Anh bên bờ Bắc ĐuốngNam Đuống là nhà emHai ta thật có duyênUống nước dòng sông mẹThủa thiếu thời thơ trẻVui thả trâu nô đùaChơi trò chơi cướp cờCâu cá cờ bên bãiCây sung già sai tráiTa trèo hái mỗi ngàyMặn chát lẫn chua cayRồi một ngày ta lớnBến sông quê chờ đónTiễn bước người đi xaQuyết xây dựng quê nhàHọc hành cho đến chốnEm bên kia sông ĐuốngAnh bên này nhớ mongƠi những bãi ngô đồngNhưng hàng dâu xanh ngắtCỏ may em góp nhặtTừ trên mảnh quần anhEm cất giữ để dànhChờ đón ngày gặp gỡCỏ may em vội mởTừng cánh nhỏ bay raVương vào áo hai taNhớ ngày xa xưa ấyCon sông quê còn vậyDù năm tháng trôi điVẫn nhắc ta làm gìXây quê hương đổi mớiMùa xuân đang vẫy gọiSức trẻ hãy chung tayCùng ra sức dựng xâyQuê hương mình giàu đẹp
PHẢI CHĂNG???
Có phải chăng yêu nhau là có lỗi?Tôi xin đành chịu tội để công tâmCó những người bảo rằng nó bị hâmSao đưa nhau vào đường hầm ngõ cụtPhải chăng yêu như gió lùa heo hút?Cuốn theo mùa lũ lụt vội đi xaTình yêu ơi sao không giống bài ca?Để cho đời mãi nở hoa chân lýKiếp sống trầm luân đời vui mấy týSự thật chẳng còn lý lẽ loanh quanhSống trên đời yêu đâu phải để dànhHổ rời núi sao nhanh chuồn về núi?Ruộng đồng kia ai làm gì nên tội?Nát một mùa bối rối cả đời traiCon đường kia đôi chân bước còn dàiVẫn thất thểu chẳng ai cùng theo bướcGió heo may nhìn đôi chuồn chuồn ớtThấy lạnh lùng rằng chân lý ở đâu?Nhẹ bước chân tôi lặng lẽ qua cầuMà trĩu nặng ôi nỗi sầu thăm thẳmNgẩng nhìn lên ôi bầu trời xanh thắmÁnh nắng vàng đầm ấm vội lìa xa.
- thu
- 11:26 30 thg 9 2010
Yêu là thế đó….!
Khi dã yêu đất trời như biến đổi
Than cháy trên tay, lửa đốt trong lòng
Ngày vô tận chỉ chờ mong khấp khời
Đêm mênh mông một nỗi nhớ khôn nguôi
Khi đã yêu thấy mình như kẻ khác
Bỗng dưng cười nước mắt ứa tràn mi
Vừa chợt nhớ lại chợt quên ngơ ngác
Chẳng phải là thi sĩ cũng cuồng si
Khi đã yêu tâm hồn như bỏ ngỏ
Để giao thoa bao mộng ước triền miên
Để cộng hường hai nhịp tim hồi hộp
Để phiêu diêu tên xứ sở thần tiên-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 22:59 30 thg 9 2010
Biết yêu rồi đất trời thay đổi
Ngọn lửa lòng bối rối xuyến xao
Nụ hôn sao thấy ngọt ngào
Vô tình chạm phải môi vào má em
Ngày thì dài đêm đen mà nhớ
Một mình ta nhớ thủa còn thơ
Em ơi sao đứng cửa chùa?
