TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MỪNG QUÊ HƯƠNG VÀO VỤ CẤY


  • Xuân về nắng ấm đường đê
    Mạ thời được lá thôn quê vào mùa
    Máy cày mải miết sớm trưa
    Ruộng cao làm trước còn chừa ruộng sâu
    Bà con làng xóm cùng nhau
    Ra đồng ta cấy cho màu lúa xanh
    Chị em ta cấy cho nhanh
    Cơm nhà chồng nấu ngọt canh lắm rồi
    Nguyên tiêu cúng khấn đất trời
    Mưa hoà gió thuận để người ấm no
    Cầu cho ta được mùa to
    Làng trên xóm dưới đầy bồ thóc chiêm
    Xóm làng nhộn nhịp hẳn lên
    Ta đi nhổ mạ trong đêm sương mờ
    5 giờ một gánh mạ to
    Về nhà ăn sáng chồng lo bát đầy
    Ăn xong là lại đi ngay
    Phơi lưng dưới ruộng một ngày rồi đây
    Mặt trời soi rọi lưng này
    Hai sương một nắng vai gầy tháng năm
    Chưa xong đã cứ lăm lăm
    Ngày mai cấy mướn có trăm tiêu sài
    Công cấy một phải bằng hai
    Chị em xuống cấy nghĩ hoài cấy thuê
    Vui sao cho cảnh đồng quê
    Ruộng nhà tranh thủ cứ mê kiếm tiền
    Kiếm tiền chẳng thấy ngủ quên
    Việc nhà tranh thủ đêm đêm lần sờ
    Đàn ông tát nước be bờ
    Ruộng san bằng phẳng để cho nước đều
    Vang vang tiếng hát giọng chèo
    Làng bên vui hội cứ reo vọng về
    Vào vụ cũng thấy sướng ghê
    Đường làng tấp nập người về người đi
    Nhà anh ruộng đã đến thì
    Ruộng em chưa ngấu chỉ vì nước vơi
    Em ơi cấy hộ anh thôi
    Ngày mai ruộng ngấu anh thời cấy cho
    Nhờ nhau việc nhỏ việc to
    Có nhau việc lớn ta lo được rồi
    Chuông chùa đã điểm muôn nơi
    Hội xuân vẫy gọi dòng người du xuân
    Dưới đồng vẫn bóng trăng ngân
    Ruộng thì chưa kín du xuân sao đành
    Thôi thì em cấy cho nhanh
    Du xuân trẩy hội có anh đứng chờ
    Xuân về lắm cảnh nên thơ
    Làng quê vào vụ giấc mơ trúng mùa
    Lặng nghe vang tiếng chuông chùa
    Quê hương cách mạng gió đưa xuân về
    Xuân về ấm cả thôn quê
    Dòng sông Đuống mãi cuốn về phù sa
    Bờ đê xanh ngát cỏ gà
    Mùi hương cỏ mật thoảng qua xứ đồng
    Trung Mầu vẫn ước chờ mong
    Quê hương giàu đẹp- thoả lòng khách qua

    Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
    4000 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20 năm ấy thật tự hào
      Cái hôn còn ngượng anh đã trao
      Ấp e em cứ ôm vào
      Lòng anh sao ấm ngọt ngào bên em
      Giờ đây nghĩ lại mà thèm
      20 năm ấy bên em tuyệt vời
      Bây giờ mềm nhũn cả rồi
      Thì ta cố gắng coi trời bằng vung
      He he cam xuc vao nha blog Huynhlien
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cụ ông sáng sớm đi cày
        Cái quần cộc ngắn chân gầy thò ra
        Có mấy con đỉa la cà
        Chân ông nó cứ muốn sà vào xơi
        Nghỉ ngơi một chút đi thôi
        Để trâu gặm cỏ ta xơi thuốc lào
        Âm vang điếu rít khói chao
        Đồng quê cũng thấy biết bao ân tình
        Cành cây ló nụ chồi xinh
        Có con chim hót đưa tình đến ta
        Trâu ơi cày giúp cùng ta
        Cày xong thửa ruộng cỏ nhà đợi trâu
        • Thienthanden
                trên đồng cạn,  dưới đồng sâu chồng  cày,  vợ  cấy,  anh cua  ......nằm  cười chúc anh buổi tối vui vẽ  bên gia đình
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cua đồng đâu được nằm cười
            Ruộng đang thiếu nước cần người ra be
            Gầu xòng cua múc trăng quê
            Chị Hằng lấp lánh theo về máng mương
        • TênTên
          • TênTên
          • 01:27 5 thg 3 2010
          CHÚC NGỦ NGON
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đêm khuya anh vẫn la cà
            Đường xa chẳng ngại sang nhà em chơi
            Trăng khuya soi bóng anh ơi
            Bông quỳnh hé nở đón mời anh sang
        • tan
          • tan
          • 21:07 4 thg 3 2010
          cua dong kinh bac anh oi
          tho anh hay wa lam em xiu long
          em nao co biet lam tho
          em toan di chep tho hay mang ve
          anh ma co ghe nha em
          chi em bi wuyet lam tho coi ne
          anh lam em nho we huong
          me em di cay cong lung som chieu
          em nao co muon noi nhieu
          chi tai tho cu ao ao tuon ra.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Em sang anh quí lắm rồi
            Thì em thoải mái đọc lời thơ vui
            Rảnh thì cứ ở đây chơi
            Vài hôm thoải mái vui cười nhà cua
            Ra về cua tặng quà thơ
            Làm quà gửi tặng đón chờ em sang
        • c0p
          • c0p
          • 15:29 4 thg 3 2010
          Tháng chạp cày vỡ ruộng ra Tháng giêng làm mạ mưa sa đây đồng Ai ơi cùng vợ cùng chồng Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nhà nông lật đật sớm trưa
            Nhiều khi thất bát đâu chừa nhà ai
            Nhà nghèo nghèo mãi nghèo dài
            Đơn nhà tình nghĩa còn vài ba trang
            Mong sao mùa vụ rộn ràng
            Trời mang mưa thuận xóm làng vui chung

        • Cẩm Nhung
          Chúc anh một ngày vui vẻ nha anh Cua
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Anh cua xin cảm ơn em
            Rảnh rang em đã sang xem thơ vườn
            Cho thơ cua mãi tươi hơn
            Cho bè bạn quí bốn phương quây quần
            Chúc em mãi mãi còn xuân
            Chồng nhìn cứ tưởng em gần 20
        • hoahong666
          Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
          Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa...
          Thật êm đềm quê hương ta Cua nhỉ
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chiều tà nắng nhạt mát hơn
            Khăn kia mẹ vén gió luồn mát qua
            Mẹ ơi mát cả làn da
            Mẹ tranh thủ cấy chiều tà đấy thôi
            Nhưng lúc nắng cháy lưng rồi
            Bây giờ mát mẹ trăng phơi mái đầu
            Mẹ sờ mẹ cấy lúa sâu
            Mong sao thời vu cùng nhau một ngày

