TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

QUAN HỌ NGƯỜI ƠI!



Đầu xuân về với hội Lim
Thấy lòng xao xuyến đắm chìm trong xuân
Liền anh liền chị xa gần
Chung vui câu hát quay quần trao duyên
Ấp e nón thúng dưới thuyền
Chiếc khăn mỏ quạ dịu hiền lắm thay
Hội Lim nay cũng đủ đày
Trò vui lễ hội mà say lòng người
Nét xuân trong nắng vui tươi
Tiếng em thủ thỉ nụ cười râm ran
Vui thay ghé tới Đông Ngàn
Vùng quê Kinh Bắc chứa chan ân tình
Mời người một miếng trầu xinh
Cho duyên quan họ thắm tình đôi nơi
“Đừng về người ở người ơi”
Xuân nay mắc cỡ mấy lời trong nhau
Mai về nuôi lợn trồng rau
Hội Lim đến hẹn xuân sau lại về
Giữ nguyên tình tứ câu thề
Đem thưa ba mẹ con mê nơi này
Nặng tình với miếng trầu cay
Chưa ăn đã thấy đắm say trong lòng
Nghe câu quan họ nhớ mong
Mà sao tự thấy trong lòng đầy xuân

Và rồi "Người ơi..... người ở... đừng về..." thế này thì hỏi tôi có "Dùng dằn" không?!?!?

  • Cobelttc
    • Cobelttc
    • Nov 15, 2012 8:43 PM
    anh cũng đi xem hội lim à thích thế từ nhà chồng em lên hội lim 3 cây nưa anh ạ
    • Hà Mạnh Tường
      • Hà Mạnh Tường
      • May 27, 2012 8:01 AM
      Ơi Làng quan họ mến yêu
      Mới nghe câu hát mà siêu cả lòng
      ( Nghe câu quan họ nhớ mong
      Mà sao tự thấy trong lòng đầy xuân )
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        • Jun 6, 2012 2:56 AM
        Đêm hè ngồi ngắm trăng ngân
        Cho lòng ngẫu hứng họa vần thơ đêm
        Người sang đọc ướt môi mềm
        Gió làm duyên vẫn êm đềm bay qua
        Lời thương chẳng sẻ làm ba
        Thôi thì dành trọn để ta gặp mình
        Tay cầm một miếng trầu xinh
        Chưa ăn đã thấy đượm tình đấy thôi
    • Hà Mạnh Tường
      • Hà Mạnh Tường
      • May 26, 2012 11:45 PM
      Cua đồng kinh Bắc thơ hay
      Rồi mai sang để xin ngay mấy bài
      Đúng là giấy ngắn tình dài
      Đọc mãi chẳng hết được bài của cua
      xin chao ban cua
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        • Jun 6, 2012 2:59 AM
        Thôi thì tám lạng còn non
        Nửa cân thì thấy vẫn còn thừa ra
        Phần thì gieo hạt ươm hoa
        Đem lòng họa những bài ca dâng đời
    • Nguyen Baongan
      • Nguyen Baongan
      • Apr 10, 2012 1:05 AM
      Nghe câu quan họ... "Người ơi... người ở... đừng về...!"
