Sáng nay lên lớp xong rồi
Xe ô tô đón ta ngồi rong chơi
Sóc Sơn là điểm đón mời
Ta vô Đền Sóc ta ngồi ăn trưa
Ăn xong ta bước vào chùa
Nén hương thơm thắp xin bùa đầu xuân
3 giờ xe chuyển bánh dần
Đi ăn cỗ cưới đầu xuân cả trường
Có cô giáo trẻ dễ thương
Lấy chồng năm mới cả trường cùng đi
Vào nhà mừng chúc phong bì
Chúc mừng hôn lễ vu qui vui nhiều
Chúc cho đôi trẻ đáng yêu
Con bồng con bế sớm chiều bên nhau
Xe chuyển bánh về Trung Mầu
Đón ngày hội lớn hôm sau đến rồi
Khách xa ở khắp muôn nơi
Mời vô đến hội quê tôi Trung Mầu
Tối về trăng lạnh sương bay ảo mờ
Nửa đêm tỉnh dậy làm thơ
Vô tình gặp phải anh cua sang nhà
Hỏi em nuôi mấy con gà?
Để cua Kinh Bắc la cà cả đêm
Hà Nội đang chuẩn bị off đó sang nhà Lão Quang Thầu mà đăng ký đi
chanthanh_caophong 21:36 14-03-2010
Cua ơi of xa xôi
Cảm thông cho nhé núi đồi quanh co
Về vui cách mấy lần đò
Túi quần thì thủng vợ cho dăm ngàn
Vợ rằng giữa chốn vua quan
Anh là thợ mộc nói gàn ai nghe
Trưa vào quán ăn lè sắc lưỡi
Bữa tinh tươm tạ rưỡi khoai mỳ
Chân đi thì miệng phải đi
Sang đường xe cuốn trôi thì biết đâu
Quanh năm nón lá che đầu
Nếu về Hà Nội lấy đâu chào mào
Hồi này VỢ thấy ngót bao
Bia tươi phở tái cồn cào nơi em
Thôi mình kích chuột em xem
Hội hè of đua chen thế nào
Vỗ tay theo, gói ước ao
Sang năm trúng vụ ta vào anh ơi
Ngày thì đi đục đi cưa
Có mỗi bà vợ để mưa dầm à?
Nước chè sao chẳng chịu pha
Đàn ông sao để đàn bà ra oai
Mùng 9 vẫn thấy cực hoài
Thân trai là thế biết ai thấu lòng
CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:46 14-03-2010
Ảnh kia nhìn đẹp hút hồn
Tháng 3 mùng 9 vui hơn mọi ngày
Chân Thành tay lại kề tay
Lùa qua eo vợ đây này ai ơi
Khổ thì có mỗi mình tôi
Kêu trời đâu thấu ai người tình chung
CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:45 14-03-2010
Đời người nước nước non non
Làm chi mà phải héo hon cho buồn
chanthanh_caophong 05:51 15-03-2010
Đời người đánh phấn đeo hoa
Đời mình lam lũ cũng qua 1 đời
Phải rồi cũng tại ông trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Có đâu thiên vị ai nào
Học hành ít ỏi vùng cao náu mình
Sáng ra vài hạt bình minh
Núi kia đã khuất đầy mình bóng dâm
Mồ hôi áo âm thầm ra suối
Ngày 2 lần đắm đuối vì con
Có đâu khúc khíc cười giòn
Mái trường đầy nắng véo von khăn quàng
Cua Đồng ơi cũng muốn sang
Nhưng lòng thì muốn tâm càng ko cho
Buồn ư đâu muốn thân cò
Sớm chiều lặn lội để cho thêm buồn
Đời ai tròn triạ vuông vuông
Chân Thành thì méo hơi buồn cua ơi
Trời ơi!
Dạo này bác cũng trả lời bằng thơ cơ à?
