TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

KỶ NIỆM 65 NĂM TRUNG MẦU GIÀNH CHÍNH QUYỀN(10/3/1945-10/3/2010)


Trung Mầu ơi! sao mà yêu đến thế
65 năm ngày ấy xa rồi
Nhưng lịch sử vẫn vọng mãi muôn nơi
Làng  Trung Mầu có công với nước
  Vẫn còn đây tấm hình sau trước
Nhà truyền thống còn giữ những dấu son
Quê hương ơi con vẫn mỏi mòn
18 gia đình có công còn đó.
  Dẫu cuộc sống còn bao điều sóng gió
Làng Trung Mầu còn đó luỹ tre
Rào chắn hầm chông trận đánh trên đê
Còn in mãi một thời để nhớ.
  Quê hương ơi vẫn trong từng hơi thở
Máu anh hùng nhuộm đỏ quê hương
Dưới hầm chở che gối đất nằm sương
Chờ cơ hội ta tin ngày chiến thắng.
  Đất Trung Mầu còn nguyên đây dấu ấn
Lịch sử quê hương mãi rạng ngời
Để tình này xin gửi tới muôn nơi
Tình quê hương sáng ngời trang sử
  Quê hương ơi còn nhiều điều dang dở
Thế hệ hôm nay nối tiếp ông cha
Viết tiếp trang vàng như bản hùng ca
Tô thắm mãi trang sử vàng cách mạng

CHÙA MỚI(NAY LÀ UBND XÃ) NƠI KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG

BA CÂY NƠI CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG VỀ TRUNG MẦU


ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG
CÁCH MẠNG Ở TRUNG MẦU


CÂY ĐA NƠI CÓ HẦM BÍ MẬT CHE GIẤU CÁC ĐỒNG CHÍ  LÃNH ĐẠO


TRUNG MẦU BÊN BỜ BẮC SÔNG ĐUỐNG

BIA TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

  BIA TỪ VŨ
                                                  

                                                                                                    ĐÊ SÔNG ĐUỐNG 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG
TẠI ĐÂY NGÀY 10/3/1945 NƠI NỔI DẬY GIÀNH CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG

NHÀ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG

TRONG PHÒNG NHÀ TRUYỀN THỐNG 

NIÊU CƠM CỦA ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG
Bác Trường Chinh cắt băng khánh thành nhà truyền thống 1982


ĐOÀN ĐẠI BIỂU THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỈNH BẮC NINH THĂM PHONG TRUYỀN THỐNG

TỈNH UỶ BẮC NINH VIẾT SỔ VÀNG LƯU NIỆM
BÁC HỒ QUANG TIÊM(LÃO THÀNH CÁCH MẠNG GIỚI THIỆU PHÒNG TRUYỀN THỐNG

QUAN HỌ TRÊN QUÊ HƯƠNG




ĐOÀN CHÈO HÀ NỘI TRÊN QUÊ HƯƠNG 
Khách xa cho đến khách gần
Về quê cách mạng quây quần bên nhau
Vui thay cả xã Trung Mầu
Mừng ngày hội lớn in sâu trong lòng
Còn vang câu hát duyên nồng
Tri âm xin gửi tấm lòng muôn nơi
Cảm ơn tất cả mọi người
Đường xa chẳng ngại ghé chơi hội làng
Cua đồng Kinh Bắc xốn xang
Cảm ơn tất cả gửi ngàn lời thương
CDKB va Dizikimi(blog)
Trần Xuân Tuyển và CĐKB(blog)
Hop Sech
Xin chân thành cảm ơn
cảm ơn nhiếp ảnh gia : Hop Sech - Ruou va em- Dizikimi

Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • chung_thuy22
    5 tuổi mà!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhiều lúc bận rộn lắm mà
      Cua bò tranh thủ sang nhà chị chơi
      Hồ sơ vội đọc vài lời
      Phép trừ nhầm nhọt ôi trời quá ngu
      Thôi chị thông cảm cho cua
      Dù sao em đã hoạ thơ mất rồi
      Từ này phải gọi chị thôi
      Không thì thất lễ người đời khó coi
  • chung_thuy22
    Cua ơi Cua sinh 1972 hả? Nếu đúng vậy thì Cua nhỏ hơn CT rồi. Gọi chị đi nhé! Hìhì! Cua trả lời bình toàn bằng thơ, pro thật đó!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em cũng biết phận em rồi
      Hồ sơ em đọc từng lời em thông
      Đúng là hơn tuổi cua đồng
      Hơn 3 tuổi đó má hồng vẫn son
      Cua em thì ít tuổi hơn
      Biết rồi thì cứ luôn luôn ghé nhà
      Để cho chị em mặn mà
      Xưng hô phải phép mới là em ngoan
  • Muaherucro
    Vui quá anh ạ. Nhất là gặp những người bạn trong yahoo plus này.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bạn bè blog về đây
      Quê hương cách mạng trao tay thiệp hồng
      Tình thân với cả cua đồng
      Tri âm xin gửi tấm lòng cho nhau
      Bóng ai với đất Trung Mầu
      Xóm làng con đó những câu ân tình
  • quynh nhu vu
    giờ mới nghe tới Trung Mầu đó
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Khách xa ghé tới Trung Mầu
      Cả làng cả xã mổ trâu mổ bò
      Nhân ngày lễ hội rất to
      Mời vào ăn cỗ thật no mới về
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    sang thăm cua nè. tết giờ bận quá cua ơi không thăm ai được cả. nay mới thảnh thơi chút đó. đừng buồn nhe
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua có bao giờ buồn đâu
      Có lòng bạn ghé sang nhau vui rồi
      Khi nào công việc thảnh thơi
      Sang nhau là quí gửi lời thân thương
      Xa xôi cách mấy dặm trường
      Nhưng tình gần đó ta thường thăm nhau
      Niềm vui còn mãi về sau
      Quê hương cách mạng in sâu nghĩa tình
      Bạn xa đã ghé quê mình
      Thì xin gửi tặng cái tình quê hương
  • Nguyenthuy_qs
    Hình ảnh thật giá trị
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đó là hình ảnh quê hương
      Gợi vào nỗi nhớ tình thương mỗi người
      Dù đi xa mấy phương trời
      Trong lòng vẫn nhớ còn người nơi đây
      Vẫn còn những miếng trầu cay
      Những làn quan họ chan đầy trong tim
  • Xuantuyen58
    Người Kinh Bắc có duyên thầm
    Tình quê cách mạng luôn nằm trong tim
    Làm cho say đắm bao "nàng"
    Tình quê Kinh Bắc dõi hình Đông Anh.
    Quá hay! Cảm ơn nhiều!



