ĐẸP LẮM TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
3 nhận xét:
Co Dai
Trả lờiXóa
19:22 14 thg 3 2010
Anh cua o dau nhi?sao khong ra mat moi nguoi the ho?toi vui anh cua nha
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:15 14 thg 3 2010
Cua còn bận rộn đi buôn
Cua sang hàng xóm ở luôn vài ngày
Bạn sang bạn cứ sang đây
Trông nhà cua nhé mai này cua qua
Cua qua cua lại tặng quà
Vần thơ cua chúc hai nhà cùng vui
Thuy
19:21 14 thg 3 2010
Cảm ơn thầy đã giúp cho thế hệ chúng em thêm yêu và tự hào về quê hương mình. Ảnh đẹp lắm ạ.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:19 14 thg 3 2010
Đúng là cũng thật tự hào
Quê hương cách mạng đã trao cho mình
Sử vàng sáng mãi lung linh
Chúng ta quyết giữ bóng hình quê hương
Bạn bè ở khắp bốn phương
Hiểu thêm quê mẹ nhớ thương những ngày
Thầy trò ta lại chung tay
Nối vòng tay lớn đất này sẽ sang
Hansy
19:19 14 thg 3 2010
CHỦ NHẬT
NỒNG NÀN YÊU THƯƠNG
BẠN NHÉ
TƯ VẤN TÌNH YÊU
http://vn.360plus.yahoo.com/hansy-nhabaonhandan/article?mid=9953
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:22 14 thg 3 2010
Tình yêu cua thật là nhiều
Yêu người bạn quí yêu điều nghĩa nhân
Cua yêu tất cả người thân
Yêu sông yêu núi yêu dân Lạc Hồng
Yêu cây cỏ có bướm ong
Yêu quê mẹ vẫn một lòng nhớ thương
Dù đi xa vẫn vấn vương
Trung Mầu còn đó quê hương đợi chờ
Hoa Va`ng
19:06 14 thg 3 2010
"Hội làng đất mẹ mở ra
Bốn phương bè bạn ghé qua chúc mừng
Thoả lòng ta đựoc vui chung
Trên đường dạo bước ta cùng nhau vui "
Quê em tổ chức nhiều lễ hội vui quá ! Ước gì chị có dịp ra Bắc và được thưởng thức những niềm vui chung nhỉ ? Chiều, tối chủ nhật yên bình, hạnh phúc em nhé !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:27 14 thg 3 2010
Sẽ có ngày đẹp chị ơi
Để rồi ta gặp giữa trời thủ đô
Cùng nhau chung dưới sắc cờ
Dang tay ôm cả vần thơ vào lòng
Thế là ta thoả nỗi mong
Quê hương cách mạng cờ hồng đón dâng
Mimosa
17:46 14 thg 3 2010
hội làng đẹp quá ai ơi
cho tôi nhắn gởi đôi lời
quê hương có hội có hè
rủ nhau nhập hội xum vầy
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:29 14 thg 3 2010
Hội làng đẹp lắm cua ơi
Cho tôi nhắn gửi đôi lời qua cua
Để rồi dệt những đường thơ
Cho quê hương đẹp mộng mơ diệu huyền
Nghe câu quan họ dưới thuyền
Nghe thơ Kinh Bắc khó quên mà về
Ai ơi về mới miền quê
Trung Mầu cách mạng ai về cùng cua
Mimosa
17:42 14 thg 3 2010
Chúc Cua cuối tuần vui nhé !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:34 14 thg 3 2010
Hoa hồng nhảy múa trong nhà
Cua nhìn cua thấy thật là dễ thương
Hồng này cua gửi quê hương
Những ngày hội lớn bốn phương tụ về
Vui cho cả một vùng quê
Ai ơi xa cách mời về Bắc Ninh
Quai thao nón thúng đưa tình
Miếng trầu cánh phượng môi mình môi ta
Anh em bốn bể một nhà
Kết đài hoa thắm khúc ca khải hoàn
Cúc Nguyễn
Trả lờiXóa
17:14 14 thg 3 2010
hiiiiiiiii!!!!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:39 14 thg 3 2010
Sang chơi xem ảnh là cười
Hội xuân hội vật mọi người về đây
Cả làng cả xóm vui vầy
Có cô Cúc Nguyễn sang đây chỉ cười
Trống trầu thúc giục muôn nơi
Các đô về vật đi chơi không nào?