        • thien_than_oo
          Bác làm em nhớ quê oy!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            “Bác làm em nhớ quê quá?
            Chắc là em ở phương xa đúng rồi
            Em đang nước bạn em ơi
            Đọc thơ em nhớ những lời mẹ ru
            Hay là em nhớ thầy u?
            Nhớ con gió cái vi vu thủa nào
            Lưng còng cấy lúa hôm nao?
            Lúa xanh mùa lớn xuyến xao trong lòng
            Hay là em nhớ cua đồng……hi hi
        • Thienthanden
          XL  nha định đưa ảnh lên nhờ xem dùm xem fải cua k nhưng chưa kịp hỏi lại bận  nên bỏ lạy luôn
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Định đưa cái ảnh trêu cua
            Nhưng mà chưa kịp thì thơ hoạ rồi
            Em bèn vội bỏ cuộc chơi
            Chạy về hàng xóm cùng người ngao du
            Ảnh cua thì em chẳng đưa
            Chỉ vì chẳng kịp thì cua lại bò
        • Nguyệt XG
          Hic, ai cũng biết làm thơ . Trừ em .
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Bà con hàng xóm sang chơi
            Vui vui thì hoạ mấy lời cho khuây
            Em ơi lòng bảo sang đây
            Tuỳ em còm nhé cua này hiểu cho
            Cua đâu có bắt làm thơ
            Để cho em khổ thập thò cửa hang
            Lần sau mà có ghé sang
            Vô tư đi nhé anh mang thơ mừng
        • Viet Nam trong trai tim toi
          Cay dong dang buoi ban trua
          Mo hoi luot thuot nhu...chua mac quan
          Em oi! Xin co ban than!!!
          Hay mau gieo xuong vai van tho hay !!!!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Quần đùi vẫn mặc kia mà
            Con trâu vẫn cứ vào ra đường cày
            Mồ hôi thấm đất nơi đây
            Mong sao lúa chín hạt dày bông to
            Mong sao nhà thóc đầy bồ
            Gia đình tươm tất ăn no lại làm
        • Viet Nam trong trai tim toi
          Cay dong dang buoi ban trua
          Mo hoi luot thuot nhu ... chua mac quan
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chưa dài cho đỉa nó bâu
            Nó đang hút máu con trâu kia kìa
            Thân già vác nặng còn khuya
            Cẳng chân xém nắng ai chia sẻ cùng
            Mấy em mắt trắng môi hồng
            Trên bờ đang hát hiểu lòng cho không?
            Em ngồi cắt cỏ đám đông
            Chiều tà em thả bóng hồng đường đê
        • Viet Nam trong trai tim toi
          Cua oi ! Cay da xong chua ?
          Troi mua ret the ma Cua van cay?
          Co can minh xuong tiep tay
          Nho them it chu,cay vai duong tho?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cua có cấy hái gì đâu
            Chỉ là ngẫu hứng mấy câu đấy mà
            Mong sao làng xóm quê ta
            Vào mùa xong vụ còn ra mái chùa
            Để còn sinh hoạt văn thơ
            Để còn đứng đợi đứng chờ sóng đôi
            Thân trâu vác nặng lắm rồi
            Tối về trâu nghỉ còn người du xuân
        • songbien 9999
          Thơ của anh lúc nào cũng đậm tình người anh à!
          Chúc Anh  ngày mới tràn ngập niềm vui là mọi điều tốt lành. Chắc Anh quên Songbien mất tiêu rồi...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn em ghé thăm anh
            Thôi thì bận cũng phải dành thăm em
            Biết là người bạn thân quen
            Nhưng mà công việc cứ thêm mỗi ngày
            Lúc nào cua mà rảnh tay
            Thì cua lòng bảo sang ngay bạn hiền
            Nhà cua kể cũng có duyên
            Nhiều bè bạn quí không quên cua đồng
            Biết là hàng xóm có lòng
            Nhiều khi đông quá cua không nhớ rồi
            Nếu mà quên thật thì thôi
            Cua xin nhận lỗi để rồi sửa ngay
            Nhà em kín cổng vách dày
            Chủ thì đi vắng cua này cũng quên
            Từ này cua phải nhớ thêm
            Có em sóng biển chớ quên mỗi ngày
            Rảnh rỗi là phải sang ngay
            Không là nàng rỗi sang đây thì buồn
        • ANH
          • ANH
          • 02:58 4 thg 3 2010
          CHÚC CUA NGỦ NGON.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chị sang cua chẳng ở nhà
            Ngủ lang hàng xóm để mà trông nom
            Hàng xóm máy tính không còn
            Cua đâu được thả tâm hồn vào thơ
            Công việc vẫn đợi vẫn chờ
            Cua đi công tác nên thơ nó buồn
            Thầy trò ăn ngủ chung luôn
            Thi xong cua sẽ xin chuồn về ngay
            Hội khoẻ còn thêm mấy ngày
            Những ngày xa mẹ cua này đang đơ
            Thôi thì nợ chị vần thơ
            Nợ vầng trăng sáng gió đưa chị vào
            Nhà cua đâu có tường cao
            Chị vô thoải mái khi nào cũng hay
            Cái lòng đã bảo sang đây
            Nhà em nuôi chó canh ngày canh đêm
            Nó nhìn thấy chị thân quen
            Nó mừng nó bảo chị nên vào nhà
            (Nhà em nuôi chó đấy-chị gái quen rồi nó k cắn đâu –nó mừng
            vẫy đuôi kia kìa –nó bảo chị vào thoải mái đi)
        • Đinh Diên Kỳ Minh
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hội thơ trên đất Thăng Long
            Xem xong mà thấy trong lòng cay cay
            20 cây số đến đây
            Vì công việc bận cua này không qua
            Bạn bè ở khắp phương xa
            Du xuân vui hội thơ ra mấy bài
            Vần thơ có một không hai
            Vần thơ thức mãi đêm dài cùng trăng
            Vần thơ soi bóng chị Hằng
            Thăng Long ngàn tuổi rồng thăng thiên rồi
            Thủ đô sáng rực bầu trời
            Tô hồng bè bạn muôn nơi đổ về
        • NGỌC MINH
          toi nay ghe bac cua dong
          ma sao tho cua bac cang ngay hay hon
           chuc cho cua dong lam that nhieu tho
          de cho minh quyen buoc vao vuon tho
           ghe tham bac cung co doi loi
          chuc cho bac cua dong di cong tac that vui
          va co that nhieu bai tho hay nua nhe
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hay thì lòng cứ sang đây
            Đọc thơ cho sướng cua này hoạ luôn
            Đừng để cho thơ nó buồn
            Khách sang xem tý vội chuồn về ngay
            Lần sau mà có sang đây
            Ghé vào thoải mái nhà này nghe em
        • cây cơm nguội vàng
