm ảnh thấy lòng ấm thêm
    Gió đông vẫn thổi êm đềm
    Trời se lạnh cả môi mềm ngồi đây
    Men say giờ đã ngất ngây
    Vui sao có được một ngày thật vui
    Gặp nhau trong dạ bùi ngùi
    Cùng ngân tiếng hát cùng vui với đời
    Bên nhau thăm hỏi đôi lời
    Gặp nhau mới thấy cuộc đời thật sang
    Off thật vui anh ạ-chúc các anh chị và các bạn đoàn kết
    thân ái và gần gũi nhau hơn
    • Bao Loc
      Gió hiu hiu hắc gió đông về chợt thấy lòng mình quá ủ ê sương trắng chiều hoang mây lững thững đêm tàn mưa lạnh gió lê thê gió lơ thơ gió rung cành lá hoa lạnh lùng hoa mộng ước thề mây tím đông về trong giá lạnh trời buồn thăm thẳm lạnh hồn quê !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Gió thổi từng cơn lành lạnh ghê
        Thổi vào da thịt thấy tái tê
        Hồn ai hoá đá chiều đông ấy
        Để nỡ mùa xuân một lời thề?
        Ta vẫn lặng nghe lời của gió
        Vẫn cứ thì thầm cỏ ven đê
        Chiều đông có kẻ qua nơi ấy
        Vô tình theo gió lạc lối về
    • HUY HOÀNG
      Chỉ biết thăm thôi, chẳng họa thơ Còm dăm ba chữ thấy thật khờ Lời thơ em họa như suối chảy Chị vào nhà đọc...cứ ngẩn ngơ                     
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chị đến đây chơi em đợi chờ
        Trong nhà cất kín một vần thơ
        Giở ra trau chuốt đôi ba chữ
        Như đã thân quen tự bao giờ
         Hẹn đến đầu xuân đi hội chơi
        Hội Lim quan họ có người mời
        Câu thơ dắt nhịp vui vui mãi
        Nở nụ cười tươi với nắng trời
        Miếng trầu cánh phượng vẫn xanh tươi
        Liền chị áo the nở miệng cười
        Liền anh khăn sếp về vui hội
        Một khúc tri âm mãi rạng ngời
         He he-chúc chị vui nhiều
    • ĐomĐóm
      Chào Anh Cua. Lâu quá Đóm mới ghé nhà Anh đây! Chuẩn bị đón năm mới nhé...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sáng nay trời nắng mây vàng
        Trời đông thêm ấm xóm làng thêm tươi
        Gái quê vui vẻ tươi cười
        Má hồng thắm đỏ rạng ngời chân quê
        Chiều đông một gánh cỏ về
        Bò lai lũ lượt đường đê cuối chiều
        Làng quê tôi thật đáng yêu
        Vi vu vang vọng sáo diều trên cao
        Sương rơi ngọn cỏ thấm vào
        Màn đêm đông giá dạt dào đồng xanh
        Một ngày đông thật an lành
        Niềm vui còn mãi hoá thành lời ca
        Đông tàn trời đất nở hoa
        Đón mùa xuân tới hát ca chúc mừng
    • Thay Do
      Cám ơn bác CUA ĐỒNG KINH BẮC đã ghé
      thăm và ghi "còm'' !  Chúc  bác cùng gia đình mùa Giáng Sinh an lành và
      năm mới 2012 tràn đầy niềm vui! Mời  Click vào đây  để nhận quà nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Món quà trông thật là sang
        Bên trong như thấy ánh vàng lung linh
        Mở ra ôi thật nhiều tình
        Ba cây nến cháy chiếu hình bóng ai?