    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Duyên thầm cua đã gửi trao
      Cho anh Xuân Tuyển hôm nào về chơi
      Hội xuân Cách mạng xin mời
      Anh về cua thấy bầu trời càng xuân
      Đông Anh mãi mãi thêm gần
      Đông Ngàn Kinh Bắc thêm thân mỗi ngày
      Cái tình ta đã trao tay
      Thì xin trao cả tình này cho anh
      Tình ta như của để dành
      Hẹn ngày gặp lại gửi anh thiệp hồng
      1000 năm đất Thăng Long
      Tri âm ta nhận tấm lòng của nhau
      Còn đây hình bóng Trung Mầu
      Anh ơi Kinh Bắc miếng trầu mời anh
  • ANH
    • ANH
    • 08:48 13 thg 3 2010
    Ôi vui quá Cua nhể! Chị  mới đi công tác về tranh thủ qua thăm Cua. Chúc Cua cuối tuần vui vẻ nhá.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chị đi công tác xa nhà
      Mấy hôm em có thịt gà vui xuân
      Bạn bè blog quây quần
      Quê hương vào hội tình thân mời về
      Chị đi công tác lâu ghê
      Em mong em đợi chị về quê em
      Quê hương có miếng trầu têm
      Đón mừng chị gái sang em nhai trầu
      Quê hương cách mạng Trung Mầu
      65 năm ấy in sâu ân tình
      Bảng vàng còn đó lung linh
      Cua đồng Kinh Bắc gửi tình muôn nơi
      Biết rằng đường xá xa xôi
      Lòng cua vẫn muốn lời mời chị vô
      Bao hôm cua đợi cua chờ
      Nhà cua vắng chị vần thơ nó buồn
      Chị về chị đã sang luôn
      Vần thơ lại sang tâm hồn hai ta
      Vẫn còn vang mãi khúc ca
      Tri âm blog hai nhà vui chung
  • *THẢO NGUYÊN *
    Quê hương Cua chẹp quá chừng
    Mừng sáu nhăm ấy vinh quang muôn đời
    *******TM chúc mừng dù là lời chúc mừng muộn mằn nghen****
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bè bạn muôn nơi
      Tấm lòng vẫn hướng về người Bắc Ninh
      Cua đây xin gửi lòng mình
      Bốn phương bè bạn cái tình tri âm
      Biết rằng Tít có duyên thầm
      Sang cua cứ thấy ngài ngùng ấp e
  • hang
    • hang
    • 23:39 12 thg 3 2010
    chu oi chac may tinh cua chac loi phong rui! Ma chu dang lam gi day???? Muon roi ma

    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thì cháu cứ vào Menu
      Tìm View mà sửa từ từ được thôi
      Đúng là bị lỗi font rồi
      Dò tìm mà sửa xong thôi ngay mà
  • Nhóc mập
    em sinh năm 89
    ở niềm xá-kinh bắc-bắc ninh-bắc ninh, k fai người phù đổng ^^! tên : đặng thanh
    em học khóa 37 trường cd công nghjiep hưng yên, trước là quản lí kinh tế, chắc cái tên này quen thuộc với anh hơn là cd công nghiệp hưng yên ^^!
    rất vui được làm quen với anh
    anh người ở đâu vậy ? mà anh đi làm rồi chứ? học thể thao mà làm thơ hay quá, tuy là 2 trường phái khác nhau nhưng em k thấy mâu thuẫn lắm !
    chúc anh1 ngày vv
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thankyou em- Anh o cach pho Tu Son 7 km---Dang la Giao vien day mon the duc
  • Nhật Bình
    Những năm tháng đau thương đã qua, để lại trong lòng đất nước những bản hùng ca đẹp, những tấm gương trung kiên và anh dũng. Thật thêm yêu quê hương và non nước mình.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quê hương đẹp mãi trong lòng
      Dù đi đâu cũng nhớ mong từng ngày
      Muốn về đất mẹ hôm nay
      Xa xôi ngàn dặm hẹn ngày về thăm
      Vẫn còn chờ đợi tháng năm
      Non xanh nước biếc trăng rằm chung vui
      Quê hương đất Việt ta ơi
      Sử vàng rạng rỡ giống nòi Việt ta
      Bốn phương hội tụ một nhà
      Đón mừng đại lễ cờ hoa từng bừng
  • MUAXUAN
     Mấy hôm bận quá không sang thăm nhà anh được.Hôm nay rảnh ghé qua thăm anh nè.Anh có món quà gì trong hộp chia phần cho em với nào.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy hôm em bận đi chơi
      Du xuân cùng với một người xa xa
      Hay là em giở việc nhà?
      Việc công bận rộn vào ra suốt ngày
      Hôm nay em rảnh sang đây
      CĐKB trao tay quà rồi
      Mà sao chẳng ở đây chơi
      Để cua Kinh Bắc nói lời dễ thương
      Giống như dê luộc chấm tương
      Như cua Kinh Bắc vẫn thường lang thang
      Sang chơi tất cả họ hàng
      Cái tình trao gửi quà mang tặng mừng
      Hẹn ngày hội ngộ vui chung
      Thủ đô ngàn tuổi cờ hồng đón ta
      Mong sao ta được một nhà
      Ngôi nhà blog mãi hòa niềm vui