          Cua ơi blog của hs hỏng rùi hay sao í, không trả lời ai được, huhu...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Dạo này cua cũng giật mình
            Cái ông a hú khó bình lắm cơ?
            Mạng thì chẳng thoáng thông cho
            Suốt ngày bị nghẽn cua chờ quá lâu
            Lại còn thay đổi trang đầu
            Trang sau cũng thế cua đâu dễ bình
            Thôi thì đừng nghĩ linh tinh
            Có đâu sướng đấy chúng mình cùng vui
        • hongtim_huyen
          tối vui nha
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tối nay không ngủ ở nhà
            Bà con hàng xóm ghé qua mà buồn
            Cua đi công việc sớm hôm
            Xa nhà 5 bữa cua chuồn về ngay
            Bà con hàng xóm sang đây
            Cứ vô thoải mái thơ này xin trao
        • quynh nhu vu
          chuẩn bị có gạo ăn rồi
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ruộng thì mới kín hôm nao
            Lúa còn bén rễ đón chào gió đông
            Mưa rào nước đổ về đồng
            Lúa thơm mùi sữa thơm nồng thôn quê
            Ai qua thì khó mà về
            Lúa căng hạt mẩy ai chê được nào?
            Tháng 5 mùa hạ mưa rào
            Gạo ngon mới có nhà nào cũng no
            Tám thơm vẫn đợi vẫn chờ
            Mong sao ngay đó ước mơ sẽ thành
        • Dã Quỳ - Phố Núi
          Mot buoi toi binh yen nhe ! mua nay ngoai do chac nong lam phai ko ? trong nam cung dang vao mua nong roi, ban vui nha.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mấy hôm trời đổ nắng to
            Đêm thì se lạnh sương mờ giăng ngang
            Mờ sương khói toả đường làng
            Đi xe chậm lại không phang con gà
            Chủ nhà mà nó chạy ra
            Bắt đền từ một thành ba thì buồn
            Miền Nam
            nắng cũng không hơn
            Thôi thì cùng cảnh ta buồn làm chi
            Tủ lạnh lấy đá ra đi
            Pha cà phê đá thích gì có ngay
        • Thienthanden
          (Empty)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tiền nhiều em gập thành cua
            Nhiều duyên em nói thành thơ thật rồi
            Hôm nay lòng bảo sang tôi
            Đùa tôi một tý cho đời ngất ngây
            Lần sau mà có sang đây
            Thèm gì cứ bảo cua này mang cho
            Hay là thèm bát riêu cua?
            Hay là thèm vội vần thơ cua đồng?
        • Quang Tèo
          Cua đồng mới tuyệt làm sao! QUê vào vụ cấy, vụ cày nên thơ Cũng vào vui vẻ vài lời Mạ giờ gieo xạ ai còn nhổ tay! .........................................................................
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Miền Bắc vẫn cấy bằng tay
            Bà con vẫn phải mấy ngày mới xong
            Mấy hôm gối mỏi lưng còng
            Nhổm lên cúi xuống chỉ mong hoàn thành
            Mong sao nhà cấy xong nhanh
            Còn đi làm mướn ta dành ít công
            Về mua cái ao cho chồng
            Cái quần đùi ngắn cho lòng chồng vui
            Mùa hạ cũng sắp đến rồi
            Chồng em mát mẻ em cười duyên thêm
        • Le thi thu Hang
          Thôi mà Bác Cua đừng ghanh tỵ với chị em phụ nữ mà, một năm chỉ có một ngày thôi còn lại là của Bác Cua còn gì, chịu khó đi nha Bác Cua.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mấy hôm nay bận lắm rồi
            Cô giáo thông cảm cua tôi mệt nhoài
            Đúng là ghen tỵ chẳng sai
            Kể ra cũng đúng con trai có gì?
            Một ngàn có đáng là chi
            Mà đàn ông chẳng được gì hả em?
            Tháng 3 mùng 8 em xem
            Hoa tươi tràn ngập em duyên lắm rồi
            Còn em thử ngắm chồng coi?
            Quanh năm suốt tháng chỉ ngồi ngắm hoa
            Sướng cho tất cả đàn bà
            Tháng 3 mùng tám nhà nhà ngát hương
            Đàn ông nghĩ lại mà thương
            Hai lưng một nắng với sương đi cày
        • Songhuong9599
          Quê hương đồng ruộng bao la
          Tình ca cây lúa rất là thân quen
          Bạn bè xóm dưới, làng trên
          Bên nhau ca hát nối liền tình thân.
          Thăm Cua Đồng và chúc buổi chiều may mắn.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cái thời tập thể ăn chung
            Bà con hàng xóm ta cùng nhau đi
            Lúa thì cấy chẳng được thì
            Người ra đồng sớm người đi nửa ngày
            Bà con ta của thời nay
            Khoán 10 đem đến ruộng này bội thu
            Gia đình chăm bón phân gio
            Bà con hàng xóm cấy cho đủ đầy
            Nhà em ruộng ngập sao đây?
            Thôi thì cấy giúp ruộng này cho anh
            Hôm nào nước rút đi nhanh
            Thì anh lại ghé và anh cấy dùm
            Vui sao cái cảnh tùm lum
            Lòng người một ý cười giòn ruộng xa
            Chiều xuân khói toả bếp nhà
            Gió xuân vẫy gọi thoảng qua mát lòng
        • TênTên
          • TênTên
          • 13:23 3 thg 3 2010
          ANH ƠI! EM CHÚC ANH MỘT CHIỀU HẠNH PHÚC VÀ AN LÀNH!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nghe giọng thì đúng người quen
            Nghe tên thì thấy như men ngấm rồi
            Tên thì chưa thấy sang chơi
            Giọng thì thấy ấm tình người lắm thay
            Happiest tên cũ là đây
            Hay là không phải cua này nỗi to
            Thôi thì đã hoạ thành thơ
            Em xem không phải hiểu cho cua này
            Cái tình cua gửi đó đây
            Nhiều người cho quá cua này bị đơ
        • tinhyeunhandoi
          Thấy hình này nhớ quê quá.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Quê ta vào vu chiêm xuân
            Bà con hàng xóm quây quần bên nhau
            Nhà tôi trước nhà em sau
            Ruộng cao cấy trước cùng nhau cấy cùng
            Ruộng sâu thì máy đang lồng
            Khi nào nước rút xuống đồng cấy cho
              Quê hương đợi lúa chỗ cờ
            Cầu mong ta được mùa to năm này
            Bà con hàng xóm sang đây
            Vần thơ gửi tặng lòng này mang trao
            Xa xôi cách trở ghé vào
            Quê hương gửi trọn tình vào trang thơ
        • TênTên
          • TênTên
          • 11:05 3 thg 3 2010
                   Nhớ ngày đồng trắng lúa dâu
          Trắng trời, trắng nước, trắng câu gọi đò
          Mỏng manh trắng mảnh cánh cò
          Trong em vẫy mãi bao giờ lúa xanh.