        Ước mơ mơ ước thêm hoài
        Lầu son gác tía bên ai sống cùng
        Một bày mèo chạy lung tung
        Màn đêm buông xuống thức cùng trăng sao
        Cùng nhau bật điện lên nào
        Bụi cây thông mọc đón chào nô el
        Thông reo ngọn gió thân quen
        Giáng sinh thêm ấm bởi men rượu nồng
        Pháo hoa sáng rực trời đông
        Một niềm mơ ước tô hồng quê hương
        (xem ảnh đẹp quá-ngẫu hứng tức cảnh-chúc anh vui vẻ hp
        giáng sinh)
    • Bao Loc
      Đêm nay ngồi ngắm trăng vàng
      ta mơ mộng quá trăng tan mât rồi
      trăng khuya còn ở trên đồi
      nhưng giờ trăng đã pha phôi sắc hồng
      ngắm trăng lòng thấy u buồn
      nhớ ai ta nhớ ta cuồng ta si
      tình là một khối sầu bi
      yêu chi để khổ chi chi hởi tình ?
      tình xa dang dở đẹp xinh
      tình gần ai để cho mình khổ đau
      mưa tuôn tình ái ngập sầu
      vì tình yêu ấy bể dâu khó lường
      tình yêu bài hát đoạn trường
      khắp dân gian đó thương đau bởi tình
      còn yêu còn khổ vì tình
      hết yêu hết khổ vì tình ai ơi !
      sanh ra nhầm kiếp con người
      sống trong biển khổ kiếp đời đau thương
      gió giông bảo tố vô thường
      không ai biết trước tai ương bất ngờ
      ngồi đây viêt ít vần thơ
      đời là ảo ảnh bụi mờ thời gian
      đời là nghiệp chướng trần gian
      SANH RA ĐỂ TRẢ NỢ TRẦN AI ƠI !
      ĐỜI LÀ TIẾNG KHÓC TIẾNG CƯỜI
      CƯỜI NGƯỜI HÔM TRƯỚC, NGƯỜI CƯỜI HÔM SAU
      ĐỒNG ĐEN LẪN LỘN VÁNG THAO
      KHÓ MÀ BIẾT ĐƯỢC AI NÀO SĂC SON !
      Bài này mình viết về tâm lý xã hội cho người đời, chớ gia đình mình thì bình yên hạnh phúc
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trăng vàng lấp ló ngọn tre
        Trăng rơi xuống nước trăng khoe má hồng
        Trăng rằm sáng cả bến sông
        Trăng lung linh cả trời đông lạnh lòng
        Thân em thắt đáy lưng ong
        Quanh năm suốt tháng lưng còng phơi sương
        Hỏi rằng ai đã thầm thương?
        Thì mau ghé lại quê hương tôi nào
        Vui cùng với ánh trăng sao
        Đến đây say bởi lời chào cho thân
        Kiếp người biết mấy gian truân
        Đợi bao nhiêu tháng mà xuân chưa về
        Trăng lên sáng cả bờ đê
        Mùi hương cỏ mật hương quê lùa vào
        Trong lòng tự thấy xôn xao
        Khách sang em gửi lời chào giáng sinh
    • Bao Loc
      Suốt đêm ngồi ngắm trăng vàng
      trăng bình minh đó trăng tàn trên cao
      ta buồn ta hỏi vì sao
      cờ sao sao thế vì sao trăng tàn ?
      trăng khuya trăng mộng trăng vàng
      trăng in bóng nước trăng tan mất rồi
      trăng tình ân ái lòng tôi
      trăng ơi trăng hởi tình ơi hởi tình !
      trăng yêu hò hẹn với mình
      ta yêu mình lắm như mình yêu ta
      yêu người mặt đẹp như hoa
      đêm trăng mình thấy xót xa nhớ nàng !
      nhớ ai ngọt mật môi vàng
      nhớ ai tôi nhớ , tôi chàng tình si
      trời ơi tôi đã mê ly
      ngắm em đẹp quá biết gì nữa đâu !
      có em trăng hết ưu sầu
      có em ta hết còn đau nỗi lòng
      yêu nhau cho hết lạnh lùng
      cho dù đông đến hương nồng ngất ngây !
      ngàn năm còn mãi mây bay
      thơ tình ta vẫn còn ngây ngất lòng
      thả sầu về cỏi mênh mông
      sầu tan tan hết như dòng nước trôi...
