TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LỖI HẸN THAM QUAN-ĐI LÀM NHIỆM VỤ

Xuân sang cua thích đi chùa
Tiện luôn một thể cua mua lộc trời
Biết là xuân mới trường tôi
Tham quan Bái Đính là vui lắm rồi
Học sinh nô nức đi chơi
Thăm chùa to nhất vùng trời Việt ta
Thầy thì cũng thích lắm mà
Chưa lần nào tới để mà tham quan
Chùa Non Nước cảnh danh lam
Những ngày máu lửa vô vàn bèo tươi
Chiến công xưa  đã một thời
Nhờ bèo nhảy xuống để rồi thoát thân
Hoa Lư non nước trời xuân
Xe bon bon chạy hiện dần cố đô
Đẹp thay trong mắt trẻ thơ
Có ông máy ảnh đứng chờ các em
Tấm hình còn mãi vui thêm
Còn bao kỷ niệm khó quên lắm rồi
Chỉ còn có mỗi mình tôi
Hí ha hí hửng được chơi một ngày
Nhưng mà thèm cũng bó tay
Công văn huyện gửi đi ngay 5 ngày
Hội khỏe Phù Đổng rồi đây
Môn Vật thành phố đi ngay muộn rồi
11 em học sinh ơi
Thầy trò dự giải bồi hồi lắm thay
Học sinh thi đấu thơ ngây
Tinh thần quyết chiến tràn đầy niềm tin
Ngồi ghế chỉ đạo khó quên
Tinh thần thi đấu các em tuyệt vời
Thầy vui lắm các em ơi
Thầy trò ăn uống cùng ngồi một mâm
Ngủ thì một chiếu cùng nằm
Còn đây kỷ niệm tháng năm khó mờ
Điện thoại tiện chụp mấy bô
Đăng lên blog học trò ghé chơi
Quê hương biết mấy tuyệt vời
Tinh thần cách mạng muôn nơi biết rồi
Ngày nay môn Vật tuyệt vời
Giải vàng 4 chiếc cho người quê ta
Seagames năm ấy khó nhoà
Thể thao còn mãi vang xa khắp miền
Quê hương nay đã đẹp thêm
Giáo dục trăn trở nỗi niềm chưa qua
Mong sao giáo dục xã nhà
Còn đi xa nữa xứng cha ông mình
Ngoài đê cánh én đưa tình
Đàn bò sữa trắng thả mình chiều xuân
Đồng quê lúa cấy kín dần
Quê hương ta đã đón xuân tuyệt vời
Vần thơ xin gửi muôn nơi
Gửi em trò nhỏ những người thân thương
Quê hương bao nỗi dặm trường
Các em cố nhé quê hương mong chờ

Ông Lê Văn Sức huấn luyện viên đội tuyển Vật nữ quốc gia
(tham gia trọng tài Hội khoẻ Phù Đổng thành phố- là người Trung Mầu )








Huyện nhà cả thảy bảy em
Trông toàn gương mặt thân quen năm nào
Hôm nay cũng thật tự hào
3 em giải nhất vàng trao cổ quàng
3 em giải bạc cao sang
Lần đầu dự giải ngập tràn niềm vui
Thầy trò gương mặt thật tươi
Huy chương lấp lánh rạng ngời cổ đeo
Vang xa nghe vọng mái chèo
Con thuyền nhỏ nhỏ cuốn theo thiệp hồng
Niềm vui còn mãi bên sông
Dòng sông Đuống nhỏ mãi hồng trong ta

Ông Đới Đăng Hỷ chủ nhiệm câu lạc bộ Vật sở VHTT-TT-DL thành phố Hà Nội trao huy chương cho VĐV đoạt giải(người Trung Mầu)   
                            
Đới Đăng Đạt hs lớp 7A(hạng cân 28-trái) và Đới Đăng Hùng hs lớp 7b(hạng cân 32-phải)

                           