7 nhận xét:

  1. SÔNG HỒNG
    16:57 12 thg 3 2010
    Nhà Cua vui quá nhỉ... hì hì
    Ăn tết có vui ko Cua?
    Chúc Cua một buổi chiều ấm áp nhé.


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:48 12 thg 3 2010
    Sông Hồng ơi chảy về đâu?
    Sao sông chẳng đợi cho nhau chảy cùng?
    Để cho mương hết nước trong
    Để cho khổ cả cua đồng trong hang
    Cảm ơn sông đã ghé sang
    Tết này vui lắm họ hàng ghé chơi
    Quà thì không phải mua rồi
    Có lòng sông cứ sang chơi đây nhiều

    Nguyệt XG
    15:21 12 thg 3 2010
    Em đố anh nhé : Con gì càng nhỏ càng to ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:10 13 thg 3 2010
    Em ơi em biết rồi mà
    Sao em cứ muốn sang nhà chọc cua
    Con cua 8 cẳng không thừa
    2 Càng to tướng cần đưa ra liền
    À này em chớ có quên
    Cua mà phận ý cắp liền nghe chưa?
    Cua anh cắp chẳng để chừa
    Chỗ nào hiểm nhất sáo dưa ngay liền
    Cảm ơn em gái không quên
    Nhớ cua Kinh Bắc là liền sang ngay
    Cua anh quà nhỏ trao tay
    Chúc em vui mãi những ngày phía sau

    chung_thuy22
    15:19 12 thg 3 2010
    Sang thăm Cua đây Cua ơi! Quê hương Cua thật đáng tự hào nhỉ! Mà CT thích bài Bài Ca Cây Lúa lắm cơ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:06 13 thg 3 2010
    Bài ca cây lúa còn đây
    Quê hương còn đó những ngày em mong
    Tình quê mang mãi trong lòng
    Cho nên cua phải tô hồng trong tim
    Những gì đã có giữ nguyên
    Vẽ nên nét đẹp cho thêm hương nồng

    Nguyệt XG
    15:16 12 thg 3 2010
    Tự hào về quê hương lắm lắm anh nhỉ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:08 13 thg 3 2010
    Quê hương nghĩa nặng tình sâu
    Đi xa vẫn nhớ Trung Mầu quê hương
    Vần thơ như những lời thương
    Cua đồng xin tặng bốn phương vui cùng

    Dã Quỳ - Phố Núi
    14:47 12 thg 3 2010
    Weekend Scraps? cuoi tuan vui ve va hanh phuc ban nhe !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:10 13 thg 3 2010
    Cuối tuần ai cũng thấy vui
    Những ngày được nghỉ được chơi bạn hiền
    Ai ơi xin hãy thức đêm
    Ngắm hoa quỳnh nở đem niềm tương tư
    Tương tư rồi nhớ đến thơ
    Như men rượu ngấu đón đưa ai về

    hang
    14:14 12 thg 3 2010
    QUE HUONG CUA EM DEP THAT DAY!!!!!!!EM YEU QUE HUONG CUA EM
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:33 12 thg 3 2010
    Lần đầu sang với nhà cua
    Viết câu không dấu cua thưa kiểu gì?
    Hồ sơ chưa rõ là chi?
    Để cua Kinh Bắc hoạ gì được đây?
    Niềm vui phải nhớ tỏ bày
    Câu què câu cụt thế này……..cua đơ

    TênTên 12:08 12 thg 3 2010
    SAM
    0189 ( edit )
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:51 12 thg 3 2010
    Quê hương cách mạng cảm ơn
    Khách xa có tấm lòng son trở về
    Vui thay cho cả làng quê
    Những ngày hội lớn khách về quê thăm

    TênTên 12:03 12 thg 3 2010
    SAM
    0371 ( edit )
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:53 12 thg 3 2010
    Cua đồng xin cảm ơn anh
    Đường xa chẳng ngại ta dành cho nhau
    Một hôm ở đất Trung Mầu
    Tri âm còn mãi trong nhau mỗi ngày

    Songhuong9599
    09:30 12 thg 3 2010
    Chúc Cua Đồng ngày mới vui vẻ. Thây về quê vui quá mà không đi được.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:13 13 thg 3 2010
    Sông Hương nước chảy qua cầu
    Cớ chi không đến Trung Mầu quê cua
    Có người thầy giáo hôm xưa
    Thường mang quà tặng bằng thơ hôm nào

    Trả lờiXóa
  2. thien_than_oo
    08:39 12 thg 3 2010
    Cảm ơn những hình ảnh ,cảm ơn anh vì đã cho những đứa con xa quê một thoáng bình an đến lạ kỳ.Nghe bài hát lúc bắt đầu một ngày mới,em có cảm giác muốn hóa thành chú chim non cánh mỏng để vụt bay về nơi có những hàng tre,con đò và có tuổi thơ em ở đó...ui!Khóc mất....Cua đồng mùa này mắc thiệt.Chúc anh ngày mới an bình và hp.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:18 13 thg 3 2010
    Quê hương còn mãi trong ta
    Vui trong ngày hội mọi nhà khách đông
    Vẳng nghe vang tiếng chuông đồng
    Xa quê mà thấy trong lòng xốn xang
    Cua đồng Kinh Bắc ghé sang
    Tự nhiên lại thấy lòng càng nhớ quê
    Ai ơi xin hãy trở về
    Thăng Long ngàn tuổi cua quê đợi chờ
    Dòng sông đợi bóng con đò
    Luỹ tre đợi một bóng cò chao nghiêng
    Tuổi thơ có những nỗi niềm
    Bây giờ khôn lớn tới miền đất xa
    Hôm nay lòng thấy nhớ nhà
    Sang cua Kinh Bắc cùng hoà vui chung
    Tự nhiên mắc cỡ trong lòng
    Chắc là lại thích cua đồng hay sao…..he he?