          Cái ngày làng cũng mỏng manh
          Mỏng như là lá tre xanh giữa đồng
          Ngày ngày em ngóng anh trông
          Xanh làn khói bếp lượn vòng mái tranh

          Làng giờ mướt con đê xanh
          Nón con ngày ấy tròng trành nên thương
          Cánh co bay dọc dòng mương
          Cùng cây lúa vẫy thơm hương về làng

          Mùa xanh vây lấy mùa vàng
          Tình yêu ngày ấy mang mang một thời
          Có gì nói nữa mình ơi
          Anh cầm tay hỏi những lời trong veo

          Con thuyền bay trong ráng chiều
          Là tình ta những cánh diều vút lên
          bàn tay rắc nắng vào đêm
          Xanh non sắc mạ in trên nền trời "KHÔNG PHẢI THƠ TÔI" Không thể tải ảnh lên.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thơ ai hay thật là hay
            Cua xem một lượt cua đây vui mừng
            Vần thơ gửi mối tình chung
            Mùa màng vào vụ mà lòng xốn xang
            Vui cho cả xóm cả làng
            Cái tình theo gió mênh mang chiều tà

      9 nhận xét:

      1. Coganglen
        10:23 3 thg 3 2010
        Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
        Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa..........
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        23:39 4 thg 3 2010
        Con đi mang hộp cơm trưa
        Bố ngừng trâu nghỉ con bừa hộ cho
        Mẹ ơi ngừng cấy ghé bờ
        Cơm ngon canh ngọt đang chờ mẹ ăn


        lang tu
        07:54 3 thg 3 2010
        Tình yêu lúa trổ khắp miền
        Bắc, Trung, Nam khắp mọi miền yên vui
        Cánh đồng bát ngát tình người
        Mùi hương lúa mới mọi nơi thơm lòng
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        23:42 4 thg 3 2010
        Bát cơm dẻo hạt chờ mong
        Bát canh ngon ngọt cho lòng mát hơn
        Cùng từ những hạt lúa thơm
        Còn thơm mùi sữa còn hương hôm nào
        Chờ ngày vàng chín ước ao
        Mọi nhà no đủ nhà nào cũng sang


        thailinhhai
        23:48 2 thg 3 2010
        Bây giờ mà đã cấy hả anh?
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        00:20 3 thg 3 2010
        Bây giờ vào vụ mà em
        Tháng 5 lúa chín có thêm mưa rào
        Lúa vàng hạt mẩy vui sao
        Làng quê trúng vụ nhà nào cũng nó
        Cua đồng no bụng hoạ thơ
        Vần thơ để sẵn mong chờ khách qua
        Để cho vui cửa vui nhà
        Vui lòng người đến ta hoà vui chung

        Nguyen
        23:45 2 thg 3 2010
        Vào vụ em đi cấy lúa xuân Tay đưa thoăn thoắt bắp trắng ngần Khăn chéo má hồng ngiêng đón gió Em thêu mạ óng mướt đồng quê
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        00:26 3 thg 3 2010
        Đồng quê em cấy lúa mải mê
        Trời đã tối om chẳng muốn về
        Ruộng ta còn mạ thì vẫn cấy
        Mặc cho ánh điện sáng thôn quê

        Trả lờiXóa
      2. VTA - NLC
        23:29 2 thg 3 2010
        Bái phục khả năng làm thơ của CĐKB !
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        00:27 3 thg 3 2010
        Bác sang bác lại khen em
        Thơ vườn em bịa đã quen rồi mà
        Mấy vần viết vội ba hoa
        Bà con hàng xóm sang nhà thấy vui
        Là cua cũng sướng lắm rồi
        Cảm ơn anh đã có lời khen hay


        qwfda
        21:19 2 thg 3 2010
        tHƠ CỦA CẬU À .Cậu cứ gọt rũa sau sẽđược ,Mình không nói thơ mình được dù mình in lên báo nhưng nhiều nhà thơ họ vẫn chỉ ra cái chưa được .Làm vài bài thơ tuyệt hay khá khó .Nhưngmình đã làm cho họphục.Cậu cứ cố lên
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        21:46 2 thg 3 2010
        Bài thơ này của cua đồng
        Cảm ơn bạn đã có lòng chỉ sai
        Tui đây thơ vẫn vui hoài
        Mong sao bè bạn có vài lời phê
        Giúp cho cua ở nhà quê
        Mỗi khi rảnh rỗi cua về vui hơn
        Bạn có thơ gủi muôn phương
        Thơ đăng lên báo lẽ thường phải hay
        Con tôi Kinh Bắc hôm nay
        Giáo viên thể dục thơ này chỉ vui
        Mong sao bè bạn thêm tươi
        Nụ cười luôn nở trên môi mỗi ngày


        qwfda
        20:37 2 thg 3 2010
        lấy trămtiêu sài tớ thấy chưa được .Vẻ hiện thực lộliễu cÒN lại bài thơ hay
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        21:42 2 thg 3 2010
        Chỉ là ngẫu hứng mà thôi
        Chưa thời gian sửa để cho vẹn toàn
        Cảm ơn bạn đã ghé sang
        Có lời bình luận cho trang thơ vườn
        Trang thơ là của quê hương
        Là lòng bày tỏ tình thương đó mà
        Bà con mà có sang ta
        Mỗi người một ý viết ra lời bình
        Mong sao ý tưởng của mình
        Giúp thơ cua có được tình bay xa


        wildorchid
        20:11 2 thg 3 2010
        Một năm mấy vụ đấy bác cua ơi. em chẳng biết
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        21:49 2 thg 3 2010
        Một năm 2 vụ cấy thuê
        Thêm 2 vụ gặp thu về tiền to
        Tiền đi làm mướn lại no
        Ruộng nhà thì xấu đâu cho thóc nhiều
        Kiếm tiền làm mướn lại yêu
        Quanh năm suốt tháng làm nhiều lấy công


        Le thi thu Hang
        18:44 2 thg 3 2010
        Chân chất, mộc mạc là làng quê Bác Cua nhĩ.
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        21:51 2 thg 3 2010
        Thì cua bịa vội mấy vần
        Bạn sang cũng đã mấy lần con chi?
        Thơ cua đâu có sửa gì?
        Ngẫu hứng cứ bịa chắc thì phải vui
        Đúng là thơ vườn mất rồi
        Đúng là thơ nói của người nhà quê
        Vần thơ một mạc mà mê
        Mong sao hàng xóm ra về hang đông


        .
        17:33 2 thg 3 2010
        Rủ nhau đi cấy đi cày
        Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        17:45 2 thg 3 2010
        Xóm làng nhộn nhịp đáng yêu
        Cong lưng cấy lúa nghe diều vút cao
        Tiếng sáo vang vọng thì thào
        Càng thêm sức sống đón chào mùa to
        Quê hương biết mấy đợi chờ
        Mùa về thóc mẩy cứ cho đầy bồ
        Cua đồng no mới hoạ thơ
        Bà con hàng xóm cứ chờ cửa hang

        Nilan
        14:15 2 thg 3 2010
        Cua! lâu rồi Cua không ghé nhà Nilan, hu..hu..
        Người ta đã nông nghiệp hóa rồi mà Cua, bây giờ chỉ có gieo lúa thôi mà
        Nilan về Cua nhé
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        17:48 2 thg 3 2010
        Đầu xuân cua bận đi cày
        Thân cua nó khổ thế này Lan ơi
        Rảnh rỗi lại thích vui chơi
        Hội hè đình đám người người mời vô
        Ít thời gian để sang cô
        Thôi thì biết thế cứ chờ nhau đi
        Đồng quê lúa sẽ có thì
        Bàn tay chăm bón mấy khi phụ lòng
        Rồi đây sẽ có cua đồng
        No cơm ấm áo mang lòng sang Lan

