Tôi đến nơi đây sáng sớm mai
Cỏ may còn vướng bước chân hoài
Vào thăm đức thánh hai tay chắp
Khấn vái nguyện cầu vượt trùng lai.
Tôi đã cùng đi với một ai?
Tưởng không mà có tình nhân hai
Phú Thọ xa xôi tình thắm thiết
Trung Mầu –Phù Đổng thoả sức trai
Thầy giáo Hùng Vương ghé quê tôi
Du xuân vui hội bởi lời mời
Ghé thăm Phù Đổng nơi cắt rốn
Thánh Gióng năm xưa vọng ngàn đời
Tôi đã cùng thầy đi khắp nơi
Ngắm nhìn đức thánh chễm chệ ngồi
Ung dung vầng trán cao to lớn
Ngay giữa hậu cũng thánh như cười
Tôi đã gặp thầy thầy giáo tôi
Nghỉ hưu còn đó với những lời
Đón chào khách quí vô Đền Gióng
Thầy tiếp chúng tôi đậm tình người
Thầy dẫn chúng tôi đi mọi nơi
Ghé thăm đền thượng nở nụ cười
Máy ảnh ghé nghiêng hình lưu bút
Còn mãi nơi đây phút rạng ngời
Phù Đổng thiên vương của quê tôi
Đã tròn năm chẵn hội đến nơi
Tháng 4 mùng 9 ai vô hội(âm lịch)
Không đi cũng thấy phí một đời.
Đền thượng nơi thờ Đức Thánh Gióng
Xem trận xung thiên lửa ngút trời
Trùng trùng nối tiếp những đoàn người
Hiệu trống rùi đưa ngân vang tiếng
Hiệu chiêng chân lướt gõ vang hồi.
2 hiệu tiểu cổ trống không dời
Đi song song dòng người thẳng tiến
Đoàn ta đi tìm nơi giặc đến
Vang ầm trời vọng tiếng muôn nơi
Phường ải lao ông Hổ vẫy đuôi
Cùng chung sức cùng người dẹp giặc
Tiếng trống vang tùng tùng cắc cắc
Ầm rộn vang xóm trên làng dưới
Hiệu trung quân rung dòng mở lối
Hiệu cờ tay phất múa giữa trời
Ba lần cầm phất tô chữ "Lệnh"
Vẽ chữ lệnh lên giữa bầu trời.
28 cô tướng chễm chệ ngồi
Áo hồng kim tuyến má đỏ tươi
Lính khiêng mải miết trời oi nóng
Cánh quạt xoè ra nở miệng cười
Khố đen đi bộ hai đoàn người
Một đoàn Phù Giá cởi trần chơi
Hùng hùng khí thế xung phong tiến
Bọn trẻ chăn trâu đỏ rợp trời
Điểm qua hội Gióng chỉ thế thôi
Không đi cũng thấy phí một đời
Cua đồng xin gửi tình cảm mến
Báo mừng bè bạn khắp muôn nơi
Một mình đứng đợi vấn vương tơ tình...
khu du lịch núi Cốc sông Kông Thái nguyên nè!
Gặp riêng Cua há..Tít thì chịu thôi!
Thơ Cua thấy đọc đã mê
Gặp zoài ko biết có đường về ko????
*****hiiiiiiiiii đã nhận mai TM nói với Sông Hồng và....nhá....*************
Ghé thăm bạn hữu tặng mấy lời
Chúc bạn an khoẻ, sống vui tươi
Công việc suông sẻ nhiều lộc phước
Niềm tin vững chắc, mạnh dạn bước
Yêu thương tràn ngập thắm đậm tình
Trang blog niềm vui sáng lung linh
Nụ cười rạng rỡ thật hạnh phúc
Lúc nào cũng thấy được về quê hương
Cua đi khắp trốn, ngàn phương
Chúc Cua may mắn lẽ thường Cua ơi.
****
Cua ơi Cua à, vé vẫn còn đầy nhé. Cua nhớ đi off nha.
