TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TẾT NGUYÊN TIÊU 2010



Xuân về cây cối xanh tươi
Chim ca dưới ánh mặt trời đầu năm
Vui sao ta đón ngày rằm
Tháng giêng trẩy hội viếng thăm cửa chùa
Nén hương lễ mọn ta mua
Dâng lên cửa phật ta thưa với ngài
Canh Dần xin một thành hai
Một năm no đủ tiền ngoài tiền trong
Gia đình hạnh phúc thắm nồng
Nhà cao cửa rộng thoả lòng ước ao
Công danh sự nghiệp lên cao
Họ hàng đoàn kết nhà nào cũng vui
Dang tay đón cả bầu trời
Bạn bè khắp chốn khắp nơi mạnh giàu
Giao lưu quan hệ với nhau
Cái tình luôn giữ trước sau vẹn toàn
Rằm xuân hương khói cầu an
Cúi đầu niệm phật xin toàn điều may
Mọi nhà khắp chốn về đây
Lòng thành mong muốn phật này chứng minh
Làng quê ta vốn thanh bình
Ánh trăng rằm sáng lung linh dưới trời
Làng trên xóm dưới đều vui
Làm mâm cơm cúng cỗ xôi con gà
Thắp hương khấn vái giữa nhà
Cầu mong năm mới lộc ra lộc vào
Thần linh thổ địa trên cao
 Mong ngài phù hộ nhà nào cũng vui
Trong nhà luôn có nụ cười
Mọi nhà đoàn kết tình người thêm thân
Cả làng vui ánh trăng ngân
Ra nhà văn hoá quây quần bên nhau
Rằm xuân thăm hỏi đôi câu
Nguyên Tiêu lồng lộng trên đầu trăng treo
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • ha
    • ha
    • 15:07 7 thg 3 2010