        Trả lờiXóa
      3. Giáng Hương
        12:42 2 thg 3 2010
        h ĐI Cấy rất tuyệt . Chúc anh cua ngày mới nhiều niềm vui an lành và ấm áp.
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        18:20 2 thg 3 2010
        Mẹ cong lưng cấy đồng xa
        Mẹ thu vén cũng để nhà mình sang
        Trời xuân nắng đỏ mấy vàng
        Phơi lưng mẹ cấy ngập tràn mồ hôi
        Em ơi đồng ý đi thôi
        Mau về đỡ mẹ để người bế con
        Em thì má phấn hồng son
        Ra đồng cấy lúa bà con mới nhìn

        Liem
        10:56 2 thg 3 2010
        Đọc thơ Cua nhớ quê nhà
        Nhớ sân, nhớ ngõ, nhớ ra ngoài đồng
        Nhớ người tựa cửa ngóng trông
        Vì đời bận rộn nên không thể về
        Chiều vàng đổ xuống triền đê
        Tiếng ai ơi ới gọi bê về chuồng
        Cua ơi có biết cho không
        Xa quê mới thấu tấm lòng người quê.
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        18:01 2 thg 3 2010
        Ai ơi nhớ đợi nhớ chờ Cho em giải một đường tơ anh về Anh về với chốn đồng quê Cái sân còn đó lối về thân quen Nhà em vách đất kề bên Có hàng dâm bụt trao duyên chúng mình Nhà em có lá trầu xinh Cau nhà mọng vỏ chúng mình thành đôi Đường đời muôn nẻo xa xôi Hai ta vẫn nhớ một thời còn son Còn đâu nước nước non non Bây giờ anh bảo các con anh rằng Cái sân cái lối tường giăng Xưa kia dâm bụt mọc chăng thành rào Có người con gái hôm nao Sân kia e ấp cứ vào lại ra Biết rằng đỏ mặt rồi mà Cớ sao em chẳng thò qua lỗ rào Để anh đứng cạnh bờ ao Để cho con mắt lọt vào mắt em

        d
        10:43 2 thg 3 2010
        Qua xem entry cũa chị có được kg ? phê àh
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        18:03 2 thg 3 2010
        Entry chị đẹp tuyệt vời Bà con hàng xóm bao người đều khen Đúng là bà chị có duyên Xây nhà cứ thích nhiều tiền mới ưng Em qua em thấy em mừng Chúc cho bà chị ta cùng nâng ly

        Trúc Hòa
        10:03 2 thg 3 2010
        Sang nha Anh Cua dau xuan thay ron rang vui ve qua, nam moi phat tai chua anh
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        18:04 2 thg 3 2010
        Nhà anh vẫn có bà con Khi nào rảnh rỗi sang luôn ấy mà Hang cua nhộn nhịp vào ra Nụ cười còn mãi trong nhà cua đây Năm mới tình mãi tràn đầy Bên trang blog tình này mang trao

        Songhuong9599
        09:57 2 thg 3 2010


        Ui khó quá không viết nổi. Bài thơ hay quá Cua Đồng Kinh Bắc ạ.
        Chúc Cua Đồng ngày mới vui khoẻ, an lành.

        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        18:06 2 thg 3 2010
        Quê hương còn mãi vấn vương Đi xa là nhớ là thương muốn về Vẫn còn đồng ruộng thôn quê Lúa thơm mùi sữa ai về nhớ nhung Sông quê nước chảy xuôi dòng Cảm ơn bạn ghé cua đồng thêm vui

        Anh
        08:57 2 thg 3 2010
        Cua ơi, thèm canh mồng tơi.
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        18:08 2 thg 3 2010
        Tháng giêng là tháng ăn chơi Làm sao kiếm được mùng tơi bây giờ Cua thì ở mãi hang cơ Thôi thèm đành vậy-cứ chờ tháng 3 Bờ ao hé mấy nụ cà Mưa rào đổ xuống cua ra ngoài đồng Không còn phải đợi phải mong Tha hồ mà sướng cua đồng mò sang Riêu cua sẵn tiếp họ hàng Đáp tình trao gửi xóm làng thân quen

        VanSon051960
        08:42 2 thg 3 2010
        Ngày mới, tuần mới Tháng mới năm mới nhiều niềm vui, trọn hạnh phúc và ngập tràn thắng lợi trong công việc Bác cua nhé.
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        18:11 2 thg 3 2010
        Lời chúc mới tuốt thế này Cua nào chẳng thích nhận ngay thôi mà Cảm ơn bạn ghé thăm ta Lại còn cảm mến mang hoa vào nhà Ngoài hiên quỳnh hé nụ hoa Cua đồng Kinh Bắc mời ra ngắm quỳnh Tương tư cũng bởi chữ tình Liền anh quan họ gửi mình hoa thơm

        Viet Nam trong trai tim toi
        06:55 2 thg 3 2010
        Phai long thi si Cua dong
        Chi mong troi sang de xong sang nha
        Hoa tho,nghien ngam,ngam nga
        Xa xoi ngan dam...ngo la ke ben
        Mong sao tinh ban lau ben
        Se san nhau nhung noi niem lang sau!

        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        18:16 2 thg 3 2010
        Mấy người được phải lòng nhau Mấy người vào được trao câu ân tình Đúng là người đẹp thì xinh Trầu cau đúng lứa môi mình môi ta Đỏ tươi thắm đượm mượt mà Ai nhìn cũng thấy hai nhà có duyên Nhà em không cửa buông rèm Nhà anh cửa kín làm em khó vào Tối về em bảo ông sao Ông trăng soi bóng lọt vào nhà anh Trầu xanh cùng với cau xanh Môi em cùng với môi anh đỏ hồng

        Trả lờiXóa
      4. ngoc
        01:46 2 thg 3 2010
        Dưới đồng vẫn bóng trăng ngân
        Ruộng thì chưa kín du xuân sao đành
        Thôi thì em cấy cho nhanh
        Du xuân trẩy hội có anh đứng chờ
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        18:20 2 thg 3 2010
        Quê hương vào vụ mà vui Bà con cả xã quê tôi vào mùa Mặc cho có tiếng chuông chùa Làng quê vào hội em chưa xong mà Ruộng còn mạ đợi tay ta Em chưa cấy hết đồng xa còn chờ Hội hè thông cảm ngay cho Hẹn mùa lúa chín thắng to em vào Nhà anh em ước em ao Mẹ cha anh cũng thể nào cũng ưng Đem lòng em gửi tình chung Đem tình em gửi ta cùng chung đôi

        ... sophankhodau !
        23:59 1 thg 3 2010
        Cua ơi lần sau đi chụp hình cho em đi với!
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        00:31 2 thg 3 2010
        Bác chỉ khéo nịnh cua thôi
        Biết em chỉ thích vui chơi hội hè
        Điện thoại em chụp em mê
        Góp vào ít ảnh đồng quê thôi mà
        Bác thèm mời bác ghé qua
        Mồng mười dương lịch tháng 3 đây rồi
        Hội quê cách mạng anh ơi
        Trung Mầu quê mẹ đón mời anh qua
        Tấm hình xin gửi muôn nhà
        Bằng tình cảm mến hoạ ra vài nhời
        Mong sao khách chốn muôn nơi
        Vần thơ còn mãi với người yêu thơ