Để anh vương vấn bỏ bùa cho em
Khi đã yêu sao duyên duyên thế
Cứ nhớ hoài đâu dễ mà quên
Tại vì ta đã có duyên
Thì em cất bước xuống thuyền cùng anh
-
- Nguyễn Linh
- 21:11 29 thg 9 2010
vốn thơ lai láng thiệt, vào đọc có xíu mà say luôn rùi>"<-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:09 29 thg 9 2010
Vào đọc sướng ngẩn sướng ngơ
Thì đây quà tặng vần thơ xin mời
Đã sang cứ đọc cho vui
Mấy khi rảnh rỗi ghé chơi thăm nhà
Thơ cua hoạ sẵn giở ra
Đọc rồi mới thấy như là men say
-
-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:13 29 thg 9 2010
Vần thơ mời chị đọc vui
Mấy khi chị rảnh sang chơi thăm nhà
Tiếng thơ có lúc thăng hoa
Đọc xong mới thấy rằng ta yêu đời
Chị sang cứ đọc cho vui
Đọc xong mới thấy cuộc đời vui hơn
-
-
-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:22 29 thg 9 2010
Lâu rồi mới tới thăm anh
Thì anh vội nấu bát canh cua đồng
Mời em em có thích không?
Vần thơ nhớ đọc cho lòng thêm vui
Rảnh thì cứ ở đây chơi
Mấy khi sang được với người Bắc Ninh
-
-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 07:54 29 thg 9 2010
Tem
Anh biết em như của để dành
Để cho anh và cho bao người khác
Như người ta thường nghe bản nhạc
Giữa đêm buồn vẳng vẳng tiếng em ca
Thì em ơi hãy lời hãy vang xa
Dâng cho đời như nhành hoa kết trái
Ai có duyên người chìa tay hái
Trọn đường đời trọn mảnh tình chung
Và từ đây ta son sắt theo cùng
Những tháng năm vui mừng hứa hẹn
Và em ơi xin đừng bén lẽn
Để vô tình giẫm nát một nhành hoa
Muốn hôm nay như bản giao hoà
Dâng cho đời bản tình ca bằng thép -
- Coganglen
- 19:33 28 thg 9 2010
Tình yêu không bao giờ có lỗi, bạn hiền ạ. Hehe dạo nì thấy bạn hiền thay đổi chủ đề thơ ca của mình roài nhểy-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:29 29 thg 9 2010
Thế mà cứ sợ lắm cơ
Nhiều khi ra ngẩn vào ngơ một mình
Sợ là động phải chữ tình
Nếu không trọn vẹn thì mình cũng toi
Mình giờ kể cũng lả lơi
Nhiều khi họa vội thơ vui với đời Tang bong hong co le tuoi gia CDKB tai xuan ay nhi? hi
-
- baby_sweet_love_
- 14:11 28 thg 9 2010
Cứ yêu cho đến khi nào ko còn được yêu. Trưa vui ạ-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:31 29 thg 9 2010
Già rồi vẫn thích tơ vương
Đầu hai thư tóc vẫn thương yêu đời
Vần hoạ thơ để mua vui
Vẫn hay chát chit cho đời thêm sang
-
-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:34 29 thg 9 2010
Sang nhau là quí lắm rồi
Nếu mà rảnh rỗi ở chơi vài ngày
ở đây có rượu để say
Có thơ để hoạ có ngay men nồng
-
-
-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:41 29 thg 9 2010
Buồn rồi thơ thẩn hoạ thơ
Vần thơ như một giấc mơ hiện về
Bao điều trăn trở đam mê
Bao nhiêu ký ức hiện về với ta
Tưởng như lạc chốn phồn hoa
Ai ngờ lại ở vườn cà thôn quê
Như là dính phải bùa mê
Tưởng là không thể trở về quê hương
-
-
- MỸ THO NGÀY ẤY
- 12:38 28 thg 9 2010
Em cũng đang muốn hỏi xem tình yêu có lôi ko? Chúc anh tuần mới vui vẻ nhé-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:09 30 thg 9 2010
Tình yêu có lỗi không em?
Cớ sao cứ hỏi vô duyên thế à?
Tình yêu như những bông hoa
Toả hương thơm ngát cho ta bên mình
Yêu nhau giữ trọn chữ tình
Nhớ nhau mà dõi bóng hình của nhau
Đợi mùa vườn trỗ hoa cau
Vườn em xanh lá miếng trầu kết duyên
Đón em áo lụa xuống thuyền
Về quê anh nhé một miền đất xa
Quanh năm ta sẽ trồng cà
Trồng cây lấy trái trồng hoa dâng đời
Sông quê bên lở bên bồi
Tình ta vẫn thắm như vôi thủa nào
-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:06 30 thg 9 2010
Lục Bình vẫn cứ trôi theo
Sông quê vẫn tiếng giọng chèo khua vang
Trăng quê soi tỏ xóm làng
Tình thơ lục bát tặng chàng đêm trăng
Chàng ơi mải ngắm chị Hằng
Ngoài kia bóng tối mấy thằng ghẹo em?