    hì hì chúc HẠNH PHÚC một ngày thật hạnh phúc .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bướm bay bướm đậu vườn hồng
      Hoa thơm ai ngửi mà lòng thấy vui
      Tháng 3 mùng 8 đến rồi
      CĐKB gửi lời chúc vui
      Bờ môi luôn hé nụ cười
      Bên trang blog nói lời thân thương
  • ha
    • ha
    • 14:57 5 thg 3 2010
    Vì mộng mơ cho nên thích lang thang Thích vu vơ rong chơi cùng con phố Mùa thu mưa ướt đẫm trời nỗi nhớ Những nhạt nhòa thêu dệt chờ mong Gửi muôn tin yêu tới người yêu dấu của lòng Chẳng biết đắng cay hay sẽ là hạnh phúc Những vui cười,rồi đắng cay buồn bực Em chỉ biết:Đã yêu là sẽ tin Vấp ngã,rồi lại tiếp tục đứng lên Dẫu cho bên em không còn anh dựa dẫm Cơn mưa chiều nhuộm áo em ướt đẫm những nỗi buồn làm cho ký ức thêm lung linh Có những lúc ,lòng em nhớ đến anh Lại thấy lạnh ,và nhiều hơn-buồn bã Chẳng cứ gì cơn mưa kia tầm tã Có những chiều nắng cũng chợt buồn như mưa...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chút tình trao gửi bằng thơ
      Hoa kia đương nở đón chờ xuân sang
      Xuân sang chờ ánh mây vàng
      Cho con chim nhạn hát vang vùng trời
      Chúc cho phụ nữ muôn nơi
      Công dung ngôn hạnh rạng ngời công danh
  • .
    • .
    • 08:24 1 thg 3 2010
    Nha Cua... nhieu tho hay qua di  
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chỉ là thơ bịa mua vui
      Để cho hàng xóm sang chơi vui nhiều
      Tiện thể bàn tán mấy điều
      Nước chè trăng sáng thêm nhiều tri ân
      Dù hay dù giở cũng ngân
      Cho thơ bay mãi cho xuân ngập tràn
      Cảm ơn bạn đã ghé sang
      Có lời khen bạn cua càng mà vui
  • Binhnguyen
      Hội thơ vui không anh? Móng Cái năm nay tổ chức từ 13 ...làm không khí cũng không rộn rã lắm.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nguyên Tiêu cua vui một mình
      Dưới trăng cua cũng đưa tình bằng thơ
      Biết rằng cua vẫn là cua
      Vì công vì việc hội thơ thiếu mình
      Nhưng mà cũng thấy nhiều tình
      Thơ vườn tự bịa một mình cũng vui
      Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
      Hội thơ Móng cái thật vui bạn à?
      Biết rằng   tổ chức 13
      Nhưng hình ảnh thấy thơ ca ngập tràn
      Đông vui bè bạn ghé sang
      Vần thơ sang sảng mênh mang tình đời
      Thơ vườn của xã chúng tôi
      Vần thơ cũng chỉ cho đời mua vui
      Ngợi ca quê mẹ thêm tươi
      Gieo vào đất mẹ mọi người thêm xuân
      Làng trên xóm dưới quây quần
      Vần thơ cứ đọc cứ ngân khỏi buồn
      Biết là chỉ có thơ vườn
      Thì cua chẳng dám mà vươn ra ngoài
  • ANH
    • ANH
    • 06:38 1 thg 3 2010
    Đến hẹn lại lên Hội Lim vùng Kinh Bắc. Khách kéo về lễ hội rất đông Liền Anh liền Chị hát trầu Trao nhau duyên mới Xuyến xao lòng người Tứ thân áo mặc đẹp sao Quai thao chiếc nón điệu đà làm duyên.... Mùa Xuân sức sống nảy chồi Mong cho Cua mãi một đời vẫn Xuân. Cám ơn em đã nhớ và gửi cho chị những tấm hình rất đẹp của hội Lim. Chúc Cua đi hội vui nhá.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế mà vẫn vắng một người
      Hội Lim vắng một tiếng cười khách xa
      Biểt rằng đang ở xa nhà
      Đường xa cách trở khó qua lắm rồi
      Liền anh ngóng đợi ngược xuôi
      Bóng hình liền chị xa xôi trở về
      Vẫn câu tình thắm duyên quê
      Mà sao chẳng thấy khách về Bắc Ninh
      Miếng trầu cách phượng đưa tình
      Mà sao chẳng thấy bóng hình thân thương
      Dẫu xa cách mấy dặm trường
      Thôi thì xin gửi lời thương trong này
      Trong chùa vẫn ngát hương bay
      Cua đi lễ hội khấn thay cho người
      Cầu cho chị gái của tôi
      Phương xa vạn sự xong xuôi vẹn tròn
      Quê hương đợi một người con
      Thăng Long ngàn tuổi mỏi mòn chờ trông
      Chị tôi tôi biết có lòng
      Thu xếp một chuyến Thăng Long đi về
      Cho tình thắm mãi duyên quê
      Cho nhà blog người về người ra
      Cho đời mãi ngát hương hoa
      Hoa tình còn mãi trong nhà thường khi
  • Viet Nam trong trai tim toi
    Dem ram long long trang soi
    Ghe tham Cua...co doi loi nho to
    Gio nay Cua da ngay kho
    Chi Hang lung lieng mo to mat nhin
    Nguyen Tieu thanh kinh nguyen xin
    Van tho bat tan,duyen tinh ben lau!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã sang chơi với cua đồng
      Vô tư thoải mái thì lòng mới vui
      Lời to là thấy vui rồi
      Biết rằng cua ngủ cứ chơi đi mà
      Sang mai cua dậy vô nhà
      Lời còm còn đó hoạ ra mấy lời
      Đáp tình đáp nghĩa muôn nơi
      Bà con hàng xóm ghé người Bắc Ninh
      Nguyên tiêu trăng sáng soi tình
      Vần thơ xin tặng gửi mình gửi ta
      Bốn phương chung một mái nhà
      Ngôi nhà blog nở hoa bốn mùa
  • Kun Yeu