        Phượng Đại
        23:45 1 thg 3 2010
        Này Anh kinh bắc cua Đồng, nghe nói quê anh có lễ hội hay lắm phải không, cho biết một tí chút đi, tôi cũng muốn về?
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        00:28 2 thg 3 2010
        Vâng cua chào mến mời anh
        Bớt thời gian rảnh ta dành cho nhau
        Mồng 10 hội lớn Trung Mầu
        Tháng 3 dương lịch đợi nhau trở về
        Trung Mầu nay vẫn miền quê
        Gia Lâm –Hà Nội mời về quê em
        Hỏi gặp Quang Đính thân quen
        Giáo viên thể dục trường em xã nhà
        Trung Mầu kể cũng không xa
        Bên bờ Bắc Đuống anh qua một cầu
        Đường 5 ghé tới nhà nhau
        Qua cầu Phù Đồng Trung Mầu hỏi thăm
        SDT của em là 01642523860

        !!!
        23:32 1 thg 3 2010
        Con gái trúc đó giỏi ko anh Cua! chúc anh vui .
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        00:36 2 thg 3 2010
        Trúc xinh trúc đứng đầu đình
        Hôm nay Trúc lại sang mình thăm chơi
        Bắc Kinh Kinh Bắc đẹp trời
        Hội xuân vui nhộn muôn nơi kéo về
        Cua mời Trúc ghé thôn quê
        Trung Mầu cách mạng nơi về quê cua
        Ảnh kia Trúc tặng Trúc cho
        Tấm hình con gái chăm lo ươm mầm
        Hoa tươi nụ hé duyên thầm
        Trúc xinh Trúc đã vào thăm cua đồng

        ngotoanthangpt
        23:14 1 thg 3 2010
        QUA NHÀ TA XEM PHÓNG SỰ ẢNH
        NGÀY THƠ VIỆT NAM NHA!
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        00:39 2 thg 3 2010
        Biết là vui tết Nguyên Tiêu
        Rằm xuân lồng lồng trăng thêu mộng vàng
        Khắp nơi trên đất Việt Nam
        Hội thơ tổ chức ngập tràn niềm vui
        Văn Miếu hội tụ muôn nơi
        Vần thơ sang sảng những lời ngợi ca
        Chúc cho đời ngát hương hoa
        Vần thơ còn mãi trong ta trong mình
        Trên đời ta trọng chữ tình
        Thăng Long ngàn tuổi lung linh thiệp hồng
        Tri ân hội off chờ mong
        CĐKB một lòng vui chung

        Minh_Ba
        21:54 1 thg 3 2010
        Nhìn kỹ bức ảnh (Nhìn cô gái kia kìa) mới thấy Bác Cua không tài thơ ca mà còn có nghệ thuật chụp ảnh đẳng cấp cao... hehe . Chúc bác Cua vui vẻ, mạnh lkhoẻ và hạnh phúc!
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        00:43 2 thg 3 2010
        Vần thơ thì đúng của em
        Chứ còn bức ảnh người quen đây mà
        Cua ông Toàn Thắng chụp ra
        Cua qua cua thích sang nhà lấy ngay
        Cua về cua hoạ thơ hay
        Cho thơ bay bổng tình này mang trao
        Cảm ơn bác đã ghé vào
        Trang thơ quê mẹ hôm nào là đây
        CĐKB hôm nay
        Đáp lời bè bạn sang đây chúc mừng

        Trả lờiXóa
      5. Phan The
        21:43 1 thg 3 2010
        Nhà Cua lúc nào cũng đông khách, vui thật. Tôi cung con nhà nông xin góp một câu cho vui nhé! Hỡi cô đi cấy dưới đồng cho anh xuống đó cấy cùng được không?
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        00:50 2 thg 3 2010
        Cảm ơn anh ghé thăm em
        CĐKB vẫn thèm vần thơ
        Hôm nay ngẫu hứng anh cho
        Thì cua xin nhận cua bò sang ngay
        Nhà anh cũng đẹp lắm thay
        Cái tình sẵn có để ngay trong nhà
        Bên trang blog phô ra
        Bà con hàng xóm sang nhà mà vui
        Ai ai cũng nở nụ cười
        Ra về vẫn thấy đỏ tươi má hồng
        Cái cô đi cấy dưới đồng
        Ruộng thì chưa hết vẫn cong lưng làm
        Nếu anh lòng đã muốn sang
        Mời anh xuống cấy cho nàng sớm xong
        Nếu anh mà đã có lòng
        Mời về Cua Bắc riệu nồng ta nâng
        Khi nào cảm thấy lâng khâng
        Là ta đã thấy hơi xuân lùa vào
        Chõng tre ngồi dưới trời sao
        Vần thơ ngẫu hứng ào ào ắt hay

        MUAXUAN
        21:34 1 thg 3 2010
        "Em ơi cấy hộ anh thôi".Em không những biết cấy mà cấy hơi bị nhanh đó nha.Nếu "em" ở trong bài thơ mà không phải là em thì.....
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        00:56 2 thg 3 2010
        Phương xa cách mấy lần đường
        Lòng mong ngóng đợi dặm trường còn xa
        Biết rằng lòng bảo em qua
        Xa xôi cách trở hỏi nhà cua đâu?
        Nhà cua thì ở Trung Mầu
        Làng quê vào vụ theo nhau ra đồng
        Khi nào ruộng đã cấy xong
        Em về thưa với mẹ chồng đi em
        Trong chuồng lợn đã lớn thêm
        Để lâu mẹ bán mẹ đem thịt rồi
        Cau thì mọng vỏ quả tươi
        Lá trầu mơn mởn nhìn trời bao hôm
        Trầu cau đang lúc nóng giòn
        Miếng trầu cánh phượng đang ngon đây nè
        Nếu em không có lòng về
        Quả cau quá lứa lại chê cau già
        Lá trầu vàng úa màu da
        Lợn thì mấy lứa khéo là lỡ duyên
        Đừng cho ế miếng trầu têm
        Đừng cho cha mẹ ngày đêm mong chờ
        CĐKB viết thơ
        Chúc mừng xuân mới ước mơ mãi bền