    Viet Nam trong trai tim toi
    08:05 12 thg 3 2010
    Con cua tám cẳng,hai càng
    Chẳng đi mà lại bò ngang cả ngày
    Cua đồng Kinh bắc chẳng hay ?
    Cũng ngang như thế hay quay vòng vòng ?
    Ghé thăm Cua ... tặng cặp còng
    Xinh xinh ... bé nhỏ ... cua đồng Hà lan! Hihi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:23 13 thg 3 2010
    Cua đồng giờ vẫn còn mơ
    Tối qua ngẫu hứng nên đơ đây này
    Cái càng nó mỏi mới gay
    Còn đâu sức nữa vui say cùng người
    Thôi thôi bè bạn sang chơi
    Cua đồng cảm mến xin mời vào hang
    Xin chào cua ở Hà Lan
    Về quê Kinh Bắc ngập tràn hoa thơm
    Tiện đây mời khách bữa cơm
    Hay là thích phở cua còn dắt đi
    Ngoài hiên có tiếng thầm thì
    Nếu cần nếu thích cái gì cứ thưa



    Binhnguyen
    06:38 12 thg 3 2010
    Mỗi chúng ta...ai cũng vô cùng tự hào về quê hương mình, phải không Cua.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:26 13 thg 3 2010
    Phải rồi bà chị bốn mươi
    Hôm nay rảnh rỗi ghé chơi cua đồng
    Quê hương vào hội vui không?
    Chị qua xem thấy trong lòng có vui?
    Tự hào đất mẹ sinh sôi
    Người con Kinh Bắc nói lời tri âm
    Sử xanh còn mãi trăm năm
    Bảng vàng còn đó gửi thầm cho ai?


    TênTên 00:39 12 thg 3 2010
    )
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:55 12 thg 3 2010
    Các em (hs) ơi cảm ơn đi
    Khách xa đã đến mang gì cho ta
    Bức hình như những bông hoa
    Còn nguyên trong mắt chúng ta mỗi ngày

    VTA - NLC
    23:36 11 thg 3 2010
    Rất tiếc là anh bận không về được cảm ơn Cua nhé hẹn ngày gần nhất
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:31 13 thg 3 2010
    Lời còm cua thấy thật vui
    Bằng lời cảm mến tình người phương xa
    Quê hương như bản tình ca
    Vẫn chờ vẫn đợi anh qua Trung Mầu
    Trăm năm mãi về sau
    Tình anh còn đó Trung Mầu đón anh


    kinhtrung
    21:19 11 thg 3 2010

    Hẹn gặp nhau 27/3 này nha, nhớ mang nhiều thow đi theo đáy
    Vui nha CUA !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:35 13 thg 3 2010
    Việc công cháu bận lắm mà
    Không biết hôm đó có hoà vui chung?
    Phương xa xin chúc lời mừng
    Bạn bè blog ta cùng bên nhau
    Thôi cua chờ vé lần sau
    Hẹn ngày gặp được chung câu ân tình
    Thăng Long ngàn tuổi lung linh
    Chắc chắn cua dự cùng mình cùng ta
    Tiện đây gửi tới mọi nhà
    Tri âm hội off vẫn là gần hơn
    Đậm đà tình bạn bốn phương
    Cho đời thêm sắc toả hương thắm nồng


    Mr. Sam ۩۞۩๑ SunWard_The Citizens ۩۞۩๑
    20:15 11 thg 3 2010
    anh cua ngay 27 thang nay di off nha...... khong duoc vang mat dau nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:40 13 thg 3 2010
    Anh chẳng dám hứa trước đâu
    Việc công trách nhiệm đè đầu cua đây
    Làm sao để lựa một ngày
    Bên nhau thoả thích tỏ bày tình thân
    Cho đời mãi ngát hương xuân
    Cho tình blog mãi gần nhau hơn
    Cua anh muốn thả tâm hồn
    Chung vui cùng với bốn phương tụ về
    Cứ chờ vé chót mới đi
    Sát ngày lựa vậy có khi thuận buồm

    Trả lờiXóa
  3. Cuocsonmien
    17:28 11 thg 3 2010
    Cà phê ngon có uống hay không mà về rồi !
    Hay Bác đợi 27 mới uống !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:44 13 thg 3 2010
    Nhà chị treo biển trong nhà
    Nói rằng chị đã đi xa vài ngày
    Cớ sao chị lại về ngay
    Nhanh chân rảo bước sang đây vui cùng
    Chắc là chị nhớ cua đồng
    Sang chơi là để cho lòng ngất ngây
    Nhà cua có hội rồi đây
    Chị sang thoải mái những ngày du xuân
    Cà phê cua uống dần dần
    Uống xong cua phải vui xuân nữa mà
    27 cua chẳng thể qua
    Việc công còn nặng sao mà đi đây?
    Thôi chúc bè bạn vui vầy
    Một ngày Hà Nội thoảng đầy hoa thơm