Nguyễn Văn Dũng (hạng cân 42-phải) và Ngô Đình Bắc Việt (hạng cân 47-trái)
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Ai ơi cảm mến cua đồng
    Thì cua Kinh Bắc gửi lòng sang chơi
    Ảnh kia còn mãi trong đời
    Có ta có bạn có người tâm giao
    Cuộc đời thật đẹp làm sao
    Phương xa còn đọng tình nào hơn đây
    • Loan
      • Loan
      • 00:53 14 thg 3 2010
      Ban oi giai thich gium minh Dau nam hai lọc xin chua cai xam.  Cau tho trong do cho rang : Vo thuong ron ren canh mai, Nu xuan e ap dem dai da lau. ( Minh chang biet hieu the nao het )
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Không hiểu ý muốn nói gì?
        Gõ chữ không dấu còn gì là thơ
    • Viet Nam trong trai tim toi
      Có phải Cua đang thi đấu đấy ko ???Hihi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đấy là học sinh đấy mà
        Cua tôi chỉ đạo phía xa kia kìa
        Hai đô vật nặng thế kia
        Học sinh bé nhỏ nhìn thì thích ngay
        Tinh thần đấu vật hăng say
        Huy chương lấp lánh trao tay mà mừng
    • Songhuong9599
      Nghe ai nói thấy bâng khuâng
      Tay nâng tà áo gợi phần nhớ mong
      Bao ngày vất vả, long đong
      Lo xong công việc để lòng được vui.

      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Việc công rồi cũng xong xuôi
        Ta nâng tà áo đợi người thân yêu
        Bao ngày vất vả sớm chiều
        Để nay một phút thương yêu ngọt ngào
    • ngotoanthangpt
      Mẹ ngồi co gối nhai trầu
      Gái ngoan đứng nhổ tóc sâu cho bà
      Con dâu hiếu thảo nhà ta
      Kiếm tìm sợi tóc sâu mà nhổ đi
      Mẹ ơi sướng nhất còn gì?
      Con dâu ai có mấy khi thế này
      Con nhìn con tự hào thay
      Mẹ mua dâu để phúc dày nhà ta










      Toàn Thắng viết trả lời: Mấy dòng thơ họa thật là Chân thành mộc mạc sâu xa bao tình Khen ai tài nghệ thông minh Tức cảnh hữu tình toàn những tuyệt chiêu
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Biểu tượng phụ nữ là đây
        Ngắm nhìn tấm ảnh mà say lòng người
        Phụ nữ đất Việt ta ơi
        Việc làm còn đó sáng ngời trăm năm
    • Songhuong9599
      Nay còn cái việc cỏn con
      Cua Đồng làm nốt bon bon chạy về
      Bạn bè vui cười hả hê
      Cùng nhau ta lại vui vè ngày 8 tháng 3.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Phụ nữ trên đất Việt ta
        Áo dài e ấp thật là có duyên
        Dáng ai thấp thoáng bên thềm
        Cho cua Kinh Bắc gợi niềm tương tư
        Cua xin gửi tấm phong thư
        Chúc mừng phụ nữ đẹp như tiên trần 

    8 nhận xét:

    1. Thuận Ánh
      00:03 7 thg 3 2010
      Cua ơi, thiếu quà ngày 8.3 rồi! huhuhu...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      10:40 7 thg 3 2010
      Mùng 8 tháng 3 năm nay
      Trên trang blog nở đầy hoa thơm
      Vui này vui mãi vui hơn
      Niềm vui còn mãi bốn phương vui cùng
      Phụ nữ nước Việt mãi hồng
      “Lai quần”cũng đánh thì lòng mới ưng
      Hoa tươi xin hái chúc mừng
      Chị em phụ nữ ta cùng vui chung
      Ngàn năm văn hiến theo cùng
      Vẫn còn truyền thống cha ông rạng ngời

      ngotoanthangpt
      23:53 6 thg 3 2010
      MỜI CUA SANG NGAY BÓC TEM BÀI MỚI ! MẸ CHỒNG NÀNG DÂU
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      10:42 7 thg 3 2010
      Mẹ ngồi co gối nhai trầu
      Gái ngoan đứng nhổ tóc sâu cho bà
      Con dâu hiếu thảo nhà ta
      Kiếm tìm sợi tóc sâu mà nhổ đi
      Mẹ ơi sướng nhất còn gì?
      Con dâu ai có mấy khi thế này
      Con nhìn con tự hào thay
      Mẹ mua dâu để phúc dày nhà ta