      yêu ai muôn thủơ trong đời
      cám ơn em lắm ngàn đời nghe em
      tình là giọt máu trái tim
      giọt sương mát lạnh nằm im trên cành
      tình như chiếc lá màu xanh
      như dòng suối mát mộng lành non cao
      tình là ngọn gió rì rào
      trăng khuya gió thổi thanh tao kiếp người
      tình là ánh sáng mặt trời
      ánh trăng lấp lánh bên người và ta
      tình yêu là một vườn hoa
      hương thơm ấm áp cho ta mát lòng !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cả đêm ngồi ngắm ánh trăng
        Hỏi rằng có thấy chị Hằng ấp e
        Nhìn ai ngồi ở bờ hè
        Ngày xưa còn bé khóc nhè dưới trăng
        Sân nhà đùa chạy tung tăng
        Em đi một bước là trăng theo cùng
        Trăng thề một mảnh tình chung
        Trăm năm thắm đỏ sống cùng bên nhau
        Quê hương ơi những sắc màu
        Dưới trăng sáng cả lòng nhau suốt đời
        Ngỡ ngàng cứ tưởng trăng rơi
        Để em e thẹn à ơi tỏ tình
        Có tươi sắc lá trầu xinh
        Thì này mới đỏ môi mình môi ta
        Xưa kia mơ ước một nhà
        Mà nay mái tóc sương pha gió trời
        Vẫn còn vọng tiếng à ơi
        Sờ lên mái tóc thấy đời cuối xuân
        He he
    • Bao Loc
      thơ tình tôi viết vui chơi
      viết thơ là để cho đời ngâm nga
      không làm thi sĩ đâu nha
      ngày xưa mơ mộng làm ca sĩ chàng
      nhưng mà tan vở mộng vàng
      nên làm thầy giáo Anh văn đó mà
      trớ trêu trong kiếp người ta
      thích làm ca sĩ lại là không xong !
      về già lại thích chơi ngông
      viêt thơ tình tứ muôn lòng ngẫn ngơ
      thơ ơi mi ác lắm thơ !
      làm cho bao kẻ mơ mơ ái tình
      xem thơ tình ái cũa mình
      sanh lòng ngưỡng mộ rồi mình biết yêu
      ban đầu yêu ít sau nhiều
      sợ rằng bị ế bún thiêu tuổi già !
      đọc thơ tình ái của ta
      rồi thì yêu gấp sợ hoa chóng tàn
      còn đâu là giấc mộng vàng
      còn đâu là tuổi thiên đàng mơ hoa ?
      tuổi xuân rồi đến tuổi già
      buồn ơi buồn lắm kiếp hoa chóng tàn
      rồi còn đâu nữa dung nhan
      một thời son sắc cũng tàn như hoa !
      đớn đau trong kiếp người ta
      đời là bể khổ bởi là thương đau
      đời là một bản nhạc sầu
      như là cát bụi mưa ngâu phủ phàng !
      đời là bể khổ trần gian
      ngập tràn bốn biển lệ tràn năm châu
      thế gian môt kiếp ưu sầu
      bể dâu đời lắm thương đau bẽ bàng !
      nên tôi thương cả trần gian
      thoát ly cỏi khổ Phật Đàng tương lai
      A Di tôi niệm hằng ngày
      mai sau hết tội tôi bay về trời
      sống trong cỏi khổ trong đời
      chán rồi chán lắm ai ơi kiếp người !
      nên tôi nữa khóc nũa cười
      viết thơ trào phún cho đời mua vui !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thơ tình anh đã viết ra
        Làm cho mắc cỡ “người ta” mất rồi
        Vần thơ liên khúc liên hồi
        Làm say trong dạ bồi hồi trong tim
        Lẽ nào lại phải lặng im
        Hỏi ai đánh thức trái tim tôi rồi
        Mang trầu quệt nó với vôi
        Để cho xao xuyến cả tôi lẫn người
        Lim dim mà miệng mỉm cười
        Không thưa mà thẹn trách người vô duyên
        He he
    • Bao Loc
      Con ai mà đẹp như tiên
      thoạt nhìn như thể là tiên trên trời
      đẹp sao mà đẹp ai ơi
      đẹp gì đẹp thế cho tôi nảo nùng
      nhìn em tôi cũng phát khùng
      bởi tôi say đắm hương nồng tiên nga
      mới nhìn thấp thoáng từ xa
      mà lòng tôi đã như là ngất ngây
      lủ đàn ông quả lạ kỳ
      thấy con gái đẹp mê si điếng lòng
      tương tư như dại như khùng
      to con yếu đuối bởi lòng đắm mê
      thấy em mái tóc xuân thề
      tối về không ngủ lê thê mơ màng
      mơ mơ mộng mộng một nàng
      đâu còn mạnh mẽ hởi chàng con trai
      khi mà tình đắm cơn say
      đàn ông yếu đuối hơn ai trong đời
      đâu còn mạnh mẽ ai ơi
      tay chưn bủn rủn bởi người đẹp kia !