    Le thi thu Hang
    16:44 11 thg 3 2010
    Ngàn sau vẫn nhớ Bác Cua nhĩ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:47 13 thg 3 2010
    Quê hương nghĩa lớn cua mang
    Tặng người tri kỷ còm sang làm quà
    Cho tình mãi mãi bay xa
    Cho niềm vui mãi mọi nhà cùng chung
    Ngàn năm vẫn vững như đồng
    Ngàn năm thắm đỏ cờ hồng tung bay
    Bên trang blog mỗi ngày
    Bảng vàng nhắn gửi tình này mang trao
    Cảm ơn cô giáo ghé vào
    CĐKB xin trao miếng trầu



    Biển-Xa!
    14:10 11 thg 3 2010
    Hôm 10/3 tớ cũng về quê thăm hội đấy...vậy mà ko biết nhà CĐ nhỉ....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:16 11 thg 3 2010
    Mùng 10 đúng hội quê tôi
    Mời bạn ghé lại đây chơi vui cùng
    Quê hương cách mạng hào hùng
    Về đây hội tụ vui chung hát mừng

    hoahong666
    12:43 11 thg 3 2010
    Về nhà Cua chơi cho hết tháng giêng nè
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:18 11 thg 3 2010
    Về đây cua sẽ đón chào
    Quê hương cách mạng đang vào hội xuân
    Bạn xa cho đến bạn gần
    Trung Mầu vui đón quây quần bên nhau

    Nguyen
    12:38 11 thg 3 2010
    Ôi tiếc quá hôm 10/3 hội ở quê cua vui thế mà không đi được Anh chị xin lỗi cua nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:52 11 thg 3 2010
    Cũng là công việc mà anh
    Khi nào rảnh rỗi ta dành cho nhau
    Mời anh ghé tới Trung Mầu
    Quê hương cách mạng gặp nhau chúc mừng
    Thủ đô lồng lộng cờ hồng
    Thăng Long ngàn tuổi ta mong từng ngày
    Để rồi quà tặng trao tay
    Ngân nga câu hát những ngày bên nhau

    ®♥T.Công Tử™♥
    01:26 11 thg 3 2010
    Các bạn thấy blog mình thế nào?
    Rất
    đẹp
    Đẹp
    Bình
    thường
    Xấu
    Rất
    xấu Xem
    kết quả
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:51 11 thg 3 2010
    Nhà em xây thật là cao
    Cua đến cua thấy chỗ nào cũng sang
    Nội thất thì cứ ngập tràn
    Bên ngoài cũng có hàng ngàn hoa thơm
    Em về chuẩn bị canh cơm
    Tiếp cua Kinh Bắc mấy hôm mới về

    QUỲNH MY
    00:43 11 thg 3 2010
    My sang thăm anh nè! Chúc anh luôn mạnh khoẻ vui vẻ nha anh!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:54 11 thg 3 2010
    My sang chơi với cua đồng
    Quê hương vào hội trong lòng cua vui
    Nào ta đi hội đi thôi
    Chụp vài kiểu ảnh cho đời thêm sang
    Đừng nên chớ vội chớ vàng
    Du xuân là sướng ta càng vui hơn
    Đồng quê ta thả tâm hồn
    Gió xuân ngào ngạt hương thơm ngọt lành

    nguyen
    23:44 10 thg 3 2010
    Cơn gió nào em gửi cho anh
    Gửi trả tình em ngày xưa củ
    Vì trăng lạnh đang còn ấp ủ
    Bóng một người kề cận bên trăng...
    đêm an lành anh nhé....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:57 11 thg 3 2010
    Cơn gió xuân hơi ấm lùa vào
    Con mắt nào mà lơ lãng thế sao?
    Tôi gửi tình tôi miền trăng lạnh
    Sao nỡ đành quên để lệ trào?

    Thì em cũng vui cười nhiều nhé

    Xuantuyen58
    23:31 10 thg 3 2010
    Chúng mình chót đã hẹn nhau
    Về thăm mảnh đất, bấy lâu mong chờ
    Đất anh hùng - Quê hương cách mạng
    Trung Mầu quê mẹ, ngày về xốn xang.

    Trung Mầu - quê mẹ ta ơi!
    Con xin nhắn gửi mấy lời yêu thương
    Ngày về bao nỗi vấn vương
    Một đời vời vợi " Quê hương " ân tình.


    Hát quan họ trong ngày Lễ hội Trung Mầu !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:57 11 thg 3 2010
    Gặp nhau tại đất Trung Mầu
    Gặp cua Kinh Bắc trao nhau ân tình
    Ai về Kinh Bắc Bắc Ninh
    Rủ Trần Xuân Tuyển của mình cùng đi
    Qua đồng ruộng lúa thầm thì
    Một ngày du ngoạn tiếc gì một công
    Vui sao được gặp cua đồng
    Trao duyên nhắn gửi tỏ lòng tri âm
    Cua đây có mối duyên thầm
    Tình quê cách mạng luôn nằm trong tim
    Xốn xang lòng bảo đi tìm
    Nhân ngày lễ hội đẹp duyên chúng mình
    Ảnh kia để lại những tình
    Tình quê Kinh Bắc dõi hình Đông Anh