      First L
      20:52 6 thg 3 2010
      hôm nay mới ghé nhà Cua


      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:48 6 thg 3 2010
      Hôm nay mới ghé nhà cua
      Chỉ vì công việc đợi chờ ngày đêm
      Nhiều khi lắm bạn nên quên
      Hôm nay có dịp sang bên cua đồng
      Chiều tà nắng rọi biển đông
      Xa xa thiếu nữ môi hồng đưa duyên
      Ngàn trùng xa có đoàn thuyền
      Rủ nhau tới bến tới miền dừa xanh
      Quê hương quả ngọt trái lành
      Bến mơ bến mộng thuyền anh đợi chờ

      tan
      17:44 6 thg 3 2010
      tham anh cung chang co gi
      gui anh loi chuc muon van yeu thuong
      chuc anh cung voi hoc tro
      giai vang rung rinh ta khenh ve nha
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:54 6 thg 3 2010
      Sang nhau là quí lắm rồi
      Cua tôi chỉ muốn tình người đậm sâu
      Có lòng thì mới sang nhau
      Chỉ là quà cáp còn đâu là tình
      Khéo không lại ngại sang mình
      Hang cua thiếu vắng cái tình mất vui
      Hôm nay cua cũng về rồi
      Hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi mới về
      Học trò vui vẻ hả hê
      Huy chương trên ngực mang về quê hương
      Mẹ cha biết mấy yêu thương
      Phần thưởng vô giá gió sương luyện rèn
      Bao ngày luyện tập mà nên
      Con trao ba mẹ tỏ niềm biết ơn
      Mái trường ta mãi tươi hơn
      Thể thao thể dục mãi vươn lễ đài
      Huy chương giành chọn cả hai
      Tình yêu môn Vật theo hoài tháng năm

      hanhphucmongmanh
      16:39 6 thg 3 2010
      Sang thăm Bác cua và xem thành tích bác khoe xem sao đó...hiiii....chúc Bác cuối tuần vui vẻ nhé!!!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:59 6 thg 3 2010
      Cua tôi đâu có dám khoe
      Công cua đâu đáng ngo ngoe làm gì?
      Học trò công lớn đi thi
      Huy chương lấp lánh còn gì vui hơn
      Các em đại diện quê hương
      Học trò là của những trường huyện ta
      Gia Lâm tươi đẹp huyện nhà
      Mãi còn lưu luyến vang xa trong vùng
      Thủ đô lồng lộng cờ hồng
      Đón ngàn năm tuổi mà lòng vui hơn
      Nhờ blog thả tâm hồn
      Học sinh vào đọc vui hơn mỗi ngày
      Tấm gương của các em đây
      Noi gương bạn nhé thì thầy mới vui
      Các em khoẻ mạnh đẹp tươi
      Văn ôn võ luyện xứng người Thủ Đô

      Trả lờiXóa
    2. Le thi thu Hang
      11:19 6 thg 3 2010
      Sang nhà chúc Bác Cua cuối tuần vui vẻ nè.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:01 6 thg 3 2010
      Cuối tuần cô giáo ghé chơi
      Trăng lên trăng sáng dưới trời Bắc Ninh
      Ngoài hiên thoang thoảng hương quỳnh
      Cua xin gái tặng bạn mình bông hoa
      Chúc mừng ngày 8 tháng 3
      Niềm vui còn mãi bài ca yêu đời
      Chị em ta ở muôn nơi
      Bên trang blog nói lời tri ân

      Thanh
      11:07 6 thg 3 2010
      Cuoi tuan vui ve
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:04 6 thg 3 2010
      Cuối tuần ai chẳng thấy vui
      Ai ai cũng thích vui chơi cuối tuần
      Về nhà ta gặp tình thân
      Bên mâm cơm tối quây quần bên nhau
      Ghé trang blog giải sầu
      Nụ cười rạng rỡ theo nhau trở về

      NGƯỜI NGHĨA MỸ
      10:29 6 thg 3 2010
      Quê hương Trung Mầu của CĐ quá nhiều nhân tài và Cua Đồng cũng giỏi làm. thơ lục bát
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:08 6 thg 3 2010
      Cua chẳng bịa đặt gì đâu
      Đúng là có thực Trung Mầu còn ghi
      Quê hương vẫn tiếng thầm thì
      Những người làm rạng hồn quê năm nào
      Cua tôi cũng thấy tự hào
      Vần thơ hoạ thật mang trao mọi người
      Các em trò nhỏ yêu ơi
      Quê hương cách mạng một thời còn đây
      Trung Mầu cách mạng hôm nay
      Vần thơ cua hoạ tình này đâu sai
      Các em cứ đọc mãi hoài
      Biết đâu cũng hiểu một vài điều chăng?
      Ngoài hiên soi tỏ bóng trăng
      CĐKB vẫn hăng hoạ lời
      Để tình gửi khắp muôn nơi
      Cho quê hương mãi rạng ngời tháng năm