    Đến nhà bác cua lúc nào cũng có thơ để tem nè tuần mới vui vẻ nhé bác
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà cua sản xuất thơ vườn
      Toàn là “Thơ Nói” không suông tí nào
      Bà con hàng xóm mà vào
      Đọc cho thoải mái cua nào tiếc đâu
      Đầu tuần ghé tới thăm nhau
      Hồng tươi hé nở nó câu thân tình
  • hoahong666
    Nhà Cua & cũng là Nhà Thơ nhỉ, rất hay. .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà cua thì đúng đây rồi
      Hồng ba con sáu sang chơi đấy à?
      Nhà thơ thì chẳng phải ta
      Dưới trăng cứ bịa ba hoa vài nhời
      Để cho hàng xóm ghé chơi
      Cùng nhau hội tụ dưới trời Nguyên Tiêu
  • thien_than_oo
    Tèn tén ten...TT thời @ nè cua.Hì
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thời a còng có thiên thần
      Đẹp như có ánh trăng ngân đêm rằm
      Nhớ cua là lại ghé thăm
      Cho cua vui với gió trăng đầu mùa
      Dưới trăng cua hoạ vần thơ
      Bên dòng sông Đuống đón chờ khách qua
      Dòng sông đò nặng phù sa
      Bến sông đò đợi người qua bên này
      Trăng rằm ta được vui say
      Dưới trăng ta hoạ thơ này mang trao
      Cho tình cứ mãi dạt dào
      Dạt đi đi mãi dạt vào nhà em
  • thanhvan
    :))Cua em ! chị đi vong vòng gặp dỉa này nè Cua :))
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay bà chị đi chơi
      Lòng vòng vài chỗ để rồi sang đây
      Bà con hàng xóm vô ngay
      Có gì ăn được tiện tay xin liền
      Cua đồng thật đúng có duyên
      Có bà chị gái cứ đem biếu mồi
  • Cựu Chiến Binh
    Đọc thơ lục bát và nghe ngâm thơ-chúc vui nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bác sang chơi cứ đọc thơ
      Nghe lời ngâm vội là cua mừng rồi
      Nhà cua thơ chỉ bịa thôi
      Mong sao bè bạn sang chơi vui nhiều
      Rằm trăng vui tết Nguyên Tiêu
      Dưới trăng ta gửi những điều tri ân
  • Khoai Tây
    Đọc thơ trong entry của anh Cua đã hay, thơ trả lời cm càng hay hơn. Anh Cua tài hoa quá!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cỏ thơm sang với nhà cua
      Nhà cua gió mát hương đưa Cỏ vào
      Trong nhà cua thật thơm sao?
      Cua tôi ngẫu hứng xin chào vần thơ
      Mang về rồi lại mộng mơ
      Khi nào thấy thích thơ cua sang liền
  • bup_be_ma
    lâu quá quên ghé blog cũa Cua...Cua củng lớn tuổi rồi há, chắc phải gọi bằng chú..hihi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi mới ghé thăm đây
      Mà sao còn nhớ hôm nay sang nhà
      Trăng rằm thoải mái vui ca
      Ánh trăng soi tỏ ta hoà niềm vui
      Tuổi cua em cũng biết rồi
      Nhưng cua vẫn nghĩ cuộc đời mãi xuân
      Tha hồ ngắm ánh trăng ngân
      Đêm khuya thích giọt mưa xuân mái đầu
      Biết rồi lòng bảo sang nhau
      Tuỳ sao xứng đúng một câu vui lòng
  • hanhphucmongmanh
    Qua tết nguyên tiêu rùi Bác cua ơi.....cho 1 cái entry mới thôi..hiiii...chúc Bác cuối tuần vui vẻ nha!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Rằm xuân thì chỉ một hôm
      Trăng tròn soi bóng đẹp hơn nữa mà
      Ngày mai trăng vẫn soi nhà
      Soi chung một bóng để mà tương tư
      Làm chi cũng phải từ từ
      Ngắm trăng cho sướng hoạ thơ khỏi buồn
      Khi nào mà ngắm trăng suông
      Thì ta lại viết bài luôn ngay mà