      Hết biết đường về rùi đó bạn ui...!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        • Apr 11, 2012 8:55 PM
        Hết đường thì ở lại đây
        Xuân qua hè đến trái cây mọng tròn
        Nắng hồng tô đỏ môi son
        Xa xa trùng điệp nước non đợi chờ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Apr 8, 2012 7:17 AM
      Ghé sang vùng đất Tây Nguyên
      Gió đung đưa lá làm duyên thì thầm
      Ngoài trời mưa vẫn lâm thâm
      Thoảng nghe một khúc nhạc trầm ai giao
      Gặp luôn bà chủ đứng chào
      Trong xuân nắng sớm vội vào thăm chơi
      Trà xanh pha nóng mang mời
      Trong lòng lại thích ở chơi vài ngày
      he he
      • Yahoo! User
        • Yahoo! User
        • Apr 8, 2012 12:21 AM
        Yếu quá lúng liếng ơi!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • Apr 8, 2012 11:47 AM
          Biết rằng em đã gõ quên
          Nhưng mà anh cứ làm duyên ấy mà
          Cảm ơn em đã ghé nhà
          Ngoài trời cây gạo đỏ hoa ven làng
          Có lòng mách bảo em sang
          Ở đây vui hội với làng quê anh
      • tran
        • tran
        • Apr 7, 2012 8:30 PM
        Đọc blog của Cua tự dưng tưởng tương nói chuyện với Cua, chắc thở ra thơ luôn í nhỉ :D
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • Apr 8, 2012 7:14 AM
          Tưởng là nói chuyện với Cua
          Bởi vì blog không mua bán mà
          Cứ vui lòng bảo sang nhà
          Ở đây cũng sẵn vịt gà mà xơi
          Trầu têm cánh phượng đem mời
          Môi hồng ửng đỏ thì đời mới sang
      • Giang Sơn
        • Giang Sơn
        • Apr 7, 2012 10:05 AM
        Chúc mừng bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
        Levanm45
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • Apr 7, 2012 1:51 PM
          Một câu dành để chúc nhau
          Cũng vui lắm chứ như câu ân tình
          Tưởng như giữa bóng với hình
          Xuân xưa mơn mởn tỏ tình đêm trăng
          Nhớ ngày xưa đã hứa rằng
          Sống đời chớ có lằng nhằng với ai?
          Nhà cao cửa đóng thèn cài
          Võng nhà kẽo kẹt cũng vài trống canh
          he he-cuối tuần vui nhiều
      • tranvansaulongan
        • tranvansaulongan
        • Apr 3, 2012 10:00 AM
        Thơ Bạn hay quá. Cảm ơn.TNH
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • Apr 3, 2012 11:21 PM
          Tiếng thơ như một tiếng lòng
          Tình quê vẫn đợi vẫn mong tháng ngày
          Kết đoàn chung sức chung tay
          Quê hương giàu đẹp những ngày phía sau
          Đồng quê lúa đã xanh màu
          Thoảng bay thơm ngát hương cau cuối làng
          Ngồi trên đê thấy xôn xang
          Mùi hương cỏ mật nắng vàng cuốn bay
          Ngỡ lòng vừa ngấm men say
          Tuổi thơ tung cánh những ngày thật vui
      • Quynh Trang
        • Quynh Trang
        • Mar 31, 2012 11:00 AM
        Kinh Bắc mà có "làng Nghề"
        Chuyên về "quan họ" khách về tham quan
        Về Phú Thọ -nghe "hát xoan"
        Thái Bình , Nam Định ...xem quan diễn Chèo
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • Apr 2, 2012 10:00 PM
          Ghé về Đồng Kỵ thăm chơi
          Ngắm toàn đồ cổ cho đời thêm sang
          Cùng vui lễ hội xóm làng
          Sông Cầu con nước đón nàng ghé qua
          Xưa kia sang bến bằng phà
          Nay cầu nối nhịp cho ta gặp mình
          Tay cầm một miếng trầu xinh
          Trao cho môi đỏ cho tình khó quên
          he he
      • Dương Tất Thắng
        Chào anh Cua đồng!
        Sang nhà là thấy quan họ rồi, đúng là con em đất Kinh Bắc. Em rất thích bài Ngồi tựa mạn thuyền (hình như do nghệ sĩ Ái Xuân hát), thỉnh thoảng vẫn qua Youtube nghe bài này!
        Chúc anh buổi tối vui, "người ơi, người ở đừng về"
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Câu quan họ hát dưới thuyền
          Còn đâu câu hát "Còn duyên" thủa nào
          Mạn thuyền sóng nước lao xao
          Liền anh gửi một lời chào thân thương
          Về đây bao nỗi vấn vương
          Cũng tình cũng nghĩa quê hương mẹ hiền
      • Hoàng Lan
        Sang thăm nhà mới anh Cua
        Nghe dòng quan họ chẳng thua ngày nào.