      Cúc Nguyễn
      08:55 6 thg 3 2010
      (Empty)
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:12 6 thg 3 2010
      Thứ 7 máu chảy về tim
      Có cô Cúc Nguyễn lại tìm nhà cua
      Chắc là lại nhớ đến thơ
      Cho nên lòng bảo sang cua cuối tuần
      Ngoài trời có ánh trăng ngân
      Giọt sương cô đọng hơi xuân vẫn còn
      Cuối tuần xin chúc vui hơn
      Gia đình hạnh phúc tình thương ngập tràn

      KHOẢNG TRỜI RIÊNG
      00:43 6 thg 3 2010
      Chúc bác cua ngày càng trẻ - khỏe để có thêm những vần thơ hay
      và một năm gặt hái nhiều giải vàng nha.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:16 6 thg 3 2010
      Cảm ơn khách quí ghé chơi
      Cua tôi đã nhận những lời chúc vui
      Vần thơ xin gửi tặng người
      Nhân ngày phụ nữ muôn nơi vui cùng
      Chị em cùng hưởng vui chung
      Bên trang blog vui mừng bên nhau
      Gia đình hạnh phúc dài lâu
      Tình yêu mãi đẹp mãi giàu trong tim


      Hoamuong
      22:49 5 thg 3 2010
      Chúc mừng thầy và trò Cua nhé. Nhiều giải thế khao bao giờ cho hết.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:20 6 thg 3 2010
      Cảm ơn chị ghé thăm chơi
      Ngày phụ nữ sắp đến rồi phải không?
      Khổ cho cái lão cua đồng
      Mấy ngày đi vắng bỏ không ngôi nhà
      Bà con hàng xóm vào ra
      Chủ không ra đón thật là khó coi
      Việc công cua đã đi rồi
      Cua tranh thủ viết những lời chúc vui
      Chúc cho phụ nữ khắp nơi
      Tháng 3 ngày 8 mọi người nhiều hoa

      Trả lờiXóa
    3. VanSon051960
      22:15 5 thg 3 2010
      VS gửi lời Chúc mừng đến những người phụ nữ trong gia đình ngày 8/3 nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé . còn mình ké thôi nha.....hihi
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:26 5 thg 3 2010
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      Ngày này phụ nữ tuyệt vời lắm thay
      Thoải mái bay nhảy cả ngày
      Nhà ai cũng có hoa đầy trong tim
      Cua đồng bận rộn không quên
      Có lời mừng chúc chị em vui nhiều

      Vũ Ngọc Vân Anh
      21:22 5 thg 3 2010
      Lâu lắm rồi không qua thăm anh.Em tiếc hội Lim quá anh Cua ạ.Đành hẹn sang năm thôi anh ơi.Chúc anh ngày mới vui và hạnh phúc nhé!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:08 5 thg 3 2010
      Tiếc làm chi cho khổ thân
      Không đi cũng thấy quây quần rồi đây
      Anh kia cua cũng cóp đầy
      Nếu tiếc thì cứ sang đây mà nhòm
      He he

      TênTên 20:35 5 thg 3 2010
      CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8 - 3 CHO MÌNH TẶNG HOA CHO TẤT CẢ CÁC PHỤ NỮ TRONG GIA TỘC CỦA BẠN NHÉ "CHO MÌNH ĐỊA CHỈ CỦA BẠN NHÉ"
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:20 5 thg 3 2010
      Nhà nào chẳng có đàn bà
      Cảm ơn anh đã sang nhà em chơi
      Chị em thật lắm hoa tươi
      Đàn ông tâm lý nói lời dễ thương
      Ngày này tràn ngập sắc hương
      Chị em thoải mãi tơ vương vào lòng
      Chúng ta làm kiếp đàn ông
      Chúc cho phụ nữ trong lòng luôn vui
      Môi xinh luôn hé nụ cười
      Niềm vui còn mãi dưới trời quê hương

      thien_than_oo
      20:12 5 thg 3 2010
      Tặng bác nè,em chả biết dùng nó đi đâu.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:28 5 thg 3 2010
      Tặng cua một chiếc ô tô
      Để cua phóng tít không lo muộn giờ
      Bà con không phải đứng chờ
      Cua sang cua tặng vần thơ chúc mừng
      Nhân ngày phụ nữ vui chung
      Hoa thơm ngào ngạt vui cùng trăng khuya