-
-
- Diem-ky-dieu
- 01:32 28 thg 9 2010
CĐKB làm thơ thật hay. Ngủ một giấc thật ngon rồi bước vào ngày mới thật khoan khoái nghe!-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:03 30 thg 9 2010
Ánh trăng khuya vần thơ tuôn chảy
Nhìn trăng sao mà thấy gió xuân
Ngắm nhìn một mảnh trăng ngân
Mà sao cứ ngỡ mùa xuân đang về
Vần thơ ấy em mê em thích
Trên cành cây chim chích hót vang
Em vui thơ với xóm làng
Quê hương nghĩa nặng em mang suốt đời
Giữa canh khuya bao người đã ngủ
Còn mình em vui thú với thơ
Đêm khuya trăng sáng sững sờ lòng em
-
- Khói lam chiều
- 21:58 27 thg 9 2010
"Yêu thì khổ , không yêu thì lổ.Chẳng thà chịu khổ chứ ko chịu lổ" hii....chúc a buổi tối vui vẽ-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:12 30 thg 9 2010
Yêu là khổ lắm em ơi
Ngày đêm mong nhớ tới người mình yêu
Không yêu cũng thấy khổ nhiều
Người ta bảo lỗ không yêu cũng buồn
-
- HOA HỒNG XANH
- 17:44 27 thg 9 2010
Tình yêu có lỗi gì đâu!
Trời xanh ghen tị bể dâu sắp bày.
Để cho năm rộng tháng dài,
Có cái mà nhớ ...mà đàỳ con tim !-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 23:20 30 thg 9 2010
Tình yêu chẳng lỗi
gì đâu
Nhiều khi cũng thấy bể dâu luân hồi
Dù cho năm tháng nổi trôi
Chữ tình thắm nở bên người ta thương
Ai ơi chung lối chung đường
Dù cho giãi nắng dầm sương chẳng sơn
Bên nhau thắm thiết nhiều hơn
Có nhau mà thấy nỗi buồn vơi đi
Để nghe tiếng gió thầm thì
Con tim rực đỏ nói gì cho ta
-
- hoahong
- 17:10 27 thg 9 2010
..... yêu chẳng có lỗi không yêu mới tội ................. HH-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 17:31 27 thg 9 2010
Nếu biết yêu là không có tội
Sao ông trời cứ vội cướp đi
Trong tim chẳng nghe tiếng thầm thì
Và chẳng thể còn gì để nhớ
Nếu không yêu thì không dang dở
Nhưng mà rồi mắc cỡ người thương
Ta vẫn là ta giống tố đêm trường
Từ cõi lòng nảy sinh mâu thuẫn
Có người bảo ta giờ bị lẫn
Thôi ta đành lẩn thẩn vui thơ
Ôi nàng tiên sẽ gõ cửa đợi chờ
Xin vén rèm nàng vô đây nhé
hehe
-
- thu
- 13:02 27 thg 9 2010
"Yeu la chet o trong long mot chut..." Vay ma van muon yeu va duoc yeu anh cua nhi?-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 17:34 27 thg 9 2010
Nếu có chết trong lòng một chút
Ta vẫn vui như chim hót trên cây
Ta vẫn cười lãng mạn nhìn mây
Vẫn ung dung trên đường đời hoa trái
Nếu được yêu là tâm hồn bươn trải
Là thép nung cũng phải chảy ra
Là sắc hương lời nói thật thà
Đời sẽ đẹp bản tình ca bằng thép
-
-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 17:41 27 thg 9 2010
Yêu là khổ như hổ cùm chân
Chẳng được nghe hơi thở mùa xuân
Chẳng còn đâu ôi trái đất xoay vần
Ta vẫn đứng tần ngần nơi ngõ vắng
Nếu không yêu cả cuộc đời im ắng