Chú ý lục bát và song thất lục bát nhé
Đi được hay không không phải chuyện đùa mà nói lý do không tiền vợ quản
Không sợ bà con blog họ nhìn vào à? Thơ giàu thế làm gì mà nghèo
Không đi được thì nói bận đừng đổ tội cho vợ thế nhé-chỉ được nịnh vợ là giỏi
chanthanh_caophong 22:42 14-03-2010
Chân THành đâu dám nói ko
cuộc đời còn lắm khúc sông xoáy mà
vui thì lấy chút thơ ra
cho thân đỡ mệt cho nhà mình vui
ai cười cũng chịu vậy thôi
làm người ai chẳng muốn nơi phố phường
nơi đông đúc ngọt đường thơm bánh
cốc bia tươi sóng sánh cái tình
nhìn nhau bằng ánh bình minh
vẫy nhau bằng cả cái tình thăng hoa
thôi mình chúc cả nhà of
vui hân hoan , cho hết nỗi niềm
cho đời giây phút lên tiên
Để Thành học tập cho mình biết thêm
TRên đời có chỗ thần tiên
Có nơi mong đợi nỗi niềm ko ra
Xin đừng trách nữa kẻo mà
Chân Thành xứ sở rừng già héo hon
Con người bể khổ mà anh
Mẹ cha nuôi lớn luôn dành miếng ngon
Để rồi ta lại có con
Tiếp nối dòng giống ai còn dám buông
Kể làm chi những dặm trường
Thích đòi lấy vợ để thương để hờn
Lấy rồi ắt phải có con
Có con phải sướng sao còn khổ đây?
CUA ĐỒNG KINH BẮC 10:40 15-03-2010
Ai ơi chớ nói ẩn mình
Bên trang blog để tình muôn nơi
Đúng là trăm vạn sự đời
Nhưng mà cố để những lời vui vui
CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:51 14-03-2010
Ở đâu cũng đất Việt ta
Ở đâu cũng có loài hoa đặc thù
Cớ gì mà phải bù lu
Đói no sướng khổ tự no thôi mà
Trên rừng cũng có lắm hoa
Thị thành cũng có vài ba chậu sành
Nhà cao cửa rộng gió lành
Ở đâu chẳng muốn cây xanh bốn mùa
ở đâu bác xuất khẩu cũng thành thơ
Ghé thăm nhà bác, em chỉ biết ngồi đọc thôi
Ngày mới nhiều niềm vui nhé anh Cua!
Cua nhìn ngây ngất nỗi lòng ra đây
Nhà thì thật lắm bóng bay
Màu hồng e ấp mà say lòng người
Không tiền ta cũng đi chơi
Có tiền thì chắc là đời sướng hơn
Không tiền bò khắp bốn phương
Có tiền nó cõng đoạn đường gian nao
Hết thời lá rụng lá bay xuống trần
Hoa ơi hương ngát mùa xuân
Nhuỵ hoa thơm ngát tình thân ùa vào
Ôi đàn ong bướm xôn xao
Rủ nhau bay lượn rẽ vào tìm hoa
Hoa thơm gửi tặng muôn nhà
Thay lời âu yếm thướt tha mặn nồng
Ba hoa cho sướng cõi lòng
Hoa này chăc đúng cua đồng Bắc Ninh
Cứ sang hàng xóm đưa tình
Để cho hàng xóm bảo mình ba hoa
Thương thay một nụ hoa cà
Nắng xuân chớm nở nó ra nhìn trời
Hỡi ai gian dối những lời
Cho hoa phai nhạt cho người khó tin
Phải chăng lòng đã có duyên
Để hoa thơm ngát bên thềm toả hương
Trang blog cua đồng vào xem đọc
Có những lúc tưởng mình bật khóc
Ôi thật nhiều tình bè bạn phương
xa
Ô chính nơi đây ta cũng là nhà
Tình cảm mến mọi nhà ta có hết
Ngoài trời mưa xuân nay còn tết
Lần quãng đường quên hết gian
truân
Tìm đến nhau chơi ta lại quây
quần
Xa mà nhớ ngàn lần xin hẹn gặp
Thì cua co cẳng cua ngồi bình thơ
Bài thơ em đợi em chờ
Thơ tình hay quá cua đơ mất rồi
Tình yêu đẹp thật em ơi