Vật nhau chẳng thích xem sao?
Hay là lại ngượng khi vào nhà cua
MẶC THẾ NHÂN
17:01 14 thg 3 2010
Bài thơ rất hay, Các trò chơi vui và ý nghĩa quá bạn hé, mình thích lắm.
h
Bạn ơi ! đây là con đường dẫn đến nhà mình nè, Nếu rảnh cuối tuần ghé thăm mình nha. Chúc Bạn cuối tuần vui vẻ nhé Bạn của tui.
Thân !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:43 14 thg 3 2010
Bạn sang vui hội quê cua
Quê hương gửi tặng vần thơ ân tình
Còn đây nhịp sống tươi xinh
Còn đây đất mẹ bóng hình bao năm
Đẹp như dưới ánh trăng rằm
Hoa thơm đua nở thương thầm nhớ ai
Bạn xa chẳng ngại đường dài?
Về quê Kinh Bắc với ai vui cùng?
Con đường trải nhựa đi chung
Đường vào trong ngõ một rừng hoa thơm
Nhà em hoa nở sớm hôm
Con đường nho nhỏ đẹp hơn mọi ngày
Cua nhìn ngây ngất rồi đây
Nhận lời cua lại sang ngay thăm nhà
Chúc cho bè bạn nơi xa
Chung tay xây dựng nước nhà đi lên
*THẢO NGUYÊN *
16:41 14 thg 3 2010
Hội làng xong Cua có ọp ẹp ko đấy..hiiii
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:57 14 thg 3 2010
Hội làng còn mãi trong cua
Bây giờ ngồi nghĩ vần thơ hoạ bình
Nhiều khi cũng nghĩ linh tinh
Quê hương nghĩa nặng biết mình là ai?
Tít sang Tít chọc cua hoài
Quê hương cách mạng chờ ai trở về
Sao Tít chẳng muốn về quê
Để cua còn bỏ bùa mê khó về
Đi off thì cũng thích ghê
Nhưng mà cua lại bộn bề việc công
Muốn đi nhưng lại mắc lòng
Đúng là khổ kiếp cua đồng tơ vương
Nghiệp nghề cua mãi còn thương
Miền quê đất mẹ vấn vương cua nhiều
Thôi thì chót đã thành yêu
Thì xin lỗi hẹn- gửi điều chúc vui
Coganglen
16:40 14 thg 3 2010
Que anh Cuadong thich nhi !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:59 14 thg 3 2010
Quê tôi truyền thống hào hùng
Nhân ngày lễ hội vui mừng lắm thay
Bạn bè ta trở về đây
Những ngày vui hội chứa đầy lòng nhau
Cái tình cái nghĩa trước sau
Hội xuân vọng mãi Trung Mầu quê hương
Cloudy Pink
16:28 14 thg 3 2010
ui, bữa đó anh có thi k vậy? có được giải nào k? anh có đăng ký biểu diễn đấu vật ở off k a?
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:02 15 thg 3 2010
Cua già cơ nó bị teo
Khớp chân lủng lẳng cua trèo làm sao
Thế mà em bảo cua vào
Vật cho gãy cẳng cua chào thế gian
Niềm vui hội lớn hân hoan
Cua còn bận với họ hàng ghé chơi
Bạn bè hội off ta ơi
Cua đành nỗi hẹn với người bạn xa
Việc công còn đó đây mà
Cua đâu bỏ được hát ca cùng người
Tuyencafe
15:54 14 thg 3 2010
hihi anh kô off là buôn đây nhé..