  • Giang Sơn
    Rằm xuân ta cứ vui say
    Cho trăng soi bóng tình này mới sâu
    Bắc ninh - Kinh bắcTrọn câu
    Tuy hai nhưng một chung câu nghĩa  tình
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng rằm soi sáng lung linh
      Dưới trăng thoải mái tỏ tình bên nhau
      Ngoài trời thoang thoảng hương cau
      Lá trầu lay động nói câu ân tình
      Rằm xuân trời đất soi mình
      Chứng lòng một ý se tình trong đêm
  • MUAXUAN
    "Gia Lai em ấy xin thưa
    Phật cao chứng dám em chưa có chồng "
    Xin phật phù hộ cho em
    Làm dâu Kinh Bắc để em thỏa lòng  
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Làm em của lão cua đồng
      Làm dâu quan họ trầu không vẫn mời
      Cứ ăn cho đỏ đôi môi
      Thân quen thì ghé sang chơi mỗi ngày
      Gia Lai đất đỏ cằn cây
      Thôi em về ở nhà này cùng cua
      He he he
  • Cuong
    • Cuong
    • 13:48 28 thg 2 2010
    a xuat khau thanh tho* a....ao dung hoi a!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gọi là bịa vội cho vui
      Bà con hàng xóm sang chơi khỏi buồn
      Đêm rằm khỏi ngắm trăng suông
      Ra về mà thấy vui hơn mọi lần
  • Co Dai
       Ram thang gieng co gi moi khong anh cua dong ho?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em sang em chẳng vào nhà
      Bên trong đang có con gà cỗ xôi
      Rằm anh cúng bái cả rồi
      Sao không ở lại đây chơi mai về
      Để con nâng chén cho phê
      Trăng lên ngắm cảnh đồng quê Đông Ngàn
  • Cuong
    • Cuong
    • 13:40 28 thg 2 2010
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Không hiểu em đã làm sao?
      Em sang một cái em ào về ngay
      Nguyên tiêu trăng đẹp thế này
      Mình cua Kinh Bắc rượu say với đời
  • Mr. Sam ۩۞۩๑ SunWard_The Citizens ۩۞۩๑
    anh cua tet ra nhieu tho nhi?????
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn em ghé thăm chơi
      CĐKB có lời chúc vui
      Nguyên tiêu trăng sáng dưới trời
      Vần thơ bịa vội gửi người thân quen
      Mong sao đời mãi đẹp thêm
      Tri ân hội off khó quên lắm mà
      Thăng Long ngàn tuổi vui ca
      Hẹn nhau hội off chúng ta kết đoàn
  • First L
    sang nhà Cua  mang cả rượu nữa nè!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua vừa làm lễ xong rồi
      Tiện đây nhân thể sang chơi cua mời
      Con gà với cả cỗ xôi
      Nào ta cùng nhậu cho đời ngất ngây
      Khi nào mà lòng thấy men tay
      Là ta đã thấy một ngày nguyên tiêu
      Trăng soi mặt nước hồ chiều
      Trăng vàng lúng liếng dệt thêu mộng vàng
  • First L
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chẳng biết thưa chị hay em?
      Đúng là người chắc là quen hôm nào
      Ảnh nhìn tuổi chẳng biết bao?
      Thôi thì thông cảm tào lao vậy nè?
      Sang chơi gửi ảnh cua quê
      Có đôi bạn trẻ đi về trong mơ
      Thông reo rừng thẳm đợi chờ
      Trăng rằm huyền ảo soi cho mộng vàng
  • mọi
    • mọi
    • 09:47 28 thg 2 2010
    Rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân ( thơ Bác ) Nguyên tiêu xin có mấy vần Chúc anh Cua có những vần thơ hay Tháng giêng đã sắp hết rồi  Thời gian vùn vụt loáng là qua giêng .. .Làm gì thì hãy khẩn trương Ngày xuân còn đó vài lời trọn vui ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn em ghé thăm chơi
      Nguyên tiêu xuân đẹp đất trời nở hoa
      Trăng rằm chiếu sáng trời xa
      Chiếu vào blog để hoà vào nhau
      Trăng thanh gió mát đêm thâu
      Bên trang blog nói câu ân tình
      Tháng giêng sao thật lắm tình
      Xuân còn thắm mãi trong mình trong ta
  • Huongtra
         Ngày mới mang đến CĐ  Nhiều niềm vui mới nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn gái Hương Trà
      Sang chơi cua Bắc mặn mà lắm thay
      Rằm xuân năm mới rồi đây
      Vào chùa thắp nén hương bay tới nhà
      Cho tình mãi mãi bay xa
      Cho lòng gửi tặng muôn nhà hoa xuân
      Để cho tình mãi thêm gần
      Để cho blog thêm thân mỗi ngày
  • ANH
    • ANH
    • 08:02 28 thg 2 2010
    Cua ơi bài thơ này hay chị chỉ đọc thôi, không hò được theo Cua được đâu. Cố đi chắc thể nào cũng ngã . Chúc Cua một ngày mới vui vẻ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sao bảo chị đi máy bay?
      Chị ngồi phòng kín sang đây sợ gì?
      Thơ em chị cứ đọc đi
      Vui thì hò hét mấy khi sang nhà
      Cố làm chi chị gái à?
      Nhà em lót thảm chị qua an toàn
      Không sợ trơn ngã mà oan
      Chị ơi thoải mái luận bàn thơ em
      Cho đời mãi mãi đẹp thêm
      Cho cua Kinh Bắc thắm duyên muôn nhà
  • Demtranglanh
    qua chào anh nè......rồi trăng dzìa luôn nha....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng lạnh sang chơi
      cua đồng
      Rõ ràng lòng đã bảo lòng sang chơi
      Thế mà lại vội về rồi
      Chào anh một cái chuồn thôi không phiền
      Trăng rằm lồng lộng trao duyên
      Làm chi phải vội ở thêm vài ngày
      Nhà cua cũng rộng lắm đây
      Trong nhà hoa trái nở đầy trong hang
      Lần sau mà có ghé sang
      Vui chơi thoải mái cua mang quà mời
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 01:26 28 thg 2 2010
    Đến đâu cũng gặp cua đồng Đến đâu cũng thấy bất công rõ ràng Đồng tui thì nước chẳng sang Đồng họ thì nước ướt chân cua bò Nghĩ mà trời đất chẳng lo Cho đồng gặp hạn cua bò vào hang Chạy rông tám cẳng bò ngang Bắt vào xào với chảo rang muối hầm... Bài thơ vần bút tre đấy nhé...Năm mới chúc cua đồng vui trẻ khỏe đẹp trai bò khắp đất nước...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tem vàng cua đã giựt rồi
      Thì cua xin tặng cho người con cua
      Hay là gửi tặng vần thơ
      Xa xôi cách mấy lần đò cũng sang
      Rằm xuân dưới ánh trăng vàng
      Con thuyền đưa đầy cho chàng gặp em
      Trước thì còn lạ sau quen
      Quen rồi men ngấm cho thêm thắm nồng
      Cho đời mãi mãi sáng trong
      Cho xuân tràn ngập trong lòng hai ta
      Chúc cho bè bạn phương xa
      Xuân về vui mãi bài ca tình đời