      khi yêu quên mất đường về
      đường đi chẳng thấy vĩa hè lủi vô !
      còn tôi chỉ biết làm thơ
      bởi làm thi sĩ thì mơ suốt đời...!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trời đông rộng lộn xuống ao
        Trăng soi mặt nước rồng nhào lượn quanh
        Nhâm Thìn Rồng đến vội nhanh
        Một năm cầu những phước lành cho ta
        Yêu đời viết những bài ca
        Gửi người con gái nết na quê mùa
        Tình này chẳng bán chẳng mua
        Như cơn gió thoảng giữa mùa đông qua
        Dưới trăng ngồi tựa cột nhà
        Ngắm trăng mái tóc đã hoa dâm rồi
        Thế mà vẫn thấy bồi hồi
        Như mùa xuân đến cây chồi xanh tươi
        Trăm năm vẫn đượm tình người
        Nước non một dải rạng ngời chân quê
    • Bao Loc
      Viết thơ là để  cho vui viết thơ là để  cho đời giải khuây thơ tình lãng mạng đắm say gởi cho ai đó tỏ bày tình yêu tình là bài hát cao siêu đố ai hiểu nổi tinh yêu là gì ! tình yêu là cái chi chi ? mà người nhân thế mê si chữ tình ! yêu ai ,ai chẳng yêu mình cho nên mình đó thất tình ai ơi bởi nàng ngọc thốt hoa cười cho nên chết điếng hồn tôi thuở nào tình là ngọn gió lao xao tình là muôn giấc chiêm bao của lòng tình yêu là nụ hoa hồng tình yêu là chén rượu nồng lâm ly làm sao định nghĩa là chi đố ai biết được là gì tình yêu ? tình yêu là một buổi chiều nghe tim rộn rã lòng yêu với nàng tình yêu là khúc nhạc vàng làm cho nhân thế địa đàng đê mê....!  (anh hứa với em màquên , còn nợ em 4 bai nữa nha) 26/12/2011 và chỉ là khoảnh khắc thời gian trọng đại còn 4 ngày nữa sẽ bước qua một năm
      mới  vô cùng cao siêu và trọng đại hơn nữa cho toàn thế giới loài người
      rất là khó hiểu và vô cùng huyền bí này. Và chuyện gì xảy ra đây !
      Trong một cái thế giới vật chất mà người ta cho rằng vô cùng hạnh phúc
      này luôn luôn đi kèm với những đau khổ tột cùng vì những tai họa kinh hoàng đã và còn đang tiếp tục xảy ra !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Anh viết vần thơ vui
        Sao đậm mùi tình ái
        Hỡi anh ơi có phải
        Thơ tình dưới đêm trăng
        Có bóng dáng chị Hằng
        Vẫn ôm trăng thổn thức
        Ngoài vườn hoa thơm nức
        Cơn bội bực tan đi
        Chị nghe tiếng thầm thì
        Sương rơi đầu ngọn cỏ
        Em thẹn thùng nói nhỏ
        Một lời ngỏ mang giao
        Trong giây phút nghẹn ngào
        Cũng lọt vào tri nhớ
        Lao xao từng hơi thở
        Như lồng ngực mở ra
        Ôm trọn một vườn hoa
        Giữa trời đông giá buốt
        Cuộc đời em giao tuốt
        Gửi trọn cả về anh
        Coi như của để dành
        Kết duyên lành mộng ước
        Trăng vẫn soi đáy nước
        Miếng trầu đỏ thắm tươi
        Ta nở một nụ cười
        Hiểu nhau rồi anh đó
    • »™`.Ñgố¢…£ém.´™«
      Ghé nhà Cua thấy thơ của Cua hay quá :)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trăng nhòm qua những rặng tre
        Trăng soi bóng nước trăng nhe miệng cười
        Lục bình hoa nở rạng ngời
        Một vùng sông nước mây trời thẳm sâu
        Trăng quê soi sáng trên đầu
        Trăng lồng lên những lá trầu non tơ
        Cây cau nghênh đứng đợi chờ
        Bóng trăng cùng bóng trẻ thơ nô đùa
        Đêm đông trăng sáng gió lùa
        Hồn quê tụ hội vỡ ùa trời đông
    • HAT CAT _ DIỆU SINH
      Trăng đẹp thế này, hức cả đêm ngắm cũng được
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trời đông gió thổi từng cơn
        Thoảng nghe ai gảy cung đờn đêm trăng?