Ví như giọt ngọc cuộc đời sáng trong
Ai mà chẳng nhớ chẳng mong
Tình yêu vĩnh cửu trong lòng riêng ai
Giữa đường mua một con gà tặng em
Riêu cua em lại chẳng thèm
Thì anh hiểu ý tặng em con gà
Gà này gà chọi đấy mà
Ăn vào sẽ biết thịt da cứng đờ
Để rồi tìm đến nhà cua
Yêu thơ đến tối vẫn chưa muốn về
Nheo nheo đôi mắt mở ra mà nhìn
Ôi ngàn hoa thắm tươi nguyên
Nhuỵ hoa e ấp làm duyên đưa tình
Nhưng sao có mỗi một mình
Ôm hoa ai chẳng bóng hình thành đôi
Ôi ngàn hoa đẹp cua tôi
Toả ngàn hương sắc cho đời đẹp hơn
Thì cua co cẳng cua ngồi bình thơ
Bài thơ em đợi em chờ
Thơ tình hay quá cua đơ mất rồi
Tình yêu đẹp thật em ơi
Ví như giọt ngọc cuộc đời sáng trong
Ai mà chẳng nhớ chẳng mong
Tình yêu vĩnh cửu trong lòng riêng ai
09:20 08-03-2010
Ngày trước anh học thể thao
Khoá học 26 vẫn vào trường em
Ngôi trường kế toán thân quen
Dòng tiêu tương nhỏ chảy ven ngôi trường
Chúc em bằng vạn tình thương
Chúc ngày phụ nữ nhiều hương trong lòng
Trong tay tràn ngập hoa hồng
Một ngày hạnh phúc trong lòng thêm vui
Báo cáo
CUA ĐỒNG KINH BẮC
09:16 08-03-2010
Thành ra em cũng cùng quê
Hôm nay mới rảnh ghé về nhà cua
Thôi thì cua tặng vần thơ
Nhân ngày phụ nữ ước mơ rực hồng
Niềm vui còn mãi trong lòng
Hai tay tràn ngập hoa hồng người trao
CUA ĐỒNG KINH BẮC
09:15 08-03-2010
Không biết thì cứ ở lâu
Đọc cho thật kỹ hiểu nhau ngay mà
Hôm nay mùng tám tháng ba
Em sang cua thấy cả nhà cua vui
Bây giờ cua đã xin mời
Em vô thoải mái em chơi nhà này
Hoa tươi xin gửi hôm nay
Chúc mừng em có một ngày thật vui
Môi em cứ nở nụ cười
Hang cua đông đủ mọi người vào ra
Chúng ta cùng hát bài ca
Bài ca phụ nữ bài ca tuyệt vời
Chúc cho phụ nữ muôn nơi
Tháng 3 mùng 8 mọi người thật xuân
sang nam ve phep ghe que trung mau
neu ma duyen den that mau
co khi lam re Trung mau cung nen.
sinh nhật rồi à?
Cua
đồng bận rộn la cà suốt đêm
Thiệp
hồng sắp sẵn chẳng đem
Bây
giờ mới biết ngày em sinh thời
Thôi
thì thông cảm cho tôi
Quà dù
có muộn nhưng lời vẫn sâu
Cua
mang chúc Tít mấy câu
Chúc
cho Tít mãi có nhau trong đời
Một
ngày sinh nhật vui tươi
Bên
trang blog nhiều người hỏi thăm
songhuong9599
cám ơn anh đã ghé
thăm
Chúc Tít sinh nhật một hôm
vừa tròn
Món quà chỉ có cỏn
con
Nhưng làm vui lắm tình blog
nơi này
Hẹn Cua Đồng nhé ngày
mai
Tít mà xuống đựơc cả hai sang
nhà.
Anh Cua Đồng à, mai mà Tít xuống được thì
SH sẽ cùng Tít một mạnh sang thăm quê anh luôn. Xem qua cầu gió có bay cái gì
không nhỉ?
Cuối năm đầy tháng đi mời khắp nơi.
Phong bì để sẵn đầy vơi.
Ngày qua tháng lại thôi nôi tới liền .
Nghe Cua Đồng mời đôi câu
Mình không đến được thấy sầu đơn côi
Thôi thì đành vậy ai ơi
Để sau nghe kể ở nơi Cua Đồng.
Lại dự tiệc cưới mừng đôi bạn tình
Mong sao hai đứa chúng mình
Sớm có tiệc cưới để nghinh thiêp mời.
Mong sao có dịp về chơi Trung Mầu
Ảnh đi đám cưới để đâu ?
Cho tớ xem với ... cô dâu tuyệt vời ?