    Trả lờiXóa
  4. Tuyencafe
    23:31 10 thg 3 2010
    Anh qua nhà anh quang thầu xem nhe....có lich off đó 27/7 em bận quá chưa hưa chắc nhưng sẽ cố gắng anh ạ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:14 11 thg 3 2010
    Anh cũng biết lịch đó rồi
    Những còn suy nghĩa có người mới không?
    Để cho thoả nỗi chờ mong
    Gặp nhiều bạn mới thì lòng thêm vui

    lantimmuathu
    21:05 10 thg 3 2010
    Bài viết thật xúc động ! Chúc Cua Đồng một buổi tối vui vẻ nha!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:15 11 thg 3 2010
    Cảm ơn bạn có lời khen
    Cua đồng bịa vội thành quen rồi mà
    Quê hương lễ hội mở ra
    Khách gần cho đến khách xa trở về
    Trung Mầu mảnh đất thôn quê
    Thắm tình bè bạn tìm về quê hương

    Vịt Mẹ
    21:04 10 thg 3 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:07 11 thg 3 2010
    Cảm ơn Vịt Mẹ ghé chơi
    Hôm nay thật đẹp tuyệt vời Vịt ơi
    Quê hương cách mạng quê tôi
    Làng công với nước sáng ngời dấu son
    65 năm trước vẫn còn
    Sử bia lưu lại chưa mòn chưa phai
    Lễ hội tới 3 ngày dài
    Mùng 10 chính hội hỏi ai vui cùng?
    Bên trang blog vui chung
    Quê hương cách mạng gửi lòng tri âm

    Hong Nhung
    20:42 10 thg 3 2010
    Bài viết thật ý nghĩa. Em thật xúc động khi đọc những lời thơ của anh. Vùng đất anh hùng! Chúc anh tối thật ấm áp
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:01 11 thg 3 2010
    Cảm ơn em ghé thăm anh
    Quê hương cách mạng đã dành cho nhau
    Trang thơ là của Trung Mầu
    Vẫn thơ là những miếng trầu đẩy đưa
    Em duyên đứng ở sân chùa
    Cho người Kinh Bắc sớm trưa đứng nhìn
    Quê hương cách mạng còn in
    Bảng vàng còn đó vẹn nguyên sắc màu
    Tỏ lòng cảm mến trao nhau
    Vần thơ viết vội thay trầu trao duyên

    c0p
    19:07 10 thg 3 2010
    vào nhà anh biết thêm về Trung Mầu
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:03 11 thg 3 2010
    Trung Mầu mảnh đất quê cua
    Tình cua gửi trọn trang thơ Trung Mầu
    Cua tôi dù trước dù sau
    Trang thơ còn đó theo nhau mỗi ngày
    Cua đồng Kinh Bắc tôi đây
    Trang thơ cách mạng trao tay bạn hiền
    Ai về Kinh Bắc khó quên
    Liền anh đứng đợi trao duyên mời trầu

    Nguoiconcuanui
    17:40 10 thg 3 2010
    Sáu nươi nhăm năm một con đường
    Vững vàng xây dựng đẹp quê hương

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:51 13 thg 3 2010
    Chung tay gắng sức xây đời mới
    Dù biết lòng ta bao nhớ thương

    Anh Huong
    17:32 10 thg 3 2010
    Cua Đồng sang thăm AH nhiều mà em lại lười chẳng biết cám ơn gì! Sang nhà CĐ như xem phóng sự về đất nước và con người Việt Nam. Có lẽ CĐ làm cán bộ cốt cán gì ở địa phương chăng, nên thấy quan điểm đường lối cứ là thẳng tăm tắp, đầy tinh thần Đảng viên.Chả bù cho thảo dân như AH chỉ mê mải với trăng sao, mây , mưa chắc làm đ/c Cách mạng thấy muốn cho đi cải tạo quá nhỉ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:02 13 thg 3 2010
    Không sang không phải em lười
    Chỉ vì bận rộn sang chơi rồi về
    Hôm nay em ghé tới quê
    Hình quê hương đẹp khó về phải không?
    Quê hương tình thắm duyên nồng
    Ai mà chẳng có nỗi lòng yêu thương
    Dù đi trăm lối ngàn phương
    Bóng hình đất mẹ thân thương vẫn chờ
    Cua đồng thì vẫn ước mơ
    Quê hương giàu đẹp đón chờ khách xa

    Bạn ơi ghé tới quê ta
    Thăm cua Kinh Bắc chúng ta chúc mừng
    Thả hồn khúc nhạc vui chung
    Miếng trầu thắm đỏ đón mừng bạn đây
    Dù cho trời đất đổi thay
    Quê hương cách mạng dang tay đợi chờ.

    Còn cua thì chỉ bịa thơ
    Giáo viên thể dục bây giờ còn mang
    Vẫn là ông giáo trường làng
    Tình quê hương vấn cua mang suốt đời
    Rảnh rỗi thì hoạ thơ chơi
    Tô thêm nét đẹp dưới trời quê hương.

    Mở tung cửa sổ nhìn đường
    Ánh đèn lồng lộng người thương trở về
    Dù đi xa cách miền quê
    Lòng luôn xao xuyến nhớ về “Ba Cây”

    Cúc Nguyễn
    16:37 10 thg 3 2010
    Sang anh Cua chúc anh Cua buổi chiều vui vẻ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    20:05 13 thg 3 2010
    Sang thăm nhà cua một buổi chiều
    Ngoài hiên khe cửa gió đang reo
    Hoa quỳnh nở sớm tình mang đến
    Tặng cả quê hương nghĩa nặng nhiều