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:04 15 thg 3 2010
Em buồn anh cũng chịu thôi
Thôi thì ta hẹn gặp người lần sau
Ngàn năm còn đó không lâu
Cua đồng quyết gặp có nhau vui cùng
Bắc Trung Nam
đến chúc mừng
Thoả lòng anh muốn vui cùng bốn phương
Núi Xanh
15:28 14 thg 3 2010
Cua có ra sới không đấy! Công nhận làng có những cái hội thế thật là vui nhề! Thèm lắm đấy Cua ạ!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:06 15 thg 3 2010
Đúng là hội Vật thật vui
9 tỉnh thành đã về chơi hội này
Những keo vật thật là hay
Giải trao xứng đáng những tay anh tài
Cua thì chỉ dám ngồi ngoài
Xem rồi học tập một vài miếng thôi
MÈO LÁU CÁ
Trả lờiXóa
13:45 14 thg 3 2010
Vào nhà Cua nghe lại bài hát thấy thân quen quá.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:57 14 thg 3 2010
Bài hát cua mượn đấy mà
Cua xen hình ảnh để mà mua vui
Để cho đẹp mãi quê tôi
Tình xin nhắn gửi những lời thân thương
Ai ơi xa mấy dặm trường
Phút lòng nghĩ ngợi vấn vương quê nhà
TênTên 12:05 14 thg 3 2010
CHÚC CHO TRUYỀN THỒNG CỦA TRUNG MẦU MÃI MÃI CÒN TRONG TIM MỌI NGƯỜI
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:12 14 thg 3 2010
Vật là truyền thống quê hương
Trung Mầu nghênh đón bốn phương trở về
Ai ơi lòng đã yêu quê
Thì xin nhắn gửi tình về quê hương
Dù xa xôi mấy dặm đường
Nhưng lòng còn mãi vẫn vương Trung Mầu
Tình còn đậm mãi về sau
Cảm ơn anh đã Trung Mầu ghé chơi
Tem vàng cua đã trao rồi
Chúc anh vui mãi với người bạn xa
Còn mong được gặp đành chờ vậy thôi
Việc công bận lắm ai ôi
Hẹn ngày mai mốt thế rồi gặp sau.
*****
Tháng mới an lành và may mắn nhé Cua uiii.
Ai đây cứ vậy mà ngồi đợi nha
Gặp nhau nơi ấy vui là...
Cua mà xong vịêc cứ ra em chờ
Vui buồn ta hoạ câu thơ
Hẹn ngày hôm ấy bơ phờ mệt luôn
Vì nghe không phải chơi suông
Mà còn ăn uống, buông tuồng hát ca
Thật vui khi gặp cả nhà
Nên là nhớ nhé Cua à em mong.
anh một chút! Chúc anh một đêm ngon giấc đầy mộng đẹp!
Bạn bè xa cũng như rinh nhau về
Nghe Cua nói hết não nề
Gặp nhau ai cũng hả hê vui đùa
Hương thì ở gần hơn Cua
Khoảng 2 cây số Hương ùa tới ngay
Títmit cách mấy chục cây
Cũng ngay lập tức bỏ cày xuống luôn
Gặp rồi thoải mái mà buôn
Cua ơi nhớ nhớ nhé đếm suôn từng ngày.
CON
CHO GỬI MẸ CON THÊM BÊN NHÀ CUA NHÉ
Mong ngày mai mốt ngồi chung một bàn
Bạn xa thương nhớ vô vàn
Hơn ngàn cây số cố màng ra chơi
Hẹn Cua nhé lúc..
NHÉ BẠN
Tình bạn cao thấp ai nào hiểu cho
Biết rằng nhiều việc phải lo
Mong Cua sắp xếp sớm cho thoả lòng
Mong gặp ngày đó bóng hồng
Sẽ trông, ngóng đợi Cua không muốn về
Cho ai khỏi hết não nề
Nếu không sẽ cố lên đê ngồi chờ.