        Chúc Cua sức khỏe dồi dào
        Gia đình hạnh phúc, thơ dào dạt bay 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Vui sao có được những ngày
          Xuân sang trống hội mà say lòng người
          Trong xuân vọng những tiếng cười
          Ngắm nhìn liền chị vàng mười đeo tai
          Hỏi rằng hỡi những chàng trai
          Về quê quan họ mấy ai phải lòng
          Câu chờ câu đời lời mong
          Để em lẹ bước đeo còng từ đây
          He he-chúc cô chú nhiều vui
      • Giang Sơn
        Ghé thăm bạn: Cua Đồng Kinh Bắc
        Câu dân ca thánh thót tôi nghe
        "Nguời ơi! Người ở đừng về"
        Lòng người Kinh Bắc, lời thơ Cua Đồng
        Levanm45
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Rất vui anh ghé chơi nhà
          Ghép vần thơ vội để ca vài lời
          Đừng về hãy ở người ơi!
          Mấy khi rảnh rỗi ghé chơi Đông Ngàn
          Gió vờn ngọn lúa mơn man
          Đông quê thơm ngát ngập tràn hương bay
          Tắm mình trong nắng xuân nay
          Tưởng lòng cứ ngỡ vừa say bóng hồng
          He he-chúc vui
      • Quyên Xưa
        Sang thăm Cua để mừng nhà mới.
        Sáng yên lành Cua nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Mới mông má lại ngôi nhà
          Nhanh tay chuẩn bị con gà đĩa xôi
          Rượu nồng nâng chén kề môi
          Men say mà ngấm chắc ngồi đến khuya
      • NGƯỜI NGHĨA MỸ
        Bạn có là thành viên câu lạc bộ thơ lục bát tỉnh Bắc Ninh không?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Giáo viên thể dục trường làng
          Vần thơ bịa vội chỉ mang tặng người
          Miễn sao đổi lấy nụ cười
          Cho xuân thắm sắc cho đời thêm sang
          Bắc Ninh nắng ấm mây ngàn
          Hội xuân trống gọi cả làng mua vui
          Hương bay thoang thoảng vương mùi
          Ai sang Kinh Bắc mà vui khó về
      • Đinh Diên Kỳ Minh
        Tháng 4 Blog này sẽ đóng và chuyển sang Yhoo BLOG.Đây là nhà mới của tôi Cua bấm vào tên Blog để sang nhé. Blog của Đinh Duy Đang
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Biết rằng nhà sắp được xây
          Cho nên chuẩn bị mua cây để trồng
          Người ta mua nhánh xương rồng
          Còn em mua quít về trồng chậu con
          Giờ thì cây vẫn còn non
          Mai sau cây lớn quả giòn hoa thơm
      • Bao Loc
        tình yêu kỳ diệu biết là bao yêu nghĩa là yêu có thế sao có thể là yêu là chết điếng trong hồn hai đứa quyện vào nhau ! yêu nghỉa là yêu chả thấy buồn bởi hồn say đắm lúc yêu đương và nghe hồn vía bay lờ lững như gió mưa bay tận cuối đường... yêu nghĩa là yêu có thế thôi để tình ấp ủ mãi trong tôi để ngây ngất với người yêu dấu say đắm trời ơi tận đến trời....! yêu nghĩa là yêu phải thế không yêu không cần biết có ai trông mặc kệ người trông ta cứ miết em ơi ngấy ngất ở trong lòng..... yêu nghĩa là cao tận đến trời khi tôi đắm đuối ở bên người cùng ai tìm đến trời hoan lạc như khói sương chiều gió thoảng trôi.... YÊU NGHĨA LÀ YÊU THẾ THẾ THÔI TÌNH SAY ĐẮM ĐUỐI Ở TRÊN MÔI VÀ YÊU TẤT CẢ GÌ EM CÓ NỤ HOA HỒNG THẮM CỦA LÒNG TÔI ! YÊU NGHĨA LÀ YÊU ĐỂ NGẤT NGÂY ĐỂ HỒN CAO VÚT GIÓ MÂY BAY CÙNG AI AI ĐÓ TA BAY BỔNG QUÊN HẾT TRẦN GIAN THẾ SỰ NÀY! YÊU NGHĨA LÀ YÊU ĐỂ ĐỂ YÊU ĐỂ HỒN SAY ĐẮM CẠNH NGƯỜI YÊU ĐỂ MÌNH HAI ĐỨA NHƯ LÀ MỘT TUNG CÁNH BAY BAY VẠN BUỔI CHIỀU...!!!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Yêu là thấy trong đời phơi phới