      Cúc Nguyễn
      19:53 5 thg 3 2010
      (Empty)
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:33 5 thg 3 2010
      Cảm ơn bạn quí sang chơi
      Nhân ngày phụ nữ muôn nơi vui cùng
      Bên trang blog thắm nồng
      Vần thơ cua chúc cua mong vui nhiều
      Chúc cho bè bạn sớm chiều
      Sang nhau là thấy nhiều điều vui hơn

      Quan Ho Que Toi
      19:10 5 thg 3 2010
      chúc anh cua một năm gặt hsi nhiều giải vàng nha.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:44 5 thg 3 2010
      Cảm ơn quan họ quê tôi
      CĐKB có lời chúc vui
      Ngày phụ nữ sắp đến rồi
      Đem bông hoa đẹp tặng mời chị em
      Chúc cho phụ nữ đẹp thêm
      Đàn ông nhìn phải phát thèm mới vui

      Binhnguyen
      18:39 5 thg 3 2010
      Chúc thầy giáo có những ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:40 5 thg 3 2010
      Cám ơn khách quí ghé chơi
      Cuối tuần cũng chẳng thảnh thơi tý nào
      Vẫn còn công việc chất cao
      Xa nhà bao nỗi xuyến xao tơ lòng
      Hang cua lồng lộng mấy hồng
      Bà con hàng xóm có lòng cứ vô
      Ngày phụ nữ tuyệt lắm cơ
      Cua về xin gửi bài thơ chúc mừng

      Dã Quỳ - Phố Núi
      17:56 5 thg 3 2010
      Creative and fun Weekend Scraps Cuoi tuan that vui ve va hanh phuc ban nhe !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      10:53 7 thg 3 2010
      Cảm ơn khách quí ghé chơi
      Những ngày này thật tuyệt vời lắm thay
      Mùng 8-3 rồi đây
      Cua xin gửi tấm thiệp này kinh dâng
      Chị em như những mùa xuân
      Hoa thơm mang trái ngọt dần tặng ai

      Trả lờiXóa
    4. Giang Sơn
      17:06 5 thg 3 2010
      Tuy rằng lỡ hẹn tham quan
      Nhưng 4 giải vàng giá trị biết bao
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      10:55 7 thg 3 2010
      Kể ra cũng thấy tự hào
      Giải vàng giải bạc biết ao ân tình
      Các em nở nụ cười xinh
      Tự hào thật đấy quê mình thêm yêu


      nga
      16:56 5 thg 3 2010
      chúc bác cua ngày càng khỏe để có thêm những vần thơ hay
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      10:57 7 thg 3 2010
      Cảm ơn chị ghé thăm chơi
      CĐKB chúc người luôn vui
      Ngày mai phụ nữ đến rồi
      Cua xin gửi tặng hoa tươi chúc mừng
      Niềm vui còn mãi trong lòng
      Tháng 3 ngày 8 mãi hồng trong tim


      Bantaysach
      15:23 5 thg 3 2010
      Trời ơi ! thế mà từ trước tới giờ , mình cứ nghĩ Cua Đồng là giáo viên văn cơ Phục tài thơ ca của thầy quá đi . Thế thì là CUA BỂ rồi , còn CUA ĐỒNG gì chứ .
      Chúc cua vui vẻ và viết thật nhiều , cho mọi người được thưởng thức Cua Nhé .
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:02 7 thg 3 2010
      Làm chi mà phải kêu trời
      Bất ngờ mới thích sang chơi mới tình
      Cảm ơn bạn ghé thăm mình
      Vần thơ gửi tặng cho tình đậm sâu
      Cua tôi ở đất Trung Mầu
      Xã thuần nông đó chỉ màu lúa ngô
      Cua thì mới thích hoạ thơ
      Biết vui cờ tướng thường chờ khách sang
      Cua dạy thể dục ở làng
      Quê hương còn đó vẫn mang nặng lòng
      Cái tên Kinh Bắc cua đồng
      Quyết lòng tô đẹp sắc hồng quê hương