5 nhận xét:

  1. ANH'S BLOG
    01:06 28 thg 2 2010
    Nguyên tiêu trăng tiết đầu xuân
    Bay bay, huyền dịu, đầy sân trăng ngà...
    Trăng xuân là cả bài thơ
    Hoa lê trắng nở đang chờ đợi ai...


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:49 28 thg 2 2010
    Đợi người con gái con trai
    Đêm trăng lồng lồng kề vai hẹn hò
    Để cua vui hoạ vần thơ
    Se duyên nối nhịp ước mơ thoả lòng


    TL
    00:00 28 thg 2 2010
    Hôm kia (12 - Giêng) TL sang Bắc Ninh có việc của cơ quan, ngồi nhậu ở Phú Sơn nghe hát quan họ uống say lúc nào không biết. Lẽ ra phải mời Cua vào uống đỡ mà không biết Cua đang ở thửa ruộng nào ? Hẹn lần sau nhé, TL còn qua đó nhiều.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:54 28 thg 2 2010
    Anh sang Kinh Bắc việc công
    Anh chẳng gặp được cua đồng ở đâu
    Cua đồng thì ở đồng sâu
    Cái hang ruộng cạn chuyển lâu rồi mà
    Ruộng sâu nước lớn sóng pha
    Con thuyền đưa nhịp cua ra bờ bò
    Bà con hàng xóm đợi chờ
    Thì cua cũng phải cố bò sang chơi
    Thôi thì nỡ hẹn anh ơi
    Việc công em cũng đầy trời ra đây
    Hội Lim chẳng có một ngày
    Du xuân vui hội mà say men tình
    Hẹn nhau trăng sáng lung linh
    Một ngày gần nhất hai mình sóng đôi


    lao quangthau
    23:42 27 thg 2 2010
    Vào nhà bạn cũng tràn ngập tiếng thơ !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:56 28 thg 2 2010
    Anh sang chơi với cua đồng
    Rằm xuân trăng sáng hoa hồng đỏ tươi
    Ngát hương phơi nhuỵ dưới trời
    Anh sang anh thấy cuộc đời tái xuân
    Rằm xuân vọng tiếng ca ngân
    Mênh mang sóng nước quây quần bờ tre
    Trăng soi chiếu sáng ta về
    Con cua Kinh Bắc niềm quê Đông Ngàn
    Cảm ơn anh đã ghé sang
    Nguyên Tiêu xin chúc anh ngàn điều hay

    Trả lờiXóa
  2. hoa_xuongrong21
    23:18 27 thg 2 2010
    say quá anh Cua ơi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:00 28 thg 2 2010
    Em say em uống một mình
    Hay là em uống cho tình thắm hơn
    Hay là em muốn người thương
    Đi xa là nhớ muốn vương vào lòng
    Em say với lão cua đồng
    Thì cua rửa mặt cho lòng mát ngay(hi hi)
    Hay là say với thằng Tây
    Kệ em say khướt say này còn lâu
    Đêm xuân trăng sáng trên đầu
    Say thì say ở Trung Mầu quê anh


    Quynh
    23:02 27 thg 2 2010
    Làng trên xóm dưới đều vui
    Làm mâm cơm cúng cỗ xôi con gà
    Thắp hương khấn vái giữa nhà
    Cúng xong cho bác cua già cái chân
    Thần linh ban lộc đầu xuân
    Cho cua càng cứng chạy sân chơi cầu..