        Nhớ câu hồi ấy thưa rằng:
        Chúng con giờ đã yêu bằng lời thương
        Nặng tình đất mẹ quê hương
        Dù cho gian khổ pha sương chẳng sờn
        Dù cho giần dỗi tủi hờn
        Có nhau lòng ắt phải hơn một mình
          Bên nhau có nghĩa có tình
        Xây đài hạnh phúc thắm tình trong nhau
    • Nguyễn Thịnh
      Mình ghé thăm hơi muộn nhưg cũng Chúc bạn một mùa giáng sinh hạnh phúc và an lành!!! một mùa đông thật ấm
      áp!!! và một năm mới thật nhiều niềm vui!!!
      ╔══╗────────╔═╦╗──╔╦═╦╗─────╔═╗ ║║║╠═╦╦╦╦╦╦╗║╠╣╚╦╦╬╣═╣╚╦══╦═╣═╣ ║║║║╩╣╔╣╔╣║║║╠╣║║╔╣╠═║╔╣║║║╬╠═║ ╚╩╩╩═╩╝╚╝╠╗║╚═╩╩╩╝╚╩═╩═╩╩╩╩╩╩═╝ ─────────╚═╝───────────────────
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sang nhau là quí lắm rồi
        Lại đây uống nước cứ ngồi đọc thơ
        Câu thương câu đợi câu chờ
        Niềm vui còn mãi bao giờ cạn đâu
        Thắm tình blog bên nhau
        Đỏ tươi như miếng trầu cau quê nhà
        Đem lòng vẽ một bài ca
        Cho duyên thắm mãi cả ta lẫn mình
    • Thanh Thúy
      Bài thơ hay lắm. Chị biết em viết về ai rồi. Bà xã thân yêu đúng không? Hi hì! Chúc mừng hạnh phúc 2 em  nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Phương nam nắng ấm trời đông
        Mai vàng thắm nở ai trồng khéo tay
        Còn em phương bắc nơi này
        Trời đông se lạnh tôi tay tím bầm
        Ngoài trời mưa đổ lâm thâm
        Tự dưng một khúc nhạc trầm ai rao
        Hỏi đâu khúc nhạc năm nào
        Mà nay cứ ngỡ ngọt ngào dịu êm
        Đỏ au nhựa sống môi mềm
        Trời đông mà thấy êm đêm trên sông
    • Thiên thần
      Chúc cho bạn một đêm giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc! Đêm nay hẳn sẽ là một đêm đáng nhớ. Merry Christmas and Happy New Year!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Giáng sinh trời đất nở hoa
        Trăng treo ngọn cỏ trăng hoà gió đông
        Trăng lung linh nụ hoa hồng
        Quê em sáng cả vừng đông kia rồi
        Tiếng ai ru bé trong nôi
        Lời ru êm nhẹ làm tôi giật mình
        Tay cầm lên miếng trầu xinh
        Ngỡ vừa ăn đỏ môi mình môi ta
        Bến sông đỏ nặng phù sa
        Phóng to tầm mặt thành xa mất rồi