    Trả lờiXóa
  5. LỜI CỦA GIÓ
    16:31 10 thg 3 2010
    Lâu lâu ghé bác Cua Đồng
    Quê hương cách mạng tấm lòng thuỷ chung
    Thăm nhà truyền thống anh hùng
    Bảng vàng bia đá nối dòng dài lâu
    Vẻ vang thay đất Trung Mầu
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:08 13 thg 3 2010
    Quê hương ơi đẹp tuyệt vời
    Bạn bè ở khắp mọi nơi vui cùng
    65 năm ấy mãi hồng
    Dấu xưa còn mãi trong lòng bạn xa
    Kính mong đất mẹ nở hoa
    Bà con trong xa mọi nhà giàu sang
    Giữ nguyên bản sắc xóm làng
    Trung Mầu sáng mãi bảng vàng ngàn năm
    Khách xa rồi sẽ đến thăm
    Ra về cũng phải vui lòng quê hương
    Cua đồng còn mãi vấn vương
    Bên trang blog quê hương rạng ngời
    Một lòng xin gửi muôn nơi
    Tình quê Kinh Bắc-Tình người Trung Hưng
    (Trung Mầu năm
    1945 có tên là Trung Hưng)


    Vĩnh biệt chân tình !
    13:15 10 thg 3 2010
    Bác Cua Đồng ơi ! Trung Mầu quê Bác đây phải không ? trên clip là thầy Tạ Đình Nhất đúng không ? ... hì hì .
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZsE7oPMAT8
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:03 13 thg 3 2010
    Quê cua ở đất Trung Mầu
    Bên dòng Thiên Đức(sông Đuống) một màu phù sa
    Quê hương như bản tình ca
    Tình cua lưu lại quê nhà bằng thơ
    Tháng năm còn đó từng giờ
    Ai vào cũng thấy vần thơ quê nhà
    Để tình quê mãi vang xa
    Bên trang blog quê nhà là đây
    Clip kia đúng của thầy
    Tạ Đình Nhất những tháng ngày yêu quê
    Cua tôi mời thầy Nhất về
    Ngâm vần thơ ấy tình quê ngọt ngào
    Điện thoại cua đã ghi vào
    Đem đăng blog đem trao bạn hiền
    Trung Mầu ơi mãi đẹp thêm
    Phương xa cũng có bạn hiền hỏi thăm


    Dã Quỳ - Phố Núi
    11:57 10 thg 3 2010
    Find Wednesday Orkut Scraps
    Chao ban ! Ban khoe ko ? chuc ban luon vui ve va hanh phuc nhe !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:55 13 thg 3 2010
    Mấy hôm lễ hội mở ra
    Nhà cua khách quí vào nhà cũng đông
    Rượu thịt chó ngây ngất lòng
    Tăng vài cân thịt cua đồng béo hơn
    Sức khoẻ thì cũng tăng luôn
    Niềm vui cười mãi những hôm hội hè
    Cảm ơn tình cảm bạn bè
    Ghé sang trao gửi hoa về quê cua


    Hoa xuan
    11:28 10 thg 3 2010
    Chúc cho quê hương bạn luôn đổi mới và phát triển
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:52 13 thg 3 2010
    Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
    Quê hương cách mạng xin mời chị thăm
    Bảng vàng còn đó ngàn năm
    Dấu xưa còn mãi tháng năm chẳng mờ
    Quê hương đẹp tựa trang thơ
    CĐKB đón chờ bạn qua

    Trả lờiXóa
  6. ha
    11:17 10 thg 3 2010

    Cuộc sống là điều kỳ diệu, đừng để nó trôi qua vô ích. Hãy mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn bạn với những người xung quanh; hãy thể hiện chính mình mỗi ngày. Hãy nhìn thấy vẻ đẹp của mỗi người, bất kể họ từ đâu đến và họ là ai. Mỗi cuộc hành trình đều có một chút khó khăn và bạn thật sự cần có một người bạn ở cạnh bên. Hãy biết sẻ chia món quà của thời gian và tài năng của mình, hãy lắng nghe trái tim bạn. Hãy làm những việc mà bạn hằng mong ước nhưng đừng quá tốn thời gian cho sự bắt đầu. Hãy tặng hoa cho người mà bạn quan tâm. Hãy sống nhân từ và khoan dung. Cũng đừng quên rằng cuộc sống này không bao giờ công bằng cả. Và hãy luôn can đảm để sẵn lòng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nếu bạn biết ứng dụng những điều đó vào cuộc sống, dù cho bạn có đi đến nơi đâu, bạn cũng có thể tìm thấy ánh mặt trời rực rỡ và cả những cơn mưa mát dịu. Nhưng bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:51 13 thg 3 2010
    Cảm ơn khách quí sang nhà
    Còm nhiều như thế thật là tình sâu
    Có lòng muốn gửi trao nhau
    Thì cua xin nhận cho giàu con tim
    Cuộc sống ai cũng phải tìm
    Hoa tươi ai cũng giữ nguyên hương nồng
    Dù cho sóng gió bão giông
    Đời ta vẫn thấy vững lòng vững tâm


    ngotoanthangpt
    10:35 10 thg 3 2010
    Rằng mình lại phải về quê làm anh con trưởng bò lê kéo càng Giỗ chạp,công việc họ hàng Cả việc dân làng cũng phải cưu mang cho nên không thể đi sang chúc mừng ngày hội ở làng nhà Cua XIN GỬI CUA MỘT NHÀNH HOA GỌI LÀ XIN GÓP CHÚT QUÀ QUÊ HƯƠNG
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:44 10 thg 3 2010
    Thôi thì ta gặp nhau sau
    Quê hương cách mạng Trung Mầu chờ mong
    Khách xa mà đã có lòng
    Sớm muộn được gặp cua đồng ngay thôi
    Mỗi người mỗi cảnh bác ơi
    Miễn sao đừng bỏ cuộc chơi thì buồn
    Bên trang blog vào luôn
    Cho tình blog bốn phương vui cùng