          Thấy trong lòng phấn khởi lắm thay
          Tưởng như vừa ngấm men say
          Ngỡ như vừa mới cầm tay phải lòng
          Yêu là biết chờ mong mệt mỏi
          Đã yêu nhiều khó nói thành câu
          Người ta bắt cá ao sâu
          Còn tui cặm cụi trồng bầu nấu riêu
          Biết rằng lời mĩ miều lắm chứ
          Chặn đường đời nhiều thứ trái ngang
          Đem thân ra đứng giữa đàng
          Sợ chi bè bạn xóm làng nó ê
      • TUYẾT NHUNG
        tha phương lòng vẫn rộn ràng nhớ về quê bạn hội làng tháng ba tôi về trẩy hội hai cau.. thêm trầu cánh phượng thêm mầu hội xuân người ơi! trầu hẹn hội sau hẹn chàng ,nàng đến cùng nhau hát thuyền...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tháng ba mẹ mới trồng cà
          Đầu làng cây gạo đỏ hoa mất rồi
          Nhìn mây mây lững lờ trôi
          Nhìn em trong nắng đôi môi đỏ hồng
          Còn tui đứng giữa bên sông
          Như nàng Tô Thị chờ chồng ngàn năm
      • Bao Loc
        trời ơi tôi đã đã yêu ai yêu cả đời tôi yêu ngất ngây yêu lắm làn môi tình mọng ướt cho tôi say đắm suốt đêm ngày ! trời ai đẹp quá để tôi si yêu lắm cuồng say chẳng biết gì ngàn năm cứ tưởng mơ hình bóng ôi mối duyên tình cứng tợ si !  ( đoạn nầy phá luật ) tôi đã si vì tôi đã yêu đã mơ cùng mộng đến ai nhiều không yêu cũng chết vì yêu đó nên cả đời tôi , tôi cứ yêu ! tôi cứ yêu vì tôi đã mê yêu làn tóc rối gió lê thê và yêu ánh mắt tình sâu thẳm trong đáy hồn tôi lạnh lối về ... làm sao tôi hiểu được tình yêu ? nó đến từ xa lệ rất nhiều tôi đã yêu ai và đã khóc lệ tình sâu thẳm lúc tôi yêu ! tôi đã yêu và tôi đã điên bởi vì ai đó để tôi điên tôi điên vì bởi em kiều diểm ngắm mãi trời ơi lại phải ghiền ! tại vì ai đó đẹp làm chi tôi đã tương tư chẳng biết gì tôi đã yêu rồi em có biết em ơi đừng giết tuổi xuân thì  ! (bỏ qua thời xuân sắc là thua lổ đó các người đẹp ơi ) bởi em đẹp quá để tôi yêu nên ở lòng tôi nhớ mỗi chiều ôm mộng tình riêng sầu một cỏi làm sao giải thích được tình yêu !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đã yêu yêu hết cuộc đời
          Yêu cho mồm nói hết lời cả ra
          Yêu rồi chớ để nát hoa
          Để xuân vội hết để mà lại hong
          Yêu cho nó thỏa cái lòng
          Cho tim vọng nỗi chờ mong ảo huyền
          Yêu nhiều ắt phải là duyên
          Lứa đôi song bước xuống thuyền là vui
      • Mai Thủy
        Cho em gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người phụ nữ thân yêu trong gia đình anh nhân ngày 8/3 anh  nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Biết là mùng tám tháng ba
          Cho nên anh phải ở nhà nấu cơm
          Ra vườn rút mồm ôm rơm
          Mùi hương gạo tám thổi cơm ngon rồi
          Người ta đỏ mỏ son môi
          Còn anh đỏ mặt mà ngồi đun rơm
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngẩng nhìn cây gạo đỏ hoa
        Giật mình mới tưởng tháng ba đã về
        Vui thay lễ hội thôn quê
        Trong xuân như thấy bùa mê giăng tràn
        Giọt sương huyền ảo mơn man
        Tự dưng gợi nhớ muôn vàn ý thơ
        Bước chân đi lúc sương mờ
        Phải đâu là phút tình cờ mà sang
        Ô hay gặp phải họ hàng
        Đón ngày sinh nhật gửi tràng pháo tay
        Dâng trao một bó cỏ may
        Mừng vui sinh nhật mà lay lắt lòng 
        • Mìtôm Hâmhâm...