******
Heee nhớ cố gắng về đi Cua đồng uiiii
Ngày hội chẳng được về
Thấy ai cũng mải mê
Thôi hẹn kề ngày tới
27 tháng 3 tới
Là cùng với gặp nhau
Bạn bè ta chút bầu
Tâm sự cho vui nhé.
*******
Buổi tối vui vẻ nhé Cua đồng ui.
Trung Mầu mở hội ước… mong muôn nhà
Xa xa nghe tiếng Cắc…Tùng…
Anh Tài vào trận ta cùng thi đua
Tăng ga ta tới Trung Mầu
Một vùng Kinh Bắc đậm màu quê hương
Hội vật truyền thống xã nhà
Anh Tài bốn hướng đã trao bảng vàng
Hoà chung tiếng Cắc…tiếng Tùng…
Vào trận như để trổ tài xứng danh
Ai chưa đến Xã Trung Mầu
Quê hương cách mạng sáng ngời sử xanh
Đường đê rộng mở thênh thênh
Ba ngày thì chậm,một giờ tới nơi
Anh em làng BLOG ta ơi
Ghé thăm hội vật Trung Mầu – “Bắc Kinh”!
CUA ĐỒNG KINH BẮC 11:28 14-03-2010
Muốn nhiều thế đàn ông nó mệt thì sao?
=> hihi
Tuần mới, ngày mới LH chúc CĐ làm việc thật hiệu quả.... Hhihi.. và luôn nhận nhiều nhiều niềm vui ... tràn ngập yêu thương từ bạn bè Blog .. nha..
Nhớ ngày 27/3 Cua à...khà khà
Mồ hôi tuôn chảy như mưa đó mờ!
Chị đang bị sốt đã ba hum rùi
Buồn buồn mở mạng chút thui
Mắt mờ tay mỏi mồ hôi tuôn ròng...
Sao nỡ giận hở Cua Đồng?????
Xóa
Vui Xuân cho hết tháng ba thì làm.
He he he.
Truyền thống quê hương thật vẻ vang
Nhà Cua khách thăm tấp nập quá !
Có dịp nhất định sẽ ghé thăm !!!
Ảnh:naungon.com
01 Nguyên liệu
50 ml kem tươi
50 ml nước bưởi
50 ml nước dứa
02 Pha chế
Dứa gọt sạch vỏ, cắt mỏng để khi xay nhanh nhuyễn hơn.
Bưởi bỏ vỏ, hạt
Cho bưởi, dứa vào máy xay sinh tố.
Rót ra ly, cho kem tươi lên trên cùng.
Tận dụng luôn dứa để trang trí cho dẹp mắt
UỐNG CHO MÁT BẠN NHÉ
Một năm làm đủ chẳng ngơi hôm nào
Thơ mà đang viết dở dang
Bổng dưng có khách cắt ngang đôi dòng
Đêm rằm trăng sáng muôn nơi
Nhưng trăng không sáng ..chỉ cho riêng mình
Vì trăng đây có chút tình
Yêu thương quyến luyến gia đình tang thương
Ngắm trăng anh cũng thấy rồi
Vầng trăng sáng đã khuất vì áng mây
Tháng ngày giông bão trôi qua
Trăng ôm một nổi tình xa nên mờ
Cua anh lở có nặng lòng
Xin anh hãy đợi bên đồng ngô xanh
Đêm rằm trăng lại đến thăm
Sẽ soi cho sáng ..hang nằm cua anh
Trăng đây hiểu thấu tình người
Nhưng trăng cũng khó ngày ngày sáng trong
Bao giờ cho đến mười lăm
Trăng thời lại sáng ...soi đường muôn nơi...
Đêm chủ nhật vui nha anh ơi...
Hang nam to chuc mung muoi thang ba
lang tren xom duoi que ta
Ru nhau xem hoi vui thay que nha
Tre em cho den cu gia
Nghe tieng trong vat the la ra xem.