      d
      15:18 5 thg 3 2010
      8/3 là ngày gi vậy ta? có ai gởi quà cho tui kg vậy ?:))
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:45 6 thg 3 2010
      Thực tình chị có biết không?
      Hay là chị muốn thử lòng em đây?
      Em xa nhà đã 5 ngày
      Việc công bận rộn tình này khó trao
      Thôi thì hẹn đến hôm nào
      Cua về ngấu hứng mang trao thơ liền
      Ngày phụ nữ thật khó quên
      Tháng 3 mùng 8 tỏ niềm chung vui
      Chúc cho phụ nữ mọi nơi
      Niềm vui thắm đượm tình người thuỷ chung
      Bên trang blog vui cùng
      Về nhà là thấy ông chồng thương yêu
      Đàn ông gửi tặng hoa nhiều
      Chị em sung sướng thêm yêu mỗi ngày
      Con cua quà đã trao tay
      Vần thơ viết vội chim bay gửi rồi


      TênTên 11:18 5 thg 3 2010
      EM CHÀO ANH! ANH ƠI , BLUESEA LÀ EM MÀ HAPPIEST CŨNG LÀ EM ĐẤY ANH À HUM NAY EM SANG CHÚC ANH MỘT NGÀY YHA65T NHIỀU MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC! Không thể tải ảnh lên.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:40 6 thg 3 2010
      Thế là anh cũng hiểu rồi
      Anh đây đã đọc những lời dễ thương
      Biết là xa cách quê hương
      Hướng về quê mẹ tình thương vơi đầy
      Hôm nay lòng bảo sang đây
      Cảm ơn em đọc thơ này của cua
      Vườn hồng ong bướm mộng mơ
      Bông hoa đẹp nhất hái chờ em qua
      Cua xin gửi tặng làm quà
      Đáp tình bạn quí sang nhà thêm vui
      Ngày phụ nữ sắp đến rồi
      Cua chúc em gái những lời thân thương

      Trả lờiXóa
    5. Tuyencafe
      10:39 5 thg 3 2010
      hihi
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:37 6 thg 3 2010
      Sang chơi không nói chỉ cười
      Chắc là lại ngượng cua rồi phải không?
      Thôi thì lòng lại bảo lòng
      Sang chơi với lão cua đồng cứ vui
      Hang cua cũng thoải mái chơi
      Khi nào mà chán nói lời em Ve(về)

      Nghia
      10:02 5 thg 3 2010
      CĐ di cong tac 5 ngày sap về chưa..Học trò của CĐ thật tuyệt vời...Những nầm giông tương lai cho thể thao nước nhà .BL chúc CĐ cùng hoc trò cua CĐ càng ngày càng vươn xa hơn không những ở tỉnh nhà , ở dất nước mình mà tương lai sẽ sánh với thế giới.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:32 6 thg 3 2010
      Hôm nay cua đã trở về
      Ngắm nhìn đồng lúa thôn quê mừng thầm
      Ngày mùa ta đợi tháng năm
      Quê hương trúng vụ duyên thầm mang trao
      Quê hương cũng thật tự hào
      Có người trò nhỏ biết bao ân tình
      Sáng như hạt ngọc lung linh
      Tinh thần thi đấu huyện mình vui thêm
      Huy chương chứng thực mãi bền
      Thành công tuổi trẻ gửi niềm tin sau
      Các em cố gắng làm giàu
      Quê hương đổi mới cùng nhau hội hè
      Đẹp tình mảnh đất thôn quê
      Thầy trò ta lại trở về quê hương


      Songhuong9599
      08:46 5 thg 3 2010

      Thầy trò thật rạng danh
      Vui nhanh cùng chiến thắng
      Dù mưa hay trời nắng
      Không vắng mặt một ai
      Cổ động viên hô hoài
      Thế mới khai được hội
      Không làm chi phải vội
      Lôi hết giải về nhà
      Vui vẻ nhất nhóm ta
      Cùng hoà ca chiến thắng.
      Chúc Cua Đồng Kinh Bắc ngày mới vui khoẻ, an lành và may mắn thật nhiều nhiều.