Anh cua kinh bắc bây giờ ở đâu
Ngẫm ra đã thấy tàn đông
Xuân thì cũng đã đến thì phôi phai
Hạ kia cũng chớm tới rồi
Lạ ghê chẳng thấy cua đồng anh đâu
Hay là anh mãi ngủ mê
Tận trong hang lạnh nên quên hạ về
Trăng soi sáng ở trên trời
Anh cua hang tối đâu ngồi ngắm trăng...
anh đi đâu mất tăm hơi hỏng qua thăm em gái còn trách gì anh ui...hihii...ngủ ngon nha ...em gái bận thiệt mà ..rảnh là lên còm cho những ai sang thăm thui anh ui ...đừng giận nhen..
niên, cứ vào ngày 6 tháng 1 âm lịch, nhân dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội nói
riêng và trong cả nước nói chung lại nô nức đi trẩy hội đền Gióng.
Tương truyền, Thánh
Gióng là người có công đánh giặc giữ nước, là vị anh hùng của dân tộc.
Sau khi đánh giặc xong, Thánh Gióng bay về trời dưới chân núi Sóc, và
cũng từ đây bao truyền thuyết về vị anh hùng này đã được người dân các
xã trong huyện dựng nên, tạo nên một truyền thuyết hào hùng của dân tộc.
Năm nay, để kỉ niệm 1000
năm Thăng Long – Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố đã gửi hồ sơ về lễ
hội đền Gióng lên Unesco để lễ hội này trở thành di sản văn hóa phi vật
thể của thế giới. Cũng chính vì vậy mà lễ hội đền Gióng năm nay tại
huyện Sóc Sơn được tổ chức một cách quy mô và bài bản hơn. Công tác tổ
chức lễ hội được Ủy ban nhân thành phố tổ chức một cách trọng thể. Năm
nay cũng là lần đầu tiên lễ hội đền Gióng đón Đại sứ quán các nước, cho
thấy được sự quan tâm và tầm quan trọng của các ban ngành đoàn thể đến
lễ hội.
Cua ne! em theo đường link trên qua blog đó xem ,ở đó 5 entry :3 entry của chị ,1 cùa Kim Lê , kg hiểu sao họ làm vậy chị có cho K ,MLD sang rồi , em qua cho vài câu dùm chị coi , buồn bực gì đâu ah' _còn để là bạn thân & thấy tấm hình là thây ghét rôi ,chị cho vào sổ đen rồi ,em wa nha
Anh Cua hay lam tho that day, nguong mo wa'
Có một mùa mưa nắng nối liền nhau.. Tháng ba - thời khắc của những biến chuyển giao mùa, của nắng sớm rất đẹp, nắng trưa hanh và gắt, nắng chiều ngột ngạt. Tháng giêng ăn chơi lễ hội, tháng ba lăn vào làm.. hối hả, gấp gáp. Thời gian chẳng bao giờ là đủ. Tháng ba - cần những hồ nước bến bờ ven sông.. tìm chút mát mẻ nơi ngoại thành - ráng tìm một chút hương quê nơi chốn thị thành. Tháng ba - tĩnh mịch. Đi lướt qua nhau vô tình trên phố. Lòng ơi, xao xuyến, trầm mặc. Tháng ba gieo những mầm non đang nhú... góp nhặt, nâng niu. Những buổi chiều đầy nắng, buổi đêm lại se lạnh...những đêm giật mình thức giấc bồi hồi... Tháng ba, của những ngày chẳng muốn nhớ, của những người chẳng muốn quên. Vẫn lướt qua, vô tình, tư lự. Mãi nhớ, nụ cười hiền hậu. Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ... Tiếng nhạc như trong hơn, điệu đà hơn, xúc cảm hơn. Những ngày mưa nắng nối qua nhau, những nửa yêu và ghét. Cho thêm khát khao, cho nồng nàn, cho em về mãi tinh khôi.