          Mến Chúc Bạn Vui Vẻ Hạnh Phúc & Thành Đạt & G9 & 9D.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vui sao bạn ghé sang chơi
            Tiếng xuân còn vọng một lời chúc nhau
            Ngoài vườn thơm phức hoa cau
            Khen ai têm những miếng trầu đỏ tươi
            Xuân sang rộn rã tiếng cười
            Trống chiêng lễ hội mọi người chung vui
        • †»Tiếng Sét Xanh«™
          Cùng người ta cạn chén thơ Để vào cõi mộng vườn mơ ảo huyền Bến bờ - cõi tục, cõi tiên Lên thuyền vô trạo đến miền ảo hư Vườn trần trĩu nặng ưu tư Bước chân lữ thứ chừng như ngỡ ngàng Lời thơ còn mãi âm vang Tình thơ còn mãi bay ngang đời mình Chén thơ còn đọng giọt tình Long lanh hạt nắng thuỷ tinh chiều tà Tình thơ một khúc ai ca Thôi ta cạn nhé - bước qua kiếp trần..
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chén thơ giữa lúc sương mờ
            Lòng say sao cứ thẫn thờ cả ra
            Mộng mơ huyền ảo như là
            Cõi tiên tiên xuống vườn cà năm nao
            Ngỡ ngàng ai bước chân vào
            Giọt tình lấp lánh đón chào người thân
            Kiếp đời một mảnh tình quân
            Xông pha bươn trải mà xuân vội mờ
            Chỉ còn đọng lại vần thơ
            Khúc ca lỗi nhịp ai ngờ vô duyên
            Đêm khuya ngồi tựa mạn thuyền
            Trăm năm vẫn một lời nguyền thủy chung
            Trăng khuya ai đã thức cùng
            Tiếng chuông chùa đổ lạnh lùng gió lay
            Men nồng chưa uống đã say
            Tình thơ còn bước tiếp ngày phía sau
        • Phuong Tam
          Chúc bạn những ngày tháng 3 thật ấm áp!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mừng ngày mùng tám tháng ba
             Đẹp như cây gạo đỏ hoa đầu làng 
            Nụ cười giọng nói ngân vang 
            Lung linh như ánh trăng vàng đêm xuân
        • tranvansaulongan
          Lâu quá mới lại gặp nhau
          Chúc Bạn hạnh phúc
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lâu rồi mới ghé thăm nhau
            Sân nhà rụng trắng hoa cau mất rồi
            Vôi kia ai đã mang tôi
            Trầu em xanh lá để rồi mang têm
            Trầu xinh thắm đỏ môi mềm
            Ngân nga câu hát gợi niềm riêng tư
            Ai về gửi tặng phong thư
            Gió lay bờ lá vọng từ bến sông
            Lúa non xanh khắp cánh đồng
            Nắng xuân ngập nắng tô hồng trời xanh
            Ta hong thân đón gió lành
            Cho lòng ngẫu hứng hóa thành lời ca
            Bốn phương bè bạn một nhà
            Tiên Rồng ắt nở thành hoa bốn mùa
        • Chau thanh Thuy
          Lâu lắm rồi mới gặp lại em. Đọc loạt bài em viết, chị thấy thú vị quá! Thích nhất là hát quan họ. Chị lại nhớ bài hát của Phó Đức Phương : "Trên quê hương quan họ, một làn nắng cũng mang điệu dân ca. Giữa mùa lúa thơm, cách cò bay đẹp như trong mộng. Những cô Tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trảy hội". Vui nhiều em nhé!Chị bận quá nên ít đi dạo Blog.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Sóng to giờ đã lặng rồi
            Ta vui thơ để nhớ hồi tuổi thơ
            Trong lòng bao những ước mơ
            Trăm năm vẫn một chữ " ngờ" vương mang
            Gió lay lá động hai hàng
            Sao dưng dưng lệ cho chàng buồn theo
            Phải chăng xưa tại kiếp nghèo
            Giờ đây một bóng mái chèo khua ngang
            Đêm xuân dưới ánh trăng vàng
            Tình quê còn đó tình nàng còn duyên
            Còn tui ngồi tựa mạn thuyền