    TênTên 10:02 10 thg 3 2010
    CHÁO CUA ĐỒNG 1
    DẠO NÀY CUA VẪN KHỎE CHỨ... LỤC BẤT VẪN TÌNH VÀ PHONG PHÚ LẮM !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:14 10 thg 3 2010
    Cua xin chào bác Lục Bình
    Rạo này bác vẫn một mình đi đâu
    Sao không rủ cua đi sau
    Để cua ở đất Trung Mầu vẫn mong
    Bác sang cua thấy vui lòng
    Quê hương vào hội pháo hồng chúc vui
    Trung Mầu vào hội thật rồi
    Khách xa vui đến cua mời nâng ly

    ngotoanthangpt
    10:02 10 thg 3 2010
    Chúc mừng ngày truyền thống cách mạng của quê hương Trung màu ! CHÀO NGÀY MỚI TỐT LÀNH!!!!
    Mời bạn sang nhà MÌNH xem:
    "TÌNH ẢO TRONG MƠ"
    NHANH CHÂN LÊN !!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:11 10 thg 3 2010
    Được rồi em sẽ sang ngay
    Em yêu thơ lắm thơ thầy càng yêu
    Em đây cứ thích rất nhiều
    Thích vần thơ ấy nhiều điều tri ân
    Biết rằng đời chẳng còn xuân
    Bên trang blog vẫn gần nhau đây
    Em đã có lời mời thầy
    Sao em chưa thấy tình này thầy trao?
    Hôm nay anh Rượu cũng vào
    Còn thầy không biết vì sao hả thầy?
    Trung Mầu cách mạng hôm nay
    Quê hương có hội mời thầy vô qua
    Trước là thăm cửa thăm nhà
    Rồi nâng ly rượu để hoà niềm vui
    Mời thầy ghé tới cua chơi
    Quê hương cách mạng đợi người về ngay

    Trả lờiXóa
  7. Songhuong9599
    09:45 10 thg 3 2010

    Biết mai có hội rồi
    Làm đứng ngồi không yên
    Được về quê làm quen
    Các Bạn bên Blog

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:58 10 thg 3 2010
    Biết rằng trên blog
    Vẫn nhiều bạn tri ân
    Nhưng ta gặp dần dần
    Cho mùa xuân mãi mãi
    Sông Hương ơi có phải?
    Đất mẹ vẫn mong chờ
    Ta gửi những vần thơ
    Chúc mừng ngày hội ngộ

    Cuong
    02:53 10 thg 3 2010
    ......................
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:43 10 thg 3 2010
    Chấm chấm là sao bạn thân yêu?
    Muốn nói gì đây hẹn đến chiều
    Gió ngàn lôi cuốn thuyền cặp bến
    Cho lòng xao xuyến dạ liêu xiêu

    Rượu Và Em
    01:31 10 thg 3 2010
    Vậy để mình xếp chương trình buổi chưa nhé hen chưa mai gặp.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:45 10 thg 3 2010
    Anh đến nhà em đúng hôm nay
    Quê hương vào hội đẹp những ngày
    Cua đồng Kinh Bắc chào anh nhé
    Ta gặp nhau đây dạ đắm say

    thailinhhai
    23:17 9 thg 3 2010
    Ước chi đầu năm được về quê hương Kinh Bắc của anh mà ăn canh cua đồng nhỉ? Hihi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:47 10 thg 3 2010
    Về với quê anh nơi đây có mùa
    trẩy hội
    Ta gặp nhau đây cho lòng bối rối
    Miếng trầu cánh phượng cho đỏ
    làn môi
    Ta hát trao duyên tỏ những lời
    Cua đồng Kinh Bắc đâu có hiếm
    Chỉ một mình tôi đứng đợi chờ

    Hue
    23:14 9 thg 3 2010
    Quê anh đẹp và thật thanh bình! có lẻ ở nơi đâu trên đất nước chúng ta cũng là những địa danh anh hùng cả phải không anh. Ở quê em không có xã nào là không có nghĩa trang liệt sĩ cả anh ạ! Càng tự hào về quê hương chúng ta càng không quên ơn những công lao và cả một phần xương máu mà cha anh chúng ta đổ xuống để cho chúng ta có được ngày hôm nay phải không anh!.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:48 10 thg 3 2010
    Quê hương nghĩa nặng lắm mà
    Còn đây một bản hùng ca năm nào
    Nhớ về lòng dạ xuyến xao
    Tình quê đất mẹ dạt dạt con tim

    Rượu Và Em
    23:07 9 thg 3 2010
    Ngày mai anh đón khách mấy giờ để mình xếp chương trình
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:26 10 thg 3 2010
    anh den bat ky luc nao em cung tiep-buoi trua nhe anh-cang som cang tot
    Ngày mai có anh Hợp Sếch và bác dizikimi và quan họ quê tôi
    nữa đó(khả năng có cả blog TL)

    Rượu Và Em
    23:06 9 thg 3 2010
    Lão thầu tem vàng mình tem bạc nhé anh Cua
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:50 10 thg 3 2010
    Trao anh tem bạc làm quà
    Để cho ta được mặn mà thuỷ chung
    Con đường ta bước vui cùng
    Bên trang blog tỏ lòng tri ân

    lao quangthau
    22:08 9 thg 3 2010
    Tem ! Cho xã anh hùng của bạn !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:12 9 thg 3 2010
    Nếu anh không bận rộn
    Mai mời ghé quê em
    Xã Trung Mầu thân quen
    Cạnh gần Đền Thánh Gióng
    Năm 45 nóng bóng
    Phất cờ hồng đi lên
    Giành chính quyền cách mạng
    Ghi rõ trên bảng vàng
    Trưa mai bạn blog
    Cũng ghé tới quê em
    Em mời anh sang nhé
    Xã Trung Mầu quê em

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???