ĐOÀN TA
Hôm nay 26 tháng 3
79 năm trước đoàn ta ra đời
Phong trào phát triển khắp nơi
Sử đoàn còn đọng một thời vang xa
Cùng nhau hát những bài ca
Đánh Tây đuổi giặc ,nước nhà tự do
Toàn dân hạnh phúc ấm no
Ra tay xây dựng giúp cho dân giàu
Thế hệ trước , thế hệ sau
Đời đời tiếp nối cùng nhau giữ gìn
Ngàn năm đất Việt còn in
Bản đồ thế giới 4 nghìn năm qua
Ngoại bang chẳng thể xoá nhoà
Đất nước ta,vẫn phải là của ta.
Tự do no ấm mỗi nhà
Thanh niên hăng hái xông pha lên đàng
Dựng xây tổ quốc huy hoàng
Nơi nào gian khó sẵn sàng hy sinh
Tươi vui sức trẻ quên mình
Chúng ta rèn luyện chính mình từ đây
Mai sau trí tuệ tràn đầy
Cùng nhau đoàn kết dựng xây Lạc Hồng
Trong trong như đã trao câu thân tình
Vẫn còn những bóng với hình
Cua hôm hội off có mình có ta
Đẹp như một bản tình ca
Vui như hội tụ một nhà chung vui
Thăng Long ngàn tuổi tới nơi
Thì ta lại được chung vui nữa rồi
xôi ngàn dặm lòng vững chí Bờ cát đơn côi chẳng vỗ về
Trong mơ anh thấy em cười rất duyên
Anh nhìn chẳng dám mon men
Nhìn em mơ mộng cười duyên cùng người
Mơ gì chỉ một anh thôi
Đừng mơ người khác khổ đời của anh
Tình anh anh đã để dành
Trong mơ em vẫn làm anh giật mình
Em ơi mơ nghĩ linh tinh
Đừng mơ người khác để mình anh đau
Để héo đi một trái cau
Trầu thì xanh tốt còn đâu mà hồng…
" 20 tuổi tim đang dào dạt máu
20 tuổi hồn quay trong gió bão
Gân đang xăn và thớ thịt căng ra
Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao xa ..."
Co qua tang e khong ?
Chuc buoi toi that thu vi nha a!
MÌNH HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT MÀ MÌNH NGÀY MAI KHÔNG DÙNG VI TÍNH NỮA THÔI TẮT ĐIỆN ĐI OFFLINE
Đã bảy mươi chín năm dòng
Đoàn ta dương ngọn cờ hồng tiến lên
ĐẤT THANH NIÊN LÀM THEO