            Câu ca vọng gửi tới miền đất xa
            Lúa thơm mùi sữa trổ hoa
            Cỏ bay thẳng cánh tìm nhà trú thân
            Đã mang một mảnh tình quân
            Ngắm nhìn cô Tấm tưởng xuân lại về
            Mùi hương cỏ mật men đê
            Gợi niềm thương nhớ gói về quê hương
            chúc chị vui nhiều
        • HOANGLAN206
          Sang Cua khỏi cần đi đến tận Bắc Ninh xem quan họ.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Quan họ hát ở dưới thuyền
            Liền anh liền chị thắm duyên lắm mà
            Miếng trầu cánh phương bày ra
            Mủi lòng khách quí ghé qua phải thèm
            Đi vào lễ hội mà xem
            Phải lòng viễn khách mà đem duyên về
            Tình làng nghĩa nước thôn quê
            Nhiều khi ngỡ tưởng bùa mê mần hồn
        • aichau49
          Lang thang nhà người lại gặp cua đồng kinh bắc vẫn không quên gởi đến bạn lời chào và chúc vui nhiều nhé
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lang thang đi khắp mọi nhà
            Tiện chân lòng bảo vội sà vào ngay
            Vào rồi ắt ngấm men say
            Trời đông má đỏ những ngày hội xuân
        • Hồn Quê
          NGƯỜI ƠI-NGƯỜI Ở EM CHUỒN NGƯỜI ƠIIIIIIIII. HÍC THĂM EM-LÂU QUÁ MẤT RÙI-CHÚC LUÔN AN LÀNH NHA EM!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Câu thơ vang vọng trong xuân
            Níu chân bè bạn xa gần đến đây
            Hội xuân lòng những ngất ngây
            Men say níu lưỡi rồi đây chị à
            Mấy khi bà chị sang nhà
            Làm chi chuồn vội để mà khổ thân
            Người ta vui với nắng xuân
            Còn em vui với mấy vần thơ quê
            Trăm năm một cõi đi về
            Lật trang vở cũ lời thề cỏ may
            Mời người ăn miếng trầu cay
            Chưa ăn mà thấy đã say khó về
        • NGƯỜI NGHĨA MỸ
          Người ơi, người ở nơi đâu?
          Hội Lim anh đợi miếng trầu em cơi!
          Xin hoạ cùng VĐ KB nhé.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Bắc Ninh Kinh Bắc xuân về
            Hội xuân ấm cả miền quê Đông Ngàn
            Trên cây rực cháy hoa xoan
            Tìm đâu cho được gái ngoan nơi này
            Rượu nồng uống để mà say
            Uống thêm chút nữa ngất ngây cõi tình
            Mạn thuyền mặt nước lung linh
            Trao duyên nhắn gửi cho tình đậm sâu
            Mời anh xơi một miếng trầu
            Cho lòng thổn thức nhuốm màu hương quê
            Nhớ em anh hãy tìm về
            Đường làng uốn lượn con đê ngập nghềnh
            Biết rằng còn lắm chông chênh
            Như sông quê vẫn lênh đênh chiếc đò
            Biết rằng nước lớn sóng to
            Miễn sao hai đứa cùng hò sẽ qua
            Nhìn lên cây gạo đỏ hoa
            Duyên tình hai đứa một nhà chứ anh?
        • Giang Sơn
          Chào bạn Cua Đồng Kinh Bắc
          Ghé thăm Kinh Bắc Cua Đồng
          Đọc thơ của bạn mà lòng say sưa
          Như đầu năn đón xuân qua
          Như vui ngày tết câu ca ân tình
          Lời ca quan họ Bắc nình
          "Người ơi, người ở" lòng mình đắm say
                                                          Levanm 45
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mua vui xin đến chốn này
            Tay nâng một miếng trầu cay để mời
            Vang vang câu hát người ơi
            Trong xuân ấm áp đất trời nở hoa
            Tiếng thơ dù có thoảng qua
            Tiếng lòng vẫn đủ làm ta giật mình
            Lẽ nào lòng dám lặng thinh?