      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:26 6 thg 3 2010
      Chiến thắng ai chẳng thấy vui
      Học trò nở nụ cười tươi mà mừng
      Có em nước mắt rưng rưng
      Chỉ vì cảm động vui mừng quá thôi
      Gạt đi giọt lệ vội rơi
      Thầy trò chụp ảnh để rồi chia vui
      Huy chương trên ngực rạng ngời
      Các em đem đến mọi người vui chung
      Sướng cho cái lão cua đồng
      Vì công việc mệt mà lòng vấn tươi
      Hôm nay công việc xong rồi
      Rảnh rang ta đọc những lời comment
      Đúng là thư của người quen
      Cái tình cứ thấy nhon nhen lửa hồng
      Cảm ơn bạn có tấm lòng
      Nhân ngày phụ nữ cua đồng chúc vui
      Quanh năm luôn nở nụ cười
      Công thành danh toại sáng ngời dấu son


      Viet Nam trong trai tim toi
      03:50 5 thg 3 2010
      Cua dan hoc tro di thi
      Doat duoc nhieu giai thi ... phi ngay ve!
      E ap nang doi ven de
      Ngong chang thi si...tran che van tho!!!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:21 6 thg 3 2010
      Mấy ngày mệt cũng nhiều vui
      Trong lòng luôn nhớ những người thân quen
      Bên trang blog hẳng đêm
      Vẫn thường qua lại comment vài nhời
      Cho dù cách trở xa xôi
      Tiện ra quán chát vui chơi khỏi buồn
      Thế là còm trả lời luôn
      Cho tình thắm mãi vui hơn mỗi ngày

      Trả lờiXóa
    6. Viet Nam trong trai tim toi
      03:40 5 thg 3 2010
      Vat giai gi the Cua oi!!!
      5 ngay vat lon...ta toi con gi?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:18 6 thg 3 2010
      Giải Vật thành phố mà anh
      Hội khoẻ Phù Đổng của ngành chúng em
      Mỗi năm mấy buổi khó quên
      Thầy trò ăn ngủ hằng đêm hằng ngày
      Mong sao quà nhỏ trao tay
      Huy chương lấp lánh vui này mãi vui
      Mệt nhưng lại sướng cả người
      Niềm vinh dự lớn rạng ngời trong tim

      Mimosa
      00:55 5 thg 3 2010
      M
      I
      M
      O
      S
      A





      Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Mimosa có một cuộc thi nho nhỏ mời anh chị, các bạn tham gia cho vui nhé !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:15 6 thg 3 2010
      Nhà chị tổ chức cuộc thi
      Giám khảo chẳng biết có chi mấy người
      Bà con blog muôn nơi
      Đường xa khăn gói vui chơi mấy ngày
      Chỗ ở chị lo cho ngay
      Bà con hàng xóm đến đây rất nhiều
      Lòng chị ai cũng mến yêu
      Quà mang trao thưởng nhiều điều tri ân

      Đoàn Binh
      23:32 4 thg 3 2010
      Lỡ đi hái lộc đầu năm
      Thầy trò Cua lại gói khăn lên đường
      Nhiệm vụ quan trọng của Trường
      Thôi thì cố gắng quê hương đang chờ
      Vô địch thật chứ chẳng mơ
      Thầy, trò Cua sẽ cùng vơ về nhà
      Đưa về giải nhất làm quà
      Cả Trường rạo rực vỡ òa niềm vui.



      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:36 5 thg 3 2010
      Đúng là đã đọc entry
      Vần thơ hoạ tặng chẳng đi đằng nào
      Vần thơ lòng hiểu làm sao
      Niềm vui còn mãi biết bao nhiêu ngày
      Dù rằng việc bận hôm nay
      Xong rồi ta lại chung xây mộng hồng


      Quỳnh Hương
      23:26 4 thg 3 2010
      (Empty)
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:34 5 thg 3 2010
      Cảm ơn cô giáo ghé chơi
      CĐKB có lời chúc vui
      Cua đi công tác mất rồi
      5 ngày xong hết cua tôi mới về
      Cái tình ghé lại cua quê
      Xin chờ xong việc cua về hoạ ngay

      Trả lờiXóa
    7. Quỳnh Hương
      23:26 4 thg 3 2010
      Hội vui quá CĐ ơi ! Chúc CĐ buổi tối vui nhé .
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:30 5 thg 3 2010
      Hội khoẻ Phù Đổng đấy mà
      Anh làm nhiệm vụ xa nhà 5 hôm
      Lặng nghe trống giục trống rồn
      Thầy trò dự giải vui hơn ở nhà
      Những ngày blog cách xa
      Lời còm đã để trong nhà cua đây
      Cua về cua hoạ vào ngay
      Bà con thông cảm cua đây bận mà