Bướm vẫn bày mắt cũng chẳng thèm nhìn
Vô tình liếc có kẻ bảo vô duyên
Vô tình nói khéo thành điên thành dại
Nếu bị khổ còn hơn là bị lỗ
Thôi ta đành vác khổ suốt đời ta
Sẽ có ngày đời hát khúc tình ca
Chờ bình minh phút giao hoà nhựa sống
Nếu bị lỗ bởi một vài lỗ hổng
Thì thời gian mau chóng vội qua
Sẽ một ngày đón nhận tóc sương pha
Thời gian trôi tiếc sao mà vội thế
Khi tỉnh rồi biết rằng là không thể
Vẫn cố thèm cố líu để hờn ghen
-
-
- NHU MAI
- 11:44 27 thg 9 2010
Anh biết đấy là điều đã cũ Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu Là sự gắn bó giữa hai người xa lạ Nỗi vui buồn đem chia sẽ cùng nhau Đấy tình yêu Em muốn nói cùng Anh Là nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng Là lòng tốt để duy trì sự sống Cho con người thật sự người hơn./. Xin trích lại nhận xét của Nhớ 723 TÌNH YÊU LÀ VẬY.. BIẾT KHỔ VẪN YÊU ĐÓ LÁ LÝ LẼ CỦA CON TIM...-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 00:33 24 thg 10 2010
Nếu được yêu dù trăm ngàn nỗi khổ
Miễn là ta thương nhớ nghĩ về nhau
Dù có xa xôi cách mấy lần cầu
Dù sông sâu hay địa đầu tổ quốc
Vẫn lời thương thân thuộc nói cùng nhau
Ta biết lòng người ân nghĩa nặng sâu
Điều cốt lõi để cùng nhau chí hướng
-
- THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
- 09:56 27 thg 9 2010
Có phải
chăng yêu nhau là có lỗi? Tôi xin
đành chịu tội để công tâm Có
những người bảo rằng nó bị hâm Sao đưa
nhau vào đường hầm ngõ cụt TÌNH YÊU LÀ VẬY.. BIẾT KHỔ VẪN YÊU ĐÓ LÁ LÝ LẼ CỦA CON TIM...-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 00:36 24 thg 10 2010
Biết khổ rồi mà có được đâu em
Thà từ trước không nên quen thì tốt
Đã chót rồi em ơi ta đi nốt
Chặn đường đời tình nhỏ giọt cũng đi
Nếu không yêu ta sẽ chẳng được gì
Trong cô đơn gió thầm thì vẫn thổi
Chỉ mình ta trong căn phòng đêm tối
Phút lặng lòng bối rối nhớ người thương
-
- lao quangthau
- 09:46 27 thg 9 2010
Tình yêu luôn làm người đa đặt dấu hỏi, và trăn trở bạn ạ !-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 00:40 24 thg 10 2010
Ta tự hỏi ta có thật lòng
Mồm thì đã hứa dạ thì không
Gió bay lời cũng bay theo mất
Để một chữ yêu lạc má hồng
-
- lanphuong
- 09:05 27 thg 9 2010
Tem tem
"Gió heo may nhìn đôi chuồn chuồn ớt
Thấy lạnh lùng rằng chân lý ở đâu ? "
Mình thích 2 câu thơ này của Cua thật.Chúc vui vẻ nha !-
- CUA ĐỒNG KINH BẮC
- 00:47 24 thg 10 2010
Tình yêu đẹp khi còn dang dở
Phút mặn nồng hơi thở lùa qua
Trong đắm say câu nói thật thà
Tình yêu thật mở ra hy vọng
Tình yêu nào cho ta lẽ sống
Suốt đời ta trông ngóng nơi nao
Ta biết rằng ta sức chẳng thể nào
Đành nỗi hẹn xin chào kiếp khác he he tem ne
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Anh em duyên phận đầu kề răng long