            Để rưng rưng lệ giọt tình vội rơi
            Mắt trông nhìn tận cuối trời
            Có duyên tô thắm cuối đời còn xuân
        • Văn Thuận
          Hôm nay ngày lễ tình nhân Ngọt ngào ấm áp vạn phần yêu thương Tình yêu mãi mãi ngát hương Chúc cho muôn cặp uyên ương vững bền.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Yêu nhau cho thắm má đào
            Cho vương trong dạ ngọt ngào yêu thương
            Dù cho sóng gió dặm trường
            Ta vui cũng bởi con đường tình yêu
            Đã yêu yêu thật cho nhiều
            Xuân xanh trên tóc xế chiều hoa dâm
            Vặng nghe một thương thầm
            Dưới trăng mà chẳng nhìn nhầm người thương
        • Hoa Binh
          Chúc anh Ngày Valentines ngập tràn niềm vui, ngọt ngào hạnh phúc nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày này chợ bán nhiều hoa
            Tiện chân ghé đến hàng quà vui chơi
            Người mua kẻ bán chào mời
            Du xuân mà thấy sướng đời lắm cơ
            Nghĩ thầm cũng thấy ngẩn ngơ
            Đêm về ngẫu hứng họa thơ tặng nàng
            Kiếp đời hai số vương mang
            Trăm năm chớ có phũ phàng với nhau
            Hãy say như đã ăn trầu
            Hãy nồng như đã có nhau thủa nào
            Đường đời còn ước mơ cao
            Trăm năm hoa nở bờ rào vẫn tươi
            Đem công đổi lấy vàng mười
            Tình yêu giành cả cho người ta yêu
        • Hà Thu Hoài
          Ngày Valentine ấm áp yêu thương , ngập tràn hạnh phúc Cua Đồng Kinh Bắc nhé
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vui sao ngày lễ tình yêu
            Hoa tươi thắm nở tặng nhiều cho em
            Món quà bí ẩn đi kèm
            Nhớ là đêm giở ra xem mới cười
            Đời đâu cứ phải vàng mười
            Cứ tiền cứ bạc thì người mới vui
            Quà này thoang thoảng một mùi
            Hương quê còn đó hỏi vui không nào?
            Bờ đê cỏ mật năm nao
            Ép trong trang sách hôm nào còn đây
            Xưa kia có bạn có bầy
            Nay duyên kết chặt rồi đây duyên nồng
            Hàng ngày ra đứng bến sông
            Mà sao thấy thẹn má hồng đỏ au
            Yêu quê hương đậm sắc màu
            Nay đời bươn trải làm giàu mà sang
        • Chị 2
          Những câu quan họ trao duyên! Thấy lòng đung đưa rồi đó.
          Chủ nhật hạnh phúc nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trao nhau trao một miếng trầu
            Trao luôn nón thúng đội đầu cho duyên
            Dắt tay nhau vội xuống thuyền
            Dập dìu sóng nước xuôi miền quê hương
            Câu thơ nào gợi yêu thương
            Lời ca nào đã dẫn đường ta đi
            Đêm xuân tiếng gió thầm thì
            Hỏi rằng xuân đến những gì yêu hơn
        • Nguyen Baongan
            Nhẹ bay mây trắng theo cơn gió   Thấp thoáng cành hồng khe khẽ lay.   Tươi thắm mai vàng vui hé nụ   Hoàng lan thoang thoảng bên nhà ai?   Rộn ràng hoa lá khoe màu sắc   Ngơ ngẫn bướm ong quên mất bay   Vương vấn tơ trời bên liễu rũ   Mong nàng xuân đến tay trong tay...!                       
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Gió ơi đẩy đám mây đi
            Cành hông khuất bóng còn gì là xuân
            Đêm về chỉ ánh trăng ngân
            Bướm ong nay đã nhạt dần quần quanh
            Bao lâu đợi ngọn gió lành
            Muốn ươm hạt giống hóa thành cây non
            Má hồng e thẹn như son
            Non phơi liễu gì hỏi còn mấy xuân?
            he he chúc vui
        • thanhhoa
             Chúc người quan họ một valentines vui vẻ, ấm áp nhé!             