      Vịt Mẹ
      22:48 4 thg 3 2010
      luôn vui khỏe anh nha!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:26 5 thg 3 2010
      Phương xa Vịt Mẹ ghé chơi
      Bắc Ninh nắng nóng đất trời đầy mây
      Mưa rào sắp đổ rồi đây
      Lúa thì mới cấy mùa này trúng to
      Thóc về đầy những bồ to
      Cua đồng Kinh Bắc ăn no chắc rồi
      Thì cua phải hoạ thơ thôi
      Bà con hàng xóm sang chơi vui cùng

      MUAXUAN
      22:13 4 thg 3 2010
      "Thầy thì cũng thích lắm mà
      Chưa lần nào tới để mà tham quan"
      Thôi thì đợi đấy thầy ơi
      Hè về cô dẫn thầy đi nhé thầy.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:26 4 thg 3 2010
      Cô giáo ở tận Gia Lai
      Đi ra ngoài Bắc mất vài ngày thôi
      Cua thì đã ở Bắc rồi
      Lại còn bảo rủ cua tôi đi cùng
      Sao không đi với chồng chung
      Với con gái nhỏ để cùng vui chơi
      Gia đình du ngoạn muôn nơi
      Để cho cua Bắc chúc người bạn quen
      Gặp nhau tình thắm duyên bền
      Tri ân bày tỏ nỗi niềm thêm hương

      ngoc
      21:55 4 thg 3 2010
      Tham quan Bái Đính là vui lắm rồi
      Học sinh nô nức đi chơi
      Thăm chùa to nhất vùng trời Việt ta
      Thầy thì cũng thích lắm mà
      Chưa lần nào tới để mà tham quan
      Non nước di tích danh lam
      Một thời máu lửa vô vàn bèo tươi
      Bao nhiêu chiến sĩ một thời
      Nhờ bèo nhảy xuống để rồi thoát thân
      Hoa Lư non nước trời xuân
      Xe bon bon chạy hiện dần cố đô...

      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:18 4 thg 3 2010
      Vần thơ viết có sao không?
      Khách sang chẳng tỏ cái lòng ra sao?
      Lại cóp nguyên si nó vào
      Thì cua chẳng hiểu thế nào hoạ đây?
      Cảm ơn anh ghé hôm nay
      Cua đồng bịa vội đi ngay đây rồi
      Công việc nó đang chờ tôi
      Xa nhà 5 bữa lại ngồi hoạ thơ

      lao quangthau
      21:46 4 thg 3 2010
      Tem chì nào . Hôm vừa rồi về bà chúa kho lại gọi bạn mà không gọi được !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:15 4 thg 3 2010
      Tem chì cua đã trao tay
      Thì cua xin hẹn một ngày gặp nhau
      Thoả lòng ta nói đôi câu
      Cho tình thắm mãi cho sâu cái lòng
      Cho đời mãi sáng mãi trong
      Tri ân còn mãi trong lòng nhau đây

      *THẢO NGUYÊN *
      21:32 4 thg 3 2010
      Cuộc đời tuy dài thế Năm tháng vẫn đi qua Như biển kia dẫu rộng Mây vẫn bay về xa...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:12 4 thg 3 2010
      Thôi thì cứ qua loa
      Cho phù sa bồi đắp
      Cho lúa ngô xanh ngắt
      Bò sữa tròn béo căng
      Cho tre làng nhú măng
      Đón chị Hằng về ngắm
      Quê hương bao nồng thắm
      Vẫn một lời đón đưa

      Trả lờiXóa
    8. Hoàng Hôn Tím
      21:15 4 thg 3 2010
      Tím tem bạc nè...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:10 4 thg 3 2010
      Hoàng Hôn Tím nhận bạc rồi
      Sao chân đi chậm hơn người thế sao
      Nhưng mà cũng thoả lòng vào
      Nhà cua tem bạc xin trao bạn hiền

      MUAXUAN
      20:56 4 thg 3 2010
      Tem nè

      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:08 4 thg 3 2010
      Tem vàng em đã giựt rồi
      Thì thôi xin tặng cho lời thân thương
      Gia Lai xa cách dặm đường
      Cua tôi xin gửi lời thương thẹn thùng
      Cùng miền đất đỏ vui chung
      Thăng Long ngàn tuổi cờ hồng tung bay

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???