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:01 28 thg 2 2010
    Cua già chân gặm hết dần
    Quỳnh sang cua để dành phần cho đây
    Cật gà nâng chén cho say
    Uống vài ba chén ngất ngây cõi lòng
    Rồi ta đi đánh cầu lông
    Cầu bay vùn vụt mà lòng lâng lâng



    SÔNG HỒNG
    21:45 27 thg 2 2010
    Tết Nguyên tiêu mà SH buồn quá Cua ơi chẳng muốn chơi đâu. Bên đó có tổ chức đình đám cúng bái gì... Cua nhớ cầu cho SH lộc vào ào ào nhé... hé hé.


    đây là lòng thành để cúng trời đất nhé. hé hé. đã đủ chưa hả Cua ơi.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:06 28 thg 2 2010
    Nguyên tiêu dưới sông đầy thuyền
    Nhớ vần thơ Bác đã quên rồi à?
    Bây giờ sang với cua ta
    Con đâu lẻ bóng để mà trách than
    Có lòng lễ mọn mang sang
    Thì cua xin tất cua mang về nhà
    Về nhà cua giở nó ra
    Sắp mâm lễ cúng ông bà tổ tiên
    Cúng xong cua bỏ xuống liền
    Hai ta uống rượu là quên một mình
    Trời đất cũng đã chứng minh
    Lòng này cua nhận thực tình cua ưng
    Trăng vàng điệp khúc vang ngân
    Thì cua Kinh Bắc dước xuân vào nhà

    Núi Xanh
    18:48 27 thg 2 2010
    Nhân ngày Nhà thơ Việt Nam hôm nay, xin kính chúc các NHÀ THƠ và các bạn THƠ NHÀ trong làng blog chúng ta, chúc CUA ĐỒNG KINH BẮC luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và tất nhiên viết hay hơn nữa để mọi người cùng thưởng thức.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:10 28 thg 2 2010
    Bác Núi sang chơi với em
    Thì ta làm tý hơi men rồi về
    Trăng rằm trăng nó sáng ghê
    Nhâm nhi tý rươu cho phê cuộc đời
    Thơ vườn ta giở ra chơi
    Luận bình cũng thấy sướng đời chứ sao?
    Hội thơ đâu dám ước ao
    Gọi là ngẫu hứng tào lao tý mà
    Yêu đời yêu cả thơ ca
    Yêu người yêu cái của nhà làm ra

    Trả lờiXóa
  3. Mai lan
    18:23 27 thg 2 2010
    Một bài thơ về tết Nguyên Tiêu thật hay! Chúc anh và gia đình đón tết Nguyên Tiêu vui, đầm ấm. Có đi chùa Lim thì nhớ thắp giúp em nén nhang để cầu may anh nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:26 28 thg 2 2010
    Cảm ơn em ghé thăm chơi
    Nguyên Tiêu đẹp lắm dòng người lại qua
    Chuông chùa đã đổ chiều xa
    Nén hương thơm thắp bay qua cửa chùa
    Nhanh chân sắm lễ đi thưa
    Thần công thổ địa chứng cho lòng thành
    Trăng rằm sóng bóng long lanh
    Bắc Ninh lễ hội liền anh ngóng chờ
    Gửi tình bằng mấy vần thơ
    Gửi lòng bằng những giấc mơ tuyệt trần
    Thoảng qua nghe tiếng gọi xuân
    Nguyên tiêu soi bóng trăng ngân dưới thuyền

    tranvu
    14:53 27 thg 2 2010
    Chào Cua nhen.
    Nhà Cua vui quá!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:27 28 thg 2 2010
    Cảm ơn anh ghé thăm cua
    Nhà cua vẫn có vần thơ đón chào
    Bà con hàng xóm ra vào
    Chúc mừng thăm hỏi dạt dào ý thơ


    Nguyen
    14:52 27 thg 2 2010
    Rằm xuân thăm hỏi đôi câu Nguyên tiêu lồng lộng trên đầu trăng treo Lễ quanh năm không bằng lễ rằm tháng giêng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:29 28 thg 2 2010
    Thế thì sắp lễ đi thôi
    Nén hương ta thắp cầu trời bình an
    Một năm công việc dỗi nhàn
    Bên trang blog chứa chan ân tình
    Nguyên tiêu trăng đẹp quê mình
    Cùng chung sóng nước rập rình hai ta