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày này ngày lễ tình yêu
            Đi ngay ra chợ mùa nhiều hoa tươi
            Nâng niu gửi tặng một người
            Cho xuân thắm sắc nụ cười thêm duyên
            Dáng đi thiếu nữ dịu hiền
            Quanh năm làm nụng kiếm tiền nuôi con
            he he vui nhiều
        • Phuong
          • Phuong
          • Feb 10, 2012 11:55 AM
           Chuc buoi trua an vui CD nhe !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trưa nay vui hội làng bên
            Rượu nồng vừa ngấm trông duyên lắm mà
            Sao người trêu mãi người ta
            Cậy răng chẳng nói cho ra một lời
            Văng nghe câu hát người ơi
            Trong xuân mà thấy dòng người đi qua
            Người ta đi hội ngắm hoa
            Còn tui xem cảnh chọi gà mà vui
            he he
        • Thầy lang vn
          Cua King!
          • Thầy lang vn
            CUA KING TỨC LÀ CUA VUA ĐÓ...LOÀI CUA NÀY RẤT TO ... ĂN THỊT THÌ RẤT NGON..!
        • Đỗ Phu
          Hò ơ..tôi ở miền sông nước Nghe câu Quan họ, ước về thăm ai Áo bà ba mộc mạc lắm thay Nên không thể cỡi được trao tay cho người Hò ơ...lễ hội vui khắp mọi nơi Bén duyên còn gặp phương trời dù xa... Hò ơ...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Áo bà ba mẹ già còn mặc
            Đợi chờ con thầm nhắc bao đêm
            Sông quê nước chảy êm đềm
            Lời ru giọng hát gợi niềm nhớ thương
            Con đi xa quê hương còn đó
            Vẫn còn đây lời ngỏ năm xưa
            Nói sao chẳng đủ cho vừa
            Thôi thì góp gió cho mưa đầu hè
        • Nguyễn Thanh Hà
                  Tiếc rằng để lỡ hội Lim
          Nên lòng xao xuyến kiếm tìm vẫn chưa
                  Xin hẹn lại đến hội mùa
          Cùng nhau gặp mặt lại vừa hàn huyên
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thế là nỗi hẹn hội Lim
            Để em mong đợi biết tìm nơi đâu
            Tại anh ngại vượt sông sâu
            Tại anh cứ thích qua cầu gió bay
            Nhìn ai lòng cũng thấy say
            Ngắm ai trong dạ cũng lay lắt lòng
            Cớ sao anh cứ lòng vòng
            Để rồi lỗi hẹn cho lòng em đau
            Người ta hát những chùm cau
            Têm trầu cánh phượng hẹn nhau một nhà
            Cớ sao anh cứ thoảng qua
            Làm cho xuân nhạt như là nước sông
            Hay là anh lạc vườn hồng
            Để em lạc lối chợ đông khó về
            Vẫn còn đậm mãi hồn quê
            Xe bon bon chạy đường đê nghoằn nghoèo
            Lúa vờn theo gió lúa reo
            Tại anh chê phận kiếp nghèo chả thương
        • ROBERT NGUYEN
          RẶNG BẠN MỘT BÀI THƠ TRONG TẬP THƠ : NGÀY KHÔNG EM . TÁC GIẢ MINH HIẾU TỨC ROBERT DO NXB HỘI NHÀ VĂN PHÁT HÀNH . Chúc bạn vui .
          Quan họ đong đưa
            À ơi...
            Mắt liếc đong đưa.
          Lá dăm đuôi mắt , say sưa lòng người .
          Ối a ...
          Em nhoẻn miệng cười ,
          Hàm răng ngà ngọc , đôi môi anh đào .
          Ới tình ...
          Cái dáng cao cao ,
          Bước chân uyển chuyển đi vào   thơ tôi .
          Câu thơ ai viết cho đời ,
          Thành lời em hát cho người si mê .
            “Người ơi người ở đừng về … “
          Chia tay mang nặng hồn quê thắm tình .
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lời ru êm dịu bờ môi
            Nhìn em nhìn mãi mà tôi phải xem
            Người qua khối kẻ đứng xem
            Nắng vàng in cả bóng em bên đường
            Câu thơ nào viết lời thương
            Để xuân ngợp nắng chung đường ta đi