        Trả lờiXóa
      6. Anh Thư
        20:56 1 thg 3 2010
        Vậy hả anh. Anh hp nhỉ? Có dc người thầy đa tài thế. Em chẳng bít bao giờ mà gặp dc thầy của anh đây... ?
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        21:23 1 thg 3 2010
        Nếu ở miền Bắc thì hay?
        Nhà cua cùng với nhà thầy một quê
        Hà Thành em dễ đi về
        20 cây số đường đê vào liền
        Nếu mà em đúng có duyên
        Không xa sẽ gặp thầy liền ngay thôi
        Thầy nay 64 tuổi rồi
        Phong trào văn nghệ nổi sôi một thời
        Bài ca cách mạng quê tôi
        Chính thầy tác giả gửi lời thơ cho
        Với thầy một quyển sổ thơ
        Cua thì đã đọc chỉ chờ sẽ đăng
        Nghiệp nghề thầy dạy môn văn
        Thầy về thầy nghỉ 5 năm đã rồi
        Khi thầy về nghỉ cua
        tôi
        Viết tình ca để nói lời cảm ơn
        (Rất cảm ơn bạn quan tâm đến thầy giáo TẠ ĐÌNH NHẤT-rất
        mong sẽ một ngày gần nhất em sẽ được gặp thầy-bây giờ thì hơi khó-mẹ thầy đang
        ốm nặng-Tuổi trẻ thầy dạy học ở trường con mồ côi liệt sĩ Hoàng Đăng Miện –Hiệp
        Hoà – Hà Bắc-sau đó là hiệu phó-rồi cán bộ tỉnh đoàn-Nhưng nghiệp thành công đã
        phụ lại cuộc đời của thầy-Gia đình thầy có 2 anh em và các chị em gái-trong
        chống Mỹ cứu nước người anh đã hy sinh-thầy lập gia đình cũng sớm nhưng nhiều
        năm không có con-cuối cùng thầy có một người đồng nghiệp ở đó giúp đỡ và đi
        bước nữa(đi chui)vì vợ thầy là trạm trưởng trạm y tế xã thầy cũng k chia tay mà
        chấp nhận như vậy-thầy sinh được 3 người con gái-một em lớn làm cô giáo mầm
        non-1 em út đang học sư phạm mẫu giáo-em thứ 2 thì lấy chồng ở làng mình-em thứ
        2 theo bố từ nhỏ-thầy phải sống hai nơi ,2 gd vậy đó-nhưng tất cả đều suôn sẻ -2
        thứ 2 do không đúng pl mà thầy đẻ ra nhưng giấy tờ vẫn chỉ là con nuôi thôi
        đấy-thầy bị cắt hết Đảng khi đang ở tỉnh đoàn Hà Bắc(kiện)
        -Đi đến đâu-quê hương tôi-tất cả những ai gặp thầy đều đáng
        kính-Nhiều người không làm được như thầy-cái tâm cái đức soi sáng CĐKB lắm đó
        -Hiện nay thầy được bầu làm chủ tịch cựu giáo chức của
        xã-khi nhà trường có họp tổng kết thầy vẫn dự và gặp CĐKB
        (Mời bạn ghé lại bài thơ Tinh ca người thầy của CĐKB thư
        mục Quang Đính sẽ thấy rõ hơn về thầy-CĐKB suy nghĩ đặt đầu đề cho bài thơ cũng
        để thấy rằng CĐ chưa gặp ai tuyệt vời và đáng kính như vậy-còn ai trên đất nước
        Việt Nam như thế mong mọi người gần xa hay ca ngợi cho đúng để làm gương cho
        thế hệ trẻ hôm nay học tập
        -Trang thơ này chủ nhân là CĐKB nhưng là nơi tập hợp những
        tình cảm đối với quê hương của mọi người
        Rất mong sự góp ý của các bạn cho hồn thơ quê hương còn in
        sâu vào trong tâm trí thế hệ trẻ quê hương Trung Mầu hơn nữa-qua đó khách xa
        gần hiểu thêm về quê hương cách mạng-làng có công với nước-đơn vị anh hùng lực
        lượng vũ trang
        Xin cảm ơn



        Anh Thư
        20:39 1 thg 3 2010
        Anh gửi đường link hôm nọ ko đúng anh ạ. Chúc anh tối vui nha. Cho em gủi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới thầy TẠ đình Nhất anh CD nhé.
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        20:46 1 thg 3 2010
        Đúng là không đúng thật rồi
        Thì em mới được sang chơi cua đồng
        Thoả lòng cua đợi cua mong
        Hội xuân Kinh Bắc trong lòng mới vui
        Hôm nay em đã sang rồi
        Gửi lời thăm hỏi tới người thầy xưa
        Đúng là thầy giáo của cua
        Đa năng nhiều hệ vần thơ cũng tài
        Cầm kỳ thi hoạ sóng vai
        Cua tôi cảm thấy thầy tài lắm thay
        Cua tôi đã học từ thầy
        Cái tình vẫn cứ một ngày mang phô
        Thăng Long ngàn tuổi đợi chờ
        Mời thầy dự off thủ đô ngày nào
        Nhớ về Hà Nội hôm nao
        Để ta cùng thoả ước ao gặp thầy

        Trả lờiXóa
      7. TRẦN NGỌC HƯỞNG
        19:04 1 thg 3 2010
        Mo mot ngay ve tham Kinh Bac gap bac CD.
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        20:12 1 thg 3 2010
        Làm gì phải mơ em ơi
        Nhà cua nick sang em thời cứ qua
        Mấy khi lòng bảo sang nhà
        Thì em thoải mái vào ra rồi về
        Nhà cua thật ở thôn quê
        Trung Mầu Hà Nội ghé về tới ngay
        Cua làm giáo dục thời nay
        Nhiều khi bận rộn tối ngày mới xong
        Bạn xa mà đã có lòng
        Thôi thì sẽ gặp cua đồng ngay thôi
        Thăng Long ngàn tuổi tới nơi
        Tri ân hội off ta ngồi bên nhau
        Thoả lòng mong mỏi bấy lâu
        Muốn về Kinh Bắc cua đâu làm phiền
        Nếu mà cua lại có duyên
        Cua đi du lịch mọi miền cùng em
        Khát nước vào quán ăn kem
        Thích gì ăn đấy tuỳ em gọi mời
        Khà khà khà

        DươngA9
        18:05 1 thg 3 2010
        Mấy hôm ở Bắc Ninh mà chẳng muốn về nửa anh Cua àh ....về rồi lại muốn lên chơi tiếp nè
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        20:19 1 thg 3 2010
        Mấy hôm em lượn về đây
        Em chơi thoải mái mấy ngày du xuân
        Bắc Ninh quan họ em gần
        Liền anh chào đón quây quần bên em
        Vui chơi lễ hội mà quên
        Anh cua Kinh Bắc thân quen hôm nào
        Về nhà em vẫn ước ao
        Hội Lim lại mở em vào hội ngay
        Bắc Ninh Kinh Bắc hôm nay
        Còn câu quan họ mỗi ngày vẫn vang
        Miếng trầu cánh phượng mang sang
        Liền anh đứng đợi những nàng tiên qua
        Vào chơi quen cửa quen nhà
        Cho trầu thắm đỏ cho hoa rực hồng
        Đông Ngàn xứ Bắc nhớ mong
        Ai về Kinh Bắc khó lòng về ngay


        Giang Sơn
        18:03 1 thg 3 2010
        Tuy mình không phải nhà nông
        Nhìn cành nhổ mạ mà lòng thấy vui
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        20:30 1 thg 3 2010
        Cua cũng không phải nhà nông
        Nhưng cua giờ cũng phải lòng rồi đây
        Em kia nhổ mạ một tay
        Vén quần tận gối bóng còn kia
        Đúng là con gái nhà quê
        Chị em nhổ mạ đến khuya mới về
        Khi vui cua cũng thấy mê
        Cũng đi nhổ mà vợ về mới khen


        Vĩnh biệt chân tình !
        17:33 1 thg 3 2010
        " Vui sao bạn đến thăm tôi.
        Trước thì còn lạ sau rôì thân quen!
        Xin mời các bạn ghé xem.
        Vài lời bình hoạ cho men rượu nồng.... "
        Ôi hôm nay ! ghé Cua Đồng
        Kính Bác một chén cho lòng thêm say ...
        ( Cháu xin mạn phép )
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        20:31 1 thg 3 2010
        Thì cháu thoải mái sang đây
        Rượu nồng mươi chén tình này cua trao
        Vần thơ cua vẫn ngọt ngào
        Hoạ liền mấy khúc cua trao cho liền