    MUAXUAN
    13:44 27 thg 2 2010
    Ăn tết nguyên tiêu nhớ để dành phần cho em với anh Cua nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:33 28 thg 2 2010
    Nguyên tiêu sắm lễ đi chùa
    Vào chùa gửi lễ phải thưa thế nào?
    Có em gái nhỏ hôm nao
    Bên trang blog vẫn vào nhà cua
    Gia Lai em ấy xin thưa
    Phật cao chứng dám em chưa có chồng
    Giúp cho một nửa nỗi lòng
    Tô thêm sắc phấn má hồng mãi xuân
    Lâu rồi ngắm nụ tầm xuân
    Bây giờ thích ngắm trăng ngân đêm rằm


    mèo con
    13:16 27 thg 2 2010
    Nghe Hội Liêm Mèo ghé thăm liền
    Ai dè chẳng có Hội Liêm mà chỉ thấy im lìm
    Lim dim đôi mắt Mèo zìa
    Thôi đành gặp lại ai kìa nhớ nhen!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:35 28 thg 2 2010
    Hội Lim quan họ liền anh
    Ngóng chờ liền chị qua nhanh thế mà
    Hội Lim chẳng thấy em qua
    Cho chim cất cánh cùng ca với người
    Hội Lim quan họ người ơi
    Con cua Kinh Bắc có lời chúc vui
    Một năm rạng rỡ nụ cười
    Tri ân thăm hỏi để lời dễ thương


    DươngA9
    13:00 27 thg 2 2010
    Hix chắc đi hội Lim về mệt nên mai rồi mới bịa tiếp hả anh Cua ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:41 28 thg 2 2010
    Có đi được hội đâu em
    Biết rằng hội đến mà thèm thèm thôi
    Công việc đâu nó có vơi
    Làm sao đi hội để rồi vui xuân
    Ở nhà nghĩ hội lăn tăn
    Chán không buồn chết ôm chăn đây nè

    Trả lờiXóa
  4. Ki
    11:57 27 thg 2 2010
    :P một năm mới nhìu niềm vui
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:43 28 thg 2 2010
    Cảm ơn khách quí ghé nhà
    Nguyên tiêu lễ mọn làm quà mời nhau
    Nguyệt xa soi sáng trên đầu
    Rằm xuân lồng lộng Trung Mầu quê cua
    Vui này cua bịa vần thơ
    Tặng cho bạn quí sang cua chúc mừng


    Trúc Hòa
    11:21 27 thg 2 2010
    Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:46 28 thg 2 2010
    Lâu rồi mới thấy em sang
    Tiện đây trăng sáng mênh mang ruộng nhà
    Cua vừa thịt một con gà
    Cúng rằm xong cái chúng ta nhậu liền
    Chúc cho trăng mãi sáng thêm
    Nguyên tiêu nước chảy êm đềm bến sông
    Thăng Long tràn ngập cờ hồng
    Đón ngàn năm tuổi mà lòng thêm vui


    Giang Sơn
    11:08 27 thg 2 2010
    Sang chơi Cua vẫn ngủ khò
    Say sưa dọng hát điệu hò hội Lim
    Yếm đào ,nón thúng sang tìm
    Rủ Cua mai nhé chúng mình Nguyên tiêu
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:47 28 thg 2 2010
    Nguyên tiêu thơ bịa cũng nhiều
    Khách xa cứ đến nói điều tri ân
    Cho đời còn mãi hơi xuân
    Niềm vui còn mãi năm Dần là đây
    Rằm xuân ta cứ vui say
    Cho trăng soi bóng tình này mới sâu


    Minh Anh
    09:59 27 thg 2 2010
    Dậy chưa? Bịa đi CĐ ơi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:50 28 thg 2 2010
    Cô giáo sang chơi đấy à?
    Cô sang cua đã vô sà vào chăn
    Tự nhiên lại thấy lăn tăn
    Mà sao khó ngủ tung chăn dậy liền
    Ánh trăng soi bóng ngoài hiên
    Nguyên tiêu thêm đẹp mọi miền xa xôi
    Cua tôi xin bịa vài lời
    Gọi là quà tặng cho người hay sang
    Thăng Long ngàn tuổi mây vàng
    Rồng bay cao vút nở ngàn hoa thơm


    Người dùng Yahoo! 09:20 27 thg 2 2010
    HỘI LIM
    Đêm qua là lễ Hội Lim
    Ngọt ngào Liền chị, liền em...Liền tình !
    Yếm đào thắm tận vào tim
    Trống cơm mãi vỗ thập thình lòng anh
    Sông Cầu một dãi xanh xanh
    Say sưa Quán Dốc, trữ tình Thiên Thai
    Mượn câu quan họ trao lời
    Quai thao, nón thúng...lắm người mê say !

    Về nhà dối vợ: Em này !
    Hội Lim vui lắm - yếm bay đầy cầu...
    -Vợ chồng cởi áo cho nhau
    Ạch ì sới vật một chầu...thở ra !
    he he he
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:33 28 thg 2 2010
    Hội Lim chính hội mười ba
    Xuân về năm mới người ta tụ về
    Tình nồng vẫn thắm duyên quê
    Người ơi người ở đừng về nghe không
    Cho em gửi trọn cau nồng
    Cho son má phấn cho lòng ấp e
    Ngoài vườn cây khế vàng ghê
    Gấc tôi chín đỏ vườn quê đợi chờ
    Bao ngày cha mẹ mộng mơ
    Lợn nuôi bao lứa cứ chờ con thưa
    Tình bao nhiêu nữa cho vừa
    Chợ đông mặc cả vẫn chưa hài lòng
    Hội Lim má thắm môi hồng
    Liền anh ngây ngất đem lòng tương tư
    Rắt về ba mẹ mà thưa
    Chúng con đã ngấu thầy u thoả lòng
    Đợi ngày trăng đẹp trời trong
    Sui ra kết nghĩa tơ hồng trăm năm

    Trả lờiXóa
  5. TênTên 08:50 27 thg 2 2010
    Chào anh Cua, LB nè! Bỗng dưng ae mình có chung ý tưởng nhỉ. Cua bò qua mà xèm ...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:27 28 thg 2 2010
    Biết là anh cũng Nguyên Tiêu
    Với cua thì cũng thấy yêu trăng tròn
    Đã qua cái tuổi còn son
    Bây giờ nước nước non non vẫn thèm
    Vầng trăng xuân mãi đẹp thêm
    Bạn bè muôn nẻo dệt duyên mộng màng
    Cho đời ta mãi thêm sang
    Nguyên tiêu nàng cứ ngóng chàng hoạ thơ

    Viet Nam trong trai tim toi
    07:54 27 thg 2 2010
    Sang choi , Cua da ngu roi
    Sao ngu som the?Cua oi!Om a?
    Hay la tiec hoi da qua?
    Nho Lien em ha?Hay la tuong tu?


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:25 28 thg 2 2010
    Cua ngủ đã gáy khò khò
    Đêm khuya thanh vắng anh mò sang chơi
    Thôi thì anh cứ vui thôi
    Nhà cua quà tặng cho người vần thơ
    Để đời luôn mộng luôn mơ
    Khi nào rảnh rỗi lại vô cua đồng
    Cho cua nó sướng cái lòng
    Tương tư e ấp má hồng đưa duyên

    thien_than_oo
    07:49 27 thg 2 2010
    Làla lá!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:22 28 thg 2 2010
    Chưa sang đến cửa nhà cua
    Đã vui đã sướng đã thưa rồi à?
    Đúng là con gái người ta
    Sang chơi nhảy múa vui ca đấy mà
    Nguyên Tiêu trăng sáng muôn nhà
    Lòng em nó bảo ghé qua cua đồng

    Người Nghĩa Hiệp
    04:07 27 thg 2 2010
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 7 trong Tết nguyên tiêu này quê em có tổ chức? Nếu không em về quê anh dự cho vui. Ngày ấy anh có người trình bày thơ của anh đấy!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:20 28 thg 2 2010
    Cảm ơn anh có lời mời
    Nhưng mà ngàn dặm xa xôi khó vào
    Công việc thì cứ chất cao
    Thôi hẹn khi khác lúc nào rảnh rang
    Thể nào cua cũng ghé sang
    Vui thơ cùng với họ hàng bốn phương
    Cua thì ở tại quê hương
    Phong trào thơ cũng thường thường mà anh
    Ngày này lễ hội còn dành
    Thì thơ tạm gác trăng thanh mới bình
    Có duyên thơ thẩn linh tinh
    Thì cua cũng muốn tỏ tình muôn nơi
    Mong sao cuộc sống trên đời
    Lời thương gói trọn bằng lời của thơ

    SÔNG HỒNG
    02:48 27 thg 2 2010
    hic hic... vậy thì tem cái gì đây.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:17 28 thg 2 2010
    Sông Hồng chảy đến nhà cua
    Thì cua cũng phải xin thưa thế này
    Đêm khuya thanh vắng rồi đây
    Cua thì mệt mỏi chân tay rã rời
    Giờ cua đã gáy mất rồi
    Tem vàng chờ nhé cua thời tặng cho
    Cua đang còn gáy khò khò
    Thôi thì mai dậy cua cho tem vàng

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???