        Cúc Nguyễn
        17:05 1 thg 3 2010
        Xuân về ấm cả thôn quê
        Dòng sông Đuống mãi cuốn về phù sa
        Bờ đê xanh ngát cỏ gà
        Mùi hương cỏ mật thoảng qua xứ đồng
        Trung Mầu vẫn ước chờ mong
        Quê hương giàu đẹp- thoả lòng khách qua thơ anh Cua càng ngày càng hay!!! Chúc anh Cua buổi chiều ấm áp
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        20:35 1 thg 3 2010
        Cảm ơn em ghé thăm chơi
        Quê hương vào vụ mọi người sớm hôm
        Xuống đồng tay cấy mạ non
        Nhanh tay ta cấy xong còn du xuân
        Chùa xa vọng tiếng chuông ngân
        Liền anh liền chị quây quần bên nhau
        Trao duyên mời một miếng trầu
        Ăn cho môi đỏ cho nhau vừa lòng
        Môi son má đỏ hồng hồng
        Quê hương Kinh Bắc cua đồng là đây

        Trả lờiXóa
      8. *THẢO NGUYÊN *
        17:04 1 thg 3 2010
        Xong hội nhà cua lại vào vụ cấy hả..tối rảnh qua nhà tít dự tiệc SN nhé!
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        20:40 1 thg 3 2010
        Thành ra mời hộ người ta
        Tưởng mình sinh nhật vội qua một mình
        Ngắm nhìn mấy ảnh đẹp xinh
        Thành ra không phải cô mình hôm nao
        Thôi để đến tối cua vào
        Hai mình cùng đến cua chào chủ nhân
        Bên mâm ngũ quả quây quần
        Cua tôi ngẫu hứng thơ xuân gửi lòng


        Sao Băng
        17:04 1 thg 3 2010
        con cua 8 cẳng 2 càng
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        20:40 1 thg 3 2010
        Con cua tám cẳng hai càng
        Cua tôi hai cẳng cả làng đã thông
        Hình như em chửa có chồng
        Em sang nhìn bảo cua đồng tám chân
        Bà con hàng xóm đã thân
        Một lòng đều bảo mặc quần hẳn hoi
        Thế mà em lại sang tôi
        Bảo tôi 8 cẳng cứlòi cẳng ra
        Hai càng sao cứ phanh ra
        Ba con hàng xóm sang nhà sợ ghê
        He he he-tếu táo cho vui nụ cười mãi mãi


        Dã Quỳ - Phố Núi
        16:44 1 thg 3 2010
        Good Day Scraps? Tham ban, bai tho doc that hay, moc mac, tham duom tinh que huong... Chuc ban luon vui ve nhe !
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        20:54 1 thg 3 2010
        Vần thơ mộc mạc mà thương
        Vần thơ gửi tặng quê hương mẹ hiền
        Cho cua đời mãi còn duyên
        Cho tình blog mãi thêm mặn nồng
        Thủ đô lồng lộng cờ hồng
        Thăng Long ngàn tuổi gửi lòng tri ân

        TL
        15:31 1 thg 3 2010
        Cua ơi, cho TL xin số điện thoại để sang BN có thể gặp nhau. Số của TL : 0982861953.
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        19:27 1 thg 3 2010
        Em làm giáo dục mà anh
        Khi nào rảnh rỗi ta dành gặp nhau
        Mời anh ghé đất Trung Mầu
        Gọi vô điện thoải gặp nhau được mà
        01642523860

        Đinh Diên Kỳ Minh
        14:34 1 thg 3 2010
        (Empty)
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        20:56 1 thg 3 2010
        Thăng Long ngàn tuổi tới gần
        Chúc mừng thầy đến hội xuân Hà Thành
        Vần thơ lưu bút sử xanh
        Còn vương vẫn mãi ta dành cho nhau
        Quốc Tử Giám mãi đậm sâu
        Nguyên Tiêu trăng sáng trên đầu soi thơ
        Cuộc đời còn mộng còn mơ
        Thì còn mãi mãi vần thơ chúc mừng

        TênTên 13:40 1 thg 3 2010
        NGÀY MỚI EM SANG CHÚC ANH MỘT NGÀY THẬT NHIỀU MAY MẮN VÀ AN LÀNH! ANH À! TẾT NÀY ĂN TẾT CHẮC VUI LẮM PHẢI HONG ANH? ANH CÓ ĐI DU LỊCH ĐÂU HONG? EM NĂM NAY HONG VỀ VIỆT NAM ANH À , NHƯNG BÊN NÀY NGƯỜI VIỆT MÌNH ĐÔNG NÊN CŨNG VUI LẮM! CHÚC ANH MỘT CHIỀU AN LÀNH!
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        21:03 1 thg 3 2010
        Cảm ơn em gái thật nhiều
        Phương xa em ghé nói điều tri ân
        Chúc cho em gái mãi xuân
        Trời xa cua gửi ngàn lần cái thương
        Tết này tết của quê hương
        Niềm vui còn mãi cứ vương vào lòng
        Xuân sang cua vẫn thắm nồng
        Tri ân bè bạn vẫn hồng trong tim
        Vẫn câu quan họ còn duyên
        Bắc Ninh xin gửi tô thêm tình người
        Tết về cua chúc muôn nơi
        Chúc em rồi đó vui chơi hội hè
        Xuân về hoa cỏ ven đê
        Mùi hương thoang thoảng đưa về xóm thôn
        Tỏ lòng cua gửi bốn phương
        Gửi em gái nhỏ quê hương đợi chờ
        Thăng Long ngàn tuổi mộng mơ
        Tri ân cua đợi cua chờ em vô
        Quê hương cha mẹ đợi chờ
        Cái tình còn mãi bao giờ mà phai

        Trả lờiXóa
      9. Hoa Mưa _ Vũ Hạ
        11:47 1 thg 3 2010
        Bài thơ hay quá. Tuần mới thật nhiều niềm vui bạn nhé.
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        21:03 1 thg 3 2010
        Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
        Bắc Ninh quan họ xin mời ghé qua
        Hội Lim tiếng vọng gần xa
        Miếng trầu cánh phượng môi ta môi mình
        Ăn vào cho đỏ cho xinh
        Bốn phương hội tụ thắm tình trong nhau
        Xuân về thơm ngát hương cau
        Quê cua vào vụ Trung Mầu còn xuân

        Tuoitredalat.org
        11:44 1 thg 3 2010
        tờ em tem
        lâu rồi không gap bac CĐKB
        chúc bác ngày đâu tuần vui vẻ
        Trả lời nhận xét này

        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        21:05 1 thg 3 2010
        Em sang em sướng thật rồi
        Giật tem chẳng nói thành lời phải không?
        Hay là em ngại cua đồng
        Đánh vần cua thấy trong lòng sướng sao
        Run run cua đứng cua chào
        Em thì e ấp đi vào nhà cua
        Xuân về cua hoạ vần thơ
        Chúc em vui mãi giấc mơ còn dài

        Trả lờiXóa

      Bình luận tại đây nhé người ơi???